LỜI YÊU
Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 115 của 249 trang, bài viết từ 1711 đến 1725 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
nha uyen 21.04.2011 23:41:26 (permalink)
0
CHỐN CŨ

Lâu lâu ló mặt một hai bài
Chẳng kịp chào mời, đón tiếp ai
Xó bếp um tùm hình tổ quạ
Đầu chòi lổn ngổn dấu chân nai
Cây cao chán ngắt không người đốn
Bến rộng buồn tênh chẳng kẻ chài
Chốn cũ tìm về nghe nghẹn nghẹn
Không dưng nước mắt chợt lăn dài

AK 17/04/2011
Tú lòng..thòng

CHỐN CŨ

Vất vả bao đêm mới được bài
Ngại ngần chửa biết gửi nhờ ai
Đôi phen khiếp vía mèo thành hổ
Mấy bận kinh hồn cáo giả nai
Trà rượu tràn bình không muốn rót
Cá tôm nghẹt suối chẳng thèm chài
Vườn xưa vắng bạn bùn vô kể
Vệt nắng chiều loang bóng đổ dài !

Nha Uyen

19/4/2011

CHỐN CŨ

Thơ bỏ từ lâu chẳng viết bài
Buồn ngơ ngẩn bởi vắng hình ai
Người đi lẩn khuất mờ tin nhạn
Kẻ ở trông chờ tội dáng nai
Cốc đứng chơ vơ mưa thấm giọt
Thuyền trôi lờ lững cá lơ chài
Tình xưa chốn cũ còn vang vọng
Ngày nhớ đêm thương tiếng thở dài

Thanh Huy



CHỐN CŨ


Buồn nỗi văn thơ chẳng có bài
Ngại ngùng lánh mặt biết chờ ai
Vườn xưa cây ngả in hình vượn
Chốn cũ sương vờn đọng dấu nai
Quả rụng đầy đường không kẻ nhặt
Cá bơi khắp suối vắng người chài
Bâng khuâng nhớ một thời yêu dấu
Khẽ gọi " tình ơi " lệ nhỏ dài

Liên Hương


CHỐN CŨ

Ít ỏi thời gian để post bài
Buồn vì khó rảnh được như ai
Không râu vẫn đúng là anh hổ
Có thị nhưng nào phải chị nai
Lúc thích sâm nhung về phố núi
Khi ưa cá mực đến làng chài
Kệ đời vui thú trong gian trá
Một giấc nam kha chẳng mấy dài !

Nha Uyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2011 23:42:52 bởi nha uyen >
Nguyen Thi An Giang 22.04.2011 07:03:41 (permalink)
0
Săp hết tuần, thân chúc các bạn một tuần lễ an lành " good friday"


XÓT THƯƠNG
Ngồi buồn xem lại thơ tình cũ.
Cảm thấy xót xa lẫn muộn phiền.
Vẫn cố quên đi - Nhưng chẳng được.
Nên đành nhớ mãi - Lẽ đương nhiên.
Nhớ thương luyến ái - lòng say đắm.
Yêu hận ngây say - dạ ngả nghiêng.
Những vết hằn sâu trong ký thức.
Làm sao lấy lại thuở bình yên.
An Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2011 07:43:34 bởi Nguyen Thi An Giang >
vancali96 22.04.2011 08:12:04 (permalink)
0
Sắc già
(Họa sợ già của VMT)

Nắng nhạt trời xuân nhiễu sắc già
Hãy nhìn lão hac múa quyền nha
Khi thì ngắm cảnh vờn ong bướm
Lúc lại chơi cờ hái nhụy hoa
Bạch quả bền gân hòa rượu đế
Hồng sâm trợ khí ướp chân gà
Đêm hè trở giấc ông tìm quạt
Phành phạch không xong đổ tại bà

Vancali 4.20.11

Chúc tỷ Liên Hương ngày vui hì ì....



