Trà đàm
thơ thơ nép bên lề
Rượu cay uống giữa tuyết đầy
Bằng hữu là những dòng này xếp lên
Nhẹ đi trên những bấp bênh
Chờ trăng hẹn gió phông phênh với mình
Trà thơm hớp cạn đinh ninh
Đời rồi sẽ đẹp, bình minh sẽ về
Níu thơ thơ nép bên lề
Tuyết rơi trong những bộn bề lòng tôi.
NGON TRONG CHÉN ĐẮNG
thơm ngon trong hũ rượu cay
để đi tìm những mộng đầy yêu thương
rượu nào tăng sức phi thường
êm trong thơ viết -thắm đường công danh
chén say ghi khắc ngày xanh
bạn vui tâm sự trăng dành bến mơ
chén nào nâng với mong chờ
chén nào để lạnh bơ vơ giữa đời.
nhớ ngày rượu thắm xuân tươi
uống xong đỏ má cho người thầm mong
én bay dệt thắm mênh mông
hoa đào khoe sắc phớt hồng lên môi.
chén xuân uống nỗi vui đời
để khi xa nhớ buồn rơi...theo mùa
ôi chén đắng vạn say sưa
nâng ly đã thấy bốn mùa trong ta
mùa xuân đỏ má chan hòa
mùa hạ nghiêng ngả hồn ca chén sầu
mùa thu chuyếnh choáng canh thâu
mùa đông lệ nhỏ nỗi sầu nhớ em /.
MINH TUẤN
CHÀO BĂNG NGUYỆT CHÚC BẠN VÀ GIA ĐÌNH CUỐI TUẦN VUI
mình biết bạn uống thích rượu và trà phải không?....còn thuốc lá thì sao?...nếu cũng biết hút thuốc thì...đúng là...giỏi đó BN à
<đùa chút với bạn nhé...chúc vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2006 02:41:13 bởi Minh Tuấn >
NGON TRONG CHÉN ĐẮNG
thơm ngon trong hũ rượu cay
để đi tìm những mộng đầy yêu thương
rượu nào tăng sức phi thường
êm trong thơ viết -thắm đường công danh
chén say ghi khắc ngày xanh
bạn vui tâm sự trăng dành bến mơ
chén nào nâng với mong chờ
chén nào để lạnh bơ vơ giữa đời.
nhớ ngày rượu thắm xuân tươi
uống xong đỏ má cho người thầm mong
én bay dệt thắm mênh mông
hoa đào khoe sắc phớt hồng lên môi.
chén xuân uống nỗi vui đời
để khi xa nhớ buồn rơi...theo mùa
ôi chén đắng vạn say sưa
nâng ly đã thấy bốn mùa trong ta
mùa xuân đỏ má chan hòa
mùa hạ nghiêng ngả hồn ca chén sầu
mùa thu chuyếnh choáng canh thâu
mùa đông lệ nhỏ nỗi sầu nhớ em
Ngon gì giọt đắng ai ơi
Uống vào chỉ muốn cho vơi bớt buồn
Lê tuôn thì mặc lệ tuôn
Uống vào chén đắng không buồn nữa đâu
CHÀO BĂNG NGUYỆT CHÚC BẠN VÀ GIA ĐÌNH CUỐI TUẦN VUI
mình biết bạn uống thích rượu và trà phải không?....còn thuốc lá thì sao?...nếu cũng biết hút thuốc thì...đúng là...giỏi đó BN à
Hihi nếu trong thơ thì bn biết cả đó chứ,..."Tình yêu như điếu thuốc,.. cháy rồi là tàn mau" mà hihi "Rượu cay đêm vắng với mình", "Trà thơm ta rót đây mời bạn"... v.v... Vậy MT đã thấy đựoc hết cái "giỏi" của bn chưa


uh, vui thui, chúc MT cũng thật vui những ngày cuối tuần nha..
Cũng cảm ơn JC ghé wa nè,..chúc vui too.
Tĩnh lặng
Trà thơm anh rót mời ta
Buổi trưa Tĩnh Lặng thướt tha thu buồn
Cafe ở một góc đường
Vùng trời Ký Ức vô thường chen chen
Biết lòng em vẫn chưa quên
Nên nhiều đa cảm bấp bênh nghĩa sầu
Phương trời ấy...đã về đâu
Em cười vui giữa niềm đau dắt dìu
Trà thơm lãng đãng trầm rêu
Một ngày đã hết,.. liêu xiêu dáng hình!
