LỜI YÊU
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 249 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
hồng tuyên 22.03.2010 11:14:24 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương

THÁNG BA
 
Tháng ba cỏ mượt triền đê
Hoa xoan rụng tím lối về nhà em
Bờ tre nghiêng nhẹ dáng mềm
Cánh cò chấp chới chở thềm nắng mơ
Kén tằm chín cả vuông tơ
Chao nghiêng  bóng một con đò sang sông
Hồ sen lác đác nụ hồng
Sáo diều vi vút thinh không dặt dìu
Tháng Ba ủ ngọt lời yêu
Cho câu thơ tím những  chiều...tháng Ba
 
LIÊN HƯƠNG
 





Tình Tháng Ba
Tháng ba em mặc áo hồng
Ra bờ sông vắng thả giòng nhớ thương
Cành hoa ngọn cỏ vấn vương
Gót sen em nhuộm bên đường sương mai
Tình em, em sợ nắng phai
Gói trong lá thắm rơi ngòai bến thương
Anh buồn thơ thẩn mù sương
Gió sang mùa dập tình tuôn mất tình
Chờ em trọn buổi bình minh
Đến trưa nghe lại người xinh lấy chồng
Lá xưa vùi dập mênh mông
Người xưa trôi nổi giữa giòng nổi trôi!
HT
Liên Hương 22.03.2010 12:53:40 (permalink)
0

,Hihi,chào huynh NGL,được 2 ngày cúi từng nghỉ mà hỏng nghỉ được,đám cưới mời wá chời nên U chẳng thơ thẩn gì,gửi anh mấy bài họa của LH bạn em anh đọc cho dzui nha,hihiNU

Cám ơn NU đã giới thiệu thêm bạn thơ mới. Thân chào chị Liên Hương? Những bài thơ của chi- giúp vui nhiều.

 
Chào anh Nguyễn Gia Linh!
 
Cảm ơn anh và Nhã Uyên qua bên nhà LH và để lại bài hoạ vui. Cho phép LH gọi là huynh cho dễ xưng hô nha ( vì Lh là bạn của NU mà ). Mong được học hỏi từ huynh và các bạn xóm Đường nhiều vì LH mới tập toẹ vào thể loại này thôi.
 
Cảm ơn huynh
LH
Liên Hương 22.03.2010 13:00:11 (permalink)
0
Hi HT
 
Cảm ơn HT qua nhà LH và để lại bài thơ hay nha
LH
Liên Hương 22.03.2010 13:33:43 (permalink)
0

Hoa gạo

Tháng ba hoa gạo thấy mê
Mà em đã dặn hái về cho em
Hoa không thì em chẳng thèm
Nhưng gạo phải có để đem qua nhà
Tháng nào ước cũng tháng ba
Thì anh khiêng gạo đầy nhà em nuôn


cs

 
huynh à,huynh lại sắp đâm hơi đấy hả?
 
Liên Hương 22.03.2010 21:10:29 (permalink)
0

Biển khát

Em lại về với biển phải không...
Để anh ru nhẹ êm bờ cát mỏi
Thuở xa xưa vẫn thầm thì muôn lối
Em thả mình vào khoảng trống biển anh

Lời thề xưa biển dẫu phút chòng chành
Vẫn đam mê vẹn nguyên ngày cũ
Bước chân xưa giờ về nghe biển nhủ
Những thầm thì biển muốn nói lời yêu...

Bởi vắng em..., biển chợt khát mỗi chiều
Cả trong đêm những bão dông mệt mỏi
Lời nguyện xưa nao biển đành lạc lối
Gót em hiền vẫn nhẹ bước trong anh

Trời dẫu cao và sóng nữa..., vẫn xanh
Anh cũng biết biển bao la tình lắm
Như lòng mình..., không em..., biển động
Để con thuyền thôi lặng lẽ cô đơn

Em về đi..., biển chiều lúc hoàng hôn
Vết chân xưa, cát êm ru gót nhỏ...
Gió rì rào bờ em nghe sóng vỗ
Ngôi sao nào cũng tựa mắt biển đêm

Em nhớ không lời biển vẫn rất mềm
Để tình biển nhẹ theo từng cánh sóng
Đừng xa nhau để bờ thêm vô vọng
Vết chân mình, quyện giữa..., lòng biển êm...



