Trà đàm
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 10 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 149 bài trong đề mục
Đông Hòa 18.08.2007 20:57:24 (permalink)
0
Lạnh Lòng Giữa Mùa  Xuân
 
Mùa xuân đem mai về trước ngõ
Để cho em vui một nụ cười
Để em vịn lấy cành mai thắm
Chỉ mong chờ anh đến thăm thôi
 
Nhưng anh không tới để em buồn
Ngập ngừng nghiêng mắt nép bên song
Trông hoài nhưng người đâu vắng biệt
Dòng sầu rơi mãi anh biết không
 
Anh ơi , vì em rất thật tình
Yêu anh từ chớm thu , bình minh
Trong mơ tình yêu ta đẹp nhất
Như vườn hoa thắm hương lung linh
 
Anh ơi , đợi nhau bao giờ nữa
Sao anh để em sống trong héo hon
Giữa xuân liệm hồn trong quạnh quẽ
Nghe tình đau xót đến lạnh lòng
 
Đông Hòa
18.08.07
 
#91
    hobac 18.08.2007 23:09:28 (permalink)
    0
    Tứ Tuyệt Trà Thi

    Tinh mơ chửa tỉnh đã nhớ trà
    Châm bếp khơi sương mạn chén quân
    Nhành mai nương xuống đôi cánh lả
    Động đậy hương lay ý nhị tình

    Hobac


    Bà chị cho tiểu đệ xin chén trà nhe!
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2007 01:18:06 bởi hobac >
    #92
      BĂNG NGUYỆT 19.08.2007 08:06:56 (permalink)
      0
      Hhihi Chào Kha-loi nha....chúc vui nhiều(dạo này đi đâu mất biệt ko thấy vậy kà hihi)
       

      nghiện rượu

      úi dà ! hay quá gặp quán thơ
      có trà với rượu cứ la đà
      trà em chưa uống-rượu xin chén!
      khai mở hồn thơ mới nhấm trà.

      các bác thông cảm nha! em thì cứ phải rượu vào thì thơ mới xuất.

       
       
      Tửu khai thi tứ
       
      Này em rót chén quỳnh hoa
      Mời anh uống cạn đêm qua lâu rồi
      Bình minh ló dạng chân trời
      Mơn mơn gió lạnh...trêu hời phong linh
       
      Này thơ này nhạc....này...mình
      Này ta với cõi im thinh đang về
      Người đâu ngày bỗng lặng ghê
      Hiên ngoài quỳnh rụng tái tê..cây sầu
       
      Chén này ta uống vì nhau
      Chúc ai sớm được ba đào sóng yên
      Chén này ta chúc cho duyên
      Hai ta đẹp mãi triền miên với tình
       
      Cạn chưa?!...cạn hết..chưa mình...?!
      #93
        BĂNG NGUYỆT 19.08.2007 08:50:05 (permalink)
        0
        Hhihi đừng rầy bn người chờ trà ko mà mời hihihi cảm ơn đã ghé wa wán nhỏ....chúc ngày cuối tuần thiệt vui nha.........
         
         

        Tứ Tuyệt Trà Thi

        Tinh mơ chửa tỉnh đã nhớ trà
        Châm bếp khơi sương mạn chén quân
        Nhành mai nương xuống đôi cánh lả
        Động đậy hương lay ý nhị tình

        Hobac

        Bà chị cho tiểu đệ xin chén trà nhe!

         
         
        Đun trà vọng khách
         
         
        Trà thơm đã ngát câu thơ
        Phố yên lặng lắm đêm chờ trăng lên
        Còn ai giữ những nhớ quên
        Cho ta lại được gọi tên bốn mùa
         
        Nhành mai sương đọng gió đưa
        Bếp khơi lửa ấm thẹn thùa má em
        Ngầy ngầy say cái hương đêm
        Em ngồi đợi bạn lấm lem má hồng
         
        Khói bay âm ấm hương nồng
        Trà xanh đã rót ,..người mong chưa về
        Mời ai thơ buốt câu đề..
        Tinh mơ đã điểm...ngô nghê mộng tàn...
        #94
          BĂNG NGUYỆT 19.08.2007 09:20:58 (permalink)
          0

          Anh sẽ về ươm cho vườn hồng nở
          Cho môi em lại hớn hở cười duyên
          Anh sẽ đến xua tan những muộn phiền
          Ru em vào mộng bình yên tha thiết.

