LỜI YÊU
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 249 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
cosiaus 22.02.2010 16:53:47 (permalink)
0
Giáng tiên
 
Lấp lánh trên trời vạn ánh sao
In hình cánh nhạn mới vừa chao
Êm ru sương đọng đầy trên lá
ngả  ngớn đóm bay sát gốc đào
Hoảng hốt  hài tiên sao bỏ  lại
ưu  tư canh mộng lắm  đi vào
Ơn tình duyên no ngàn năm lở
Ngo lại  trần gian  biet hướng nào?
 
cs

 
lh bo dau 3 chu cho anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2010 18:45:37 bởi cosiaus >
Liên Hương 22.02.2010 17:17:55 (permalink)
0
quote:

Nổi chìm giữa cuộc mênh mang
Hư hư - thật thật biển ngàn sóng khơi
Con thuyền lạc hướng bến ơi
Hải đăng thăm thẳm bầu trời bão giông.

Nguyên Hải



CHIA SẺ
 
Cõi tình một chốn hư không
Sông sâu sao  chảy hai dòng người ơi
Buồn trông đắng đót kiếp người
Dám đâu lại nói những lời đẩy đưa
Mong manh một chút hương thừa
Làm sao đong đủ chút xưa với người
Lời yêu muốn nói cạn lời
Cũng không ngăn được biển đời chông chênh
Trót mang duyên phận thác ghềnh
Chỉ xin gửi chút lòng thành đến nhau
Nhân tình trong đục nông sâu
Cùng người hiểu một niềm đau tim này
Nào cùng dốc cạn men cay
Bóng hình quên một tháng ngày đã qua
Hát hoài khúc hát" phôi pha" 
Cười sao mắt lại lệ nhoà ướt mi
Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm còn lại chút gì.. mà mong!
Buộc vào số kiếp long đong
Hư không lại vẫn hư không tình đời

LH


Liên Hương 22.02.2010 20:22:55 (permalink)
0

GIÁNG TIÊN

Lấp lánh trên trời vạn ánh sao
In hình cánh nhạn mới vừa chao
Êm ru sương đọng đầy trên lá
Ngả ngớn đóm bay sát gốc đào
Hoảng hốt hài tiên sao bỏ lại
Ưu tư canh mộng lắm đi vào
Ơn tình duyên nọ ngàn năm lỡ
Ngó lại trần gian biệt hướng nào?

CS

Đại huynh lại làm khó em nữa rồi! nếu để " ngàn năm lở " thì phải để là "duyên nợ", nhưng mà em nghĩ là " ngàn năm lỡ" thì mới đúng nghĩa nên em để là "duyên nọ" ( mối tình của nàng Giáng tiên đó ). Còn câu dưới " biết hướng nào " cũng được nhưng nghe không hay bằng " biệt hướng nào" . Thầy ra đề khó quá, trò bí lối làm liều, thầy đừng " chửi" nha!

Liên Hương 22.02.2010 21:16:12 (permalink)
0

GIÁNG TIÊN

Lấp lánh trên trời vạn ánh sao
In hình cánh nhạn mới vừa chao
Êm ru sương đọng đầy trên lá
Ngả ngớn đóm bay sát gốc đào
Hoảng hốt hài tiên sao bỏ lại
Ưu tư canh mộng lắm đi vào
Ơn tình duyên nọ ngàn năm lỡ
Ngó lại trần gian biệt hướng nào?

CS


CÕI TÌNH

Mắt nàng lóng lánh tựa ngàn sao
Để chút tình si sóng sánh chao
Quân tử hảo cầu say thục nữ
Vũ vô kiềm toả, bất ba đào
Duyên trần cõi mộng mong tìm lại
Tiên cảnh vườn mơ mải lạc vào
Sực tỉnh hồn say thì đã lỡ
Chông chênh một kiếp biết khi nào?

