LỜI YÊU

Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 60 của 125 trang, bài viết từ 1771 đến 1800 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: LỜI YÊU - 29.04.2011 15:38:30
0



BÂNG KHUÂNG


chiều nay về qua vườn cũ
Chiều buông nắng tắt lâu rồi
Thềm đá rêu phong say ngủ
Hoang vu chẳng dấu chân người

Chợt gặp nụ hoa tim t ím
Khẽ khàng khép lá bên rào
Hòang hôn chòang trên vai áo
Ngỡ ngàng …bóng một vì sao

Rưng rưng giọt buồn khóe mắt
Bâng khuâng vọng tiếng thở dài
lá rụng hay là gió thỏang
Giật mình ngỡ bước chân ai

Chim chiều kêu như mộng mị
Cây nghiêng xoã tóc bên thềm
Khung cửa sổ nào không sáng
Vội vàng phố lại vào đêm....

Liên Hương

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1516
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: LỜI YÊU - 29.04.2011 22:08:59
0
MIỀN MƠ

Lời tim nồng sâu lắng lòng anh
Miền xa thẳm lời ru say mộng
Hoa thủ thỉ lời tình lay động
Lạc thiên hà xao xuyến miền mơ



NguyênVănThái

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: LỜI YÊU - 30.04.2011 07:40:22
0
 



Chúc tỷ An Giang thứ năm vui chơi hì hì....


TUYỆT DIỆU LÀ

Trót sinh ra ở cõi ta bà.
Vận mệnh chiếu vào nốt trưởng la
Cứ tưởng cung thăng lừng khí thế.
Nào ngờ điệu giáng luỵ âm tà
Bởi vì lạc phách vào cung nhạc
Nên đã giam hồn trong tiếng ca
Tình nhạc gởi trao người dấu ái
Bao người xao xuyến nhớ thương là..
.

Nguyễn Thị An Giang


THỜI LẠM PHÁT


Vật giá leo thang mệt nhất bà
tiền còm gạo thiếu... dám rên la
Ở nhà tứ phía than không đã
Tới sở chung quanh chửi giống tà
Chợ búa vò đầu lo mặc cả
Cửa hàng lánh mặt ngại du ca
Khỏi nhìn coi thử Âu hay Á
Chả khác thân trâu khổ khổ là!

Liên Hương

Ai Sẽ Khổ??
 
Thời nay sướng nhất là… đàn  bà
Sai đúng chẳng màng cứ việc la
Cơm nước trong nhà thì đủng đỉnh
Giấy tờ công sở cứ tà tà
Chồng đưa tiền chợ từng xu đủ
Xếp phát lương làm nguyên trọn ca
Khuynh hướng quay về thời mẫu hệ
Người mà khổ nhất té ra là….
 
C Pham

 


Xứ Mỹ nâng niu trọng nhất bà
Suốt ngày tác quái nắm quyền la
Trách chồng sắm vặt tiêu tiền đả
Mắng trẻ ham chơi dạo bóng tà
Xe cộ hỏng hư chân hất đá
Bếp lò lạnh lẽo miệng kêu ca
Tiếng cao tiếng thấp xui như quạ
Sống khổ như ri mấy mới là...

Thanh Huy


Ỷ thế bà

Được nước lên chân ỷ thế bà
Ai làm phật ý gõ nồi la
Cửa hàng mua sắm khi bừng sáng
Bãi biển chơi rong đến xế tà
Chợ búa khôn màng mê tán gẫu
Tiệc tùng chí thú thích đàn ca
Phu thê lễ đạo nàng buông thả
Cái xứ văn minh ấy thiệt là

Vancali 4.28.11

Chúc  tỷ Liên Hương cuối tuần an vui khoẻ mạnh hì hì....
.
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: LỜI YÊU - 30.04.2011 10:27:57
0


Chúc tỷ An Giang thứ năm vui chơi hì hì....


TUYỆT DIỆU LÀ

Trót sinh ra ở cõi ta bà.
Vận mệnh chiếu vào nốt trưởng la
Cứ tưởng cung thăng lừng khí thế.
Nào ngờ điệu giáng luỵ âm tà
Bởi vì lạc phách vào cung nhạc
Nên đã giam hồn trong tiếng ca
Tình nhạc gởi trao người dấu ái
Bao người xao xuyến nhớ thương là..
.

Nguyễn Thị An Giang


THỜI LẠM PHÁT


Vật giá leo thang mệt nhất bà
tiền còm gạo thiếu... dám rên la
Ở nhà tứ phía than không đã
Tới sở chung quanh chửi giống tà
Chợ búa vò đầu lo mặc cả
Cửa hàng lánh mặt ngại du ca
Khỏi nhìn coi thử Âu hay Á
Chả khác thân trâu khổ khổ là!

Liên Hương

Ai Sẽ Khổ??
 
