LỜI YÊU
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 57 của 249 trang, bài viết từ 841 đến 855 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
vancali96 15.09.2010 08:45:01 (permalink)
0



NHẮN BẠN

Xin đừng buồn nữa bạn lòng ơi
Hãy hát vui lên mặc cảnh đời
Nghị lực tinh thần đừng để cạn
Sức bền thể xác chớ cho vơi
Non xanh nước biếc năng lui tới
Tiên cảnh bồng lai chẳng đợi mời
Nối rộng tình thân cùng bốn biển
Vườn thơ ngày tháng cứ rong chơi

LIÊN HƯƠNG


MÁCH NƯỚC

Đừng buồn nữa nhé tỷ Van ơi
Nhảy nhót tung tăng mặc kệ đời
Siêu thị vài lần cho túi cạn
Shopping mấy lượt để tiền vơi
Nhà hàng lớn nhỏ không chờ đón
Du lịch đông tây chẳng đợi mời
Hết uống lại ăn ,ăn đến uống
No rùi ta lại chạy đi chơi


       Nguyệt Ánh

THU ƠI!

Thu sầu đây cũng khổ thu ơi!
Mộng đến rồi tan nản kiếp đời
Lá đổ muôn chiều sao đếm nỗi
Tình mang suốt kiếp lẽ nào vơi
Mới quen đã ngoảnh buồn lòng đợi
Vừa gặp đà đi thẹn tiếng mời
Duyên nợ sắp kề duyên chới với
Ai người kết bạn để mà chơi!

Thanh Huy


Trung thu buồn

Đêm rằm tỏ bóng gọi tình ơi
Lá úa thu phong lấm bụi đời
Chú Cuội ngây ngô lòng lắng đọng
Chị Hằng diễm lệ mộng đầy vơi
Quê nhà mãi đợi lời thân chúc
Đất khách hoài trông cánh thiệp mời
Đã mấy mùa trăng người có hiểu
Cung đàn lạc phím thiết gì chơi

Vancali9.13.10


GỬI

Gửi người xa xứ khúc ầu ơi
Gửi chút tâm giao lắng nỗi đời
Gửi tấm chân tình không thể cạn
Gửi niềm luyến nhớ chẳng khi vơi
Gửi mùa Thu đẹp rằm về tới
Gửi ánh trăng trong hội đón mời
Gửi tất những gì Vân muốn gửi
Gửi thêm lời nhắn: ...Tết về chơi !

LIÊN HƯƠNG

 Lòng buồn nào cảnh có vui
(Họa Mách nước của N A )

Mách nước theo liền tỳ Ánh ơi
Xua đi ảo mộng bước vào đời
Mi xanh tóc rối tình bay nhảy
Móng đỏ ly cầm rượu cạn vơi
Be-bóp thâu đêm người mến gọi
Tan-go suốt sáng bạn thương mời
Lần theo bóng nguyệt tìm an ủi
Gác vắng thêm buồn...bỏ cuộc chơi

Vancali 9.13.10

                                                                   KHUYÊN
 
                                                        Quẳng gánh bùn đi Van tỷ ơi
                                                       Đau thương chỉ tổ héo hon đời
                                                           Tô môi đỏ chót tình ào tới
                                                                 Vẽ mắt xanh lè lệ ắt vơi
                                                        Luôn hát luôn cười luôn khỏe, trẻ
                                                            Ít thăm ít viếng ít chào, mời
                                                             Số trời đã định là như vậy
                                                         Cãi được đâu nào hãy cứ chơi
 
                                                                                       Nguyệt Ánh
 
 
                                                                                                              LẠNH ĐỜI
 
                                                                                Bốn bên em gọi ới ời ơi!
                                                                           Một góc mình anh lạnh lẽo đời
                                                                            Ngó đến người lơ vui chẳng gởi
                                                                            Nhìn qua kẻ ngoảnh khổ nào vơi
                                                                            Trên trời mây phủ rưng mưa dội
                                                                            Giữa thế người đi lặng tiếng mời
                                                                             Có bạn nào thương xin chỉ với
                                                                             Đâu vùng đất Hứa để vào chơi...
 
