LỜI YÊU
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 249 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Liên Hương 16.04.2010 19:20:15 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: HÀN PHONG

VỊNH CÁI GIẺ LAU

Vốn mang tiếng hẩm: giẻ lau nhà
Cặm cụi quanh năm khổ khổ là
Lão chủ kiêu kỳ không ngó tới
Cô hầu chảnh chọe chẳng nhìn qua
Dầu nhờn kín vách lo chùi kỹ
Cáu bẩn đầy sàn cố ủi ra
Ấy vậy mà nào ai đã biết
Đời không có tớ mệt liền à.

Tú lòng...thòng



VỊNH CON ĐƯỜNG

Là đường tất không phải là nhà 
Suốt kiếp trần thân mệt mệt là
Xe bus xe hơi vừa sịch đến
Mô tô , xe máy đã vèo qua
Tiểu thư xinh đẹp quăng vù rác
Công tử bô trai khạc nhổ ra
Khốn khổ thế mà chưa hết tội
Nay đào mai bới ...kẹt  hoài à ! ! !

LIÊN HƯƠNG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2010 09:51:04 bởi Liên Hương >
Liên Hương 17.04.2010 10:39:40 (permalink)
0
"....Nghèo chi nghèo đến thế này
Nụ cười cũng phải đi vay để cười...."
ĐKC
 
 
THÌ RA
 
thì ra đâu chỉ mình tôi
Nụ cười xa vắng nỗi đời trống không
Lạnh lùng đâu tại mùa Đông
Chỉ vì đã nguội lửa hồng trong tim
 
 
LIÊN HƯƠNG
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2010 11:35:21 bởi Liên Hương >
anhxuan_thocuatoi 17.04.2010 11:59:31 (permalink)
0
Có một dạo
Hai người yêu nhau??
Tình yêu đầu,
Nên hơi nhút nhát
Gặp được nhau, chỉ dám nhìn chốc lát.
Xa vắng nhau:
Người nhung nhớ, kẻ tương tư??
Sống gần nhau nên chẳng dám viết thư
Người mong chờ, kẻ hi vọng??
Tình đến sao cứ ngỡ là giấc mộng.
.....................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2010 11:45:25 bởi anhxuan_thocuatoi >
THƯƠNG GIANG 18.04.2010 14:14:33 (permalink)
0
Nhưng,tim đã lỡ.
Yêu sâu nặng giờ biết làm sao??
.....................

Vẫn còn lời yêu....

Chị yêu trốn ở nơi nào,
Khách đến thăm chẳng ra chào một câu...?
Tháng Tư chưa phải mùa Ngâu,
Mưa lòng đừng đổ...quầng sâu mắt buồn...

Nắng lên hong nỗi giận hờn.
Hoa hồng nhắn nhủ ..vẫn còn lời yêu...

Cuộc đời đẹp biết bao nhiêu
Sen hồng vẫn nở trong chiều bão giông...

Xin người đừng tắt lửa lòng
Lời yêu hờ hững...nhớ vòng tay xa...
Đường đời nhiều lỗi rẽ qua
Con tim bối rối ngã ba lòng người...

Buồn vui rồi sẽ qua thôi.
Niềm tin đừng mất...nụ cười đừng rơi...
Kiev 17/4/2010-TG

@-Thương tặng chị yêu!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2010 14:17:56 bởi THƯƠNG GIANG >
Liên Hương 19.04.2010 10:41:01 (permalink)
0
 
ĐÀNH...
 
Gạn đời lọc chút men yêu
ráng nhen lửa ấm sưởi chiều gió Đông
Tìm hoài trong chốn mênh mông
nhặt về cũng chỉ hư không...kiếp người
 
Lời yêu gió quất tơi bời
Niềm tin  như lá rụng rơi cuối đường
Kiếp tằm đã hết tơ vương
Lửa lòng nguội lạnh... yêu thương hững hờ
 
Người đi khuất nẻo xa mờ
ta về tìm lại...ngu ngơ một thời
Tiếc gì chút lá vàng rơi
Trăm năm cũng chỉ thói đời phù vân!
 