CHƯA GIÀ


Kể tóc cùng râu có vẻ già
Dưng mà chớ vội đọ à nha
Xương gân đủ sức vờn trăng gió
Huyết khí dư tài ghẹo bướm hoa
Ngày uống nhung hươu ngâm mật gấu
Đêm xơi huyết yến nấu gân gà
Kiếm quyền nhảy nhót ông chơi tất
Phải lúc " tưng tưng " vẫn réo bà

Liên Hương


Hôm qua bận wá vào mà chả làm ăn gì được hôm nay trả nợ kẻo Vân than ế nè


Chưa  già

Lão hạc nhà tôi hỏng chịu già
Ra ngoài diện kẻng khác người nha
Giày thoa trắng xoá thêm dầu bóng
Tóc nhuộm đen huyền tẩm nước hoa
Cổ thắt nơ nhung viền chỉ lụa
Đầu cơi nón nỉ gắn lông gà
Ba toong dạo phố nhiều em nghía
Khó ngủ "bung xung" gọi ới bà


Vancali 4.21.11


Chúc tỷ Liên Hương ngày vui hì hì...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2011 11:41:57 bởi vancali96 >
vancali96 22.04.2011 09:31:42 (permalink)
0
 

Săp hết tuần, thân chúc các bạn một tuần lễ an lành " good friday"


XÓT THƯƠNG

Ngồi buồn xem lại thơ tình cũ.
Cảm thấy xót xa lẫn muộn phiền.
Vẫn cố quên đi - Nhưng chẳng được.
Nên đành nhớ mãi - Lẽ đương nhiên.
Nhớ thương luyến ái - lòng say đắm.
Yêu hận ngây say - dạ ngả nghiêng.
Những vết hằn sâu trong ký thức.
Làm sao lấy lại thuở bình yên.

An Giang

Tuỗi ngọc

Khi nhìn ảnh cũ khơi sầu thảm
Bổng thấy tình xưa chớm lụy phiền
Thuở ấy đôi mình bên biển lặng
Bây giờ một bóng giữa thiên nhiên
Quên sao giọng nói vành môi nhỏ
Nhớ mãi em cười chiếc nón nghiêng
Kỷ niệm êm đềm thời tuỗi ngọc
In hằn ký ức...chẳng giờ yên !

Vancali 4.21.11

Chúc tỷ Liên Hương thứ năm vui , mai em được nghĩ lễ "Good Friday" hì hì....
Liên Hương 22.04.2011 10:56:00 (permalink)
0


Trích đoạn: Nguyen Thi An Giang

Săp hết tuần, thân chúc các bạn một tuần lễ an lành " good friday"


XÓT THƯƠNG
Ngồi buồn xem lại thơ tình cũ.
Cảm thấy xót xa lẫn muộn phiền.
Vẫn cố quên đi - Nhưng chẳng được.
Nên đành nhớ mãi - Lẽ đương nhiên.
Nhớ thương luyến ái - lòng say đắm.
Yêu hận ngây say - dạ ngả nghiêng.
Những vết hằn sâu trong ký thức.
Làm sao lấy lại thuở bình yên.
An Giang



TỰ NHỦ


Những chuyện ngày xưa giờ đã cũ
Chả nên giữ mãi mối ưu phiền
Vui cùng thi phú tâm nhàn hạ
Say với kim bằng dạ thản nhiên
Lửa giận dâng trào dìm núi đắm
Sóng hờn cuộn chảy nhấn bờ nghiêng
Nặng lòng sống khổ hơn là chết
Rũ sạch ..." ta bà " hoá lặng yên

Liên Hương

He he, AG ơi đừng cười LH " hô khẩu hiệu" nha !
TTH 22.04.2011 11:02:34 (permalink)
0
Sắc già
(Họa sợ già của VMT)

Nắng nhạt trời xuân nhiễu sắc già
Hãy nhìn lão hac múa quyền nha
Khi thì ngắm cảnh vờn ong bướm
Lúc lại chơi cờ hái nhụy hoa
Bạch quả bền gân hòa rượu đế
Hồng sâm trợ khí ướp chân gà
Đêm hè trở giấc ông tìm quạt
Phành phạch không xong đổ tại bà

Vancali 4.20.11

Chúc tỷ Liên Hương ngày vui hì ì....



