LỜI YÊU
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 60 của 249 trang, bài viết từ 886 đến 900 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
tuyen45 29.09.2010 07:42:49 (permalink)
0

Một buổi chiều qua bến đò sông quê gặp cảnh bồn Tuyen45
về đã làm bài thơ nay gửi tặng LH đọc cùng chia sẻ nè.
Chào buổi sáng chúc LH ngày mới vui.


VẸN TRÒN NIỀM VUI
                    ---*---
      Bà ơi !  mẹ cháu đi đâu ???
Mà tay sách túi đội đầu gối chăn ???
      Bùi ngùi gò má sầu lăn
Bà nhìn xuống bến lòng hằn vết đau
      Con đò quay lái đi mau
Tay bà bế cháu phía sau hoang tàn

      Cơm ngon canh ngọt chẳng chan
Vợ chồng sẻ nghé, tan đàn ai chia ???
      Ôm con giao cháu cho bà
Lệ rơi lã chã ướt nhòa bờ mi
      Khăn hồng lau mắt quay đi
Cái đầu mẹ trẻ đang suy nghĩ gì ???

      Thế là giọt nước tràn ly
Ngày vui rã đám còn chi hội bàn
      Ước gì mưa tạnh bão tan
Dâu, con, bà cháu hợp hoàn tới lui
      Để cho trẻ hết sụt sùi
Cháu bà khôn lớn niềm vui vẹn tròn .

                                         22/4/2010 .
                                           tuyen45.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2010 17:35:55 bởi tuyen45 >
Liên Hương 29.09.2010 10:20:28 (permalink)
0


Trích đoạn: tuyen45


Một buổi chiều qua bến đò sông quê gặp cảnh bồn Tuyen45
về đã làm bài thơ nay gửi tặng LH đọc cùng chia sẻ nè.
Chào buổi sáng chúc LH ngày mới vui.

 
       VẸN TRÒN NIỀM VUI
                    ---*---
      Bà ơi !  mẹ cháu đi đâu ???
Mà tay sách túi ? đội đầu gối chăn ?
      Bùi ngùi gò má sầu lăn
Bà nhìn xuống bến lòng hằn vết đau
      Con đò quay lái đi mau
Tay bà bế cháu phía sau hoang tàn

      Cơm ngon canh ngọt chẳng chan
Vợ chồng sẻ nghé, tan đàn tòa chia .
      Ôm con giao cháu cho bà
Lệ rơi lã chã ướt nhòa bờ mi
      Khăn hồng lau mắt quay đi
Cái đầu mẹ trẻ đang suy nghĩ gì ???

      Thế là giọt nước tràn ly
Ngày vui rã đám còn chi hội bàn
      Ước gì mưa tạnh bão tan
Dâu, con, bà cháu hợp hoàn tới lui
      Để cho trẻ hết sụt sùi
Cháu bà khôn lớn niềm vui vẹn tròn .

                                         22/4/2010 .
                                           tuyen45.


Cảnh này thật đáng buồn mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu và giải quyết được thôi huynh ơi. Có điều làm mẹ mà bỏ con thì dù bất cứ lý do nào cũng đều không thể chấp nhận được. Cảm ơn huynh ghé thăm, chúc huynh vui khoẻ
SongHuong 29.09.2010 10:46:00 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương


XIN...

Xin còn giữ chút tình đời
Thương nhau xin bớt chút lời trách nhau
Anh buồn em có vui đâu
Thề xưa dù đã qua cầu gió bay
Tình như bọt nước trên tay
Em về gói lại tháng ngày yêu thương
Dẫu lìa ngó ý còn vương
Tơ lòng theo mãi về phương xa vời
Chông chênh cũng một kiếp người
Lỗi thề đắng nghét nụ cười nhân gian
Chung nhau khoảng nhớ đêm tàn
Nợ tình còn mãi riêng mang một đời

