LỜI YÊU
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 249 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
lanh.ktq 27.06.2010 18:54:11 (permalink)
0
Muốn gửi...
 
Thả buồn vào áng thơ rơi
Thả tình em giữa đất trời nhớ thương
Thả xa xăm cả dặm đường
Thả nhau hờ khúc đêm trường..., người ơi
 
Duyên em đắng đót một thời
Muốn làm cánh nhạn gửi lời trót yêu
Bởi xa ngái gió đường chiều
Lối về lạc giữa bao điều ngổn ngang
 
Cầu Kiều... nợ bước người sang
Phương xa, ngợp ánh nắng vàng... nhớ em...
 
17h50/27/06/2010
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/B857E8646A6A43E6BA404AE0B57B7207.jpg[/image]
Attached Image(s)
Liên Hương 29.06.2010 17:18:27 (permalink)
0


Trích đoạn: lanh.ktq

Muốn gửi...

Thả buồn vào áng thơ rơi
Thả tình em giữa đất trời nhớ thương
Thả xa xăm cả dặm đường
Thả nhau hờ khúc đêm trường..., người ơi

Duyên em đắng đót một thời
Muốn làm cánh nhạn gửi lời trót yêu
Bởi xa ngái gió đường chiều
Lối về lạc giữa bao điều ngổn ngang

Cầu Kiều... nợ bước người sang
Phương xa, ngợp ánh nắng vàng... nhớ em...

17h50/27/06/2010



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/B857E8646A6A43E6BA404AE0B57B7207.jpg[/image]



NGUYỆN


Nhớ người buồn giấc tàn đêm
Thả vào xa cách một thềm tơ vương
Cầu kiều mấy nhịp nắng sương
Một đời nhớ, một đời thương...một đời

Dù cho khoảng nhớ xa vời
Cũng xin nguyện giữ một lời tri âm
Tình thơ bao tháng bao năm
Trọn lòng trong một kiếp tằm vương tơ

Biết người bởi trót yêu thơ
Thế nhân nối lại biển bờ dẫu xa
Trăng lên, trăng khuyết, trăng tà
Lời yêu còn mãi thiết tha say nồng


LIÊN HƯƠNG
lanh.ktq 30.06.2010 00:37:28 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương


Trích đoạn: lanh.ktq

Muốn gửi...

Thả buồn vào áng thơ rơi
Thả tình em giữa đất trời nhớ thương
Thả xa xăm cả dặm đường
Thả nhau hờ khúc đêm trường..., người ơi

Duyên em đắng đót một thời
Muốn làm cánh nhạn gửi lời trót yêu
Bởi xa ngái gió đường chiều
Lối về lạc giữa bao điều ngổn ngang

Cầu Kiều... nợ bước người sang
Phương xa, ngợp ánh nắng vàng... nhớ em...

17h50/27/06/2010



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/B857E8646A6A43E6BA404AE0B57B7207.jpg[/image]



NGUYỆN


Nhớ người buồn giấc tàn đêm
Thả vào xa cách một thềm tơ vương
Cầu kiều mấy nhịp nắng sương
Một đời nhớ, một đời thương...một đời

Dù cho khoảng nhớ xa vời
Cũng xin nguyện giữ một lời tri âm
Tình thơ bao tháng bao năm
Trọn lòng trong một kiếp tằm vương tơ

Biết người bởi trót yêu thơ
Thế nhân nối lại biển bờ dẫu xa
Trăng lên, trăng khuyết, trăng tà
Lời yêu còn mãi thiết tha say nồng


LIÊN HƯƠNG

 
 
 
Tình xa...
 
Người ơi thơ nối nhịp đời
Xa xăm anh gửi một trời nhớ thương
Con tằm cái kén còn vương
Trót yêu nguyện dãi phong sương một đời
 
Biết nhau... để bớt chơi vơi
Cuối đường chiều ngợp bao lời đắm mê
Dẫu xa, nặng một lời thề
Tàn đêm trắng... một lối về... nhớ nhung
 
Yêu thơ trọn khúc tri âm
Thế nhân lụy tiếng thì thầm tình em
Hôm nao trăng rớt môi mềm
Đôi bờ xa cách... đẹp êm... vì người...
 
