LỜI YÊU
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 249 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 24.02.2010 22:14:54 (permalink)
0
XUÂN NÀY
 
Xuân này dù hãy còn xa
Tình em - nghĩa chị vẫn là một thôi
Tết về nhớ lắm - em tôi
Nghe câu quan họ- bồi hồi con tim

Lời rằng " đến hẹn lại lên...
Người ơi về nhé...cánh chim xa vời
Nơi em còn tuyết trắng trời
Có nghe xuân gọi muôn nơi quê nhà

Tình quê hương mãi đậm đà
Nhớ người viễn xứ...phương xa chưa về .
LH

Nhớ quê

Bao năm đón Tết xa quê
Ngày Xuân mà thấy tứ bề buồn giăng.
Quê nhà  tím sắc bằng lăng.
Bên này chỉ có đào bằng giấy thôi...
 
Tết về nhớ lắm người  ơi!
Nghe câu quan họ bồi hồi nhớ mong...
Hai mươi năm vẫn nặng lòng.
Nhớ quê day dứt  mà không thể về...

Hoa xoan rụng tím đường đê
Vít cong đòn gánh- rặng tre đầu làng...
Hương cau hương bưởi dịu dàng
Và hương Xuân chín mênh mang  tình người...

Đình làng trong vắt giếng khơi.
Vẳng nghe câu hát ngọt lời trao duyên.
Hát rằng:"Đến hẹn lại lên..."
"Lời thương ta ngỏ "...Ai quên đường về...

Buâng khuâng một nỗi nhớ quê
Vịn câu quan họ tìm về cố hương...
Kiev25/02/2010-TG


 
 
Chị gửi PM cho em mà hộp thư báo đầy không gửi được, đành chúc tết muộn vậy. Chúc em năm mới thật nhiều sức khoẻ.Công việc tốt,thêm nhiều niềm vui,hồn thơ mãi dạt dào.em nhé! nhớ em nhiều
*) Cám ơn tình yêu thương chị dành cho em!Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2010 22:18:49 bởi THƯƠNG GIANG >
lanh.ktq 24.02.2010 22:57:28 (permalink)
0
Người như đã tự thủa nào...
Từ trong sâu thẳm bước vào giấc mơ
Em về...lạc lối vườn thơ
Hát câu chín đợi mười chờ..với ai
Phận mình "bến nước mười hai"
Đôi lời...cho bớt đêm dài người ơi...!

 
LH

 
Ấm...
 
Vườn thơ ngỡ vắng bao chiều
Chợt như ấm lại lời yêu..., vẫn về...
Đã đành..., ngột ngạt giấc mê
Lòng trong sao nặng câu thề cùng em
 
Dẫu đời vẫn cảnh bon chen
Cao xanh còn đó hờn ghen má hồng
Nơi xa nguyện thắm tình nồng
Qua từng câu chữ chờ trông mỗi ngày
 
Hồn thơ lửa ấm trao tay
Mặc thế nhân với đắng cay cuộc đời
Nhủ mình khúc hát à ơi
Đêm dài bớt lạnh..., cùng vơi nỗi sầu
 
Nhân sinh thôi sẽ cơ cầu
Phương xa em hãy đậm sâu một lòng
Người như..., tự thuở trông mong
Mười hai bến nước..., sẽ trong một dòng...
 
22h05, 24/02/2010

lanh.ktq 24.02.2010 22:59:10 (permalink)
0
Mơ...
 
Lòng thực ngẫm về một giấc say
Đêm nao trót mộng cõi thơ này
Trăng rơi mê mải bên song cửa
Gió thổi dập dình tựa khóm cây
Từ Thức mơ tiên nào có biết...
Giáng Hương mộng thực chẳng ai hay
Cùng đành nhi nữ phương trời lạ
Gửi nhớ xe mây được mấy vần...
 
