LỜI YÊU
Thay đổi trang: << < 247248249 > | Trang 248 của 249 trang, bài viết từ 3706 đến 3720 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Liên Hương 30.09.2019 13:08:34 (permalink)
0
CHẲNG PHẢI TẠI EM
( tặng LHN )
 
Chẳng phải vì em tuột tay mà tháng chín đi rồi
Xuân hạ thu đông ,bốn mùa vẫn vậy
Như tất cả những dòng sông đều chảy
Có ai níu được bao giờ
 
Có phải tại em đâu mà em cứ ngẩn ngơ
Vẫn tiếc nuối những mùa thu cũ
Hay bởi tháng chín với em đã trở thành duyên nợ
Khi hoa sữa nồng nàn trên những lối quen
 
Xin đừng buồn ,nào phải lỗi tại em
Tháng chín đi qua để sang năm lại tới
Em hãy đi về phía mùa thu mới
Hãy ngẩng nhìn trời xanh vẫn vời vợi trên đầu
 
Tháng chín đi rồi nhưng ta vẫn có nhau
Dòng đời cứ trôi qua bao mùa thu nữa
Mùa thu đi để có mùa xuân về trước cửa
Đem lại cho đời rạng rỡ những sắc hoa
 
Em hãy mỉm cười dù tháng chín đi qua
 
Liên Hương 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2019 13:09:38 bởi Liên Hương >
Liên Hương 08.10.2019 16:00:16 (permalink)
0
ĐÀ LẠT –  NGÀY TRỞ LẠI
 
Đà lạt ta về anh tìm em
Gặp khóm hoa xinh ở trước thềm
Lặng lẽ tỏa hương vào giấc mộng
Nhắc một lời yêu trót bỏ quên
 
Đà lạt ta về em tìm anh
Mưa xuân lất phất gió giăng mành
Dáng thông sừng sững bên sườn dốc
Như một thuở nào ta tuổi xanh
 
Đà lạt ta về ta tìm nhau
Tìm những dư hương buổi ban đầu
Sau những nẻo đường chia muôn ngả
Trả lại cho đời những bể dâu
 
Đà lạt ta về sớm xuân nay
Nắng về rực rỡ ấm vòng tay
Đào xuân lên má ai hồng thắm
Cho những tình xuân đẹp tháng ngày
 
Liên Hương
 
Liên Hương 11.10.2019 13:51:37 (permalink)
0
MẮT PHỐ MÙA ĐÔNG
 
Mùa đông về ngang phố
Sương bềnh bồng hay mây
Ta ngẩn ngơ phố cũ
Kỷ niệm xưa dâng đầy
 
Giữa dòng  người  trên phố
Sao nghe lòng đơn côi
Xòe  bàn tay bấm đốt
Bao mùa đông qua rồi
 
Người đã rời xa phố
Để lại những mùa đông
Quay quắt cùng  nỗi nhớ
Nghe mùa đi lạnh lùng
 
Ngẩn ngơ cùng  với phố
Gió đông ùa ngang vai
Bao nỗi niềm ở lại
Chợt nghe ta thở dài
 
Liên Hương
Liên Hương 21.10.2019 12:31:58 (permalink)
0
KHI ĐÃ CHẲNG CÒN YÊU
 
Khi đã không còn có nhau trong trái tim
Thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa
Những điều ngày xưa từng muốn làm cho nhau đã không còn cần thiết nữa
Giờ chỉ còn là những “ thủ tục rườm rà”
 
Đã không còn là anh  của ngày hôm qua
(Khi người ta muốn tán tỉnh yêu đương và tìm cách rót vào tai những lời đường mật)
Và gán cho nó cái mác “ tình yêu chân thật”
Những lời có cánh  trơn nhẫy đầu môi
Thì con đường vào trái tim nhau sẽ trở nên xa xôi
Ánh mắt nồng ấm ngày xưa cũng trở thành xa lạ
Nụ cười trao nhau chỉ còn băng giá
Với 1001 lý do …
Ừ thì thôi
Cứ gọi đó là  ngày xưa
Là những giấc mơ sẽ chả bao giờ thành hiện thực
Một khi lòng người đổi khác
Khi đã không còn tình yêu
 
