LỜI YÊU
Thay đổi trang: << < 208209210 > >> | Trang 210 của 249 trang, bài viết từ 3136 đến 3150 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Liên Hương 13.12.2013 16:08:39 (permalink)
0
hai1957


MÙA VỀ

Mùa về cho lạnh buổi đầu đông
Phỗ cũ người đi chắc má hồng
"Lá rơi từng cánh rơi từng cánh"*
Ngập ngừng ai có nhớ ta không?
LPH


Nắng vỡ chiều nay bến không người
Mùa về se sắt lạnh đôi nơi
Dõi theo từng cánh chim cô  lẻ
Thèm nghe khúc khích một giọng cười
LH
hai1957 14.12.2013 07:49:19 (permalink)
0
Liên Hương

hai1957

MÙA VỀ

Mùa về cho lạnh buổi đầu đông
Phỗ cũ người đi chắc má hồng
"Lá rơi từng cánh rơi từng cánh"*
Ngập ngừng ai có nhớ ta không?
LPH

Nắng vỡ chiều nay bến không người
Mùa về se sắt lạnh đôi nơi
Dõi theo từng cánh chim cô  lẻ
Thèm nghe khúc khích một giọng cười
LH

Gió thổi thẹn thùng trên ngón tay
Áo tím đường xa dáng vai gầy
Cô gái bên nhà đôi má đỏ
Mùa về xao xác hoa vàng bay
LPH
Liên Hương 14.12.2013 08:39:36 (permalink)
0
hai1957


Liên Hương

hai1957

MÙA VỀ

Mùa về cho lạnh buổi đầu đông
Phỗ cũ người đi chắc má hồng
"Lá rơi từng cánh rơi từng cánh"*
Ngập ngừng ai có nhớ ta không?
LPH

Nắng vỡ chiều nay bến không người
Mùa về se sắt lạnh đôi nơi
Dõi theo từng cánh chim cô  lẻ
Thèm nghe khúc khích một giọng cười
LH

Gió thổi thẹn thùng trên ngón tay
Áo tím đường xa dáng vai gầy
Cô gái bên nhà đôi má đỏ
Mùa về xao xác cánh hoa bay
LPH


Nỗi nhớ vương dài theo khúc ru
Dõi chân trời tím lặng sương mù
Cánh chim về xứ chưa trở lại
Để ánh trăng buồn rơi cuối thu
LH
hai1957 15.12.2013 09:04:49 (permalink)
0
Liên Hương

hai1957

Liên Hương

hai1957

MÙA VỀ

Mùa về cho lạnh buổi đầu đông
Phỗ cũ người đi chắc má hồng
"Lá rơi từng cánh rơi từng cánh"*
Ngập ngừng ai có nhớ ta không?
LPH

Nắng vỡ chiều nay bến không người
Mùa về se sắt lạnh đôi nơi
Dõi theo từng cánh chim cô  lẻ
Thèm nghe khúc khích một giọng cười
LH

Gió thổi thẹn thùng trên ngón tay
Áo tím đường xa dáng vai gầy
Cô gái bên nhà đôi má đỏ
Mùa về xao xác cánh hoa bay
LPH

Nỗi nhớ vương dài theo khúc ru
Dõi chân trời tím lặng sương mù
Cánh chim về xứ chưa trở lại
Để ánh trăng buồn rơi cuối thu
LH

Dáng nhỏ người đi biệt chân trời
Mùa về nuối tiếc tuổi xuân trôi
Nằm mơ thấy tuổi ta mười bảy
Ngập ngừng bên cửa láng giềng ơi
LPH
 
Liên Hương 16.12.2013 11:50:19 (permalink)
0
MÙA VỀ

Mùa về cho lạnh buổi đầu đông
Phỗ cũ người đi chắc má hồng
"Lá rơi từng cánh rơi từng cánh"*
Ngập ngừng ai có nhớ ta không?

