LỜI YÊU
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 67 của 249 trang, bài viết từ 991 đến 1005 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
vancali96 05.11.2010 07:24:49 (permalink)
0
HAI LÒNG
 
Hai lòng em kiếm ở đâu ra
Sung sướng người đây mắt vỡ òa
Buồn khổ tách đời sau trước lạ
Ấm êm nối cặp dưới trên hòa
Tình cho chưa nhận rơi băng giá
Mộng đến không thành chịu xót xa
Lẩn lộn yêu nồng trong thật giả
Có đau mới hiểu dạ người ta
 
Thanh Huy

Ấu tròn hòn méo

Vui buồn cũng ở cõi lòng ta
Sợ mất người thân mắt lệ òa
Thấy bạn tươi cười tâm áo não
Nhìn ai nhún nhảy dạ khôn hòa
Vì yêu ích kỷ lời cay đắng
Bời thích ganh hờn gọng xót xa
Tật xấu trần gian thường mắc phải
Nhìn đời phúc hậu đẹp tình ta


Vancali 11.4.10


Chúc tỷ Liên Hương thứ năm vui còn cày một ngày nửa là weekend gùi hì hì ....


Hêy ! Vân lại bắt đầu học thầy Tú gieo mấy vần " hắc xì dầu " đó hả, LH mà trụi tóc là tại mấy người đó nha

Xin lỗi tỷ nhen em cũng còn vài cọng lơ thơ ,đi tu khỏi cạo đầu hì hì ....
vancali96 05.11.2010 08:22:48 (permalink)
0
 

LẠNH ĐÔNG

Lạnh lẽo mùa Đông đã lại về
Sương mù phủ kín khắp triền đê
Mây xà xuống phố trùm muôn nẻo
Mưa rớt ngòai song tỏa bốn bề
tiếng guốc lê vào đêm khắc khỏai
Lời rao cuộn với gió lê thê
Người đi khuất dạng quên đường cũ
Chiếc bóng còn vương chạnh não nề

Liên Hương


Kỷ niệm mưa

Lại một mùa mưa nữa trở về
Nắng vàng yếu ớt nhạt đường đê
Bầu trời ảm đạm mây muôn hướng
Khung cảnh âm u nước tứ bề
Sét đánh gầm gừ kêu bất tận
Gió gào não nuột kéo dài thê
Ga tàu tiễn bạn ngày dông tố
Thất thiểu ra đi bước nặng nề


Vancali 11.4.10

Chúc tỷ Liên Hương luôn vui mạnh yêu đời hì hì ....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2010 08:26:28 bởi vancali96 >
Liên Hương 05.11.2010 09:50:29 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

 

LẠNH ĐÔNG

Lạnh lẽo mùa Đông đã lại về
Sương mù phủ kín khắp triền đê
Mây xà xuống phố trùm muôn nẻo
Mưa rớt ngòai song tỏa bốn bề
tiếng guốc lê vào đêm khắc khỏai
Lời rao cuộn với gió lê thê
Người đi khuất dạng quên đường cũ
Chiếc bóng còn vương chạnh não nề

Liên Hương


Kỷ niệm mưa

Lại một mùa mưa nữa trở về
Nắng vàng yếu ớt nhạt đường đê
Bầu trời ảm đạm mây muôn hướng
Khung cảnh âm u nước tứ bề
Sét đánh gầm gừ kêu bất tận
Gió gào não nuột kéo dài thê
Ga tàu tiễn bạn ngày dông tố
Thất thiểu ra đi bước nặng nề


Vancali 11.4.10

Chúc tỷ Liên Hương luôn vui mạnh yêu đời hì hì ....



