LỜI YÊU
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 56 của 249 trang, bài viết từ 826 đến 840 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
tuyen45 11.09.2010 21:54:59 (permalink)
0

             NÔ LỆ
                ---*---

Bước vào nhà nghỉ hồn ngô ngơ
Một đám tiếp viên như trẻ thơ
Mắt liếc đong đưa tình ái gợi
Miệng cười chúm chím vờ như mơ
Tương lai rộng mở đang còn đợi
Sao nỡ khép phòng hủy hoại tơ
Nô lệ đồng tiền đời phận bạc
Hoa tươi nhàu nát thật là khờ
.

                   10/9/2010.
                     Tuyen45.
vancali96 12.09.2010 08:24:21 (permalink)
0
Đã Một Thời!

Nghĩ lại lúc xưa Nhỏ chớm buồn
Viết bài thơ chiếc lá sầu vương
Thả hồn theo bút... mực màu tím
Để dạ tìm mây... cụm nắng hường
Đứng đợi hoàng hôn ôm nỗi nhớ
Ngồi chờ bóng tối quyện niềm thương
Dạt dào tình cảm tim lưu niệm
Hình ảnh không quên giấc mộng thường

                                                          Đoạn Trường

Tuổi ngọc

Lần trang nhật ký nhói tim buồn
Kỷ niệm hôm nào chợt vấn vương
Xuân đến tình trao đôi nhẫn cỏ
Hè sang bạn biếu cánh hoa hường
Cây xanh bóng mát đời vui nhộn
Mực tím thư dài ý dễ thương
Tuổi ngọc phai mờ trong dĩ vãng
Người xưa mãi gọi khúc nghê thường

Vancali 9.11.10

Chúc Liên Hương thứ bảy vui hì hì ....
Liên Hương 12.09.2010 17:37:30 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

Đã Một Thời!

Nghĩ lại lúc xưa Nhỏ chớm buồn
Viết bài thơ chiếc lá sầu vương
Thả hồn theo bút... mực màu tím
Để dạ tìm mây... cụm nắng hường
Đứng đợi hoàng hôn ôm nỗi nhớ
Ngồi chờ bóng tối quyện niềm thương
Dạt dào tình cảm tim lưu niệm
Hình ảnh không quên giấc mộng thường

                                                          Đoạn Trường

Tuổi ngọc

Lần trang nhật ký nhói tim buồn
Kỷ niệm hôm nào chợt vấn vương
Xuân đến tình trao đôi nhẫn cỏ
Hè sang bạn biếu cánh hoa hường
Cây xanh bóng mát đời vui nhộn
Mực tím thư dài ý dễ thương
Tuổi ngọc phai mờ trong dĩ vãng
Người xưa mãi gọi khúc nghê thường

Vancali 9.11.10

Chúc Liên Hương thứ bảy vui hì hì ....



VÔ THƯỜNG

Nhắc ngày hoa mộng chỉ thêm buồn
Dĩ vãng phai rồi nẻo vấn vương
Lá rụng mấy mùa khô mắt biếc
Hoa rơi bao độ nhạt môi hường
Mây giăng hờ hững miền trông đợi
Gió cuốn mịt mờ chốn nhớ thương
Cõi thế phù vân thôi ảo mộng
Hồn nghe chuông vọng tiếng vô thường

LIÊN HƯƠNG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2010 18:58:12 bởi Liên Hương >
Liên Hương 12.09.2010 18:54:46 (permalink)
0


Trích đoạn: nha uyen

MỜI PHÁ CỖ

Trăng rằm sáng chói tỏa muôn nơi
Đón tết trung thu dọn cỗ mời
Bánh nướng ,trà lài ,chờ chị nếm
Gà hầm ,rượu cúc, đợi anh xơi
Lời thành ý thật không trau chuốt
Dạ thẳng lòng ngay chẳng vẽ vời
Ai có qua đây xin nán lại
Vào nhà uống rượu ngắm trăng chơi




