LỜI YÊU
Thay đổi trang: << < 211212213 > >> | Trang 212 của 249 trang, bài viết từ 3166 đến 3180 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Liên Hương 03.01.2014 14:20:24 (permalink)
0
TẢN MẠN XUÂN
 
Ta xé tờ lịch mới
Nghe dòng đời thêm trang
Biết niềm vui có đợi
Khi mùa xuân nắng vàng
 
Gió ru lời cỏ biếc
Nắng ru đồng lúa xanh
Hương xuân tình dịu vợi
Ru ta thơm giấc lành
 
LH
 
 
 
hai1957 03.01.2014 17:09:26 (permalink)
0
Liên Hương

TẢN MẠN XUÂN

Ta xé tờ lịch mới
Nghe dòng đời thêm trang
Biết niềm vui có đợi
Khi mùa xuân nắng vàng

Gió ru lời cỏ biếc
Nắng ru đồng lúa xanh
Hương xuân tình dịu vợi
Ru ta thơm giấc lành
LH

Sông vàng chân thiếu nữ
Núi hồng sáng hương bay
Rước nhau về quá khứ
Ngồi kể chuyện hôm nay
 
Ngày xưa ai cũng trẻ
Khúc xuân thì khát khao
Hát ru đời khe khẽ
Nhịp buồn nghe chát chao
lph
Liên Hương 04.01.2014 08:39:23 (permalink)
0
hai1957


Liên Hương

TẢN MẠN XUÂN

Ta xé tờ lịch mới
Nghe dòng đời thêm trang
Biết niềm vui có đợi
Khi mùa xuân nắng vàng

Gió ru lời cỏ biếc
Nắng ru đồng lúa xanh
Hương xuân tình dịu vợi
Ru ta thơm giấc lành
LH

Sông vàng chân thiếu nữ
Núi hồng sáng hương bay
Rước nhau về quá khứ
Ngồi kể chuyện hôm nay

Ngày xưa ai cũng trẻ
Khúc xuân thì khát khao
Hát ru đời khe khẽ
Nhịp buồn nghe chát chao
lph

Tuổi xuân không trở lại
Nhưng mùa xuân mãi về
Xuân qua vùng cỏ cháy
Lại xanh rì chân đê
 
Hình như xuân đang hát
Bản tình ca không lời
Hay là tình yêu đến
Trong nhịp đời sinh sôi
 
LH
 
 
hai1957 06.01.2014 07:14:02 (permalink)
0
TẢN MẠN XUÂN

Ta xé tờ lịch mới
Nghe dòng đời thêm trang
Biết niềm vui có đợi
Khi mùa xuân nắng vàng

Gió ru lời cỏ biếc
Nắng ru đồng lúa xanh
Hương xuân tình dịu vợi
Ru ta thơm giấc lành

Sông vàng chân thiếu nữ
Núi hồng sáng hương bay
Rước nhau về quá khứ
Ngồi kể chuyện hôm nay

Ngày xưa ai cũng trẻ
Khúc xuân thì khát khao
Hát ru đời khe khẽ
Nhịp buồn nghe chát chao


Nhớ khứ niên kim nhật
Ký ức là biển xanh
Bây giờ còn hay mất
Một khoảng đời tinh anh

Tuổi xuân không trở lại
Nhưng mùa xuân mãi về
Xuân qua vùng cỏ cháy
Lại xanh rì chân đê
 
Hình như xuân đang hát
Bản tình ca không lời
Hay là tình yêu đến
Trong nhịp đời sinh sôi

Liên Hương - Lê Phú Hải 

Liên Hương 08.01.2014 08:33:33 (permalink)
0
TÌM THƠ
 
Nhớ người mở cửa tìm thơ mới
Chỉ thấy hoa cau trắng sân nhà
Sương hay nước mắt trên lối cỏ
Lá vàng níu lại bước chân qua
 
LH
 
hai1957 08.01.2014 09:52:57 (permalink)
0
Liên Hương

TÌM THƠ

Nhớ người mở cửa tìm thơ mới
Chỉ thấy hoa cau trắng sân nhà
Sương hay nước mắt trên lối cỏ
Lá vàng níu lại bước chân qua
LH

Thương người quét phố đêm đông lạnh
Quét cả trăng vàng hiu hắt lay
Lòng vui vì có tình bên cạnh
Cánh chữ chập chờn trên ngón tay
lph
Liên Hương 08.01.2014 14:15:09 (permalink)
0
hai1957


Liên Hương

TÌM THƠ

Nhớ người mở cửa tìm thơ mới
Chỉ thấy hoa cau trắng sân nhà
Sương hay nước mắt trên lối cỏ
Lá vàng níu lại bước chân qua
LH

Thương người quét phố đêm đông lạnh
Quét cả trăng vàng hiu hắt lay
Lòng vui vì có tình bên cạnh
Cánh chữ chập chờn trên ngón tay
lph