23h35/29/06/2010
Liên Hương 30.06.2010 17:22:13 (permalink)
0

Trích đoạn: lanh.ktq


Trích đoạn: Liên Hương


Trích đoạn: lanh.ktq

Muốn gửi...

Thả buồn vào áng thơ rơi
Thả tình em giữa đất trời nhớ thương
Thả xa xăm cả dặm đường
Thả nhau hờ khúc đêm trường..., người ơi

Duyên em đắng đót một thời
Muốn làm cánh nhạn gửi lời trót yêu
Bởi xa ngái gió đường chiều
Lối về lạc giữa bao điều ngổn ngang

Cầu Kiều... nợ bước người sang
Phương xa, ngợp ánh nắng vàng... nhớ em...

17h50/27/06/2010



[



NGUYỆN


Nhớ người buồn giấc tàn đêm
Thả vào xa cách một thềm tơ vương
Cầu kiều mấy nhịp nắng sương
Một đời nhớ, một đời thương...một đời

Dù cho khoảng nhớ xa vời
Cũng xin nguyện giữ một lời tri âm
Tình thơ bao tháng bao năm
Trọn lòng trong một kiếp tằm vương tơ

Biết người bởi trót yêu thơ
Thế nhân nối lại biển bờ dẫu xa
Trăng lên, trăng khuyết, trăng tà
Lời yêu còn mãi thiết tha say nồng


LIÊN HƯƠNG




Tình xa...

Người ơi thơ nối nhịp đời
Xa xăm anh gửi một trời nhớ thương
Con tằm cái kén còn vương
Trót yêu nguyện dãi phong sương một đời

Biết nhau... để bớt chơi vơi
Cuối đường chiều ngợp bao lời đắm mê
Dẫu xa, nặng một lời thề
Tàn đêm trắng... một lối về... nhớ nhung

Yêu thơ trọn khúc tri âm
Thế nhân lụy tiếng thì thầm tình em
Hôm nao trăng rớt môi mềm
Đôi bờ xa cách... đẹp êm... vì người...

23h35/29/06/2010





CHUNG


Chung nỗi nhớ một khoảng trời
Tri âm nguyện giữ một thời đắm say
bên đời nối trọn vòng tay
Ấm lòng vui những tháng ngày có nhau

Vẹn màu cho đến muôn sau
Tình thơ nào dễ nhạt màu thời gian
Đò thơ đợi ánh trăng vàng
Lời ai còn đó dịu dàng... tình ơi

Nối dài khoảng cách chơi vơi
Tới người xin gửi một trời vấn vương
Thả vào sợi nhớ sợi thương
Vần thơ tri ngộ lòng hương sen hồng

Tim yêu nhen ánh lửa nồng
Xua đi mưa nắng bão dông dập vùi
Cùng nhau chia ngọt sẻ bùi
Lời yêu nhẹ áng thơ vui ...với tình

Cho đời thắm lại môi xinh
đời vui còn mãi chúng mình với nhau
Nguyện lòng " muôn thế kỷ sau
Tình thơ còn mãi vẹn màu chẳng phai.."

LIÊN HƯƠNG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2010 17:26:33 bởi Liên Hương >
ms.witch 30.06.2010 19:51:34 (permalink)
0
[themMovie]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/channelzPlayer.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZAWOIO||6&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/themMovie]
 
 
 
click vào hình có nhạc chị nhé. Pic vừa rồi em nghịch chơi thôi. Thật ra là tấm này. Chúc chị , cả nhà vui và như ý !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2010 20:14:18 bởi minhthanh_love >
lanh.ktq 01.07.2010 10:25:13 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương


Trích đoạn: lanh.ktq


Trích đoạn: Liên Hương


Trích đoạn: lanh.ktq

Muốn gửi...

Thả buồn vào áng thơ rơi
Thả tình em giữa đất trời nhớ thương
Thả xa xăm cả dặm đường
Thả nhau hờ khúc đêm trường..., người ơi

Duyên em đắng đót một thời
Muốn làm cánh nhạn gửi lời trót yêu
Bởi xa ngái gió đường chiều
Lối về lạc giữa bao điều ngổn ngang

Cầu Kiều... nợ bước người sang
Phương xa, ngợp ánh nắng vàng... nhớ em...