CHƯA GIÀ

Kể tóc cùng râu có vẻ già
Dưng mà chớ vội đọ à nha
Xương gân đủ sức vờn trăng gió
Huyết khí dư tài ghẹo bướm hoa
Ngày uống nhung hươu ngâm mật gấu
Đêm xơi huyết yến nấu gân gà
Kiếm quyền nhảy nhót ông chơi tất
Phải lúc " tưng tưng " vẫn réo bà

Liên Hương


Hôm qua bận wá vào mà chả làm ăn gì được hôm nay trả nợ kẻo Vân than ế nè


Chưa  già

Lão hạc nhà tôi hỏng chịu già
Ra ngoài diện kẻng khác người nha
Giày thoa trắng xoá thêm dầu bóng
Tóc nhuộm đen huyền tẩm nước hoa
Cổ thắt nơ nhung viền chỉ lụa
Đầu cơi nón nỉ gắn lông gà
Ba toong dạo phố nhiều em nghía
Khó ngủ "bung xung" gọi ới bà


Vancali 4.21.11


CHẲNG GIÀ

Lục thập niên cao lão chẳng già
Đời còn sải ngựa bụi tung nha
Lội sông lặn biển tìm trai ngọc
Lên núi xuống đèo hái quả hoa
Ngày lấy sức dai tu rượu rắn
Đêm quên thân mỏi nhậu đầu gà
Kẻ hầu người nựng vui vui lắm
Rảnh rỗi vợ kêu trả nợ bà

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2011 12:15:56 bởi TTH >
Liên Hương 22.04.2011 11:50:36 (permalink)
0


Trích đoạn: TTH

Sắc già
(Họa sợ già của VMT)

Nắng nhạt trời xuân nhiễu sắc già
Hãy nhìn lão hac múa quyền nha
Khi thì ngắm cảnh vờn ong bướm
Lúc lại chơi cờ hái nhụy hoa
Bạch quả bền gân hòa rượu đế
Hồng sâm trợ khí ướp chân gà
Đêm hè trở giấc ông tìm quạt
Phành phạch không xong đổ tại bà

Vancali 4.20.11

Chúc tỷ Liên Hương ngày vui hì ì....



CHƯA GIÀ

Kể tóc cùng râu có vẻ già
Dưng mà chớ vội đọ à nha
Xương gân đủ sức vờn trăng gió
Huyết khí dư tài ghẹo bướm hoa
Ngày uống nhung hươu ngâm mật gấu
Đêm xơi huyết yến nấu gân gà
Kiếm quyền nhảy nhót ông chơi tất
Phải lúc " tưng tưng " vẫn réo bà

Liên Hương


Hôm qua bận wá vào mà chả làm ăn gì được hôm nay trả nợ kẻo Vân than ế nè


Chưa  già

Lão hạc nhà tôi hỏng chịu già
Ra ngoài diện kẻng khác người nha
Giày thoa xáp trắng thêm dầu bóng
Tóc nhuộm đen huyền tẩm nước hoa
Cổ thắt nơ nhung viền chỉ lụa
Đầu cơi nón nỉ gắn lông gà
Ba toong dạo phố nhiều em nghía
Khó ngủ "bung xung" gọi ới bà


Vancali 4.21.11


CHẲNG GIÀ

Lục thập niên cao lão chẳng già
Đời còn sải ngựa bụi tung nha
Lội sông lặn biển tìm trai ngọc
Lên núi xuống đèo hái quả hoa
Ngày lấy sức dai tu rượu rắn
Đêm quên thân mỏi nhậu đầu gà
Kẻ hầu người nựng vui vui lắm
Rảnh rỗi vợ kêu trả nợ bà

Thanh Huy



SỢ

Cũng muốn thương anh lại sợ già
Dù nhìn vẫn bảnh tỏng ghê nha
Ra đường dạo phố chơi quần thụng
Đến sở đi làm diện áo hoa
Nổi tiếng trong làng ham kiếm "ghệ"
Lừng danh khắp tổng giỏi chiều " gà"
Chỉ hiềm một nỗi nhà nuôi cọp
Khi giận gầm vang " chết với bà "

Liên Hương


He he, thui..." hỏng dám đâu "
Liên Hương 22.04.2011 12:05:27 (permalink)
0




TRẢI NGHIỆM



Trải qua những chuyện đã rồi
Mới hay lắm cảnh khóc cười, trái ngang
Dòng đời xuôi ngược đa đoan
Tình người thay đổi , hợp tan …cũng thường

Ở đời có giận mới thương
Có lìa ngó ý mới vương tơ lòng
Có đục mới biết đâu trong
Có thẳng mới biết đường cong , đường mòn

Có méo mới biết vuông tròn
Có ăn phải trái bồ hòn mới cay
Rượu không uống chẳng biết say
Có rủi thì mới biết may …lẽ đời