22h35, 24/02/2010
 
 
Nguyệt Ánh 25.02.2010 10:21:55 (permalink)
0
Tùy duyên  lý
 
Một chiếc lá rơi cũng định điều
Việc gì anh réo chị  khan kêu
Có lên có xuống như đi kiệu
Lúc thấp lúc cao tựa khúc tiêu
Chợ vắng phải đâu cô mợ thiếu
Trường đông chẳng lẻ học sinh kiêu
Tuỳ duyên mọi sự nên thông hiểu
Sáng sớm ,trưa hanh cũng tới chiều
 
cosiaus

QUY LUẬT
 
Hỷ nộ trần gian thiệt lắm điều
Hơi nào nhọc sức mỏi mồm kêu
Rảnh rang mấy xị cùng dưa kiệu 
 Bận bịu vài bài với tiếng tiêu
Chủ nợ hối đòi - cười, túi thiêu
Ngừ yêu giục cưới - khất, tình kiêu
Bốn mùa luân chuyển mưa rùi nắng
Ngày tháng vần xoay sáng lại chiều
 
                     Nguyet Anh
                        
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2010 10:23:26 bởi Nguyệt Ánh >
#244
    Liên Hương 25.02.2010 10:52:46 (permalink)
    0
    Hay ! cảm ơn Nguyệt ánh cứu bồ, LH đang bí lù chưa biết trả lời ca ca ra sao đấy. rất vui được làm quen với bạn.
    LH
    #245
      Liên Hương 25.02.2010 11:20:33 (permalink)
      0

      Nhân sinh thôi sẽ cơ cầu
      Phương xa em hãy đậm sâu một lòng
      Người như..., tự thuở trông mong
      Mười hai bến nước..., sẽ trong một dòng
      ...

      Lanh.ktq
       
      MONG
       
      Buộc vào những nhớ cùng mong
      Bộn bề câu hát " một trông, hai chờ"
      Ngày dài ngột ngạt giấc mơ
      Tự ru mình khúc ầu ơ qua ngày
      Mong manh bọt nước trong tay
      Dốc cho cạn nốt chút say... cõi người
      dù hư dù thực cũng đời
      Dù cho mộng ảo..cũng lời yêu thương
      Lời nào quấn quýt tơ vương
      đã nghe chút ấm từ phương xa vời
      Ngoài song hồng ánh nắng ngời
      Người vui khiến cả đất trời vào xuân
       
      LH
       
      #246
        lanh.ktq 25.02.2010 21:02:32 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Liên Hương

        ...
        Dù hư dù thực cũng đời
        Dù cho mộng ảo..cũng lời yêu thương
        Lời nào quấn quýt tơ vương
        Đã nghe chút ấm từ phương xa vời
        ... 
        LH


         
         
        Nguyện
         
        Dẫu đời nhiều lắm giấc mơ
        Tìm đâu tri kỷ một bờ bến thương
        Niềm yêu vất vưởng đoạn trường
        Hoa bao lần nở tơ vương ngỏ lòng
         
        Cơ cầu vẩn đục lắng trong
        Hát cùng một khúc nhớ mong đời mình
        Vườn thơ ươm thắm nụ tình
        Ngày dài ngột ngạt..., vẫn xinh môi cười
         
        Đêm dài mơ giấc..., người ơi
        Trong hư về thực cũng ngời tiếng yêu
        Phương xa sẽ ấm mỗi chiều
        Quạnh hiu thôi nhẹ bao điều đắng cay
         
        Lòng trần vẫn nhớ đêm ngày
        Dẫu mơ thức tỉnh cũng say cùng người
        Vườn thơ xanh mãi một đời
        Nguyện lòng..., anh gửi những lời thiết tha...
         
        20h30, 25/02/2010 
        #247
          NGUYÊN HẢI 26.02.2010 00:17:32 (permalink)
          0
           


          THĂM QUÁN "LIỀU ƠI"
           
          Về thăm quán cũ "Liều Ơi"
          Chúc mừng cô chủ đầy trời yêu thương
          Chúc xuân Tơ-Nguyệt vấn vương
          Thắm vườn cô chủ nắng sương mai hồng
          Oanh ca, Én nhịp cánh hong
          Rộn ràng hương sắc bên dòng đời vui
          Vòng tay giọng nói tiếng cười
          Hả hê múa  bút cùng người thơ yêu.
           