                                                                                                    Thanh Huy

Dây tơ hồng

Đêm nằm gối mộng réo chàng ơi

Hảy đến bên em vá mảnh đời

Dệt ánh trăng rằm vui sáng tỏ

Ngăn dòng mắt lệ khổ mờ vơi

Trầu xanh đợi gió se duyên mới

Vôi trắng chờ ai ngỏ ý mời

Để chuyện tơ tằm nên chỉ thắm

Neo thuyền cập bến ghẹo tình chơi


Vancali 9.14.10


Cám ơn quí huynh tỷ vào vui xướng họa , cho em thưởng thức những vần thơ tuyệt cú mèo hì hì ...cho em nịnh quí bạn chút xíu nhen hì hì ....
Liên Hương 15.09.2010 10:16:12 (permalink)
0


Trích đoạn: vancali96




NHẮN BẠN

Xin đừng buồn nữa bạn lòng ơi
Hãy hát vui lên mặc cảnh đời
Nghị lực tinh thần đừng để cạn
Sức bền thể xác chớ cho vơi
Non xanh nước biếc năng lui tới
Tiên cảnh bồng lai chẳng đợi mời
Nối rộng tình thân cùng bốn biển
Vườn thơ ngày tháng cứ rong chơi

LIÊN HƯƠNG


MÁCH NƯỚC

Đừng buồn nữa nhé tỷ Van ơi
Nhảy nhót tung tăng mặc kệ đời
Siêu thị vài lần cho túi cạn
Shopping mấy lượt để tiền vơi
Nhà hàng lớn nhỏ không chờ đón
Du lịch đông tây chẳng đợi mời
Hết uống lại ăn ,ăn đến uống
No rùi ta lại chạy đi chơi


       Nguyệt Ánh

THU ƠI!

Thu sầu đây cũng khổ thu ơi!
Mộng đến rồi tan nản kiếp đời
Lá đổ muôn chiều sao đếm nỗi
Tình mang suốt kiếp lẽ nào vơi
Mới quen đã ngoảnh buồn lòng đợi
Vừa gặp đà đi thẹn tiếng mời
Duyên nợ sắp kề duyên chới với
Ai người kết bạn để mà chơi!

Thanh Huy


Trung thu buồn

Đêm rằm tỏ bóng gọi tình ơi
Lá úa thu phong lấm bụi đời
Chú Cuội ngây ngô lòng lắng đọng
Chị Hằng diễm lệ mộng đầy vơi
Quê nhà mãi đợi lời thân chúc
Đất khách hoài trông cánh thiệp mời
Đã mấy mùa trăng người có hiểu
Cung đàn lạc phím thiết gì chơi

Vancali9.13.10


GỬI

Gửi người xa xứ khúc ầu ơi
Gửi chút tâm giao lắng nỗi đời
Gửi tấm chân tình không thể cạn
Gửi niềm luyến nhớ chẳng khi vơi
Gửi mùa Thu đẹp rằm về tới
Gửi ánh trăng trong hội đón mời
Gửi tất những gì Vân muốn gửi
Gửi thêm lời nhắn: ...Tết về chơi !

LIÊN HƯƠNG

 Lòng buồn nào cảnh có vui
(Họa Mách nước của N A )

Mách nước theo liền tỳ Ánh ơi
Xua đi ảo mộng bước vào đời
Mi xanh tóc rối tình bay nhảy
Móng đỏ ly cầm rượu cạn vơi
Be-bóp thâu đêm người mến gọi
Tan-go suốt sáng bạn thương mời
Lần theo bóng nguyệt tìm an ủi
Gác vắng thêm buồn...bỏ cuộc chơi