Thì ra…đâu phải do trời
Phước lành họa đắng tại người đấy thôi

Liên Hương
TTH 22.04.2011 12:15:00 (permalink)
0
XÓT THƯƠNG

Ngồi buồn xem lại thơ tình cũ.
Cảm thấy xót xa lẫn muộn phiền.
Vẫn cố quên đi - Nhưng chẳng được.
Nên đành nhớ mãi - Lẽ đương nhiên.
Nhớ thương luyến ái - lòng say đắm.
Yêu hận ngây say - dạ ngả nghiêng.
Những vết hằn sâu trong ký thức.
Làm sao lấy lại thuở bình yên.

An Giang

Tuỗi ngọc

Khi nhìn ảnh cũ khơi sầu thảm
Bổng thấy tình xưa chớm lụy phiền
Thuở ấy đôi mình bên biển lặng
Bây giờ một bóng giữa thiên nhiên
Quên sao giọng nói vành môi nhỏ
Nhớ mãi em cười chiếc nón nghiêng
Kỷ niệm êm đềm thời tuỗi ngọc
In hằn ký ức...chẳng giờ yên !

Vancali 4.21.11

Chúc tỷ An Giang thứ năm vui , mai em được nghĩ lễ "Good Friday" hì hì....


TỰ NHỦ

Những chuyện ngày xưa giờ đã cũ
Chả nên giữ mãi mối ưu phiền
Vui cùng thi phú tâm nhàn hạ
Say với kim bằng dạ thản nhiên
Lửa giận dâng trào dìm núi đắm
Sóng hờn cuộn chảy nhấn bờ nghiêng
Nặng lòng sống khổ hơn là chết
Rũ sạch ..." ta bà " hoá lặng yên

Liên Hương

He he, AG với Vân đừng cười LH " hô khẩu hiệu" nha !

HÃY QUÊN

Thơ tình thuở trước u buồn lắm
Đọc lại làm chi chỉ rước phiền
Giấy trắng bút ghi câu bóng bẩy
Mực xanh tay viết chữ hồn nhiên
Để duyên chia phận ngăn cùng cách
Khiến mộng rời thân ngả với nghiêng
Kỷ niệm dẫu đầy trong ký ức
Hãy tìm quên để giữ đời yên

Thanh Huy
TTH 22.04.2011 13:06:41 (permalink)
0
Sắc già
(Họa sợ già của VMT)

Nắng nhạt trời xuân nhiễu sắc già
Hãy nhìn lão hac múa quyền nha
Khi thì ngắm cảnh vờn ong bướm
Lúc lại chơi cờ hái nhụy hoa
Bạch quả bền gân hòa rượu đế
Hồng sâm trợ khí ướp chân gà
Đêm hè trở giấc ông tìm quạt
Phành phạch không xong đổ tại bà

Vancali 4.20.11

Chúc tỷ Liên Hương ngày vui hì ì....



CHƯA GIÀ

Kể tóc cùng râu có vẻ già
Dưng mà chớ vội đọ à nha
Xương gân đủ sức vờn trăng gió
Huyết khí dư tài ghẹo bướm hoa
Ngày uống nhung hươu ngâm mật gấu
Đêm xơi huyết yến nấu gân gà
Kiếm quyền nhảy nhót ông chơi tất
Phải lúc " tưng tưng " vẫn réo bà

Liên Hương


Hôm qua bận wá vào mà chả làm ăn gì được hôm nay trả nợ kẻo Vân than ế nè


Chưa  già

Lão hạc nhà tôi hỏng chịu già
Ra ngoài diện kẻng khác người nha
Giày thoa xáp trắng thêm dầu bóng
Tóc nhuộm đen huyền tẩm nước hoa
Cổ thắt nơ nhung viền chỉ lụa
Đầu cơi nón nỉ gắn lông gà
Ba toong dạo phố nhiều em nghía
Khó ngủ "bung xung" gọi ới bà


Vancali 4.21.11


CHẲNG GIÀ

Lục thập niên cao lão chẳng già
Đời còn sải ngựa bụi tung nha
Lội sông lặn biển tìm trai ngọc
Lên núi xuống đèo hái quả hoa
Ngày lấy sức dai tu rượu rắn
Đêm quên thân mỏi nhậu đầu gà
Kẻ hầu người nựng vui vui lắm
Rảnh rỗi vợ kêu trả nợ bà