Thời nay sướng nhất là… đàn  bà
Sai đúng chẳng màng cứ việc la
Cơm nước trong nhà thì đủng đỉnh
Giấy tờ công sở cứ tà tà
Chồng đưa tiền chợ từng xu đủ
Xếp phát lương làm nguyên trọn ca
Khuynh hướng quay về thời mẫu hệ
Người mà khổ nhất té ra là….
 
C Pham

 


Xứ Mỹ nâng niu trọng nhất bà
Suốt ngày tác quái ỷ thân la
Trách chồng sắm vặt tiêu tiền đả
Mắng trẻ ham chơi dạo bóng tà
Xe cộ hỏng hư chân hất đá
Bếp lò teo cóng miệng kêu ca
Tiếng cao tiếng thấp xui như quạ
Sống khổ như ri mấy gọi là...

Thanh Huy


Ỷ thế bà

Được nước lên chân ỷ thế bà
Ai làm phật ý gõ nồi la
Cửa hàng mua sắm khi bừng sáng
Bãi biển chơi rong đến xế tà
Chợ búa khôn màng mê tán gẫu
Tiệc tùng chí thú thích đàn ca
Phu thê lễ đạo nàng buông thả
Cái xứ văn minh ấy thiệt là

Vancali 4.28.11

Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui khoẻ mạnh hì hì.....


NGÁN BÀ

Chân bước ra sân bẩm báo bà
Khi về bả tức cũng rầy la
Tấm thân nhỏ bé người chê quá
Số kiếp gian truân kẻ đuổi tà
Chi nữa tình thâm vui tấm dạ
Còn đâu bồ nhí nhộn lời ca
Ông về tu rượu quên đời vã
Quên đắng cay ôm tức rứa là...

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2011 10:52:54 bởi TTH >

tuyen45
  • Số bài : 7687
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
RE: LỜI YÊU - 30.04.2011 22:24:33
0

Trích đoạn: TTH



Chúc tỷ An Giang thứ năm vui chơi hì hì....


TUYỆT DIỆU LÀ

Trót sinh ra ở cõi ta bà.
Vận mệnh chiếu vào nốt trưởng la
Cứ tưởng cung thăng lừng khí thế.
Nào ngờ điệu giáng luỵ âm tà
Bởi vì lạc phách vào cung nhạc
Nên đã giam hồn trong tiếng ca
Tình nhạc gởi trao người dấu ái
Bao người xao xuyến nhớ thương là..
.

Nguyễn Thị An Giang


THỜI LẠM PHÁT


Vật giá leo thang mệt nhất bà
tiền còm gạo thiếu... dám rên la
Ở nhà tứ phía than không đã
Tới sở chung quanh chửi giống tà
Chợ búa vò đầu lo mặc cả
Cửa hàng lánh mặt ngại du ca
Khỏi nhìn coi thử Âu hay Á
Chả khác thân trâu khổ khổ là!

Liên Hương

Ai Sẽ Khổ??
 
Thời nay sướng nhất là… đàn  bà
Sai đúng chẳng màng cứ việc la
Cơm nước trong nhà thì đủng đỉnh
Giấy tờ công sở cứ tà tà
Chồng đưa tiền chợ từng xu đủ
Xếp phát lương làm nguyên trọn ca
Khuynh hướng quay về thời mẫu hệ
Người mà khổ nhất té ra là….
 
C Pham

 


Xứ Mỹ nâng niu trọng nhất bà
Suốt ngày tác quái ỷ thân la
Trách chồng sắm vặt tiêu tiền đả
Mắng trẻ ham chơi dạo bóng tà
Xe cộ hỏng hư chân hất đá
Bếp lò teo cóng miệng kêu ca
Tiếng cao tiếng thấp xui như quạ
Sống khổ như ri mấy gọi là...

Thanh Huy


Ỷ thế bà

Được nước lên chân ỷ thế bà
Ai làm phật ý gõ nồi la
Cửa hàng mua sắm khi bừng sáng
Bãi biển chơi rong đến xế tà
Chợ búa khôn màng mê tán gẫu
Tiệc tùng chí thú thích đàn ca
Phu thê lễ đạo nàng buông thả
Cái xứ văn minh ấy thiệt là

Vancali 4.28.11

Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui khoẻ mạnh hì hì.....


NGÁN BÀ

Chân bước ra sân bẩm báo bà
Khi về bả tức cũng rầy la
Tấm thân nhỏ bé người chê quá
Số kiếp gian truân kẻ đuổi tà
Chi nữa tình thâm vui tấm dạ
Còn đâu bồ nhí nhộn lời ca
Ông về tu rượu quên đời vã
Quên đắng cay ôm tức rứa là...

Thanh Huy

   

          CHÚA
           ---*---
NướcViệt ngày nay lắm chúa bà
Lộng quyền vênh váo suốt ngày la
Ngồi nhà thay xếp nhận quà biếu
Đến cửa bảo ông tính chuyện tà
Kế hoạch ám mờ vơ vét bạc
Phương châm gian dối lắm người ca
Quan nhà sợ vợ nghe răm rắp
Y lệnh phu nhân …phải gọi là …
 
30.4/2011.
Tuyen45.