Nắng vỡ chiều nay bến không người
Mùa về se sắt lạnh đôi nơi
Dõi theo từng cánh chim cô  lẻ
Thèm nghe khúc khích một giọng cười

Gió thổi thẹn thùng trên ngón tay
Áo tím đường xa dáng vai gầy
Cô gái bên nhà đôi má đỏ
Mùa về xao xác cánh hoa bay

Nỗi nhớ vương dài theo khúc ru
Dõi chân trời tím lặng sương mù
Cánh chim về xứ chưa trở lại
Để ánh trăng buồn rơi cuối thu

Dáng nhỏ người đi biệt chân trời
Mùa về nuối tiếc tuổi xuân trôi
Nằm mơ thấy tuổi ta mười bảy
Ngập ngừng bên cửa láng giềng ơi

Nỗi niềm thổn thức những mùa qua
Một chút dư hương cũng gọi là
Sương gió bây giờ in trên tóc
Thôi đành năm tháng đã phôi pha
 
Liên Hương - Lê Phú Hải
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2013 15:30:19 bởi Liên Hương >
hai1957 17.12.2013 08:58:30 (permalink)
0
TỰ SỰ


Hai mươi năm xin giả biệt kinh kỳ
Đường thiên lý về nam rầu ngọn cỏ
Xa nhé trăng ơi khi mờ khi tỏ
Chiêng trống dọc biên cương
 
Kiệu hoa ngồi nửa giận nửa thương
Không trách móc cha anh mà ứa lệ
Thế thời phải thế
Hay chỉ là mua bán cái hồng nhan?
LPH
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2013 05:52:27 bởi hai1957 >
hai1957 17.12.2013 09:00:58 (permalink)
0
TỰ SỰ
 
Hai mươi năm xin giả biệt kinh kỳ
Đường thiên lý về nam rầu ngọn cỏ
Xa nhé trăng ơi khi mờ khi tỏ
Chiêng trống dọc biên cương
 
Kiệu hoa ngồi nửa giận nửa thương
Nhìn toan tính cha anh mà ứa lệ
Thế thời phải thế
Hay chỉ là mua bán cái hồng nhan?
LPH
Liên Hương 17.12.2013 11:24:53 (permalink)
0
hai1957


TỰ SỰ

Hai mươi năm xin giả biệt kinh kỳ
Đường thiên lý về nam rầu ngọn cỏ
Xa nhé trăng ơi khi mờ khi tỏ
Chiêng trống dọc biên cương

Kiệu hoa ngồi nửa giận nửa thương
Nhìn toan tính cha anh mà ứa lệ
Thế thời phải thế
Hay chỉ là mua bán cái hồng nhan?
LPH


Trót sinh nhằm phận gái đa đoan
Duyên nợ kể gì - mười hai bến nước
Cuộc cờ tàn cốt yên lòng sau trước
Mai rồi nhật nguyệt có hay
 
Tình là bọt nước trên tay
Đúng sai cậy nhờ sử sách
Thân làm con đâu nỡ trách
Chỉ xin yên phận ngàn thu !
 
LH
 
hai1957 18.12.2013 05:56:49 (permalink)
0
Liên Hương

hai1957

TỰ SỰ

Hai mươi năm xin giả biệt kinh kỳ
Đường thiên lý về nam rầu ngọn cỏ
Xa nhé trăng ơi khi mờ khi tỏ
Chiêng trống dọc biên cương

Kiệu hoa ngồi nửa giận nửa thương
Nhìn toan tính cha anh mà ứa lệ
Thế thời phải thế
Hay chỉ là mua bán cái hồng nhan?
LPH

Trót sinh nhằm phận gái đa đoan
Duyên nợ kể gì - mười hai bến nước
Cuộc cờ tàn cốt yên lòng sau trước
Mai rồi nhật nguyệt có hay

Tình là bọt nước trên tay
Đúng sai cậy nhờ sử sách
Thân làm con đâu nỡ trách
Chỉ xin yên phận ngàn thu !
LH

Nhưng vẫn buồn lắm ru
Ai cũng có những ngày vui thiếu nữ
Xiêm áo lụa là xin đề hai chữ
Lưu vong
LPH
Liên Hương 18.12.2013 08:46:28 (permalink)
0
hai1957