Thanh Huy


SỢ

Cũng muốn thương anh lại sợ già
Dù nhìn vẫn bảnh tỏng ghê nha
Ra đường dạo phố chơi quần thụng
Đến sở đi làm diện áo hoa
Nổi tiếng trong làng ham kiếm "ghệ"
Lừng danh khắp tổng giỏi chiều " gà"
Chỉ hiềm một nỗi nhà nuôi cọp
Khi giận gầm vang " chết với bà "

Liên Hương

He he, thui..." hỏng dám đâu "


ĐỪNG SỢ

Cứ đến em ơi chớ ngại già
Già đi xe hộp lắm vàng nha
Tiếc thân ở một không bè bạn
Tủi phận sống mình vắng cánh hoa
Nối cặp chiều chiều nâng chén rượu
Gầy duyên sớm sớm nhậu cơm gà
Bóng kề tối tối xa nanh cọp
Sung sướng tình gieo chẳng sợ bà

Thanh Huy
Nguyen Thi An Giang 22.04.2011 22:02:49 (permalink)
0

TRONG MẮT ANH
Nỗi cuốn hút nào trong mắt anh.
Nghe như hạnh phúc của duyên lành.
Như vừng trăng sáng soi muôn lối.
Như giọt mưa xuân tưới lá cành.
Như điệu nhạc ru hời giấc ngủ.
Như vòng tay quấn cuốn châu thân.
Và như mời gọi trong tiền kiếp.
Nỗi cuốn hút nào trong mắt anh.
Nguyễn thị An Giang

Ngày cuối tuần thân chúc quý bạn an vui
4-22-2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2011 02:22:56 bởi Nguyen Thi An Giang >
vancali96 23.04.2011 02:28:14 (permalink)
0


Sắc già
(Họa sợ già của VMT)

Nắng nhạt trời xuân nhiễu sắc già
Hãy nhìn lão hac múa quyền nha
Khi thì ngắm cảnh vờn ong bướm
Lúc lại chơi cờ hái nhụy hoa
Bạch quả bền gân hòa rượu đế
Hồng sâm trợ khí ướp chân gà
Đêm hè trở giấc ông tìm quạt
Phành phạch không xong đổ tại bà

Vancali 4.20.11

Chúc tỷ Liên Hương ngày vui hì ì....



CHƯA GIÀ

Kể tóc cùng râu có vẻ già
Dưng mà chớ vội đọ à nha
Xương gân đủ sức vờn trăng gió
Huyết khí dư tài ghẹo bướm hoa
Ngày uống nhung hươu ngâm mật gấu
Đêm xơi huyết yến nấu gân gà
Kiếm quyền nhảy nhót ông chơi tất
Phải lúc " tưng tưng " vẫn réo bà

Liên Hương


Hôm qua bận wá vào mà chả làm ăn gì được hôm nay trả nợ kẻo Vân than ế nè


Chưa  già

Lão hạc nhà tôi hỏng chịu già
Ra ngoài diện kẻng khác người nha
Giày thoa xáp trắng thêm dầu bóng
Tóc nhuộm đen huyền tẩm nước hoa
Cổ thắt nơ nhung viền chỉ lụa
Đầu cơi nón nỉ gắn lông gà
Ba toong dạo phố nhiều em nghía
Khó ngủ "bung xung" gọi ới bà


Vancali 4.21.11


CHẲNG GIÀ

Lục thập niên cao lão chẳng già
Đời còn sải ngựa bụi tung nha
Lội sông lặn biển tìm trai ngọc
Lên núi xuống đèo hái quả hoa
Ngày lấy sức dai tu rượu rắn
Đêm quên thân mỏi nhậu đầu gà
Kẻ hầu người nựng vui vui lắm
Rảnh rỗi vợ kêu trả nợ bà

Thanh Huy


SỢ

Cũng muốn thương anh lại sợ già
Dù nhìn vẫn bảnh tỏng ghê nha
Ra đường dạo phố chơi quần thụng
Đến sở đi làm diện áo hoa
Nổi tiếng trong làng ham kiếm "ghệ"
Lừng danh khắp tổng giỏi chiều " gà"
Chỉ hiềm một nỗi nhà nuôi cọp
Khi giận gầm vang " chết với bà "

