LỜI YÊU
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 61 của 249 trang, bài viết từ 901 đến 915 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Liên Hương 05.10.2010 09:55:31 (permalink)
0
TIẾC THU

Thu vàng óng ả đất trời
Thu vương giọt nắng rạng ngời mắt ai
Nhặt về chiếc lá Thu phai
Chợt buông nhẹ tiếng thở dài...tiếc Thu


Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2010 10:12:56 bởi Liên Hương >
Liên Hương 05.10.2010 10:11:12 (permalink)
0
HOA MUA

Ngày xưa em ước làm cánh hoa mua
Thắm mãi màu tím hồng chung thuỷ
Em đâu biết đời hoa mua ngắn ngủi
Chỉ có một mùa mưa...

Hoa mua chỉ dành cho những vùng đất cằn khô
Những miền đồi trung du hoang dã
Giữa chốn phồn hoa ...cánh mua trở thành xa lạ
Hoa hay em...ngơ ngác dòng đời

Những dấu yêu xưa giờ đã xa rồi
Vườn yêu xưa đâu còn hoa mua tím
Em gói lại một khoảng trời kỷ niệm
Nghe bao mùa mưa qua năm tháng nhạt nhoà...

Vẫn chập chờn đâu đó một sắc hoa...

Liên Hương
SongHuong 05.10.2010 11:45:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương

HOA MUA

Ngày xưa em ước làm cánh hoa mua
Thắm mãi màu tím hồng chung thuỷ
Em đâu biết đời hoa mua ngắn ngủi
Chỉ có một mùa mưa...

Hoa mua chỉ dành cho những vùng đất cằn khô
Những miền đồi trung du hoang dã
Giữa chốn phồn hoa ...cánh mua trở thành xa lạ
Hoa hay em...ngơ ngác dòng đời

Những dấu yêu xưa giờ đã xa rồi
Vườn yêu xưa đâu còn hoa mua tím
Em gói lại một khoảng trời kỷ niệm
Nghe bao mùa mưa qua năm tháng nhạt nhoà...

Vẫn chập chờn đâu đó một sắc hoa...

Liên Hương




Bài thơ Hoa Mua của LH hay quá. Ý thơ sâu sắc. SH đọc thấy thật rung động. Hoạ vài dòng với ý thơ này của LH nghe.

SIM


Sao ngày xưa không ước là sim.
Sim cũng sống giữa đồi hoang nắng gió
Cũng tím thẫm một màu thương nhớ
Giữa đô thành người vẫn nhắc sim thôi

Đời sim dài cũng chỉ một mùa mưa
Cũng len lỏi oằn mình trong sỏi đá
Có ai biết giữa dòng đời vội vã
Có một người lặng lẽ nhớ hoa sim

Vẫn chập chờn đâu đó góc vườn xưa
Cánh sim nhỏ len vào trong kí ức
Anh trở lại giữa dòng đời rất thực
Mưa nhạt nhoà, thương nhớ cũ vời xa

Vẫn chập chờn đâu đó một sắc hoa
...

Huế 05/10/2010
Sông Hương


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2010 11:46:56 bởi SongHuong >
honglinh64 05.10.2010 14:43:01 (permalink)
0


Trích đoạn: SongHuong


Trích đoạn: Liên Hương

HOA MUA

Ngày xưa em ước làm cánh hoa mua
Thắm mãi màu tím hồng chung thuỷ
Em đâu biết đời hoa mua ngắn ngủi
Chỉ có một mùa mưa...

Hoa mua chỉ dành cho những vùng đất cằn khô
Những miền đồi trung du hoang dã
Giữa chốn phồn hoa ...cánh mua trở thành xa lạ
Hoa hay em...ngơ ngác dòng đời

Những dấu yêu xưa giờ đã xa rồi
Vườn yêu xưa đâu còn hoa mua tím
Em gói lại một khoảng trời kỷ niệm
Nghe bao mùa mưa qua năm tháng nhạt nhoà...

Vẫn chập chờn đâu đó một sắc hoa...

Liên Hương




Bài thơ Hoa Mua của LH hay quá. Ý thơ sâu sắc. SH đọc thấy thật rung động. Hoạ vài dòng với ý thơ này của LH nghe.

