LỜI YÊU
Thay đổi trang: << < 193194195 > >> | Trang 195 của 249 trang, bài viết từ 2911 đến 2925 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Liên Hương 19.10.2012 14:57:07 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957

THÁNG MƯỜI


Tháng mười con nước lớn về qua
Quằn quại lòng ai nhớ mái nhà
Em cảm lạnh rồi ho sù sụ
Chắc là con sếu đã bay xa

Còn nhớ gì không ngày ấm cúng
Tình gầy ngực nhỏ rộng bao la
Đành thôi hẹn lại ngày mai trả
Nghìn năm còm cõi một thân ta

LPH

Nào có đi đâu mà trở lại
Một đời quanh quẩn giấc hư không
Lục bình theo sóng trôi đi mãi
Giờ còn ngơ ngẩn một bến sông

Biển gọi thân dã tràng xe cát
suốt đời nuôi chút mộng vô ưu
Cánh chim quen vùng trời lãng bạc
Lối về mòn mỏi giữa cô liêu

LH



hai1957 19.10.2012 20:24:13 (permalink)
0
THÁNG MƯỜI


Tháng mười con nước lớn về qua
Quằn quại lòng ai nhớ mái nhà
Cảm lạnh có người ho sù sụ
Chắc là con sếu đã bay xa

Còn nhớ gì không ngày ấm cúng
Tình gầy ngực nhỏ rộng bao la
Đành thôi hẹn lại ngày mai trả
Nghìn năm còm cõi một thân ta

Nào có đi đâu mà trở lại
Một đời quanh quẩn giấc hư không
Lục bình theo sóng trôi đi mãi
Giờ còn ngơ ngẩn một bến sông

Biển gọi thân dã tràng xe cát
Suốt đời nuôi chút mộng vô ưu
Cánh chim quen vùng trời lãng bạc
Lối về mòn mỏi giữa cô liêu

Tháng mười nhớ ai rơi nước mắt
Lối về không rượu cũng liêu xiêu
Áo xưa gởi lại còn hay mất
Môi hồng cất mãi cũng rong rêu


Liên Hương - Lê Phú Hải
THƯƠNG GIANG 20.10.2012 06:18:45 (permalink)
0
Nhân ngày PNVN 20/10 chúc chị Liên Hương xinh đẹp và trẻ mãi như những vần thơ của mình!

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69779/DEED2D0D8B804E2592782B00B7FDDAE3.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2012 06:27:58 bởi THƯƠNG GIANG >
Attached Image(s)
Liên Hương 22.10.2012 11:33:14 (permalink)
0


Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Nhân ngày PNVN 20/10 chúc chị Liên Hương xinh đẹp và trẻ mãi như những vần thơ của mình!

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69779/DEED2D0D8B804E2592782B00B7FDDAE3.jpg[/image]

Chị cảm ơn Thương giang nhiều nhé. Cũng chúc em luôn hạnh phúc
Liên Hương 22.10.2012 11:42:15 (permalink)
0
TRĂNG KHUYẾT


Trăng khuyết âm thầm ru lời tình muộn
Khắc khoải cuối trời loang vệt sao rơi
Muôn mảnh vỡ va vào nhau rực sáng
Chút lửa tin yêu âm ỉ cháy giữa đời

LH
hai1957 23.10.2012 09:13:39 (permalink)
0


Trích đoạn: Liên Hương

TRĂNG KHUYẾT


Trăng khuyết âm thầm ru lời tình muộn
Khắc khoải cuối trời loang vệt sao rơi
Muôn mảnh vỡ va vào nhau rực sáng
Chút lửa tin yêu âm ỉ cháy giữa đời

LH


Ta cũng khuyết từ khi ngày tắt nắng
Vẫn vũ mây ngàn xao xác đổ về tây
Tình lỡ dại ngây ngô thời xa vắng
Một chút vàng giọt nắng có về đây?

LPH
Liên Hương 23.10.2012 10:44:50 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957


Trích đoạn: Liên Hương

TRĂNG KHUYẾT


Trăng khuyết âm thầm ru lời tình muộn
Khắc khoải cuối trời loang vệt sao rơi
Muôn mảnh vỡ va vào nhau rực sáng
Chút lửa tin yêu âm ỉ cháy giữa đời

LH


Ta cũng khuyết từ khi ngày tắt nắng
Vẫn vũ mây ngàn xao xác đổ về tây
Tình lỡ dại ngây ngô thời xa vắng
Một chút vàng giọt nắng có về đây?