ĐÔNG BUỒN

Chiếc bóng còn vương chạnh não nề
Ngày dài trống vắng kéo lê thê
Mưa khơi kỷ niệm sầu muôn nỗi
Gió gợi dư âm tủi lắm bề
Xám ngắt chân trời sau bóng núi
Thâm xì mặt nước cuối triền đê
Người đi có biết chăng vườn cũ
Lạnh lẽo mùa Đông đã lại về

Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2010 09:52:13 bởi Liên Hương >
TTH 05.11.2010 11:05:04 (permalink)
0
LẠNH ĐÔNG

Lạnh lẽo mùa Đông đã lại về
Sương mù phủ kín khắp triền đê
Mây xà xuống phố trùm muôn nẻo
Mưa rớt ngòai song tỏa bốn bề
tiếng guốc lê vào đêm khắc khỏai
Lời rao cuộn với gió lê thê
Người đi khuất dạng quên đường cũ
Chiếc bóng còn vương chạnh não nề

Liên Hương



Kỷ niệm mưa

Lại một mùa mưa nữa trở về
Nắng vàng yếu ớt nhạt đường đê
Bầu trời ảm đạm mây muôn hướng
Khung cảnh âm u nước tứ bề
Sét đánh gầm gừ kêu bất tận
Gió gào não nuột kéo dài thê
Ga tàu tiễn bạn ngày dông tố
Thất thiểu ra đi bước nặng nề


Vancali 11.4.10

Chúc tỷ Liên Hương luôn vui mạnh yêu đời hì hì ....



ĐÔNG BUỒN

Chiếc bóng còn vương chạnh não nề
Ngày dài trống vắng kéo lê thê
Mưa khơi kỷ niệm sầu muôn nỗi
Gió gợi dư âm tủi lắm bề
Xám ngắt chân trời sau bóng núi
Thâm xì mặt nước cuối triền đê
Người đi có biết chăng vườn cũ
Lạnh lẽo mùa Đông đã lại về

Liên Hương


Chúc vui vẻ nha Vân ơi. Không sao...nếu vì thơ mà rụng tóc thì chắc không riêng gì chị em mình đâu...hi hi


MƯA LẠNH BỜ ĐÊ
 
Mưa bay nặng hột khó đi về
Nhớ thuở hai mình đứng giữa đê
Nón đội dù che vui bốn mắt
Tay cầm vai chạm ấm tư bề
Mong mưa rơi mãi cho người ướt
Ước bóng đứng hoài giữa cảnh thê
Sung sướng trời cho không có mấy
Yêu em thế đủ chẳng câu, nề
 
Thanh Huy
C Pham 05.11.2010 12:52:51 (permalink)
0
HAI LÒNG
 
Hai lòng em kiếm ở đâu ra
Sung sướng người đây mắt vỡ òa
Buồn khổ tách đời sau trước lạ
Ấm êm nối cặp dưới trên hòa
Tình cho chưa nhận rơi băng giá
Mộng đến không thành chịu xót xa
Lẩn lộn yêu nồng trong thật giả
Có đau mới hiểu dạ người ta
 
Thanh Huy

Ấu tròn hòn méo

Vui buồn cũng ở cõi lòng ta
Sợ mất người thân mắt lệ òa
Thấy bạn tươi cười tâm áo não
Nhìn ai nhún nhảy dạ khôn hòa
Vì yêu ích kỷ lời cay đắng
Bời thích ganh hờn gọng xót xa
Tật xấu trần gian thường mắc phải
Nhìn đời phúc hậu đẹp tình ta

Vancali 11.4.10

 
EM Ở NƠI nÀO
 
Nhớ dấu yêu hoài cứ thở ra
Quen thân thiết để lệ tuông òa
Xa lòng ruột thắt tình không dứt
Cách mặt duyên phai tính thiếu hòa
Chắc tại trời thương cho bóng lẻ
Hay là đất mến buộc đôi xa
Nghẹn ngào nuốt đắng nghe tim vỡ
Hạnh phúc với người chẳng có ta
 
Thanh Huy



Tại Thiên

Lọt lòng từ thuở mẹ sinh ra
Đã biết cười tươi, biết khóc oà
Nước mắt đong dư nồng độ lệch
Nụ cười pha thiếu mất dung hòa
Thuận đường cùng  bước thì chung lối
Nghịch cảnh tan hàng chịu cách xa
Buồn khổ âu là do số phận
Cớ sao cứ phải trách riêng ta?
 
