LỜI YÊU
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 249 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
nhabe 21.05.2010 23:16:50 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương

CẢM ƠN THƯƠNG GIANG ĐÃ CHIA SẺ CÙNG GIA ĐÌNH CHỊ NỖI MẤT MÁT LỚN LAO NHẤT ĐỜI NÀY.

 
Liên Hương, nhabe xin chia buồn cùng Liên Hương và gia đình...cầu hương hồn bác an nghĩ nơi cõi Phật...
Liên Hương 22.05.2010 09:03:37 (permalink)
0
LIÊN HƯƠNG XIN THAY MẶT GIA ĐÌNG CẢM ƠN NHÀ BÈ ĐÃ CHIA SẺ CÙNG LH VÀ GIA ĐÌNH NỖI MẤT MÁT TO LỚN NÀY. CẢM ƠN BẠN NHIỀU
 
LH
Liên Hương 22.05.2010 09:39:15 (permalink)
0
TÌNH MẸ 3
 
Có lẽ nào cái chết vội chia phôi
Để đường đời âm dương cách trở
Mẹ về với Cửu huyền thất tổ
Con chập chờn...như kẻ mộng du
 
Có lẽ nào lại là thiên thu
Mẹ đi mãi...không bao giờ về nữa
Để trắng mái đầu cha
              dải khăn tang goá bụa
Cắn chặt môi nén tiếng khóc vỡ oà
 
Khói hương bay quanh hình mẹ nhạt nhoà
Căn phòng nhỏ giờ cô đơn , lạnh vắng
Chiếc giường kia như vẫn còn hơi ấm
Nghẹn lòng con nhớ ánh mắt mẹ cười
 
Không thể tin - mẹ mãi mãi xa rồi
Bao kỷ vật còn in hình bóng mẹ
Tất cả còn đây sao bỗng dưng lặng lẽ
Trái tim côi... hoang hoải nỗi buồn
 
Mẹ đã đi về phía hoàng hôn
Để lại cho con ánh bình minh rực sáng
Và con hiểu
                  mẹ sẽ mãi bên con
Cùng năm tháng...
Không bao giờ phai mờ
Mẹ yêu quý của con !
 
LIÊN HƯƠNG
 
 
 
 
lanh.ktq 22.05.2010 10:32:35 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương

TÌNH MẸ 3
 
Có lẽ nào cái chết vội chia phôi
Để đường đời âm dương cách trở
Mẹ về với Cửu huyền thất tổ
Con chập chờn...như kẻ mộng du
 
Có lẽ nào lại là thiên thu
Mẹ đi mãi...không bao giờ về nữa
Để trắng mái đầu cha
              dải khăn tang goá bụa
Cắn chặt môi nén tiếng khóc vỡ oà
 
Khói hương bay quanh hình mẹ nhạt nhoà
Căn phòng nhỏ giờ cô đơn , lạnh vắng
Chiếc giường kia như vẫn còn hơi ấm
Nghẹn lòng con nhớ ánh mắt mẹ cười
 
Không thể tin - mẹ mãi mãi xa rồi
Bao kỷ vật còn in hình bóng mẹ
Tất cả còn đây sao bỗng dưng lặng lẽ
Trái tim côi... hoang hoải nỗi buồn
 
Mẹ đã đi về phía hoàng hôn
Để lại cho con ánh bình minh rực sáng
Và con hiểu
                  mẹ sẽ mãi bên con
Cùng năm tháng...
Không bao giờ phai mờ
Mẹ yêu quý của con !
 
LIÊN HƯƠNG





 
 
 
Thành kính!
 
Nén tâm hương... gửi phía ấy lời ru
Những ầu ơ bên người nguyện còn mãi
Dẫu một ngày mặt trời như dừng lại
Để ngác ngơ, con một bóng giữa đời
 
Mẹ đi về, phía ấy rất xa xôi
Con ở lại bên cha già, quạnh quẽ
Giữa yêu thương, như chiều nao hơi thở nhẹ
Mím chặt môi..., mẹ... xa một góc trời
 
Khói hương kia..., nghẹn lại phút chia phôi
Con òa khóc bên nhạt nhòa hình mẹ
Trong vắng xa một chút gì khe khẽ
Buồn tìm về hoang hoải trái tim côi
 
Mẹ đã đi, thật..., phía ấy tắt mặt trời
Trong chiều muộn một ngày nghe tê tái
Nén tâm hương, ru xưa... ngày con dại
Trọn đời này, cháy mãi... mẹ, lời ru...
 
