LỜI YÊU
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 66 của 249 trang, bài viết từ 976 đến 990 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
vancali96 31.10.2010 02:20:09 (permalink)
0
 

 

Tặng tỷ Liên Hương đọc và nghiêng kú hì hì ...



AI BIẾT CHỈ DÙM


Cởi áo nâu sồng đếm lá thu
Tình xưa cánh nhạn khuất xa vù
Dòng đời đã ngán cơn mưa lạnh
Bể ái vơ hòai ngọn nến lu
Vọng tưởng chùa linh đà bị chối
Mong cầu cốc vắng kể như xù
Ai người tốt bụng vui lòng giúp
Địa chỉ thiền đường có nhận tu ????

Liên Hương

Có biết chỗ nào nhận đệ tử hơi bị " quậy " không chỉ giúp đi Vân ơi ới ời ! chúc cuối từng zui zẻ nha!
 
Trở lại chùa

Sân chùa quét lá rụng vào thu
Chú tiểu vì sao vội chạy vù
Bởi tiếng nghe quen còn tỏ nét
Vì hình chẳng lạ chửa mờ lu
Ni sư cổng mở lòng hoan hỉ
Cô gái người khom tóc rối xù
Quyết định quy y nàng trở lại
Quên tình phụ rẫy kiếm đường tu


Vancali 10.30.10

Chúc tỷ
Liên hương thứ bảy vui hì hì ...nếu tỷ biết nơi mô chứa bọn này thì làm ơn chỉ hộ hì hì ....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2010 02:24:59 bởi vancali96 >
Liên Hương 31.10.2010 11:22:37 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

 

 

Tặng tỷ Liên Hương đọc và nghiêng kú hì hì ...



AI BIẾT CHỈ DÙM


Cởi áo nâu sồng đếm lá thu
Tình xưa cánh nhạn khuất xa vù
Dòng đời đã ngán cơn mưa lạnh
Bể ái vơ hòai ngọn nến lu
Vọng tưởng chùa linh đà bị chối
Mong cầu cốc vắng kể như xù
Ai người tốt bụng vui lòng giúp
Địa chỉ thiền đường có nhận tu ????

Liên Hương

Có biết chỗ nào nhận đệ tử hơi bị " quậy " không chỉ giúp đi Vân ơi ới ời ! chúc cuối từng zui zẻ nha!
 
Trở lại chùa

Sân chùa quét lá rụng vào thu
Chú tiểu vì sao vội chạy vù
Bởi tiếng nghe quen còn tỏ nét
Vì hình chẳng lạ chửa mờ lu
Ni sư cổng mở lòng hoan hỉ
Cô gái người khom tóc rối xù
Quyết định quy y nàng trở lại
Quên tình phụ rẫy kiếm đường tu


Vancali 10.30.10

Chúc tỷ
Liên hương thứ bảy vui hì hì ...nếu tỷ biết nơi mô chứa bọn này thì làm ơn chỉ hộ hì hì ....



KHÔNG DỄ


Tìm hoài chẳng biết đã bao Thu
Lá rụng hoa rơi gió thổi vù
Mỏi gối chồn chân khi nắng rát
buồn lòng nản trí lúc trăng lu
Sư thầy mới gặp ghê không nhận
Chú tiểu vừa trông hãi vội xù
Mới biết tìm thiền nào có dễ
Chùa nhiều chẳng chịu chứa ...sao tu ?


Liên Hương

Thất bại rồi V ơi, không nơi mô chịu chứa bọn mình đâu. Nghịch quá ai mà dám
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2010 11:40:17 bởi Liên Hương >
C Pham 31.10.2010 14:25:12 (permalink)
0

 

 

Tặng tỷ Liên Hương đọc và nghiêng kú hì hì ...



AI BIẾT CHỈ DÙM


Cởi áo nâu sồng đếm lá thu
Tình xưa cánh nhạn khuất xa vù
Dòng đời đã ngán cơn mưa lạnh
Bể ái vơ hòai ngọn nến lu
Vọng tưởng chùa linh đà bị chối
Mong cầu cốc vắng kể như xù
Ai người tốt bụng vui lòng giúp
Địa chỉ thiền đường có nhận tu ????

Liên Hương

Có biết chỗ nào nhận đệ tử hơi bị " quậy " không chỉ giúp đi Vân ơi ới ời ! chúc cuối từng zui zẻ nha!
 