Liên Hương

hai1957

TỰ SỰ

Hai mươi năm xin giả biệt kinh kỳ
Đường thiên lý về nam rầu ngọn cỏ
Xa nhé trăng ơi khi mờ khi tỏ
Chiêng trống dọc biên cương

Kiệu hoa ngồi nửa giận nửa thương
Nhìn toan tính cha anh mà ứa lệ
Thế thời phải thế
Hay chỉ là mua bán cái hồng nhan?
LPH

Trót sinh nhằm phận gái đa đoan
Duyên nợ kể gì - mười hai bến nước
Cuộc cờ tàn cốt yên lòng sau trước
Mai rồi nhật nguyệt có hay

Tình là bọt nước trên tay
Đúng sai cậy nhờ sử sách
Thân làm con đâu nỡ trách
Chỉ xin yên phận ngàn thu !
LH

Nhưng vẫn buồn lắm ru
Ai cũng có những ngày vui thiếu nữ
Xiêm áo lụa là xin đề hai chữ
Lưu vong
LPH

Thôi đành !
Cờ mở trống dong
Ngậm cười câu " tam tòng tứ đức"
Ngoảnh về cố quốc
Dấu kinh kỳ năm tháng mờ xa!
LH
 
 
hai1957 19.12.2013 08:23:09 (permalink)
0
Liên Hương

hai1957

Liên Hương

hai1957

BỖNG NHỚ HUYỀN TRÂN 

Hai mươi năm xin giả biệt kinh kỳ
Đường thiên lý về nam rầu ngọn cỏ
Xa nhé trăng ơi khi mờ khi tỏ
Chiêng trống dọc biên cương

Kiệu hoa ngồi nửa giận nửa thương
Đưa tay vẫy cha anh mà ứa lệ
Thế thời phải thế
Hay chỉ là mua bán cái hồng nhan?
LPH

Trót sinh nhằm phận gái đa đoan
Duyên nợ kể gì - mười hai bến nước
Cuộc cờ bày ra cốt yên lòng sau trước
Mai rồi nhật nguyệt có hay?  

Tình là bọt nước trên tay
Oan khiên cậy nhờ sử sách
Thân làm con đâu nỡ trách
Chỉ xin yên phận ngàn thu !
LH

Nhưng vẫn buồn lắm ru
Ai cũng có những ngày vui thiếu nữ
Xiêm áo lụa là xin đề hai chữ
Lưu vong !
LPH

Thôi đành ! Cờ mở trống dong
Ngậm cười câu "tam tòng tứ đức"
Ngoảnh về cố quốc
Dấu kinh kỳ năm tháng mờ xa...
LH

Một lần... trang sách mở ra
Đọc chuyện đời xưa bỗng dưng muốn khóc
Mới ngày nào đây những đôi guốc mộc
Trên đường gõ tiếng áo dài bay
 
Ơ hay ơ hay
Chưa kịp ngẩn ngơ bỗng dưng trời đất lạnh
Hình như lòng ta canh cánh
Mơ hồ tiếng hát Ngọc Lan
 
Thương mẹ nghèo chạy gạo sớm sương tan
Đành đổi hết tương lai và quá khứ
Bao con cháu Huyền Trân bây giờ xa xứ
Cây quế giữa rừng vằng vặc ánh trăng côi
LPH
hai1957 20.12.2013 05:34:38 (permalink)
0
 

 HUYỀN TRÂN  

Hai mươi năm xin giả biệt kinh kỳ 
Đường thiên lý về nam rầu ngọn cỏ 
Xa nhé trăng ơi khi mờ khi tỏ 
Chiêng trống dọc biên cương 

Kiệu hoa ngồi nửa giận nửa thương 
Đưa tay vẫy cha anh mà ứa lệ 
Thế thời phải thế 
Hay chỉ là mua bán cái hồng nhan? 
 
Trót sinh nhằm phận gái đa đoan 
Duyên nợ kể gì - mười hai bến nước 
Cuộc cờ bày ra cốt yên lòng sau trước 
Mai rồi nhật nguyệt có hay?   

