LỜI YÊU
Thay đổi trang: << < 235236237 > >> | Trang 236 của 249 trang, bài viết từ 3526 đến 3540 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Liên Hương 25.10.2017 17:03:24 (permalink)
0
LẠC LỐI
 
Cơn gió chớm mùa thu
Đưa ta về nỗi nhớ
Ồ con đường xưa qua
Vẫn còn xanh màu cỏ
 
Bắt gặp cây lá đỏ
Chợt nghe mùa heo may
Quanh co con ngõ nhỏ
Tưởng như người đâu đây
 
Xa lắm rồi vòng tay
Những yêu thương khờ dại
Hết rồi những nồng say
Của một thời con gái
 
Nhận ra vừa lạc lối
Đâu phải con đường xưa
Chỉ giọt buồn sương khói
Rơi nghẹn ngào trong mưa…
 
 Liên Hương
 
Liên Hương 26.10.2017 11:52:38 (permalink)
0
FANSIPAN IN MY HEART
 
Tên người ta đặt trong tim
Lên non cao ấy quyết tìm gặp nhau
Bốn phương mây phủ trắng mầu
Cõi thiêng sừng sững dãi dầu gió sương
Nóc nhà cao nhất đông dương
Thênh thang cõi tịnh con đường ta qua
Đêm này  một thoáng Sa pa
Giêng hai đào mận sắc hoa bồi hồi
Lời tình bật phím đàn môi
Như lời nhắn gửi xa xôi cùng người
Dù đi cuối đất cùng trời
Lời yêu còn mãi suốt đời không phai
 
Liên Hương
Liên Hương 27.10.2017 10:34:12 (permalink)
0
NIỆM CUỐI
 
Xin đừng làm em nhớ nữa
Kỷ niệm xưa cất vào tim
Bao năm then gài chốt cửa
Nỗi buồn chỉ giữ lặng im
 
Xin đừng khơi thêm ngọn lửa
Tàn tro khói đã bay rồi
 mặc đời mấy mùa mưa nắng
Âm thầm mây trắng cứ trôi
 
Hãy để nỗi đau liền sẹo
Ngày qua vệt nắng lưng trời
Cho dù trở trời nhức nhối
Lâu dần cát trắng đá phơi
 
Mình đã không còn chung lối
Ngày qua ngày lại không ngừng
Nước mắt vào trong chảy ngược
Dấu vào sau nét dửng dưng
 
Anh đi rồi sao biết được
Vật vã ai buồn hơn ai
Tóc thơm vương đầy trên gối
Nỗi nhớ tràn theo canh dài
 
Thôi đành ru lòng mình vậy
Dòng sông khúc hát lở bồi
Chiếc lá ngày sau sẽ rụng
Mùa đông chợt đến bên rồi
 
Liên Hương 
 
Liên Hương 28.10.2017 11:30:50 (permalink)
0

 
Tưởng rằng xưa đã ngủ im
Ai hay còn mãi trong tim chất chồng
Theo người qua một bến sông
Nợ duyên duyên nợ tang bồng mà chi
Nửa đường dứt cánh thiên di
Mùa sang ngày đến ngày đi ngập ngừng
Khi không mắc nợ người dưng
Gió chưa lạnh đã nghe chừng heo may
Nỗi niềm mơ mộng tỉnh say
Bâng khuâng với một vòng tay lỡ làng
Lời thương trao gửi vội vàng
Chiêm bao bất chợt ngỡ ngàng nụ hôn
Hụt chân rơi giữa nỗi buồn
Còn chi ngoài một cánh chuồn ngẩn ngơ…
Chòng chành  lạc giữa vườn thơ
Vừa may tỉnh giấc mộng mơ…nắng về !
 
Liên Hương
Liên Hương 30.10.2017 10:27:36 (permalink)
0
XIN GỌI ANH LÀ MÙA THU
 
Em có thể gọi anh là  thu không
Khi sương khuya  giăng kín trong lòng
Khi gió thu nhẹ trên lối cỏ
Hương nguyệt quế ướp vào ánh trăng
 
Em có thể gọi anh là thu không
Khi mưa thu đọng ướt lá hồng
Khi hoa sữa len vào giấc ngủ
Mỗi chiều thu tím cả nhớ mong
 
Em có thể gọi anh là thu không
Khi lúa thơm xanh mượt cánh đồng
Sáo diều ai vi vu trời rộng
Tiếng gọi đò văng vẳng bên sông
 
Em có thể gọi anh là thu không
Khi hồ thu tàn bóng sen lồng
Bầy đom đóm lập lòe trước cửa
Gọi nỗi nhớ về
Mênh mông mênh mông!
 