Chào muội chúc vui.
Muội nhầm rồi có phải sinh nhật huynh đâu, huynh và các thi hữu gửi thơ chúc mừng sinh nhật HỒ LÃO THIỆN đấy chứ.
Huynh có thói quen mang về trang nhà cho mọi người cùng đọc cho vui mà.
.




Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: LỜI YÊU - 01.05.2011 11:22:40
0


Trích đoạn: tuyen45


Trích đoạn: TTH



Chúc tỷ An Giang thứ năm vui chơi hì hì....


TUYỆT DIỆU LÀ

Trót sinh ra ở cõi ta bà.
Vận mệnh chiếu vào nốt trưởng la
Cứ tưởng cung thăng lừng khí thế.
Nào ngờ điệu giáng luỵ âm tà
Bởi vì lạc phách vào cung nhạc
Nên đã giam hồn trong tiếng ca
Tình nhạc gởi trao người dấu ái
Bao người xao xuyến nhớ thương là..
.

Nguyễn Thị An Giang


THỜI LẠM PHÁT


Vật giá leo thang mệt nhất bà
tiền còm gạo thiếu... dám rên la
Ở nhà tứ phía than không đã
Tới sở chung quanh chửi giống tà
Chợ búa vò đầu lo mặc cả
Cửa hàng lánh mặt ngại du ca
Khỏi nhìn coi thử Âu hay Á
Chả khác thân trâu khổ khổ là!

Liên Hương

Ai Sẽ Khổ??
 
Thời nay sướng nhất là… đàn  bà
Sai đúng chẳng màng cứ việc la
Cơm nước trong nhà thì đủng đỉnh
Giấy tờ công sở cứ tà tà
Chồng đưa tiền chợ từng xu đủ
Xếp phát lương làm nguyên trọn ca
Khuynh hướng quay về thời mẫu hệ
Người mà khổ nhất té ra là….
 
C Pham

 


Xứ Mỹ nâng niu trọng nhất bà
Suốt ngày tác quái ỷ thân la
Trách chồng sắm vặt tiêu tiền đả
Mắng trẻ ham chơi dạo bóng tà
Xe cộ hỏng hư chân hất đá
Bếp lò teo cóng miệng kêu ca
Tiếng cao tiếng thấp xui như quạ
Sống khổ như ri mấy gọi là...

Thanh Huy


Ỷ thế bà

Được nước lên chân ỷ thế bà
Ai làm phật ý gõ nồi la
Cửa hàng mua sắm khi bừng sáng
Bãi biển chơi rong đến xế tà
Chợ búa khôn màng mê tán gẫu
Tiệc tùng chí thú thích đàn ca
Phu thê lễ đạo nàng buông thả
Cái xứ văn minh ấy thiệt là

Vancali 4.28.11

Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui khoẻ mạnh hì hì.....


NGÁN BÀ

Chân bước ra sân bẩm báo bà
Khi về bả tức cũng rầy la
Tấm thân nhỏ bé người chê quá
Số kiếp gian truân kẻ đuổi tà
Chi nữa tình thâm vui tấm dạ
Còn đâu bồ nhí nhộn lời ca
Ông về tu rượu quên đời vã
Quên đắng cay ôm tức rứa là...

Thanh Huy

   

          CHÚA
           ---*---
NướcViệt ngày nay lắm chúa bà
Lộng quyền vênh váo suốt ngày la
Ngồi nhà thay xếp nhận quà biếu
Đến cửa bảo ông tính chuyện tà
Kế hoạch ám mờ vơ vét bạc
Phương châm gian dối lắm người ca
Quan nhà sợ vợ nghe răm rắp
Y lệnh phu nhân …phải gọi là …
 
30.4/2011.
Tuyen45.

Chào muội chúc vui.
Muội nhầm rồi có phải sinh nhật huynh đâu, huynh và các thi hữu gửi thơ chúc mừng sinh nhật HỒ LÃO THIỆN đấy chứ.
Huynh có thói quen mang về trang nhà cho mọi người cùng đọc cho vui mà.
.






Úi trời! thảo nào, thực ra thì muội cũng thấy ngờ ngợ, vì nếu huynh mà đã 72 tuổi thì muội phải kêu huynh bằng bác mới phải phép chứ kêu bằng huynh thì thất lễ quá. Thôi nếu vậy thì cũng đỡ. Chúc huynh nghỉ lễ vui vẻ

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: LỜI YÊU - 01.05.2011 12:10:32
0

Trích đoạn: Liên Hương


Trích đoạn: tuyen45


Trích đoạn: TTH



Chúc tỷ An Giang thứ năm vui chơi hì hì....


