LỜI YÊU
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 114 của 249 trang, bài viết từ 1696 đến 1710 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Liên Hương 18.04.2011 17:02:19 (permalink)
0





VỀ QUÊ



Tháng tư trời đã sang mùa
Hanh hao ngọn gió thỏang lùa trên sông
Vườn ai hoa gạo rực hồng
Bờ ao cá quẫy mây lồng bóng cây

Sáo diều vi vút tầng mây
Con chim tu hú gọi bầy râm ran
Lúa thơm hương tỏa đồng làng
Mưa đầu mùa gọi sấm vang lưng trời

Đầu thôn bắt gặp nụ cười
Đẹp như cổ tích của người chân quê
Rưng rưng nhớ một lời thề
“ Đi đâu …rồi cũng sẽ về…người ơi !”

Trầu thơm ngát giữa tay mời
Nồng nàn câu hát ru lời thiết tha
Mai này trên bước đường xa
Tình quê hương mãi chan hòa trong tim

Liên Hương
vancali96 19.04.2011 08:27:04 (permalink)
0
 

Lửng thơ vui
Họa : vui câu Xướng họa của TH Bùi Tiến
 
Có thơ tươi thắm thích hơn là…           ( phim)
Có bấy nhiêu đề vậy ứng ra…               (nhiều)
Vận lắm hòa theo không có nệ…          (hà)
Đề nhiều xướng đến cứ rằng thà…       (vui)
Đem ghi tám cú cầu câu thả…               (lỏng)
Để được một chương thấm ý mà…      (ưa)
Giữa tháng Tết vui thi cùng ruợu…      (đế)
Góc phòng ngồi họa sướng chăng ta... ?(bạn)
 
 Đặng Xuân Linh
 
 Nàng Bỏ Đi ...
 
Dòng thơ tắt nghẽn tưởng như là ...

Suy nghĩ càng nhiều cũng hóa ra...
Tìm chữ vài câu rồi cụt hẳn ...
Chọn từ đôi vận thế chẳng thà...
Tuổi già kém nhớ đừng cho có ...
Sức trẻ  không còn cố để mà ...
Thi phú trời cho nào phải gắng ...
Gặp thời cao hứng ắt là ta ...
 
 Nguyễn Thành Tài
 
 Xướng Họa lơ lững
(họa bài Vui câu Xướng Họa của Bác Bùi Tiến)
 
Xướng họa tuần nay nghĩ ngở là...
Làm xong định chuyển tiếp thì ra...
Thơ vui lơ lững đành mò vậy...
Chử khó lưng chừng chỉ đoán, thà...
Ghép được ba vần mong gửi để...
Chỉ còn mấy vận giủa xong, mà...
Hai câu đoạn kết mừng Xuân cứ...
Kính chúc Tứ Linh quý quá ta...
 
Ngày 20/02/2011
Thanh Điền
 

Xướng Hoạ tìm vuii
 
Coi bói vừa xong ngỡ sẽ là ... (yên bụng hihi)
Miệng cười hí hửng dáng hài ra ... (phết hihi)
Hoạ bài thơ khó e đầu phải ... (rụng tóc)
Kiếm mấy từ vui thử vận thà ... (chịu khó)
Thỉnh thoảng thay vần lơ lửng để ...
Lâu lâu đổi điệu tiếu lâm mà ...
Cuối tuần đối ẩm quên rằng có ... (đống việc làm hihi)
Muốn được như vầy chẳng lẻ ta ...
 
Mỹ Linh
21/02/2011

Cứ nghĩ là...(chài được)

Mắt liếc tình trao cứ nghĩ là...(chài được)
Đêm dài tơ tưởng ngẩn người ra...(nhớ tới mình)
Cho ai ngóng đợi thôi đành chịu...(khổ)
Để kẻ chờ mong mặc kệ thà...(chịu lỗ)
Hỏi gió tin giùm cho biết để...(đến thăm)
Nhờ mây nhắn gởi ở đâu mà...(đi tìm)
Thì ra mình đã xa vào lưới...(tình)
Ngẫm lại hong chừng có lẽ ta...(yêu?)

Vancali 4.16.11

Cho em xin hoạ triệt hạ vui nhen hì hì....
.

Chúc qui huynh tỷ luôn vui mạnh hì hì.
...


