LỜI YÊU
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 249 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Liên Hương 04.04.2010 14:04:59 (permalink)
0


Trích đoạn: nguyenthuy_qs

Tuyệt nếu có vài xị vui biết mấy



Chào bạn, chắc là Thương Giang nghĩ là toàn chị em nên không gửi rượu đó, nếu bạn có nhã hứng thì cứ ghé , mình sẽ nói TG gửi cả rượu lun ( TG giỏi mấy vụ này lắm ). He he!
Liên Hương 04.04.2010 14:50:12 (permalink)
0

Ngày hôm nay em đã bỏ đi rồi
Anh vẫn ngồi dõi trông theo nơi ấy...
Đã đi rồi sao em còn để lại...
Nỗi nhớ thương của một kẻ chung tình!


LỜI TRÁI TIM

Có những điều không thể lý giải đâu
Chỉ giản đơn - bởi trái tim vốn thế
Làm sao biết giữa không - và có thể
Để ngàn đời- một câu hỏi - tại sao ?

Biển vì ai mà hoá bạc đầu ?
Khi không gió vẫn cồn cào con sóng
lửa ở đâu để miền sa mạc nóng?
giữa biển người sao nhớ - chỉ một thôi...?

Trái tim yêu cứ hát khúc không lời..
Và tự nhiên.... giận hờn nhung nhớ
Như phút chào đời...là bắt đầu nhịp thở
như tuổi tròn trăng..là má em hồng...

Chẳng thể rõ ràng như giữa có và không
Mông lung lắm và cũng hư ảo lắm
Chỉ biết rằng giữa chập chùng xa thẳm
Vẫn cần giữ cho mình- nguyên vẹn một trái tim...

LIÊN HƯƠNG

Liên Hương 04.04.2010 15:17:36 (permalink)
0
Chung ánh đèn

Mỗi góc phương xa thích mộng nầy
Vài câu thơ gọn để làm khuây
Luyện rèn trí óc suy bằng trắc
Trang trải thời gian đối ngắn dầy
Nơi đó mộng mơ cung mấy điệu
Chốn nầy phong cảnh bậc bao dây
Năm thu gắng gượng gìn văn học
Đốt sáng chung đèn ánh tỏa vây

Đặng Xuân Linh


Thơ

Thơ lộng theo mây rải chốn nầy
Thơ reo mọi phía giúp người khuây
Thơ hòa muôn điệu len len mỏng
Thơ nhập vài câu ước ước dầy
Thơ thẩn lang thang tìm mất nhịp
Thơ ca đàn điệu nhập vào dây
Thơ tôi lớ ngớ tình hư thật
Thơ chẳng là thơ, mình bị vây

HH



TÌNH

Tình lắm buồn vui xứ lạ nầy
Tình gieo tang tóc biết sao khuây
Tình chôn hạnh phúc trong sầu đắm
Tình dệt tin yêu giữa mộng dầy
Tình tiếng ca vang gầy số phận
Tình cơn gió cuốn đứt tơ dây
Tình ai sum họp nồng chăn gối
Tình lẻ đời tôi sóng bão vây!

Thanh Huy




Bạn

Bạn hữu vào đây gặp chốn nầy
Bạn hiền đôi chén giải sầu khuây
Bạn vui thơ nhảy rung vai nhỏ
Bạn nhớ vần rơi rối tóc dầy
Bạn của muôn phương duyên của gió
Bạn từ đồng điệu nợ chuyền dây
Bạn ôm bầu rượu ta chia sớt
Bạn vướng vào tròng....để nó vây.

Hữu Hạnh

Trăng

Trăng treo chiếc bóng vọng phương nầy
Trăng ẩn lâu hồng lãng tử khuây
Trăng kuyết thi nhân tình chất ngất
Trăng thanh má phấn mộng thêm dầy
Trăng tròn thiếu nữ đời nhung gấm
Trăng sáng ân tình đẹp nút dây
Trăng đến trần gian đầy ảo ảnh
Trăng tàn lẻ bạn lệ mờ vây

Vancali 4.2.10


Mơ hoài nhớ cảnh mộng nơi nầy
Mơ ngắm lam chiều để giải khuây
Mơ phóng tầm xa phương nắng chói
Mơ về phố cũ hướng tình dầy
Mơ ghi phú tứ hòa non nước
Mơ tỏ thi từ thấm giọng dây
Mơ thích câu êm vui ý thật
Mơ thơ tự trói giữa vòng vây