                              Nha Uyen















 Sắp đến trung thu rùi,U mời các bạn phá cỗ sớm nha,ăn trước cho ngon nhè,hihi,chúc vui,NU

QUA DỰ TIỆC NHÀ BẠN

Nghe lời bạn gọi khoái ghê nơi
Sửa soạn sang ngay..khỏi thiệp mời
rượu thịt ê hề ...vui bụng uống
Bánh trà la liệt ...thoả lòng xơi
Đề thơ ngoạn cảnh Thu kỳ diệu
Phá cỗ trông trăng hội tuyệt vời
Cung Quảng tưởng như mình mới lạc
Chị Hằng bỗng muốn...rủ cùng chơi

LIÊN HƯƠNG
tuyen45 12.09.2010 19:07:48 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương


Trích đoạn: vancali96

Đã Một Thời!

Nghĩ lại lúc xưa Nhỏ chớm buồn
Viết bài thơ chiếc lá sầu vương
Thả hồn theo bút... mực màu tím
Để dạ tìm mây... cụm nắng hường
Đứng đợi hoàng hôn ôm nỗi nhớ
Ngồi chờ bóng tối quyện niềm thương
Dạt dào tình cảm tim lưu niệm
Hình ảnh không quên giấc mộng thường

                                                          Đoạn Trường

Tuổi ngọc

Lần trang nhật ký nhói tim buồn
Kỷ niệm hôm nào chợt vấn vương
Xuân đến tình trao đôi nhẫn cỏ
Hè sang bạn biếu cánh hoa hường
Cây xanh bóng mát đời vui nhộn
Mực tím thư dài ý dễ thương
Tuổi ngọc phai mờ trong dĩ vãng
Người xưa mãi gọi khúc nghê thường

Vancali 9.11.10

Chúc Liên Hương thứ bảy vui hì hì ....



VÔ THƯỜNG

Nhắc ngày hoa mộng chỉ thêm buồn
Dĩ vãng phai rồi nẻo vấn vương
Lá rụng mấy mùa khô mắt biếc
Hoa rơi bao độ nhạt môi hường
Mây giăng hờ hững miền trông đợi
Gió cuốn mịt mờ chốn nhớ thương
Cõi thế phù vân thôi ảo mộng
Hồn nghe chuông vọng tiếng vô thường

LIÊN HƯƠNG


  TUỔI TRĂNG TRÒN
             ---*---
Con tim lưu trữ đủ vui buồn
Lật giở từng trang cứ níu vương
Trống điểm sân trường, trao ánh mắt
Xuân về bãi cỏ nhú bông hường
Thế rồi mãn khóa đường đôi ngả
Từ đấy biệt ly Những nhớ thương
Cái tuổi trăng tròn đâu có đợi
Chim trời vỗ cánh đâu an thường .
 
12/9/2010.
Tuyen45.
 


vancali96 13.09.2010 09:48:54 (permalink)
0
Tối chủ nhật buồn xin dán lên cho huynh tỷ coi đở buồn nè hì hì ...



Chúc Liên Hương luôn vui mạnh hì hì ...
Liên Hương 13.09.2010 10:20:39 (permalink)
0


Trích đoạn: tuyen45


Trích đoạn: Liên Hương


Trích đoạn: vancali96

Đã Một Thời!

Nghĩ lại lúc xưa Nhỏ chớm buồn
Viết bài thơ chiếc lá sầu vương
Thả hồn theo bút... mực màu tím
Để dạ tìm mây... cụm nắng hường
Đứng đợi hoàng hôn ôm nỗi nhớ
Ngồi chờ bóng tối quyện niềm thương
Dạt dào tình cảm tim lưu niệm
Hình ảnh không quên giấc mộng thường

                                                          Đoạn Trường

Tuổi ngọc

Lần trang nhật ký nhói tim buồn
Kỷ niệm hôm nào chợt vấn vương
Xuân đến tình trao đôi nhẫn cỏ
Hè sang bạn biếu cánh hoa hường
Cây xanh bóng mát đời vui nhộn
Mực tím thư dài ý dễ thương
Tuổi ngọc phai mờ trong dĩ vãng
Người xưa mãi gọi khúc nghê thường

Vancali 9.11.10

Chúc Liên Hương thứ bảy vui hì hì ....