HỌC LÀM THƠ ĐƯỜNG LUẬT


Đường thy tưởng dễ hoá ra là... ( khó )
Niêm luật ngôn từ đã xướng ra... ( Buộc )
tử vận hùa theo thì cũng chịu... ( chết )
thất niêm trót phạm thế thôi thà...( đừng làm )
Vò đầu bứt trán tìm câu để...( hoạ )
Khóai bụng ưng tai thấm ý mà...( hay )
Võ luyện văn ôn nào uổng phí... ( thời gian )
" có công mài sắt " có ngày ta...( nấu được Đường )

Liên Hương
 



TÌNH ĐÃ...THÔI

Tình đã thôi nhau có nghĩa là...hết
Hai người hai ngã kiếm đâu ra...em
Vun bao kỷ niệm đời buồn phải...nhớ
Vuì một cung tơ dạ rối thà...quên
Mờ mịt ngày mai ôm mộng để...khổ
Cô đơn hiện tại tiếc duyên mà...đau
Yêu thương lắm cũng tan tành bởi...ảo
Vắng bóng khuất hình có một ta...thương

Thanh Huy

Tấm vé số

 Mua tấm "lo to" cứ ngỡ là...(sẽ trúng)
Tới ngày sổ số mới nhìn ra...(trật lất)
Đau vì bụng đói nên đành chịu...(run)
Giận quá đầu ê biết vậy thà...(không mua số)
Nhà dột không tiền sao nợ lại...(đòi )
Con đau thiếu thuốc nở lòng mà...(cho thua)
Cầu ơn thổ trạch cho con được...(may mắn)
Hong lẽ ông trời bắt phạt ta...(nghèo)

Vancali 4.18.11


Vân ơi, mới đầu tuần mà chơi ác, đưa ra kiểu thơ này đúng lúc LH bao việc dồn vào nhức cả đầu. Hoạ bậy bạ cho vui đừng cười nha


Xin lỗi tỷ nhen em chỉ vô tình thôi hì hì...mà tỷ làm vui hay lém....

Chúc tỷ Liên Hương thứ hai vui nhen hì hì....
Liên Hương 19.04.2011 10:26:32 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

 

Lửng thơ vui
Họa : vui câu Xướng họa của TH Bùi Tiến
 
Có thơ tươi thắm thích hơn là…           ( phim)
Có bấy nhiêu đề vậy ứng ra…               (nhiều)
Vận lắm hòa theo không có nệ…          (hà)
Đề nhiều xướng đến cứ rằng thà…       (vui)
Đem ghi tám cú cầu câu thả…               (lỏng)
Để được một chương thấm ý mà…      (ưa)
Giữa tháng Tết vui thi cùng ruợu…      (đế)
Góc phòng ngồi họa sướng chăng ta... ?(bạn)
 
 Đặng Xuân Linh
 
 Nàng Bỏ Đi ...
 
Dòng thơ tắt nghẽn tưởng như là ...

Suy nghĩ càng nhiều cũng hóa ra...
Tìm chữ vài câu rồi cụt hẳn ...
Chọn từ đôi vận thế chẳng thà...
Tuổi già kém nhớ đừng cho có ...
Sức trẻ  không còn cố để mà ...
Thi phú trời cho nào phải gắng ...
Gặp thời cao hứng ắt là ta ...
 
 Nguyễn Thành Tài
 
 Xướng Họa lơ lững
(họa bài Vui câu Xướng Họa của Bác Bùi Tiến)
 
Xướng họa tuần nay nghĩ ngở là...
Làm xong định chuyển tiếp thì ra...
Thơ vui lơ lững đành mò vậy...
Chử khó lưng chừng chỉ đoán, thà...
Ghép được ba vần mong gửi để...
Chỉ còn mấy vận giủa xong, mà...
Hai câu đoạn kết mừng Xuân cứ...
Kính chúc Tứ Linh quý quá ta...
 
Ngày 20/02/2011
Thanh Điền
 

Xướng Hoạ tìm vuii
 
Coi bói vừa xong ngỡ sẽ là ... (yên bụng hihi)
Miệng cười hí hửng dáng hài ra ... (phết hihi)
Hoạ bài thơ khó e đầu phải ... (rụng tóc)
Kiếm mấy từ vui thử vận thà ... (chịu khó)
Thỉnh thoảng thay vần lơ lửng để ...
Lâu lâu đổi điệu tiếu lâm mà ...
Cuối tuần đối ẩm quên rằng có ... (đống việc làm hihi)
Muốn được như vầy chẳng lẻ ta ...
 