Liên Hương

He he, thui..." hỏng dám đâu "


ĐỪNG SỢ

Cứ đến em ơi chớ ngại già
Già đi xe hộp lắm vàng nha
Tiếc thân ở một không bè bạn
Tủi phận sống mình vắng cánh hoa
Nối cặp chiều chiều nâng chén rượu
Gầy duyên sớm sớm nhậu cơm gà
Bóng kề tối tối xa nanh cọp
Sung sướng tình gieo chẳng sợ bà

Thanh Huy

 Nhiễu sự

Đôi khi muốn chọn đại anh già
Chỉ sợ lời đồn xấu hổ nha
Kẻ nói ham tiền hoang tuổi ngọc
Người cười thích của phí đời hoa
Ra đường bạn ghẹo buồn ê óc
Dạo biển chân run lạnh nổi gà
Lưỡng lự về đêm sầu trống vắng
Liều thân nhắm mắt...phóc lên bà


Vancali 4.22.11

Chúc  tỷ Liên Hương good friday an vui hì hì....
Nguyen Thi An Giang 23.04.2011 03:42:54 (permalink)
0
Sắc già
(Họa sợ già của VMT)

Nắng nhạt trời xuân nhiễu sắc già
Hãy nhìn lão hac múa quyền nha
Khi thì ngắm cảnh vờn ong bướm
Lúc lại chơi cờ hái nhụy hoa
Bạch quả bền gân hòa rượu đế
Hồng sâm trợ khí ướp chân gà
Đêm hè trở giấc ông tìm quạt
Phành phạch không xong đổ tại bà

Vancali 4.20.11

Chúc tỷ Liên Hương ngày vui hì ì....


CHƯA GIÀ

Kể tóc cùng râu có vẻ già
Dưng mà chớ vội đọ à nha
Xương gân đủ sức vờn trăng gió
Huyết khí dư tài ghẹo bướm hoa
Ngày uống nhung hươu ngâm mật gấu
Đêm xơi huyết yến nấu gân gà
Kiếm quyền nhảy nhót ông chơi tất
Phải lúc " tưng tưng " vẫn réo bà

Liên Hương

Hôm qua bận wá vào mà chả làm ăn gì được hôm nay trả nợ kẻo Vân than ế nè


Chưa già

Lão hạc nhà tôi hỏng chịu già
Ra ngoài diện kẻng khác người nha
Giày thoa xáp trắng thêm dầu bóng
Tóc nhuộm đen huyền tẩm nước hoa
Cổ thắt nơ nhung viền chỉ lụa
Đầu cơi nón nỉ gắn lông gà
Ba toong dạo phố nhiều em nghía
Khó ngủ "bung xung" gọi ới bà

Vancali 4.21.11


CHẲNG GIÀ

Lục thập niên cao lão chẳng già
Đời còn sải ngựa bụi tung nha
Lội sông lặn biển tìm trai ngọc
Lên núi xuống đèo hái quả hoa
Ngày lấy sức dai tu rượu rắn
Đêm quên thân mỏi nhậu đầu gà
Kẻ hầu người nựng vui vui lắm
Rảnh rỗi vợ kêu trả nợ bà

Thanh Huy


SỢ

Cũng muốn thương anh lại sợ già
Dù nhìn vẫn bảnh tỏng ghê nha
Ra đường dạo phố chơi quần thụng
Đến sở đi làm diện áo hoa
Nổi tiếng trong làng ham kiếm "ghệ"
Lừng danh khắp tổng giỏi chiều " gà"
Chỉ hiềm một nỗi nhà nuôi cọp
Khi giận gầm vang " chết với bà "

Liên Hương

He he, thui..." hỏng dám đâu "


ĐỪNG SỢ

Cứ đến em ơi chớ ngại già
Già đi xe hộp lắm vàng nha
Tiếc thân ở một không bè bạn
Tủi phận sống mình vắng cánh hoa
Nối cặp chiều chiều nâng chén rượu
Gầy duyên sớm sớm nhậu cơm gà
Bóng kề tối tối xa nanh cọp
Sung sướng tình gieo chẳng sợ bà

Thanh Huy

Nhiễu sự

Đôi khi muốn chọn đại anh già
Chỉ sợ lời đồn xấu hổ nha
Kẻ nói ham tiền hoang tuổi ngọc
Người cười thích của phí đời hoa
Ra đường bạn ghẹo buồn ê óc
Dạo biển chân run lạnh nổi gà
Lưỡng lự về đêm sầu trống vắng
Liều thân nhắm mắt...phóc lên bà

Vancali 4.22.11

Chúc tỷ An Giang good friday an vui hì hì....