VÔ THƯỜNG

Nhắc ngày hoa mộng chỉ thêm buồn
Dĩ vãng phai rồi nẻo vấn vương
Lá rụng mấy mùa khô mắt biếc
Hoa rơi bao độ nhạt môi hường
Mây giăng hờ hững miền trông đợi
Gió cuốn mịt mờ chốn nhớ thương
Cõi thế phù vân thôi ảo mộng
Hồn nghe chuông vọng tiếng vô thường

LIÊN HƯƠNG


  TUỔI TRĂNG TRÒN
             ---*---
Con tim lưu trữ đủ vui buồn
Lật giở từng trang cứ níu vương
Trống điểm sân trường, trao ánh mắt
Xuân về bãi cỏ nhú bông hường
Thế rồi mãn khóa đường đôi ngả
Từ đấy biệt ly Những nhớ thương
Cái tuổi trăng tròn đâu có đợi
Chim trời vỗ cánh đâu an thường .
 
12/9/2010.
Tuyen45.
 


NGỘ

Cõi đời giả tạm có chi buồn
Rũ sạch bụi hồng ảo mộng vương
Tâm tĩnh nhẹ lòng bên cúc trắng
Trí thanh vững dạ giữa sen hường
Đàn ca mấy khúc thôi hờn giận
Xướng hoạ dăm vần tạnh nhớ thương
Làm lành lánh dữ gieo hạt thiện
Niết bàn vui sống giữa đời thường

LIÊN HƯƠNG
Liên Hương 13.09.2010 12:37:53 (permalink)
0


Trích đoạn: vancali96

Tối chủ nhật buồn xin dán lên cho huynh tỷ coi đở buồn nè hì hì ...



Chúc Liên Hương luôn vui mạnh hì hì ...



NHẮN BẠN

Xin đừng buồn nữa bạn lòng ơi
Hãy hát vui lên mặc cảnh đời
Nghị lực tinh thần đừng để cạn
Sức bền thể xác chớ cho vơi
Non xanh nước biếc năng lui tới
Tiên cảnh bồng lai chẳng đợi mời
Nối rộng tình thân cùng bốn biển
Vườn thơ ngày tháng cứ rong chơi

LIÊN HƯƠNG
nha uyen 13.09.2010 13:17:19 (permalink)
0
MỜI PHÁ CỖ

Trăng rằm sáng chói tỏa muôn nơi
Đón tết trung thu dọn cỗ mời
Bánh nướng ,trà lài ,chờ chị nếm
Gà hầm ,rượu cúc, đợi anh xơi
Lời thành ý thật không trau chuốt
Dạ thẳng lòng ngay chẳng vẽ vời
Ai có qua đây xin nán lại
Vào nhà uống rượu ngắm trăng chơi 

                  Nha Uyen

Sắp đến trung thu rùi,U mời các bạn phá cỗ sớm nha,ăn trước cho ngon nhè,hihi,chúc vui,NU


VUI CHƠI

Cỗ bàn đầy ắp thích ghê nơi
Chửa đến trung thu đả được mời
Rượu cúc thơm lừng nhường chị uống
Gà hầm ngọt lịm để em xơi
Đàn hòa sáo quyện tâm êm ái
Phú gởi thơ trao ý tuyệt vời
Tiếng nói câu cười vui hết cỡ
Ai người thơ thẩn ghé đây chơi

                     Nguyệt Ánh
 
 
CỨ VUI CHƠI
 
Phú thơ đề đẹp cả hai nơi
Quà tết Trung thu kính đãi mời
Có lá vàng bay mời chị tới
Thêm tôm hùm luộc dọn người xơi
Xa theo có bạn cùng vui với
Chờ đến muộn ai tránh khổ vời
Thôi hãy yên lòng lo nhập tiệc
 Bọn mình tâm hợp... cứ vui chơi...
 