Trở lại chùa

Sân chùa quét lá rụng vào thu
Chú tiểu vì sao vội chạy vù
Bởi tiếng nghe quen còn tỏ nét
Vì hình chẳng lạ chửa mờ lu
Ni sư cổng mở lòng hoan hỉ
Cô gái người khom tóc rối xù
Quyết định quy y nàng trở lại
Quên tình phụ rẫy kiếm đường tu


Vancali 10.30.10

Chúc tỷ
Liên hương thứ bảy vui hì hì ...nếu tỷ biết nơi mô chứa bọn này thì làm ơn chỉ hộ hì hì ....



KHÔNG DỄ


Tìm hoài chẳng biết đã bao Thu
Lá rụng hoa rơi gió thổi vù
Mỏi gối chồn chân khi nắng rát
buồn lòng nản trí lúc trăng lu
Sư thầy mới gặp ghê không nhận
Chú tiểu vừa trông hãi vội xù
Mới biết tìm thiền nào có dễ
Chùa nhiều chẳng chịu chứa ...sao tu ?


Liên Hương

Thất bại rồi V ơi, không nơi mô chịu chứa bọn mình đâu. Nghịch quá ai mà dám

Để LH đăng thử bài này coi có ai chỉ chỗ nào chịu nhận, hai đứa mình cùng đi nha C
 
Tu Khó Quá!
 
Lúc buồn nghĩ đến chuyện đi tu
Vì mỗi lần yêu cứ bị xù
Vướng bụi hồng trần tâm trí rối
Kẹt làn hư ảo mắt tai lu
Dặn lòng niệm phật qua đầu tháng
Nhất định ăn chay đến cuối thu
Mới được hai hôm đà thối chí
Câu kinh theo gió cuốn bay vù
 
C Pham
 
Chắc phải lên am tu thật đó LH ơi, chứ C tu tại gia không xong rồi!!

vancali96 01.11.2010 03:31:17 (permalink)
0


Tặng tỷ Liên Hương đọc và nghiêng kú hì hì ...

AI BIẾT CHỈ DÙM

Cởi áo nâu sồng đếm lá thu
Tình xưa cánh nhạn khuất xa vù
Dòng đời đã ngán cơn mưa lạnh
Bể ái vơ hòai ngọn nến lu
Vọng tưởng chùa linh đà bị chối
Mong cầu cốc vắng kể như xù
Ai người tốt bụng vui lòng giúp
Địa chỉ thiền đường có nhận tu ????

Liên Hương

Có biết chỗ nào nhận đệ tử hơi bị " quậy " không chỉ giúp đi Vân ơi ới ời ! chúc cuối từng zui zẻ nha!
 
Trở lại chùa

Sân chùa quét lá rụng vào thu
Chú tiểu vì sao vội chạy vù
Bởi tiếng nghe quen còn tỏ nét
Vì hình chẳng lạ chửa mờ lu
Ni sư cổng mở lòng hoan hỉ
Cô gái người khom tóc rối xù
Quyết định quy y nàng trở lại
Quên tình phụ rẫy kiếm đường tu


Vancali 10.30.10

Chúc tỷ
Liên hương thứ bảy vui hì hì ...nếu tỷ biết nơi mô chứa bọn này thì làm ơn chỉ hộ hì hì ....

TU
 
Chán đời cô gái kiếm chùa tu
Áo trắng bay bay tóc xỏa xù
Áo cởi sao đành quên bóng rũ
Tóc lìa ai nỡ dứt tình lu
Bao ngày ân ái đời vun đủ
Một thoáng mộng mơ gió thổi vù
Lạy Phật thân đành quay lối cũ
Tìm người yêu dấu lạc bao thu
 
Thanh Huy

NẦY CÔ GÁI TRẺ
 
Nầy cô gái trẻ bỏ nơi tu
Chớ để duyên cay mộng chán xù
Đây có bạc tiền lòng rộng rãi
Đó không nhà cửa kiếp tàn lu
Vào chia xẻ khổ xa thân lụy
Đến ủi an đau tránh gió vù
Có bạn đông đông xin chỉ với
Lắm người thêm đả đẹp trời thu
 
Thanh Huy

KHÔNG DỄ

Tìm hoài chẳng biết đã bao Thu
Lá rụng hoa rơi gió thổi vù
Mỏi gối chồn chân khi nắng rát
buồn lòng nản trí lúc trăng lu
Sư thầy mới gặp ghê không nhận
Chú tiểu vừa trông hãi vội xù
Mới biết tìm thiền nào có dễ
Chùa nhiều chẳng chịu chứa ...sao tu ?

