LỜI YÊU
Thay đổi trang: << < 190191192 > >> | Trang 192 của 249 trang, bài viết từ 2866 đến 2880 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Liên Hương 07.09.2012 11:46:55 (permalink)
0
NỤ HÔN CỦA BIỂN

Sẽ mãi còn lời sóng gọi niềm yêu
Để biển khát một bình minh nồng cháy
Tình vỗ bờ ngàn đời con sóng dậy
Lòng đại dương sâu thẳm vẫn cồn cào

Lời ai buồn hay biển tím xôn xao
Gió và gió ru rì rào ngọn sóng
Thuyền ai về nghiêng buồm căng gió lộng
Hoàng hôn buông ngút ngát tận chân trời

Sẽ mãi còn yêu biển , biển ơi
Thăm thẳm thế mà muôn đời biển khát
Nụ hôn biển có bao giờ vị nhạt
Cho làn môi yêu muôn thủa thắm sắc hồng

LIÊN HƯƠNG


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2012 05:37:01 bởi Huyền Băng >
Liên Hương 10.09.2012 09:56:50 (permalink)
0
GỌI THU

ôi mùa Thu!
Để ai mãi nhớ ai
Cất vào tim tiếng thở dài
rất nhẹ
Nghe bước chân mùa Thu
Vừa đi qua
thật khẽ
Bất chợt buồn
Một chiếc lá thu rơi
Chống chếnh lòng
Khỏang lặng chơi vơi
Cuối trời kia ngôi sao nào
Không ngủ !
Có nghe
Em gọi mùa thu cũ
Về
Ươm hoa sữa
Nồng nàn
Gác nhỏ
Thu ơi !

Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2012 10:15:15 bởi Liên Hương >
Liên Hương 14.09.2012 12:13:38 (permalink)
0
MÙA ĐÔNG

Ngày rát gió oằn cơn mưa lạ
Gieo hạt buồn vô cớ sinh sôi
Mùa se sắt cựa mình trở dạ
Cỏ buồn tênh vàng giấc ngủ vùi


LH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2012 11:50:59 bởi Liên Hương >
Liên Hương 15.09.2012 11:50:20 (permalink)
0


Trích đoạn: Liên Hương

MÙA ĐÔNG

Ngày rát gió oằn cơn mưa lạ
Gieo hạt buồn vô cớ sinh sôi
Mùa se sắt cựa mình trở dạ
Cỏ buồn tênh vàng giấc ngủ vùi


LH



Ồ thì ra đông về trước cửa
Chút rùng mình se sắt chân ai
“ giang hồ vặt “ * chợt thèm bếp lửa
Ngỏanh lại trông hiu hắt phố dài

LH
Liên Hương 17.09.2012 16:51:35 (permalink)
0


Trích đoạn: Liên Hương


Trích đoạn: Liên Hương

MÙA ĐÔNG

Ngày rát gió oằn cơn mưa lạ
Gieo hạt buồn vô cớ sinh sôi
Mùa se sắt cựa mình trở dạ
Cỏ buồn tênh vàng giấc ngủ vùi


LH



Ồ thì ra đông về trước cửa
Chút rùng mình se sắt chân ai
“ giang hồ vặt “ * chợt thèm bếp lửa
Ngỏanh lại trông hiu hắt phố dài

LH



mùa tư lự nỗi buồn tóc bạc
Vô tình vào sương khói chơi vơi
Ngày chạng vạng chiều rơi cánh vạc
Cõng hoàng hôn vừa khuất cuối trời

LH
Liên Hương 18.09.2012 16:30:19 (permalink)
0

MÙA ĐÔNG

Ngày rát gió oằn cơn mưa lạ
Gieo hạt buồn vô cớ sinh sôi
Mùa se sắt cựa mình trở dạ
Cỏ buồn tênh vàng giấc ngủ vùi

Ồ thì ra đông về trước cửa
Chút rùng mình se sắt chân ai
“ giang hồ vặt “ * chợt thèm bếp lửa
Ngỏanh lại trông hiu hắt phố dài

mùa tư lự nỗi buồn tóc bạc
Vô tình vào sương khói chơi vơi
Ngày chạng vạng chiều rơi cánh vạc
Cõng hoàng hôn vừa khuất cuối trời

Ta sương khói …hay mùa sương khói
Mộng du thầm gọi khẽ… ngày xưa
Thương giọt nặng đè trên cỏ rối
Nghe mùa đi chợt thấy ta thừa