SIM


Sao ngày xưa không ước là sim.
Sim cũng sống giữa đồi hoang nắng gió
Cũng tím thẫm một màu thương nhớ
Giữa đô thành người vẫn nhắc sim thôi

Đời sim dài cũng chỉ một mùa mưa
Cũng len lỏi oằn mình trong sỏi đá
Có ai biết giữa dòng đời vội vã
Có một người lặng lẽ nhớ hoa sim

Vẫn chập chờn đâu đó góc vườn xưa
Cánh sim nhỏ len vào trong kí ức
Anh trở lại giữa dòng đời rất thực
Mưa nhạt nhoà, thương nhớ cũ vời xa

Vẫn chập chờn đâu đó một sắc hoa
...

Huế 05/10/2010
Sông Hương



MUA & SIM
Nhuỵ vàng cánh Tím nhớ nhung
MUA và SIM nở có chung một màu
Vô tư chẳng kén đất giàu
Thuỷ chung giữ mãi bạc đầu không phai

HL


lanh.ktq 05.10.2010 16:41:41 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương

LẶNG

Hình như Thu cũng đi rồi
Gió chiều lặng thổi cuối trời heo may
Giọt sương rơi nặng lòng tay
Hồ sen lá xác xơ lay nước buồn

Mây thềm sa lặng mặt gương
Thu đi sao vẫn còn vương tơ lòng
Còn gì để nhớ để mong
Mà vầng trăng lạnh bên song thì thầm

Đường đời đâu nẻo tri âm
Biển xưa muôn đợt sóng ngầm về đâu
Tình đời bao cuộc bể dâu
Cau xanh đã héo dàn trầu đã khô

Bao giờ cho đến bao giờ ...


Liên Hương





Thầm

Biết, mùa Thu ấy... xa xôi
Bởi, chiều nổi gió những lời... xót đưa
Trăng côi! Dao dát mấy mùa...
Sen hồng ngơ ngác, trong mưa... Lạnh, buồn...

Từ em, đêm cách đêm trường
Không nhau thao thiết dặm đường, đã qua
Từ anh, ngày cách ngày xa
Nối dài bờ... nhớ, mặn, mà... trót quên...?

Đường về, trăng... rớt bên thềm
Biển xô sóng vỗ... bao đêm, để buồn
Em về, côi mảnh trăng suông
Cau xanh để mặc..., tơ vương... được gì...?

Bao giờ, phía ấy... Đừng đi!

lanh.ktq



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/39D70B8E85A7411F9B7F6C308E615610.jpg[/image]
Attached Image(s)
Liên Hương 05.10.2010 17:58:10 (permalink)
0


Trích đoạn: SongHuong


Trích đoạn: Liên Hương

HOA MUA

Ngày xưa em ước làm cánh hoa mua
Thắm mãi màu tím hồng chung thuỷ
Em đâu biết đời hoa mua ngắn ngủi
Chỉ có một mùa mưa...

Hoa mua chỉ dành cho những vùng đất cằn khô
Những miền đồi trung du hoang dã
Giữa chốn phồn hoa ...cánh mua trở thành xa lạ
Hoa hay em...ngơ ngác dòng đời

Những dấu yêu xưa giờ đã xa rồi
Vườn yêu xưa đâu còn hoa mua tím
Em gói lại một khoảng trời kỷ niệm
Nghe bao mùa mưa qua năm tháng nhạt nhoà...

Vẫn chập chờn đâu đó một sắc hoa...

Liên Hương




Bài thơ Hoa Mua của LH hay quá. Ý thơ sâu sắc. SH đọc thấy thật rung động. Hoạ vài dòng với ý thơ này của LH nghe.

SIM


Sao ngày xưa không ước là sim.
Sim cũng sống giữa đồi hoang nắng gió
Cũng tím thẫm một màu thương nhớ
Giữa đô thành người vẫn nhắc sim thôi

Đời sim dài cũng chỉ một mùa mưa
Cũng len lỏi oằn mình trong sỏi đá
Có ai biết giữa dòng đời vội vã
Có một người lặng lẽ nhớ hoa sim

Vẫn chập chờn đâu đó góc vườn xưa
Cánh sim nhỏ len vào trong kí ức
Anh trở lại giữa dòng đời rất thực
Mưa nhạt nhoà, thương nhớ cũ vời xa

Vẫn chập chờn đâu đó một sắc hoa
...

