LỜI YÊU
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 249 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Liên Hương 17.03.2010 11:46:20 (permalink)
0
 BIỂN  CHIỀU
 
Biển chiều hát mãi khúc tình ca
Con sóng ru êm nắng nhạt nhoà
Bờ cát miên man vầng nhật lặn
Hàng thông vời vợi ánh dương tà
Mặn mòi gió biển vờn môi thắm
Nhàn nhạt hoàng hôn phủ dáng ngà
Chim biển bâng khuâng đùa dỡn sóng
Cánh buồm khuất dạng phía trời xa
 
LH
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2010 15:29:31 bởi Liên Hương >
Liên Hương 17.03.2010 15:26:11 (permalink)
0

Âm thầm..., nhớ lắm sao rơi
Trong lời thơ ấy..., một trời mắt mơ

 
Lanh.ktq
 
 
XIN...
 
Tằm về nhả kén ươm tơ
cùng nhau vui một cõi thơ tháng ngày
Men nồng chưa uống đã say
hoa ươm nụ biếc thơm tay người trồng
Vườn thơ đẹp khúc xuân hồng
Ẩn vào câu chữ...niềm mong tình đời
Sao rơi...hay mắt ai ngời?
Ấm lòng nghe gió hát lời yêu thương
Tơ trời...mấy sợi vấn vương
Cho sen hồng toả làn hương dạt dào
Bóng ai ngồi tựa song đào
Nhớ về phương ấy - lạc vào cõi mơ
hát câu chín đợi mười chờ
Xin người...đừng để ơ hờ...duyên em
LH
lanh.ktq 17.03.2010 17:11:13 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương


Âm thầm..., nhớ lắm sao rơi
Trong lời thơ ấy..., một trời mắt mơ


Lanh.ktq


XIN...
 
Tằm về nhả kén ươm tơ
cùng nhau vui một cõi thơ tháng ngày
Men nồng chưa uống đã say
hoa ươm nụ biếc thơm tay người trồng
Vườn thơ đẹp khúc xuân hồng
Ẩn vào câu chữ...niềm mong tình đời
Sao rơi...hay mắt ai ngời?
Ấm lòng nghe gió hát lời yêu thương
Tơ trời...mấy sợi vấn vương
Cho sen hồng toả làn hương dạt dào
Bóng ai ngồi tựa song đào
Nhớ về phương ấy - lạc vào cõi mơ
hát câu chín đợi mười chờ
Xin người...đừng để ơ hờ...duyên em
LH

 
Nguyện...
 
Sương sa..., cọng cỏ còn đau
Tằm ươm cái kén vẹn màu thời gian
Tình đời..., dao dát hợp, tan...
Nguyện xin vẫn giữ chứa chan men nồng
 
Nhớ em..., thèm ấp môi hồng
Lùa bờ tóc rối..., ngọt trông môi mềm
Gót trần nhón nhẹ bước êm
Tình như ghé đến bên thềm nắng xa
 
Vườn thơ, hát khúc giao hòa
Thế nhân mộng thực hay là cõi mơ...?
Sao rơi..., như mắt em chờ...
Đêm nao say uống men ngơ ngẩn sầu
 
Ấm lòng..., lạc bước trong nhau
Tơ trời nguyện vẫn trước sau vì người
Sen hồng..., xao xác miệng cười
Phương xa, anh đợi... chín, mười..., duyên em...
 
17h05/17/03/2010
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/FE9B8107A13C4775AC7ADB372F36E585.jpg[/image]
Attached Image(s)
lanh.ktq 18.03.2010 09:44:50 (permalink)
0
Biển xưa...
 
Em có về với biển chúng mình không
Như chiều xưa mắt buồn nghe xa vắng
Ở chốn nao em còn nghe biển động
Vẫn âm thầm nhịp sóng không em...
 
Em có về thoảng nghe biển thở than
Chân trời lạ cô đơn con thuyền nhỏ
Thuở đã xưa biển âm thầm sóng vỗ
Ở đâu rồi..., giữa khoảng vắng mênh mang
 
Em đâu rồi lạc lõng trước gió ngàn...?
Nhỏ nhoi quá giữa trùng dương dậy sóng
Giấc mơ đêm ngàn xưa biển động
Cứ âm thầm..., lay lắt trái tim côi...
 
