LỜI YÊU
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 249 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
nguyenngoccan 05.03.2010 15:34:44 (permalink)
0
Ghé thăm

Lâu ngày từ dạo cách xa
Hôm nay Cận ghé thăm nhà Liên Hương
Thả lòng thưởng thức thơ Đường
Từng câu nhí nhảnh một vườn niềm vui
Ngày Phụ Nữ sắp đến rồi
Chúc Hương sức khỏe- yêu đời- đẹp xinh!

NNC
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2010 15:36:07 bởi nguyenngoccan >
Liên Hương 05.03.2010 16:07:18 (permalink)
0

Ghé thăm

Lâu ngày từ dạo cách xa
Hôm nay Cận ghé thăm nhà Liên Hương
Thả lòng thưởng thức thơ Đường
Từng câu nhí nhảnh một vườn niềm vui
Ngày Phụ Nữ sắp đến rồi
Chúc Hương sức khỏe- yêu đời- đẹp xinh!

NNC

 
 
CẢM ƠN NNC
 
Hôm nay mình lại gặp mình
Mấy vần thơ nhỏ đượm tình tâm giao
Tưởng câu hò Huế xôn xao
Dòng Hương xanh thắm dạt dào trang thơ
Xa lâu bạn vẫn mong chờ
Người về xướng hoạ khúc thơ với người
Cảm ơn người vẫn nhớ người
Cảm ơn lời chúc còn tươi xuân nồng
Cho hoa sen thắm sắc hồng
Cho hương thơm toả thinh không dạt dào.
LH
 
 
 
 
lanh.ktq 05.03.2010 16:27:04 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương

LỜI SÔNG
 
Em đã ước mình là một dòng sông
Mãi ngàn năm xuôi về biển lớn
Dẫu một ngày biển bạc đầu nổi sóng
Thì tình sông với biển vẫn đầy
 
Em đâu ngờ sẽ có một ngày
Biển bao la hoá thành sa mạc
Lòng biển xưa nay vùi trong cát
Để sông em thành dòng lệ lạc loài
 
Biển là anh - anh mãi xa rồi
Biết là vậy mà sao sông vẫn chảy
Vẫn ôm nặng phù sa mòn mỏi
Nước vẫn xanh dẫu bên lở bên bồi
 
Sông vẫn trôi xuôi dẫu biển cạn rồi
Bởi đã là sông có khi nào chảy ngược
Dù giấc mơ xưa nay là điều không thực
Thì lời sông gửi biển vẫn ngàn đời...

LH



Tình biển

Nếu còn buồn..., em cứ hãy ghé thăm
Lời đá núi..., ngàn năm còn sóng vỗ
Bờ cát dịu dàng, ôm gót trần nhỏ
Biển vẫn đây, thuở xưa cũ yên lành

Em sẽ thấy gió vẫn mãi vờn quanh
Như lòng tay ấp ôm của biển lớn
Giữa đại dương muôn trùng nổi sóng
Anh ngàn lần, trước biển..., vẫn cô đơn

Biển là anh như sóng mãi vẫn xanh
Bờ cát cũ,, thèm dòng sông..., em nhỏ
Chảy đi em..., về giữa lòng biển đó
Đâu sa mạc này, để mòn mỏi trong em...

Thôi đừng buồn để mắt biển lệ tuôn
Chiều dậy sóng, biển gầm mình khúc hát
Dẫu ngàn xưa, giấc mơ..., điều không thực
Biển trọn đời, dợn sóng, nếu không em...