C Pham

LH à, mấy hôm  C lên chùa nghiệm ra  được điều này đó
Liên Hương 05.11.2010 16:25:00 (permalink)
0

Trích đoạn: TTH

LẠNH ĐÔNG

Lạnh lẽo mùa Đông đã lại về
Sương mù phủ kín khắp triền đê
Mây xà xuống phố trùm muôn nẻo
Mưa rớt ngòai song tỏa bốn bề
tiếng guốc lê vào đêm khắc khỏai
Lời rao cuộn với gió lê thê
Người đi khuất dạng quên đường cũ
Chiếc bóng còn vương chạnh não nề

Liên Hương



Kỷ niệm mưa

Lại một mùa mưa nữa trở về
Nắng vàng yếu ớt nhạt đường đê
Bầu trời ảm đạm mây muôn hướng
Khung cảnh âm u nước tứ bề
Sét đánh gầm gừ kêu bất tận
Gió gào não nuột kéo dài thê
Ga tàu tiễn bạn ngày dông tố
Thất thiểu ra đi bước nặng nề


Vancali 11.4.10

Chúc tỷ Liên Hương luôn vui mạnh yêu đời hì hì ....



ĐÔNG BUỒN

Chiếc bóng còn vương chạnh não nề
Ngày dài trống vắng kéo lê thê
Mưa khơi kỷ niệm sầu muôn nỗi
Gió gợi dư âm tủi lắm bề
Xám ngắt chân trời sau bóng núi
Thâm xì mặt nước cuối triền đê
Người đi có biết chăng vườn cũ
Lạnh lẽo mùa Đông đã lại về

Liên Hương


Chúc vui vẻ nha Vân ơi. Không sao...nếu vì thơ mà rụng tóc thì chắc không riêng gì chị em mình đâu...hi hi


MƯA LẠNH BỜ ĐÊ
 
Mưa bay nặng hột khó đi về
Nhớ thuở hai mình đứng giữa đê
Nón đội dù che vui bốn mắt
Tay cầm vai chạm ấm tư bề
Mong mưa rơi mãi cho người ướt
Ước bóng đứng hoài giữa cảnh thê
Sung sướng trời cho không có mấy
Yêu em thế đủ chẳng câu, nề
 
Thanh Huy


SỢ

Cứ bảo rằng yêu sẽ chẳng nề
Chung lòng trọn đạo nghĩa phu thê
Chàng đem mộng đẹp vui trăm ngả
Thiếp nhận duyên đau đắng một bề
Phận gái câu thề sâu tựa biển
Đời trai chữ nguyện hẹp như đê
Tình buồn mãi sợ lời đen bạc
Vướng nẻo vườn yêu hết lối về

Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2010 21:17:21 bởi Liên Hương >
C Pham 06.11.2010 03:28:41 (permalink)
0
Ni-Cô Đẹp

Người đẹp như hoa tu ở chùa
Bao lần tâm nguyện tiếng chuông khua
Để mong hồn được nơi xa lánh
Rồi tránh duyên ươm chốn giỡn đùa
Bỗng nghiệp trầm luân đau dĩ vãng
Nhưng thơ lãng mạn giống mê bùa
Gửi đời chân Phật thiền tam bảo
Êm dịu cõi lòng miễn thắng thua

                                                    Đoạn Trường

 
TIẾNG CHUÔNG CHÙA
 
Chiều tiếng chuông ngân rộn rã chùa
Chùa nào vang tiếng mõ em khua
Kệ kinh niệm Phật trong nghiêm nghị
Chuỗi hạt lần tay chẳng bỡn đùa
Cầu đất Mẹ vui thôi bão nổi
Mong thiên hạ ấm được hên bùa
Tâm hồn sáng sủa đầy yên tỉnh
Quên bể dâu đời cảnh được thua
 
Thanh Huy 
  


EM ĐI LÊ CHÙA
 
 
 