Mỹ Linh
21/02/2011

Cứ nghĩ là...(chài được)

Mắt liếc tình trao cứ nghĩ là...(chài được)
Đêm dài tơ tưởng ngẩn người ra...(nhớ tới mình)
Cho ai ngóng đợi thôi đành chịu...(khổ)
Để kẻ chờ mong mặc kệ thà...(chịu lỗ)
Hỏi gió tin giùm cho biết để...(đến thăm)
Nhờ mây nhắn gởi ở đâu mà...(đi tìm)
Thì ra mình đã xa vào lưới...(tình)
Ngẫm lại hong chừng có lẽ ta...(yêu?)

Vancali 4.16.11

Cho em xin hoạ triệt hạ vui nhen hì hì....
.

Chúc qui huynh tỷ luôn vui mạnh hì hì.
...


HỌC LÀM THƠ ĐƯỜNG LUẬT


Đường thy tưởng dễ hoá ra là... ( khó )
Niêm luật ngôn từ đã xướng ra... ( Buộc )
tử vận hùa theo thì cũng chịu... ( chết )
thất niêm trót phạm thế thôi thà...( đừng làm )
Vò đầu bứt trán tìm câu để...( hoạ )
Khóai bụng ưng tai thấm ý mà...( hay )
Võ luyện văn ôn nào uổng phí... ( thời gian )
" có công mài sắt " có ngày ta...( nấu được Đường )

Liên Hương



TÌNH ĐÃ...THÔI

Tình đã thôi nhau có nghĩa là...hết
Hai người hai ngã kiếm đâu ra...em
Vun bao kỷ niệm đời buồn phải...nhớ
Vuì một cung tơ dạ rối thà...quên
Mờ mịt ngày mai ôm mộng để...khổ
Cô đơn hiện tại tiếc duyên mà...đau
Yêu thương lắm cũng tan tành bởi...ảo
Vắng bóng khuất hình có một ta...thương

Thanh Huy

Tấm vé số

Mua tấm "lo to" cứ ngỡ là...(sẽ trúng)
Tới ngày sổ số mới nhìn ra...(trật lất)
Đau vì bụng đói nên đành chịu...(run)
Giận quá đầu ê biết vậy thà...(không mua số)
Nhà dột không tiền sao nợ lại...(đòi )
Con đau thiếu thuốc nở lòng mà...(cho thua)
Cầu ơn thổ trạch cho con được...(may mắn)
Hong lẽ ông trời bắt phạt ta...(nghèo)

Vancali 4.18.11


Vân ơi, mới đầu tuần mà chơi ác, đưa ra kiểu thơ này đúng lúc LH bao việc dồn vào nhức cả đầu. Hoạ bậy bạ cho vui đừng cười nha


Xin lỗi tỷ nhen em chỉ vô tình thôi hì hì...mà tỷ làm vui hay lém....

Chúc tỷ Liên Hương thứ hai vui nhen hì hì....


TÌNH ẢO - TÌNH THẬT


Tình trao chốn ảo cứ như là....thật
Đến lúc vương vào chợt nhận ra... giả
Ngóng gió trông trăng mình trót đã... yêu
Nguyện non thề biển họ quên thà... đừng hẹn
Chỉ vì luyến ái nhiều thành thử...khổ
Ai bảo tình si lắm kẻo mà...điên
Biết dại tim khờ sao lại vẫn...nhớ
Thương về nẻo cũ mặc người ta... quên

Liên Hương

Chúc một tuần mới vui vẻ nha Vân, nói giỡn chơi vậy thôi chứ LH cũng thấy kiểu thơ lơ lửng này thú vị ra phết đấy!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2011 10:44:36 bởi Liên Hương >
vancali96 20.04.2011 08:49:42 (permalink)
0
Hôm nay thứ ba em xin dán lên cho huynh tỷ xem đở buồn nè hì hì....