15h55/05/03/2010
THƯƠNG GIANG 05.03.2010 18:15:16 (permalink)
0
Chúc mừng chị nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3!
Chúc chị 365 ngày đều là ngày hội!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2010 18:16:27 bởi THƯƠNG GIANG >
cosiaus 06.03.2010 07:48:35 (permalink)
0
Biển và em
 
Biển là anh, vẩn đợi dòng sông
Mang đắng cay từ những cánh đồng
Anh đã có phù sa  để đổi
Sưởi lòng em ấm giửa mùa đông
 
Sông là em , vẩn chảy mênh mông
Chở phù sa nặng mối tình nồng
Mình hẹn gặp nơi đầu thưong nhớ
Lúc mà trăng tròn lắm trên không
 
Em kể anh nghe chuyện ruộng nông
Nào trâu sáng sớm  phải ra đồng
Nào những nụ cười bên gánh lúa
Của dân làng khi  mạ trổ  bông
 
Anh sẽ kể bảo tố cuồng phong
Trên lưng anh  tàu lớn quay mòng
Nhưng anh dặn giử ngay tay lái
Vửng lòng tin mọi sự tất thông
 
Đừng cho thuyền lạ  ruỗi đầu sông
Đừng để  cho anh   nhớ trong lòng
Nếu có ngày em quên biển lớn
Bỏ hẹn hò nơi ấy cạn nông
 
Biển sẽ đen mặc nắng có hồng
Vì em chẳng thiết một  dòng sông
Thì thôi  mặc gió làm  ra sóng
Mặc cả thuyền ai chống bão phong.
 
cosiaus

Lâu lâu viết cho em vài dòng , hông thôi vui voi ong buớm lạ quên mất anh nầy 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2010 10:58:13 bởi cosiaus >
lanh.ktq 08.03.2010 08:48:47 (permalink)
0
8.3
 
Mưa Xuân gió nhẹ mơn man
Tình Xuân thiết thắm một làn hương đưa
Tháng 3 mùng 8 nhận chưa?
Những lời sâu lắng..., một mùa yêu thương...
 
07h45/08/03/2010
 
 
Liên Hương ah, ...như những dòng tâm tình trên nhé... :)
lanh.ktq 08.03.2010 17:57:51 (permalink)
0
Nghĩa...

Người về tự thuở xa xôi
Cánh sen sắc thắm một trời..., dẫu xa
Nghĩa tình trọn vẹn giao hòa
Xin dòng suối nhỏ..., khúc ca của lòng

Ru tình một thuở, bến mong...
Đậm sâu câu chữ thật trong mắt chờ
Cầu thơ nối nhịp đôi bờ...
Phương xa xin một giấc mơ, ở đời...

17h55/08/03/2010
Liên Hương 09.03.2010 10:02:31 (permalink)
0

Tình biển

Nếu còn buồn..., em cứ hãy ghé thăm
Lời đá núi..., ngàn năm còn sóng vỗ
Bờ cát dịu dàng, ôm gót trần nhỏ
Biển vẫn đây, thuở xưa cũ yên lành

Em sẽ thấy gió vẫn mãi vờn quanh
Như lòng tay ấp ôm của biển lớn
Giữa đại dương muôn trùng nổi sóng
Anh ngàn lần, trước biển..., vẫn cô đơn

Biển là anh như sóng mãi vẫn xanh
Bờ cát cũ,, thèm dòng sông..., em nhỏ
Chảy đi em..., về giữa lòng biển đó
Đâu sa mạc này, để mòn mỏi trong em...

Thôi đừng buồn để mắt biển lệ tuôn
Chiều dậy sóng, biển gầm mình khúc hát
Dẫu ngàn xưa, giấc mơ..., điều không thực
Biển trọn đời, dợn sóng, nếu không em...



HIỂU
 
Dòng sông nhỏ đâu quên bờ bến  cũ
Vẫn một lòng xuôi về với biển xanh
Sông chở nặng bao điều còn ấp ủ
Những nỗi niềm theo ngày tháng qua nhanh
 
Dòng sông nhỏ vẫn hiểu tình biển rộng
Hiểu nỗi cô đơn của biển ngàn đời
Biển bao thủa ôm ngàn lời sóng vỗ
Vẫn giữ riêng mình một nhịp đập lẻ loi
 
Dòng sông nhỏ hiểu nỗi lòng "biển khát"*
Bởi tự xa xưa biển đã mặn mòi
Nước biển mặn hay là dòng nước mắt
Chảy ngược vào lòng mặc tháng năm trôi
 
Dòng sông nhỏ hiểu mối tình  "biển cạn"*
Dù biển mênh mông vẫn dâu bể cuộc đời
Sóng bạc đầu biển ngàn đời thức trắng
Ngóng con thuyền xa khuất nẻo trùng khơi
 
Dòng sông nhỏ lại tìm về với biển
Nghe âm vang một khúc nhạc không lời
Sóng nhẹ vỗ mãi vào bờ cát trắng
Lời gió dịu dàng hay tình biển - biển ơi!

LH

* lời hai bài hát " biển khát"  và " biển cạn"


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2010 10:31:35 bởi Liên Hương >
Liên Hương 09.03.2010 11:36:19 (permalink)
0
quote:

Lạc

Còn đâu thoảng chút hương nồng
Câu thơ xưa nợ..., gánh gồng làm sao...?
Áo vàng ngợp nhạt chiều nao
Có còn màu nắng ngọt vào giấc thơ...?

Trách người tim thuở ơ hờ
Lỡ buông vạt tóc một bờ vấn vương
Đêm mơ..., vẫn giấc tình trường
Chòng chành lạc lối..., hạt sương vỡ rồi
...



ĐÀNH...
 
Chút hờn đâu thoảng... xa xôi
Trách ai bèo dạt mây trôi mặc lòng
Người ta duyên thắm tình nồng
Còn mình  lạc giữa hư không cõi đời
Đã rằng duyên nợ...thế thôi
kiếp tằm dù chín tơ đời vẫn vương
Chênh vênh đã nhịp đoạn trường
Dám đâu chín nhớ mười thương...cho đành
Thôi đừng ngước tận  cao xanh
Phận mình mình gánh phận mình vậy thôi
Đêm dài lắm mộng người ơi
Vẳng nghe tiếng gió xa xôi vọng về
Duyên xưa lỡ hẹn câu thề
Ngu ngơ... thôi cứ chút mê...kiếp người!

LH

Liên Hương 09.03.2010 13:46:12 (permalink)
0
sửa bài
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2010 14:48:57 bởi Liên Hương >
cosiaus 09.03.2010 16:29:48 (permalink)
0
……….??
 
Không biết mặt mình dầy hay mỏng
Lúc màu mè lúc lạnh lùng đen
Nhưng biết chắc trơn tru láng bóng
Lắm người ưa  lắm  kẻ không quen
 
Trong điệu nhạc lưng tôi rướm máu
Lúc nguời vui tôi quặn mình đau
Bước chân  lùa  đời qua hư ảo
Ngã bóng đèn xuống  mặt lao xao
 
Người đã về không gian chợt nặng
Và lưng tôi nhẹ nổi buồn tênh
Lúc rướm đau hay là trống vắng
Nào cho tôi quyết định mình ên.
 
Cosiaus
 
Đố LH , anh muốn nói cái gì??
 
Liên Hương 10.03.2010 08:28:04 (permalink)
0
[color=#999900 size=5]……….??
 
Không biết mặt mình dầy hay mỏng
Lúc màu mè lúc lạnh lùng đen
Nhưng biết chắc trơn tru láng bóng
Lắm người ưa  lắm  kẻ không quen
 
Trong điệu nhạc lưng tôi rướm máu
Lúc nguời vui tôi quặn mình đau
Bước chân  lùa  đời qua hư ảo
Ngã bóng đèn xuống  mặt lao xao
 
Người đã về không gian chợt nặng
Và lưng tôi nhẹ nổi buồn tênh
Lúc rướm đau hay là trống vắng
Nào cho tôi quyết định mình ên.
 
Cosiaus
 
Đố LH , anh muốn nói cái gì??



Cũng giống như ai cũng mác " trường "
Có người thì ghét kẻ thì thương
Pha đèn mờ ảo anh tìm  bóng
Lửa nến lung linh chị ngắm gương
Kẻ ghét lánh xa lo  lạc lối
Người yêu tìm tới mải quên đường
Người ta dẫm đạp đành cam chịu
Bởi số định rồi - phận gió sương!
 
LH
 
Hì Hì, nếu em đoán đúng thì đại huynh cũng đừng hiểu lầm là em hay lui tới đây nha, hổng dám đâu! tên bài này là " TÂM SỰ VŨ TRƯỜNG "
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2010 12:56:48 bởi Liên Hương >
Liên Hương 10.03.2010 09:19:54 (permalink)
0
NHỚ NGƯỜI
 
Chiều buông sắc tím ánh sao rơi
Chạnh cõi hồn ai nhớ một người
Ngơ ngẩn đường trần thôi ảo vọng
Chập chờn cõi thế dứt chơi vơi
Buồn giăng mưa lạnh rơi vườn mộng
Sầu mắc mây hoang rớt chợ đời
Người ở nơi nao vui cảnh mới
Chốn này còn lại một mình tôi
 
LH
cosiaus 10.03.2010 16:28:58 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương

NHỚ NGƯỜI
 
Chiều buông sắc tím ánh sao rơi
Chạnh cõi hồn ai nhớ một người
Ngơ ngẩn đường trần thôi ảo vọng
Chập chờn cõi thế dứt chơi vơi
Buồn giăng mưa lạnh rơi vườn mộng
Sầu mắc mây hoang rớt chợ đời
Người ở nơi nao vui cảnh mới
Chốn này còn lại một mình tôi
 
LH

 
 
Nhớ người
 
Chốn này còn lại một mình tôi
Hoàng Hạc theo mây khuất bỏ đời
Trên bức tường rêu phong phủ kín
Qua màn sương khói  tỏa đầy vơi
Nơi đây   vấn vít bao tình lụy
Phương đó  xa xôi bóng dáng người
Vạt nắng hoàng hôn xuyên kẻ lá
Báo chiều chầm chậm nhẹ nhàng rơi
 
cs
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2010 09:49:28 bởi cosiaus >
nha uyen 11.03.2010 09:51:15 (permalink)
0
NHỚ NGƯỜI
 
Chiều buông sắc tím ánh sao rơi
Chạnh cõi hồn ai nhớ một người
Ngơ ngẩn đường trần thôi ảo vọng
Chập chờn cõi thế dứt chơi vơi
Buồn giăng mưa lạnh rơi vườn mộng
Sầu mắc mây hoang rớt chợ đời
Người ở nơi nao vui cảnh mới
Chốn này còn lại một mình tôi
 
LH

 
 
Nhớ người
 
Chốn này còn lại một mình tôi
Hoàng Hạc theo mây khuất bỏ đời
Bốn bức tường rêu phong phủ kín
Một màn sương khói  tỏa đầy vơi
Nơi đây   vấn vít bao tình lụy
Phương đó  xa xôi bóng dáng người
Vạt nắng hoàng hôn xuyên kẻ lá
Báo chiều chầm chậm nhẹ nhàng rơi
 
cs

NHỚ NGƯỜI
 
Ta về góp nhặt chút tình rơi
Lối cũ giờ đây đã vắng người
Đếm ánh sao trời mong lệ dứt
Trải lòng phím nhạc ước sầu vơi
Ngày qua lặng lẽ bao sương tuyết 
Tháng lại đìu hiu một kiếp đời 
Đêm lạnh trăng gầy theo nỗi nhớNghe buồn gặm nhấm trái tim tôi !                            Nha Uyen Thơ bùn nhưng chúc vui nhé 
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 249 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9