LIÊN HƯƠNG






<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2010 10:57:23 bởi Liên Hương >
Liên Hương 20.04.2010 10:19:06 (permalink)
0
"...Hoa xương rồng đốt cát khô
Tưởng như cháy đỏ đôi bờ tim tôi
Buồn thương tiếng mẹ à ơi!
Tôi ngồi đốt nén nhang đời... hương bay.
 

Cháy đi, khói chẳng thành mây
Cũng thành hạt bụi vương ngày vào đêm
Cháy đi tàn cuộc kiếm tìm
Cho dòng ký ức nổi chìm hanh hao."
 
TTD
 
 
ĐỐT
 
Cháy lòng tia nắng dát dao
Đốt thành tro bụi... khát khao một thời
Cháy con tim...đắng nụ cười
 Bước chân lạc  giữa biển đời hoang vu
 
" Bướm vàng đậu gốc mù u..."
À ơi.. nghe tiếng ai ru thêm buồn
Sương giăng nặng ướt cánh chuồn
Tình đời " chớp bể mưa nguồn" lá lay
 
Niềm tin vụn vỡ trên tay
Dư âm... còn chút men cay nhận về
Lửa đời cháy nốt cõi mê
Thắp nhang...ta đốt  lời thề...cỏ may
 
LIÊN HƯƠNG
 
 
 
 
 


 
 
Liên Hương 21.04.2010 10:57:32 (permalink)
0
TỨ TUYỆT  -  TÌNH
 
1. VÔ TÌNH
 
Vô tình ngày ấy gặp nhau
Cũng vì..trời đổ mưa mau bất thường
Vô tình thấy ướt mà thương
Vô tình...chung một đọan đường...mắc mưa
 
 
2. HÌNH NHƯ
 
Hình như mình bị bỏ bùa
Để cho nỗi nhớ...gió lùa vào tim
Đồng hồ khắc khoải tiếng  đêm
Ngoài sân xao xác một thềm lá rơi
 
3. VUI
 
Đời vui người đến bên người
Mùa xuân rạng rỡ hoa tươi sắc hồng
Hé cười một nụ tầm xuân
Trái tim son ủ trong ngần..lời yêu
 
4. BUỒN
 
Mây buồn sớm phủ cô liêu
Vì người...nắng sớm mưa chiều đổi thay
Tình buồn theo gió heo may
Ngày vui như áng mây bay cuối trời
 
5 . TRÁCH
 
Sao người nỡ phụ lòng tôi
Thề xưa bèo dạt mây trôi giữa dòng
Đã yêu còn khéo đèo bòng
Để câu lục bát chạnh lòng người dưng...
 
 
LIÊN HƯƠNG
 
Liên Hương 21.04.2010 12:26:34 (permalink)
0
Giã từ

Tưởng rằng một lại hóa hai
Trăm năm...đâu biết đường dài chông chênh
Thương ta phận số lênh đênh
Thương người sao vẫn bấp bênh phận người

Ai đi về phía cuối trời
Ta cầm lòng vậy....giấu lời ái ân
Thôi người đi chớ tần ngần                   
Không ta, ai sẻ bước chân chặng dài?

CHỬ THU HẰNG



NGÁN
 
Chữ tình bến nước mười hai
Gập ghềnh duyên kiếp gót hài chông chênh
Nỗi người... lại ngán nỗi mình
Trăm năm...còn mãi lênh đênh dòng đời
 
Mịt mờ góc bể chân trời
Bão giông phủ ướt một thời ái ân

Hững hờ lánh cõi thế nhân
ngập ngừng... lạc cả bước chân dặm dài
 
LIÊN HƯƠNG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2010 20:52:09 bởi Liên Hương >
Liên Hương 22.04.2010 16:44:42 (permalink)
0
 BUỒN TÀN ĐÊM

( đọc xuôi )
 

Mờ trăng rớt quạnh bóng tàn đêm
Gió chạnh đông sầu lắng bước êm
Thơ nhớ đợi người say ảo giấc
Khách chờ tình mộng xót xa thêm
Chờ ai dáng nguyệt vàng mời gọi
Ngát mãi hương thầm lặng nhớ quên
Phơ phất hạt rơi sầu vắng lạnh
Thờ ơ bóng xế nhạt màu đêm
 