Liên Hương

Thất bại rồi V ơi, không nơi mô chịu chứa bọn mình đâu. Nghịch quá ai mà dám
 
GÁNH ĐƯỜNG THÙNG KÍNH MỜI

Ngồi đây mà ngắm lá vàng thu,
Nhớ lại thời xưa xa tít vù.
Aó đỏ em còn khoe sắc thắm,
Tơ vàng ai nở để trăng lu.
Còn duyên cỗng trước bao người lại ,
Hết nợ sân sau lắm kẻ xù .
Cali có :"GÁNH ĐƯỜNG THÙNG" đại tự,
Tuỳ duyên khách cứ ghé qua tu.

Tú lang thang.


Chủ nhật ngang qua đây, biết chùa nầy có nhiều sư cụ ,sư cô,...giỏi giang kinh kệ, lão thông đường thi kiếm pháp, nên xin mời thí chủ....hi! hi!!!

Để LH đăng thử bài này coi có ai chỉ chỗ nào chịu nhận, hai đứa mình cùng đi nha C

Tu Khó Quá!

 
Lúc buồn nghĩ đến chuyện đi tu
Vì mỗi lần yêu cứ bị xù
Vướng bụi hồng trần tâm trí rối
Kẹt làn hư ảo mắt tai lu
Dặn lòng niệm phật qua đầu tháng
Nhất định ăn chay đến cuối thu
Mới được hai hôm đà thối chí
Câu kinh theo gió cuốn bay vù
 
C Pham 
 
Chắc phải lên am tu thật đó LH ơi, chứ C tu tại gia không xong rồi!!
VanCali muốn C với LH đi tu thật sao??

   TU CÓ KHÓ CHI MÔ.
 
 
Tùy duyên khách cứ ghé qua tu ,
Đã có nhân duyên chẳng phải xù.
Nếu biết cõi đời  hư thực aỏ ,
Ngại chi trăng sáng tỏ mờ lu.
Hoa lòng nở đẹp sen vào hạ,
Thần trí thanh cao cúc đón thu.
Một kiếp nhân sinh là có mấy,
Theo chi con tạo cuốn quay vù.
 
Tú lang thang

Cám ơn Tú lang thang vào chung vui hân hạnh .

Đổi đời

Yêu đời nhị tỷ tội gì tu
Má phấn môi son tóc chảy xù
Vái ngắn sì lô* làn khỏi nhạt
Chân dài bi bóp* ánh đèn lu
Tình ca người ngẩn lời đưa đẩy
Vọng cổ hồn mê xế phóng vù
Mấy chốc cây si đầy trước ngõ
Nai vàng ngơ ngác áo nàng thu


Vancali 10.31.10


*(slow)(bebop)

Cám ơn quí bạn thương vào chơi xướng họa , mong quí bạn có được niềm vui ở Thư Quán
Chúc quí bạn luôn vui khỏe an khang hì hì ...
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2010 07:16:11 bởi vancali96 >
Liên Hương 01.11.2010 09:25:32 (permalink)
0
BẠN TÔI


Hôm qua nghe bạn gọi
Lòng chợt thấy thật vui
Lâu rồi không gặp lại
Bởi không gian xa vời

Vui vì nghe bạn cười
Vui vì nghe bạn nói
Bạn bảo : bạn nhớ tôi
Nên gọi điện thăm hỏi

Thoáng chốc mười mấy năm
Ngày chúng mình tốt nghiệp
Mỗi đứa một phương trời
Đành xa xôi cách biệt

Dù xa lòng không quên
Thời học trò nhớ mãi
Cả hai đứa cùng cười
Những chuiyện xưa nhắc lại

Bạn thì hay làm thơ
Còn tôi thì thích hát
Tôi nghịch, bạn lại hiền
Nên hay bị " bắt nạt"

Còn nhớ lúc chia tay
Bạn làm thơ tặng lớp
Lớp bao nhiêu " hoa rừng"
Là bấy nhiêu thơ đẹp

Câu thơ tặng cho tôi
" dòng sông không yên ả"
Sông nhớ mãi một thời
Dù đường đời trăm ngả...