Huế 05/10/2010
Sông Hương





TỰ SỰ


em nào dám ước mình là hoa sim
Dù hoa sim cũng mênh mang sắc tím
Bởi hoa sim được nhiều người nhắc đến
Trong bài thơ xưa còn lưu mãi ngàn đời

Mua hay sim cũng hoa dại mà thôi
Nơi em ở chỉ một màu mua tím
Lòai hoa nở khi mùa mưa chợt đến
Vùng đất trung du , miền sỏi đá khô cằn

Màu tím hồng tha thiết thuỷ chung
Em đã ước khi tình đầu chớm nở
Dù thời gian trôi... ngày xưa không còn nữa
Thì vẫn đâu đây. . màu hoa ấy không mờ

Và nỗi niềm ...em đành gửi vào thơ

Liên Hương
TTH 06.10.2010 08:44:53 (permalink)
0
YÊU LÀ KHỔ
 
Quen nhau lận đận chẳng hề vui
Thăm viết dòng thơ gởi đến người
Lỡ mối ái ân tâm bối rối
Ngâm câu tri bỉ dạ bồi hồi
Bao thu lá rụng vàng nguồn cội
Một thuở tình tan thương bóng tôi
Yêu ngỡ trăng sao soi khắp lối
Ai hay hố thẳm chứa đau đời.
 
Thanh Huy

 
Than 

Cũng muốn thử yêu biết khổ vui 
Số đen  tôi chẳng được như người
Bà mai coi tuớng  tìm đường… thối
Mối lái nhìn dung  kiếm cớ…hồi

Lần lượt bạn bè  theo bến mới
Cô đơn còn lại chỉ mình tôi
Thu qua mấy bận rồi thu tới
Chẳng lẽ không ai rước cả đời?


C Pham


TÌNH THƠ
 
Bạn bè xúm xít sẽ nhiều vui
Buồn bã nhìn quanh thấy thiếu người
Đối họa sao đành lơ cắt thối
Nghĩa ân sao nỡ bỏ chia hồi
Thôi vào chung sức cùng Đường hội
Cứ đến xẻ tình với bọn tôi
Đợi kẻ mua thơ bằng bạc khối
Mình chia nhau sống sướng trong đời
 
Thanh Huy
Liên Hương 06.10.2010 10:49:44 (permalink)
0


Trích đoạn: TTH

YÊU LÀ KHỔ
 
Quen nhau lận đận chẳng hề vui
Thăm viết dòng thơ gởi đến người
Lỡ mối ái ân tâm bối rối
Ngâm câu tri bỉ dạ bồi hồi
Bao thu lá rụng vàng nguồn cội
Một thuở tình tan thương bóng tôi
Yêu ngỡ trăng sao soi khắp lối
Ai hay hố thẳm chứa đau đời.
 
Thanh Huy

 
Than 

Cũng muốn thử yêu biết khổ vui 
Số đen  tôi chẳng được như người
Bà mai coi tuớng  tìm đường… thối
Mối lái nhìn dung  kiếm cớ…hồi

Lần lượt bạn bè  theo bến mới
Cô đơn còn lại chỉ mình tôi
Thu qua mấy bận rồi thu tới
Chẳng lẽ không ai rước cả đời?


C Pham


TÌNH THƠ
 
Bạn bè xúm xít sẽ nhiều vui
Buồn bã nhìn quanh thấy thiếu người
Đối họa sao đành lơ cắt thối
Nghĩa ân sao nỡ bỏ chia hồi
Thôi vào chung sức cùng Đường hội
Cứ đến xẻ tình với bọn tôi
Đợi kẻ mua thơ bằng bạc khối
Mình chia nhau sống sướng trong đời
 
Thanh Huy


NGỘ

Lời yêu cũng trải mấy buồn vui
Cõi tạm mang thân đoạ kiếp người
nênh nổi nào hay đường tiến thoái
Vần xoay đố biết cảnh luân hồi
Nhân lành gửi gắm cùng bè bạn
Phước hạnh vun bồi một cõi tôi
Ái ố tham sân mong bỏ hết
Ung dung nhẹ bước giữa dòng đời

Liên Hương

tuyen45 06.10.2010 14:55:10 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương


Trích đoạn: tuyen45



Đại lễ 1000 năm Thăng Long Tuyen45 tặng muội Liên Hương bài thơ

           THÁNH ĐỊA
                    ---*---
Đống Đa trống trận sử vàng biên
Trấn quốc vua Nam thánh địa riêng
Phượng múa mây quần thây xác Tống
Rồng bay nước quấn máu xương Nguyên
Đại Vương lời hịch vang sông núi
Ái Quốc tuyên ngôn tỏ đức hiền
Hào khí Thăng Long trời dậy sấm
Việt Nam mảnh đất mãi hùng thiêng .