LỜI SÓNG

Có con sóng nào ...muốn xa biển đâu anh
Bởi hiểu lắm ...lòng biển luôn dậy sóng
Có con sóng bạc đầu theo khát vọng
Có con sóng ngầm trong lòng biển cuộn trôi

Em chỉ là một con sóng nhỏ nhoi
Làm sao ôm hết bao la tình biển
Bao con sóng rồi sẽ đi ...và đến
Con sóng nào sẽ ở lại trùng khơi...

Rồi có một ngày biển quên mất em thôi
Con sóng nhỏ tan dần trên cát trắng
Rồi nỗi nhớ sẽ tàn theo năm tháng
Biển có còn...quạnh vắng nếu không em?

Biển có còn dịu nhẹ tiếng ru êm
Gót chân nhỏ một mình trên bờ cát
Hay biển lạc giữa bến bờ xa lắc
Để em ngàn lần trước biển...mãi cô đơn


LH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2010 19:34:17 bởi Liên Hương >
cosiaus 23.03.2010 14:44:02 (permalink)
0
Chào anh Nguyễn Gia Linh!

Cảm ơn anh và Nhã Uyên qua bên nhà LH và để lại bài hoạ vui. Cho phép LH gọi là huynh cho dễ xưng hô nha ( vì Lh là bạn của NU mà ). Mong được học hỏi từ huynh và các bạn xóm Đường nhiều vì LH mới tập toẹ vào thể loại này thôi.
 
 
Hi HT

Cảm ơn HT qua nhà LH và để lại bài thơ hay nha
LH
 
 
huynh à,huynh lại sắp đâm hơi đấy hả?
 
 
Trong nhà thiệt là  dùi đục chấm mắm nêm, còn với người ngòai
Sao ngọt thế LH.
Liên Hương 23.03.2010 15:28:09 (permalink)
0

Trong nhà thiệt là dùi đục chấm mắm nêm, còn với người ngòai
Sao ngọt thế LH.

 
ha ha!
 
Tại vì LH  trót có ông anh " tuổi con cua " nên " dùi đục chấm mắm nêm " thế mà còn chưa ăn ai, còn bị bắt nạt dài dài, trù ẻo liên tục kìa. chắc phải kiếm một bà chị nào có đủ gan dạ  để " trị" mới được.
Liên Hương 23.03.2010 15:37:17 (permalink)
0
quote:

Xa thật rồi...? Sao vắng thế..., biển ơi...!
Dẫu bao đêm, riêng mình con sóng dữ
Gọi tên em như tình xưa một thuở
Tim nhẹ ru..., bao đắng đót ngày về...

Ai lạc ai giữa ngơ ngác biển chiều
Lời biển xưa sao đành không giữ
Giữa thế nhân, cô đơn lòng biển nhỏ
Đại dương này, dòng chảy, sẽ không em...?

Em vẫn là con sóng giữa biển khơi
Bởi nhỏ nhoi..., không em..., thôi dậy sóng
Em không nghe, chiều xưa biển động...?
Như..., "thật xa..., chút nhớ..."..., có còn...?

Để đường về, biển bỗng lạc cõi mê
Bãi cát xưa vương thêm lời xa vắng
Gót trần ai..., biển chiều xao động
Với ngàn lần, trước biển..., vẫn cô đơn...




BIỂN CẠN
 
Biển chiều nay ngơ ngác một cánh chim
Biết về đâu khi hoàng hôn buông xuống
Khi chân trời xa ánh mặt trời đã lịm
Và miên man sóng lớp lớp xô bờ
 
Gió cứ ru một khúc hát đợi chờ
Để con sóng mãi xôn xao tình biển
Và hoàng hôn đã nhuộm chiều đến tím
Giữa ngút ngàn lạc lõng một cánh chim
 
Rồi một ngày biển cũng sẽ lãng quên
Những ngày xưa...vết chân trần trên cát
Những xao động của một tình " biển khát"
Rồi sẽ nhạt nhoà theo năm tháng dần trôi...
 