LPH


Ta hoang tưởng giữa cuộc đời mộng mị
Giấc mơ người le lói vệt sao băng
Bước chân qua mấy mùa trăng tròn khuyết
Nuôi trong tim một vầng sáng vĩnh hằng

LH
hai1957 23.10.2012 18:04:23 (permalink)
0
TRĂNG KHUYẾT


Trăng khuyết âm thầm
ru lời tình muộn
Khắc khoải cuối trời
loang vệt sao rơi
Muôn mảnh vỡ
va vào nhau rực sáng
Chút lửa tin yêu
âm ỉ cháy giữa đời

Ta cũng khuyết
từ khi ngày tắt nắng
Vẫn vũ mây ngàn
xao xác đổ về tây
Tình lỡ dại
ngây ngô
thời xa vắng
Một chút vàng
giọt nắng có về đây?

Đừng hoang tưởng
đời ơi
đừng mộng mị
Giấc mơ người
le lói vệt sao băng
Bước chân qua
mấy mùa
trăng tròn khuyết
Nuôi trong tim
một vầng sáng vĩnh hằng

Sao cứ khuyết hoài
bao giờ lành lặn?
Cho ta về
ôm ấp
một thân ta?


Liên Hương - Lê Phú Hải
Liên Hương 24.10.2012 12:06:00 (permalink)
0
CÓ MỘT NGÀY NHƯ THẾ

Có một ngày như thế
Chả hiểu sao mà buồn
Tiếng thở dài khe khẽ
Lúc mù trời mưa tuôn

Có một ngày như thế
Biển cô đơn cánh buồm
Ghềnh hoang chờ bạc tóc
Tím ngắt chiều hòang hôn

Có một ngày như thế
Chợt trái tim cồn cào
Đêm dài như vô tận
Nghe sóng lòng khát khao

Có một ngày như thế
Là khi vắng anh rồi
Câu thơ tình bỏ dở
Nói những điều xa xôi…


Liên Hương
hai1957 25.10.2012 11:39:32 (permalink)
0
CỔ TÍCH


Có những ngày chưa xa
Sao bỗng thành cổ tích
Có tiếng cười lích rích
Đồng vọng mấy mươi năm

Cũng có lúc viếng thăm
Đường xa khăn gói nhỏ
Góc thời gian còn đó
Mà cổ tích về đâu?

Chắc chẳng phải lòng nhau
Nên bây giờ ngơ ngác
Người ơi ngàn cánh hạc
Đã lác đác bay đi

Và cũng có đôi khi
Cho đi không giữ lại
Tay vui cười hái trái
Tay buồn mắt môi che

Nhắm lại để tai nghe
Cổ tích buồn tím sẫm
Đã xa rồi lắm lắm
Ngọc ngà châu báu ơi!


Lê Phú Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2012 11:53:17 bởi hai1957 >
Liên Hương 27.10.2012 11:11:07 (permalink)
0
HỆ LUỴ


Có một ngày say nắng
mà ngẩn ngơ cả đời
Có một lần lạc lối
Để đường về chơi vơi

LH
hai1957 28.10.2012 09:10:26 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương

HỆ LUỴ


Có một ngày say nắng
mà ngẩn ngơ cả đời
Có một lần lạc lối
Để đường về chơi vơi

LH


<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2012 09:15:18 bởi hai1957 >
hai1957 28.10.2012 09:14:09 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957


Trích đoạn: Liên Hương

HỆ LUỴ


Có một ngày say nắng
mà ngẩn ngơ cả đời
Có một lần lạc lối
Để đường về chơi vơi

LH


Chà, mạch thơ này chắc là h chịu thôi. Thường thì những suy tư như bài Hệ Lụy này phải viết dài một chút để người khác còn bắt được ý mà theo chứ, hì hì... m "ra đề" khó dữ nghen!

Liên Hương 29.10.2012 14:58:59 (permalink)
0
HỆ LỤY

Có một lần gặp gỡ
Bỗng hóa thành nợ duyên
Có một lời thầm hứa
Mà một người không quên

Có một ngày say nắng
Rồi ngẩn ngơ cả đời
Và một lần lạc lối
Để đường về chơi vơi


Liên Hương
hai1957 30.10.2012 16:40:13 (permalink)
0
CÒN NGUYÊN


Chiếc áo còn nguyên dù nhiều miếng vá
Bầu trời nguyên vẹn một thuở tím hoa sim
Biển vẫn như ngày ta vừa mở mắt
Người cứ ban đầu mặc kệ dấu chân chim

LPH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2012 16:43:51 bởi hai1957 >
Thay đổi trang: << < 193194195 > >> | Trang 195 của 249 trang, bài viết từ 2911 đến 2925 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9