Vancali 9.13.10

                                                                   KHUYÊN
 
                                                        Quẳng gánh bùn đi Van tỷ ơi
                                                       Đau thương chỉ tổ héo hon đời
                                                           Tô môi đỏ chót tình ào tới
                                                                 Vẽ mắt xanh lè lệ ắt vơi
                                                        Luôn hát luôn cười luôn khỏe, trẻ
                                                            Ít thăm ít viếng ít chào, mời
                                                             Số trời đã định là như vậy
                                                         Cãi được đâu nào hãy cứ chơi
 
                                                                                       Nguyệt Ánh
 
 
                                                                                                              LẠNH ĐỜI
 
                                                                                Bốn bên em gọi ới ời ơi!
                                                                           Một góc mình anh lạnh lẽo đời
                                                                            Ngó đến người lơ vui chẳng gởi
                                                                            Nhìn qua kẻ ngoảnh khổ nào vơi
                                                                            Trên trời mây phủ rưng mưa dội
                                                                            Giữa thế người đi lặng tiếng mời
                                                                             Có bạn nào thương xin chỉ với
                                                                             Đâu vùng đất Hứa để vào chơi...
 
                                                                                                    Thanh Huy

Dây tơ hồng

Đêm nằm gối mộng réo chàng ơi

Hảy đến bên em vá mảnh đời

Dệt ánh trăng rằm vui sáng tỏ

Ngăn dòng mắt lệ khổ mờ vơi

Trầu xanh đợi gió se duyên mới

Vôi trắng chờ ai ngỏ ý mời

Để chuyện tơ tằm nên chỉ thắm

Neo thuyền cập bến ghẹo tình chơi


Vancali 9.14.10


Cám ơn quí huynh tỷ vào vui xướng họa , cho em thưởng thức những vần thơ tuyệt cú mèo hì hì ...cho em nịnh quí bạn chút xíu nhen hì hì ....



CHUYỆN ĐỜI

Nỗi mình đã khổ chuyện trời ơi
Thấy bạn chẳng vui ...chán bỏ đời
Tức cảnh giận tình chưa xoá sạch
Bận đầu mệt óc kiếp nào vơi
Nhân duyên khi đượm còn tìm tới
Vận hạn lúc suy chả gọi mời
Khuyên bạn " mình ên " cho nó phẻ
Giữa đời cứ mặc sức ăn, chơi

Liên Hương

( hi hi, là ăn và chơi chứ không phải ăn chơi đâu nha Vân ) - tại hết vần rồi nên phải để vậy đó )

Liên Hương 15.09.2010 16:21:02 (permalink)
0
PHĂNG TEO

Lánh đời kiếm chỗ khuất buông neo
Để mặc thế gian cứ việc trèo
Lên thác vượt ghềnh xa lối ngoặt
Ghìm cương thả dốc tránh đường eo
Sông sâu đã nản buông tay lái
Biển thẳm nào ham xiết cọc lèo
Lên cốc vào am tìm học đạo
Hồng trần ảo mộng ...tự phăng teo


Liên Hương
Liên Hương 15.09.2010 17:58:50 (permalink)
0
HỎI

Một đời con sóng đi hoang
Một đời sỏi vẫn lang thang không nhà
Một đời ta ....phải là ta ?
Hồn như hoang đảo ...sóng òa...rồi tan

Liên Hương
Liên Hương 15.09.2010 18:05:32 (permalink)
0

LỜI TIM

Lời tim...khe khẽ....thì thầm
Mà như muôn đợt sóng ngầm biển xa
Lời tim .... ánh nắng chan hòa
Gọi cây hé nụ...đơm hoa bốn mùa
Lời tim ... dìu dặt võng đưa
À ơi .... tay mẹ ...giấc trưa...say nồng
Lời tim....thắp ngọn lửa hồng
Nhịp cầu nối trọn mênh mông tình đời

Liên Hương
tuyen45 15.09.2010 21:23:34 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: vancali96




NHẮN BẠN

Xin đừng buồn nữa bạn lòng ơi
Hãy hát vui lên mặc cảnh đời
Nghị lực tinh thần đừng để cạn
Sức bền thể xác chớ cho vơi
Non xanh nước biếc năng lui tới
Tiên cảnh bồng lai chẳng đợi mời
Nối rộng tình thân cùng bốn biển
Vườn thơ ngày tháng cứ rong chơi