           

          Anh ơi , đợi nhau bao giờ nữa
          Sao anh để em sống trong héo hon
          Giữa xuân liệm hồn trong quạnh quẽ
          Nghe tình đau xót đến lạnh lòng


           
          Hhihi cảm ơn nàng HBT và anh ĐH đã ghé wa nha....chúc anh và HBT ngày cuối tuần vui nhiều...
          Cũng chúc anh MT và NN cuối tuần thiệt vui....tí rãnh viết tiếp nha hihi
           
           
          Thuyền trăng
           
          Thuyền trăng em đợi em chờ
          Tửu huỳnh lại rót cho thơ chảy tràn
          Sóng lòng từng đợt lăn tăn
          Đưa ta tìm đến nẻo hoang thơ chờ
           
          Nẻo nào hỡi bến sông mơ
          Tơ loan buộc một tình cờ chạm nhau
          Thuyền trăng đã rước còn sao
          Khách chần chừ thế chẳng vào thi ca.........
          #95
            LMT 19.08.2007 09:23:29 (permalink)
            0

            Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


             
            Đun trà vọng khách
             
             
            Trà thơm đã ngát câu thơ
            Phố yên lặng lắm đêm chờ trăng lên
            Còn ai giữ những nhớ quên
            Cho ta lại được gọi tên bốn mùa
             
            Nhành mai sương đọng gió đưa
            Bếp khơi lửa ấm thẹn thùa má em
            Ngầy ngầy say cái hương đêm
            Em ngồi đợi bạn lấm lem má hồng
             
            Khói bay âm ấm hương nồng
            Trà xanh đã rót ,..người mong chưa về
            Mời ai thơ buốt câu đề..
            Tinh mơ đã điểm...ngô nghê mộng tàn...

             
             
            Xin..vài vọng
             
            Lỡ bước ngang đây..ghé xin trà
            Trà hương, trà ngát.. nức lòng hoa
            Hớp nhẹ đôi liều..vừa đủ Nhẫn
            Ngồi nhìn dung khói..ngút nghi Trà
             
            Đối ẩm tụ tề nêm nhung gấm
            Gật gù..hậu ngọt ấm vị hầu
            Tay trở tay tay trơn xin tách nữa
            Chủ nhà, chủ quán...có trách _Mau..!!?
             
             
            LMT
             
             
            #96
              hobac 22.08.2007 20:50:32 (permalink)
              0

              Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

              Hhihi đừng rầy bn người chờ trà ko mà mời hihihi cảm ơn đã ghé wa wán nhỏ....chúc ngày cuối tuần thiệt vui nha.........

               
              Đun trà vọng khách
               
               
              Trà thơm đã ngát câu thơ
              Phố yên lặng lắm đêm chờ trăng lên
              Còn ai giữ những nhớ quên
              Cho ta lại được gọi tên bốn mùa
               
              Nhành mai sương đọng gió đưa
              Bếp khơi lửa ấm thẹn thùa má em
              Ngầy ngầy say cái hương đêm
              Em ngồi đợi bạn lấm lem má hồng
               
              Khói bay âm ấm hương nồng
              Trà xanh đã rót ,..người mong chưa về
              Mời ai thơ buốt câu đề..
              Tinh mơ đã điểm...ngô nghê mộng tàn...


              Bà chị tôi đúng là cô hàng dễ thương quá nè!

              Ước gì ta già thêm mấy tuổi
              Hổng để cung trăng có cuội ngồi
               




              Đòi Thơ


              Rượu đêm còn vẩn buổi tinh mơ
              Mới đó năm canh đã hững hờ
              Đun trà vọng khách hương chửa ngậy
              Đã thấy mon men gió đòi thơ

              Hobac

              #97
                hobac 24.08.2007 17:28:28 (permalink)
                0
                Bà Chị không bán trà nưa hả! thế có bán rượu không vậy

                Độc Tửu


                Rượu một ly uống chửa thấy gì
                Hai ly ngả xuống ly bì giấc thu
                Ba ly trời đất bay vù
                Trăng lên độc tửu bầu tu nhớ người

                Hobac

                #98
                  BĂNG NGUYỆT 24.08.2007 19:56:25 (permalink)
                  0
                  Rượu say lại kiếm thơ tình..
                   