09h40/18/03/2010
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/46A9FA39AB0147BD8214AE83A6C44F99.jpg[/image]
Attached Image(s)
Liên Hương 18.03.2010 10:49:55 (permalink)
0

Biển xưa...

Em có về với biển chúng mình không
Như chiều xưa mắt buồn nghe xa vắng
Ở chốn nao em còn nghe biển động
Vẫn âm thầm nhịp sóng không em...

Em có về thoảng nghe biển thở than
Chân trời lạ cô đơn con thuyền nhỏ
Thuở đã xưa biển âm thầm sóng vỗ
Ở đâu rồi..., giữa khoảng vắng mênh mang

Em đâu rồi lạc lõng trước gió ngàn...?
Nhỏ nhoi quá giữa trùng dương dậy sóng
Giấc mơ đêm ngàn xưa biển động
Cứ âm thầm..., lay lắt trái tim côi...

 
 
 
BIỂN NHỚ
 
Biển âm thầm vỗ mãi phía trùng khơi
Em vẫn biết tình biển bao la lắm
Lòng biển rộng vẫn ngàn đời dậy sóng
Chỉ con thuyền.. mới lặng lẽ cô đơn
 
Em đi về phía biển lúc hoàng hôn
Nhỏ nhoi lắm vết chân trần trên cát
Ngàn con sóng vẫn ru hoài khúc hát
Con sóng nào...biển gửi cho em?
 
Gió rì rào thao thức lúc biển đêm
Ngôi sao cô đơn - cùng em lặng lẽ
Triều đã lui rồi, bờ xa nghiêng gót nhẹ
Mảnh trăng hạ tuần... bàng bạc lẻ loi
 
Em lại về với biển, biển ơi
nghe tình biển thì thầm theo cánh sóng
Vết chân trần trải dài trên cát trắng
Lạc nhau rồi...còn đâu vết chân anh
 
LH
 
 
 
 
 
 
Liên Hương 18.03.2010 11:48:19 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: vancali96

HOA LAN

Em đây nổi tiếng tính kiêu sa
Cũng bỡi vì em đẹp wá mà
Lá nhỏ suông dài nhìn nắng khóc
Hoa mềm óng mượt gặp mưa la
Đỏ vàng rực rỡ không đành bước
Tím,trắng dịu dàng chẳng nỡ qua
Dòng họ nhà em vô số kể
Bao đời kết bạn với thơ ca

                      Nguyet Anh 

Gửi SA đọc cho vui nha

Giọt Sương Sa
 
Nắng về óng ánh giọt sương sa
Trông dáng đài trang đẹp mặn mà
Thấy cánh hoa lan liền giọt đọng
Nhìn đàn ong bướm sợ phiền la
Thân đời mỏng mảnh không đứng vững
Ngọn gió nhẹ nhàng cũng chẳng qua
Kiếp số lưu đày trong khắp cõi
Đêm cùng vạn vật nỉ non ca
 
Sương Anh
 
SA chúc NÁ một đêm an lành nha...


 Giọt châu sa

Sương mù kết tụ giọt châu sa
Nước mắt mùa thu đẹp lắm mà
Lá đổ muôn chiều chơi hợp tấu
Nỗi buồn hoa phượng hát tông la
Tình quê sát ngõ duyên tình đến
Xóm vắng chung đường lối xóm qua
Một cõi đi về nghe khắc khoải
Châu về hợp phố ngọt ngào ca

Vancali 3.17.110

Thân chúc tỷ Nhã Uyên  ngày vui khỏe hì hì ..ờ Cali nóng 85 độ F, lo đồ tắm hai dây cho cuối tuần hì hì ...




