LỜI YÊU
Thay đổi trang: << < 220221222 > >> | Trang 220 của 249 trang, bài viết từ 3286 đến 3300 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Liên Hương 05.11.2014 15:55:33 (permalink)
0

 
NẾU
 
Nếu không có sông có suối
Lấy đâu biển mặn ngàn đời
Nếu trời xanh không có gió
Cánh buồm sao đến trùng khơi
 
Ví ngày cứ dài ra mãi
Chẳng còn đâu ánh trăng rằm
Và mặt trời kia nếu tắt
Vũ trụ sẽ hoài tối tăm
 
Nếu đời chỉ toàn mật ngọt
Ong sẽ chẳng cần đến hoa
Vườn kia không còn cây trái
Chim đâu ríu rít quanh nhà
 
Tình đời nếu toàn ngang trái
Lời yêu thương hóa ngập ngừng
Trái tim yêu mà lỗi nhịp
Tất cả đều thành...người dưng
 
Cuộc đời nếu toàn chữ " Nếu "
Thì biết tin ai bây giờ
Nhưng nếu mà không chữ " Nếu "
Sẽ chẳng còn gì ...nên thơ !
 
Liên Hương
Liên Hương 10.11.2014 11:36:35 (permalink)
0
SÓNG TỪ PHÍA BIỂN
 
Sớm nay nghe gió lạnh bên trời
Thu đã đi rồi lá úa rơi
Sóng vỗ bâng khuâng từ phía biển
Năm tháng trôi buồn năm tháng ơi
 
Vẫn còn nghe sóng gọi tên nhau
Phố thị vần xoay bụi dãi dầu
Giọt mặn âm thầm đời im lặng
Sóng nổi trong lòng con nước sâu
 
Trót đã một lần những mộng mơ
Để mãi tương tư đến bao giờ
Tạo hóa vô tình nên biển mặn
Trách làm chi con sóng xô bờ...
 
Liên Hương
 
Liên Hương 12.11.2014 10:50:12 (permalink)
0

 
NỖI BUỒN KHÔNG VÔ ÍCH
 
Cuộc đời  có  lắm nỗi buồn
Sẽ làm ta thêm nghị lực
Con đường dẫu lắm chông gai
Nhắc nhở mình luôn gắng sức
 
Nào hãy nhìn xem nhìn xem
Bên mình còn bao bè bạn
Bao cánh cửa mới mở ra
Ngày mai bình minh tỏa sáng             
 
Vậy thì  nỗi buồn cũng đáng
Chỉ làm ta thêm vững vàng
Mùa đông lạnh rồi qua hết
Én về báo hiệu xuân sang
 
Rồi ngày mới sẽ sang trang
Con đường qua bao ghềnh thác
Yên rồi bước chân lang bạt
Ngày vui người lại bên người
 
Nỗi buồn nào cũng qua thôi
Nhưng  sẽ thêm niềm vui mới
Trái tim yêu thương vời vợi
Xin đừng để gió cuốn đi…
 
Liên Hương
 
  r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2014 12:38:25 bởi Huyền Băng >
Liên Hương 19.11.2014 09:44:58 (permalink)
0
BUỒN TÀN THU
 
Với tay hái một nhành gầy
Luênh loang nắng vỡ tàn cây trở mùa
Hỏi lòng quên được nhau chưa
Hình như vừa có hạt mưa bồn chồn
Ai đàn khúc nhớ vô ngôn
Để con tim ngấm nỗi buồn Trương Chi
Dùng dằng níu bước thu đi
Hồn loang bụi đỏ từ khi xa người…
 
Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2014 09:53:37 bởi Liên Hương >
Liên Hương 26.11.2014 18:48:43 (permalink)
0
ĐÔNG

Không chờ đông cũng cứ sang
Mùa đi rồi những lá vàng lại rơi
Thiên di phía cuối cuộc ngùời
Hoang mang cả những khóc cười trả vay
Gì còn sót lại trên tay ?
Nâng ly cạn nốt chén này...phù vân

Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2014 09:52:52 bởi Liên Hương >
Liên Hương 12.12.2014 20:21:18 (permalink)
0
Phôi pha

