LỜI YÊU
Thay đổi trang: << < 202203204 > >> | Trang 204 của 249 trang, bài viết từ 3046 đến 3060 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
hai1957 12.04.2013 11:05:25 (permalink)
0
MÙA HÈ
 
Cuốc gọi hè sang chiểu đổ lửa
Đùng đùng cái nắng rủ nhau đi
Cô gái bên nhà quên đóng cửa
Giọt mồ hơi rớt đọng trên mi
 
Thè lưỡi lon ton con chó mực
Ở trần ngực lép một chàng trai
Biển cũng vắng hiu người nóng nực
Giật mình tấm lịch mới giêng hai
lph
Liên Hương 12.04.2013 13:59:10 (permalink)
0
hai1957


MÙA HÈ

Cuốc gọi hè sang chiểu đổ lửa
Đùng đùng cái nắng rủ nhau đi
Cô gái bên nhà quên đóng cửa
Giọt mồ hơi rớt đọng trên mi

Thè lưỡi lon ton con chó mực
Ở trần ngực lép một chàng trai
Biển cũng vắng hiu người nóng nực
Giật mình tấm lịch mới giêng hai
lph

Ước gọi nàng Bân về mang rét
Chút lòng gửi gió điệu ca ngâm
Dõi từng mây trắng mà mỏi mệt
Gốc phượng trở mình hát lời câm
 
Chim nhạn có bay về cổ tháp
Nắng hè chắc đỏ lửa bãi Môn
Ai có đợi ai chiều Mũi Điện
Biển chiều còn tím trước hoàng hôn?
LH
 
 
hai1957 12.04.2013 17:15:37 (permalink)
0
Liên Hương

hai1957


MÙA HÈ

Cuốc gọi hè sang chiểu đổ lửa
Đùng đùng cái nắng rủ nhau đi
Cô gái bên nhà quên đóng cửa
Giọt mồ hơi rớt đọng trên mi

Thè lưỡi lon ton con chó mực
Ở trần ngực lép một chàng trai
Biển cũng vắng hiu người nóng nực
Giật mình tấm lịch mới giêng hai
lph

Ước gọi nàng Bân về mang rét
Chút lòng gửi gió điệu ca ngâm
Dõi từng mây trắng mà mỏi mệt
Gốc phượng trở mình hát lời câm

Chim nhạn có bay về cổ tháp
Nắng hè chắc đỏ lửa bãi Môn
Ai có đợi ai chiều Mũi Điện
Biển chiều còn tím trước hoàng hôn?
LH

Tận mãi phương Nam người gọi đến
Mai rồi tiếp nối cuộc đi rong
Tháng tới mùa sang như vẫn hẹn
Xoay tròn cát trắng cỏ lông chông
 
Hè đến tìm không ra cánh phượng
Đỏ bầm bông bụt tưởng hồng sa
Áo trắng thôi đành vui gắng gượng
Mơ về dáng dấp những ngày xa
lph
Liên Hương 15.04.2013 10:53:40 (permalink)
0
MÙA HÈ

Cuốc gọi hè sang chiều đổ lửa
Đùng đùng cái nắng rủ nhau đi
Cô gái bên nhà quên đóng cửa
Giọt mồ hơi rớt đọng trên mi

Thè lưỡi lon ton con chó mực
Ở trần ngực lép một chàng trai
Biển cũng vắng hiu người nóng nực
Giật mình tấm lịch mới giêng hai 

Ước gọi nàng Bân về mang rét
Chút lòng gửi gió điệu ca ngâm
Dõi từng mây trắng mà mỏi mệt
Gốc phượng trở mình hát lời câm

Chim nhạn có bay về cổ tháp
Nắng hè chắc đỏ lửa bãi Môn
Ai có đợi ai chiều Mũi Điện
Biển giờ còn tím trước hoàng hôn?