Tĩnh lặng
Trà thơm anh rót mời ta
Buổi trưa Tĩnh Lặng thướt tha thu buồn
Cafe ở một góc đường
Vùng trời Ký Ức vô thường chen chen
Biết lòng em vẫn chưa quên
Nên nhiều đa cảm bấp bênh nghĩa sầu
Phương trời ấy...đã về đâu
Em cười vui giữa niềm đau dắt dìu
Trà thơm lãng đãng trầm rêu
Một ngày đã hết,.. liêu xiêu dáng hình!
_____________________________
NIỀM VUI...TRONG SAY
niềm vui chỉ đếm ngón tay
nỗi buồn thì mãi đong đầy con tim
trần gian vương lắm ưu phiền
cho trà thuốc rượu chung duyên kiếp người.
hãy ăn một miếng trầu tươi
nồng cay vôi trắng để rồi say xưa
đỏ môi thắm ước người xưa
trầu cau tình tứ trong mùa trao duyên.
trà xanh vui chốn bạn hiền
nước trong giọng uống là duyên của trà
uống cho ấm với tháng ba
uống cho mát hạ -pha trà hàn huyên
rượu thì uống để quên phiền
nếu say chả biết chung riêng nỗi sầu
niềm vui chốn chạy nơi đâu
để cho BĂNG NGUYỆT uống sầu rượu cay.
MINH TUẤN
thân tặng BĂNG NGUYỆT.
bạn có cảm nhận với các loại đắng trong thơ -cũng là giỏi rồi
nhưng nếu BN chưa một lần uống rượu say -thì quả là đáng tiếc cho bước chân của nàng thơ trong hũ rượu...cay...say rượu mình đã biết có tới 2 lần rồi...có lần mình về tới nhà mà cứ sờ tay vào cánh cửa mà cứ cho là không phải nhà mình đó...vui lắm -nhưng mình cứ...moi hết rượu trong dạ ra ngoài là lại bình thường đó-say nhưng không nói nhiều đâu nha....bạn đừng nghĩ say như mấy ông bạn biết đó
chúc bạn suốt tuần vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2006 01:13:46 bởi Minh Tuấn >
Có gì đâu mà tiếc hà MT, hihi say đến ko biết gì thì bn wa 2 -3 lần gì đó thui ,hihi còn 1-2 chai í........... 1-2 ly với bạn bé thì đếm không hết.. vì thường nếu cảm thấy an toàn khi say thì bn mới dám uống nhiều hih
rượu thì uống để quên phiền
nếu say chả biết chung riêng nỗi sầu
niềm vui chốn chạy nơi đâu
để cho BĂNG NGUYỆT uống sầu rượu cay.
Về nghe anh
Buồn đến độ muốn say nhừ một giấc
Nhưng rồi thôi ta khất lại với mình
Ngày hạnh ngộ ta sẽ cạn tâm tình
Vui cùng rượu thinh thinh quên trời đất
Về nghe anh còn mấy trăng là hết
Em sẽ xa như lá úa rời cành
Về nghe anh những tháng ngày ta dệt
Hạnh phúc một lần rồi xóa tan nhanh.
Về nghe anh đông nơi này không lạnh
Đuối sức rồi một chờ đợi mong manh
Về nghe anh nghe nhịp sống Sài Thành
Buồn đến độ muốn say nhanh.... một giấc.
Thôi đừng uống để ngày mai thức dậy
Nhìn cuộc đời thấy chút gì hay
Rượu uống say buồn vẫn cứ buồn
Vậy hãy tĩnh rồi đâu vào đấy
Cứ vui như trẻ thơ
Thì cuộc đời sẽ đẹp
Đừng đi vào ngỏ hẹp
Cuộc đời sẽ khó khăn
*** Hi ! Lâu quá chưa thấy tới quán mình chơi, buồn thiệt hay giỡn dậy? Tôi không tin buồn thiệt đâu.Chúc vui luôn nhé....
Về nghe anh
Buồn đến độ muốn say nhừ một giấc
Nhưng rồi thôi ta khất lại với mình
Ngày hạnh ngộ ta sẽ cạn tâm tình
Vui cùng rượu thinh thinh quên trời đất
Về nghe anh còn mấy trăng là hết
Em sẽ xa như lá úa rời cành
Về nghe anh những tháng ngày ta dệt
Hạnh phúc một lần rồi xóa tan nhanh.
Về nghe anh đông nơi này không lạnh
Đuối sức rồi một chờ đợi mong manh
Về nghe anh nghe nhịp sống Sài Thành
Buồn đến độ muốn say nhanh.... một giấc.