TUYỆT DIỆU LÀ

Trót sinh ra ở cõi ta bà.
Vận mệnh chiếu vào nốt trưởng la
Cứ tưởng cung thăng lừng khí thế.
Nào ngờ điệu giáng luỵ âm tà
Bởi vì lạc phách vào cung nhạc
Nên đã giam hồn trong tiếng ca
Tình nhạc gởi trao người dấu ái
Bao người xao xuyến nhớ thương là..
.

Nguyễn Thị An Giang


THỜI LẠM PHÁT


Vật giá leo thang mệt nhất bà
tiền còm gạo thiếu... dám rên la
Ở nhà tứ phía than không đã
Tới sở chung quanh chửi giống tà
Chợ búa vò đầu lo mặc cả
Cửa hàng lánh mặt ngại du ca
Khỏi nhìn coi thử Âu hay Á
Chả khác thân trâu khổ khổ là!

Liên Hương

Ai Sẽ Khổ??
 
Thời nay sướng nhất là… đàn  bà
Sai đúng chẳng màng cứ việc la
Cơm nước trong nhà thì đủng đỉnh
Giấy tờ công sở cứ tà tà
Chồng đưa tiền chợ từng xu đủ
Xếp phát lương làm nguyên trọn ca
Khuynh hướng quay về thời mẫu hệ
Người mà khổ nhất té ra là….
 
C Pham

 


Xứ Mỹ nâng niu trọng nhất bà
Suốt ngày tác quái ỷ thân la
Trách chồng sắm vặt tiêu tiền đả
Mắng trẻ ham chơi dạo bóng tà
Xe cộ hỏng hư chân hất đá
Bếp lò teo cóng miệng kêu ca
Tiếng cao tiếng thấp xui như quạ
Sống khổ như ri mấy gọi là...

Thanh Huy


Ỷ thế bà

Được nước lên chân ỷ thế bà
Ai làm phật ý gõ nồi la
Cửa hàng mua sắm khi bừng sáng
Bãi biển chơi rong đến xế tà
Chợ búa khôn màng mê tán gẫu
Tiệc tùng chí thú thích đàn ca
Phu thê lễ đạo nàng buông thả
Cái xứ văn minh ấy thiệt là

Vancali 4.28.11

Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui khoẻ mạnh hì hì.....


NGÁN BÀ

Chân bước ra sân bẩm báo bà
Khi về bả tức cũng rầy la
Tấm thân nhỏ bé người chê quá
Số kiếp gian truân kẻ đuổi tà
Chi nữa tình thâm vui tấm dạ
Còn đâu bồ nhí nhộn lời ca
Ông về tu rượu quên đời vã
Quên đắng cay ôm tức rứa là...

Thanh Huy

   

          CHÚA
           ---*---
NướcViệt ngày nay lắm chúa bà
Lộng quyền vênh váo suốt ngày la
Ngồi nhà thay xếp nhận quà biếu
Đến cửa bảo ông tính chuyện tà
Kế hoạch ám mờ vơ vét bạc
Phương châm gian dối lắm người ca
Quan nhà sợ vợ nghe răm rắp
Y lệnh phu nhân …phải gọi là …
 
30.4/2011.
Tuyen45.

Chào muội chúc vui.
Muội nhầm rồi có phải sinh nhật huynh đâu, huynh và các thi hữu gửi thơ chúc mừng sinh nhật HỒ LÃO THIỆN đấy chứ.
Huynh có thói quen mang về trang nhà cho mọi người cùng đọc cho vui mà.
.






Úi trời! thảo nào, thực ra thì muội cũng thấy ngờ ngợ, vì nếu huynh mà đã 72 tuổi thì muội phải kêu huynh bằng bác mới phải phép chứ kêu bằng huynh thì thất lễ quá. Thôi nếu vậy thì cũng đỡ. Chúc huynh nghỉ lễ vui vẻ


GÁI NƯỚC VIỆT


Nước Việt lừng danh có các bà
Cầm quân khiến giặc hết đường la
Đông Ngô cúi mặt phường gian trá
Tây Hán phơi thây lũ ác tà
Độc lập xóm làng vang nhạc nhã
Thanh bình đất nước rộn hoà ca
Anh hùng bất khuất hoa muôn đóa
Tỏ mặt anh thư thế mới là...

Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2011 12:18:34 bởi Liên Hương >

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: LỜI YÊU - 01.05.2011 14:33:28
0


Trích đoạn: Nguyễn Văn Thái 1949

MIỀN MƠ

Lời tim nồng sâu lắng lòng anh
Miền xa thẳm lời ru say mộng
Hoa thủ thỉ lời tình lay động
Lạc thiên hà xao xuyến miền mơ
[/size
]


NguyênVănThái



MIỀN XA


Lời ru nồng cho gió ngẩn ngơ
Miền mơ ngút ngàn xa diệu vợi
Chiều phương anh ngập tràn nắng mới
Có biết ... nơi em trời đổ mưa buồn

Liên Hương

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: LỜI YÊU - 01.05.2011 18:38:00
0
ĐIỂM TÊN LOÀI VẬT
TỪ TỨ TUYỆT THÀNH THẤT NGÔN BÁT CÚ


Gấu sói nai voi cáo cọp beo
Trâu bò sóc chuột ngựa dê heo
Vịt gà ngan ngỗng lươn cò cóc
Cá ốc tôm cua chó mực mèo ...