Phôi pha rồi một thời Tuổi trẻ
Năm tháng đi qua chẳngtrở về
Nhạt nhòa rồi tình yêu ngày ấy
Ngập hồn ta một thuở si mê

Giọt sương mai không còn trên mi mắt
Ánh trăng thanh không tắm đẫm tóc thề
Không còn nữa những lời hò hẹn
Chỉ một mình ta im lặng phố khuya
 
Phôi pha rồi tất cả đã phôi pha
Bỏi lại sau lưng một trời kỷ niệm
Ta gói lại những bông hoa màu tím
Bỏ lại bơ vơ vạt cỏ bên đường
 
Ta tự ru ta khúc hát vô thường
Chân bước đi không ngoảnh về quá khứ
Chả tiếc nuối những điều không còn nữa
Nghe trong lòng tiếng chuông gọi hư không
 
Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2014 09:52:04 bởi Liên Hương >
Nguyệt Hạ 18.12.2014 13:51:46 (permalink)
0
 
 
 
 




 
 
Mến chúc Liên Hương mùa lễ Giáng sinh đầm ấm bên người thân
và năm mới 2015 thật nhiều may mắn.

Nguyệt Hạ
 

Liên Hương 19.12.2014 09:46:59 (permalink)
0
Nguyệt Hạ


 

 
 




 
 
Mến chúc Liên Hương mùa lễ Giáng sinh đầm ấm bên người thân
và năm mới 2015 thật nhiều may mắn.

Nguyệt Hạ
 



Chào Nguyệt Hạ
Mấy hôm mạng ở cty LH bị sự cố nên LH không vô được VNTQ. Thật vui sao hôm nay vô được lại gặp bạn thân yêu cùng lời chúc mừng thật dễ thương này. Cảm ơn NH nhiều lắm và LH cũng chúc NH cùng gia đình có một mùa giáng sinh và năm mới thật vui, chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với bạn và gia đình nha.
 
Liên Hương
Liên Hương 19.12.2014 10:03:42 (permalink)
0

 
TẢN MẠN ĐÔNG
 
Đường bỗng hôm nay sương nhiều quá
Lộc vừng nhà ai đỏ giữa đông
Đi giữa phố quen mà chợt lạ
Điều gì như nỗi nhớ mênh mông
 
Có phải ta về ngày tháng cũ
Hẹn hò mùa Vọng với người xưa
Giáo đường chưa gióng hồi chuông nguyện
Đã ướt lòng nhau bởi lối mưa
 
Bỗng dưng lòng nghe buồn quá đỗi
Rưng rưng giọt lạnh gió đang mùa
Mịt mờ sương khói ngày quá vãng
Rơi xuống đời chiếc lá già nua
 
Ngày mai ...có chắc xuân sẽ tới
Đông tạnh nắng hồng có bừng lên
Cùng ta ca khúc xuân diệu vợi
Và những niềm vui có gọi tên  ?
 
Liên Hương
Liên Hương 31.12.2014 08:45:44 (permalink)
0

 
BÊN THỀM NĂM MỚI
 
Chỉ còn một tờ lịch cuối
Đã nghe năm cũ cạn ngày
Bâng khuâng trước thềm năm mới
Những gì vừa mới qua đây
 
Dòng sông đời ta bé nhỏ
Tránh sao được những lở bồi
Chỉ mong sau mùa bão tố
Êm đềm dòng vẫn nhẹ trôi
 
Nhủ lòng bền hơn chữ “ nhẫn”
Tặng riêng mình  chút an hòa
Một khoảng trời thơ  nho nhỏ
Sắc màu hoa nở chim ca
 
Mong chuyện buồn như gió thoảng
Tin yêu người vẫn bên người
Nụ cười là tia nắng hửng
Đem về lộc thắm xuân tươi
 
Niềm vui hạt mầm cỏ nhú
Nhân lên theo những tấm lòng
Xua tan mùa đông giá lạnh
Cho nhau ấm  ngọn lửa nồng
 
Giao thừa  xé tờ lịch mới
Ai ca khúc xuân rộn ràng
Lại những buồn vui chờ đợi
Bồi hồi năm mới sang trang
 
Liên Hương
 
 
 