Và nỗi buồn... chỉ riêng một em thôi
Em không trách....biển muôn đời vẫn thế
Rồi gió sẽ khô bờ mi hoen...có thể
Chỉ xa xót ,cồn cào..còn lại biển ơi!
 
LH



lanh.ktq 24.03.2010 07:53:34 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương


quote:

Xa thật rồi...? Sao vắng thế..., biển ơi...!
Dẫu bao đêm, riêng mình con sóng dữ
Gọi tên em như tình xưa một thuở
Tim nhẹ ru..., bao đắng đót ngày về...

Ai lạc ai giữa ngơ ngác biển chiều
Lời biển xưa sao đành không giữ
Giữa thế nhân, cô đơn lòng biển nhỏ
Đại dương này, dòng chảy, sẽ không em...?

Em vẫn là con sóng giữa biển khơi
Bởi nhỏ nhoi..., không em..., thôi dậy sóng
Em không nghe, chiều xưa biển động...?
Như..., "thật xa..., chút nhớ..."..., có còn...?

Để đường về, biển bỗng lạc cõi mê
Bãi cát xưa vương thêm lời xa vắng
Gót trần ai..., biển chiều xao động
Với ngàn lần, trước biển..., vẫn cô đơn...





BIỂN CẠN
 
Biển chiều nay ngơ ngác một cánh chim
Biết về đâu khi hoàng hôn buông xuống
Khi chân trời xa ánh mặt trời đã lịm
Và miên man sóng lớp lớp xô bờ
 
Gió cứ ru một khúc hát đợi chờ
Để con sóng mãi xôn xao tình biển
Và hoàng hôn đã nhuộm chiều đến tím
Giữa ngút ngàn lạc lõng một cánh chim
 
Rồi một ngày biển cũng sẽ lãng quên
Những ngày xưa...vết chân trần trên cát
Những xao động của một tình " biển khát"
Rồi sẽ nhạt nhoà theo năm tháng dần trôi...
 
Và nỗi buồn... chỉ riêng một em thôi
Em không trách....biển muôn đời vẫn thế
Rồi gió sẽ khô bờ mi hoen...có thể
Chỉ xa xót ,cồn cào..còn lại biển ơi!
 
LH

 
 
Biển nhớ
 
Biển vẫn còn đây như nỗi nhớ vẫn đầy
Bao đam mê..., xin vẹn nguyên ngày cũ
Giữa muôn trùng..., khơi xa và lộng gió
Anh nhớ về, côi cút cánh chim em...
 
Anh nhớ màu trời mỗi buổi hoàng hôn
Nơi xa lắm miên man làn sóng vỗ
Như gió ru lời tình xưa biển cũ
Còn đắm say nhiều, đâu lạc lõng..., cô đơn...
 
Để ngàn lần biển vẫn muốn gọi tên
Khắc ghi em..., gót trần xưa..., cát trắng
Biển tạ từ..., thôi đừng..., lời xa vắng
Ánh mắt này, mãi thầm khát..., biển ơi
 
Để em - anh với nỗi nhớ ngập trời...
Giữa mênh mang..., biển..., xin đừng vắng
Lòng biển sâu có bao giờ phẳng lặng
Bởi cồn cào như khúc hát biển em...
 
07h50/24/03/2010
lanh.ktq 24.03.2010 10:19:48 (permalink)
0
Lối về
 
Lối xưa quen nhịp bước về
Chung nhau cái thuở đam mê một thời
Để đừng lẻ cánh chim côi...
Đêm nao ai vẫn giữa trời làm thơ
 
Thoảng buồn qua phút ngẩn ngơ
Bước xưa xin giữ mắt mơ cùng người
Bên nhau anh ngắm miệng cười
Hoa lơi bướm lả..., sen tươi màu hồng
 
Dõi buồn mắt ngắm xa trông
Hương cau thoảng lá trầu không hôm nào
Vườn thơ nhẹ gió lao xao...
Đôi chim cánh trắng nghiêng chao trời chiều...
 