Ếch quạ dơi chồn hươu thỏ nhím
Nghêu sò đỉa vắt rắn giun cheo
Kiến ve báo khỉ sâu ong bướm
Hoẵng sấu rùa la vọp cú diều

Liên Hương

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: LỜI YÊU - 01.05.2011 19:34:21
0



NGẪU HỨNG NGÀY 3O - 4



Nắng mới bừng lên trên phố quen
Chùm hoa khoe sắc thắm bên thềm
Áo dài em mặc xanh màu ngọc
Có phải màu xanh gọi nắng lên

Con chim nào hót điệu du dương
Ai đứng đợi ai ở cuối đường
Người ấy nhìn tôi ngời mắt sáng
Hình như là đứng đợi người thương

Nhộn nhịp ngoài đường kẻ lại qua
Màu tươi cờ đỏ khắp muôn nhà
Có gia đình trẻ cùng con trẻ
Ra bến Nhà Rồng ngắm pháo hoa

Đâu đó vang lừng điệu nhạc vui
Lứa đôi dạo phố có bao người
Bỗng dưng nhớ quá bao bè bạn
Liệu có ai giờ cũng nhớ tôi ?

Liên Hương

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1516
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: LỜI YÊU - 02.05.2011 15:59:37
0
MIỀN XA


Lời ru nồng cho gió ngẩn ngơ
Miền mơ ngút ngàn xa diệu vợi
Chiều phương anh ngập tràn nắng mới
Có biết ... nơi em trời đổ mưa buồn

Liên Hương

THƯƠNG VỀ

Ơi tha thiết lời tình xa vọng!
Ướt mưa buồn…Nắng ngát phương em
Trời xuân thanh xanh cao vời vợi
Và hương hồng, thương quý ngày đêm

NguyễnVănThái

thuvan
  • Số bài : 214
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.08.2007
RE: LỜI YÊU - 02.05.2011 19:02:16
0
Mưa, mưa mãi buồn lòng viễn xứ
Em nhớ về quê cũ yêu thương?
Nhớ không em nắng ấm sân trường
Làm ửng đỏ má hồng thời con gái?

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1516
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: LỜI YÊU - 02.05.2011 23:19:40
0
Thương với nhớ cũng chỉ là hư ảo
Người ta còn thương nhớ anh không
Giữa biển buồn vời vợi mênh mông
Sao anh lại làm rộng dài hơn nữa?


Lạc một chút vào miền hư ảo
Phút thăng hoa vui với tình nồng
Nào ai đó ngấp nghé ngoài song
Cùng vui chứ tang bồng ta hội?

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: LỜI YÊU - 03.05.2011 09:20:17
0


Trích đoạn: Nguyễn Văn Thái 1949

MIỀN XA


Lời ru nồng cho gió ngẩn ngơ
Miền mơ ngút ngàn xa diệu vợi
Chiều phương anh ngập tràn nắng mới
Có biết ... nơi em trời đổ mưa buồn

Liên Hương

THƯƠNG VỀ

Ơi tha thiết lời tình xa vọng!
Ướt mưa buồn…Nắng ngát phương em
Trời xuân thanh xanh cao vời vợi
Và hương hồng, thương quý ngày đêm

NguyễnVănThái


LỜI GIÓ


Từ phương Nam hai mùa mưa nắng
Nghe gió về thủ thỉ lời thương
Như đâu đó làn hương thầm lặng
Ru em trong một giấc nghê thường

Liên Hương

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: LỜI YÊU - 03.05.2011 09:37:45
0




MẸ TÔI
( Nhớ về mẹ - ngày giỗ đầu )

Mẹ tôi quê ở Xuân cầu
Tuổi thơ vất vả dãi dầu gió sương
Chăm làm chịu khó chịu thương
Đảm đang vén khéo nhịn nhường nết na

Thiện lương ngay thẳng thật thà
Công dung ngôn hạnh nếp nhà giữ tâm
Hồn trong cuộc sống thanh bần
Một lòng chung thủy vì chồng chăm con

Cả đời vẹn trái tim son
Dù cho bao cuộc vuông tròn trắng đen
Thương cha mẹ, quý anh em
Giúp người chẳng kể sang hèn thấp cao

Chia cay đắng , xẻ ngọt ngào
Tình người như sóng dâng trào đại dương
Yêu đất nước, nhớ quê hương
trải qua biết mấy chặng đường chông gai