Xóm đường

Xóm đường ế ẩm cảnh buồn teo
Lửa mới bùng lên gió cuốn vèo
Vắng khách cô đầu ngồi chéo ngoẻo
Vơi tiền bà chủ đứng chèo queo
Mới huynh ghé lại khơi vần héo
Kính tỷ vào thắm giúp quán nghèo
Tri kỷ ngàn xa đời lạnh lẽo
Xin lần ghé lại cảm tình theo

Vancali 4.19.11 

Chúc tỷ Liên Hương ngày vui hì hì....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2011 11:18:38 bởi vancali96 >
Nguyen Thi An Giang 20.04.2011 20:35:40 (permalink)
0
Hôm nay thứ ba em xin dán lên cho huynh tỷ xem đở buồn nè hì hì....




Xóm đường

Xóm đường ế ẩm cảnh buồn teo
Lửa mới bùng lên gió cuốn vèo
Vắng khách cô đầu ngồi chéo ngoẻo
Vơi tiền bà chủ đứng chèo queo
Mới huynh ghé lại khơi vần héo
Kính tỷ vào thắm giúp quán nghèo
Tri kỷ ngàn xa đời lạnh lẽo
Xin lần ghé lại cảm tình theo

Vancali 4.19.11

Chúc tỷ An Giang ngày vui hì hì....



EM

Em sung em đẹp để đây teo
Mạnh lúc xưa nay xuống cái vèo
Xa đợi bao lần thân õng ẹo
Gần lên một chút dáng cong queo
Người tình xanh ngát người khô héo
Kẻ số giàu sang kẻ đói nghèo
Hai cảnh trái ngang đời khác nẽo
Vui thì hưởng chớ kéo anh theo

Thanh Huy




TRỜI ĐỔ MƯA PHÙN
Trời đổ mưa phùn lạnh phát teo.
Phố, phường gió lộng thổi vèo vèo.
Trong nhà ấm cúng cười cheo nghẻo.
Ngoài ngõ lạnh tênh chạy ngất queo.
Sấm sét ngoằng ngèo trêu lá héo.
Gió mưa vần vũ tấp khu nghèo.
Lối mòn cây gẫy nằm cheo ẻo.
Dưới ngọn đèn mờ muốn nói theo.
Nguyễn Thị An Giang

(*) thay đổi một vần chữ LẼO

THÂN CHÚC CÁC BẠN VUI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2011 21:38:26 bởi Nguyen Thi An Giang >
Nguyen Thi An Giang 20.04.2011 20:46:17 (permalink)
0
Hôm nay thứ ba em xin dán lên cho huynh tỷ xem đở buồn nè hì hì....




Xóm đường

Xóm đường ế ẩm cảnh buồn teo
Lửa mới bùng lên gió cuốn vèo
Vắng khách cô đầu ngồi chéo ngoẻo
Vơi tiền bà chủ đứng chèo queo
Mới huynh ghé lại khơi vần héo
Kính tỷ vào thắm giúp quán nghèo
Tri kỷ ngàn xa đời lạnh lẽo
Xin lần ghé lại cảm tình theo

Vancali 4.19.11

Chúc tỷ An Giang ngày vui hì hì....



EM

Em sung em đẹp để đây teo
Mạnh lúc xưa nay xuống cái vèo
Xa đợi bao lần thân õng ẹo
Gần lên một chút dáng cong queo
Người tình xanh ngát người khô héo
Kẻ số giàu sang kẻ đói nghèo
Hai cảnh trái ngang đời khác nẽo
Vui thì hưởng chớ kéo anh theo

Thanh Huy




TRỜI ĐỔ MƯA PHÙN
Trời đổ mưa phùn lạnh phát teo.
Phố, phường gió lộng thổi vèo vèo.
Trong nhà ấm cúng cười cheo nghẻo.
Ngoài ngõ lạnh tênh chạy ngất queo.
Sấm sét ngoằng ngèo trêu lá héo.
Gió mưa vần vũ tấp khu nghèo.
Lối mòn cây gẫy nằm cheo ẻo.
Dưới ngọn đèn mờ muốn nói theo.
Nguyễn Thị An Giang

(*) thay đổi một vần chữ LẼO

THÂN CHÚC CÁC BẠN VUI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2011 21:36:24 bởi Nguyen Thi An Giang >
Nguyen Thi An Giang 21.04.2011 04:26:51 (permalink)
0
Mời quý bạn hoạ cho vui