Đặng Xuân Linh

MƯA

Mưa lạnh đìu hiu rớt chốn này
Mưa sa mấy độ biết nào khuây
Mưa rào mùa hạn , mưa còn thiếu
mưa bão mùa mưa, nước ứ dầy
Mưa ngập làng quê vui đứt đoạn
mưa tràn phố thị khổ giăng dây
Mưa ngâu mưa bụi mưa không tạnh
mưa trắng đất trời mưa bủa vây

LIÊN HƯƠNG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2010 15:32:46 bởi Liên Hương >
cosiaus 04.04.2010 15:43:21 (permalink)
0
xxxxxxxxxxxxxxxx
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2010 06:56:21 bởi cosiaus >
Liên Hương 04.04.2010 17:35:35 (permalink)
0
bên trang nhà của Nhã Uyên có đủ cả thơ tình bạn mây mưa đó chứ, huynh không coi à?thế theo huynh thì mấy con côn trùng và con quạ đó là ai vậy? mà vì sao họ lại nói thế chứ?
lanh.ktq 05.04.2010 09:00:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương

LỜI TRÁI TIM

Có những điều không thể lý giải đâu
Chỉ giản đơn - bởi trái tim vốn thế
Làm sao biết giữa không - và có thể
Để ngàn đời- một câu hỏi - tại sao ?
...



 
 
Tim yêu
 
Rồi sẽ vẫn buồn, gió thổi những hanh hao
Khi thoảng xưa, bờ mi em còn ướt...
Đừng hỏi lòng..., vì đâu mình lỗi bước
Lời tình nào đọng lại phía rất xa
 
Bởi phố vắng em..., nên phố cứ nhạt nhòa
Giữa biển xa, vẫn bạc đầu... con sóng vỗ
Sa mạc em..., vẫn hoang vu muôn thuở
Thèm một lần, ngọt dòng nước... mát trong...
 
Trái tim yêu, xin... cứ thật lòng
Mãi hát vang lời tình yêu một thuở
Đừng lẻ loi... cô đơn, đừng... rụng vỡ
Hãy cứ dỗi hờn, thoáng giận xa xăm
 
Để... cứ... mải mê, trên bước xa gần
Bao chênh vênh, thực hư và ảnh ảo
Vẹn tim yêu, cho... ngày giông bão
Ở đâu đây... xa lắm... giữa cuộc đời
 
08h05/05/04/2010
Liên Hương 05.04.2010 20:30:25 (permalink)
0
KHÚC ĐỘC THOẠI MONG MANH


Gió muôn đời chỉ là gió xa xôi...
Gió ru mây để tan thành hư ảo
Mải huyễn hoặc mình đi vào con mắt bão
Vẫn dại khờ....mong khoảng lặng bình yên

Nhớ ...muôn đời vẫn là nhớ không tên
Chuyện thế nhân...biết làm sao lý giải
Chỉ thấy gập ghềnh....đường đời xa ngái
Để ngu ngơ... một rạn vỡ riêng mình...

Thôi lại ơ thờ khúc độc thoại mong manh
Nghe lời yêu....chòng chành muôn ngọn sóng
Nước biển mặn hay giọt buồn chợt đắng
Để gió cồn cào xa xót ướt bờ mi...


LIÊN HƯƠNG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2010 20:31:31 bởi Liên Hương >
Liên Hương 07.04.2010 11:16:23 (permalink)
0
 
TÌM
 
Đi tìm một áng thơ vui
Chắt chiu một chút ngọt bùi thế nhân
Lắng trong hạt bụi phù vân
Để thôi...lạc lối tham sân...kiếp người!
 
LIÊN HƯƠNG
 
 
 
 
 
 
Liên Hương 07.04.2010 11:42:49 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: HÀN PHONG

Chuyện cái màn hỉnh hỏng

Hỏng thì cái mới lại thay vô
Chuyện ấy xưa nay rõ thí mồ
Ngặt nỗi nhằm khi tiền mới hết
Buồn vì phải lúc túi vừa khô
Quanh năm gói ghém dư dăm cắc
Một phút lằng nhằng đứt khối đô
Thử nghĩ tiếc tiền mà chẳng sắm
Lấy đâu nét...niết để bi bô...