LIÊN HƯƠNG


MÁCH NƯỚC

Đừng buồn nữa nhé tỷ Van ơi
Nhảy nhót tung tăng mặc kệ đời
Siêu thị vài lần cho túi cạn
Shopping mấy lượt để tiền vơi
Nhà hàng lớn nhỏ không chờ đón
Du lịch đông tây chẳng đợi mời
Hết uống lại ăn ,ăn đến uống
No rùi ta lại chạy đi chơi


       Nguyệt Ánh

THU ƠI!

Thu sầu đây cũng khổ thu ơi!
Mộng đến rồi tan nản kiếp đời
Lá đổ muôn chiều sao đếm nỗi
Tình mang suốt kiếp lẽ nào vơi
Mới quen đã ngoảnh buồn lòng đợi
Vừa gặp đà đi thẹn tiếng mời
Duyên nợ sắp kề duyên chới với
Ai người kết bạn để mà chơi!

Thanh Huy


Trung thu buồn

Đêm rằm tỏ bóng gọi tình ơi
Lá úa thu phong lấm bụi đời
Chú Cuội ngây ngô lòng lắng đọng
Chị Hằng diễm lệ mộng đầy vơi
Quê nhà mãi đợi lời thân chúc
Đất khách hoài trông cánh thiệp mời
Đã mấy mùa trăng người có hiểu
Cung đàn lạc phím thiết gì chơi

Vancali9.13.10


GỬI

Gửi người xa xứ khúc ầu ơi
Gửi chút tâm giao lắng nỗi đời
Gửi tấm chân tình không thể cạn
Gửi niềm luyến nhớ chẳng khi vơi
Gửi mùa Thu đẹp rằm về tới
Gửi ánh trăng trong hội đón mời
Gửi tất những gì Vân muốn gửi
Gửi thêm lời nhắn: ...Tết về chơi !

LIÊN HƯƠNG

 Lòng buồn nào cảnh có vui
(Họa Mách nước của N A )

Mách nước theo liền tỳ Ánh ơi
Xua đi ảo mộng bước vào đời
Mi xanh tóc rối tình bay nhảy
Móng đỏ ly cầm rượu cạn vơi
Be-bóp thâu đêm người mến gọi
Tan-go suốt sáng bạn thương mời
Lần theo bóng nguyệt tìm an ủi
Gác vắng thêm buồn...bỏ cuộc chơi

Vancali 9.13.10

                                                                   KHUYÊN
 
                                                        Quẳng gánh bùn đi Van tỷ ơi
                                                       Đau thương chỉ tổ héo hon đời
                                                           Tô môi đỏ chót tình ào tới
                                                                 Vẽ mắt xanh lè lệ ắt vơi
                                                        Luôn hát luôn cười luôn khỏe, trẻ
                                                            Ít thăm ít viếng ít chào, mời
                                                             Số trời đã định là như vậy
                                                         Cãi được đâu nào hãy cứ chơi
 
                                                                                       Nguyệt Ánh
 
 
                                                                                                              LẠNH ĐỜI
 
                                                                                Bốn bên em gọi ới ời ơi!
                                                                           Một góc mình anh lạnh lẽo đời
                                                                            Ngó đến người lơ vui chẳng gởi
                                                                            Nhìn qua kẻ ngoảnh khổ nào vơi
                                                                            Trên trời mây phủ rưng mưa dội
                                                                            Giữa thế người đi lặng tiếng mời
                                                                             Có bạn nào thương xin chỉ với
                                                                             Đâu vùng đất Hứa để vào chơi...
 