Cho Liên Hương góp vui với nha

XƯƠNG RỒNG
 
Ngại gì nắng táp với mưa sa
Sỏi đá , cằn khô cũng vậy mà
Hoa trổ mịn màng anh nọ thích
Gai đâm nhọn hoắt chị kia la
Bốn mùa cứng cáp dù đông tới
Tứ tiết oai hùng dẫu  hạ qua
Ai ghét ai thương đời vẫn lặng
Riêng mình vẹn giữ bản tình ca
 
LIÊN HƯƠNG 
 

nha uyen 18.03.2010 13:15:13 (permalink)
0
HOA LAN

Em đây nổi tiếng tính kiêu sa
Cũng bỡi vì em đẹp wá mà
Lá nhỏ suông dài nhìn nắng khóc
Hoa mềm óng mượt gặp mưa la
Đỏ vàng rực rỡ không đành bước
Tím,trắng dịu dàng chẳng nỡ qua
Dòng họ nhà em vô số kể
Bao đời kết bạn với thơ ca

                      Nguyet Anh 

Gửi SA đọc cho vui nha

Giọt Sương Sa
 
Nắng về óng ánh giọt sương sa
Trông dáng đài trang đẹp mặn mà
Thấy cánh hoa lan liền giọt đọng
Nhìn đàn ong bướm sợ phiền la
Thân đời mỏng mảnh không đứng vững
Ngọn gió nhẹ nhàng cũng chẳng qua
Kiếp số lưu đày trong khắp cõi
Đêm cùng vạn vật nỉ non ca
 
Sương Anh
 
SA chúc NÁ một đêm an lành nha...


 Giọt châu sa

Sương mù kết tụ giọt châu sa
Nước mắt mùa thu đẹp lắm mà
Lá đổ muôn chiều chơi hợp tấu
Nỗi buồn hoa phượng hát tông la
Tình quê sát ngõ duyên tình đến
Xóm vắng chung đường lối xóm qua
Một cõi đi về nghe khắc khoải
Châu về hợp phố ngọt ngào ca

Vancali 3.17.110

Thân chúc tỷ Nhã Uyên  ngày vui khỏe hì hì ..ờ Cali nóng 85 độ F, lo đồ tắm hai dây cho cuối tuần hì hì ...




Cho Liên Hương góp vui với nha

XƯƠNG RỒNG
 
Ngại gì nắng táp với mưa sa
Sỏi đá , cằn khô cũng vậy mà
Hoa trổ mịn màng anh nọ thích
Gai đâm nhọn hoắt chị kia la
Bốn mùa cứng cáp dù đông tới
Tứ tiết oai hùng dẫu  hạ qua
Ai ghét ai thương đời vẫn lặng
Riêng mình vẹn giữ bản tình ca
 
LIÊN HƯƠNG

ĐỢI ANH VỀ
 
Sương đọng đài hoa,ấy lệ sa
Nhớ anh nũng nịu tí thôi mà
Im thư mấy bữa kêu đừng trách
Bặt tiếng bao ngày biểu hỏng la
Ngày ngẩn ngơ chờ tin nhạn lại 
Đêm thơ thẩn đợi bóng trăng qua
Anh về rộn rã muôn hoa nở
Ríu rít trên cành chim hót ca
 
                          Nha Uyen
 
 Tặng Liên Hương nè
#337
    cosiaus 19.03.2010 04:39:15 (permalink)
    0
    Vẩn vơ thư quán
     