Liên Hương
Liên Hương 01.11.2010 11:36:53 (permalink)
0
GẶP LẠI

Bao năm rồi cách xa
Bỗng một lần gặp lại
Mới hay tình chưa quên
Vẫn nồng nàn sống mãi

Đường đời dù xa ngái
Tình đời dù bão giông
Một tình yêu bất diệt
Dấu mãi trong tim hồng

Thổn thức chi nỗi lòng
Để đêm dài không ngủ
Gặp gỡ chi hỡi người
Tro tàn còn ấp ủ

Thôi hãy quên hãy quên
Đừng vấn vương lưu luyến
Tình đã xa lâu rồi
Còn chi mà xao xuyến

Cơn mưa nào lại đến
Giọt buồn nào lại rơi
Biết yêu là đau khổ
Sao còn yêu hỡi người !

Liên Hương
Liên Hương 01.11.2010 12:03:33 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96



Tặng tỷ Liên Hương đọc và nghiêng kú hì hì ...

AI BIẾT CHỈ DÙM

Cởi áo nâu sồng đếm lá thu
Tình xưa cánh nhạn khuất xa vù
Dòng đời đã ngán cơn mưa lạnh
Bể ái vơ hòai ngọn nến lu
Vọng tưởng chùa linh đà bị chối
Mong cầu cốc vắng kể như xù
Ai người tốt bụng vui lòng giúp
Địa chỉ thiền đường có nhận tu ????

Liên Hương

Có biết chỗ nào nhận đệ tử hơi bị " quậy " không chỉ giúp đi Vân ơi ới ời ! chúc cuối từng zui zẻ nha!
 
Trở lại chùa

Sân chùa quét lá rụng vào thu
Chú tiểu vì sao vội chạy vù
Bởi tiếng nghe quen còn tỏ nét
Vì hình chẳng lạ chửa mờ lu
Ni sư cổng mở lòng hoan hỉ
Cô gái người khom tóc rối xù
Quyết định quy y nàng trở lại
Quên tình phụ rẫy kiếm đường tu


Vancali 10.30.10

Chúc tỷ
Liên hương thứ bảy vui hì hì ...nếu tỷ biết nơi mô chứa bọn này thì làm ơn chỉ hộ hì hì ....

TU
 
Chán đời cô gái kiếm chùa tu
Áo trắng bay bay tóc xỏa xù
Áo cởi sao đành quên bóng rũ
Tóc lìa ai nỡ dứt tình lu
Bao ngày ân ái đời vun đủ
Một thoáng mộng mơ gió thổi vù
Lạy Phật thân đành quay lối cũ
Tìm người yêu dấu lạc bao thu
 
Thanh Huy

NẦY CÔ GÁI TRẺ
 
Nầy cô gái trẻ bỏ nơi tu
Chớ để duyên cay mộng chán xù
Đây có bạc tiền lòng rộng rãi
Đó không nhà cửa kiếp tàn lu
Vào chia xẻ khổ xa thân lụy
Đến ủi an đau tránh gió vù
Có bạn đông đông xin chỉ với
Lắm người thêm đả đẹp trời thu
 
Thanh Huy

KHÔNG DỄ

Tìm hoài chẳng biết đã bao Thu
Lá rụng hoa rơi gió thổi vù
Mỏi gối chồn chân khi nắng rát
buồn lòng nản trí lúc trăng lu
Sư thầy mới gặp ghê không nhận
Chú tiểu vừa trông hãi vội xù
Mới biết tìm thiền nào có dễ
Chùa nhiều chẳng chịu chứa ...sao tu ?

Liên Hương

Thất bại rồi V ơi, không nơi mô chịu chứa bọn mình đâu. Nghịch quá ai mà dám
 
GÁNH ĐƯỜNG THÙNG KÍNH MỜI

Ngồi đây mà ngắm lá vàng thu,
Nhớ lại thời xưa xa tít vù.
Aó đỏ em còn khoe sắc thắm,
Tơ vàng ai nở để trăng lu.
Còn duyên cỗng trước bao người lại ,
Hết nợ sân sau lắm kẻ xù .
Cali có :"GÁNH ĐƯỜNG THÙNG" đại tự,
Tuỳ duyên khách cứ ghé qua tu.

