LỜI YÊU
Thay đổi trang: << < 199200201 > >> | Trang 199 của 249 trang, bài viết từ 2971 đến 2985 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
hai1957 01.01.2013 06:53:43 (permalink)
0
ĐẦU NĂM


Đầu năm không hoa nở
Thiếu áo mới mẹ mua
Bức tranh người dang dở
Phai nhạt sắc màu xưa

Đã một thời lưu luyến
Trễ tràng những chuyến xe
Thời gian ngồi kể chuyện
Xuân về lắng tai nghe

LPH



Liên Hương 02.01.2013 09:12:19 (permalink)
0


Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Chúc chị LH yêu cùng quí quyến đón một Năm mới dồi dào sức khoẻ ,Hạnh Phúc và nhiều niềm vui!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69779/B067BA2C62314C149ACD87446E01A4E7.jpg[/image]


Chị cảm ơn em nhiều nhé. Mấy hôm mạng ở nhà chị không vô được nên đành chịu thất lễ với mọi người vậy.
Liên Hương 02.01.2013 09:49:15 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957

ĐẦU NĂM


Đầu năm không hoa nở
Thiếu áo mới mẹ mua
Bức tranh người dang dở
Phai nhạt sắc màu xưa

Đã một thời lưu luyến
Trễ tràng những chuyến xe
Thời gian ngồi kể chuyện
Xuân về lắng tai nghe

LPH

Bâng khuâng nhìn phố xá
Đâu rồi một ngày xưa
Ta thành ra xa lạ
Hững hờ những đón đưa

Tờ lịch rơi mỏi mệt
Chuyến xe đời cứ đi
Bao giờ là chấm hết
Xong một cuộc thiên di

LH




hai1957 02.01.2013 10:24:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương


Trích đoạn: hai1957

ĐẦU NĂM


Đầu năm không hoa nở
Thiếu áo mới mẹ mua
Bức tranh người dang dở
Phai nhạt sắc màu xưa

Đã một thời lưu luyến
Trễ tràng những chuyến xe
Thời gian ngồi kể chuyện
Xuân về lắng tai nghe

LPH

Bâng khuâng nhìn phố xá
Đâu ngày xưa ngày xưa?
Những bàn tay xa lạ
Còn hững hờ đón đưa

Tờ-lịch-ta mỏi mệt
Chuyến đò chiều trôi đi
Bến xưa giờ cũng hết
Xong một cuộc phân ly

LH

Câu thơ buồn chẳng nói
Đầu năm ngồi nhớ ai?
Ngoài kia là sương khói
Hoàng hôn chiều rơi rơi

LPH
Còn 1 khổ cuối để m kết mà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2013 15:21:44 bởi hai1957 >
Liên Hương 02.01.2013 16:22:13 (permalink)
0

ĐẦU NĂM


Đầu năm không hoa nở
Thiếu áo mới mẹ mua
Bức tranh người dang dở
Phai nhạt sắc màu xưa

Đã một thời lưu luyến
Trễ tràng những chuyến xe
Thời gian ngồi kể chuyện
Xuân về lắng tai nghe

Bâng khuâng nhìn phố xá
Đâu ngày xưa ngày xưa?
Những bàn tay xa lạ
Còn hững hờ đón đưa

Tờ-lịch-ta mỏi mệt
Chuyến đò chiều trôi đi
Bến xưa giờ cũng hết
Xong một cuộc phân ly

Câu thơ buồn chẳng nói
Đầu năm ngồi nhớ ai?
Ngoài kia là sương khói
Hoàng hôn chiều rơi rơi

Dường như còn đông lạnh
Tết đến mong xuân về
Giọt mưa nào chưa tạnh
Ta chập chờn giấc mê

Liên Hương - Lê Phú Hải
hai1957 04.01.2013 21:52:26 (permalink)
0
TÓC


Gác trọ chiều nay buồn thiu
Tiếng đàn ai buông nhịp lỡ
Ký ức quay về òa vỡ
Có người con gái xa xưa

Áo trắng ngày nắng ngày mưa
Xối vào lòng ta khó nhọc
Môi thơm làm duyên ngậm tóc
Tóc huyền nũng nịu trên lưng

Vậy đó mà sao bỗng dưng
Tương tư một chiều mây trắng
Cuối năm mặt trời đi vắng
Người về cõi ấy xa xăm
LPH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2013 21:53:28 bởi hai1957 >
Liên Hương 07.01.2013 16:50:37 (permalink)
0

Trích đoạn: hai1957

TÓC


Gác trọ chiều nay buồn thiu
Tiếng đàn ai buông nhịp lỡ
Ký ức quay về òa vỡ
Có người con gái xa xưa

Áo trắng ngày nắng ngày mưa
Xối vào lòng ta khó nhọc
Môi thơm làm duyên ngậm tóc
Tóc huyền nũng nịu trên lưng

Vậy đó mà sao bỗng dưng
Tương tư một chiều mây trắng
Cuối năm mặt trời đi vắng
Người về cõi ấy xa xăm
LPH


Người xưa giờ đã mù tăm
Kỷ niệm trôi vào dĩ vãng
Sương khói chiều nay bảng lảng
Tương tư sầu dâng ngập lòng

Ơ hờ như có như không
Tóc thơm ngày nào mộng mỵ
Ta mang trên đường thiên lý
Dặm dài nặng trĩu hai vai

Ơ kìa ta nhớ về ai
Cuối năm sao trời bỗng lạnh
Uống cạn ly nồng sóng sánh
Tóc phai rơi rớt sợi buồn

LH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2013 16:51:52 bởi Liên Hương >
hai1957 08.01.2013 14:28:09 (permalink)
0
TÓC