ĐẦU HAI THỨ TÓC
Đầu hai thứ tóc tuổi chưa già.
Bởi máu đa tình thật đó nha.
Lãng mạn dệt thơ tìm mộng ngọc.
Đắm say giăng lưới chuyện trêu hoa.
Được thời vênh mặt, vênh râu cọp
Thua lại cụp đuôi, cụp cánh gà.
Thắng hưởng những gì... trời đất biết
Thua thì co quắp, biết tay bà
Nguyễn Thị An Giang

Thân chúc tỷ Vancali mùa Phục Sinh an lành
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2011 03:49:40 bởi Nguyen Thi An Giang >
vancali96 23.04.2011 06:39:13 (permalink)
0
 

BÙN !

Hồn thơ tắc tị tự hôm rày
Bút ngủ ngon lành chẳng múa may
Sáng thổi chung trà mong chữ rớt
Chiều bê ché rượu đợi lời bay
Không ăn phải vả sao nhiều chát
Chẳng nuốt nhầm gừng lại quá cay
Cũng muốn ò e nhưng nghẹn họng
Đành cam nín lặng để qua ngày !

Nha Uyen



Thân mến gửi đến anh TTH,Vancali,Lien Hương,C.Pham,những người bạn thân thương của U,xem đây là lời xin lỗi trong thời gian qua U kg tham gia xướng hoạ với các bạn,vô cùng cảm kích tình cảm của các bạn dành cho U,chúc mọi người luôn vui và hồn thơ luôn lai láng,thương mến,NU

 
Mừng xum họp

Thiếu nét đường thi mấy bửa rày
Ân tình rách nát vận cầu may
Chân trời ánh mắt du hồn lạc
Góc biển cung đàn dạo nốt bay
Bạn vắng nào ai lời mật ngọt
Lòng buồn lắm kẻ tiếng đời cay
Qua cơn bĩ cực mừng xum họp
Xướng họa tìm vui đẹp tháng ngày


Vancali 4.22.11

Chúc ty Liên Hương cuối tuần vui mạnh hì hì....

TTH 23.04.2011 09:49:35 (permalink)
0
BÙN !

Hồn thơ tắc tị tự hôm rày
Bút ngủ ngon lành chẳng múa may
Sáng thổi chung trà mong chữ rớt
Chiều bê ché rượu đợi lời bay
Không ăn phải vả sao nhiều chát
Chẳng nuốt nhầm gừng lại quá cay
Cũng muốn ò e nhưng nghẹn họng
Đành cam nín lặng để qua ngày !

Nha Uyen


Thân mến gửi đến anh TTH,Vancali,Lien Hương,C.Pham,những người bạn thân thương của U,xem đây là lời xin lỗi trong thời gian qua U kg tham gia xướng hoạ với các bạn,vô cùng cảm kích tình cảm của các bạn dành cho U,chúc mọi người luôn vui và hồn thơ luôn lai láng,thương mến,NU



Mừng xum họp

Thiếu nét đường thi mấy bửa rày
Ân tình rách nát vận cầu may
Chân trời ánh mắt du hồn lạc
Góc biển cung đàn dạo nốt bay
Bạn vắng nào ai lời mật ngọt
Lòng buồn lắm kẻ tiếng đời cay
Qua cơn bĩ cực mừng xum họp
Xướng họa tìm vui đẹp tháng ngày


Vancali 4.22.11


VUI

Dáng lặng thơ im mấy tháng rày
Người đi mờ mịt rủi hay may
Hỏi mây ngơ ngẩn mây hoài tản
Nhắn gió lơ là gió mãi bay
Hình khắc trong tim xa lại nhớ
Tên in vào net thiếu thì cay
Về rồi xin ở lâu lâu nhé
Kết bạn tâm giao đẹp lắm ngày

Thanh Huy
Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 115 của 249 trang, bài viết từ 1711 đến 1725 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9