Tú lang thang.


Chủ nhật ngang qua đây, biết chùa nầy có nhiều sư cụ ,sư cô,...giỏi giang kinh kệ, lão thông đường thi kiếm pháp, nên xin mời thí chủ....hi! hi!!!

Để LH đăng thử bài này coi có ai chỉ chỗ nào chịu nhận, hai đứa mình cùng đi nha C

Tu Khó Quá!

 
Lúc buồn nghĩ đến chuyện đi tu
Vì mỗi lần yêu cứ bị xù
Vướng bụi hồng trần tâm trí rối
Kẹt làn hư ảo mắt tai lu
Dặn lòng niệm phật qua đầu tháng
Nhất định ăn chay đến cuối thu
Mới được hai hôm đà thối chí
Câu kinh theo gió cuốn bay vù
 
C Pham 
 
Chắc phải lên am tu thật đó LH ơi, chứ C tu tại gia không xong rồi!!
VanCali muốn C với LH đi tu thật sao??

   TU CÓ KHÓ CHI MÔ.
 
 
Tùy duyên khách cứ ghé qua tu ,
Đã có nhân duyên chẳng phải xù.
Nếu biết cõi đời  hư thực aỏ ,
Ngại chi trăng sáng tỏ mờ lu.
Hoa lòng nở đẹp sen vào hạ,
Thần trí thanh cao cúc đón thu.
Một kiếp nhân sinh là có mấy,
Theo chi con tạo cuốn quay vù.
 
Tú lang thang

Cám ơn Tú lang thang vào chung vui hân hạnh .

Đổi đời

Yêu đời nhị tỷ tội gì tu
Má phấn môi son tóc chảy xù
Vái ngắn sì lô* làn khỏi nhạt
Chân dài bi bóp* ánh đèn lu
Tình ca người ngẩn lời đưa đẩy
Vọng cổ hồn mê xế phóng vù
Mấy chốc cây si đầy trước ngõ
Nai vàng ngơ ngác áo nàng thu


Vancali 10.31.10


*(slow)(bebop)

Cám ơn quí bạn thương vào chơi xướng họa , mong quí bạn có được niềm vui ở Thư Quán
Chúc quí bạn luôn vui khỏe an khang hì hì ...
.



XIN VÀO " BÍCH VÂN TỰ "


Tới " Gánh đường thùng" kiếm chỗ tu
May ra thóat khỏi bị người xù
Sư cô pháp giỏi đâu lo " quậy "
Chú tiểu cơ cao chả sợ " lu "
Luyện chưởng thiện nam quên tháng " vụt"
Học kinh tín nữ phớt năm "vù"
Nương thân chốn ấy lòng an ổn
Mặc kệ mưa hè với gió Thu

Liên Hương

Chịu chứa không Vân ơi để LH với C Phạm còn " xuống tóc " ???
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2010 08:20:00 bởi Liên Hương >
TTH 02.11.2010 00:43:59 (permalink)
0
BUỒN NHÂN THẾ

Nghĩ lại thêm buồn chuyện thế nhân
Biết đâu rằng giả, biết đâu chân
Nguồn vui cất kỹ còn vơi bớt
Mạch hứng chôn sâu cứ cạn dần
Chút nghĩa ta nào đem đổi chác
Mảnh tình người nỡ lấy cân phân
Trăng đêm chếch bóng bên đầu núi
Sáng một phần thôi tối vạn phần

Hàn Phong
29-10-2010



NHỦ

Sáng tối đời ai cũng có phần
Lòng người thật giả khó chi phân
Tình nồng lúc khổ tình càng sáng
Nghĩa bạc khi đau nghĩa nhạt dần
Cõi thế cho dù đầy của " dỏm"
Hồng trần vẫn khối tấm lòng chân
Ta về đãi cát tìm vàng vậy
Cõi tạm thôi buồn chuyện cố nhân

Liên Hương


Vui lên bác Tú Lòng ơi! bác buồn cả làng buồn theo bác đấy

 
ĐẠO VÀ ĐỜI
 
Có tâm rèn luyện mới thành nhân
Cẩn thận đo lường chuyện giả chân
Việc đúng nên làm đừng nản vội
Đường ngay cứ bước chớ lùi dần
Thành đen đủi tại sai lầm chọn
Kết sáng trong nhờ phải trái phân
Ăn ở hiền hòa vì nghĩa đạo
Đời vui trời cũng giúp thêm phần
 