Gác trọ chiều nay buồn thiu
Tiếng đàn ai buông nhịp lỡ
Ký ức quay về òa vỡ
Có người con gái xa xưa

Áo trắng ngày nắng ngày mưa
Xối vào lòng ta khó nhọc
Môi thơm làm duyên ngậm tóc
Tóc huyền nũng nịu trên lưng

Vậy đó mà sao bỗng dưng
Tương tư một chiều mây trắng
Cuối năm mặt trời đi vắng
Người về cõi ấy xa xăm

Bến xưa giờ đã mù tăm
Kỷ niệm trôi vào dĩ vãng
Sương khói bập bềnh bảng lảng
Tương tư sầu dâng ngập lòng

Ơ hờ như có như không
Tóc thơm ầu ơ mộng mỵ
Ta mang trên đường thiên lý
Dặm dài nặng trĩu hai vai

Chiều nay bỗng nhớ về ai
Cuối năm sao trời bỗng lạnh
Uống cạn ly nồng sóng sánh
Tóc phai rơi rớt sợi buồn


Liên Hương - Lê Phú Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2013 14:30:26 bởi hai1957 >
Liên Hương 09.01.2013 16:07:06 (permalink)
0
CUỐI ĐÔNG


Chưa hết mùa đông còn nghe lạnh
Chút lòng thầm ước dáng xuân qua
Ô kìa ! cuối ngõ mưa vừa tạnh
Cành mai nở trắng dưới hiên nhà

Trăng đã hết rằm trăng vừa khuyết
Muôn đời ai vẫn gọi " trăng non "
Tình xuân tim ấy dù hóa đá
Mưa gió ngàn năm đá chẳng mòn

Tìm bóng người quen về chốn cũ
Ai ngờ kỷ niệm đã rêu phong
Tro tàn ngọn lửa còn ấp ủ
Giăng mắc thời gian dấu tơ lòng

Trước mùa dõi mắt tìm chim én
Còn bão ngoài khơi biết có về
Người đi có nhớ chăng lời hẹn
Hay đã vội quên mảnh ước thề

Chiếc lá cuối cùng rơi bịn rịn
Mong ngày cỏ nhú gọi xuân vui
Mặt trời xua những ngày đông giá
Đánh thức chồi non vẫn ngủ vùi...


Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2013 16:11:47 bởi Liên Hương >
hai1957 10.01.2013 08:39:13 (permalink)
0
ĐOẢN KHÚC MƯA BAY

Thà làm hạt mưa bay
Mênh mang chiều ướt áo
Dáng quê buồn tần tảo
Mẹ quang gánh về đâu?

Cá lội dòng sông sâu
Chuyên cần và chung thủy
Thà làm cây phỉ thúy
Năm cánh xòe bâng quơ


Hoa phỉ thúy
Liên Hương 10.01.2013 09:56:03 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957

ĐOẢN KHÚC MƯA BAY

Thà làm hạt mưa bay
Mênh mang chiều ướt áo
Dáng quê buồn tần tảo
Mẹ quang gánh về đâu?

Cá lội dòng sông sâu
Chuyên cần và chung thủy
Thà làm cây phỉ thúy
Năm cánh xòe bâng quơ


Hoa phỉ thúy

Hì hì ,trời ơi, hôm nay SH tui hoa hoè thế này hèn chi mà trời không mưa to suýt thì lụt
Liên Hương 14.01.2013 08:46:30 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957

ĐOẢN KHÚC MƯA BAY

Thà làm hạt mưa bay
Mênh mang chiều ướt áo
Dáng quê buồn tần tảo
Mẹ quang gánh về đâu?

Cá lội dòng sông sâu
Chuyên cần và chung thủy
Thà làm cây phỉ thúy
Năm cánh xòe bâng quơ


Hoa phỉ thúy

Thà làm những vần thơ
Níu lòng người trăn trờ
Suốt một đời thương nhớ
tím ngát màu hoa sim

Đời ta như cánh chim
Bịn rịn mùa di trú
Âm thầm đêm không ngủ
Thà làm hạt mưa bay

LH
hai1957 14.01.2013 11:53:03 (permalink)
0
ĐOẢN KHÚC MƯA BAY


Thà làm hạt mưa bay
Mênh mang chiều ướt áo
Dáng quê buồn tần tảo
Mẹ quang gánh về đâu?

Cá lội dòng sông sâu
Chuyên cần và chung thủy
Thà làm cây phỉ thúy
Năm cánh xòe bâng quơ

Thà làm những vần thơ
Níu lòng người trăn trờ
Suốt một đời thương nhớ
Tím ngát màu hoa sim

Đời ta như cánh chim
Bịn rịn mùa di trú
Âm thầm đêm không ngủ
Thà làm hạt mưa bay


Liên Hương - Lê Phú Hải
hai1957 15.01.2013 10:48:39 (permalink)
0
TẢN MẠN CUỐI NĂM


Ngày sắp tết chở về hoài niệm tết
Những chiều tàn khói bếp đã thơm chưa
Người lữ khách thương gì mà mỏi mệt
Đóa mai vàng cánh khuyết nhớ xuân xưa
LPH
Liên Hương 15.01.2013 14:37:54 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957

TẢN MẠN CUỐI NĂM


Ngày sắp tết chở về hoài niệm tết
Những chiều tàn khói bếp đã thơm chưa
Người lữ khách thương gì mà mỏi mệt
Đóa mai vàng cánh khuyết nhớ xuân xưa
LPH


Chân qua phố nghe điệu buồn lữ thứ
Sân ga chiều ngóng một chuyến tàu đi
Hun hút gió ngược về miền quá khứ
Ơi quê nhà có chờ cánh thiên di

LH
Thay đổi trang: << < 199200201 > >> | Trang 199 của 249 trang, bài viết từ 2971 đến 2985 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9