 
Nhìn em đảnh lễ trước sân chùa ,
Hồn muốn bay theo tiếng mỏ khua.                 
Chẳng trách sư ông còn dạ tục,
Đâu chê tín nữ cố tâm đùa .
Tâm thành Tam bảo xin gia hộ,
Chí nguyện Nam mô  chẳng phải bùa
Theo gót em cầu ,  xin Tịnh độ ,
Mười phương giải thoát , cõi hơn thua …
 
Tú lang thang


Xin Bùa
 
Rước thầy cao ấn cạnh bên chùa
Dựng rạp lên đèn chiêng trống khua
Nhắm mắt gật gù chừng tựa giỡn
Khoa tay lia lịa ngỡ như đùa
Họa rồng uốn uốn thành đồ ếm
Vẽ rắn cong cong ra lá bùa
Thầy bảo đem về dằn dưới gối
Ma nào cũng phải đầu hàng thua!!
 
C Pham
 
LH thì chắc không cần bùa đâu ha!! Có bù dư cho C xin một cái!!
vancali96 06.11.2010 07:15:49 (permalink)
0

Ni-Cô Đẹp

Người đẹp như hoa tu ở chùa
Bao lần tâm nguyện tiếng chuông khua
Để mong hồn được nơi xa lánh
Rồi tránh duyên ươm chốn giỡn đùa
Bỗng nghiệp trầm luân đau dĩ vãng
Nhưng thơ lãng mạn giống mê bùa
Gửi đời chân Phật thiền tam bảo
Êm dịu cõi lòng miễn thắng thua

                                                   Đoạn Trường

 
TIẾNG CHUÔNG CHÙA
 
Chiều tiếng chuông ngân rộn rã chùa
Chùa nào vang tiếng mõ em khua
Kệ kinh niệm Phật trong nghiêm nghị
Chuỗi hạt lần tay chẳng bỡn đùa
Cầu đất Mẹ vui thôi bão nổi
Mong thiên hạ ấm được hên bùa
Tâm hồn sáng sủa đầy yên tỉnh
Quên bể dâu đời cảnh được thua
 
Thanh Huy 
  


EM ĐI LÊ CHÙA
 
 
 
 
Nhìn em đảnh lễ trước sân chùa ,
Hồn muốn bay theo tiếng mỏ khua.                 
Chẳng trách sư ông còn dạ tục,
Đâu chê tín nữ cố tâm đùa .
Tâm thành Tam bảo xin gia hộ,
Chí nguyện Nam mô  chẳng phải bùa
Theo gót em cầu ,  xin Tịnh độ ,
Mười phương giải thoát , cõi hơn thua …
 
Tú lang thang


Xin Bùa
 
Rước thầy cao ấn cạnh bên chùa
Dựng rạp lên đèn chiêng trống khua
Nhắm mắt gật gù chừng tựa giỡn
Khoa tay lia lịa ngỡ như đùa
Họa rồng uốn uốn thành đồ ếm
Vẽ rắn cong cong ra lá bùa
Thầy bảo đem về dằn dưới gối
Ma nào cũng phải đầu hàng thua!!
 
C Pham
 
C xin nhiều bùa lắm, tặng VanCali luôn nè!!

 Thôi buồn

Chả biết rằng ai trước cổng chùa
Thau nồi chát chúa cứ hoài khua
Nhè nơi thanh tịnh mà đem phá
Lựa chỗ trang nghiêm để bỡn đùa
Cửa phật o mèo mong dính ngãi
Thiền môn ghẹo gái muốn vô bùa
Chuyện tình hai đứa thầy khuyên bảo
Thí chủ thôi buồn dẫu có thua


Vancali 11.5.10


Còn Van thì thế nào có tham gia phụ SA và C.Pham một tay hôn
Tỷ Sương Anh đừng lo chỉ cần chế C Phạm là đủ rùi hì hì ...