Ra đi tròn một đời người
Tâm sen nhẹ thỏang nụ cười ung dung
Mùa Thu đẹp sắc cờ hồng
mẹ tôi sống mãi trong lòng người thân

Liên Hương

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1516
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: LỜI YÊU - 03.05.2011 10:24:32
0

LỜI GIÓ


Từ phương Nam hai mùa mưa nắng
Nghe gió về thủ thỉ lời thương
Như đâu đó làn hương thầm lặng
Ru em trong một giấc nghê thường

Liên Hương



HƯƠNG THẦM

Phía trời xa gửi gío: hương thầm
Em ngây ngất phút giây ảo mộng
Anh lặng…nghe lời tình hồi vọng
Hồn du dương khúc nhạc tri âm

NguyễnVănThái

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: LỜI YÊU - 03.05.2011 10:44:50
0


Trích đoạn: Nguyễn Văn Thái 1949


LỜI GIÓ


Từ phương Nam hai mùa mưa nắng
Nghe gió về thủ thỉ lời thương
Như đâu đó làn hương thầm lặng
Ru em trong một giấc nghê thường

Liên Hương



HƯƠNG THẦM

Phía trời xa gửi gío: hương thầm
Em ngây ngất phút giây ảo mộng
Anh lặng…nghe lời tình hồi vọng
Hồn du dương khúc nhạc tri âm

NguyễnVănThái



TRI ÂM

Hương thầm thơm khoảng lặng xa xăm
Khúc tri âm đàn ngân vời vợi
Lời thiết tha hay lời gió nói
Trái tim yêu giữ trọn cuộc đời

Liên Hương

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1516
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: LỜI YÊU - 03.05.2011 11:29:24
0

TRI ÂM

Hương thầm thơm khoảng lặng xa xăm
Khúc tri âm đàn ngân vời vợi
Lời thiết tha hay lời gió nói
Trái tim yêu giữ trọn cuộc đời

Liên Hương


TIM YÊU

Buộc cánh gió lời anh tha thiết
Trái tim run rẩy sóng tình yêu
Khoảng trời xa thêm nồng âu yếm
Men tình đời ngấm mãi trong nhau

Nguyễn VănThái

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: LỜI YÊU - 03.05.2011 11:35:20
0



BIỂN VẮNG


Dạt dào biển lộng gió chiều nay
Hát khúc tình ca lắng gió say
Cát trắng thầm in đôi gót ngọc
Bàn tay còn nhớ một bàn tay

Nhấp nhô trên sóng một con thuyền
Sóng đẩy thuyền xa dải cát êm
Buồm lộng căng đầy theo cánh gió
Xa dần trong nỗi nhớ không tên

Từ độ anh đi ...ngày biển động
Đại dương hoang vắng tím mây chiều
Ngẩn ngơ con sóng thôi đùa dỡn
Bạc đầu khóc một nỗi cô liêu

Vắng anh biển vắng càng thêm tím
Nhuộm cả ghềnh hoang gộp đá côi
Vị muối muôn đời còn chát mặn
Giọt buồn nào chợt thấm bờ môi...

Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2011 16:07:47 bởi Liên Hương >

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: LỜI YÊU - 03.05.2011 12:27:44
0

Trích đoạn: Liên Hương




BIỂN VẮNG

...

Nhấp nhô trên sóng một con thuyền
Sóng đẩy thuyền xa dải cát êm
Buồm lộng căng đầy theo cánh gió
Xa dần trong nỗi nhớ không tên

...
Liên Hương



Nỗi Niềm
 
Thuyền nan sóng vỗ chòng chành
Gặp cơn bão lớn mái đành buông xuôi
Người đi hỏi có ngậm ngùi
Biết chăng kẻ ở buồn thôi là buồn
 
Mưa rơi hay ngấn lệ tuôn
Gió se cắt thịt hay buồng tim đau
Bước đi là quẳng gánh sầu
Hay là để khổ cho nhau một đời
 
C Pham


LH ui, hôm nay C đổi tông buồn với LH ha!



Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: LỜI YÊU - 03.05.2011 15:00:25
0


Trích đoạn: C Pham


Trích đoạn: Liên Hương




BIỂN VẮNG

...

Nhấp nhô trên sóng một con thuyền
Sóng đẩy thuyền xa dải cát êm
Buồm lộng căng đầy theo cánh gió
Xa dần trong nỗi nhớ không tên

...
Liên Hương



Nỗi Niềm
 
Thuyền nan sóng vỗ chòng chành
Gặp cơn bão lớn mái đành buông xuôi
Người đi hỏi có ngậm ngùi
Biết chăng kẻ ở buồn thôi là buồn
 
Mưa rơi hay ngấn lệ tuôn
Gió se cắt thịt hay buồng tim đau
Bước đi là quẳng gánh sầu
Hay là để khổ cho nhau một đời
 
C Pham


LH ui, hôm nay C đổi tông buồn với LH ha!