     
    Nhân sơn ngồi tính sổ đời
    Tính qua tinh lại thấy lời yêu thương
    Ai dè là của Liên Hương
    Thôn nghèo lạc bước đoạn trường ai ơi
    Đường thi xướng hoa kinh mời
    Trần gia Hùng Mạnh rong chơi chổ nào
    Si Đoan  đi hái trăng sao
    Hay là giửa những vì sao Vũ Quỳ
    Tình em đã phụ Thanh Huy
    Đường Thùng gánh mướn Ca li cho rồi
    Bui pham về lại quê tôi
    Bông lục bình cứ sụp trồi Biển Xanh
    Ghen hoài cái chị Thái Anh
    Cô Leo mãi mãi là anh nhất mà
    Lò đường có kẹo Nhuyển A
    Có cô chủ vưa tên là Cali
    sản xuất bán tận Paris
    Sương Anh đóng gói bao bì tình ê
    Bỏ thêm một chút đam mê
    Để mà dụ khị nhà quê đó mà
    Cá mặn uống nước thấy bà
    Hồn lang thang  cõi ta bà viễn du
    Trăm điều suy nghỉ thụy du
    Vần thơ em biết trao ai lu nào
    Đỗ Hồng mặt đất khát khao
    Nguồn thơ suối Đỗ ào ào đào Nguyên
    Chùa mới sư phụ Trạc Tuyền
    Câu thơ chợt hiểu Thế Duyên bằng tình
    Thí chủ họ Nguyễn Gia Linh
     Đàn xưa khảy điệu tứ linh hài hòa
    Nguyet Anh trồng thơ ra hoa
    Hàn phong đem bán mua toa thuốc lười
    James jee cục tác mắc cười
    Tiểu an tập …nói năm mười   pé an
    đâu đây tiếng nấc thương giang
    Nổi lòng viển xứ tâm can đứt rồi
    Nhỏ ra Giọt lệ đơn côi
    Lạc loài tìm tổ tối rồi chim bay
    Sao hôm ngơ ngẩn nhớ ai
    tình đầu tình cuối chảy dài tiền giang
    Nhật Hạ với mùa xuân sang
    sầu đau một kiếp ngông ngang dòng đời
    Sĩ Tuyên vui thú bên trời
    Dã quỳ Thanh Khiết nửa vời suối mơ
    Vào hạ kịp đón Trăng thơ
    Tình em Hửu Thịnh cứ mơ cho tròn
    Buồn vui áo trắng xưa còn
    Mùa thu nước mắt mỏi mòn trông ai
    dù trong cuộc sống thường ngày
    Dũng Trung cũng phải Trần ai đó mà
    Lê công đọc lái lông gà
    sợ nhất Mẹ đánh thiệt là Hổng Sang
    Tan vở ở xứ Hoàng An
    Ai ca điệp khúc thời gian…. lẻlòng
    Lầu mây trang chủ vi thong
    Chim chiều cánh mỏng bềnh bồng mà say
    gởi tình theo gió ngàn bay
    hoa quỳnh chợt nở đêm nay rồi tàn
    khù khờ cơn gió thoảng sang
    nổi buồn tôi bán cho nàng kim ơi
    hoc trò thơ rớt thơ rơi
    tóc nâu đã viết hết lời cho ai
    mùa xuân nho nhỏ qua tay
    một tà lụa trắng trang đài đón đưa
    nguyên chi bến ấy ngày xưa
     Thiên thu một kiếp sầu ..chưa ai bằng…
    Góc vườn hoang vắng trọng văn
    Thơ  tình hoa nở bằng lăng bên đồi
    Hạnh lien hoa cỏ không ngồi
    tới dòng suối ngọt  thả trôi mộng vàng
    Chuông gió ngày trở về ngang
    Lạnh đông viển xứ mơ màng  tơ duyên
    Bầu trời lam nắng vừa xuyên
    Thiên trang khóc  một tình nghiêng ngã buồn
    Gió đùa ngọn cỏ bên truông
    kim giang gỏ nhẹ cái chuông tiếng lòng
    chút gì để nhớ hay không?
    Đã quên một cái tên Lòng nhật quang
    Ông nghinh rồi lại ông ngang
    Trăng tre một bó Nguyên  mang về nhà
    Trái tim có lẩn thi ca
    Chút tâm tư đó thấy xa mà gần.
     

    .
     

     

    Cosiaus
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2010 07:03:24 bởi cosiaus >
    #338
      THƯƠNG GIANG 19.03.2010 05:08:55 (permalink)
      0
      WOÁ...WOA...!!!!!



      Không ngờ anh CS  galant và tài tình  thế!
       Đưa cả diễn đàn vào làm quà tặng chị yêu của em!
      Có lẽ huynh ấy dày công làm món quà chung dành kỷ niệm sinh nhật lần thứ 8  VTQ .Nhưng đây là lần đầu tiên chị được "dự tiệc " SN  trong Thư quán cho nên huynh CS muốn dành cho chị sự bất ngờ đấy! Món quà thật ý nghĩa và hoành tráng ! TG cám ơn vì có tên mình được nhắc trong đó nghe!
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2010 05:34:25 bởi THƯƠNG GIANG >
      #339
        Liên Hương 19.03.2010 09:07:14 (permalink)
        0
        Cảm ơn " cưa cưa " ( hê hê- bày đặt nói tiếng Tàu ) đã gửi cho muội một sớ" táo quân" dài ( mà trong đó tên muội lên gần trang đầu mới oách chứ ). Hàng ngày thấy huynh lo vui đùa chọc phá,cứ tưởng huynh vô tâm lém,ai ngờ cũng nội tâm và tỉ mỉ ghê chứ! hì hì, vậy thì chắc không đến nỗi " ê..sắc " đến già như muội đâu,  khỏi lo! à mà muội chưa thấy tên huynh, huynh ngồi ở chỗ nào thế?
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2010 14:34:48 bởi Liên Hương >
        #340
          Liên Hương 19.03.2010 10:19:11 (permalink)
          0

          Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

          WOÁ...WOA...!!!!!



          Không ngờ anh CS  galant và tài tình  thế!
           Đưa cả diễn đàn vào làm quà tặng chị yêu của em!
          Có lẽ huynh ấy dày công làm món quà chung dành kỷ niệm sinh nhật lần thứ 8  VTQ .Nhưng đây là lần đầu tiên chị được "dự tiệc " SN  trong Thư quán cho nên huynh CS muốn dành cho chị sự bất ngờ đấy! Món quà thật ý nghĩa và hoành tráng ! TG cám ơn vì có tên mình được nhắc trong đó nghe!


           
          Giang ơi ! vì anh CS nhận chị là tiểu muội mừ,với lại hồi trước huynh ấy trù chị " ế " tới già nên giờ chắc cũng có hơi chút nghĩ lại , thôi thì dù thế nào cũng xin cảm tạ món quà chung cho mọi người này nhỉ? hì hì!
          #341
            Liên Hương 19.03.2010 11:32:38 (permalink)
            0
            "...Một ngày thôi muốn lả lơi
            Gió kia dẫu gọi chạnh lời yêu xưa
            Một ngày xa vắng đón đưa
            Trăm năm đắng đót duyên thừa của em...!

            Một ngày..., muốn trách, hờn, ghen
            Người sao chẳng lỡ bước quen đường về
            Một ngày nhớ ánh trăng quê
            Sông xưa bạc trắng lời thề cỏ may "

            Lanh.ktq


            LẼ NÀO?
             
            Người ơi sao nỡ trách người
            Câu thề sao nỡ...nói lời cỏ may
            Tình đời dù có đổi thay
            Làm sao quên được những ngày...tâm giao
            Đã quen năm tháng dãi dầu
            Chỉ buồn...người vội những câu trách hờn
            Gió lay đá núi phải mòn
            Ngàn sau...sỏi đá cũng còn có nhau
            Người buồn... cho dạ em đau
            Hay là...lời đã qua cầu gió bay?
            Năm năm,tháng tháng,ngày ngày
            Lẽ nào..thôi chút tỉnh say cùng người
            Lẽ nào...bọt nước vậy thôi
            Lẽ nào... như áng mây trôi?...lẽ nào
             
            LH
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2010 14:17:04 bởi Liên Hương >
            #342
              Liên Hương 19.03.2010 14:08:53 (permalink)
              0
              quote:

              Trích đoạn: nha uyen

              Ngẫm lời thơ

              2.
              Ta xem thơ tếu cứ cười nha
              Sao chỉ mình ênh viết thư hà
              Chăm chú miệt mài mi sụp mí
              Coi chừng mếu xệ miệng sa đà
              Ta đây vuốt vận theo mây đến
              Người đó thi nguồn gởi gió qua
              Tiên tục, ai là tiên tục nhỉ ?
              Thiệt thà nhân thế, mánh là ma.
               
                
                           Đặng Xuân Linh

              VUI
              Thơ dzui em thích lém à nha
              Gặp tếu cười no đã wá hà
              Lắm bữa say như tu ché rượu
              Nhìu hôm khoái ngỡ hít bồ đà
              Trăm năm dầu dãi vườn mơ úa
              Một kiếp phong trần giấc mộng qua
              Vui được lúc nào hay lúc nấy
              Mai nầy nhắm mắt lại thành ma!

                                  Nha Uyen

              LÀM THƠ

              Mình làm thơ chậm chớ buồn nha
              Ngậm bút tìm câu cứ hít hà
              Lời tục không hay bôi vội vã
              Ý thanh có lý viết sa đà
              Tình nghiêng ngã giữ không buồn quá
              Thơ giỏi nên từng có dở qua
              Làm riết thành quen cười hả hả
              Vui rồi mai thác sợ chi ma!