10h20/24/03/2010
tieuvansinh 24.03.2010 10:55:20 (permalink)
0
Về đâu?

Tình đã chết nhắc làm chi nữa
Người đã quên lời hứa năm xưa
Ta về đâu khi cõi lòng rạn vỡ
Có nhớ có thương cũng bẵng thừa

Chiều buồn,hiu hắt...những giọt mưa
Sông nào chứa đủ lệ cho vừa?
Trái tim 2 mảnh làm sao ghép
Thôi quên đi nhé...những ngày xưa

Đi tìm kí ức những bài thơ
Thủa còn mong nhớ...thủa đợi chờ
Thủa còn đắm say men tình ái
Gửi vào trong gió...những giấc mơ

Tơ hồng sao chẳng quấn được lâu
Trăm năm lỗi hẹn...vạn kiếp sầu
Lối mòn xưa cũ ai còn đợi?
Ta biết về đâu,sẽ về đâu
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2010 11:02:00 bởi tieuvansinh >
Liên Hương 25.03.2010 09:38:01 (permalink)
0
quote:

Mơ...

Đò chiều quạnh vắng sông quê
Lời xưa người nói câu thề..., đành quên
Xa trông giọt nắng bên thềm
Một hai nặng nợ mơ duyên cùng người

Để rồi bỗng chợt xa xôi...
Mình em lẻ bóng một thời, đã qua
Sương đêm..., mắt khóc nhạt nhòa
Ước chi hợp khúc xe hoa cùng người

Vì buồn lệ thắm lại rơi
Mình em lạc giữa một trời đầy sao
Mơ trăng..., mắt thắm hôm nào
Mềm môi để lại hanh hao dáng gầy...



TRỌN
 
Câu thề năm cũ còn đây
Ngu ngơ...nhớ một tháng ngày đã qua
Dùng dằng một khúc phôi pha
Nhớ về...một thuở...đã xa lâu rồi
 
Vì người...lệ thắm...người ơi
Để em lạc giữa đất trời mong manh
Đã không duyên thắm trầu xanh
thì xin chút nhớ còn dành cho nhau
 
Đừng vì trầu héo,nhạt cau
Người buồn em cũng vui đâu...hỡi người
Thề xưa em đã cởi rồi
Xin đừng...áy náy... sao rơi hôm nào
 
Dù không duyên mận với đào
Cũng là tri kỷ, thâm giao chúng mình
Xin cùng giữ vẹn  ân tình
Để vườn thơ mãi lung linh nắng ngời
 
LH 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2010 09:46:27 bởi Liên Hương >
lanh.ktq 25.03.2010 09:54:11 (permalink)
0
Phố xa
 
Phố không em như hoang vắng im lìm
Chẳng vẹn nguyên đam mê ngày cũ
Bước chân êm..., muốn tìm về một thuở
Hoang vu còn..., lạnh lắm, nỗi nhớ xa...
 
Ở chốn nao yêu dấu có nhạt nhòa
Hay lòng xưa vẫn còn đây chiều cũ
Phố không em chợt buồn đến trăn trở
Khoảng nhớ này..., xao động hóa mong manh...
 
Phố vắng em chầm chậm những khúc quanh
Những xác xao của thời nông nổi
Vùi sâu trong..., thoảng nghe mình thật tội...
Anh ngập ngừng..., bối rối..., anh yêu
 
Phía rất xa hoang vắng trời chiều
Sao quạnh hiu..., lần mi ngược gió
Em ở đâu..., có nghe từng nhịp thở...?
Phố vắng xưa..., lỗi nhịp... đi về...
 