Thanh Huy
 
Trung Thu xưa và nay

Trung thu nhộn nhịp khắp nơi nơi
Đèn bánh chao ui cứ gọi mời

Thui thủi em nghèo đèn chẳng có

Thòm thèm nhà khó bánh đâu xơi?

Em thì lúc bé hay hờn nũng

Mẹ biết con thơ cứ hứa vời…


Nay thấy cỗ to lòng bỗng chạnh

Lẽ nào chịu lỗ quyết vô chơi!

 
C Pham

Sắp Tết Trung thu dạo khắp nơi
Số may lại được Nhã Uyên mời
Bưởi , na , hồng ,chuối...tha hồ nếm
Dẻo , nướng ,cốm ,chay... thoải mái xơi
Chúc tụng bạn bè vui vẻ gặp
Cám ơn gia chủ thịnh tình vời
Nhăm nhe bia rượu chưa xài hết
Rằm tới rủ nhau lại đến chơi

Kim Nguyên
 

Hì hì vui quá em vào muộn các huynh tỷ có chừa phần em hong , hì hì ....

Tết nhi đồng

Lễ hội trăng rằm đón khắp nơi
Nhã Uyên đãi tiệc nhắn tin mời
Thanh Huy xách rượu hùn nhau nhậu
C Phạm mang quà góp lại xơi
Nguyệt Ánh treo đèn soi vạn sắc
Van Ca tủi phận chốn xa vời
Trung Thu truyền thống người dân Việt
Con cháu vui mừng thoải mái chơi

Vancali 9.11.10

Chúc quí bạn cuối tuần vui mạnh hì hì ...  


QUA DỰ TIỆC NHÀ BẠN

Nghe lời bạn gọi khoái ghê nơi
Sửa soạn sang ngay..khỏi thiệp mời
rượu thịt ê hề ...vui bụng uống
Bánh trà la liệt ...thoả lòng xơi
Đề thơ ngoạn cảnh Thu kỳ diệu
Phá cỗ trông trăng hội tuyệt vời
Cung Quảng tưởng như mình mới lạc
Chị Hằng bỗng muốn...rủ cùng chơi

LIÊN HƯƠNG

Ôi trời! quê xệ....qua bên Vân thấy vắng hoe, thì ra mọi người tụ tập ăn nhậu đâu từ hồi nào. Mỗi mình chậm trễ nhất còn la to. cũng vì tội cúp điện luân phiên, rõ khổ



Chào Nhã Uyên, lây lắm mới gặp lại được tặng quà bánh nữa. Cám ơn NU 

MỜI THƯỞNG THỨC TRÀ
 
Vầng trăng chói sáng khắp nơi nơi
Nhớ Tết trung thu được bạn mời
Cá chép đèn lồng em thắp nến
Trà thơm bánh ngọt, chú chờ xơi
Tâm thành trải dấu không thêu dệt

Ý dịu trao tim thấy tuyệt vời                                                 
Đã tới cùng nhau đâu dám bỏ
Vào đây ngắm cảnh thảnh thơi chơi
 
 
Nguyễn Gia Linh
 

ƠN ĐỜI,ƠN NGƯỜI
 
Múc ánh trăng vàng gửi mọi nơi
Tình thâm nghĩa trọng cạn ly mời 
Câu từ tươi mát nhanh nhanh lượm
Niêm luật khô cằn chậm chậm xơi
Gửi áng mây bay lầu mộng ảo
Thả dòng nước chảy giấc mơ vời
Ơn đời bốn bể vui tương hội
Thấm đẫm hương tình với cuộc chơi !
                                Nha Uyen  
 