Ta nghe đông lặng thầm trên tóc
Bật cười ta giống kẻ dại khờ
Lòng thầm nhủ ta ơi đừng khóc
Ngược hành trình tìm lại giấc mơ

Ừ đông qua rồi ngày cỏ biếc
Sương gió mùa nở nhụy khai hoa
Tim còn đập lời tình tha thiết
Bỗng dư âm miền nắng vỡ òa

Liên Hương
Liên Hương 22.09.2012 11:52:16 (permalink)
0
QUAN HỌ

Ai vừa ngọt lịm câu quan họ
Ai xinh giòn mớ bảy mớ ba
Thương khúc hát người ơi người ở
Mà dùng dằng mãi bước chân xa

Tay nào khéo têm trầu cánh phượng
Giữa ngày vui cô Tấm hiện về
Chiều hội Lim lưng ong thắt đáy
Cải cuối mùa vàng rực triền đê

Lời hò hẹn bắc cầu dải yếm
Tựa mạn thuyền ai nỡ qua sông
Để một đời mãi giăng tơ nhện
Trống cơm còn vỗ nhịp bồng bông

LH
Liên Hương 24.09.2012 10:53:27 (permalink)
0


QUAN HỌ


Ai vừa ngọt lịm câu quan họ
Ai xinh giòn mớ bảy mớ ba
Thương khúc hát người ơi người ở
Mà dùng dằng mãi bước chân xa

Tay nào khéo têm trầu cánh phượng
Giữa ngày vui cô Tấm hiện về
Chiều hội Lim lưng ong thắt đáy
Cải cuối mùa vàng rực triền đê

Lời hò hẹn bắc cầu dải yếm
Tựa mạn thuyền ai nỡ qua sông
Để một đời mãi giăng tơ nhện
Trống cơm còn vỗ nhịp bồng bông

Bầy con xít qua sông nó lội
Ai qua cầu để áo gió bay
Nón ba tầm chờ ai về hội
Trầu têm rồi xin hẹn trao tay

Mãi lưu luyến một miền quan họ
“ Giã bạn “ về câu hát vấn vương
Dáng trúc xinh để thương để nhớ
Người xa rồi, gửi lại yêu thương

Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2012 11:12:10 bởi Liên Hương >
Liên Hương 25.09.2012 11:14:07 (permalink)
0



NGHE BÀI HÁT “ BẾN XƯA “


“Sao anh không về bến sông quê?”
Lời ai hát ngọt ngào da diết thế
Câu ví dặm hay lời ru của mẹ
Mà sóng Sông Lam dìu dặt vỗ bờ

Sao anh không về lại bến sông xưa ?
Để cánh buồm ngược xuôi thao thức
Kỷ niệm buồn vui xôn xao miền ký ức
Theo câu hát quê hương chở nặng ân tình

Sao anh không về lại bến sông xanh
Nơi viết cho em câu thơ dệt mộng
Để lời ru xưa hóa thành con sóng
Chở thương yêu về chốn xa vời

Bất chợt hôm nay giữa tất bật dòng đời
Nghe ai hát thiết tha câu hò xứ sở
Giọt đàn bầu trĩu nặng niềm thương nhớ
Miền quê hiền hòa , ta gọi “ bến xưa “ ơi !

Liên Hương
hai1957 28.09.2012 11:54:09 (permalink)
0
SÀI GÒN MƯA


Sài Gòn mưa vì biển xa bão rớt
Phương Nam ngồi nghe chút lạnh miền Trung
Tiếng tí tách mênh mang rơi từng giọt
Cây phượng già nghiêng ngã có buồn không

Sài Gòn mưa nên nhìn đâu cũng lạ
Em bên thềm vóc hạc cũng gầy thêm
Đường phố ẩm tả tơi vài chiếc lá
Nhìn nhăn nheo trên mấy ngón tay mềm

LPH
Liên Hương 28.09.2012 12:43:15 (permalink)
0

Trích đoạn: hai1957

SÀI GÒN MƯA


Sài Gòn mưa vì biển xa bão rớt
Phương Nam ngồi nghe chút lạnh miền Trung
Tiếng tí tách mênh mang rơi từng giọt
Cây phượng già nghiêng ngã có buồn không

Sài Gòn mưa nên nhìn đâu cũng lạ
Em bên thềm vóc hạc cũng gầy thêm
Đường phố ẩm tả tơi vài chiếc lá
Nhìn nhăn nheo trên mấy ngón tay mềm

LPH


Ta theo mưa trôi về miền quá khứ
Gom buồn vui gào thét những thác ghềnh
Quặn lòng khô bao tháng ngày mây gió
Chợt một ngày chân lãng bạc buồn tênh

Mưa chưa dứt một đời theo mộng mị
Ta là mưa hay mưa cũng là ta
Đêm khắc khoải nằm đếm từng hạt nhỏ
Nghe phố buồn một tiếng xe qua..