GHÉT Thương
Ai ghét, ai thương cũng vậy thôi.
Cuộc đời thế thái tựa mây trôi.
Nhịn trong hờn dỗi sao mà dễ.
Nhường lúc nồi điên khó quá trời.
Dạ kẻ tiểu nhân luôn oán , hận.
Lòng người quân tử trọn vui, tươi.
Tình người khó đoán qua ăn mặc.
Đừng lấy bụng ta hiểu bụng người
AN GIANG
vancali96 21.04.2011 08:10:28 (permalink)
0
 




Xóm đường

Xóm đường ế ẩm cảnh buồn teo
Lửa mới bùng lên gió cuốn vèo
Vắng khách cô đầu ngồi chéo ngoẻo
Vơi tiền bà chủ đứng chèo queo
Mới huynh ghé lại khơi vần héo
Kính tỷ vào thắm giúp quán nghèo
Tri kỷ ngàn xa đời lạnh lẽo
Xin lần ghé lại cảm tình theo

Vancali 4.19.11


EM

Em sung em đẹp để đây teo
Mạnh lúc xưa nay xuống cái vèo
Xa đợi bao lần thân õng ẹo
Gần lên một chút dáng cong queo
Người tình xanh ngát người khô héo
Kẻ số giàu sang kẻ đói nghèo
Hai cảnh trái ngang đời khác nẽo
Vui thì hưởng chớ kéo anh theo

Thanh Huy


 TRỜI ĐỔ MƯA PHÙN

Trời đổ mưa phùn lạnh phát teo.
Phố, phường gió lộng thổi vèo vèo.
Trong nhà ấm cúng cười cheo nghẻo.
Ngoài ngõ lạnh tênh chạy ngất queo.
Sấm sét ngoằng ngèo trêu lá héo.
Gió mưa vần vũ tấp khu nghèo.
Lối mòn cây gẫy nằm cheo ẻo.
Dưới ngọn đèn mờ muốn nói theo.
 

Nguyễn Thị An Giang

Quán vắng

Quán ở ven làng khách vắng teo
Ngày thu gió nổi lá bay vèo
Thơ đường lạt nhách lời cong quẹo
Rượu đế chua lòm mặt héo queo
Mái dột tan hoang đời chủ hẻo
Kèo nghiêng rách nát phận tôi nghèo
Mưa dầm rỉ rả buồn môi méo
Ế ẩm thêm vào nợ kéo theo


Vancali 4.19.11

Chúc tỷ Liên Hương  thứ tư vui mạnh hì hì....
vancali96 21.04.2011 10:14:43 (permalink)
0
(Họa sợ già của VMT)

Sắc già


Nắng nhạt trời xuân nhiễu sắc già
Hãy nhìn lão hac múa quyền nha
Khi thì ngắm cảnh vờn ong bướm
Lúc lại chơi cờ hái nhụy hoa
Bạch quả bền gân hòa rượu đế
Hồng sâm trợ khí ướp chân gà
Đêm hè trở giấc ông tìm quạt
Phành phạch không xong đổ tại bà

Vancali 4.20.11

Chúc tỷ Liên Hương ngày vui hì ì....
Liên Hương 21.04.2011 10:20:14 (permalink)
0


Trích đoạn: vancali96

 




Xóm đường

Xóm đường ế ẩm cảnh buồn teo
Lửa mới bùng lên gió cuốn vèo
Vắng khách cô đầu ngồi chéo ngoẻo
Vơi tiền bà chủ đứng chèo queo
Mới huynh ghé lại khơi vần héo
Kính tỷ vào thắm giúp quán nghèo
Tri kỷ ngàn xa đời lạnh lẽo
Xin lần ghé lại cảm tình theo

Vancali 4.19.11


EM

Em sung em đẹp để đây teo
Mạnh lúc xưa nay xuống cái vèo
Xa đợi bao lần thân õng ẹo
Gần lên một chút dáng cong queo
Người tình xanh ngát người khô héo
Kẻ số giàu sang kẻ đói nghèo
Hai cảnh trái ngang đời khác nẽo
Vui thì hưởng chớ kéo anh theo

Thanh Huy


 TRỜI ĐỔ MƯA PHÙN

Trời đổ mưa phùn lạnh phát teo.
Phố, phường gió lộng thổi vèo vèo.
Trong nhà ấm cúng cười cheo nghẻo.
Ngoài ngõ lạnh tênh chạy ngất queo.
Sấm sét ngoằng ngèo trêu lá héo.
Gió mưa vần vũ tấp khu nghèo.
Lối mòn cây gẫy nằm cheo ẻo.
Dưới ngọn đèn mờ muốn nói theo.
 