Thanh Huy
Liên Hương 02.11.2010 09:57:27 (permalink)
0
THƯƠNG LẮM ..MIỀN TRUNG


Gió lạnh đầu mùa vừa thổi
Mới hay Đông đã về rồi
Sáng ra sương mờ cánh cửa
Rùng mình ngỡ hạt mưa rơi

Thương về miền Trung đang lũ
Nước dâng ngập trắng cánh đồng
Mắt mẹ xót xa đau đáu
Mái nhà chìm giữa mênh mông

Em nhỏ mắt tròn ngơ ngác
Lũ dâng sập cả mái trường
Người lớn nuốt vào nước mắt
Xóm làng trắng giữa tang thương

Đắng ngọt tình đời chia sẻ
Củ khoai hạt gạo đỡ lòng
Một miếng giúp nhau khi đói
Tình thân ấm ngọn lửa nồng

Cả nước thương về nơi ấy
Oằn mình khúc ruột miền Trung
Mẹ ơi xin đừng khóc nữa
Cho con ..xin gánh đau cùng

Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2010 15:35:47 bởi Liên Hương >
Liên Hương 03.11.2010 09:32:50 (permalink)
0
CHỢ

Chợ trời vội vã bán mua
Chợ chiều đi sớm về trưa mặc lòng
Chợ tạm mọc giữa phố đông
Chợ tình đến đó rồi không muốn về

Chợ nổi neo bến sông quê
Chợ " âm phủ" cũng bộn bề gió mưa
Chợ tết có tự bao giờ
Chợ đời biển sóng xô bờ nhân gian

Liên Hương
vancali96 03.11.2010 10:17:52 (permalink)
0
Kiếp chờ anh

Thu về nhuộm đỏ mái đầu xanh
Nét đẹp trần gian tỏa mộng lành
Nắng chiếu mờ sương ngày sáng tỏ
Mưa buồn tiển hạ gió mong manh
Đường yêu vắng số chim rời tổ
Nèo ái gian truân lá bỏ cành
Mắt ngọc đau buồn duyên lỗi hẹn
Tim lòng thổn thức bời vì anh


Vancali 11.2.10



Chúc  tỷ Liên Hương thứ ba vui khỏe hì hì ....
Liên Hương 03.11.2010 15:30:12 (permalink)
0
NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG


Gió mùa bứt lá xa cây
Trời xa một bóng lạc bầy ... cánh chim
Theo đàn mải miết kiếm tìm
Hòang hôn thả bóng lặng im khuất chiều

Đường về lạnh nỗi cô liêu
Mưa giăng ngang phố liêu xiêu nếp nhà
Buồn dâng theo gió nhạt nhòa
Hình như… nước mắt ..hay là … nước mưa?

Đâu rồi một nẻo đón đưa
Vòng tay ấm áp như vừa mới trao
Đâu rồi kỷ niệm ngọt ngào
Theo mùa đông đã đi vào lãng quên

Chỉ còn nỗi nhớ không tên
Và cơn mưa rớt bên thềm lạnh căm
Cõi tình hư ảo xa xăm
Mùa Đông nỗi nhớ gọi thầm trong tim

Liên Hương
vancali96 04.11.2010 10:10:41 (permalink)
0

Kiếp chờ anh

Thu về nhuộm đỏ mái đầu xanh
Nét đẹp trần gian tỏa mộng lành
Nắng chiếu mờ sương ngày sáng tỏ
Mưa buồn tiển hạ gió mong manh
Đường yêu vắng số chim rời tổ
Nèo ái gian truân lá bỏ cành
Mắt ngọc đau buồn duyên lỗi hẹn
Tim lòng thổn thức bời vì anh

Vancali 11.2.10


Chúc tỷ TTK thứ ba vui khỏe hì hì ....