LH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2010 11:07:45 bởi Liên Hương >
cosiaus 22.02.2010 21:25:59 (permalink)
0
xxxxxxxxxxxxxx

  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2010 13:22:49 bởi cosiaus >
Liên Hương 22.02.2010 21:46:50 (permalink)
0
trời đất! vậy là em đắc tội với huynh rồi,áy náy quá. Mà em cảm ơn món quà của huynh nha. Nhưng mà đề nghị là sau này tuyệt đối không thơ thẩn gì khi đang lái xe đó . Ghê quá!
cosiaus 23.02.2010 06:47:52 (permalink)
0
ĐÊM SAY TRÊN HỒ   TIÊN

Sóng nhỏ vậy mà  chị Nguyệt  say
Hằng Nga ẩn hiện giửa mây bay
Thuyền câu  một chiếc neo bờ sậy
Vò rượu vài cân vắt nhánh cây
Lý Bạch làm thơ cười dưới nước
Còn  ta  tung lưới bắt trăng đây
Vạc kêu  vang xé  đêm thanh lặng
Quyến  rủ côn trùng tấu nhạc hay

Quyến rủ côn trùng tấu nhạc hay
Cung mời tiên nử lạc quanh đây
Mặt hồ  thãm  trãi êm mành gió
Mủi lái   thuyền giăng động bóng cây
Nhịp bước hài  hoa  dồn sóng nhảy
Cung  đàn thánh thóat  tỏa hương bay
Trần gian có phải ta  đang mộng
Chẳng lẻ đêm nào cũng  ngất say.

cosiaus
cosiaus 23.02.2010 07:17:38 (permalink)
0
V Ớ V ẨN    vài hàng
 
Mất ngủ
 
Đêm qua mất ngủ ,nợ thơ vương
Tại viết dăm câu gởi Khi ết , Hương
Mà nhỏ Liên Hương giăng bẩy chướng
Làm Thanh Khiết sợ Khiết hỏng thương
 
 Tình  em
 
Tình em cho tui chắc phải chê
Tim tui coi vậy nhỏ thấy ghê
bỏ vào lúc lắc tim hơi xệ
bước đi không nổi phải bò lê
 
Nghỉ Xuân
 
Thiên hạ ào ào chúc chúc xuân
Còn tui ô xách đủ cả tuần
nghỉ ngơi? Ông chủ không bàn luận
Muốn nghỉ.. tiền mua nửa cái quần



Nội ngoại
 
Nội tình của anh , ngoại  riêng em
cộng hai cái lại nó tèm nhem
cái ngoại của em , em ém  lẹm
cái nội của anh ai muốn xem  ?



cs


Mục Vớ Vẩn này hoạ phải giử độc vận nha , khg thì thôi.

 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2010 07:27:32 bởi cosiaus >
Liên Hương 23.02.2010 14:49:17 (permalink)
0
ĐÊM SAY TRÊN HỒ TIÊN

Sóng nhỏ vậy mà chị Nguyệt say
Hằng Nga ẩn hiện giửa mây bay
Thuyền câu một chiếc neo bờ sậy
Vò rượu vài cân vắt nhánh cây
Lý Bạch làm thơ cười dưới nước
Còn ta tung lưới bắt trăng đây
Vạc kêu vang xé đêm thanh lặng
Quyến rủ côn trùng tấu nhạc hay

 
CS
 
ĐÊM THU
 
Chợt bỗng  giật mình tỉnh giấc say
Thềm trăng thu lạnh giọt thu bay
Sương rơi lộp bộp trên nhành lá
Gió thổi xạc xào dưới tán cây
Đom đóm lập loè soi khắp nẻo
Hương đêm ngan ngát toả đâu đây
Trời thu quạnh vắng hồn thi sỹ
Nhớ đến người xưa - hỏi  có hay?...
 
LH
 
 
NGUYÊN HẢI 24.02.2010 01:29:02 (permalink)
0
Kính mời  Quý Thi  Hữu  cùng vui tết Nguyên Tiêu thật hạnh phúc, đậm nét trữ tình, thân ái.