Nguyễn Thị An Giang

Quán vắng

Quán ở ven làng khách vắng teo
Ngày thu gió nổi lá bay vèo
Thơ đường lạt nhách lời cong quẹo
Rượu đế chua lòm mặt héo queo
Mái dột tan hoang đời chủ hẻo
Kèo nghiêng rách nát phận tôi nghèo
Mưa dầm rỉ rả buồn môi méo
Ế ẩm thêm vào nợ kéo theo


Vancali 4.19.11

Chúc tỷ Liên Hương  thứ tư vui mạnh hì hì....




ĐỘNG LỰC


Từ ngày đôi lứa chiện phăng teo
Kỷ niệm yêu thương bụi xoá vèo
Anh vội quên đường xưa ngoắt nghẻo
Em còn nhắc lối cũ quăn queo
Nhờ trời giải hạn tha đời héo
Khấn Phật cầu may vớt cảnh nghèo
Biết có lò Đường không lạt lẽo
"Kim bằng hội ngộ" ráng đeo theo


Liên Hương

Hì hì !Mấy cái vần này của Vân " khó nhai " wá ! Trẹo hết cả hàm răng wồi
Liên Hương 21.04.2011 10:45:23 (permalink)
0


Trích đoạn: Nguyen Thi An Giang

Mời quý bạn hoạ cho vui

GHÉT Thương
Ai ghét, ai thương cũng vậy thôi.
Cuộc đời thế thái tựa mây trôi.
Nhịn trong hờn dỗi sao mà dễ.
Nhường lúc nồi điên khó quá trời.
Dạ kẻ tiểu nhân luôn oán , hận.
Lòng người quân tử trọn vui, tươi.
Tình người khó đoán qua ăn mặc.
Đừng lấy bụng ta hiểu bụng người
AN GIANG



TÂM KINH

Ghét lắm thương nhiều cũng thế thôi
Vô thường quy luật một dòng trôi
Hiểu thân tứ đại không hờn đất
Biết nẻo vô vi chẳng trách trời
Bát nhã lên thuyền nguôi lửa hận
Di Đà tới cõi rạng sen tươi
Ung dung tự tại hồn an lạc
Nắng hửng hoa thơm đẹp cõi người

Liên Hương

Chúc An Giang khoẻ vui
Liên Hương 21.04.2011 11:26:54 (permalink)
0


Trích đoạn: vancali96

(Họa sợ già của VMT)

Sắc già


Nắng nhạt trời xuân nhiễu sắc già
Hãy nhìn lão hac múa quyền nha
Khi thì ngắm cảnh vờn ong bướm
Lúc lại chơi cờ hái nhụy hoa
Bạch quả bền gân hòa rượu đế
Hồng sâm trợ khí ướp chân gà
Đêm hè trở giấc ông tìm quạt
Phành phạch không xong đổ tại bà

Vancali 4.20.11

Chúc tỷ Liên Hương ngày vui hì ì....



CHƯA GIÀ


Kể tóc cùng râu có vẻ già
Dưng mà chớ vội đọ à nha
Xương gân đủ sức vờn trăng gió
Huyết khí dư tài ghẹo bướm hoa
Ngày uống nhung hươu ngâm mật gấu
Đêm xơi huyết yến nấu gân gà
Kiếm quyền nhảy nhót ông chơi tất
Phải lúc " tưng tưng " vẫn réo bà

Liên Hương
Liên Hương 21.04.2011 11:43:04 (permalink)
0

ĐỐ HOA


Hoa gì không mọc trên cây
Hoa gì chỉ mọc trên tay của người
Hoa gì lóng lánh giữa trời
Hoa gì kỷ niệm một thời học sinh

Hoa gì thắm thiết trao tình
Hoa gì nghe nói thất kinh hãi hùng
Hoa gì đôi lứa thủy chung
Hoa gì trao tặng anh hùng xứng danh

Hoa gì lại gọi bằng anh
Hoa gì không ở thị thành chân quê
Hoa gì mọc ở triền đê
Hoa gì gieo rắc bùa mê hại người

Hoa gì hướng tới mặt trời
Hoa gì mang lại cho đời ấm no
Hoa gì e ấp thẹn thò
Hoa gì lứa tuổi học trò nhớ ghi

Đố bạn đóan được …hoa gì….?