                                                                                                    Thanh Huy

Dây tơ hồng

Đêm nằm gối mộng réo chàng ơi

Hảy đến bên em vá mảnh đời

Dệt ánh trăng rằm vui sáng tỏ

Ngăn dòng mắt lệ khổ mờ vơi

Trầu xanh đợi gió se duyên mới

Vôi trắng chờ ai ngỏ ý mời

Để chuyện tơ tằm nên chỉ thắm

Neo thuyền cập bến ghẹo tình chơi


Vancali 9.14.10


Cám ơn quí huynh tỷ vào vui xướng họa , cho em thưởng thức những vần thơ tuyệt cú mèo hì hì ...cho em nịnh quí bạn chút xíu nhen hì hì ....



CHUYỆN ĐỜI

Nỗi mình đã khổ chuyện trời ơi
Thấy bạn chẳng vui ...chán bỏ đời
Tức cảnh giận tình chưa xoá sạch
Bận đầu mệt óc kiếp nào vơi
Nhân duyên khi đượm còn tìm tới
Vận hạn lúc suy chả gọi mời
Khuyên bạn " mình ên " cho nó phẻ
Giữa đời cứ mặc sức ăn, chơi

Liên Hương

( hi hi, là ăn và chơi chứ không phải ăn chơi đâu nha Vân )
- (tại hết vần rồi nên phải để vậy đó )



        GẮNG ĐỢI
               ---*---
Đêm thu trời mát rượi em ơi !
Hãy gắng đợi anh nối mối đời
Ghép mảnh tình ta tròn hạnh phúc
Chắp dài duyên thắm lệ sầu vơi
Cháu con tíu tít vui như hội
Bè bạn nói cười, rộn đón mời
Thanh thản chúng mình cùng bước dạo
Bến thuyền neo đậu vịnh thơ chơi .
 
15/9/2010.
Tuyen45.
 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2010 06:10:46 bởi tuyen45 >
Liên Hương 16.09.2010 12:06:00 (permalink)
0
HỒN THU


Lối cũ vườn xưa dạo chốn thơ
Sóng êm thuyền nhẹ lướt xa bờ
Gió thơm hương ngát ru hồn mộng
Trăng tỏa ánh vàng soi mắt mơ
Mấy khúc thơ ngâm lòng mãi đợi
Vài cung đàn trỗi dạ còn chờ
Gót hoa lui bước hài xa khuất
Tay ngọc buông đàn phím ngẩn ngơ



U tịch hồn Thu dạ ngẩn ngơ
Chiều buông màn tím lối ai chờ
Cúc hoe hoe nụ sương tìm đọng
Liễu rủ rủ cành gió gợi mơ
Hồ lặng tàn sen buồn mấy độ
Nước lay tăm cá nhớ vô bờ
Chân trời cánh nhạn còn vương bóng
Dang dở bên đời khúc nhạc thơ
Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2010 12:12:17 bởi Liên Hương >
TTH 16.09.2010 15:25:44 (permalink)
0
HỒN THU

Lối cũ vườn xưa dạo chốn thơ
Sóng êm thuyền nhẹ lướt xa bờ
Gió thơm hương ngát ru hồn mộng
Trăng tỏa ánh vàng soi mắt mơ
Mấy khúc thơ ngâm lòng mãi đợi
Vài cung đàn trỗi dạ còn chờ
Gót hoa lui bước hài xa khuất
Tay ngọc buông đàn phím ngẩn ngơ

U tịch hồn Thu dạ ngẩn ngơ
Chiều buông màn tím lối ai chờ
Cúc hoe hoe nụ sương tìm đọng
Liễu rủ rủ cành gió gợi mơ
Hồ lặng tàn sen buồn mấy độ
Nước lay tăm cá nhớ vô bờ
Chân trời cánh nhạn còn vương bóng
Dang dở bên đời khúc nhạc thơ


Liên Hương


 
TÌNH THU
 
Lá vàng thu đổ ướt trang thơ
Sông vắng thuyền trôi dạt khuất bờ
Xa rặng liễu xanh xanh dấu ái
Gần vầng trăng sáng sáng niềm mơ
Nai vàng ngơ ngác bên rừng ngắm
Mây trắng vờn bay giữa núi chờ
Cung phiếm vọng lời thương nhớ bạn
Bóng hình xa cách lẽ nào ngơ
 