                  Thanh Huy

              Bôi hoài…
               
              Có thơ tui đọc chẳng buồn nha
              Lại viết rồi bôi quá xá hà
              Bởi chữ coi ra, nhăn mặt sửa
              Nhưng từ nghĩ kỹ, sụp mi đà

              Thì thôi mãi viết hơn nhàn rỗi
              Bởi vậy thường xem khó bỏ qua
              Lắm bữa eo sèo câu cạn nhách
              Vì coi phim tựa đấy tuồng ma
               
              Đặng Xuân Linh
               
               
              Thơ vui hết sợ ma
               
               
              Ghép vận thơ vui khoái lắm nha
              Xuân Linh thỏa thích chớ nề hà
              Cùng nhau xướng họa thêm thân thuộc
              Cả nhóm vần gieo mới đậm đà
              Chẳng phải khen chê lòng chớ bận
              Không là dở giỏi dạ thông qua
              Chuyện đời tẻ nhạt sao dài thế ?
              Mới biết thanh nhàn hết sợ ma
               
                          Nguyễn Gia Linh

              ƯỚC

               

              Hổm rày lám việc mệt đừ nha

              Xếp bực nên nhăn dzữ lém hà

              Chán  wá mơ làm mây lửng thửng

              Bùn ghê ước được nhạn là đà

              Trăng thanh gió mát luôn tìm đến

              Suối mộng vườn mơ mãi ghé qua

              Thoát được kiếp ngừ cho nó phẻ

              Không lo lúc chết phải làm ma

               

                                 Nha Uyen

               

              Chào huynh NGL nha,lâu lém mí ghé thăm em,chúc huynh lun dzui ,hồn thơ mãi tuôn ào ào hihi




              LIỀU
               
              Thơ vui  nhưng khó thiệt à nha
              Muốn hoạ mà seo khổ vậy hà
              Kiếm chữ mệt đầu không thấy " trớn "
              Chọn từ nát óc chửa vô " đà "
              Nhủ lòng...đừng ngại  mau tìm đến
              Bảo dạ...cứ liều vội bước qua
              Chủ yếu sang nhà thăm bạn quý
              Sợ gì...ai chết chả ra ma !             he he 
               
              LH
              #343
                nha uyen 19.03.2010 15:45:08 (permalink)
                0
                LIỀU
                 
                Thơ vui  nhưng khó thiệt à nha
                Muốn hoạ mà seo khổ vậy hà
                Kiếm chữ mệt đầu không thấy " trớn "
                Chọn từ nát óc chửa vô " đà "
                Nhủ lòng...đừng ngại  mau tìm đến
                Bảo dạ...cứ liều vội bước qua
                Chủ yếu sang nhà thăm bạn quý
                Sợ gì...ai chết chả ra ma !             he he 
                 
                LH
                 
                DZUI !
                 
                Bạn quý sang chơi thíệt thích nha
                Nữ luu anh kiệt ngán chi hà
                Rượu bia rót lẹ cho đầy cốc
                Gà vịt mần ngay để lấy đà
                Ngâm vịnh vài bài làm bữa trước
                Hát hò mấy bản viết hôm qua
                Ít khi được nhậu dzui gần chít
                Hàng xóm trầm trồ giống đám ma
                                  Nha Uyen
                #344
                  Liên Hương 20.03.2010 10:03:33 (permalink)
                  0
                   
                  KHÔNG ĐỀ
                   
                  Đi tìm hoài những ngày xưa
                  Chỉ nghe gió cuốn cơn mưa trái mùa
                  Tìm trong hiu hắt gió Thu
                  Thấy con bướm đậu mù u...năm nào
                  Tìm trong le lói ánh sao
                  Chỉ nghe lời sóng ì ào xa khơi
                  Đi tìm trong chốn chơi vơi
                  Thực hư nào biết đâu lời ngay gian
                  Thì thôi... tắt một cung đàn
                  Ta về gom hết nắng vàng đổ đi
                   
                  LH
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  #345
                    Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 249 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9