09/25/22/05/2010

 
LH, cho anh được thành kính cùng gia đình, mong em vượt sống bên nỗi đau này...
lanh.ktq 22.05.2010 10:34:34 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương

TÌNH MẸ 3
 
Có lẽ nào cái chết vội chia phôi
Để đường đời âm dương cách trở
Mẹ về với Cửu huyền thất tổ
Con chập chờn...như kẻ mộng du
 
Có lẽ nào lại là thiên thu
Mẹ đi mãi...không bao giờ về nữa
Để trắng mái đầu cha
              dải khăn tang goá bụa
Cắn chặt môi nén tiếng khóc vỡ oà
 
Khói hương bay quanh hình mẹ nhạt nhoà
Căn phòng nhỏ giờ cô đơn , lạnh vắng
Chiếc giường kia như vẫn còn hơi ấm
Nghẹn lòng con nhớ ánh mắt mẹ cười
 
Không thể tin - mẹ mãi mãi xa rồi
Bao kỷ vật còn in hình bóng mẹ
Tất cả còn đây sao bỗng dưng lặng lẽ
Trái tim côi... hoang hoải nỗi buồn
 
Mẹ đã đi về phía hoàng hôn
Để lại cho con ánh bình minh rực sáng
Và con hiểu
                  mẹ sẽ mãi bên con
Cùng năm tháng...
Không bao giờ phai mờ
Mẹ yêu quý của con !
 
LIÊN HƯƠNG





 
 
 
Thành kính!
 
Nén tâm hương... gửi phía ấy lời ru
Những ầu ơ bên người nguyện còn mãi
Dẫu một ngày mặt trời như dừng lại
Để ngác ngơ, con một bóng giữa đời
 
Mẹ đi về, phía ấy rất xa xôi
Con ở lại bên cha già, quạnh quẽ
Giữa yêu thương, như chiều nao hơi thở nhẹ
Mím chặt môi..., mẹ... xa một góc trời
 
Khói hương kia..., nghẹn lại phút chia phôi
Con òa khóc bên nhạt nhòa hình mẹ
Trong vắng xa một chút gì khe khẽ
Buồn tìm về hoang hoải trái tim côi
 
Mẹ đã đi, thật..., phía ấy tắt mặt trời
Trong chiều muộn một ngày nghe tê tái
Nén tâm hương, ru xưa... ngày con dại
Trọn đời này, cháy mãi... mẹ, lời ru...
 
09h25/22/05/2010
 
 
LH, cho anh được thành kính cùng gia đình, mong em vượt sống bên nỗi đau này...
SongHuong 22.05.2010 15:56:47 (permalink)
0
Mới hay tin bác gái mất. Sông Hương xin chia buồn cùng Liên Hương và gia quyến. Nguyện cầu cho hương hồn Bác phía bên kia được thanh thản. Thân
Liên Hương 22.05.2010 19:06:39 (permalink)
0
LH và gia đình xin cảm ơn anh Sông Hương đã gửi lời chia buồn cùng gia đình. cảm ơn anh rất nhiều

LH
ms.witch 23.05.2010 08:48:15 (permalink)
0
Hôm nay tình cờ vào topic của chị thì hay tin này,Love xin chia buồn cùng chị và gia quyến. Cầu mong hương hồn cụ sớm siêu sinh miền cực lạc.
 