LIÊN HƯƠNG




MỘT LỜI TRÓT QUÊN

Vầng trăng vẫn lạnh bên trời
Bến xưa trót lỡ một lời đã quên
Thuyền tình sao cứ chông chênh
Dẫu hờn, dẫu trách cũng mênh mang buồn

Tơ lòng theo mãi một phương
Sen hồng một thuở còn vương vai gầy
Lời nào tựa áng mây bay?
Người đi để lỡ vòng tay đêm trường

Còn gì để gói yêu thương?
Ai quên, ai nhớ riêng mang một đời?
Buồn đau cũng chỉ lần thôi
Dối gian cũng trót một lời lỡ quên

Huế 29/9/2010
Sông Hương


Liên Hương à. Thấy bài thơ của LH chất chứa tâm sự, SH xin hoạ vài dòng gọi là sẻ chia. Có gì không phải vạn lần bỏ qua nghe. Thân




<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2010 08:55:39 bởi SongHuong >
Liên Hương 29.09.2010 18:09:54 (permalink)
0

Trích đoạn: SongHuong


Trích đoạn: Liên Hương


XIN...

Xin còn giữ chút tình đời
Thương nhau xin bớt chút lời trách nhau
Anh buồn em có vui đâu
Thề xưa dù đã qua cầu gió bay
Tình như bọt nước trên tay
Em về gói lại tháng ngày yêu thương
Dẫu lìa ngó ý còn vương
Tơ lòng theo mãi về phương xa vời
Chông chênh cũng một kiếp người
Lỗi thề đắng nghét nụ cười nhân gian
Chung nhau khoảng nhớ đêm tàn
Nợ tình còn mãi riêng mang một đời

LIÊN HƯƠNG




MỘT LỜI TRÓT QUÊN

Vầng trăng vẫn lạnh bên trời
Bến xưa trót lỡ một lời đã quên
Thuyền tình sao cứ chông chênh
Dẫu hờn, dẫu trách cũng mênh mang buồn

Tơ lòng theo mãi một phương
Sen hồng một thuở còn vương vai gầy
Lời nào tựa áng mây bay?
Người đi để lỡ vòng tay đêm trường

Còn gì để gói yêu thương?
Ai quên, ai nhớ riêng mang một đời?
Buồn đau cũng chỉ lần thôi
Dối gian cũng trót một lời lỡ quên

Huế 29/10/2010
Sông Hương


Liên Hương à. Thấy bài thơ của LH chất chứa tâm sự, SH xin hoạ vài dòng gọi là sẻ chia. Có gì không phải vạn lần bỏ qua nghe. Thân








TRĂNG VỠ

Vầng trăng vẫn lạnh bên trời
Sen hồng gói lại một lời yêu thương
Lối xưa đã chẳng chung đường
Còn đâu cõi mộng vấn vương câu thề

Nhạt nhoà mây phủ sông quê
Triền đê bạc trắng lời thề cỏ may
Sương giăng trĩu ướt vai gầy
Xin về gói lại những ngày..đã xa

Liên Hương



Tâm trạng buồn cũng là tất yếu trong cuộc đời vốn không mấy niềm vui , LH quen rồi. Cảm ơn anh SH ghé nhà và chia sẻ cùng LH. Chúc anh luôn vui khoẻ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2010 18:10:57 bởi Liên Hương >
tuyen45 30.09.2010 01:04:25 (permalink)
0
Chào LH ! tuyen45 tặng LH bài thơ đọc cho vui nè.



          CHƯA GIÀ
                  ---*---
Thư mời, nhận được dẻo chân qua
Tuổi  hạc văn thơ chẳng chịu già
Mắt sáng huynh còn mê ghẹo nguyệt
Da hồng đệ vẫn mải tìm hoa
Sân chơi văn hóa tình thi hữu
Chốn đợi giao lưu mãi thiết tha
Mưa nắng dốc đèo đâu có ngại
Đường dài sông suối quản gì xa .
 