Tìm về lối nhỏ con phố cũ
Mắt đêm ô cửa đã khép rồi
Bóng trăng thưa thớt thềm lá đổ
Ơ hờ đơn độc một bóng tôi
LH
 
hai1957 09.01.2014 08:01:22 (permalink)
0
Liên Hương

hai1957

Liên Hương

TÌM THƠ

Nhớ người mở cửa tìm thơ mới
Chỉ thấy hoa cau trắng sân nhà
Sương hay nước mắt trên lối cỏ
Lá vàng níu lại bước chân qua
LH

Thương người quét phố đêm đông lạnh
Quét cả trăng vàng hiu hắt lay
Lòng vui vì có tình bên cạnh
Cánh chữ chập chờn trên ngón tay
lph

Tìm về lối nhỏ con phố cũ
Mắt đêm ô cửa đã khép rồi
Bóng trăng thưa thớt thềm lá đổ
Ơ hờ đơn độc một bóng tôi
LH

Đọc thơ ngày cũ giăng tơ nhện
Thấy có bên đời đôi dấu chân
Dấu của ai đi và ai đến
Gió thổi đâu rồi dáng ngọc vân
lph
Liên Hương 09.01.2014 10:13:45 (permalink)
0
hai1957


Liên Hương

hai1957

Liên Hương

TÌM THƠ

Nhớ người mở cửa tìm thơ mới
Chỉ thấy hoa cau trắng sân nhà
Sương hay nước mắt trên lối cỏ
Lá vàng níu lại bước chân qua
LH

Thương người quét phố đêm đông lạnh
Quét cả trăng vàng hiu hắt lay
Lòng vui vì có tình bên cạnh
Cánh chữ chập chờn trên ngón tay lph

Tìm về lối nhỏ con phố cũ
Mắt đêm ô cửa đã khép rồi
Bóng trăng thưa thớt thềm lá đổ
Ơ hờ đơn độc một bóng tôi
LH

Đọc thơ ngày cũ giăng tơ nhện
Thấy có bên đời đôi dấu chân
Dấu của ai đi và ai đến
Gió thổi đâu rồi dáng ngọc vân
lph


Ta tìm thơ hay tìm hoài niệm
Mai rồi ai nhớ với ai quên
Vẫn còn đây những hoàng hôn tím
Và lời biển gọi lúc triều lên
LH
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2014 11:31:34 bởi Liên Hương >
hai1957 10.01.2014 08:13:30 (permalink)
0
Liên Hương

hai1957

Liên Hương

hai1957

Liên Hương

TÌM THƠ

Nhớ người mở cửa tìm thơ mới
Chỉ thấy hoa cau trắng sân nhà
Sương hay nước mắt trên lối cỏ
Lá vàng níu lại bước chân qua
LH

Thương người quét phố đêm đông lạnh
Quét cả trăng vàng hiu hắt lay
Lòng vui vì có tình bên cạnh
Cánh chữ chập chờn trên ngón tay
lph

Tìm về lối nhỏ con phố cũ
Mắt đêm ô cửa đã khép rồi
Bóng trăng thưa thớt thềm lá đổ
Ơ hờ đơn độc một bóng tôi
LH

Đọc thơ ngày cũ giăng tơ nhện
Thấy có bên đời đôi dấu chân
Dấu của ai đi và ai đến
Gió thổi đâu rồi dáng ngọc vân
lph

Ta tìm thơ hay tìm hoài niệm
Mai rồi ai nhớ với ai quên
Vẫn còn đây những hoàng hôn tím
Và lời biển gọi lúc triều lên
LH

Ngày tết hay lòng mình đang tết?
Mùa qua hay bèo giạt sang ngang
Phương nam có bóng thuyền đi biệt
Nghẹn ngào câu dạ cổ hoài lang
lph
hai1957 11.01.2014 08:42:35 (permalink)
0
TÌM THƠ 

Nhớ người mở cửa tìm thơ mới 
Chỉ thấy hoa cau trắng sân nhà 
Sương hay nước mắt trên lối cỏ 
Lá vàng níu lại bước chân qua 

Thương người quét phố đêm đông lạnh 
Quét cả trăng vàng hiu hắt lay 
Lòng vui vì có tình bên cạnh 
Cánh chữ chập chờn trên ngón tay 

Tìm về lối nhỏ con phố cũ 
Mắt đêm ô cửa đã khép rồi 
Bóng trăng thưa thớt thềm lá đổ 
Ơ hờ đơn độc một bóng tôi 

Đọc thơ ngày cũ giăng tơ nhện 
Thấy có bên đời đôi dấu chân 
Dấu của ai đi và ai đến 
Gió thổi đâu rồi dáng ngọc vân 

Ta tìm thơ hay tìm hoài niệm 
Mai rồi ai nhớ với ai quên 
Vẫn còn đây những hoàng hôn tím 
Và lời biển gọi lúc triều lên 

Ngày tết hay lòng mình đang tết? 
Mùa qua hay bèo giạt sang ngang 
Phương nam có bóng thuyền đi biệt 
Nghẹn ngào câu dạ cổ hoài lang 

Liên Hương - Lê Phú Hải 
hai1957 12.01.2014 16:20:42 (permalink)
0
TÍNH SỔ
 
Cuối năm ngồi tính sổ
Nợ nhà ngươi với ta
Mấy trăm ngày thương nhớ
Chỉ còn xương với da
 