Liên Hương 03.01.2015 09:05:20 (permalink)
0
 
 
TIẾNG MÙA XUÂN
 
Ta nghe gió sang mùa
Đem về cơn mưa lạ
Cỏ cựa mình trở dạ
Ướp xanh thêm mắt trời

Ta nghe tiếng ai cười
Biết mùa xuân đang tới
Đất căng lồng ngực mới
Thơm hương sữa ngọt ngào

Ta nghe sóng rì rào
Muôn lời thơ bỏ ngỏ
“ một mùa xuân nho nhỏ”
Rưng rưng về trên tay

Ta nghe làn hương say
Trên má xinh vừa ửng
Ta nghe tia nắng hửng
Thắp mặt trời trong tim

Ta nghe trong lặng im
Điều gì như nỗi nhớ
Đóa tầm xuân vừa nở
Khẽ hát lời tình yêu


Liên Hương
Liên Hương 06.01.2015 15:54:30 (permalink)
0
TÌNH VỌNG


Ngỡ ngàng nghe tiếng ngày xưa vọng
Tưởng dấu yêu xưa một chiều về
Biển vẫn cồn cào muôn lớp sóng
Chân trời nhàn nhạt áng mây che

Hải âu dao dát trong chiều tím
Tít tắp xa khơi một cánh buồm
Trên cát chỉ mình em đếm bước
Nền trời cô lẻ ánh sao hôm

Anh ở nơi nào anh có biết
Còn đây nguyện cũ giữ âm thầm
Nhớ anh em gửi vào cánh sóng
Xô bờ nghiêng mãi đến ngàn năm

 
Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2015 15:55:52 bởi Liên Hương >
Liên Hương 14.03.2015 14:58:35 (permalink)
0
ĐIỀU GIẢN DỊ

Xin anh đừng là biển
Ngàn năm sóng vô tình
Để em thành bờ cát
Suốt một đời lặng thinh

Xin anh đừng là mây
Em làm sao với tới
Một đời mây trắng bay
Biết bao giờ dừng lại

Xin anh đừng là gió
Bên em gió thầm thì
Nhưng một ngày bão nổi
Gió phũ phàng ra đi

Xin anh đừng là nắng
Để khi tắt mặt trời
Nắng về phương trời lạ
Em một mình chơi vơi

Anh cứ là anh nhé
Giản di bình thường thôi
Nhưng tình yêu chân thật
Dành cho em suốt đời

Liên Hương
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2015 22:26:34 bởi Liên Hương >
Liên Hương 28.09.2015 22:22:30 (permalink)
0
THU HÀ NỘI 
 
Sớm nay tràn trên phố
nắng lụa vàng ươm tơ
Hình như thu vừa chạm
Khiến trời xanh bất ngờ
 
Ôi màu xanh như ngọc
Mắt thu - màu mắt em
Gọi về hương hoa sữa
Ươp thu trong tóc mềm
 
Hoa cúc bừng tỉnh giấc
Có phải nụ hôn nồng
Của mùa thu Hà nội
Vừa đánh thức em không?
 
Nước hồ Gươm tĩnh tại
Êm đềm khúc hát ru
Như ngày nào - lời mẹ
" Gió mùa thu - mùa thu"
 
Cảm ơn mùa thu tới
Cho đời chút dịu dàng
Cho ta làm cánh gió
Thả lòng mình lang thang
 
Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2015 22:27:34 bởi Liên Hương >
hai1957 29.09.2015 09:58:41 (permalink)
0
BÓNG ĐỔ CHIỀU TRÔI

Chốn xưa ngơ ngác lòng sầu
Xa trông biển thẳm úa màu nước mây
Ráng chiều đã ngả về tây
Cô đơn trầm mặc dáng gầy riêng ai
Dòng đời bến nước mười hai
Gập ghềnh vó ngựa dặm dài loanh quanh
Màu buồn chớm phủ ngày xanh
Mộng xưa dường cũng tan tành khói sương
Chiều trôi bóng đổ bên đường
Nghe hồi chuông vọng vô thường ...đã.như!
 
Liên Hương
Thay đổi trang: << < 220221222 > >> | Trang 220 của 249 trang, bài viết từ 3286 đến 3300 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9