29/9/2010.
Tuyen45.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2010 17:18:11 bởi tuyen45 >
Liên Hương 01.10.2010 12:19:14 (permalink)
0

Trích đoạn: tuyen45

Chào LH ! tuyen45 tặng LH bài thơ đọc cho vui nè.



          CHƯA GIÀ
                  ---*---
Thư mời, nhận được dẻo chân qua
Tuổi  hạc văn thơ chẳng chịu già
Mắt sáng huynh còn mê ghẹo nguyệt
Da hồng đệ vẫn mải tìm hoa
Sân chơi văn hóa tình thi hữu
Chốn đợi giao lưu mãi thiết tha
Mưa nắng dốc đèo đâu có ngại
Đường dài sông suối quản gì xa .
 
29/9/2010.
Tuyen45.
 

TRI NGỘ

Vườn thơ chẳng hẹn có lòng qua
Khẩu khí nghe ra vẫn chửa già
sức vượng Xuân Thu còn ghẹo bướm
Tình nồng Đông Hạ vẫn trêu hoa
Da mồi tóc bạc trời xanh ngán
Trí sáng tâm bền tạo hóa tha
Xướng hoạ giao lưu lòng rộng mở
Cầu thơ nối nhịp đến người xa

Liên Hương


Lu bu quá hôm nay mới đáp lễ huynh được. Thông cảm cho muội thất lễ. Cảm ơn huynh nhiều
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2010 15:20:03 bởi Liên Hương >
tuyen45 01.10.2010 17:03:42 (permalink)
0

quote:

Trích đoạn:Liên Hương

Chào LH ! tuyen45 tặng LH bài thơ đọc cho vui nè.

    CHƯA GIÀ
            ---*---
Thư mời, nhận được dẻo chân qua
Tuổi hạc văn thơ chẳng chịu già
Mắt sáng huynh còn ghẹo nguyệt
Da hồng đệ vẫn mải tìm hoa
Sân chơi văn hóa tình thi hữu
Chốn đợi giao lưu mãi thiết tha
Mưa nắng dốc đèo đâu có ngại
Đường dài sông suối quản gì xa .

29/9/2010.

Tuyen45.

TRI NGỘ


Vườn thơ chẳng hẹn có lòng qua
Khẩu khí nghe ra vẫn chửa già
sức vượng Xuân Thu còn ghẹo bướm
Tình nồng Đông Hạ vẫn trêu hoa
Da mồi tóc bạc trời xanh ngán
Trí sáng tâm bền tạo hóa tha
Xướng hoạ giao lưu lòng rộng mở
Cầu thơ nối nhịp đến người xa

Liên Hương

Lu bu quá hôm nay mới đáp lễ huynh được. Thông cảm cho muội thất lễ. Cảm ơn huynh nhiều



Bài :“CHƯA GIÀ” Tuyen45 đã chỉnh sửa những từ tô màu tím
Vây nhờ  LH  sửa trên trang giúp tuyen45 xin cảm ơn.  
 

         VÒNG TAY
                  ---*---
Trên mạng zao lưu tình lại qua
Hồn thơ lãng mạn trẻ không già
Lời hay chúc muội, pha ong bướm
Ý đẹp tặng huynh, chộn nguyệt hoa
Cước bạc mái đầu, xuân khát vọng
Sương sa trắng tóc, mục đồng tha
Bốn phương thi hữu vui bình họa
Kết nối vòng tay đến bạn xa.
 
1/10/2010.
Tuyen45.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2010 21:22:38 bởi tuyen45 >
lanh.ktq 01.10.2010 18:27:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương

  "...xin còn chút nhớ thật xa
Em chông chênh giữa phù hoa kiếp người "
 
LanhKTQ
 
 
 
         Chào KTQ ! hôm nay đọc thơ bạn, LH có cùng mối đồng cảm nên họa lại bằng bài thơ nhỏ này. Mong được bạn đón nhận và đừng cười nha. Thân quý!

                                   
XIN...