LH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2012 12:47:19 bởi Liên Hương >
hai1957 28.09.2012 13:01:51 (permalink)
0
SÀI GÒN MƯA


Sài Gòn mưa vì biển xa bão rớt
Phương Nam ngồi nghe chút lạnh miền Trung
Tiếng tí tách mênh mang rơi từng giọt
Cây phượng già nghiêng ngã có buồn không

Ta theo mưa trôi về miền quá khứ
Gom buồn vui gào thét những thác ghềnh
Quặn lòng khô bao tháng ngày mây gió
Chợt một chiều chân lãng bạc buồn tênh

Sài Gòn mưa nên nhìn đâu cũng lạ
Em bên thềm vóc hạc cũng gầy thêm
Đường phố ẩm tả tơi vài chiếc lá
Nhìn nhăn nheo trên mấy ngón tay mềm

Mưa chưa dứt một đời theo mộng mị
Ta là mưa hay mưa cũng là ta
Đêm khắc khoải nằm đếm từng hạt nhỏ
Nghe phố buồn lặng lẽ tiếng xe qua...

Sài gòn mưa vắng nhau thêm tóc bạc
Dáng nghiêng nghiêng bóng đổ những cột đèn
Ai xa lắc bên kia trời ngơ ngác
Nghe trong lòng rụng xuống một âm quen


Liên Hương - Lê Phú Hải
bietaiaibiet 28.09.2012 14:37:50 (permalink)
0

NGỘ
...
Đếm ngược thời gian trôi
Nghe màu phai trên tóc
Nếm mặn mòi nước mắt
Hiểu niềm vui ,nỗi buồn

Nước có ngọn có nguồn
Cây có cành có rễ
Người có đời dâu bể
Sẽ ngộ ra mọi điều

Trích thơ: Liên Hương



Chào chị Liên Hương!
Đọc bài thơ này thấy hay nên TD xin phép được chia xẻ với chị vài lời nhé!

NGẪM...

Từng vất vả nuôi con
Mới hiểu lòng cha mẹ
Đã trải qua cơ hàn
Mới thấm tình nhân thế...

Sông bắt đầu từ suối
Suối bắt đầu từ nguồn
Những giọt mưa nhỏ bé
Mà góp thành đại dương!

Nếu dễ yêu, dễ quên
Đâu biết đêm dài thế
Nếu chưa từng đắng cay
Đâu biết đời dâu bể

Ai một lần ngóng đợi
Mới biết chờ là lâu
Ai một lần thổn thức...
Mới biết yêu là đau!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2012 23:29:21 bởi bietaiaibiet >
Liên Hương 28.09.2012 15:31:02 (permalink)
0


Trích đoạn: bietaiaibiet


NGỘ
...
Đếm ngược thời gian trôi
Nghe màu phai trên tóc
Nếm mặn mòi nước mắt
Hiểu niềm vui ,nỗi buồn

Nước có ngọn có nguồn
Cây có cành có rễ
Người có đời dâu bể
Sẽ ngộ ra mọi điều

Trích thơ: Liên Hương



Chào chị Liên Hương!
Đọc bài thơ này thấy hay nên TD xin phép được chia xẻ với chị vài lời nhé!


CHIÊM NGẪM

Sông bắt đầu từ suối
Suối bắt đầu từ nguồn
Những giọt mưa nhỏ bé
Mà góp thành đại dương!

Nếu dễ dàng nguôi quên
Đêm chẳng dài đến thế!
Nếu chưa từng đắng cay
Đâu biết đời dâu bể...

Ai
Một lần
Ngóng đợi
Mới biết
Chờ
Là lâu

Ai
Một lần
Thổn thức...
Mới biết
Yêu
Là đau!



Bài chia sẻ này hay hơn bài chính rồi an TD ơi !Cảm ơn anh nhiều
hai1957 28.09.2012 16:20:39 (permalink)
0
MÙA ĐÔNG

Trời đã vào mùa đông
Sao em chưa lấy chồng?
Sao em chưa đan áo?
Sao em buồn mênh mông?

LPH
Thay đổi trang: << < 190191192 > >> | Trang 192 của 249 trang, bài viết từ 2866 đến 2880 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9