Em hỏi

Da diết lòng em mãi nhớ anh
Vì sao để lá lại xa cành
Mưa về còn xót thân bồ liễu
Nắng đến luôn thương dáng mỏng manh
Có phải tình yêu chưa ngọt chin
Cho nên duyên phận chẳng thơm lành
Tàn thu gió lạnh đông tràn tới
Cái rét sương rơi trắng tóc xanh

Thanh Thanh Khiết

4.11.2010

Chúc V vui

 
 
MỐI TÌNH ANH
 
Hết thời hoa bướm tuổi xuân xanh
Sống chẳng vui phai mộng ước lành
Non nước điêu linh đời vỡ mộng
Số phần gian khổ áo sờn manh
Tình em lận đận hoa tàn sắc
Duyên chị bơ vơ lá úa cành
Phiêu bạt phương trời chim mỏi cánh
Bao giờ nối lại mối tình anh
 
Thanh Huy

  Tại anh

Em khổ em sầu cũng tại anh
Người đi gió nổi lá lìa cành
Ngày không nắng đẹp đời băng giá
Tối thiếu sao ngà phận gối manh
Trí quẩn lang thang tình vĩnh biệt
Hồn hoang vất vưởng mộng an lành
Thu về tiễn hạ lòng tan nát
Mắt lệ u sầu úa cỏ xanh


Vancali 11.3.10

Chúc tỷ Liên hương ngày an khang hì ì ...
Liên Hương 04.11.2010 11:31:43 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

Kiếp chờ anh

Thu về nhuộm đỏ mái đầu xanh
Nét đẹp trần gian tỏa mộng lành
Nắng chiếu mờ sương ngày sáng tỏ
Mưa buồn tiển hạ gió mong manh
Đường yêu vắng số chim rời tổ
Nèo ái gian truân lá bỏ cành
Mắt ngọc đau buồn duyên lỗi hẹn
Tim lòng thổn thức bời vì anh

Vancali 11.2.10


Chúc tỷ TTK thứ ba vui khỏe hì hì ....


Em hỏi

Da diết lòng em mãi nhớ anh
Vì sao để lá lại xa cành
Mưa về còn xót thân bồ liễu
Nắng đến luôn thương dáng mỏng manh
Có phải tình yêu chưa ngọt chin
Cho nên duyên phận chẳng thơm lành
Tàn thu gió lạnh đông tràn tới
Cái rét sương rơi trắng tóc xanh

Thanh Thanh Khiết

4.11.2010

Chúc V vui

 
 
MỐI TÌNH ANH
 
Hết thời hoa bướm tuổi xuân xanh
Sống chẳng vui phai mộng ước lành
Non nước điêu linh đời vỡ mộng
Số phần gian khổ áo sờn manh
Tình em lận đận hoa tàn sắc
Duyên chị bơ vơ lá úa cành
Phiêu bạt phương trời chim mỏi cánh
Bao giờ nối lại mối tình anh
 
Thanh Huy

  Tại anh

Em khổ em sầu cũng tại anh
Người đi gió nổi lá lìa cành
Ngày không nắng đẹp đời băng giá
Tối thiếu sao ngà phận gối manh
Trí quẩn lang thang tình vĩnh biệt
Hồn hoang vất vưởng mộng an lành
Thu về tiễn hạ lòng tan nát
Mắt lệ u sầu úa cỏ xanh


Vancali 11.3.10

Chúc tỷ Liên hương ngày an khang hì ì ...



ĐỔ THỪA

Xưa rồi tháng mộng với ngày xanh
" Ngọc nát " mong chi gặp " ngói lành"
" Nhắm mắt " người chê con dở dại
"Xuôi tay" kẻ trách đứa thong manh
Duyên may cũng ước chim về tổ
Phận hẩm nào hay lá héo cành
Biết trách ông tơ hay lão nguyệt ?
Thôi đành.. " trút giận" đổ thừa anh ????

Liên Hương

Hêy ! Vân lại bắt đầu học thầy Tú gieo mấy vần " hắc xì dầu " đó hả, LH mà trụi tóc là tại mấy người đó nha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2010 12:01:30 bởi Liên Hương >
Liên Hương 04.11.2010 15:56:19 (permalink)
0
LẠNH ĐÔNG

Lạnh lẽo mùa Đông đã lại về
Sương mù phủ kín khắp triền đê
Mây xà xuống phố trùm muôn nẻo
Mưa rớt ngòai song tỏa bốn bề
tiếng guốc lê vào đêm khắc khỏai
Lời rao cuộn với gió lê thê
Người đi khuất dạng quên đường cũ
Chiếc bóng còn vương chạnh não nề

Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2010 20:16:37 bởi Liên Hương >
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 66 của 249 trang, bài viết từ 976 đến 990 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9