Tám mươi lần thất hẹn
Ta ngồi quê chết cha
Bà chủ cà phê đến:
Chú mày khùng thiệt ha
 
Đừng tưởng là yêu nhé
Vốn này ta cho vay
Rồi nhà ngươi sẽ té
Vào lòng ta đắm say
Chà, cái chủ đề này có vẻ như dành cho con trai, chả biết muội có hứng thú ngộ nghĩnh nào viết tiếp không? Nếu không thì "ra đề tài" khác nha...
Liên Hương 13.01.2014 14:07:17 (permalink)
0
hai1957


TÍNH SỔ

Cuối năm ngồi tính sổ
Nợ nhà ngươi với ta
Mấy trăm ngày thương nhớ
Chỉ còn xương với da

Tám mươi lần thất hẹn
Ta ngồi quê chết cha
Bà chủ cà phê đến:
Chú mày khùng thiệt ha

Đừng tưởng là yêu nhé
Vốn này ta cho vay
Rồi nhà ngươi sẽ té
Vào lòng ta đắm say
Chà, cái chủ đề này có vẻ như dành cho con trai, chả biết muội có hứng thú ngộ nghĩnh nào viết tiếp không? Nếu không thì "ra đề tài" khác nha...


Hì. H định tính sổ nợ với đứa nào thì h tính luôn " mình ên " đi chứ m can dự vào nhỡ bị " uýnh " oan thì sao.
hai1957 13.01.2014 17:04:18 (permalink)
0
Liên Hương

hai1957

TÍNH SỔ

Cuối năm ngồi tính sổ
Nợ nhà ngươi với ta
Mấy trăm ngày thương nhớ
Chỉ còn xương với da

Tám mươi lần thất hẹn
Ta ngồi quê chết cha
Bà chủ cà phê đến:
Chú mày khùng thiệt ha

Đừng tưởng là yêu nhé
Vốn này ta cho vay
Rồi nhà ngươi sẽ té
Vào lòng ta đắm say
Chà, cái chủ đề này có vẻ như dành cho con trai, chả biết muội có hứng thú ngộ nghĩnh nào viết tiếp không? Nếu không thì "ra đề tài" khác nha...

Hì. H định tính sổ nợ với đứa nào thì h tính luôn " mình ên " đi chứ m can dự vào nhỡ bị " uýnh " oan thì sao.

hì hì... số là bí quá h phịa ra cho dzui chứ có đứa nào đâu mà nợ nần, thôi, sửa lại cho đàng hoàng chút để m viết tiếp ha
TÍNH SỔ 

Cuối năm ngồi tính sổ 
Nợ người và nợ ta
Nợ người nhiều vô số
Biết bao giờ tính ra?
 
Nợ mẹ cha một thuở
Hình hài ơn cưu mang
Biết thương và biết nhớ
Bế bồng bao nhiêu năm?
lph
Liên Hương 14.01.2014 09:00:44 (permalink)
0
hai1957


Liên Hương

hai1957

TÍNH SỔ

Cuối năm ngồi tính sổ
Nợ nhà ngươi với ta
Mấy trăm ngày thương nhớ
Chỉ còn xương với da

Tám mươi lần thất hẹn
Ta ngồi quê chết cha
Bà chủ cà phê đến:
Chú mày khùng thiệt ha

Đừng tưởng là yêu nhé
Vốn này ta cho vay
Rồi nhà ngươi sẽ té
Vào lòng ta đắm say
Chà, cái chủ đề này có vẻ như dành cho con trai, chả biết muội có hứng thú ngộ nghĩnh nào viết tiếp không? Nếu không thì "ra đề tài" khác nha...

Hì. H định tính sổ nợ với đứa nào thì h tính luôn " mình ên " đi chứ m can dự vào nhỡ bị " uýnh " oan thì sao.

hì hì... số là bí quá h phịa ra cho dzui chứ có đứa nào đâu mà nợ nần, thôi, sửa lại cho đàng hoàng chút để m viết tiếp ha
TÍNH SỔ 

Cuối năm ngồi tính sổ 
Nợ người và nợ ta
Nợ người nhiều vô số
Biết bao giờ tính ra?

Nợ mẹ cha một thuở
Hình hài ơn cưu mang
Biết thương và biết nhớ
Bế bồng bao nhiêu năm?
lph

Nợ thầy cô cho chữ
Đưa đò chở qua sông
Từ buổi đầu bỡ ngỡ
Bước vào đời mênh mông
 
Ngọt ngào và cay đắng 
Nợ một lần đắm say 
Kiểu này cho đến chết
Ta vẫn còn trắng tay
 
Nợ tình không trả nổi 
Bây giờ và mai sau 
Thời gian nào dừng lại
Như nước trôi qua cầu
 
Năm nào cũng tính sổ
Chưa trả kịp vẫn vay
Ta còn hơn chúa Chổm
Nợ réo tên từng ngày
 
LH
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2014 15:38:15 bởi Liên Hương >
Thay đổi trang: << < 211212213 > >> | Trang 212 của 249 trang, bài viết từ 3166 đến 3180 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9