Liên Hương
nh239 22.10.2019 16:31:31 (permalink)
0
Liên Hương


ĐÀ LẠT –  NGÀY TRỞ LẠI

Đà lạt ta về anh tìm em
Gặp khóm hoa xinh ở trước thềm
Lặng lẽ tỏa hương vào giấc mộng
Nhắc một lời yêu trót bỏ quên

Đà lạt ta về em tìm anh
Mưa xuân lất phất gió giăng mành
Dáng thông sừng sững bên sườn dốc
Như một thuở nào ta tuổi xanh

Đà lạt ta về ta tìm nhau
Tìm những dư hương buổi ban đầu
Sau những nẻo đường chia muôn ngả
Trả lại cho đời những bể dâu

Đà lạt ta về sớm xuân nay
Nắng về rực rỡ ấm vòng tay
Đào xuân lên má ai hồng thắm
Cho những tình xuân đẹp tháng ngày

Liên Hương


.....................................................
Đà Lạt anh tìm em
Gặp hoa xinh trước thềm
Tỏa hương vào giấc mộng...
Nhắc lời yêu bỏ quên!

Đà Lạt em tìm anh
Lất phất mưa giăng mành
Sừng sững thông bên dốc...
Thuở nào ta tuổi xanh!

Đà Lạt ta tìm nhau
Dư hương buổi ban đầu
Nẻo đường chia muôn ngả...
Cho đời những bể dâu!

Đà Lạt về sớm nay
Rực rỡ ấm vòng tay
Xuân hồng lên má thắm...
Tình xuân đẹp tháng ngày!
 
22/10/2019
nh239

nh239 23.10.2019 14:19:58 (permalink)
0
Liên Hương


ĐÀ LẠT –  NGÀY TRỞ LẠI

Đà lạt ta về anh tìm em
Gặp khóm hoa xinh ở trước thềm
Lặng lẽ tỏa hương vào giấc mộng
Nhắc một lời yêu trót bỏ quên

Đà lạt ta về em tìm anh
Mưa xuân lất phất gió giăng mành
Dáng thông sừng sững bên sườn dốc
Như một thuở nào ta tuổi xanh

Đà lạt ta về ta tìm nhau
Tìm những dư hương buổi ban đầu
Sau những nẻo đường chia muôn ngả
Trả lại cho đời những bể dâu

Đà lạt ta về sớm xuân nay
Nắng về rực rỡ ấm vòng tay
Đào xuân lên má ai hồng thắm
Cho những tình xuân đẹp tháng ngày

Liên Hương


.....................................................
Đà Lạt anh tìm em
Gặp hoa xinh trước thềm
Tỏa hương vào giấc mộng...
Nhắc lời yêu bỏ quên!

Đà Lạt em tìm anh
Lất phất mưa giăng mành
Sừng sững thông bên dốc...
Thuở nào ta tuổi xanh!

Đà Lạt ta tìm nhau
Dư hương buổi ban đầu
Nẻo đường chia muôn ngả...
Cho đời những bể dâu!

Đà Lạt về sớm nay
Rực rỡ ấm vòng tay
Xuân hồng lên má thắm...
Tình xuân đẹp tháng ngày!
 
22/10/2019
nh239
 
.................................

Đà Lạt tìm em
Hoa xinh trước thềm
Tỏa vào giấc mộng...
Lời yêu bỏ quên!

Đà Lạt tìm anh
Mưa Xuân giăng mành
Thông bên sườn dốc...
Thuở nào tuổi xanh!

Đà Lạt tìm nhau
Dư hương ban đầu
Nẻo đường muôn ngả...
Cho đời bể dâu!

Đà Lạt sớm nay
Nắng ấm vòng tay
Má ai hồng thắm...
Xuân đẹp tháng ngày!