Liên Hương
TTH 21.04.2011 12:27:33 (permalink)
0
Mời quý bạn hoạ cho vui

GHÉT Thương
Ai ghét, ai thương cũng vậy thôi.
Cuộc đời thế thái tựa mây trôi.
Nhịn trong hờn dỗi sao mà dễ.
Nhường lúc nồi điên khó quá trời.
Dạ kẻ tiểu nhân luôn oán , hận.
Lòng người quân tử trọn vui, tươi.
Tình người khó đoán qua ăn mặc.
Đừng lấy bụng ta hiểu bụng người
AN GIANG

TÂM KINH

Ghét lắm thương nhiều cũng thế thôi
Vô thường quy luật một dòng trôi
Hiểu thân tứ đại không hờn đất
Biết nẻo vô vi chẳng trách trời
Bát nhã lên thuyền nguôi lửa hận
Di Đà tới cõi rạng sen tươi
Ung dung tự tại hồn an lạc
Nắng hửng hoa thơm đẹp cõi người

Liên Hương

Chúc An Giang khoẻ vui

YÊU LÀ KHỔ

Thương nhớ em nhiều xót dạ thôi
Lênh đênh tình thả giữa dòng trôi
Tơ duyên một thuở vùi trong gió
Mộng ước trăm năm lạc giữa trời
Cuối mặt riêng mình nâng chén đắng
Quay đàu hai ngã vẫy đời tươi
Mai trong thế giới đầy xa lạ
Buồn khổ mênh mang chẳng thấy người

Thanh Huy


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2011 00:27:21 bởi TTH >
Liên Hương 21.04.2011 17:15:22 (permalink)
0
Trở về


Anh lại đi một mình trên phố vắng ngày xưa
Hoa sữa rơi đầy trên vai áo
Anh trở lại nào đợi ai phải bảo
Kỷ niệm buộc ràng như xiềng xích lòng anh

Anh đi tìm trong tiếng gió mênh mông
Một lời nói dịu dàng kỳ lạ
Tiếng của chim ca của dạt dào hoa lá
Nhưng cuộc đời sao im lặng vô biên

Anh đi trên đường và nhắc gọi tên em
Âm thanh vang không có gì dội lại
Kỷ niệm cũ đi rồi là đi mãi
Như cánh chim trời giờ ở đâu...

Anh ở một mình trong đêm tối thẳm sâu
Tay lạnh cóng thèm một bàn tay ấm
Tim trống dồn thèm một lời trìu mến
Người yêu nhau đầy ghế đá công viên

Anh lang thang như một kẻ ưu phiền
Hai mươi tuổi rồi không còn nhớ nữa
Bút mực sách đèn mới chỉ là một nửa
Một nửa đời anh đã trót quên đi

Nếu đêm nay hoàng lan đừng thơm nữa
Nếu vai anh đừng rơi đầy hoa sữa
Nếu con đường đừng dẫn đến trường xưa...
Nếu thế thì anh cũng sẽ quên đi
Câu chuyện cũ trở thành cổ tích
Qua xa rồi kể lại chẳng ai nghe.

ĐTH - 12/2010


HÀ NỘI PHỐ

Gió sông Hồng heo hút nẻo phố khuya
Triền đê cỏ níu chân người day dứt
Hồ Gươm rêu loang xanh màu ngọc
Nén trầm thơm khỏanh khắc giao thừa

Giá anh đừng nhắc đến ngày xưa
Mùi hoa sữa đã chẳng còn thơm nữa
Thời hoa đỏ vụt bay sau cánh cửa
Có còn ai tiếc nuối một mùa hè

Rặng cây giờ đâu còn những tiếng ve
Để ngày xưa chỉ còn là cổ tích
Em ngơ ngác đi tìm điều đã mất
“ Cánh chim trời giờ ở nơi đâu” *

Mênh mông nỗi buồn còn lại phía không nhau
Không ngăn được cứ tràn lên khóe mắt
Đêm Hà nội nghe tim mình thao thức
Đâu chỉ mình anh... đếm bước lặng thầm…?

Liên Hương
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 114 của 249 trang, bài viết từ 1696 đến 1710 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9