NGUYÊN TIÊU
 CANH DẦN
 
Canh Dần trăng mới hãy còn trinh
Ánh nguyệt lẳng lơ sắc tuyệt xinh
Quân tử so tài  khoe bút trúc
Giai nhân thẹn mặt mỉm môi tình
Đất trời rạng rỡ mừng vui tiếp
Hương sắc tưng bừng hớn hở nghinh
Xuân chúc Hằng Nga lòng trẻ mãi
Nguyên tiêu thơ dệt mộng đời sinh.
 
Nguyên Hải
cosiaus 24.02.2010 07:07:27 (permalink)
0
MƯA XUÂN ***
           
Lãng đãng mưa xuân buồn chút xiú
Ngoài hiên mưa nhểu tóc tách kêu
Ngàn năm mưa rớt bao nhiêu kiểu?
Rủ xuống trần gian chẳng có đều

Gió nhẹ thổi qua cành dương liểu
Hoa cười cụm lá chẳng bao nhiêu
Xuân đến xuân đi dư chẳng thiếu
Vui gì một chút lai buòn thiu

Trời xanh già mấy làm sao hiểu
Chỉ quảnh quơ quơ sáng vơí chiều
Lẩn trốn đùa trăng ra trăng chiếu
Giận hờn đổ lửa cháy như thiêu

Nhân sinh tự cổ sanh rồi yểu
Đạt nhất công thành chớ có kiêu
Phúc ai , ai hưởng đừng lo liệu
Một chiếc lá rơi củng định điều


cosiaus
9/1/09

Tựa do một nữ thi sĩ đã chết đặt cho
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2010 07:14:44 bởi cosiaus >
cosiaus 24.02.2010 07:10:41 (permalink)
0
Tùy duyên  lý
 
Một chiếc lá rơi cũng định điều
Việc gì anh réo chị  khan kêu
Có lên có xuống như đi kiệu
Lúc thấp lúc cao tựa khúc tiêu
Chợ vắng phải đâu cô mợ thiếu
Trường đông chẳng lẻ học sinh kiêu
Tuỳ duyên mọi sự nên thông hiểu
Sáng sớm ,trưa hanh cũng tới chiều
 
cosiaus
Liên Hương 24.02.2010 09:19:05 (permalink)
0
 CANH DẦN

Canh Dần trăng mới hãy còn trinh
Ánh nguyệt lẳng lơ sắc tuyệt xinh
Quân tử so tài khoe bút trúc
Giai nhân thẹn mặt mỉm môi tình
Đất trời rạng rỡ mừng vui tiếp
Hương sắc tưng bừng hớn hở nghinh
Xuân chúc Hằng Nga lòng trẻ mãi
Nguyên tiêu thơ dệt mộng đời sinh.
NH



NGUYÊN TIÊU
 
Trăng bao nhiêu tuổi vẹn lòng trinh?
Hết khuyết lại tròn vẫn dáng xinh
Ngọc thố ngàn đời trong mắt ngọc
Hằng nga muôn thủa rạng môi tình* 
Nguyên tiêu hớn hở nhiều nhà đón
Vọng nguyệt tưng bừng lắm  kẻ nghinh
Thi sỹ cùng trăng say mộng đẹp
Hàng hàng châu ngọc -  vạn lời sinh...
LH

( LH bí , anh NH cho LH dùng lại từ " môi tình " của anh nha )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2010 15:59:01 bởi Liên Hương >
hồng tuyên 24.02.2010 12:49:22 (permalink)
0
Tôi người lỡ cánh gió yêu thương
Cô độc tìm em suốt đêm trường
Vắt ngang vai áo sờn mưa bụi
Một ánh trăng tình quyện khói sương
 
Liên Hương 24.02.2010 13:50:56 (permalink)
0

Tôi người lỡ cánh gió yêu thương
Cô độc tìm em suốt đêm trường
Vắt ngang vai áo sờn mưa bụi
Một ánh trăng tình quyện khói sương

 
HT
 
 
KHÔNG ĐỀ
 
Cảnh đời đã trải lắm phong sương
Ngán nỗi thế nhân mấy đoạn trường
Dù chót tơ lòng vương ngó ý
Cũng đành khép kín nhuỵ yêu thương !
 
LH
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 249 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9