Tận mãi phương Nam người gọi đến
Mai rồi tiếp nối cuộc đi rong
Tháng tới mùa sang như vẫn hẹn
Xoay tròn cát trắng cỏ lông chông

Hè đến tìm không ra cánh phượng
Đỏ bầm bông bụt tưởng hồng sa
Áo trắng thôi đành vui gắng gượng
Mơ về dáng dấp những ngày xa

Người ra chốn ấy tìm lời hẹn
Ta ở lại nhà nắng mong mưa
Chả biết ngoài kia mưa hay nắng
Lời thuơng có nói mấy cũng thừa
 
Mùa hè xa cách chi mà rộn
Nắng sớm mưa chiều cũng thế thôi
Sân trường cánh phượng chưa về vội
Mặt trời đã lặn phía xa xôi
 
Liên Hương - Lê Phú Hải
Liên Hương 16.04.2013 13:00:55 (permalink)
0
GIẤC ẢO
 
Rưng rức một miền hoa ngợp nắng
Khoảng trời ký ức ngủ trên tay
Giấc hè ai hát lời biển vắng
Mặt sóng ngàn năm khúc lưu đày 
 
Trăm năm anh hát tình của sóng
Một đời em gộp đá rêu phong
Gió về ru mãi lời huyễn mộng
Biển đời hư ảo với sắc không
 
LH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2013 13:14:38 bởi Liên Hương >
hai1957 17.04.2013 08:28:49 (permalink)
0
Liên Hương

GIẤC ẢO

Rưng rức một miền hoa ngợp nắng
Khoảng trời ký ức ngủ trên tay
Giấc hè ai hát lời biển vắng
Mặt sóng ngàn năm khúc lưu đày 

Trăm năm anh hát tình của sóng
Một đời em gộp đá rêu phong
Gió về ru mãi lời huyễn mộng
Biển đời hư ảo với sắc không   
LH

Mây chẳng băn khoăn điều được mất
Cát mềm vẫn chảy dưới chân đi
Riêng chuyện yêu thương là có thật
Hẹn đón nhau về không chia ly
 
Mòn mỏi nghìn năm con còng gió
Xe cát xây nhà đưa đón ai?
Tình ảo thiên thu còn bỏ ngỏ
Cành hồng bên cửa đã nhạt phai
lph
Liên Hương 17.04.2013 10:07:36 (permalink)
0
hai1957


Liên Hương

GIẤC ẢO

Rưng rức một miền hoa ngợp nắng
Khoảng trời ký ức ngủ trên tay
Giấc hè ai hát lời biển vắng
Mặt sóng ngàn năm khúc lưu đày 

Trăm năm anh hát tình của sóng
Một đời em gộp đá rêu phong
Gió về ru mãi lời huyễn mộng
Biển đời hư ảo với sắc không   
LH

Mây chẳng băn khoăn điều được mất
Cát mềm vẫn chảy dưới chân đi
Riêng chuyện yêu thương là có thật
Hẹn đón nhau về không chia ly

Mòn mỏi nghìn năm con còng gió
Xe cát xây nhà đưa đón ai?
Tình ảo thiên thu còn bỏ ngỏ
Cành hồng bên cửa đã nhạt phai
lph


Chân trời khép lại trăng về biển
Em thầm nhặt chút mảnh gương soi
Mộng du trong bước chân hiển hiện
Xòe tay hứng vội giọt trăng rơi
 
Thương dấu dã tràng xe trên cát
Lâu đài ấp ủ vốn  mong manh
Hay là ước vọng bao đời khát
Se mãi đầy vơi một phận mình
 
LH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2013 11:45:02 bởi Liên Hương >
hai1957 18.04.2013 09:31:22 (permalink)
0
Liên Hương

hai1957

Liên Hương

GIẤC ẢO

Rưng rức một miền hoa ngợp nắng
Khoảng trời ký ức ngủ trên tay
Giấc hè ai hát lời biển vắng
Mặt sóng ngàn năm khúc lưu đày 