#834
    TTH 13.09.2010 13:49:45 (permalink)
    0
     


    NHẮN BẠN

    Xin đừng buồn nữa bạn lòng ơi
    Hãy hát vui lên mặc cảnh đời
    Nghị lực tinh thần đừng để cạn
    Sức bền thể xác chớ cho vơi
    Non xanh nước biếc năng lui tới
    Tiên cảnh bồng lai chẳng đợi mời
    Nối rộng tình thân cùng bốn biển
    Vườn thơ ngày tháng cứ rong chơi

    LIÊN HƯƠNG



    THU ƠI!
     
    Thu sầu đây cũng khổ thu ơi!
    Mộng đến rồi tan nản kiếp đời
    Lá đổ muôn chiều sao đếm nỗi
    Tình mang suốt kiếp lẽ nào vơi
    Mới quen đã ngoảnh buồn lòng đợi
    Vừa gặp đà đi thẹn tiếng mời
    Duyên nợ sắp kề duyên chới với
    Ai người kết bạn để mà chơi!
     
    Thanh Huy
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2010 21:00:30 bởi TTH >
    #835
      Liên Hương 13.09.2010 15:20:11 (permalink)
      0

      Trích đoạn: TTH

       


      NHẮN BẠN

      Xin đừng buồn nữa bạn lòng ơi
      Hãy hát vui lên mặc cảnh đời
      Nghị lực tinh thần đừng để cạn
      Sức bền thể xác chớ cho vơi
      Non xanh nước biếc năng lui tới
      Tiên cảnh bồng lai chẳng đợi mời
      Nối rộng tình thân cùng bốn biển
      Vườn thơ ngày tháng cứ rong chơi

      LIÊN HƯƠNG



      THU ƠI!
       
      Thu sầu đây cũng khổ thu ơi!
      Mộng đến rồi tan nản kiếp đời
      Lá đổ muôn chiều sao đếm nỗi
      Tình mang suốt kiếp lẽ nào vơi
      Mới quen đã ngoảnh buồn lòng đợi
      Vừa gặp đà đi thẹn tiếng mời
      Duyên nợ sắp kề duyên chới với
      Ai người kết bạn để mà chơi!
       
      Thanh Huy
       


      TTH buồn mà Vân cũng buồn , hai nỗi buồn gặp nhau an ủi sẽ thành niềm vui đó. Có phải zậy không Vân nhỉ ???

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2010 09:49:28 bởi Liên Hương >
      #836
        tuyen45 13.09.2010 19:49:16 (permalink)
        0
         
                 SỨC TRAI
                     ---*---
        Chiến tranh trận mạc tưởng tong đời
        Tuổi hạc bây giờ vẫn dạo chơi
        Còn khoái ngắm hoa tìm ghẹo nguyệt
        Thích sài vật lạ chẳng người mời
        Bắp cơ cuồn cuộn còn đang rắn
        Đầu gối căng gân, chửa hết hơi
        Sức dẻo lực dai chưa muốn nghỉ
        Trèo đồi đều đặn miệng luôn cười .
         
        12/9/2010.
        Tuyen45.
        #837
          vancali96 14.09.2010 08:15:02 (permalink)
          0
           


          NHẮN BẠN

          Xin đừng buồn nữa bạn lòng ơi
          Hãy hát vui lên mặc cảnh đời
          Nghị lực tinh thần đừng để cạn
          Sức bền thể xác chớ cho vơi
          Non xanh nước biếc năng lui tới
          Tiên cảnh bồng lai chẳng đợi mời
          Nối rộng tình thân cùng bốn biển
          Vườn thơ ngày tháng cứ rong chơi

          LIÊN HƯƠNG

          MÁCH NƯỚC


          Đừng buồn nữa nhé tỷ Van ơi
          Nhảy nhót tung tăng mặc kệ đời
          Siêu thị vài lần cho túi cạn
          Shopping mấy lượt để tiền vơi
          Nhà hàng lớn nhỏ không chờ đón
          Du lịch đông tây chẳng đợi mời
          Hết uống lại ăn ,ăn đến uống
          No rùi ta lại chạy đi chơi


                          Nguyệt Ánh

          THU ƠI!