17h50/27/06/2010



[



NGUYỆN


Nhớ người buồn giấc tàn đêm
Thả vào xa cách một thềm tơ vương
Cầu kiều mấy nhịp nắng sương
Một đời nhớ, một đời thương...một đời

Dù cho khoảng nhớ xa vời
Cũng xin nguyện giữ một lời tri âm
Tình thơ bao tháng bao năm
Trọn lòng trong một kiếp tằm vương tơ

Biết người bởi trót yêu thơ
Thế nhân nối lại biển bờ dẫu xa
Trăng lên, trăng khuyết, trăng tà
Lời yêu còn mãi thiết tha say nồng


LIÊN HƯƠNG




Tình xa...

Người ơi thơ nối nhịp đời
Xa xăm anh gửi một trời nhớ thương
Con tằm cái kén còn vương
Trót yêu nguyện dãi phong sương một đời

Biết nhau... để bớt chơi vơi
Cuối đường chiều ngợp bao lời đắm mê
Dẫu xa, nặng một lời thề
Tàn đêm trắng... một lối về... nhớ nhung

Yêu thơ trọn khúc tri âm
Thế nhân lụy tiếng thì thầm tình em
Hôm nao trăng rớt môi mềm
Đôi bờ xa cách... đẹp êm... vì người...

23h35/29/06/2010





CHUNG


Chung nỗi nhớ một khoảng trời
Tri âm nguyện giữ một thời đắm say
bên đời nối trọn vòng tay
Ấm lòng vui những tháng ngày có nhau

Vẹn màu cho đến muôn sau
Tình thơ nào dễ nhạt màu thời gian
Đò thơ đợi ánh trăng vàng
Lời ai còn đó dịu dàng... tình ơi

Nối dài khoảng cách chơi vơi
Tới người xin gửi một trời vấn vương
Thả vào sợi nhớ sợi thương
Vần thơ tri ngộ lòng hương sen hồng

Tim yêu nhen ánh lửa nồng
Xua đi mưa nắng bão dông dập vùi
Cùng nhau chia ngọt sẻ bùi
Lời yêu nhẹ áng thơ vui ...với tình

Cho đời thắm lại môi xinh
đời vui còn mãi chúng mình với nhau
Nguyện lòng " muôn thế kỷ sau
Tình thơ còn mãi vẹn màu chẳng phai.."

LIÊN HƯƠNG


 
 
 
Chung...
 
Chung tay... chung ước mơ đời
Chung cả nỗi nhớ khoảng trời đắm say
Ấm lòng bên tháng bên ngày
Bên phong sương nắng, đắng cay cuộc đời
 
Vẹn màu khúc hát ầu ơi
Tình thơ muốn nói trọn lời nhớ thương
Trăng nghiêng soi bóng đêm trường
Chạm môi hôn nhẹ tỏ tường... tình thôi...
 
Ướt mi dẫu đã một thời
Đắng vì hạnh phúc... đầy vơi, chúng mình
Tới người trọn ấm môi xinh
Sợi thương sợi nhớ chữ tình vì nhau
 
Sen hồng thoảng đã ngấm màu
Vườn yêu ngát ngái hương cau thuở nào
Lạnh vầng trăng... bớt hanh hao
Lời yêu ngọt sẻ đêm nao... cuộc tình
 
Xa rồi khoảng lặng không thinh
Đêm dài đắm đuối chúng mình về nhau
Trải lòng, muôn thế kỷ sau
Đời - thơ... tình mãi vẹn màu... nào phai...?
 
09h20/01/07/2010
Liên Hương 01.07.2010 12:00:32 (permalink)
0


MỪNG SINH NHẬT THƯƠNG GIANG

Ngày mai sinh nhật em rồi
Xa xôi chị gửi một trời nhớ thương
Gửi tình từ chốn quê hương
Đến người em gái ở phương xa vời

Chúc em tươi thắm nụ cười
Hồn thơ đẹp mãi những lời tri âm
Cung đàn dìu dặt khúc ngâm
Bền lâu hạnh phúc trăm năm nghĩa tình

Duyên thầm thắm mãi nét xinh
Xứ người không nhạt bóng hình nước non
Tình đời trọn tấm lòng son
Còn em còn chị, ta còn thương nhau

LIÊN HƯƠNG


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2010 12:05:41 bởi Liên Hương >
Liên Hương 01.07.2010 15:59:13 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: lanh.ktq

Nguyện...