Bóng hình xa cách lẽ nào ngơ
Đôi lứa thương nhau mãi đợi chờ
Góp sức dựng xây căn gác mộng
Chung lòng tận hưởng mối tình mơ
Bút nghiêng chữ viết đầy nhân nghĩa
Câu hát âm vang vang rộn bến bờ
Yêu đã vào tim yêu thắm thiết
Lá vàng thu đổ ướt trang thơ
 
Thanh Huy
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2010 19:27:27 bởi TTH >
tuyen45 16.09.2010 18:55:33 (permalink)
0
      CHUYỆN KÍN
              ---*---
Chuyện kín chúng mình, giữ kín em !
Trong lòng phấp phỏng nhớ dày thêm
Bờ môi âu yếm bên triền cỏ
Má núm nụ hôn tóc xõa mềm
Dấu ấn trăng tròn tình mãi đẹp
In sâu tuổi ngọc đáy con tim
Một thời hò hẹn rồi tan mộng
Gặp lại hôm nay em bắt đền .
 
15/9/2010.
Tuyen45.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2010 18:57:05 bởi tuyen45 >
vancali96 17.09.2010 08:50:16 (permalink)
0
Hôm nay là thứ năm rùi còn cày một ngày nửa thôi là weekend rùi hì hì ...
Em xin dán lên cho quí huynh tỷ coi nhen hì hì ...




Chào tỷ Liên Hương ,chúc tỷ thứ năm vui nè hì hì ....
sonvanle 17.09.2010 10:22:16 (permalink)
0
Đọc " Lời yêu" của em cảm nhận được cảm xúc và sự liên tưởng của em thật thú vị. Anh dường như ngỡ ngàng trước lời trần trình ấy. Nhưng em à! Cuộc sống vốn thi vị rồi mà tình yêu là cội nguồn làm cho con người có sức sống mới thi vị hơn, mãnh liệthơn. Chúc em như ý và hạnh phúc.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2010 10:24:59 bởi sonvanle >
tuyen45 17.09.2010 20:48:56 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

Hôm nay là thứ năm rùi còn cày một ngày nửa thôi là weekend rùi hì hì ...
Em xin dán lên cho quí huynh tỷ coi nhen hì hì ...




Chào tỷ Liên Hương ,chúc tỷ thứ năm vui nè hì hì ....




        ĐỔI HƯỚNG
                ---*---
Con đò xuất bến ngược dòng sông
Kỷ niêm ngày xưa đáng mấy đồng ?
Anh khó đời nghèo nên phận hẩm
Em sang lịch sự chẳng thèm trông
Tuổi hồng dấu ấn đâu còn nhớ
Tiền bạc ăn mòn tình thắm nồng
Đổi hướng quay ngang em bước vội
Tơ duyên đổ vỡ chán trường không ?
17/9/2010.
Tuyen45.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2010 07:22:45 bởi tuyen45 >
Liên Hương 18.09.2010 11:29:19 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

Hôm nay là thứ năm rùi còn cày một ngày nửa thôi là weekend rùi hì hì ...
Em xin dán lên cho quí huynh tỷ coi nhen hì hì ...




Chào tỷ Liên Hương ,chúc tỷ thứ năm vui nè hì hì ....






ĐỔI HƯỚNG
---*---
Con đò xuất bến ngược dòng sông
Kỷ niêm ngày xưa đáng mấy đồng ?
Anh khó đời nghèo nên phận hẩm
Em sang lịch sự chẳng thèm trông
Tuổi hồng dấu ấn đâu còn nhớ
Tiền bạc ăn mòn tình thắm nồng
Đổi hướng quay ngang em bước vội
Tơ duyên đổ vỡ chán trường không ?
17/9/2010.
Tuyen45.