Xin còn giữ chút tình đời
Thương nhau xin bớt chút lời trách nhau
Anh buồn em có vui đâu
Thề xưa dù đã qua cầu gió bay
Tình như bọt nước trên tay
Em về gói lại tháng ngày yêu thương
Dẫu lìa ngó ý còn vương
Tơ lòng theo mãi về phương xa vời
Chông chênh cũng một kiếp người
Lỗi thề  đắng nghét  nụ cười nhân gian
Chung nhau khoảng nhớ đêm tàn
Nợ tình còn mãi riêng mang một đời

LIÊN HƯƠNG

 
 
 
 
Nguyện...
 
Còn nguyên tròn vạnh cuộc đời
Trách nhau..., xin lại một thời..., đã thương...
Em đau..., anh xót... đêm trường
Thề xưa nào dễ, dặm đường... gió bay
 
Để đừng... bọt nước trên tay
Tình nghe dao dát những ngày không nhau
Héo màu, úa... cả buồng cau
Hương yêu, xin vẫn vẹn sau, thuở tình...
 
Lời thề đắng đót môi xinh
Chông chênh vẫn một chúng mình, có đôi
Chung nhau, riêng... biết khoảng trời...
Đêm tàn, rạng... đón lại lời yêu xưa...
 
lanh.ktq
Liên Hương 01.10.2010 21:52:13 (permalink)
0
VÌ ĐÂU?

Mai lên thử hỏi bác Nam Tào
Tính nết xưa nay trật chỗ nào
Khiến chuyện tiền nong luôn chật vật
Mà đường sự nghiệp mãi lao đao
Mời người chén rượu còn lo tốn
Đãi bạn chung trà cũng sợ hao
Khó bó cái khôn, chôn cái giỏi
Nằm đêm nghĩ quẩn loạn cào cào

Tú lòng...thòng


Muốn Sao?

Thưa cùng bắc đẩu với Nam Tào
Anh Tú Lòng Thòng muốn thế nào
Bát cú kiểu này sao họa được
Thất ngôn như thế chắc hạ đao
Vung tay đứt mấy dòng hào nhoáng
Hạ cẳng đạp bao chữ hỗn hao
Thử hỏi tôi sao không bẻ bút
Ý thơ loạn giống giặc cào cào
Lưu Luyến

hihi, cảm ơn bạn Lưu Luyến nhé, tại ngẫu hứng làm sao thì viết làm vậy thôi


CHẮC GÌ...

Mới ngủ chưa lâu đã réo Tào
Sai ngày trật tháng ở đâu nào
Từ từ ngó gấp đừng vung kiếm
Thủng thẳng dòm liền chớ rút đao
Số đỏ chơi bời không sợ tốn
Mạng vàng nhậu nhẹt khỏi lo hao
Tiền nhìu chửa chắc là sung sướng
Gái giếc thi nhau cấu lại cào

Nguyệt Ánh


NÀO THẤY CHI ĐÂU

Cũng muốn rằng lên hỏi bác Tào
Nhưng lên, dõi mắt thấy chi nào
Ngoài hiên ác quỷ ngồi đeo kiếm
Trước ngõ hung thần đứng giắt đao
Một dải thiên đình mây bảng lảng
Bốn bề điện ngọc gió hanh hao
Mới lên chán nản liền đi xuống
Đói bụng, chồn chân ruột nó cào

Tú lòng...thòng

_____________________________

Thơ tôi rao bán xa gần
khắp trong thiên hạ chẳng cần người mua


ĂN THEO


Nhiều khi cũng muốn hỏi thiên tào
Vận số ngày sau sẽ thế nào
Chiến cuộc qua rồi cơn nước lửa
Hòa bình vẫn ngán cảnh binh đao
Tình duyên lận đận câu còn mất
Tiền bạc nhì nhẳng chữ tổn hao
Lực bất tòng tâm, lâm bĩ cực
Tương lai nghĩ đến lại cồn cào