          Thu sầu đây cũng khổ thu ơi!
          Mộng đến rồi tan nản kiếp đời
          Lá đổ muôn chiều ai đếm nỗi
          Tình mang suốt kiếp lẽ nào vơi
          Mới quen đã ngoảnh buồn câu hỏi
          Vừa gặp đà đi thẹn tiếng mời
          Duyên nợ sắp kề thành chới với
          Ai người kết bạn để mà chơi!

          Thanh Huy

          Trung thu buồn

          Đêm rằm tỏ bóng gọi tình ơi
          Lá úa thu phong lấm bụi đời
          Chú Cuội ngây ngô lòng lắng đọng
          Chị Hằng diễm lệ mộng đầy vơi
          Quê nhà mãi đợi lời thân chúc
          Đất khách hoài trông cánh thiệp mời
          Đã mấy mùa trăng người có hiểu
          Cung đàn lạc phím thiết gì chơi

          Vancali9.13.10

          Chúc huynh TTH và quí tỷ đầu tuần vui khỏe hì hì ...
          #838
            Liên Hương 14.09.2010 10:13:23 (permalink)
            0

            Trích đoạn: vancali96

             


            NHẮN BẠN

            Xin đừng buồn nữa bạn lòng ơi
            Hãy hát vui lên mặc cảnh đời
            Nghị lực tinh thần đừng để cạn
            Sức bền thể xác chớ cho vơi
            Non xanh nước biếc năng lui tới
            Tiên cảnh bồng lai chẳng đợi mời
            Nối rộng tình thân cùng bốn biển
            Vườn thơ ngày tháng cứ rong chơi

            LIÊN HƯƠNG

            MÁCH NƯỚC


            Đừng buồn nữa nhé tỷ Van ơi
            Nhảy nhót tung tăng mặc kệ đời
            Siêu thị vài lần cho túi cạn
            Shopping mấy lượt để tiền vơi
            Nhà hàng lớn nhỏ không chờ đón
            Du lịch đông tây chẳng đợi mời
            Hết uống lại ăn ,ăn đến uống
            No rùi ta lại chạy đi chơi


                            Nguyệt Ánh

            THU ƠI!

            Thu sầu đây cũng khổ thu ơi!
            Mộng đến rồi tan nản kiếp đời
            Lá đổ muôn chiều sao đếm nỗi
            Tình mang suốt kiếp lẽ nào vơi
            Mới quen đã ngoảnh buồn lòng đợi
            Vừa gặp đà đi thẹn tiếng mời
            Duyên nợ sắp kề duyên chới với
            Ai người kết bạn để mà chơi!

            Thanh Huy

            Trung thu buồn

            Đêm rằm tỏ bóng gọi tình ơi
            Lá úa thu phong lấm bụi đời
            Chú Cuội ngây ngô lòng lắng đọng
            Chị Hằng diễm lệ mộng đầy vơi
            Quê nhà mãi đợi lời thân chúc
            Đất khách hoài trông cánh thiệp mời
            Đã mấy mùa trăng người có hiểu
            Cung đàn lạc phím thiết gì chơi

            Vancali9.13.10

            Chúc huynh TTH và quí tỷ đầu tuần vui khỏe hì hì ...