Trăm năm anh hát tình của sóng
Một đời em gộp đá rêu phong
Gió về ru mãi lời huyễn mộng
Biển đời hư ảo với sắc không   
LH

Mây chẳng băn khoăn điều được mất
Cát mềm vẫn chảy dưới chân đi
Riêng chuyện yêu thương là có thật
Hẹn đón nhau về không chia ly

Mòn mỏi nghìn năm con còng gió
Xe cát xây nhà đưa đón ai?
Tình ảo thiên thu còn bỏ ngỏ
Cành hồng bên cửa đã nhạt phai
lph

Chân trời khép lại trăng về biển
Em thầm nhặt chút mảnh gương soi
Mộng du trong bước chân hiển hiện
Xòe tay hứng vội giọt trăng rơi
 
Thương dấu dã tràng xe trên cát
Lâu đài ấp ủ vốn  mong manh
Hay là ước vọng bao đời khát
Se mãi đầy vơi một phận mình
LH

Giấc ảo đưa em về cổ tích
Bây giờ cô Tấm đã về đâu?
Chiều tím tiếng chim sâu lích rích
Lặng lẽ chân cầu nước trôi mau
 
Hè ơi, áo mỏng thương màu nắng
Năm cũ hôm này đã viễn khơi
Em có về hay còn đi vắng
Ta nhớ giọt vàng xao xác rơi
lph
Liên Hương 18.04.2013 10:38:15 (permalink)
0
GIẤC ẢO

Rưng rức một miền hoa ngợp nắng
Khoảng trời ký ức ngủ trên tay
Giấc hè ai hát lời biển vắng
Mặt sóng ngàn năm khúc lưu đày 

Trăm năm anh hát tình của sóng
Một đời em gộp đá rêu phong
Gió về ru mãi lời huyễn mộng
Biển đời hư ảo với sắc không   
 
Mây chẳng băn khoăn điều được mất
Cát mềm vẫn chảy dưới chân đi
Riêng chuyện yêu thương là có thật
Hẹn đón nhau về không chia ly

Mòn mỏi nghìn năm con còng gió
Xe cát xây nhà đưa đón ai?
Tình ảo thiên thu còn bỏ ngỏ
Cành hồng bên cửa đã nhạt phai

Chân trời khép lại trăng về biển
Em thầm nhặt chút mảnh gương soi
Mộng du trong bước chân hiển hiện
Xòe tay hứng vội giọt trăng rơi
 
Thương dấu dã tràng xe trên cát
Lâu đài ấp ủ vốn  mong manh
Hay là ước vọng bao đời khát
Se mãi đầy vơi một phận mình

Giấc ảo đưa em về cổ tích
Bây giờ cô Tấm đã về đâu?
Chiều tím tiếng chim sâu lích rích
Lặng lẽ chân cầu nước trôi mau

Hè ơi, áo mỏng thương màu nắng
Năm cũ hôm này đã viễn khơi
Em có về hay còn đi vắng
Ta nhớ giọt vàng xao xác rơi

Ai đã một lần mơ giấc ảo
Còn nghe đời cát hóa pha lê
Biển khơi có bao giờ hết mặn
Ru mãi ngàn năm sóng vỗ về

Liên Hương - Lê Phú Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2013 10:39:19 bởi Liên Hương >
hai1957 08.05.2013 09:44:11 (permalink)
0
CÁI NHỚ
 
Cái nhớ chiều phương Nam
Vàng trên từng ngọn gió
Cái nhớ ngày hoa cỏ
Lối về vui bước chân
 
Cái nhớ nhiều phân vân
Đâu rồi duyên dáng cũ
Biết bao giờ cho đủ
Cái nhớ về phương Em?
lph
hai1957 09.05.2013 08:51:16 (permalink)
0
 
CÁI NHỚ
 
Cái nhớ chiều phương Nam
Vàng trên từng ngọn gió
Cái nhớ ngày hoa cỏ
Lối về vui bước chân
 