BỆNH CỦA NGƯỜI YÊU THƠ


Biết đời là ảo mộng thôi
Buồn vui cũng một kiếp người nổi nênh
Muốn quên ... quên cũng chẳng đành
Muốn nhớ... lại lạc khúc quanh tình sầu

Vườn thơ trót đã qua cầu
Dù cau đã héo dù trầu đã khô
Dù Đò xưa đã xa bờ
Dấu chân xưa đã nhạt mờ thời gian

Dây tơ đứt một cung đàn
Bước đường thiên lý ngút ngàn dặm xa
Dù cho " thỏ lặn ác tà "
Tình đời còn mãi chưa nhoà chút hương

Vẫn xin đi tiếp chặng đường
Là người đâu ngại vô thường nắng mưa
Trót tình đã gửi vào thơ
Sợ chi con sóng xô bờ...người ơi !

Liên Hương


Cha ! hôm nay C " hóm hỉnh " mà sao cũng đổi qua tông bùn zậy? tại LH làm lây bệnh qua C phái không? thôi kê. lâu lâu đổi tông chứ " quậy " quá coi chừng ế tới già lun... đoá!

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: LỜI YÊU - 03.05.2011 15:19:43
0

Trích đoạn: Nguyễn Văn Thái 1949


TRI ÂM

Hương thầm thơm khoảng lặng xa xăm
Khúc tri âm đàn ngân vời vợi
Lời thiết tha hay lời gió nói
Trái tim yêu giữ trọn cuộc đời

Liên Hương
]

TIM YÊU

Buộc cánh gió lời anh tha thiết
Trái tim run rẩy sóng tình yêu
Khoảng trời xa thêm nồng âu yếm
Men tình đời ngấm mãi trong nhau

Nguyễn VănThái


BIỂN HÁT

Lời yêu thương như cánh hải âu
Một chiều nghiêng biển cồn dậy sóng
Vỗ bờ em hàng dương gió lộng
Để xôn xao khúc hát tình đời

Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2011 15:26:05 bởi Liên Hương >

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1516
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: LỜI YÊU - 03.05.2011 16:16:57
0


BIỂN HÁT

Lời yêu thương như cánh hải âu
Một chiều nghiêng biển cồn dậy sóng
Vỗ bờ em hàng dương gió lộng
Để xôn xao khúc hát tình đời

Liên Hương


RƯỢU MỜI

Một chiều say nâng chén rượu mời
Ngây ngất xiết bờ môi mộng mị
Đến trinh trắng bụi trần ghen tỵ
Tắm mộng vàng đẫm ướt đời thơ

NguyễnVănThái

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: LỜI YÊU - 03.05.2011 17:16:36
0


Trích đoạn: Nguyễn Văn Thái 1949


BIỂN HÁT

Lời yêu thương như cánh hải âu
Một chiều nghiêng biển cồn dậy sóng
Vỗ bờ em hàng dương gió lộng
Để xôn xao khúc hát tình đời

Liên Hương


RƯỢU MỜI

Một chiều say nâng chén rượu mời
Ngây ngất xiết bờ môi mộng mị
Đến trinh trắng bụi trần ghen tỵ
Tắm mộng vàng đẫm ướt đời thơ

NguyễnVănThái


GIỌT MỘNG

Cánh hoa nào vương lối đi xưa
Còn đâu đó chiều hoa mộng cũ
Men nồng thức dư âm say ngủ
Giọt thầm trao ...mộng mị Thu vàng

Liên Hương

Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1516
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: LỜI YÊU - 04.05.2011 07:53:21
0

quote:

BIỂN HÁT

Lời yêu thương như cánh hải âu
Một chiều nghiêng biển cồn dậy sóng
Vỗ bờ em hàng dương gió lộng
Để xôn xao khúc hát tình đời

Liên Hương

RƯỢU MỜI

Một chiều say nâng chén rượu mời
Ngây ngất xiết bờ môi mộng mị
Đến trinh trắng bụi trần ghen tỵ
Tắm mộng vàng đẫm ướt đời thơ

NguyễnVănThái

GIỌT MỘNG

Cánh hoa nào vương lối đi xưa
Còn đâu đó chiều hoa mộng cũ
Men nồng thức dư âm say ngủ
Giọt thầm trao ...mộng mị Thu vàng

Liên Hương



ƯỚC NGUYỆN

Dẫu phải qua non thẳm dặm ngàn
“Giọt Mộng”yêu lòng anh ấp ủ
Yêu dấu dâng tận cùng ước cũ
Ru tình em ngọt lịm miền mơ

NguyễnVănThái

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: LỜI YÊU - 04.05.2011 09:06:14
0
Mấy hôm nay em có vấn đề , hôm nay tạm ổn em vào thăm quí huynh tỷ nè ...

Cám ơn các bạn vào vui xướng họa với em , nhân tin chấn động thế giới vê Bin Ladin em xin dán lên cho huynh tỷ xem , chúc quí huynh tỷ thứ ba an vui hì hì ...