Phong vân... chạnh nhớ, trời chiều
Hôm nao tròn vạnh lời yêu cùng người
Gió đùa dợn những xa xôi
Sóng trong mắt nhớ những lời muốn trao

Qua rồi đêm dáng hanh hao
Người thôi lạc giấc chiêm bao, một mình
Ấm êm khoảng nhớ chung tình
Vầng trăng sáng giữa lung linh biển trời

Vì yêu... thoảng đến xa vời...
Nguyện lòng giữ trọn, một thời đắm mê...

18h20/27/06/2010



NGUYỆN 2


Biển xưa còn mãi vỗ về
Trùng dương hát khúc giao thề đắm say
Năm năm , tháng tháng, ngày ngày
bên nhau nối trọn vòng tay ấm nồng

Tình đời- biển thẳm mênh mông
Phù vân còn đó sắc không cõi người
Xin đừng đùa cợt , lả lơi
Dù tình thơ - cũng một lời tri âm

Dù không duyên nợ sắt cầm
Cũng chung một tiếng tơ đồng thiết tha
Trong tình nhân thế bao la
Tình thơ còn mãi giao hoà cùng nhau

Tình người đẹp đến muôn sau
Xoá đi hết những buồn đau chán chường
Thơ là nhịp nối tơ vương
Nguyện lòng...gửi một lời thương về người

LIÊN HƯƠNG

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2010 16:09:52 bởi Liên Hương >
THƯƠNG GIANG 02.07.2010 07:59:44 (permalink)
0
Chị yêu!

Nhanh quá ...vậy là mẹ chị mất được 7 tuần rồi...



Hôm nay đã tròn  49 ngày ...



 Cầu chúc vong linh bác siêu thoát về  cõi Niết bàn !

THƯƠNG GIANG 02.07.2010 08:29:44 (permalink)
0



MỪNG SINH NHẬT THƯƠNG GIANG

Ngày mai sinh nhật em rồi
Xa xôi chị gửi một trời nhớ thương
Gửi tình từ chốn quê hương
Đến người em gái ở phương xa vời

Chúc em tươi thắm nụ cười
Hồn thơ đẹp mãi những lời tri âm
Cung đàn dìu dặt khúc ngâm
Bền lâu hạnh phúc trăm năm nghĩa tình

Duyên thầm thắm mãi nét xinh
Xứ người không nhạt bóng hình nước non
Tình đời trọn tấm lòng son
Còn em còn chị, ta còn thương nhau

LIÊN HƯƠNG





Chị yêu!
Cám ơn  món quà chị tặng em nhân ngày SN.Tạm thời em chưa họa kịp nên  xin khất nợ chị nữa rồi...Đừng giận em nghe !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2010 09:10:40 bởi THƯƠNG GIANG >
lanh.ktq 02.07.2010 11:23:04 (permalink)
0
Tâm hương
 
Chắp tay nguyện lại phút này
Nhớ người! Dáng cũ một ngày, chợt xa
Mẹ như... mới tự hôm qua
Cho con níu giữ nếp nhà vẹn nguyên
 
Xa xôi bóng một con thuyền
Thân cò tần tảo truân chuyên cả đời
Lối về..., nhớ tiếng ầu ơi
Để tâm trọn mãi... những lời mẹ yêu...
 
10h20/02/07/2010
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/948E7C77A828419C99D02A7F67DEC3B9.jpg[/image]
Attached Image(s)
Liên Hương 03.07.2010 11:23:00 (permalink)
0

Trích đoạn: lanh.ktq

Tâm hương

Chắp tay nguyện lại phút này
Nhớ người! Dáng cũ một ngày, chợt xa
Mẹ như... mới tự hôm qua
Cho con níu giữ nếp nhà vẹn nguyên

Xa xôi bóng một con thuyền
Thân cò tần tảo truân chuyên cả đời
Lối về..., nhớ tiếng ầu ơi
Để tâm trọn mãi... những lời mẹ yêu...

10h20/02/07/2010



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/948E7C77A828419C99D02A7F67DEC3B9.jpg[/image]



QUẠNH...

Chênh chao đã mấy mươi chiều
Vẫn chưa quen được một điều: ...Mẹ xa
Tìm trong hương khói nhạt nhoà
Thân thương bóng mẹ hiền hoà ...đợi con

LH



Cảm ơn anh về bài thơ ngày chung thất 49 ngày của mẹ em. Em xin thay mặt gia đình cảm ơn anh nhiều
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2010 11:58:29 bởi Liên Hương >
Liên Hương 03.07.2010 11:55:49 (permalink)
0


Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Chị yêu!

Nhanh quá ...vậy là mẹ chị mất được 7 tuần rồi...



Hôm nay đã tròn  49 ngày ...



Cầu chúc vong linh bác siêu thoát về  cõi Niết bàn !




Cảm ơn TG đã nhớ 49 ngày của mẹ chị và đã chuẩn bị đồ cúng chu đáo thế này. Chắc mẹ chị sẽ vui vì tình cảm của em dành cho bà. Chị thay mặt gia đình cảm ơn em nhiều. À đừng áy náy gì về việc hoạ thơ với chị nhé, chị em mình mà, phải không ?
Liên Hương 03.07.2010 12:57:28 (permalink)
0
THÁNG BẢY ƠI

Mưa ngợp trời buồn thế tháng bảy ơi
Phố nhạt nhoà trong làn mưa trắng xoá
Mưa tả tơi chùm phượng tàn cuối hạ
Im từ lâu tiếng ve rộ trong vườn

dáng ai nghiêng thấp thoáng cuối con đường
Mưa nhoà ướt chênh chao từng bước vội
Phố hắt hiu , mây xà buông màn tối
Chợt xa hơn.. quạnh vắng một lối về

tháng bảy buồn đưa tiễn một hạ đi
Sân trường cũ người xưa giờ đã vắng
Chỉ còn tiếng mưa rơi nghe trĩu nặng
Gọi trong ta những kỷ niệm một thời

Để mãi buồn...nhung nhớ ...tháng bảy ơi !

LIÊN HƯƠNG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2010 12:58:45 bởi Liên Hương >
lanh.ktq 03.07.2010 17:47:17 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương

quote:

Trích đoạn: lanh.ktq

Nguyện...

Phong vân... chạnh nhớ, trời chiều
Hôm nao tròn vạnh lời yêu cùng người
Gió đùa dợn những xa xôi
Sóng trong mắt nhớ những lời muốn trao

Qua rồi đêm dáng hanh hao
Người thôi lạc giấc chiêm bao, một mình
Ấm êm khoảng nhớ chung tình
Vầng trăng sáng giữa lung linh biển trời

Vì yêu... thoảng đến xa vời...
Nguyện lòng giữ trọn, một thời đắm mê...

18h20/27/06/2010



NGUYỆN 2


Biển xưa còn mãi vỗ về
Trùng dương hát khúc giao thề đắm say
Năm năm , tháng tháng, ngày ngày
bên nhau nối trọn vòng tay ấm nồng

Tình đời- biển thẳm mênh mông
Phù vân còn đó sắc không cõi người
Xin đừng đùa cợt , lả lơi
Dù tình thơ - cũng một lời tri âm

Dù không duyên nợ sắt cầm
Cũng chung một tiếng tơ đồng thiết tha
Trong tình nhân thế bao la
Tình thơ còn mãi giao hoà cùng nhau

Tình người đẹp đến muôn sau
Xoá đi hết những buồn đau chán chường
Thơ là nhịp nối tơ vương
Nguyện lòng...gửi một lời thương về người

LIÊN HƯƠNG


 
 
 
Xuân tình ca
 
Lời ru nguyện giữa hư không
Năm năm, tháng tháng... còn trông ngày về
Tim côi sống lại đắm mê
Biển yêu thương mãi vỗ về vòng tay
 
Sóng xưa quên tháng quên ngày
Miên man dòng chảy đắm say bạc đầu
Cợt đùa... nào dễ được đâu...?
Tình thơ, em đã nhuốm màu tri âm
 
Thế nhân, mong đến thật gần
Bao la cũng nợ dấu chân tìm về
Giao hòa mãi nhịp đam mê
Duyên xưa trọn giữ, câu thề trọn trao
 
Tình người đẹp giấc chiêm bao
Ơn thầm! Anh nhớ đêm nao, cùng người
Môi xinh thắm lại miệng cười
Từ em... hoa bỗng rạng ngời đón Xuân...
 
16h35/03/07/2010
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 249 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9