            GỬI

            Gửi người xa xứ khúc ầu ơi
            Gửi chút tâm giao lắng nỗi đời
            Gửi tấm chân tình không thể cạn
            Gửi niềm luyến nhớ chẳng khi vơi
            Gửi mùa Thu đẹp rằm về tới
            Gửi ánh trăng trong hội đón mời
            Gửi tất những gì Vân muốn gửi
            Gửi thêm lời nhắn: ...Tết về chơi !


            LIÊN HƯƠNG


            Hì Hì ! gửi còn thiếu gì mong mọi người trợ giúp nhen, cho Vân zui lên chút, để Vân buồn tội lém
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2010 10:50:46 bởi Liên Hương >
            #839
              vancali96 14.09.2010 11:53:18 (permalink)
              0
               


              NHẮN BẠN

              Xin đừng buồn nữa bạn lòng ơi
              Hãy hát vui lên mặc cảnh đời
              Nghị lực tinh thần đừng để cạn
              Sức bền thể xác chớ cho vơi
              Non xanh nước biếc năng lui tới
              Tiên cảnh bồng lai chẳng đợi mời
              Nối rộng tình thân cùng bốn biển
              Vườn thơ ngày tháng cứ rong chơi

              LIÊN HƯƠNG

              MÁCH NƯỚC


              Đừng buồn nữa nhé tỷ Van ơi
              Nhảy nhót tung tăng mặc kệ đời
              Siêu thị vài lần cho túi cạn
              Shopping mấy lượt để tiền vơi
              Nhà hàng lớn nhỏ không chờ đón
              Du lịch đông tây chẳng đợi mời
              Hết uống lại ăn ,ăn đến uống
              No rùi ta lại chạy đi chơi


                              Nguyệt Ánh

              THU ƠI!

              Thu sầu đây cũng khổ thu ơi!
              Mộng đến rồi tan nản kiếp đời
              Lá đổ muôn chiều sao đếm nỗi
              Tình mang suốt kiếp lẽ nào vơi
              Mới quen đã ngoảnh buồn lòng đợi
              Vừa gặp đà đi thẹn tiếng mời
              Duyên nợ sắp kề duyên chới với
              Ai người kết bạn để mà chơi!

              Thanh Huy

              Trung thu buồn

              Đêm rằm tỏ bóng gọi tình ơi
              Lá úa thu phong lấm bụi đời
              Chú Cuội ngây ngô lòng lắng đọng
              Chị Hằng diễm lệ mộng đầy vơi
              Quê nhà mãi đợi lời thân chúc
              Đất khách hoài trông cánh thiệp mời
              Đã mấy mùa trăng người có hiểu
              Cung đàn lạc phím thiết gì chơi

              Vancali9.13.10

              Chúc huynh TTH và quí tỷ đầu tuần vui khỏe hì hì ...

              GỬI

              Gửi người xa xứ khúc ầu ơi
              Gửi chút tâm giao lắng nỗi đời
              Gửi tấm chân tình không thể cạn
              Gửi niềm luyến nhớ chẳng khi vơi
              Gửi mùa Thu đẹp rằm về tới
              Gửi ánh trăng trong hội đón mời
              Gửi tất những gì Vân muốn gửi
              Gửi thêm lời nhắn: ...Tết về chơi !

              LIÊN HƯƠNG

               Lòng buồn nào cảnh có vui
              (Họa Mách nước của N A )

              Mách nước theo liền tỳ Ánh ơi
              Xua đi ảo mộng bước vào đời
              Mi xanh tóc rối tình bay nhảy
              Móng đỏ ly cầm rượu cạn vơi
              Be-bóp thâu đêm người mến gọi
              Tan-go suốt sáng bạn thương mời
              Lần theo bóng nguyệt tìm an ủi
              Gác vắng thêm buồn...bỏ cuộc chơi

              Vancali 9.13.10

              Hỏng có work-out tỷ Nguyệt Ánh ui !!!
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2010 11:54:50 bởi vancali96 >
              #840
                Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 56 của 249 trang, bài viết từ 826 đến 840 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9