09h40/25/03/2010
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/6AA0FF6DF80742F687FFB10A8F0999BC.jpg[/image]
Attached Image(s)
Liên Hương 25.03.2010 13:47:07 (permalink)
0

Phố xa

Phố không em như hoang vắng im lìm
Chẳng vẹn nguyên đam mê ngày cũ
Bước chân êm..., muốn tìm về một thuở
Hoang vu còn..., lạnh lắm, nỗi nhớ xa...

Ở chốn nao yêu dấu có nhạt nhòa
Hay lòng xưa vẫn còn đây chiều cũ
Phố không em chợt buồn đến trăn trở
Khoảng nhớ này..., xao động hóa mong manh...

Phố vắng em chầm chậm những khúc quanh
Những xác xao của thời nông nổi
Vùi sâu trong..., thoảng nghe mình thật tội...
Anh ngập ngừng..., bối rối..., anh yêu

Phía rất xa hoang vắng trời chiều
Sao quạnh hiu..., lần mi ngược gió
Em ở đâu..., có nghe từng nhịp thở...?
Phố vắng xưa..., lỗi nhịp... đi về...

09h40/25/03/2010






 
PHỐ BUỒN
 
Phố âm thầm , gió lại thổi giấc khuya
Lời gió cứ miên man dịu nhẹ
Thôi xin gió đừng thì thầm mãi thế
Để chòng chành, xao xác một khúc quanh...
 
Hàng cây buồn , phố cũ đã vắng tanh
Lẻ loi thế bóng đèn đêm hiu quạnh
Xa vắng rồi...con đường dài hoang lạnh
Gọi những  nôn nao ngày xưa ấy lại về
 
Vắng anh rồi , hun hút phố khuya
Bao dấu yêu xưa còn vương lối cũ
Ánh sao đêm hay mắt ai không ngủ
Khoảng nhớ nào...để đêm bỗng mong manh
 
Phố cứ âm thầm và trời đêm vẫn xanh
Gió vẫn khẽ khàng lời ru dịu nhẹ
Trong đêm vắng chỉ mình em lặng lẽ
Bước ngập ngừng...nơi mình đã từng qua
 
Thôi gió ơi đừng nhắc nữa ngày xa
 Chút dại khờ của một thời nông nổi
Gió hãy  giữ những ngập ngừng...bối rối
Lời  yêu xưa....một thuở...mối tình đầu
 
LH
 
 
Liên Hương 25.03.2010 13:59:51 (permalink)
0
quote:

Xưa

Lần về..., tắm khúc sông quê
Đêm nao ướt ánh trăng thề ngày xưa
Ai đi..., cái thuở nghịch mùa
Chênh vênh lạc bước người chưa thấy về...

Duyên em lạc lối đam mê
Câu thơ xưa cũ..., lời thề... còn đâu
Chống sào đò sợ nông sâu
Sao người đành lỡ..., cánh trầu phượng têm

Đêm nay thả áng thơ mềm
Chơi vơi lạc giữa một thềm mắt em...



LÒNG SEN
 
Thì thầm tiếng vọng của đêm
Lời nao còn mãi ngọt mềm trên môi
Giờ sao đã chợt xa xôi
Như là gió thoảng giữa trời vắng sao
 
Trăng gầy một bóng hanh hao
Trong muôn lời gió...lời nào cho em?
Mơ hồ một bước chân quen
Lẻ loi...vẫn một cánh chim ngang trời
 
Đêm dài khoảng vắng chơi vơi
mịt mờ...muôn nẻo tình đời phù vân
Chập chờn một dải sông Ngân
Phận mình nên chả trách gần trách xa
 
Một mình đắng  khúc phôi pha
Xin đừng...một thủa đã qua mất rồi
Trầu xanh đã bạc màu vôi
Chỉ còn gió thoảng ... đôi lời tơ vương
 
Phận mình dầu dãi nắng sương
Hồng trần dù  lại nẻo đường chênh vênh
Vẫn  xin giữ một chút tình
Lòng sen...hương ấy...lung linh thắm nồng
 
LH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2010 14:07:29 bởi Liên Hương >
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 249 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9