          Nguyên Hải

           
           
           
           
          #248
            cosiaus 26.02.2010 08:46:00 (permalink)
            0
              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2010 08:47:59 bởi cosiaus >
            #249
              Liên Hương 26.02.2010 09:04:32 (permalink)
              0

              THĂM QUÁN "LIỀU ƠI"

              Về thăm quán cũ "Liều Ơi"
              Chúc mừng cô chủ đầy trời yêu thương
              Chúc xuân Tơ-Nguyệt vấn vương
              Thắm vườn cô chủ nắng sương mai hồng
              Oanh ca, Én nhịp cánh hong
              Rộn ràng hương sắc bên dòng đời vui
              Vòng tay giọng nói tiếng cười
              Hả hê múa bút cùng người thơ yêu.

               
              NH
               
               
              Cảm ơn người nhớ "quán liều"
              Lối xưa ghé lại một chiều giữa xuân
              Quà thơ để lại mấy vần
              Lời châu ý ngọc muôn phần thắm tươi
              Cảm ơn người vẫn nhớ người
              Vườn thơ vui để cho đời thêm vui
              LH
              #250
                NGUYÊN HẢI 26.02.2010 10:24:06 (permalink)
                0
                Về thăm quán cũ "Liều Ơi"
                Chúc mừng cô chủ đầy trời yêu thương
                Chúc xuân Tơ-Nguyệt vấn vương
                Thắm vườn cô chủ nắng sương mai hồng
                Oanh ca, Én nhịp cánh hong
                Rộn ràng hương sắc bên dòng đời vui
                Vòng tay giọng nói tiếng cười
                Hả hê múa bút cùng người thơ yêu.

                NH


                Cảm ơn người nhớ "quán liều"
                Lối xưa ghé lại một chiều giữa xuân
                Quà thơ để lại mấy vần
                Lời châu ý ngọc muôn phần thắm tươi
                Cảm ơn người vẫn nhớ người
                Vườn thơ vui để cho đời thêm vui
                LH





                 
                 
                NGÁT HƯƠNG "QUÁN LIỀU"


                Dễ thương cô chủ "quíu làng"
                Thường xuyên mở cửa quán liều họa thơ
                Hòi thăm đã mấy bến bờ
                Liên hương-Nguyệt Quế ai chờ, ai  mong
                 
                Tám giờ ngồi sảy sàng đong
                Đã lưu lại lại chút duyên lòng nơi đâu?
                Canh Dần tóc có ngả màu
                Hay xuân mãi thắm giữa bầu trời yêu
                 
                Tiếng tơ rung, sắc xuân chiều
                Đồi hoa suối ngọc bướm diều còn vương
                Còn gieo nỗi nhớ niềm thương
                Lời thơ réo rắt ngát hương "quán liều" ?!
                 
                Nguyên Hải



                <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2010 10:27:40 bởi NGUYÊN HẢI >
                #251
                  Liên Hương 26.02.2010 11:40:57 (permalink)
                  0

                  Đêm dài mơ giấc..., người ơi
                  Trong hư về thực cũng ngời tiếng yêu
                  Phương xa sẽ ấm mỗi chiều
                  Quạnh hiu thôi nhẹ bao điều đắng cay

                  Lanh.ktq
                   
                   
                  TƠ VƯƠNG
                   
                  Trời dù vẫn lạnh mưa bay
                  Đường đời nửa tỉnh nửa say mộng đời
                  Biết rằng dù ảo vọng  thôi
                  Cũng xin mãi hát một lời thiết tha
                  Chút lòng gửi chốn trời xa
                  Trước là tri kỷ sau là tri âm
                  Vương tơ để khổ lòng tằm
                  Lời xưa dù đắng , ngàn năm vẫn chờ
                  Bao giờ cho đến bao giờ...
                  Để người về lại cõi mơ cùng người!
                  LH
                   
                   
                  #252
                    Liên Hương 26.02.2010 11:59:08 (permalink)
                    0

                    Dễ thương cô chủ "quíu làng"
                    Thường xuyên mở cửa quán liều họa thơ
                    Hòi thăm đã mấy bến bờ
                    Liên hương-Nguyệt Quế ai chờ, ai mong