                   
                  Tàn rồi một cuộc vui say
                  Heo may lạnh quá đêm này còn ta
                  Đơn côi lang bạt hồn qua
                  Trăm miền vô định rượu trà đã thôi
                   
                  Quỳnh đã nở và đã rơi
                  Đêm nay băng giá khoảng trời im thinh
                  Trăng trêu hồn ta liều lĩnh
                  Đặt nụ hôn lên vạt áo thu tình
                   
                   
                  Tay em nhỏ nhắn lắm mình
                  Níu thơ thơ cũng dấu mình lãng xa
                  Đoạn đường nào đã đi qua..
                  Tàn rồi một cuộc ngà ngà hoang say..
                   
                  #99
                    hobac 24.08.2007 21:15:26 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                    Rượu say lại kiếm thơ tình..
                     
                     
                    Tàn rồi một cuộc vui say
                    Heo may lạnh quá đêm này còn ta
                    Đơn côi lang bạt hồn qua
                    Trăm miền vô định rượu trà đã thôi
                     
                    Quỳnh đã nở và đã rơi
                    Đêm nay băng giá khoảng trời im thinh
                    Trăng trêu hồn ta liều lĩnh
                    Đặt nụ hôn lên vạt áo thu tình
                     
                     
                    Tay em nhỏ nhắn lắm mình
                    Níu thơ thơ cũng dấu mình lãng xa
                    Đoạn đường nào đã đi qua..
                    Tàn rồi một cuộc ngà ngà hoang say..
                     


                    Rượu say mà lại vào quán rượu kiếm thơ tình... khéo lại còn say thêm ý chứ.
                    Đệ hổng có dám đâu...hihihi

                    Quán Thu

                    Cô hàng bỏ gánh rượu trà
                    Quán không mặc khách trăng tà gió thu
                    Hồn trần giũ bụi cay mù
                    Chơ vơ ấm chén âm u chỗ ngồi

                    Quỳnh hoa chẳng luận nữa rồi
                    Băng băng lạnh lạnh chia phôi giọt nồng
                    Xa xa thấp thoáng bóng hồng
                    Những mong muốn gửi tơ lòng lại thôi

                    Dấu vần thơ ở giữa trời
                    Dây chăng đứt mối trôi xuôi còn gì
                    Miên trường tiếng khóc như ri
                    Tàn canh não cuộc chia ly hoang mờ...

                    Hobac






                    thaianh49 23.09.2007 00:34:30 (permalink)
                    0
                                       ..THĂM CHỒNG SAY...!
                             
                             Quán rượu em có tửu lại có chè
                             Mấy chàng say xỉn lại xum xoe
                             Tìm trong đám ấy anh nào khỏe
                             Em chuốc rượu thêm nữa đi nè
                     
                             Để anh say khướt hết đường về
                             Đến nhà chệnh choạng vẫn còn say
                             Vợ yêu..vợ phạng cho vài gậy
                             Đau quá nên anh rên hầy..hầy !
                     
                            Em còn có rượu nữa không đây.?
                            Cho chị mua thêm một chai đầy
                            Chuốc Vài ông bạn say thêm rượu
                            Rồi gọi vợ sang thăm chồng say...!
                     
                    Băng NGuyệt ơi ,chị vào quậy chút nhé , xin lỗi các chàng say nữa nhé...
                        Tối thứ 7 chúc BN quán có đông khách nhé
                     
                                            THAI ANH
                     
                                
                     
                           
                           
                     
                     
                    thaianh49 13.10.2007 15:02:12 (permalink)
                    0
                                    TRI KỶ
                     
                               Giá mà phút chốc được cùng ai
                               Nâng li chén rượu một đêm dài
                               Anh đọc em nghe bài thơ chót
                               Hương nồng ,tình thắm không hề phai
                     