Liên Hương
tuyen45 02.10.2010 01:22:46 (permalink)
0


Đại lễ 1000 năm Thăng Long Tuyen45 tặng muội Liên Hương bài thơ

           THÁNH ĐỊA
                    ---*---
Đống Đa trống trận sử vàng biên
Trấn quốc vua Nam thánh địa riêng
Phượng múa mây quần thây xác Tống
Rồng bay nước quấn máu xương Nguyên
Đại Vương lời hịch vang sông núi
Ái Quốc tuyên ngôn tỏ đức hiền
Hào khí Thăng Long trời dậy sấm
Việt Nam mảnh đất mãi hùng thiêng .


1/10/2010.
Tuyen45.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2010 15:18:25 bởi tuyen45 >
Liên Hương 02.10.2010 10:29:37 (permalink)
0

Trích đoạn: tuyen45



Đại lễ 1000 năm Thăng Long Tuyen45 tặng muội Liên Hương bài thơ

           THÁNH ĐỊA
                    ---*---
Đống Đa trống trận sử vàng biên
Trấn quốc vua Nam thánh địa riêng
Phượng múa mây quần thây xác Tống
Rồng bay nước quấn máu xương Nguyên
Đại Vương lời hịch vang sông núi
Ái Quốc tuyên ngôn tỏ đức hiền
Hào khí Thăng Long trời dậy sấm
Việt Nam mảnh đất mãi hùng thiêng .


1/10/2010.
Tuyen45.



Bài thơ của huynh nghe thật hào hùng. Đọc lên không thể không tự hào về truyền thống của cha ông và đất nước mình. Cảm ơn huynh nhiều



VIỆT NAM


Ngàn năm sử sách mãi còn biên
Dựng nước xây thành mở cõi riêng
Vua Lý dời đô , ngăn giặc Tống
Thánh Trần khởi hịch phá quân Nguyên
Kim quy hiển ứng phò vua sáng
Bạch mã oai linh giúp tướng hiền
" Nam quốc sơn hà " lời vọng mãi
Muôn đời rạng rỡ đất rồng thiêng

Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2010 22:57:36 bởi Liên Hương >
Liên Hương 02.10.2010 12:27:57 (permalink)
0

LẶNG

Hình như Thu cũng đi rồi
Gió chiều lặng thổi cuối trời heo may
Giọt sương rơi nặng lòng tay
Hồ sen lá xác xơ lay nước buồn

Mây thềm sa lặng mặt gương
Thu đi sao vẫn còn vương tơ lòng
Còn gì để nhớ để mong
Mà vầng trăng lạnh bên song thì thầm

Đường đời đâu nẻo tri âm
Biển xưa muôn đợt sóng ngầm về đâu
Tình đời bao cuộc bể dâu
Cau xanh đã héo dàn trầu đã khô

Bao giờ cho đến bao giờ ...


Liên Hương
honglinh64 02.10.2010 12:40:58 (permalink)
0


Trích đoạn: Liên Hương

VỊNH HOA SEN


Bao quản lấm bùn thân nước đọng
Một đời chìm nổi chốn tanh hôi
Thuỷ chung tấc dạ trong như ngọc
Thắp lửa tình yêu sáng mãi đời
Sóng dập gió vùi thân vẫn thẳng
Mưa sa nắng táp nhuỵ tinh khôi
Tơ lòng quấn quýt vương tâm ý
Mầm sống dâng trào nhựa sinh sôi


LIÊN HƯƠNG


a


LIÊN ĐĂNG

Nữa chìm nữa nổi giữa nước non
Nắng Hè đổ lửa nở càng giòn
Lá xanh tán rộng ôm nguỵện ước
Hoa tím nhuỵ vàng giữ sắt son
Xuyên nước chọc bùn thân vẫn thẳng
Phơi mưa dầm nắng, chẳng héo mòn
Tâm sáng tình nồng lưu hậu thế
Lòng thành nghĩa trọng trả nước non