Tú lòng...thòng


TỰ NHỦ MÌNH
 
Đúng là...cõi thế...chỉ hư vô
Không nghĩ cũng lo tới...xuống mồ
Kẻ được mải vui cười hỉ hả
người không khóc mếu đến mòn khô
ve chai đành phận...gom tiền cắc
Địa ốc vểnh râu..hỏi giá " đô "
sắc sắc không không đời vốn vậy
thôi đành...tự nhủ...ráng gìm  " bô" * ! he he
 
LIÊN HƯƠNG 
 * Pô xe 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2010 16:18:17 bởi Liên Hương >
C Pham 07.04.2010 23:20:26 (permalink)
0
Chuyện cái màn hỉnh hỏng

Hỏng thì cái mới lại thay vô
Chuyện ấy xưa nay rõ thí mồ
Ngặt nỗi nhằm khi tiền mới hết
Buồn vì phải lúc túi vừa khô
Quanh năm gói ghém dư dăm cắc
Một phút lằng nhằng đứt khối đô
Thử nghĩ tiếc tiền mà chẳng sắm
Lấy đâu nét...niết để bi bô...

Tú lòng...thòng

TỰ NHỦ MÌNH
 
Đúng là...cõi thế...chỉ hư vô
Không nghĩ cũng lo tới...xuống mồ
Kẻ được mải vui cười hỉ hả
người không khóc mếu đến mòn khô
ve chai đành phận...gom tiền cắc
Địa ốc vểnh râu..hỏi giá " đô "
sắc sắc không không đời vốn vậy
thôi đành...tự nhủ...ráng gìm " bô "* ! he he
 
LIÊN HƯƠNG
 
* pô 

Biết Giận Rồi
 
Buồn tình ra ngõ lại đi vô
Hổng gặp nhớ ôi quá xá mồ
Gõ chat dập dồn làm mạng cháy
Gọi phone tới tấp đến môi khô
Nhắn thương hổng biết sao cho chịu
Nói nhớ bao nhiêu mới đủ đô
Làm khó chi nè, sao ác quá
Giận dai như thế hết còn bô*
 
C Pham
 
*bô trai
C Pham mến chào Liên Hương! C rất thích những bài thơ dí dỏm mà sâu sắc của LH!  Chúc LH  ngày thật vui!!!
HÀN PHONG 07.04.2010 23:36:39 (permalink)
0
sorry mọi người, hôm nay HP mắc bệnh đi...rải bài nhé

NỢ

Lâu nay mắc nợ bạn thơ nhiều
Muốn trả còn đang kẹt lắm điều
Nói mãi họ e rằng hắn bợm
Im ru bạn lại nghĩ mình kiêu
Nợ tiền, nợ bạc xem ra khó
Nợ chữ, nợ thơ có đáng nhiêu
Cứ để từ từ rồi trả nhé
Đừng đòi gấp quá kẻo đây..tiêu

Tú lòng...thòng
Liên Hương 08.04.2010 11:53:31 (permalink)
0
KHÚC TỰ TÌNH VỚI BIỂN
 
KHi cô đơn em tìm về với biển
Biển Mãi ru em khúc hát không lời
Gió bời bời tung làn tóc rồi
Hàng dương rì rào như lời mẹ à ơi
 
Em cô đơn hay chiều nay biển vắng
Cánh buồm nâu xa tít phía chân trời
Sóng cứ vỗ mãi vào bờ cát trắng
Con thuyền nào đã khuất nẻo trùng khơi
 
Đứng trước biển
                         Em ngàn lần nhỏ bé
Biển vẫn đây còn anh mãi xa rồi
Dấu yêu xưa giờ chỉ là kỷ niệm
Ký ức mịt mờ như lòng biển đầy vơi
 
Sóng đã xoá dấu chân trần trên cát
Nhưng trong em biển vẫn mãi ngàn đời
Biển ầm ào...còn em lặng lẽ
Thả lòng mình theo nhịp sóng cuốn trôi...
 
LIÊN HƯƠNG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2010 21:43:39 bởi Liên Hương >
Liên Hương 08.04.2010 13:16:24 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: vancali96

NỢ

Lâu nay mắc nợ bạn thơ nhiều
Muốn trả còn đang kẹt lắm điều
Nói mãi họ e rằng hắn bợm
Im ru bạn lại nghĩ mình kiêu
Nợ tiền, nợ bạc xem ra khó
Nợ chữ, nợ thơ có đáng nhiêu
Cứ để từ từ rồi trả nhé
Đừng đòi gấp quá kẻo đây..tiêu

Tú lòng...thòng


Cho Khất
 
Tính ra nợ ít hổng nhiêu nhiều
Ấy nhớ xem ra cũng biết điều
Vốn nhẩm tí teo nên gác đó
Lời xem chưa đủ chẳng thèm kiêu*
Từ từ nợ chất chỉ thêm chút
Thủng thỉnh lãi tăng đâu có nhiêu
Lúc đó đây qua đòi chửa muộn
Ấy mà khất nữa ắc đời tiêu
 