23/10/2019
nh239

Liên Hương 23.10.2019 15:21:29 (permalink)
0
nh239


Liên Hương


ĐÀ LẠT –  NGÀY TRỞ LẠI

Đà lạt ta về anh tìm em
Gặp khóm hoa xinh ở trước thềm
Lặng lẽ tỏa hương vào giấc mộng
Nhắc một lời yêu trót bỏ quên

Đà lạt ta về em tìm anh
Mưa xuân lất phất gió giăng mành
Dáng thông sừng sững bên sườn dốc
Như một thuở nào ta tuổi xanh

Đà lạt ta về ta tìm nhau
Tìm những dư hương buổi ban đầu
Sau những nẻo đường chia muôn ngả
Trả lại cho đời những bể dâu

Đà lạt ta về sớm xuân nay
Nắng về rực rỡ ấm vòng tay
Đào xuân lên má ai hồng thắm
Cho những tình xuân đẹp tháng ngày

Liên Hương


.....................................................
Đà Lạt anh tìm em
Gặp hoa xinh trước thềm
Tỏa hương vào giấc mộng...
Nhắc lời yêu bỏ quên!

Đà Lạt em tìm anh
Lất phất mưa giăng mành
Sừng sững thông bên dốc...
Thuở nào ta tuổi xanh!

Đà Lạt ta tìm nhau
Dư hương buổi ban đầu
Nẻo đường chia muôn ngả...
Cho đời những bể dâu!

Đà Lạt về sớm nay
Rực rỡ ấm vòng tay
Xuân hồng lên má thắm...
Tình xuân đẹp tháng ngày!
 
22/10/2019
nh239

.................................

Đà Lạt tìm em
Hoa xinh trước thềm
Tỏa vào giấc mộng...
Lời yêu bỏ quên!

Đà Lạt tìm anh
Mưa Xuân giăng mành
Thông bên sườn dốc...
Thuở nào tuổi xanh!

Đà Lạt tìm nhau
Dư hương ban đầu
Nẻo đường muôn ngả...
Cho đời bể dâu!

Đà Lạt sớm nay
Nắng ấm vòng tay
Má ai hồng thắm...
Xuân đẹp tháng ngày!

23/10/2019
nh239


Cảm ơn a nh239 ( có phải anh Đường Lâm ? ) . rất thú vị khi đọc những bài giản lược của a. 
Liên Hương 23.10.2019 15:24:41 (permalink)
0
KHÚC RU CHO MIỀN NHỚ
 
Trót say điệu lý qua cầu
Lục bình trôi mãi tím màu nhớ thương
Dế buồn tiếng gáy đêm sương
Ngỏ lời trăng khuyết cuối đường xe qua
 
Trót yêu hương đất mặn mà
Biển dâu cũng một phù sa bãi bờ
Cánh cò về đậu trang thơ
Gọi bông điên điển ngẩn ngơ sắc vàng
 
Trót thương vời vợi cung đàn
Một dây sáu khúc buộc ngàn nhớ nhung
Chờ mong mãi cuộc tao phùng
Hoài lang dạ cổ muôn trùng cách ngăn
 
Trót thề hẹn một mùa trăng
Trao nhau sắc tím bằng lăng thuở nào
Câu hò sóng nước xôn xao
Thương cho điệu lý khát khao một thời
 
Nhặt câu lục bát đánh rơi
Còn đây vần nhớ chơi vơi lặng thầm
Đàn kia chẳng trọn khúc ngâm
Mà nghe nhịp sóng vang âm biển cồn
 
 Liên Hương
 
nh239 23.10.2019 16:30:55 (permalink)
0
Liên Hương


nh239


Liên Hương


ĐÀ LẠT –  NGÀY TRỞ LẠI

Đà lạt ta về anh tìm em
Gặp khóm hoa xinh ở trước thềm
Lặng lẽ tỏa hương vào giấc mộng
Nhắc một lời yêu trót bỏ quên

Đà lạt ta về em tìm anh
Mưa xuân lất phất gió giăng mành
Dáng thông sừng sững bên sườn dốc
Như một thuở nào ta tuổi xanh

Đà lạt ta về ta tìm nhau
Tìm những dư hương buổi ban đầu
Sau những nẻo đường chia muôn ngả
Trả lại cho đời những bể dâu

Đà lạt ta về sớm xuân nay
Nắng về rực rỡ ấm vòng tay
Đào xuân lên má ai hồng thắm
Cho những tình xuân đẹp tháng ngày

Liên Hương


.....................................................
Đà Lạt anh tìm em
Gặp hoa xinh trước thềm
Tỏa hương vào giấc mộng...
Nhắc lời yêu bỏ quên!