MONG SẦU TAN TRONG RƯỢU
những nỗi chông chênh có thật
buồn vẫn theo chân đời thường
có rượu sầu có người vương
mong uống say- sao càng nhớ.
uống trong hồi hộp nhịp thở
mắt tìm ngủ chẳng thấy đâu
chuyện ngày xưa ẩn trong sầu
lại đếm canh thâu rượu đắng.
ta gọi ai trong im lặng
như ngày xưa thoáng bóng mơ
hơi men làm ta say sóng
mắt hoa trong bóng nàng thơ.
mùa thu đi lòng muốn chết
kiếp đông tàn lại đeo mang
uống rượu mong giữ thu vàng
viết thơ để chờ nắng trải.
đường đời sao gian khổ mãi
đôi lứa phải gọi tên nhau
mộng ước một chữ bền lâu
khoảng sầu mong tan theo rượu
MINH TUẤN
HIvậy là bạn tửu lượng hơn mình đó -mình chỉ 2 chến là say-
chứ nửa chai chắc là không biết mìnhlà ai cả...chúc bạn vui nhiều nhé BN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2006 22:50:22 bởi Minh Tuấn >
Vui sầu tan trong ruọư với MT nha, cũng chúc MT vui!
MONG SẦU TAN TRONG RƯỢU
những nỗi chông chênh có thật
buồn vẫn theo chân đời thường
có rượu sầu có người vương
mong uống say- sao càng nhớ.
Sầu tan trong rưọư Giờ vẫn sầu nhưng đã chẳng muốn say Buồn xuôi theo chút thu hoài trăng úa Mùa đông ơi xin đừng qua đây nữa Lặng im chi cho trắng xóa con đường Con đường hoa trắng đón sương Rượu uống chẳng nổi, vết thương âm thầm Con đường chắc quá xa xăm Câu thơ hư ảo đằm đằm ngạo tôi! Sầu tan trong ruọư hết rồi Người tan trong nhỏ... nhân đôi lạc loài!
u
Trà đàm
"Trà đàm : tửu , nguyệt , phong, vân
Bạn thơ chờ sẳn trong sân..tiệc trà..."
Gió reo như khúc tiêu ca
Hương trà như thể cho ta..xếp vần
Đồng hương dẫu cách xa..gần
Gặp đây thì cứ dần lân...thơ sầu
Người đoạn cuối..kẻ khúc đầu
Cùng nhau ráp lại...nhịp cầu quê hương
Nhắn người mây gió trời sương
Mang dòng máu Việt...cuối đường dặm xa
Trà đàm ghé lại cùng ta
Phong , vân, tửu, nguyệt...cho qua tháng ngày ...!
nghiện rượu
úi dà ! hay quá gặp quán thơ có trà với rượu cứ la đà trà em chưa uống-rượu xin chén! khai mở hồn thơ mới nhấm trà. các bác thông cảm nha! em thì cứ phải rượu vào thì thơ mới xuất.
Sầu tan trong rưọư
Giờ vẫn sầu nhưng đã chẳng muốn say
Buồn xuôi theo chút thu hoài trăng úa
Mùa đông ơi xin đừng qua đây nữa
Lặng im chi cho trắng xóa con đường
Con đường hoa trắng đón sương
Rượu uống chẳng nổi, vết thương âm thầm
Con đường chắc quá xa xăm
Câu thơ hư ảo đằm đằm ngạo tôi!
Sầu tan trong ruọư hết rồi
Người tan trong nhỏ... nhân đôi lạc loài!
chén mong chỉ là một khúc bi ai rượu kia đâu thể say dài ngày xanh chỉ vì nỗi nhớ dăng mành mới đem rượu uống mong nhanh yên bình. hôm qua dưới bóng trăng xinh còn chung một bóng bên mình với trăng hôm nay núi cách sông ngăn phải mượn mấy chén rượu tăm...tâm tình. MINH TUẤN. chúc bạn và gia đình giáng sinh vui nhiều nhé BN
hôm qua dưới bóng trăng xinh
còn chung một bóng bên mình với trăng
hôm nay núi cách sông ngăn
phải mượn mấy chén rượu tăm...tâm tình.
MINH TUẤN.