Cái nhớ nhiều phân vân
Đâu rồi duyên dáng cũ
Biết bao giờ cho đủ
Cái nhớ về phương Em?
lph
Cái nhớ không có tên
Chỉ là miền quá vãng
Ngày tháng trôi lãng đãng
Cái nhớ còn cho nhau
 
Bởi rứt ruột lòng đau
Nên lúc nào cũng xót
Cái nhớ nào mật ngọt
Ru hời năm tháng qua
lph
Liên Hương 09.05.2013 11:07:44 (permalink)
0
 
CÁI NHỚ

Cái nhớ chiều phương Nam
Vàng trên từng ngọn gió
Cái nhớ ngày hoa cỏ
Lối về vui bước chân

Cái nhớ nhiều phân vân
Đâu rồi duyên dáng cũ
Biết bao giờ cho đủ
Cái nhớ về phương Em?

Cái nhớ không có tên
Chỉ là miền quá vãng
Ngày tháng trôi lãng đãng
Cái nhớ còn cho nhau

Bởi rứt ruột lòng đau
Nên lúc nào cũng xót
Cái nhớ nào mật ngọt
Ru hời năm tháng qua 

Cái nhớ từ chia xa
Mãi theo cùng năm tháng
gọi  mây chiều lãng đãng
Khi hoàng hôn buông rèm
 
Cái nhớ từ bóng đêm
Chợt dài trong thinh lặng
Gió thổi miền trống vắng
Đưa giấc người mộng du
 
Cái nhớ từ thiên thu
Ngược về miền ảo vọng
Ghềnh hoang chờ con sóng
Hát ru đời mênh mông
 
Liên Hương - Lê Phú Hải
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hai1957 10.05.2013 09:02:11 (permalink)
0
GIỌT MƯA THẦM
 
Bên hàng cây chấm đỏ
Giọt mưa thầm rơi rơi
Ngày chắc xa rồi đó
Cháy hết lòng phượng ơi
 
Áo mỏng về xa xôi
Dấu chân còn ở lại
Mùa hè thơm con gái
Ta nhớ tình ta xưa
lph
Liên Hương 11.05.2013 10:01:15 (permalink)
0
hai1957


GIỌT MƯA THẦM

Bên hàng cây chấm đỏ
Giọt mưa thầm rơi rơi
Ngày chắc xa rồi đó
Cháy hết lòng phượng ơi

Áo mỏng về xa xôi
Dấu chân còn ở lại
Mùa hè thơm con gái
Ta nhớ tình ta xưa
lph

Âm thầm những giọt mưa
Gợi nhớ ngày xưa cũ
Dòng đời như thác lũ
Cuốn trôi hoài tháng năm
 
ta cất vào xa xăm
Những chiều mưa kỷ niệm
Nhớ một vùng trời tím
Rưng rức buồn phương nam
 
LH
hai1957 12.05.2013 10:10:39 (permalink)
0
Liên Hương

hai1957

GIỌT MƯA THẦM

Bên hàng cây chấm đỏ
Giọt mưa thầm rơi rơi
Ngày chắc xa rồi đó
Cháy hết lòng phượng ơi

Áo mỏng về xa xôi
Dấu chân còn ở lại
Mùa hè thơm con gái
Ta nhớ tình ta xưa
lph

Âm thầm những giọt mưa
Gợi nhớ ngày xưa cũ
Dòng đời như thác lũ
Cuốn trôi hoài tháng năm

Ta cất vào xa xăm
Những chiều mưa kỷ niệm
Nhớ một vùng trời tím
Rưng rức buồn phương nam

LH

Quá khứ màu xanh lam
Lòng ta vàng nỗi nhớ
Dáng em hồng một thuở
Bây giờ mây trắng bay
 
Ta giữ trong bàn tay
Giọt mưa thầm cuối hạ
Tình tả tơi xác lá
Một đời ta theo ai
lph
Thay đổi trang: << < 202203204 > >> | Trang 204 của 249 trang, bài viết từ 3046 đến 3060 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9