Anh chính là mùa thu
                       Em ngóng trông 
 
Liên Hương
 
Liên Hương 31.10.2017 14:15:40 (permalink)
0
THƯƠNG CÁNH CÒ CHIỀU
 
Có con cò trắng muốt
Bay về những ngày xưa
Nhắc lời ru tha thiết
Của một thời gió mưa
 
Cò lẻ loi ruộng cạn
Sao không xuống đồng sâu
Hay cánh cò lẻ bạn
Đi tìm ngày có nhau
 
Thương cánh cò lặn lội
Bao năm rồi cò ơi
Trời hoàng hôn sắp tối
Để dáng cò chơi vơi
 
Dáng cò bay chấp chới
Mải miết  về phương xa
Bỏ hoàng hôn ở lại
Cò bay lả bay la …
 
Liên Hương 
 
 
 
nh239 31.10.2017 20:50:29 (permalink)
0
Liên Hương


XIN GỌI ANH LÀ MÙA THU

Em có thể gọi anh là  thu không
Khi sương khuya  giăng kín trong lòng
Khi gió thu nhẹ trên lối cỏ
Hương nguyệt quế ướp vào ánh trăng

Em có thể gọi anh là thu không
Khi mưa thu đọng ướt lá hồng
Khi hoa sữa len vào giấc ngủ
Mỗi chiều thu tím cả nhớ mong

Em có thể gọi anh là thu không
Khi lúa thơm xanh mượt cánh đồng
Sáo diều ai vi vu trời rộng
Tiếng gọi đò văng vẳng bên sông

Em có thể gọi anh là thu không
Khi hồ thu tàn bóng sen lồng
Bầy đom đóm lập lòe trước cửa
Gọi nỗi nhớ về
Mênh mông mênh mông!

Anh chính là mùa thu
                       Em ngóng trông 

Liên Hương


ĐỪNG GỌI ANH MÙA THU!
 
Đừng gọi anh mùa thu
Âm vang buồn quá đỗi!
Trời nặng trĩu mây mù
Lá vàng rơi ngập lối!

Đừng gọi anh mùa thu
Ngập ngừng rơi giọt nắng
Hoang sơ buồn ngõ vắng
Khi mây chiều âm u...

Đừng gọi anh mùa thu
Vàng một trời nhung nhớ
Tình duyên nào dang dở
Cho yêu thương mịt mù!?...

Đừng gọi anh mùa thu
Lá vàng bay ngập lối
Mơn man làn tóc rối
Rơi xuống đời hoang vu...

 
   31/10/2017
      nh239

Liên Hương 01.11.2017 16:21:24 (permalink)
0
SÁNG NAY 
  
Sáng nay ra  phố nhỏ 
Chợt thấy gốc bàng già 
Thấp thoáng màu lá đỏ 
Biết thu vừa đi qua … 
  
Sáng nay nghe lành lạnh 
Dường như gió mùa về 
Mặt trời chưa tỉnh ngủ 
Xám xịt tầng mây che 
  
Sáng nay người thức dậy 
Tách trà thơm một mình 
Ồ có  bông hồng nở 
Giọt sương còn long lanh… 
  
Sáng nay chào ngày mới 
Và  tháng mới nữa rồi 
Lòng băn khoăn tự hỏi 
Ta  sẽ buồn hay vui ? 
  
Liên Hương 
Liên Hương 03.11.2017 13:57:26 (permalink)
0
MÙA ĐÔNG SANG
 
Lại một mùa đông nữa về
Cuối trời sắt se làn gió
Mây buồn chiều tà ráng đỏ
Cây nghiêng gầy guộc phố dài
 
Tình nào rồi cũng  nhạt phai
Mùa thiên di về xứ lạ
Cánh cò dường như vội vã
Có còn chở nắng sang sông
 
Hững hờ trôi giữa phố đông
Miệt mài dòng đời xuôi ngược
Phận người lênh đênh bến nước
Âm thầm nghe gió heo may
 
Điều gì vụn vỡ trên tay
Tình đời một miền ảo vọng
Con tim bao giờ lặng sóng
Dòng trôi một khúc ơ hờ 
 
Mùa đông .lại mùa đông qua
Bao nhiêu mùa đông còn lại
Bao nhiêu mùa đông xa ngái
Mà nghe cơn gió lạnh về
 
Liên Hương
Liên Hương 07.11.2017 09:24:42 (permalink)
0
BUÔNG
 
Đời trôi như nước xuôi dòng
Phiêu du môt khúc tang bồng nhẹ tênh
Qua đi sóng gió chòng chành
Qua đi những thác những ghềnh phù vân
Chuông lòng thanh tịnh nhẹ ngân
Đóa hồng phai đón mùa xuân cuộc người 
 