HỒNG LĨNH
tuyen45 02.10.2010 15:30:25 (permalink)
0

ĐẠI LỄ 1000 NĂM THĂNG LONG
 
HỒN THIÊNG - NƯỚC VIỆT
                  ---*---
Định đô triều Lý đất Thành La
Văn hiến ngàn thu thịnh quốc gia
Ẩn hiện bao đời hình tướng sĩ
Thăng trầm biết mấy bóng sơn hà
Trời Nam hào khí vang sông biển
Nước Việt hồn thiêng vọng núi xa
Nhân kiệt địa linh ngời sử sách
Con Rồng cháu Lạc một rừng hoa .

2/10/2010.
Tuyen45.

Bài : "THÁNH ĐỊA" LH sửa giúp (Đại lễ 1000 năm...
Cảm ơn LH nhiều.
TTH 03.10.2010 10:03:37 (permalink)
0
CHÉN RƯỢU TRI ÂN

Bạn hữu không chê chịu ghé lều
Đồ ăn, thức uống thoả lòng kêu
Tư gia chật chội người đừng mỉa
Vật dụng sơ sài khách chớ trêu
Đã có hai tô đầu cổ cánh
Còn thêm một dĩa ốc sò nghêu
Nhớ câu "tứ hải giai huynh đệ"
Chén rượu tri ân rót thật đều

Tú lòng...thòng


LÀM SAO ĐỀU !!!

Ngửi thấy thơm thơm ở hướng lều
Vội váng dzọt lẹ khỏi chờ kêu
Ham ăn lắm lúc ba dòm mắng
Thích uống nhiều lần mẹ nguýt trêu
Ngó trước hàng hiên đầy chiếu khách
Nhìn ngoài góc bếp lửng tô nghêu
Mồi bèo đến vậy làm sao gắp
Một miếng chia hai cũng hõng đều
                               Nguyệt Anh  


ẮT PHẢI ĐỀU

Chuyện phiếm râm ran ngỡ sập lều
Mặc cho vợ gọi với con kêu
Cô Hương tốt nết nhiều anh chọc
Chị Ánh xinh người lắm chú trêu
Trước cửa tay tiên đàn tí tách
Trong nhà miệng...móm hát lêu nghêu
Đừng lo rượu ít mà không uống
Chủ xị ngồi đây ắt phải đều

Tú lòng...thòng


Ai kêu tôi đó !

Tản bộ đi ngang trước cửa lều
Vui mừng tiếng gọi của ai kêu
Nhanh chân ghé lại huynh Hàn háy
Đói bụng xơi liền tỷ Ánh trêu
Muốn nhậu lên nhà khôn có rượu
Tìm mồi xuống bếp chả còn nghêu
Chờ lâu "tăng kể" dòm sau trước
Nhích cổng chuồn nhanh lẹ bước đều ...

.

Vancali 10.1.10

Hôm nay thấy làm biến ..cúp kua ở nhà vào phá huynh tỷ nè hì hì ....



TÀN CUỘC

Dao thớt râm ran một góc lều
Cho dù chả thấy chủ nhà kêu
Liều mình cứ đến thây ai diễu
Mặc xác nhào vô kệ đứa trêu
Chiếu dưới còn chừng dăm gỏi cuốn
Giường trên xót lại mấy con nghêu
Người hò kẻ hát dường như ...xỉn
Ngừơi vẫn nhanh tay đũa gắp đều

Liên Hương



NHẬP TIỆC
 
Đông đủ người vui trước mái lều
Đói cào vội ghé chẳng cần kêu
Miệng khề chén rượu ngon anh quở
Răng cắn giò heo múp chị trêu
Thôi kệ mặt dày mà ấm bụng
Cũng đành mày dạng mới no nghêu
Xong rồi chào hỏi dăm ba tiếng
Thấy vắng truy phong sải cẳng đều...
 
Thanh Huy
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 60 của 249 trang, bài viết từ 886 đến 900 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9