( đọc ngược )
 
Đêm màu nhạt xế bóng ơ thờ
Lạnh vắng sầu rơi hạt phất phơ
Quên nhớ lặng thầm hương mãi ngát
Gọi mời vàng nguyệt dáng ai chờ
Thêm xa xót mộng tình chờ khách
Giấc ảo say người đợi nhớ thơ
Êm bước lắng sầu đông chạnh gió
Đêm tàn bóng quạnh rớt trăng mờ
 
LIÊN HƯƠNG

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2010 14:56:03 bởi Liên Hương >
SongHuong 25.04.2010 09:26:12 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương

TỨ TUYỆT  -  TÌNH

1. VÔ TÌNH
 
Vô tình ngày ấy gặp nhau
Cũng vì..trời đổ mưa mau bất thường
Vô tình thấy ướt mà thương
Vô tình...chung một đọan đường...mắc mưa
 
 
2. HÌNH NHƯ
 
Hình như mình bị bỏ bùa
Để cho nỗi nhớ...gió lùa vào tim
Đồng hồ khắc khoải tiếng  đêm
Ngoài sân xao xác một thềm lá rơi
 
3. VUI
 
Đời vui người đến bên người
Mùa xuân rạng rỡ hoa tươi sắc hồng
Hé cười một nụ tầm xuân
Trái tim son ủ trong ngần..lời yêu
 
4. BUỒN
 
Mây buồn sớm phủ cô liêu
Vì người...nắng sớm mưa chiều đổi thay
Tình buồn theo gió heo may
Ngày vui như áng mây bay cuối trời
 
5 . TRÁCH
 
Sao người nỡ phụ lòng tôi
Thề xưa bèo dạt mây trôi giữa dòng
Đã yêu còn khéo đèo bòng
Để câu lục bát chạnh lòng người dưng...
 
 
LIÊN HƯƠNG
 



Đọc TỨ TUYỆT TÌNH của LH mấy bữa thấy hay hay định hoạ thêm khổ nữa cho đủ NGŨ TUYỆT nhưng thấy bài viết đã có 5 khổ rồi. Bữa nay chúa nhật vào thăm nhà LH hoạ thêm cho đủ LỤC TUYỆT đây.
 
6. CÒN
 
Ánh vàng rơi giữa lòng sen
Vì hương thầm thoảng nên trăng mỏi mòn
Trăm năm hẹn biển thề non
Hoa tàn nhuỵ rữa vẫn còn chút hương
 
Huế 25/4/2010
Sông Hương
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2010 09:29:48 bởi SongHuong >
SN 25.04.2010 10:29:27 (permalink)
0
Còn 
Ánh vàng rơi giữa lòng sen
Vì hương thầm thoảng nên trăng mỏi mòn
Trăm năm hẹn biển thề non
Hoa tàn nhuỵ rữa vẫn còn chút hương


Dù thừa cũng gọi  là hương
vừa thù cũng có chút thương gọi là
Niềm mơ vuột cánh bay qua
trời thu đạm bạc tình xa lối vàng
 
sn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2010 10:31:33 bởi SN >
Liên Hương 25.04.2010 15:28:09 (permalink)
0

Đọc TỨ TUYỆT TÌNH của LH mấy bữa thấy hay hay định hoạ thêm khổ nữa cho đủ NGŨ TUYỆT nhưng thấy bài viết đã có 5 khổ rồi. Bữa nay chúa nhật vào thăm nhà LH hoạ thêm cho đủ LỤC TUYỆT đây.

6. CÒN

Ánh vàng rơi giữa lòng sen
Vì hương thầm thoảng nên trăng mỏi mòn
Trăm năm hẹn biển thề non
Hoa tàn nhuỵ rữa vẫn còn chút hương

Huế 25/4/2010
Sông Hương


Cảm ơn anh Sông Hương ghé qua bên LH và để lại câu tứ tuyệt hoạ cùng, lần trước cũng còn nợ anh nữa,mấy hôm nay LH đi vắng nên không lên mạng được.Thật là thất lễ, mong anh thông cảm và đừng giận LH .
LH gửi anh khổ thơ nhỏ này gọi là đáp lễ nha

7. TRÔI

Tình đời sen ngậm gió sương
" Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng" *
Trăng vàng rớt xuống dòng sông
Thề xưa nước chảy, tơ hồng mây trôi...