Chúc quí   tỷ Liên Hương cuối tuần vui khỏe hì hì ....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2010 07:38:44 bởi vancali96 >
Liên Hương 06.11.2010 09:47:25 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96


Ni-Cô Đẹp

Người đẹp như hoa tu ở chùa
Bao lần tâm nguyện tiếng chuông khua
Để mong hồn được nơi xa lánh
Rồi tránh duyên ươm chốn giỡn đùa
Bỗng nghiệp trầm luân đau dĩ vãng
Nhưng thơ lãng mạn giống mê bùa
Gửi đời chân Phật thiền tam bảo
Êm dịu cõi lòng miễn thắng thua

                                                   Đoạn Trường

 
TIẾNG CHUÔNG CHÙA
 
Chiều tiếng chuông ngân rộn rã chùa
Chùa nào vang tiếng mõ em khua
Kệ kinh niệm Phật trong nghiêm nghị
Chuỗi hạt lần tay chẳng bỡn đùa
Cầu đất Mẹ vui thôi bão nổi
Mong thiên hạ ấm được hên bùa
Tâm hồn sáng sủa đầy yên tỉnh
Quên bể dâu đời cảnh được thua
 
Thanh Huy 
  


EM ĐI LÊ CHÙA
 
 
 
 
Nhìn em đảnh lễ trước sân chùa ,
Hồn muốn bay theo tiếng mỏ khua.                 
Chẳng trách sư ông còn dạ tục,
Đâu chê tín nữ cố tâm đùa .
Tâm thành Tam bảo xin gia hộ,
Chí nguyện Nam mô  chẳng phải bùa
Theo gót em cầu ,  xin Tịnh độ ,
Mười phương giải thoát , cõi hơn thua …
 
Tú lang thang


Xin Bùa
 
Rước thầy cao ấn cạnh bên chùa
Dựng rạp lên đèn chiêng trống khua
Nhắm mắt gật gù chừng tựa giỡn
Khoa tay lia lịa ngỡ như đùa
Họa rồng uốn uốn thành đồ ếm
Vẽ rắn cong cong ra lá bùa
Thầy bảo đem về dằn dưới gối
Ma nào cũng phải đầu hàng thua!!
 
C Pham
 
C xin nhiều bùa lắm, tặng VanCali luôn nè!!

 Thôi buồn

Chả biết rằng ai trước cổng chùa
Thau nồi chát chúa cứ hoài khua
Nhè nơi thanh tịnh mà đem phá
Lựa chỗ trang nghiêm để bỡn đùa
Cửa phật o mèo mong dính ngãi
Thiền môn ghẹo gái muốn vô bùa
Chuyện tình hai đứa thầy khuyên bảo
Thí chủ thôi buồn dẫu có thua


Vancali 11.5.10


Còn Van thì thế nào có tham gia phụ SA và C.Pham một tay hôn
Tỷ Sương Anh đừng lo chỉ cần chế C Phạm là đủ rùi hì hì ...

Chúc quí   tỷ Liên Hương cuối tuần vui khỏe hì hì ....



RỦ

Khóac áo ni cô náu cửa chùa
Nhang đèn sớm tối mõ chuông khua
Quy y chặt dạ xin tình thật
Xuống tóc thành tâm chớ có đùa
Niệm Phật ăn chay nào sợ ngải
Xem kinh học pháp khỏi lo bùa
Ai buồn cứ việc đi cùng tớ
Mặc kệ dòng đời được với thua


Liên Hương



Đi không C ơi....zui lắm !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2010 09:51:40 bởi Liên Hương >
Liên Hương 06.11.2010 10:28:09 (permalink)
0
TIẾNG ĐÊM


Trăng tàn lá rụng góc vườn thanh
Cửa khép , rèm buông gió động mành
Dế gáy li ri như điểm khắc
Chim kêu lích rích tựa cầm canh
Đường khuya guốc gõ tàn mơ đẹp
Hẻm vắng còi khua phá giấc lành
Hết ngủ nằm trơ …trời chửa sáng
Hình như…chỉ thiếu tiếng xe anh

Liên Hương
vancali96 06.11.2010 10:59:22 (permalink)
0
Hôm nay bận quá , cuối tuần dán tạm cho huynh tỷ coi vui nhen hì hì ..weekend vui khỏ hì hì ...