Đà Lạt em tìm anh
Lất phất mưa giăng mành
Sừng sững thông bên dốc...
Thuở nào ta tuổi xanh!

Đà Lạt ta tìm nhau
Dư hương buổi ban đầu
Nẻo đường chia muôn ngả...
Cho đời những bể dâu!

Đà Lạt về sớm nay
Rực rỡ ấm vòng tay
Xuân hồng lên má thắm...
Tình xuân đẹp tháng ngày!
 
22/10/2019
nh239

.................................

Đà Lạt tìm em
Hoa xinh trước thềm
Tỏa vào giấc mộng...
Lời yêu bỏ quên!

Đà Lạt tìm anh
Mưa Xuân giăng mành
Thông bên sườn dốc...
Thuở nào tuổi xanh!

Đà Lạt tìm nhau
Dư hương ban đầu
Nẻo đường muôn ngả...
Cho đời bể dâu!

Đà Lạt sớm nay
Nắng ấm vòng tay
Má ai hồng thắm...
Xuân đẹp tháng ngày!

23/10/2019
nh239


Cảm ơn a nh239 ( có phải anh Đường Lâm ? ) . rất thú vị khi đọc những bài giản lược của a. 

 
"Thi đàn"...nơi chốn cao sang
Phận hèn đâu dám làng xàng mộng mơ!
...Chỉ là ông lão ngu ngơ
Chân trần lấm đất,viết thơ giải sầu!

23/10/2019
nh239
Liên Hương 25.10.2019 11:26:52 (permalink)
0
XIN ĐỪNG ĐÁNH CẮP NIỀM TIN
 
Khi niềm tin đã cạn
Đời như là hư vô
Chẳng khác thuyền mất lái
Biết nơi đâu bến bờ
 
Khi niềm tin đã mất
Tim găm đầy hồ nghi
Mắt nhìn đời bạc phếch
Tình xưa chẳng còn gì
 
Khi niềm tin đã hết
Lòng bải hoải nỗi buồn
Chim muông ngừng tiếng hót
Trời xám màu mưa tuôn
 
Xin hãy đừng đánh cắp
Một chút này – niềm tin
Dù chỉ là đốm lửa
Thắp lên từ bóng đêm
 
Liên Hương
 
Liên Hương 01.11.2019 10:14:32 (permalink)
0
HOÀNG HÔN  THẦM LẶNG
 
Có buổi chiều nghe bước gió đi
Chợt bâng khuâng những hòai niệm cũ
Ta về đây ngả mình trên cỏ
Thả hồn mình theo  cánh buồm mây
 
Vệt nắng chiều  rơi phía đằng tây
Hoàng hôn sẫm chiều buông  mộng mị
Hình như ta gọi thầm khe khẽ
Chỉ nghe vùng cỏ đáp lao xao
 
Thương cánh cò mải miết về đâu
Chở hoàng hôn  theo từng sải cánh
Sao Hôm tựa  mắt trời lóng lánh
Vệt khói chiều hay thoáng sương  giăng
 
Câu ca dao “ cắt nửa vầng trăng”
Ai hát cho nỗi niềm  thầm lặng
Để ai nhớ một thời xa vắng
Có  buổi chiều nghe bước gió đi…
 
Liên Hương
 
 
 
 
Liên Hương 06.11.2019 09:49:36 (permalink)
0
THẾ LÀ 

Thế là ngày qua lặng lẽ 
Thế là người bỏ ta đi 
Có khóc đâu mà rơi lệ 
Giọt buồn nặng trĩu bờ mi 

ừ thôi rồi trời cũng tối 
Thiên hà một ánh sao rơi 
Bất chợt đường về lạc lối 
Đếm từng khỏanh khắc chơi vơi 

Cuộc đời như sân ga cũ 
Sao biết bao chuyến tàu qua 
ừ thôi con tim tội nợ 
Ngủ ngoan đi, ngủ đi mà 