LH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2010 11:53:22 bởi Liên Hương >
Liên Hương 25.04.2010 15:44:13 (permalink)
0


Trích đoạn: SN

Còn 
Ánh vàng rơi giữa lòng sen
Vì hương thầm thoảng nên trăng mỏi mòn
Trăm năm hẹn biển thề non
Hoa tàn nhuỵ rữa vẫn còn chút hương


Dù thừa cũng gọi  là hương
vừa thù cũng có chút thương gọi là
Niềm mơ vuột cánh bay qua
trời thu đạm bạc tình xa lối vàng
 
sn



Cảm ơn SN ghé nhà LH, xin đáp lễ mấy câu thơ muộn nha

TRẢI ...

Nên chăng thì thiếp với chàng
Chẳng nên thì lại người làng với nhau
Sen nào có giận ai đâu
Tình thơ sao lại vương câu hận thù

Lối vàng đạm bạc trời Thu
"Bướm vàng với gốc mù u" xa rồi
Chạnh lòng buồn một chút thôi
Vẫn xin nguyện giữ tình đời thiết tha...


LIÊN HƯƠNG

Liên Hương 25.04.2010 16:06:57 (permalink)
0


Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Nhưng,tim đã lỡ.
Yêu sâu nặng giờ biết làm sao??
.....................

Vẫn còn lời yêu....

Chị yêu trốn ở nơi nào,
Khách đến thăm chẳng ra chào một câu...?
Tháng Tư chưa phải mùa Ngâu,
Mưa lòng đừng đổ...quầng sâu mắt buồn...

Nắng lên hong nỗi giận hờn.
Hoa hồng nhắn nhủ ..vẫn còn lời yêu...

Cuộc đời đẹp biết bao nhiêu
Sen hồng vẫn nở trong chiều bão giông...

Xin người đừng tắt lửa lòng
Lời yêu hờ hững...nhớ vòng tay xa...
Đường đời nhiều lỗi rẽ qua
Con tim bối rối ngã ba lòng người...

Buồn vui rồi sẽ qua thôi.
Niềm tin đừng mất...nụ cười đừng rơi...
Kiev 17/4/2010-TG

@-Thương tặng chị yêu!



Cảm ơn TG luôn dành tình cảm và động viên chị , mấy hôm bận và đi vắng ,hôm nay mới qua bên em đây, đừng giận chị nha!

LỜI SÔNG

Lời sông thủ thỉ tái hồi
Dòng thương dòng nhớ nhẹ trôi êm đềm
Dù xa vẫn đượm tình em
Như lời gió thoảng ngọt mềm trên môi

Người dù ở chốn xa xôi
yêu thương còn mãi bên đời có nhau
Đời dù núi thẳm sông sâu
Lời xưa đâu dễ qua cầu gió bay

Rượu đào chưa uống đã say
Tình nồng , xa cách vẫn say men nồng
Vì nhau gửi một tấm lòng
Thương Giang xanh thẳm sen hồng hương bay


LIÊN HƯƠNG
Liên Hương 26.04.2010 11:34:13 (permalink)
0
LỤC BÁT XƯA
 
Ngày xưa trộm nhớ thầm thương
Phải lòng nhau dạ vấn vương tơ tằm
Mượn thơ gửi chút duyên ngầm
Ngày gieo lục bát đêm nằm chiêm bao
 
Câu lục cháy bỏng khát khao
Câu bát khắc khoải , dạt dào nhớ mong
Mượn thơ nối sợi tơ hồng
Gieo câu lục bát...mà lòng ngẩn ngơ
 
Thế thôi ! nhớ tận đến giờ
Một người xa, một người chờ...hanh hao
Chữ tình trót đã gửi trao
Một lời vàng đá muôn sau vẫn còn
 
Dù cho nước chảy đá mòn
Lời thề lục bát vuông tròn , thuỷ chung
Tình người sâu thẳm mênh mông
Cùng câu lục bát đi cùng tháng năm
 
LIÊN HƯƠNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 249 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9