Nhện chúa

Nhện chúa Đào Viên lắm sự đời
Trần mình suối mát ngọc ngà lơi
Tóc huyền khép nép bờ vai gọi
Da trắng thơm tho cánh bướm mời
Cởi áo buông xuôi dòng nước tắm
Tháo hài liêng phớt lão Tông chơi
Tin đồn vội vã lan nhiều xứ
Kẻ ghét người khen chuyện động trời

Vancali 96

Chúc huynh tỷ cuối tuần vui vẻ hì hì ....
Liên Hương 06.11.2010 11:04:28 (permalink)
0
NỖI NIỀM

Nỗi niềm ai biết cho ai
Bao ngày thao thức đêm dài nhớ mong
Tình như ngọn gió bên song
Tan vào trống vắng mênh mông giọt buồn


Liên Hương
Liên Hương 06.11.2010 11:37:53 (permalink)
0


Trích đoạn: vancali96

Hôm nay bận quá , cuối tuần dán tạm cho huynh tỷ coi vui nhen hì hì ..weekend vui khỏ hì hì ...



Nhện chúa

Nhện chúa Đào Viên lắm sự đời
Trần mình suối mát ngọc ngà lơi
Tóc huyền khép nép bờ vai gọi
Da trắng thơm tho cánh bướm mời
Cởi áo buông xuôi dòng nước tắm
Tháo hài liêng phớt lão Tông chơi
Tin đồn vội vã lan nhiều xứ
Kẻ ghét người khen chuyện động trời

Vancali 96

Chúc huynh tỷ cuối tuần vui vẻ hì hì ....



TRÒ LẠ

Cảnh tượng xem xong phải vái trời
Khen ai khéo tạo...thật hay chơi ?
Cô nàng rướn gối vung tay ném
Cựu tổng khom lưng tránh bước mời
Bì bạch trầm mình da dẻ mịn
hở hang thóat xác tóc tai lơi
Tự do thế giới nhiều trò lạ
Báng bổ " quan trên" phớt tỉnh đời !

Liên Hương


Hi hi, Vân sưu tầm ở đâu ra cái cà- lip này mắc cười quá hén
TTH 06.11.2010 12:02:02 (permalink)
0



Ni-Cô Đẹp

Người đẹp như hoa tu ở chùa
Bao lần tâm nguyện tiếng chuông khua
Để mong hồn được nơi xa lánh
Rồi tránh duyên ươm chốn giỡn đùa
Bỗng nghiệp trầm luân đau dĩ vãng
Nhưng thơ lãng mạn giống mê bùa
Gửi đời chân Phật thiền tam bảo
Êm dịu cõi lòng miễn thắng thua

                                              Đoạn Trường




TIẾNG CHUÔNG CHÙA

Chiều tiếng chuông ngân rộn rã chùa
Chùa nào vang tiếng mõ em khua
Kệ kinh niệm Phật trong nghiêm nghị
Chuỗi hạt lần tay chẳng bỡn đùa
Cầu đất Mẹ vui thôi bão nổi
Mong thiên hạ ấm được hên bùa
Tâm hồn sáng sủa đầy yên tỉnh
Quên bể dâu đời cảnh được thua

Thanh Huy 



EM ĐI LÊ CHÙA 
  
  Nhìn em đảnh lễ trước sân chùa,
Hồn muốn bay theo tiếng mỏ khua.
Chẳng trách sư ông còn dạ tục,
Đâu chê tín nữ cố tâm đùa .
Tâm thành Tam bảo xin gia hộ,
Chí nguyện Nam mô  chẳng phải bùa
Theo gót em cầu ,  xin Tịnh độ ,
Mười phương giải thoát , cõi hơn thua …
 
Tú lang thang




Xin Bùa
 
Rước thầy cao ấn cạnh bên chùa
Dựng rạp lên đèn chiêng trống khua
Nhắm mắt gật gù chừng tựa giỡn
Khoa tay lia lịa ngỡ như đùa
Họa rồng uốn uốn thành đồ ếm
Vẽ rắn cong cong ra lá bùa
Thầy bảo đem về dằn dưới gối
Ma nào cũng phải đầu hàng thua!!
 