Đêm dài rồi mai cũng đến 
Dòng sông vẫn chảy không ngừng 
Thương nhau chút tình quyến luyến 
Giận rồi thì hóa người dưng 

Thế là …mình ta ở lại 
Để biết tình là hư vô 
Dòng đời bến bờ xa ngái 
Bể dâu ào ạt sóng xô 

 
Liên Hương
 
Liên Hương 12.11.2019 09:48:54 (permalink)
0
BỎ THƠ
 
 Buồn làm mấy câu thơ
Tính ru mình một thuở
Ý tứ toàn quẩn quanh
Làm thơ như mắc nợ
 
Đời ngắn mà ngày dài
Mịt mùng tìm con chữ
Thơ viết bỏ dở chừng
Đọc  ít lành nhiều dữ
 
Chán chả làm thơ nữa
Giờ ta biết làm gì ?
Ta biết mình đã chết
Khi thơ bỏ ta đi
 
Lòng vẫn còn ham sống
Nên không thể  bỏ thơ
Ta với thơ là bạn
Bỏ đi đâu bây giờ ???
 
Liên Hương 
 
 
 
Liên Hương 25.11.2019 11:48:05 (permalink)
0
TẢN MẠN MỘT CHUYẾN ĐI
 
Có những chặng đường như thể nợ duyên
Đã gắn kết những con người xa lạ
Ta cũng có một chặng đường như thế
Cuộc hành trình tới hai nước xa xôi
 
Gầm mười ngày chỉ ngắn ngủi thế thôi
Mà cùng nhau có biết bao trải nghiệm
Hội chợ Melbourne  nơi đầu tiên ta đến
Giày dép Việt nam ra mắt ở xứ người
 
Có chuyến tàu cõng cả những buồn vui
Kéo hồi còi đưa ta về quá khứ
Vượt núi băng rừng cho cuộc đời rộng mở
Đỉnh non cao khoáng đạt những tầm nhìn
 
Có muôn loài hoa ta chẳng biết tên
Mọc trên vùng đất núi lửa chưa ngủ yên
                                              đẹp như cổ tích
Có phim trường từ bộ phim truyền thuyết
Khiến ta ngỡ ngàng như trong giấc mơ
 
Có con đường phượng tím cho ta làm thơ
Nhà hát “ Con sò “ mọc lên từ phía biển
Đỉnh Blue Mountain với những con đường ẩn hiện
Ta thả hồn vào chuyến tàu lao xuống mỏ than xưa
 
Ta đã được chụp hình cùng Kanguroo
Làm trẻ thơ cười vang vì Koala ngủ gục
Cùng lặng im ngắm hàng ngàn vì sao thao thức
Nghe nhũ đá chuyển lời chúc phúc của thần linh
 
Cảm ơn những bạn bè vừa kịp nhớ hết tên
Đã chia sẻ cùng ta một hành trình trải nghiệm
Mong sẽ còn hội ngộ cùng nhau
                      Trên những chặng đường sắp đến
Tiếp tục tầm nhìn trong thế giới bao la
 
Liên Hương
Liên Hương 10.12.2019 14:50:30 (permalink)
0
DƯỚI CON ĐƯỜNG PHƯỢNG TÍM
 
Có con đường dẫu mới một lần qua
Mà thân quen như chạm vào ký ức
Bao kỷ niệm xưa chợt bừng tỉnh giấc
Phượng tím ơi sao lòng bỗng bồi hồi
 
Khoảnh khắc này dẫu chỉ ngắn ngủi thôi
Cũng đủ để ngày xưa về lại
Phút hồn nhiên của một thời con gái
Tuổi thanh xuân tưởng đã xa vời
 
Phượng trở mình -  muôn cánh tím mưa rơi
Thoáng hương đưa nhắc một thời sôi nổi
Màu tím trong veo níu ánh nhìn bối rối
Gửi nồng nàn hay nỗi nhớ trên vai
 
Để ngập ngừng …như chợt nhớ mong ai
 
Liên Hương
Thay đổi trang: << < 247248249 > | Trang 248 của 249 trang, bài viết từ 3706 đến 3720 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9