C Pham
 
*kêu

LO NỢ
 
Là bạn bên nhau hiểu biết nhiều
Thơ chưa đáp chắc bận bao điều
Tại lo làm việc nên lời trễ
Hay cấn trả bài chịu tiếng kiêu
Vắng mạt một ngày nghe khó chịu.
Nợ người dăm chữ đáng bao nhiêu
Từ từ thanh toán cho vui vẻ
Tay bắt cả làng khổ triệt tiêu
 
Thanh Huy

Cho em theo chân quí huynh tỷ nhen hì hì ....

Ngọt tiêu

Cộng sổ gần trăm chả có nhiều
Chờ huynh ghé lại hỏi đôi điều
Sầu thơ héo úa lời thô kệch
Giận vợ ăn xài sống tự kiêu
Thất nghiệp ăn mì hao chút đỉnh
Thua bài nhậu đế tốn không nhiêu
Hàn Phong vắng mặt đời vô vị
Trở lại hương nồng ngọt vị tiêu


Vancali 4.7.10




ĐÀNH
 
Nợ nần thơ phú tính không nhiều
Nợ nghĩa nợ nhân mới lắm điều
áy náy vì lo anh bảo "chảnh "
Băn khoăn bởi tại chị chê..." kiêu "
Áo cơm è cổ lo không đủ
Bài vở trả hoài chẳng được nhiêu
Ai ghét ai thương...đành nhận hết
Không thì cũng đến lúc ....mình tiêu!        Hi hi
 
LIÊN HƯƠNG

 LH dùng lại ý này của HP nha

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2010 21:45:56 bởi Liên Hương >
Liên Hương 08.04.2010 16:39:38 (permalink)
0
TỨ TUYỆT BUỒN
 
NGÀY BUỒN
 
Ngày đâu buồn hắt buồn hiu
Buồn từ sáng sớm đến chiều chưa vơi
Buồn gieo tối cả đất trời
Hoàng hôn... buồn vẫn còn rơi..lối về
 
 
MƯA BUỒN
 
Trời mưa rơi mãi giọt buồn
Phố xưa đã vắng , con đường quạnh hiu
Trời buông mây xám cô liêu
Người đâu bước vội trong chiều mưa rơi
 
ĐÊM BUỒN
 
Đêm buồn buông ánh sao rơi
Gió buồn đâu dám lả lơi tóc thề
Thời gian gõ nhịp não nề
Trở trăn buồn...một giấc mê....chập chờn
 
PHỐ BUỒN
 
Ai buồn... để phố vắng tanh
Giật mình... lạc một khúc quanh... lối về
Hút heo mỗi mảnh trăng thề
Nhìn đời... chỉ thấy  bốn  bề quạnh không
 
LIÊN HƯƠNG
 
SongHuong 08.04.2010 18:23:32 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương

TỨ TUYỆT BUỒN
 
NGÀY BUỒN
 
Ngày đâu buồn hắt buồn hiu
Buồn từ sáng sớm đến chiều chưa vơi
Buồn gieo tối cả đất trời
Hoàng hôn... buồn vẫn còn rơi..lối về
 
 
MƯA BUỒN
 
Trời mưa rơi mãi giọt buồn
Phố xưa đã vắng , con đường quạnh hiu
Trời buông mây xám cô liêu
Người đâu bước vội trong chiều mưa rơi
 
ĐÊM BUỒN
 
Đêm buồn buông ánh sao rơi
Gió buồn đâu dám lả lơi tóc thề
Thời gian gõ nhịp não nề
Trở trăn buồn...một giấc mê....chập chờn
 
PHỐ BUỒN
 
Ai buồn... để phố vắng tanh
Giật mình... lạc một khúc quanh... lối về
Hút heo mỗi mảnh trăng thề
Nhìn đời... chỉ thấy  bốn  bề quạnh không
 
LIÊN HƯƠNG
 



TỨ TUYỆT BUỒN của Liên Hương hay quá. Sông Hương xin phép góp thêm một ít nữa cho đủ NGŨ TUYỆT BUỒN  nghe
 Trăng buồn rơi nhớ bên song
Mưa buồn chờ nắng chiều hong nẻo về
Ta buồn từ độ xa quê
Em buồn từ độ trăng thề vỡ đôi
 
Huế 08/4/2010
Sông Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2010 18:29:20 bởi SongHuong >
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 249 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9