Lại say.. Đêm ta thèm quá môi hôn Của từ miên viễn để còn biết say Tàn rồi những nụ hồng phai Đời rồi biết có còn ai vui vầy... Núi sông ngăn cách đêm ngày Muốn mời chén ruợu cũng ngài ngại sao.. Đêm nay sóng biển dạt dào.. Lời thơ thi thiết tan vào không trung... r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2007 08:30:06 bởi Huyền Băng >
Hàn thi Níu thơ thơ..nép bên lề Ngân cung phím cũ não nề lời ca Đưa tay hứng giọt mưa nhòa Lạnh run cái lạnh hòa vào tim côi Trà đàm đơn độc đêm ơi Thu về xao xác trăng rơi viễn hà Tửu sầu đối ẩm mình ta Níu thơ thơ bỏ mặc ta..giữa đời... Có đi cuối đất cùng trời Tìm sao cho được lại người xa xưa... Bên kia trời nắng hay mưa Bên đây chạm cái hạn vừa..khô đêm.. Níu thơ thơ đã ngủ yên Hồn ta về ngự lại miền thâm u Về chi nữa hỡi mùa thu, Cho ta lại nhớ..lại thừ thừ đau... Khóc ta đêm trắng mưa rào Dư âm vọng lại..lời chào tiển đưa.. [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/3E6DBA61F00A4BC49140564F9BA1A4CF.jpg[/image]
Hàn thi
Níu thơ thơ..nép bên lề
Ngân cung phím cũ não nề lời ca
Đưa tay hứng giọt mưa nhòa
Lạnh run cái lạnh hòa vào tim côi
Trà đàm đơn độc đêm ơi
Thu về xao xác trăng rơi viễn hà
Tửu sầu đối ẩm mình ta
Níu thơ thơ bỏ mặc ta..giữa đời...
Có đi cuối đất cùng trời
Tìm sao cho được lại người xa xưa...
Bên kia trời nắng hay mưa
Bên đây chạm cái hạn vừa..khô đêm..
Níu thơ thơ đã ngủ yên
Hồn ta về ngự lại miền thâm u
Về chi nữa hỡi mùa thu,
Cho ta lại nhớ..lại thừ thừ đau...
Khóc ta đêm trắng mưa rào
Dư âm vọng lại..lời chào tiển đưa..
TRÀ NÓNG. Ngắm trăng qua cửa song thưa Mắt nhìn bỗng ứa lệ thưa đôi hàng Lạnh về cơn gió chót mang Phòng đơn đành nhận ,cảnh hàn cuối thu. Châm bình trà nóng trăng ru Rót chai rượu ấm gió ù bên tai Đêm thu trăng vẫn lạnh hoài Đành vào mở nét...Trăng ai vẫn cười. Đông Tây ngày tối vẫn vui Aỏ mơ trong nét ,ngọt bùi câu thơ Vườn đây...Ta níu cơn mơ Câu thơ Trà nóng -gửi bờ Hàn Thi... MINH TUẤN CHÚC VUI NHÉ BĂNG NGUYỆT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2007 02:43:25 bởi Minh Tuấn >
Có đi cuối đất cùng trời
Tìm sao cho được lại người xa xưa...
Bên kia trời nắng hay mưa
Bên đây chạm cái hạn vừa..khô đêm..
sao mà nhiều tâm sự vậy Băng Nguyệt?
Dù...
Dù đi cuối đất cùng trời Dù hoa phai nhuỵ, dù đời dỡ dang Dù người vút cánh chim ngàn Thì lòng ta vẫn mênh mang là tình Chúc người vẹn lối bình minh Vàng màu áo lụa ân tình thiết tha Những gì dâu bể ngày qua Nhẹ nhàng như gió thoảng xa bên đời!
Về nghe anh
Buồn đến độ muốn say nhừ một giấc
Nhưng rồi thôi ta khất lại với mình
Ngày hạnh ngộ ta sẽ cạn tâm tình
Vui cùng rượu thinh thinh quên trời đất
Về nghe anh còn mấy trăng là hết
Em sẽ xa như lá úa rời cành
Về nghe anh những tháng ngày ta dệt
Hạnh phúc một lần rồi xóa tan nhanh.
Về nghe anh đông nơi này không lạnh
Đuối sức rồi một chờ đợi mong manh
Về nghe anh nghe nhịp sống Sài Thành
Buồn đến độ muốn say nhanh.... một giấc. BN
Anh Sẽ Về Anh sẽ về cùng em nâng ly nhé Cạn nỗi sầu ta vẽ lại ngày vui Tháng năm qua dẫu cay đắng ngậm ngùi Say một giấc ta chôn vùi sầu nhớ. Anh sẽ về ươm cho vườn hồng nở Cho môi em lại hớn hở cười duyên Anh sẽ đến xua tan những muộn phiền Ru em vào mộng bình yên tha thiết. Anh sẽ về giữa thu chiều biêng biếc Bóng sầu rơi... tiễn biệt sầu chia ly Anh sẽ về chúng ta cùng nhâm nhi Say một giấc để quên đi sầu nhớ..... Anh sẽ về sẽ về trong miền nhớ... HoaBangTuyet
18/08/2007
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: