LỜI YÊU
Thay đổi trang: << < 196197198 > >> | Trang 196 của 249 trang, bài viết từ 2926 đến 2940 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
hai1957 31.10.2012 17:06:17 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957

CÒN NGUYÊN


Chiếc áo còn nguyên dù nhiều miếng vá
Bầu trời nguyên vẹn một thuở tím hoa sim
Biển vẫn như ngày ta vừa mở mắt
Người cứ ban đầu mặc kệ dấu chân chim

LPH

Đồi núi giống như tuổi thơ ta nhìn ngắm
Mẹ già vẫn trẻ ký ức bé thơ
Và vẫn còn nguyên yêu thương nhiều lắm
Chân về để lại dấu cát bơ vơ

LPH

Liên Hương 01.11.2012 14:40:42 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957


Trích đoạn: hai1957

CÒN NGUYÊN


Chiếc áo còn nguyên dù nhiều miếng vá
Bầu trời nguyên vẹn một thuở tím hoa sim
Biển vẫn như ngày ta vừa mở mắt
Người cứ ban đầu mặc kệ dấu chân chim

LPH

Đồi núi giống như tuổi thơ ta nhìn ngắm
Mẹ già vẫn trẻ ký ức bé thơ
Và vẫn còn nguyên yêu thương nhiều lắm
Chân về để lại dấu cát bơ vơ

LPH


Đá hằn nguyên thuở hồng hoang cô quạnh
Trăng mêng mang luân vũ khuyết lại tròn
Tiếng trùng dương rì rào con sóng lạnh
Người dãi dầu khắc khoải trái tim son

Vẫn còn nguyên thuở trốn tìm đuổi bắt
Bốn mùa phiêu du trong nhịp bước vô thường
Nơi ta về cũng là nơi xuất phát
Tiếng đàn bầu chưa cạn giọt yêu thương

LH
hai1957 01.11.2012 15:54:38 (permalink)
0
NGUYÊN VẸN


Chiếc áo còn nguyên dù nhiều miếng vá
Bầu trời nguyên vẹn một thuở tím hoa sim
Biển vẫn như ngày ta vừa mở mắt
Người cứ ban đầu mặc kệ dấu chân chim

Đồi núi giống như tuổi thơ ta nhìn ngắm
Mẹ già vẫn trẻ trong ký ức bé thơ
Và vẫn vẹn nguyên yêu thương nhiều lắm
Chân về để lại dấu cát bơ vơ

Đá hằn nguyên thuở hồng hoang cô quạnh
Trăng nghiêng mêng mang luân vũ khuyết tròn
Tiếng trùng dương rì rào con sóng lạnh
Người dãi dầu khắc khoải trái tim son

Vẫn còn nguyên thuở trốn tìm đuổi bắt
Bốn mùa phiêu du nhịp bước vô thường
Nơi ta về cũng là nơi xuất phát
Tiếng đàn bầu chưa cạn giọt yêu thương

Rồi ngày mai kia trở về khởi thủy
Sẽ trả y nguyên cát bụi cuộc đời
Thôi thì cạn chén hôm nay túy lúy
Nguyên vẹn làm gì xin hãy đầy vơi


Liên Hương - Lê Phú Hải
Liên Hương 03.11.2012 09:58:21 (permalink)
0
MÙA ĐI

Sen đã tàn chưa ?
Mà ướt đẫm
bụi đường nhợt nhạt
Gom vào
Khuôn ngực lá
Cuối mùa xơ xác
Heo may

Chỉ còn lại
Hương xưa
Của mùa hè
Còn trên tay
Phảng phất cốm non
Phảng phất
Rạ rơm
Phảng phất
phù sa
ở lại

Ta biết
Mùa vừa đi qua…

Liên Hương
hai1957 03.11.2012 16:19:43 (permalink)
0
NHỚ TỲ BÀ HÀNH


Bến Tấm Dương nước chảy về đâu?
Văng tiếng đàn ai khúc nhạc sầu
Là khúc nỉ non lòng kỹ nữ
Hay tình Tư mã đất Giang Châu?

LPH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2012 17:33:34 bởi hai1957 >
Liên Hương 05.11.2012 14:18:55 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957

...Một bữa xuống thuyền thong dong dạo chơi, trong một đêm trăng thu vằng vặc, sóng nước bập bềnh, ông nghe một tiếng đàn thánh thót văng vẳng, lúc biến hóa lâm ly, lúc dạt dào xúc động xao xuyến, lúc ngưng bặt luyến tiếc từ một chiếc thuyền lơ lửng trôi gần đó . Ông ghé thuyền, và gặp người kỹ nữ đang gảy đàn tỳ bà. Bạch Cư Dị đã cảm thấy mình đồng cảnh ngộ với người kỹ nữ lưu lạc trên bến sông đêm thanh vắng .Cô đào đã gảy cho Bạch Cư Dị nghe những khúc đàn tuyệt hảo, trầm bổng xao động người nghe. Sau đó người kỹ nữ sụt sùi thương tiếc số phận hồng nhan đa truân và đã bộc bạch thổ lộ tâm tình riêng tư của mình cho ông nghe. Cảnh và tình hòa hợp. Âm đàn và tâm trạng chan hoà cảm xúc, cảnh ngộ. Mỗi tiếng đàn ngân lên như nỗi niềm nuối tiếc xốn xang của người ca nữ hòa mình với nhịp đập bồi hồi thổn thức của con tim người thơ. Chợt có mối đồng cảm, đồng tình giữa người thơ long đong trên bước đường sự nghiệp công danh với cuộc đời trôi dạt, bị bỏ rơi quên lãng của người ca nữ đáng thương. Giữa nguồn cảm xúc lai láng tuôn tràn, Bạch Cư Dị đã tài hoa sáng tác một mạch bài Tỳ Bà Hành đầy nhừng hình ảnh tâm trạng thực và sinh động, và ông ngâm bài thơ luôn cho cô nghe. Xúc động trước chân tình tha thiết của nhà thơ, người nghệ sĩ lại đưa những ngón tay mềm mại lên phím đàn để tạ ơn người viễn khách trên sông. Trăng vẫn sáng trên cao, sóng nước vẫn bập bềnh, sương khói lãng đãng che phủ khoan thuyền. Trời không lất phất những hạt mưa .. nhưng sao mưa vẫn rơi thánh thót gieo vang những âm điệu buồn vời vợi trong lòng ai ?
”Lệ ai chan chứa hơn người ?
Giang Châu tư mã đượm mùi áo xanh



NHỚ TỲ BÀ HÀNH

Bến Tầm Dương nước chảy về đâu?
Vẳng tiếng đàn ai khúc nhạc sầu
Là khúc nỉ non lòng kỹ nữ
Hay tình Tư mã đất Giang Châu?
Hồn thơ nét nhạc lòng hoà quyện
Phím trúc đường tơ ý hảo cầu
Tích tịch đàn ai còn mãi vọng
Bến Tầm dương nước chảy về đâu ?

Liên Hương - Lê Phú Hải
hai1957 05.11.2012 17:38:11 (permalink)
0
NHỚ TỲ BÀ HÀNH


Bến Tầm Dương nước chảy về đâu ?
Vẳng tiếng đàn ai khúc nhạc sầu
Là khúc nỉ non lòng kỹ nữ
Hay tình Tư mã đất Giang Châu?
Hồn thơ nét nhạc lòng hoà quyện
Phím trúc đường tơ ý hảo cầu
Tích tịch đàn ai còn mãi vọng
Bến Tầm Dương nước chảy về đâu ?


Liên Hương - Lê Phú Hải
SongHuong 06.11.2012 15:46:37 (permalink)
0
Tặng LH bài mới viết sáng nay nè

LỜI RU MỘT THỜI




Em qua một thời con gái
Tủi hờn không gọi thành tên
Nỗi niềm lặng chảy vào đêm
Mắt buồn giấu sau vạt áo

Em qua một thời giông bão
Từng đêm ngồi đếm bóng mình
Ầu ơ giấc con thơ dại
Biết chăng lòng mẹ chông chênh

Trót nhớ một người phải quên
Ru hờ... hồng nhan bạc phận
Lỡ làng một thời hương phấn
Đi về một nẻo ai hay ?

Rượu nồng lỡ uống... trót say
Ầu ơ mười hai bến nước
Hôm nào chân quen lạc bước
Trôi dài câu hát đêm đêm

Trót nhớ một người phải quên
Mai này rồi con hiểu mẹ
Ngủ đi... một thời thơ trẻ
Đêm này... đêm nữa... ầu ơ

Huế 06/11/2012
Sông Hương
Liên Hương 07.11.2012 11:16:44 (permalink)
0


Trích đoạn: SongHuong

Tặng LH bài mới viết sáng nay nè

LỜI RU MỘT THỜI




Em qua một thời con gái
Tủi hờn không gọi thành tên
Nỗi niềm lặng chảy vào đêm
Mắt buồn giấu sau vạt áo

Em qua một thời giông bão
Từng đêm ngồi đếm bóng mình
Ầu ơ giấc con thơ dại
Biết chăng lòng mẹ chông chênh

Trót nhớ một người phải quên
Ru hờ... hồng nhan bạc phận
Lỡ làng một thời hương phấn
Đi về một nẻo ai hay ?

Rượu nồng lỡ uống... trót say
Ầu ơ mười hai bến nước
Hôm nào chân quen lạc bước
Trôi dài câu hát đêm đêm

Trót nhớ một người phải quên
Mai này rồi con hiểu mẹ
Ngủ đi... một thời thơ trẻ
Đêm này... đêm nữa... ầu ơ

Huế 06/11/2012
Sông Hương



RU MÌNH

Nhắc làm chi thời con gái
Dĩ vãng ngày nào đã xa
Còn chút hương xưa ở lại
Trôi theo dòng chảy nhạt nhòa

Nỗi buồn của ngày giông bão
Chôn sâu tận đáy lòng mình
Nụ sen hồng theo sợi nắng
Giữa đầm soi bóng lung linh

Dăn lòng những chuyện nhớ quên
Xin gửi lại miền ký ức
Dấu kín từng đêm thao thức
Nhẹ dần nỗi nhớ heo may

Rượu đào ai uống mà say
Phận mình mười hai bến nước
Xin giữ một niềm sau trước
Lắng vào câu hát mùa thu

Cho con dịu dàng khúc ru
Bão giông xin dành phần mẹ
Ngủ ngoan ,ngủ ngoan con nhé
No tròn giấc mộng … à ơi ! !

Liên Hương


Cảm ơn anh SH nhiều. LH xin mượn đôi vần hoạ với bài thơ man mác buồn này của anh bằng một bài lạc quan hơn chút nhé. Chúc anh luôn vui mạnh, sáng tác đều.
Liên Hương 08.11.2012 09:15:58 (permalink)
0



TRĂNG BIỂN


Thương trăng muôn thuở tình cô lạnh
Hai mảnh thuyền vơi ghép chửa đầy
Chú Cuội gốc đa nằm đơn quạnh
Chị Hằng áo lụa có ai hay

Biển thẳm xa vời đâu khéo tạo
Vẫn thầm nhung nhớ một hồn trăng
Mong manh mấy độ ngày trăng khuyết
Để sáng cho ai chỉ một rằm

Triều xuống, triều lên còn lỗi hẹn
Nửa đời nguyệt thực khiến bơ vơ
Khép vành mi ướt trăng cả thẹn
Thả nhớ cho mây trắng hững hờ

Nào ai biết được trăng bao tuổi
Chỉ biết mùa đi khuyết lại tròn
Gửi biển một đời trăng chìm nổi
Tạc vào khỏang nhớ dấu môi son


Liên Hương
Liên Hương 12.11.2012 10:58:56 (permalink)
0
KHÚC ĐỘC HÀNH

Thế là thêm một chuyến tàu đi
Hững hờ người nhẹ bước thiên di
Ta về nắng đổ sao chợt lạnh
Hoang vắng đường xa biết nói gì

Mênh mông nỗi biển rộng sông dài
“Độc hành “ khúc hát nặng hai vai
Tàu đi xa khuất đường cố lý
Còn lại mình ta với u hòai

Một sân ga nhỏ mấy chuyến tàu
Nào dám trách hờn chuyện bể dâu
Đâu tại thu sang làm lá rụng
Bèo trôi vì nước chảy qua cầu

Ừ thôi tàu xuôi ngược dòng đời
Ga chiều lặng lẽ tháng năm trôi
Nấn ná mà chi cho thêm bận
Hòang hôn xao xác buốt tiếng còi

Mai rồi năm tháng sẽ phôi pha
Người đã đi rồi có nhớ ta
Ân tình xin cất vào tim ấy
Theo khúc độc hành bước chân xa….

Liên Hương
Liên Hương 16.11.2012 10:53:06 (permalink)
0
CÓ PHẢI MÙA ĐÔNG HÀ NỘI

Hà nội ơi ! mùa đông đã về chưa
Mà trời Sài gòn sáng nay sương giăng mù góc phố
Hoa lộc vừng nhà ai buông dài đầu ngõ nhỏ
Và lòng người thảng thốt giọt mưa bay

Bỗng chợt thèm được ôm Hà nội vào tay
Để cái lạnh đầu mùa mơn man da thịt
Để nôn nao chiều dõi theo đàn chim tránh rét
Chở hòang hôn về phía trời xa

Hà nội bây giờ ,chắc mùa thu đã đi qua
Sao bức ảnh của ai kia vẫn dịu dàng hoa cúc
Tà áo dài em bay như mơ như thực
Gọi lòng ta nỗi nhớ bồi hồi

Có phải mùa đông đã về
Hà nội của tôi ơi !

Liên Hương
hai1957 17.11.2012 17:08:57 (permalink)
0
CÓ PHẢI MÙA ĐÔNG


Có phải mùa đông đã về?
Bên song ai ngồi đan áo
Giọt mưa ngang chiều khờ khạo
Tóc thề đã chấm hai vai

(Hoa gì) mấy nụ tàn phai
Lặng im bên hồ liễu rũ
Phố rêu xanh mờ lối cũ
Bây giờ vắng bước chân đi

LPH
hai1957 20.11.2012 08:57:49 (permalink)
0

CÓ PHẢI MÙA ĐÔNG


Có phải mùa đông đã về?
Bên song ai ngồi đan áo
Giọt mưa ngang chiều khờ khạo
Tóc thề đã chấm hai vai

(Hoa gì) mấy nụ tàn phai
Lặng im bên hồ liễu rũ
Phố rêu xanh mờ lối cũ
Bây giờ vắng bước chân đi

LPH

Vui buồn rơi rớt đôi khi
Nhớ nhung quay đầu về lại
Cũng một ngày xưa con gái
Phiêu diêu góc bể chân trời

LPH
Liên Hương 20.11.2012 13:55:42 (permalink)
0

Trích đoạn: hai1957


CÓ PHẢI MÙA ĐÔNG


Có phải mùa đông đã về?
Bên song ai ngồi đan áo
Giọt mưa ngang chiều khờ khạo
Tóc thề đã chấm hai vai

(Hoa gì) mấy nụ tàn phai
Lặng im bên hồ liễu rũ
Phố rêu xanh mờ lối cũ
Bây giờ vắng bước chân đi

LPH

Vui buồn rơi rớt đôi khi
Nhớ nhung quay đầu về lại
Cũng một ngày xưa con gái
Phiêu diêu góc bể chân trời

LPH

âm thầm một xác lá rơi
Nhẹ nhàng phủ thềm rêu cũ
Kỷ niệm ngày nào say ngủ
Hình như nhói buốt trong lòng

Ừ đã mùa đông, mùa đông
Đêm dài chập chờn giấc lạ
Bước chân gió về lạnh giá
Thương ai mỏi gối giang hồ

Mai rồi chiếc lá kia khô
Gọi về mùa xuân tỉnh giấc
Quên hết những gì còn mất
mùa đông lặng lẽ không lời ...

LH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2012 15:27:36 bởi Liên Hương >
Thay đổi trang: << < 196197198 > >> | Trang 196 của 249 trang, bài viết từ 2926 đến 2940 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9