Tình là bọt nước trên tay 
Oan khiên cậy nhờ sử sách 
Thân làm con đâu nỡ trách 
Chỉ xin yên phận ngàn thu ! 

Nhưng vẫn buồn lắm ru 
Ai cũng có những ngày vui thiếu nữ 
Xiêm áo lụa là xin đề hai chữ 
Lưu vong ! 

Thôi đành ! Cờ mở trống dong 
Ngậm cười câu "tam tòng tứ đức" 
Ngoảnh về cố quốc 
Dấu kinh kỳ năm tháng mờ xa... 

Một lần... trang sách mở ra 
Đọc chuyện đời xưa bỗng dưng muốn khóc 
Mới ngày nào đây những đôi guốc mộc 
Trên đường gõ tiếng áo dài bay 
  
Ơ hay ơ hay 
Chưa kịp ngẩn ngơ bỗng dưng trời đất lạnh 
Hình như lòng ta canh cánh 
Mơ hồ tiếng hát Ngọc Lan 
  
Thương mẹ nghèo chạy gạo sớm sương tan 
Đành đổi hết tương lai và quá khứ 
Bao con cháu Huyền Trân bây giờ xa xứ 
Cây quế giữa rừng vằng vặc ánh trăng côi 
 
Liên Hương - Lê Phú Hải 
 
Liên Hương 20.12.2013 10:23:49 (permalink)
0
NGỠ …
  
Tóc thề ngỡ nhuộm trắng sợi quên
Duyên mơ ai chắc mộng lâu bền
Dòng đời đưa đẩy tàu xuôi ngược
Cố quận chiều đông nghe gió lên
 
Ngỡ thềm ký ức cũng rêu phong
Cõi nhớ từ đây tắt lửa nồng
Gió chở mây Tần về xứ Bắc
Chuông buồn vọng tiếng giữa thinh không
 
Ngỡ nắng từ đây bóng nhạt vàng
Cho lòng tắt lịm mộng hoang mang
Ngày xưa ký ức mang về ủ
Một giọng thơ ngâm một giọng đàn
  
Tôi cứ ngỡ người đã quên tôi
Chút tình be bé nhạt phai rồi
Mấy mùa gió nổi đông lạnh lắm
Năm tháng ơ hờ năm tháng trôi…
 
Ngỡ con đường cũ đã chia hai
Theo bóng người đi biệt dấu hài
Chiều nay gió trở ngày gặp lại
Thoảng chút hương mùa trên tóc ai
 
Liên Hương 
 
hai1957 20.12.2013 16:01:32 (permalink)
0
LẠNH CUỐI NĂM
 
Năm này lạnh hơn mọi năm
Miền trung ngập ngừng đón tết
Mười hai tháng rồi qua hết
Hững hờ bấm đốt ngón tay
 
Muộn phiền cái gió heo may
Muốn về phương nam tránh rét
Võng đưa hiên nhà kẽo kẹt
Tàn phai mấy cánh hoa vàng
LPH
Liên Hương 21.12.2013 08:52:11 (permalink)
0
hai1957


LẠNH CUỐI NĂM

Năm này lạnh hơn mọi năm
Miền trung ngập ngừng đón tết
Mười hai tháng rồi qua hết
Hững hờ bấm đốt ngón tay

Muộn phiền cái gió heo may
Muốn về phương nam tránh rét
Võng đưa hiên nhà kẽo kẹt
Tàn phai mấy cánh hoa vàng
LPH


Lạnh lùng ngọn gió đông sang
Biển chiều sương giăng màn tím
Lịch rơi cuối mùa hoài niệm
Đã nghe tết đến thật gần
 
Dõi triền mây chốn xa xăm
Chập chờn những ngày tháng cũ
Heo may một vùng lá rủ
Mùa đông cánh én chưa về
LH
Thay đổi trang: << < 208209210 > >> | Trang 210 của 249 trang, bài viết từ 3136 đến 3150 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9