Liên Hương
 
Liên Hương 08.11.2017 10:36:00 (permalink)
0
SƯƠNG KHÓI


Nỗi niềm trĩu nặng ngày chạng vạng
Cánh cò lẻ bạn mải miết bay
Ai cõng phận buồn qua phố vắng
Rùng mình nghe lạnh gió heo may

Nhà nhà rộn rã mừng xuân đến
Ta về hờ hững một bước chân
Dòng đời cuồn cuộn dâng như sóng
Sao chỉ riêng mình nỗi bâng khuâng

Sương khói nhạt nhoà trên mi mắt
Khoả buồn ta hát nhịp trống cơm
Bập bùng lặn lội bầy con xít
Giọt mặn nào lăn giữa môi thơm

Nghe mùa trở gió chiều lá rụng
Ta cũng như người phận lá rơi
Có còn nghe tiếng xưa đồng vọng
Lặng lẽ mây trôi cuối chân trời

Buốt lòng đêm vắng tàu chuyển bánh
Đời người đắng đót mấy sân ga
Ừ nhỉ lá nào không về cội
Ưu tư chi lắm phía quê nhà

Dặn lòng người hỡi xin đừng khóc
Đời trôi sao tránh nẻo vô thường
Rồi đây mây trắng về trên tóc
Nỗi niềm nào cũng hoá khói sương


Liên Hương
 
 
R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2017 12:33:20 bởi Nguyệt Hạ >
Liên Hương 10.11.2017 09:27:52 (permalink)
0
TÌNH YÊU TỪ NHỮNG ĐÓA HỒNG
 
Đóa hoa hồng màu đỏ
Vừa nở trước sân nhà
Tỏa hương thơm kỳ diệu
Đẹp như một bài ca
 
Đóa hồng mang sắc thắm
Như làn môi hé cười
Xua đi bao mệt mỏi
Mang về những niềm vui
 
Cảm ơn hồng bé nhỏ
Đem tình yêu diệu kỳ
Cho ta niềm vui sống
Để nỗi buồn tan đi
 
Sẽ giúp ta quên hết
Những chộn rộn chuyện đời
Để bình yên ở lại
Trong tâm hồn ta thôi
 
Hãy bên ta mãi nhé
Những đóa hồng dễ thương
Tình yêu ta bất diệt
Mãi bên đời tỏa hương
 
Liên Hương
 
Liên Hương 13.11.2017 11:14:57 (permalink)
0
DÃ QUỲ
 
Chỉ còn dã quỳ nở muộn
Sáng lên bên những sườn đồi
Nhắc rằng mùa khô đang đến
Trong giọt nắng chiều vừa rơi
 
Sao yêu thế dã quỳ ơi
Mặt trời nhỏ bừng sức sống
 Rực rỡ ngàn tia hy vọng
Ấm nồng như bản tình ca
 
Mùa mưa giờ đã lùi xa
Tạnh rồi  những ngày bão tố
Giấc mơ không còn thác đổ
Mặt hồ lặng gió heo may
 
Nâng niu dã quỳ trên tay
Nghĩ về một miền ánh sáng
Chợt ngẩng nhìn trời mây trắng
Nghe lòng …một thoáng  bình yên
 
Liên Hương 
 
 
 
Liên Hương 15.11.2017 10:54:56 (permalink)
0
KHÔNG ĐỀ
 
Chiều không anh
Chuyến đò không anh
Chỉ còn cánh hoa xưa
Sót lại
Chơ vơ em
Một thời con gái
Đoạn đành ai nỡ sang ngang
Xạc xào gió đêm
Hay bước chân anh về nơi vườn cũ
Ánh sao rơi
Giọt nước mắt đêm không ngủ
Đậu vào cánh hồng vừa nở
Thì thầm sương…
 
 Liên Hương
 
Liên Hương 21.11.2017 15:02:05 (permalink)
0
MÙA THU CÒN LẠI
 
 Mùa thu còn sót lại
Trong sợi nắng tơ vàng
Thu ướp làn tóc rối
Tung xòa  bờ vai ngoan
 
Có phải thu vương vấn
Rắc vàng thêm cánh hồng
Hay tình thu còn đọng
Cho  hương về mênh mông
 
Thu bỏ quên ánh mắt
Gửi lời yêu thì thầm
Trên cánh hồng mới nở
Giọt lệ nào bâng khuâng
 
Muốn thu đừng đi vội
Mà gió thu vô tình
Biết làm sao  níu được
Sương thu vừa long lanh
 
Sợ mùa thu đi mất
Để nhung nhớ đợi chờ
Ép thu vào cuốn vở
Hóa nồng nàn trang thơ…
 
Liên Hương 
 
Thay đổi trang: << < 235236237 > >> | Trang 236 của 249 trang, bài viết từ 3526 đến 3540 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9