Chúc tỷ Liên Hương ngày vui hì hi....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2011 09:53:57 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: LỜI YÊU - 04.05.2011 10:13:31
0

Trích đoạn: Nguyễn Văn Thái 1949


quote:

BIỂN HÁT

Lời yêu thương như cánh hải âu
Một chiều nghiêng biển cồn dậy sóng
Vỗ bờ em hàng dương gió lộng
Để xôn xao khúc hát tình đời

Liên Hương


RƯỢU MỜI

Một chiều say nâng chén rượu mời
Ngây ngất xiết bờ môi mộng mị
Đến trinh trắng bụi trần ghen tỵ
Tắm mộng vàng đẫm ướt đời thơ

NguyễnVănThái


GIỌT MỘNG

Cánh hoa nào vương lối đi xưa
Còn đâu đó chiều hoa mộng cũ
Men nồng thức dư âm say ngủ
Giọt thầm trao ...mộng mị Thu vàng

Liên Hương


ƯỚC NGUYỆN

Dẫu phải qua non thẳm dặm ngàn
“Giọt Mộng”yêu lòng anh ấp ủ
Yêu dấu dâng tận cùng ước cũ
Ru tình em ngọt lịm miền mơ

NguyễnVănThái




MIỀN MƠ

Lời ru hiền say một trời thơ
Kỳ diệu thế ...nhành hoa màu tím
Nắng bừng tươi...một ngày anh đến
Nhịp yêu thương...xao động biển đời

Liên Hương

hai1957
  • Số bài : 2063
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
  • Nơi: South VN
RE: LỜI YÊU - 04.05.2011 13:54:34
0
BÓNG DÁNG
Chỉ còn lại bóng dáng thôi
Đường xưa lối cũ đã phôi pha nhiều
Bóng xưa giờ cũng tiêu điều
Dáng xưa còn lại một chiều cuối năm
Mắt buồn mắt nhớ xa xăm
Môi buồn môi cũng trầm ngâm lời tình
Lênh đênh một bóng dáng mình
Ngẩn ngơ đáy nước lặng thinh bến bờ
Bóng đi bóng ngã ơ hờ
Câu thơ cỏ xót - câu thơ cỏ mềm.
 
LPH

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: LỜI YÊU - 04.05.2011 15:10:46
0


Trích đoạn: hai1957

BÓNG DÁNG

Chỉ còn lại bóng dáng thôi
Đường xưa lối cũ đã phôi pha nhiều
Bóng xưa giờ cũng tiêu điều
Dáng xưa còn lại một chiều cuối năm
Mắt buồn mắt nhớ xa xăm
Môi buồn môi cũng trầm ngâm lời tình
Lênh đênh một bóng dáng mình
Ngẩn ngơ đáy nước lặng thinh bến bờ
Bóng đi bóng ngã ơ hờ
Câu thơ cỏ xót - câu thơ cỏ mềm.
 

LPH


CÒN...

Vẫn còn...một dấu chân êm
Ngập ngừng nhẹ bước qua thềm lá rơi
Tìm trong mắt lá Thu phơi
Biển còn hát khúc ...tình đời có nhau

Trải qua những cuộc bể dâu
Trái tim xin chớ bạc màu thời gian
Hồn trong một chữ đá vàng
Vườn thơ vẫn trọn cung đàn tri âm...

Liên Hương

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: LỜI YÊU - 04.05.2011 15:47:13
0


ĐÔI KHI


Đôi khi lòng vui bất chợt
Chỉ vì một tán lá xanh
Đọng giọt sương trong như ngọc
Nắng lên lóng lánh trên cành

Đôi khi lại buồn vô cớ
Hòang hôn chiều ngả tím dần
Làn gió Thu buông nhè nhẹ
Lá vàng lác đác trên sân

Đôi khi tự nhiên thao thức
Vu vơ chợt nhớ về ai
Nghe nhịp thời gian tí tách
Mới hay…đêm thật quá dài !

Đôi khi nghe hồn trống vắng
Trước bao hối hả dòng đời
Vội vàng… đi tìm khỏang lặng
Cho mình…nhẹ bớt …chơi vơi

Đôi khi…ồn ào ngịch ngợm
Hồn nhiên như tuổi học trò
Là lúc gặp bao bè bạn
Trở về…một thuở ngây thơ

Đôi khi …bỗng già trước tuổi
Hình như… là lúc… buông xuôi
Nhưng trời sinh ra bướng bỉnh
May…” già” chỉ một giây thôi…

Đôi khi …nhiều đôi khi nữa
Cho ta sống thật lòng mình
Trái tim … như là con sóng
Mênh mông ôm trọn…biển tình

Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2011 17:07:44 bởi Liên Hương >

Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 60 của 125 trang, bài viết từ 1771 đến 1800 trên tổng số 3726 bài trong đề mục