1/10/2010.
Tuyen45.



Bài thơ của huynh nghe thật hào hùng. Đọc lên không thể không tự hào về truyền thống của cha ông và đất nước mình. Cảm ơn huynh nhiều



VIỆT NAM


Ngàn năm sử sách mãi còn biên
Dựng nước xây thành mở cõi riêng
Vua Lý dời đô , ngăn giặc Tống
Thánh Trần khởi hịch phá quân Nguyên
Kim quy hiển ứng phò vua sáng
Bạch mã oai linh giúp tướng hiền
" Nam quốc sơn hà " lời vọng mãi
Muôn đời rạng rỡ đất rồng thiêng

Liên Hương





??? HỎI BAO CÂN ???
             ---*---
Đai lễ Thăng Long cũng rất cần
Tuyên dương công trạng của quân dân
Bao đời ... chiến đấu xây non nước
Muôn thủa ... cuốc cày lo ấm thân
Lễ hội bạc tiêu người thấy xót
Tiền chùa vung vãi ... hỏi bao “cân” ..?
Sau ngày đại lễ có gì mới ..?
Nhiều kẻ kim ngân đeo cẳng chân .
 
6/10/2010.
Tuyen45 .



<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2010 16:49:23 bởi tuyen45 >
TTH 07.10.2010 04:44:48 (permalink)
0
YÊU LÀ KHỔ

Quen nhau lận đận chẳng hề vui
Thăm viết dòng thơ gởi đến người
Lỡ mối ái ân tâm bối rối
Ngâm câu tri bỉ dạ bồi hồi
Bao thu lá rụng vàng nguồn cội
Một thuở tình tan thương bóng tôi
Yêu ngỡ trăng sao soi khắp lối
Ai hay hố thẳm chứa đau đời.

Thanh Huy


Than 

Cũng muốn thử yêu biết khổ vui
 
Số đen  tôi chẳng được như người
Bà mai coi tuớng  tìm đường… thối
Mối lái nhìn dung  kiếm cớ…hồi

Lần lượt bạn bè  theo bến mới
Cô đơn còn lại chỉ mình tôi
Thu qua mấy bận rồi thu tới
Chẳng lẽ không ai rước cả đời?


C Pham


TÌNH THƠ

Bạn bè xúm xít sẽ nhiều vui

Buồn bã nhìn quanh thấy thiếu người

Đối họa sao đành lơ cắt thối

Nghĩa ân sao nỡ bỏ chia hồi

Thôi vào chung sức cùng Đường hội

Cứ đến xẻ tình với bọn tôi

Đợi kẻ mua thơ bằng bạc khối

Mình chia nhau sống sướng trong đời


Thanh Huy


NGỘ

Lời yêu cũng trải mấy buồn vui
Cõi tạm mang thân đoạ kiếp người
nênh nổi nào hay đường tiến thoái
Vần xoay đố biết cảnh luân hồi
Nhân lành gửi gắm cùng bè bạn
Phước hạnh vun bồi một cõi tôi
Ái ố tham sân mong bỏ hết
Ung dung nhẹ bước giữa dòng đời

Liên Hương


Chia sẽ

Thơ đường xướng họa khối niềm vui

Chia sẽ tình thân với mọi người

Cuộc sống bôn ba sầu lắm lúc

Căn duyên cách trở khổ muôn hồi

Mời huynh nhả hứng ca vài bản

Nếu bạn than buồn tám với tôi

Mệt mõi tan vào trong quá khứ

Ngày mai thức dậy sớm yêu đời


Vancali 10.5.10
 


HÀNG KHUYẾN MÃI

Nơi này khuyến mãi số hàng VUI
Bán một cho hai lẹ nhé người
Tếu nói bngàn hai bốn tập
Hài ca sáu chục bảy lăm hồi
Xem qua sẽ khoái đem dành tết
Ngó kĩ chưa cười trả lại tôi
Lấy đủ tiền liền không thiếu cắc
Nhanh chân kẻo hết tiếc cho đời    
                      Nguyệt Ánh



CHÁN ĐỜI

Thất nghiệp lên đàn kiếm chút vui
Tuy đông vẫn thấy giống không người
Lòng buồn bạn gọi đành quay gót
Dạ não người kêu cũng khứ hồi
Trí nhũn in chừng vàng mới luyện
Thân mềm giống hệt sắt vừa tôi
Hoạ thơ ý chạy đi đâu mất
Nửa chữ không ra thiệt chán đời

Tú lòng...thòng
06/10/2010


AI LÀ TRI KỶ?