                              Rượu ngon Băng Nguyệt đãi mời ai
                              Các bạn vô đây sảng khoái hoài
                              Vần thơ ý đẹp vài tri kỷ
                              Lưu luyến nơi này chẳng muốn đi
                     
                                       THAI ANH
                     
                               Băng Nguyệt ơi.Thứ 7 cuối tuần TA vào thăm quán...mơ mộng gặp một chàng để cùng uống rượu....Hi.! nhưng mà già quá rồi nên....hổng có ai ngồi cùng. Đành mua một chai mang về Vậy..
                    SuongAnh 13.10.2007 15:26:45 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: hobac

                    Bà Chị không bán trà nưa hả! thế có bán rượu không vậy

                    Độc Tửu


                    Rượu một ly uống chửa thấy gì
                    Hai ly ngả xuống ly bì giấc thu
                    Ba ly trời đất bay vù
                    Trăng lên độc tửu bầu tu nhớ người

                    Hobac


                     
                    Độc Ẩm
                     
                    Mịt mù trời đất bởi hơi sương
                    Hồn côi buốt lạnh giưã đêm trường
                    Độc ẩm bên hiên trời mây ngẫm
                    Nơi nào tìm thấy...vòng tay thương

                     
                    Sưong Anh 10/10/07
                     
                    Hihihihi, Chị BN cho SA ké phá huynh Hobac tí nha, tại huynh ấy hay phá SA lắm, bên này lỡ có gì cũng có hai chị BN và Thái Anh hổ trợ....đỡ lo bị ăn....cốc
                     
                    BĂNG NGUYỆT 13.10.2007 21:13:06 (permalink)
                    0
                    Í da bà chị LMT dạo này đi đâu mà ít thấy vậy kà.....trà thơ có nguội xin chị thông cảm hihi bữa nay hong nóng đi hén...Cái hán.....zăn của em nó lạc mất rồi chị ơi hihihi
                     

                    Đối ẩm tụ tề nêm nhung gấm
                    Gật gù..hậu ngọt ấm vị hầu
                    Tay trở tay tay trơn xin tách nữa
                    Chủ nhà, chủ quán...có trách _Mau..!!?


                    LMT

                     
                    Nước đun mấy bận đâu lạc dạ
                    Khách thơ cứ việc hớp khề khà
                    Quán nhỏ đơn sơ tình lan cả
                    Bao vì hơn biển biển bao la
                     
                    Tách này tách nữa mời thơ lại
                    Dẫu có cách nhau mấy quan hà
                    Dầu cho bốn bể còn xa ngái
                    Nơi đây mời bạn....bạn cùng ta..
                     
                     
                    BĂNG NGUYỆT 13.10.2007 21:26:05 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: thaianh49

                                    TRI KỶ
                     
                               Giá mà phút chốc được cùng ai
                               Nâng li chén rượu một đêm dài
                               Anh đọc em nghe bài thơ chót
                               Hương nồng ,tình thắm không hề phai
                     
                              Rượu ngon Băng Nguyệt đãi mời ai
                              Các bạn vô đây sảng khoái hoài
                              Vần thơ ý đẹp vài tri kỷ
                              Lưu luyến nơi này chẳng muốn đi
                     
                                       THAI ANH
                     
                               Băng Nguyệt ơi.Thứ 7 cuối tuần TA vào thăm quán...mơ mộng gặp một chàng để cùng uống rượu....Hi.! nhưng mà già quá rồi nên....hổng có ai ngồi cùng. Đành mua một chai mang về Vậy..

                     
                    Chào chị TA...rất mừng có chị ghé thăm em ngày cuối tuần...hic hic hong thôi bùn chết được....Cạn nè chị TA uiiiii Zo^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^...........khà.....................khà.........(i dza)
                     
                    Rượu ngon em rót mời chàng
                    Quên những vội vàng thế tục nhân gian
                    Nơi đây có những canh tàn
                    Em buồn khơi chuyện dở dang lần dzò
                     
                    Xót là xót những lời thơ
                    Cạn đi anh hỡi hững hờ trần ai
                    Chén này chén nữa lai rai
                    Quanh qua quẩn lại đêm say đã tàn...


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/F9831302BE254E42914163C9B8915872.bmp[/image]
                    Attached Image(s)
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 10 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 149 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9