HƯ KHÔNG

Thuyền xưa bỏ bến lặng con sông
Đàn lỗi dây tơ lạc chữ đồng
Người biệt ra đi không luyến nhớ
Kẻ thầm ở lại vẫn chờ trông
Những hò những hẹn thời còn đắm
Bao đắng bao cay buổi hết nồng
Cũng bởi trót vương vòng tục luỵ
Nên đời chuông vọng tiếng hư không !

LIÊN HƯƠNG



<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2010 17:24:30 bởi Liên Hương >
Liên Hương 18.09.2010 11:40:42 (permalink)
0


Trích đoạn: sonvanle

Đọc " Lời yêu" của em cảm nhận được cảm xúc và sự liên tưởng của em thật thú vị. Anh dường như ngỡ ngàng trước lời trần trình ấy. Nhưng em à! Cuộc sống vốn thi vị rồi mà tình yêu là cội nguồn làm cho con người có sức sống mới thi vị hơn, mãnh liệthơn. Chúc em như ý và hạnh phúc.


Cảm ơn anh đã đồng cảm cùng thơ LH. Cũng chúc anh và gia đình luôn khoẻ ,vui ,hạnh phúc.

Liên Hương
Liên Hương 18.09.2010 16:07:41 (permalink)
0

Trích đoạn: TTH

HỒN THU

Lối cũ vườn xưa dạo chốn thơ
Sóng êm thuyền nhẹ lướt xa bờ
Gió thơm hương ngát ru hồn mộng
Trăng tỏa ánh vàng soi mắt mơ
Mấy khúc thơ ngâm lòng mãi đợi
Vài cung đàn trỗi dạ còn chờ
Gót hoa lui bước hài xa khuất
Tay ngọc buông đàn phím ngẩn ngơ

U tịch hồn Thu dạ ngẩn ngơ
Chiều buông màn tím lối ai chờ
Cúc hoe hoe nụ sương tìm đọng
Liễu rủ rủ cành gió gợi mơ
Hồ lặng tàn sen buồn mấy độ
Nước lay tăm cá nhớ vô bờ
Chân trời cánh nhạn còn vương bóng
Dang dở bên đời khúc nhạc thơ


Liên Hương


 
TÌNH THU
 
Lá vàng thu đổ ướt trang thơ
Sông vắng thuyền trôi dạt khuất bờ
Xa rặng liễu xanh xanh dấu ái
Gần vầng trăng sáng sáng niềm mơ
Nai vàng ngơ ngác bên rừng ngắm
Mây trắng vờn bay giữa núi chờ
Cung phiếm vọng lời thương nhớ bạn
Bóng hình xa cách lẽ nào ngơ
 
Bóng hình xa cách lẽ nào ngơ
Đôi lứa thương nhau mãi đợi chờ
Góp sức dựng xây căn gác mộng
Chung lòng tận hưởng mối tình mơ
Bút nghiêng chữ viết đầy nhân nghĩa
Câu hát âm vang vang rộn bến bờ
Yêu đã vào tim yêu thắm thiết
Lá vàng thu đổ ướt trang thơ
 
Thanh Huy
 
 



TÀN THU

Lá vàng Thu đổ ướt trang thơ
Thuyền mộng còn đâu quạnh bến bờ
Mây lạnh hững hờ giăng lối hẹn
Trăng sầu ngơ ngẩn rọi vườn mơ
Người đi đã biệt bao Thu khuất
Kẻ ở còn vương mấy Hạ chờ
Năm tháng mịt mù trông cánh nhạn
Ngẫm đời chán cảnh dạ ngu ngơ

Ngẫm đời chán cảnh dạ ngu ngơ
Vườn cũ chốn xưa biệt nẻo chờ
lời hẹn tâm giao chàng đã phụ
Câu thề tri kỷ thiếp nào mơ
Con thuyền độc mộc trôi về biển
Cánh sóng cô đơn dạt tới bờ
Vui chút bút nghiên quên khổ luỵ
Lá vàng Thu đổ ướt trang thơ

Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2010 16:09:37 bởi Liên Hương >
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 57 của 249 trang, bài viết từ 841 đến 855 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9