Trăm năm biết được mấy lần vui?
Mỗi lúc tìm quên lại nhớ người
Nghĩa cũ tràn trề chưa đáp trả
Tình xưa vội vã đã thu hồi
Cơn mưa hạ đến tê lòng bạn
Ngọn gió đông về buốt dạ tôi 
Giữa cõi dương trần đầy bão táp 
Ai là tri kỷ ở trên đời?
Thi Nang
 

ĐA TẠ
 
Lâu ngày thi hữu họp chung vui
Sân chật nhà đông rộn tiếng người
Đon đả rượu bia mời lắm lúc
Hân hoan bánh thịt đãi liên hồi
Ghé thăm chào hỏi vui lòng bạn
Đến dự chúc mừng đẹp mặt tôi
Tình nghĩa đắp xây cao tựa núi
Đây xin đa tạ khắc ghi đời
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2010 06:50:54 bởi TTH >
vancali96 07.10.2010 09:28:10 (permalink)
0
Lễ chùa

Tháng bảy lên chùa niệm phật kinh
Cầu cho má phấn đẹp duyên tình
Bao năm lặng lẽ đời u ám
Một phút huy hoàng mộng hiển linh
Phúc lộc cơ trời dành chúng bạn
Cô đơn lão nguyệt tặng riêng mình
Hồng nhan bạc phận tuồng nhân thế
Lãng tử sao đành đứng lặng thinh


Vancali 10.6.10

Chúc quí   Liên Hương thứ tư vui khỏe hì ì ....
LưuLuyen 07.10.2010 13:11:45 (permalink)
0
Trích đoạn: vancali96

Lễ chùa

Tháng bảy lên chùa niệm phật kinh
Cầu cho má phấn đẹp duyên tình
Bao năm lặng lẽ đời u ám
Một phút huy hoàng mộng hiển linh
Phúc lộc cơ trời dành chúng bạn
Cô đơn lão nguyệt tặng riêng mình
Hồng nhan bạc phận tuồng nhân thế
Lãng tử sao đành đứng lặng thinh


Vancali 10.6.10

Chúc quí   Liên Hương thứ tư vui khỏe hì ì ....

 
Luyện Chân Kinh
 
Cũng vì luyện tập quyển chân kinh
Đã phải hy sinh chuyện thất tình
Đường kiếm gia truyền càng tuyệt diệu
Cước quyền lưu lại rất thông linh
Nhẹ nhàng chiêu xuất nhưng kinh hãi
Hùng dũng tung ra bỗng giật mình
Xuống núi nôn nao ngày thử sức
Mấy lần thất bại phải im thinh
 
Lưuluyen
thubuon84 07.10.2010 14:23:10 (permalink)
0

Trích đoạn: tuyen45


Trích đoạn: Liên Hương


Trích đoạn: tuyen45



Đại lễ 1000 năm Thăng Long Tuyen45 tặng muội Liên Hương bài thơ

           THÁNH ĐỊA
                    ---*---
Đống Đa trống trận sử vàng biên
Trấn quốc vua Nam thánh địa riêng
Phượng múa mây quần thây xác Tống
Rồng bay nước quấn máu xương Nguyên
Đại Vương lời hịch vang sông núi
Ái Quốc tuyên ngôn tỏ đức hiền
Hào khí Thăng Long trời dậy sấm
Việt Nam mảnh đất mãi hùng thiêng .


1/10/2010.
Tuyen45.