 
 
Liên Hương 23.05.2010 12:58:28 (permalink)
0
Liên Hương và gia đình cảm ơn Love nhiều. LH sẽ cắm lên bàn thờ mẹ những đoá hoa của Love và của Thương Giang gửi cũng như chuyển đến mẹ những tình cảm của các anh : Kiêmkd, Lanh ktq, Sông Hương và Nhà bè. Xin Thay mặt gia đình cảm ơn các anh chị và các bạn

LH
Liên Hương 23.05.2010 15:36:37 (permalink)
0
PHỐ BUỒN


Phố khuya dường đã ngủ rồi
Chỉ còn tôi với bóng tôi ...một mình
Vì sao vụt cuối trời xanh
Nghe cô đơn níu chòng chành lối quen


LIÊN HƯƠNG
SĨ ĐOAN 23.05.2010 16:22:29 (permalink)
0
 
 

 
PHỐ BUỒN


Phố khuya dường đã ngủ rồi
Chỉ còn tôi với bóng tôi ...một mình
Vì sao vụt cuối trời xanh
Nghe cô đơn níu chòng chành lối quen.

 

LIÊN HƯƠNG
 
 
Yêu thương thành kính chẳng quên
Người ơi xin hãy nén bên đáy lòng.
 
Sd chân thành chia buồn cùng bạn, đời người ai cũng phải đôi lần gạt lệ tiễn đưa.
sd 

Liên Hương 23.05.2010 20:42:33 (permalink)
0
LH cảm ơn anh Sĩ đoan đã chia sẻ cùng LH và gia đình. Cảm ơn anh nhiều
Liên Hương 24.05.2010 09:49:16 (permalink)
0

 
 
ĐÒ TRĂNG
 
Cô đơn bóng một con đò
Neo hoài bến vắng hẹn hò vầng trăng
Ai xui ngày vội qua rằm
Để vầng trăng khuyết...trăm năm hẹn thề
 
Một đời đò lạc cõi mê
Sương giăng mờ lối biết về nơi đâu
Lạnh lùng một dải sông sâu
Ngẩn ngơ còn đợi....bạc đầu vầng trăng
 
LIÊN HƯƠNG
 
 
 
Liên Hương 24.05.2010 15:00:40 (permalink)
0
DÙ CHỈ LÀ GIẤC MƠ
 
Khi còn bé thơ
Có lần nằm mơ - mẹ mất
Trong giấc ngủ
Con oà lên thổn thức
Mẹ gọi và ôm con vào lòng
Mẹ ơi , mẹ có biết
Lúc ấy con mừng đến như thế nào không
Vì con biết đó chỉ là cơn ác mộng
Vì mẹ vẫn bên con
Cùng con đi giữa cuộc đời
 
Hôm nay mẹ đi rồi
Con biết - không còn là giấc mơ
Để con thức dậy với niềm hy vọng
Dù mong manh
.....là Mẹ vẫn còn
 
Giọt nước mắt lăn dài
Trên môi con
Mặn chát...
 
LIÊN HƯƠNG
lanh.ktq 24.05.2010 22:50:44 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương

DÙ CHỈ LÀ GIẤC MƠ
 
Khi còn bé thơ
Có lần nằm mơ - mẹ mất
Trong giấc ngủ
Con oà lên thổn thức
Mẹ gọi và ôm con vào lòng
Mẹ ơi , mẹ có biết
Lúc ấy con mừng đến như thế nào không
Vì con biết đó chỉ là cơn ác mộng
Vì mẹ vẫn bên con
Cùng con đi giữa cuộc đời
 
Hôm nay mẹ đi rồi
Con biết - không còn là giấc mơ
Để con thức dậy với niềm hy vọng
Dù mong manh
.....là Mẹ vẫn còn
 
Giọt nước mắt lăn dài
Trên môi con
Mặn chát...
 
LIÊN HƯƠNG

 
 
 
Viết để nhớ
 

Dẫu những giấc mơ
thôi ùa về
trong đêm chấp chới
 
Khi mất mát kia
thật lắm
mẹ, vai gầy...
 
Đường chiều về, con...
thổn thức
giấc say
 
Thôi thơ bé, ngày xưa
giờ con biết...
 
Giọt nước mắt lăn dài
trên môi con
mặn chát...*
 
Để nhận ra, nỗi đau
quanh quẩn
giữa
mẹ hiền...
 
21h40/24/05/2010
 
 
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 249 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9