                     
                    NH
                     
                     
                    TRẢI LÒNG
                     
                    Trời cao ghét phận má hồng
                    Thế nhân ngán nỗi..một trông hai chờ
                    Sông xưa lặng lẽ con đò
                    Biển đời đâu dễ ai dò nông sâu
                    Nỗi mình khép kín niềm đau
                    Nỗi đời xa lánh cơ cầu , sân si
                    Xuân hồng mặc đến rồi đi
                    Chông chênh duyên phận...còn gì mà mong
                    Chút hương thôi giữ  lấy lòng
                    Hát câu gạn đục khơi trong tình đời
                    Lời yêu vẫn hát một lời
                    Chả như cánh bướm - đậu rồi lại bay
                    Canh Dần dẫu bạc xuân nay
                    Quán liều...thôi cũng vui ngày..vườn thơ
                    LH
                     
                     
                    #253
                      NGUYÊN HẢI 26.02.2010 12:55:27 (permalink)
                      0


                      Dễ thương cô chủ "quíu làng"
                      Thường xuyên mở cửa quán liều họa thơ
                      Hòi thăm đã mấy bến bờ
                      Liên hương-Nguyệt Quế ai chờ, ai mong


                      NH
                       

                      TRẢI LÒNG
                       
                      Trời cao ghét phận má hồng
                      Thế nhân ngán nỗi..một trông hai chờ
                      Sông xưa lặng lẽ con đò
                      Biển đời đâu dễ ai dò nông sâu
                      Nỗi mình khép kín niềm đau
                      Nỗi đời xa lánh cơ cầu , sân si
                      Xuân hồng mặc đến rồi đi
                      Chông chênh duyên phận...còn gì mà mong
                      Chút hương thôi giữ  lấy lòng
                      Hát câu gạn đục khơi trong tình đời
                      Lời yêu vẫn hát một lời
                      Chả như cánh bướm - đậu rồi lại bay
                      Canh Dần dẫu bạc xuân nay
                      Quán liều...thôi cũng vui ngày..vườn thơ
                      LH

                       
                       


                      DƯỜNG NHƯ...

                      Tiếng lòng còn mãi tươi hồng

                      Dường như duyên bén tình trong đợi chờ
                      Sông xưa đã nhộn nhịp đò
                      Còn dò chi nửa bến bờ lạch sâu
                      Càng dày ấm lạnh buồn đau
                      Càng thêm hạnh phúc hết ngày buồn si
                      Năm mòn tháng mỏi qua đi
                      Thuyền về bến đợi ngại gì chờ mong
                      Hương hoa vẫn mãi ngát lòng
                      Qua rồi  bến đục, bờ trong vui đời
                      "Liều ơi" thôi  những sáo lời
                      Con Ong đã chọn cành rồi chẳng bay
                      Miệt mài xây tổ từ nay
                      Quán liều mái ấm quên ngày thẩn thơ.
                       
                      NH

                       

                       
                      #254
                        Liên Hương 26.02.2010 15:05:00 (permalink)
                        0
                        quote:

                        Chiều về trời chợt trở đông
                        Cả đời lặn lội bế bồng con thơ...
                        Mẹ xin, lại tiếng ầu ơ...
                        Ấp ôm một thuở, cũng vờ là con
                        ...

                        Lanh.ktq

                        TÌNH MẸ
                         
                        Nắng mưa đời mẹ mỏi mòn
                        Cho con nhẹ bước chân son vào đời
                        Dịu dàng  lời mẹ ru hời
                        Theo con còn mãi những lời mẹ ru
                        Tảo tần lặn lội thân cò
                        Lẻ loi bóng một con đò ngang sông...
                        biển đời chìm giữa mênh mông
                        Mẹ nghèo một gánh hai gồng vì con
                        Cầu tre lắt lẻo chon von
                        Mồ hôi chát mặn áo sờn vá vai
                        Ru con thức trọn canh dài
                        Mong con khôn lớn một mai nên người
                        Vẳng trong khúc hát tình đời
                        Lắng sâu tình mẹ một trời yêu thương
                        Theo con qua mọi nẻo đường
                        Khắc vào tim bóng quê hương - mẹ hiền
                        LH
                        #255
                          Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 249 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9