Bài thơ của huynh nghe thật hào hùng. Đọc lên không thể không tự hào về truyền thống của cha ông và đất nước mình. Cảm ơn huynh nhiều



VIỆT NAM


Ngàn năm sử sách mãi còn biên
Dựng nước xây thành mở cõi riêng
Vua Lý dời đô , ngăn giặc Tống
Thánh Trần khởi hịch phá quân Nguyên
Kim quy hiển ứng phò vua sáng
Bạch mã oai linh giúp tướng hiền
" Nam quốc sơn hà " lời vọng mãi
Muôn đời rạng rỡ đất rồng thiêng

Liên Hương





??? HỎI BAO CÂN ???
             ---*---
Đai lễ Thăng Long cũng rất cần
Tuyên dương công trạng của quân dân
Bao đời ... chiến đấu xây non nước
Muôn thủa ... cuốc cày lo ấm thân
Lễ hội bạc tiêu người thấy xót
Tiền chùa vung vãi ... hỏi bao “cân” ..?
Sau ngày đại lễ có gì mới ..?
Nhiều kẻ kim ngân đeo cẳng chân .
 
6/10/2010.
Tuyen45 .


 
ĐẠI LỄ NGÀN NĂM SẮP HẾT RỒI
VẬY LÀ TIỀN TỶ ĐÃ BỐC HƠI
HỎI XEM NHÂN THẾ AI ĐƯỢC MẤT
HAY CŨNG NHƯ LÀ XÁC PHÁO RƠI!
 
ĐẠI LỄ NGÀN NĂM! ÔI ĐẠI LỄ!
ĐÃ TÔN VINH BAO GƯƠNG MẶT HÀO HÙNG
ĐẤT NƯỚC CÒN NGHÈO CÓ NHẤT THIẾT VẬY KHÔNG
CÓ NHẤT THIẾT PHẢI HỌC ĐÒI NHẢY MÚA!
 
 
 
 
tuyen45 08.10.2010 09:19:31 (permalink)
0
        XÚI QUẨY
                      ---*---
Nghìn năm kỷ niệm Thăng Long
Sao mà xúi quẩy đau lòng thương thay
Miền trung lũ lụt cuốn bay
Cửa nhà tài sản ...bao thây xác người ..?
Mỹ Đình tiếng nổ động trời
Khói bay ngùn ngụt bao lời gièm pha
Đâu ngờ tai họa pháo hoa
Gây nên cú sốc tim ta nghẹn ngào
Giữa ngày đại lễ cao trào
Mi tràn nước mắt đổ vào hoa tươi
Đúng là kẻ khóc người cười
Rủi ro bất biến có mời về đâu
Làm cho “ gia chủ ” điên đầu
Giữa ngày lễ hội lệ sầu điếu văn ...
7/10/2010.
Tuyen45.
Liên Hương 08.10.2010 16:16:05 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kôn Linh

VỊNH CON HẾN

Chẳng buồn được nói chẳng buồn nghe
Bãi cát vàng ươm xếp cánh phè
Bốn phía ồn rần tôm cá nhảy
Hai bên chật cứng ốc nghêu kè
Vùi thân kiếp kiếp nhờ bùn chắn
Ẩn mặt đời đời mượn sóng che
Mặc kệ bên ngoài huyên náo vậy
Phận hèn riêng giữ chớ ho he*

Tú lòng...thòng
04/10/2010

*câm như hến

CON DÊ





Mặc người biếm nhẽ cóc thèm nghe
Khỏe chạy lung tung mệt ngủ phè
Chẳng sợ bà già giơ búa đập
Không lo ghẹ nhí rút dao kè
Đồ ăn ước được keo dăm lá
Chỗ trú cần vừa mái nhỏ che
Nhắc đến tài cao ai cũng phục
Vui buồn vẫn chỉ biết be he





Nguyệt Ánh


Vịnh con trâu

Mỏi mệt tai đàn chẳng thiết nghe
Cày bừa ngớt việc ngả lưng phè
Trên lưng rát buốt lằn roi bủa
Giữa cổ đau tê chiếc ách kè
Phận mọn chi nề mưa nắng dãi
Thân hèn dám quản gió sương che
Nay mai gặp vận rồi hay biết
Thử hỏi Huyền Cao để rõ he

Kôn Linh


VỊNH THUYẾT " BUÔN VUA "

Giả câm giả điếc cứ im nghe
Cửa rộng nhà cao sớm tối phè
Mạt hạng cùng đinh co cẳng đạp
Đại gia quan lớn uốn lưng kè
Tham ô ngân quỹ tìm cây chống
Rút ruột công trình kiếm cửa che
Tên " Thuyết buôn vua" thiên hạ đặt
Chuyên nghề chỉ chọc rối tò he

Liên Hương

Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 61 của 249 trang, bài viết từ 901 đến 915 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9