C Pham




 Thôi buồn

Chả biết rằng ai trước cổng chùa
Thau nồi chát chúa cứ hoài khua
Nhè nơi thanh tịnh mà đi phá
Lựa chỗ trang nghiêm để bỡn đùa
Cửa phật o mèo mong dính ngãi
Thiền môn ghẹo gái muốn vô bùa
Chuyện tình hai đứa thầy khuyên bảo
Thí chủ thôi buồn dẫu có thua


Vancali 11.5.10

 
 
THĂM EM TRONG CHÙA
 
Tôi đến thăm em trước cửa chùa
Đâu là yêu quái đuổi rồi khua
Rầm nơi thiền vắng phun thần chú
Vang giữa trời xanh tấu chuyện đùa
Cuối chẳng người đi đành ếm ngãi
Sau không ai phục phải quơ bùa
Quậy rồi bỏ, phá ầm thiên tự
Lửng thửng ra về chẳng chịu thua
 
Thanh Huy




"Chít" Chú Tiểu

Mỹ nữ thời nay ghé lại chùa
Ghẹo nhầm chú tiểu rớt đèn khua
Thầy ra quở phạt cong giò chạy
Khách ngắm cười say ngẫm chuyện đùa
Dẫu biết tình hư còng mối nợ
Nghĩ rằng duyên lỡ kiếm thêm bùa
Rồi lên thả nhện tơ ràng buộc
Một đám con bồng... ai nói thua


                                                         Đoạn Trường




ĐT  và TTH ui...đừng có mà ghẹo ni cô nha...coi chừng ni cô yếm buà là
chít đó, để yên cho ngừ ta tụng kinh ha, hai ngừ đừng có làm rộn, nhất
là ĐT đó, coi chừng kiếp sau sẽ trở thành cái...mõ cho ni cô gõ gõ bi giờ
á...hihihihihi. 


Giờ phải gọi Thanh Huy là Kụ, hỏi Kụ có muốn bị chít không?  Tui phá ông bạn già một tí tẹo[sm=doctor.gif][sm=cooll.gif] 


RỦ

Khóac áo ni cô náu cửa chùa
Nhang đèn sớm tối mõ chuông khua
Quy y chặt dạ xin tình thật
Xuống tóc thành tâm chớ có đùa
Niệm Phật ăn chay nào sợ ngải
Xem kinh học pháp khỏi lo bùa
Ai buồn cứ việc đi cùng tớ
Mặc kệ dòng đời được với thua


Liên Hương


Hi, chúc các huynh xóm đường cuối tuần vui vẻ, LH rủ chị em nhưng anh em nào buồn thì cũng đi luôn ha , thầy LH bảo : " cửa chùa luôn rộng mở " mà
 
 
Ở CHÙA
 
Dòng đời đâu quản được và thua
Không sợ ai chê chẳng sợ bùa
Cứ thiết cứ thân kêu bạn nhậu
Vẫn mơ vẫn mộng kiếm em đùa
Vui ra đường ngắm trăng sao tỏ
Buồn rủ người tìm chuông mõ khua
Kinh kệ qua ngày quên khó nhọc
Nhà tan vợ bỏ náu nương chùa
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2010 03:02:52 bởi TTH >
vancali96 06.11.2010 23:05:13 (permalink)
0



Ni-Cô Đẹp

Người đẹp như hoa tu ở chùa
Bao lần tâm nguyện tiếng chuông khua
Để mong hồn được nơi xa lánh
Rồi tránh duyên ươm chốn giỡn đùa
Bỗng nghiệp trầm luân đau dĩ vãng
Nhưng thơ lãng mạn giống mê bùa
Gửi đời chân Phật thiền tam bảo
Êm dịu cõi lòng miễn thắng thua

                                             Đoạn Trường




TIẾNG CHUÔNG CHÙA

Chiều tiếng chuông ngân rộn rã chùa
Chùa nào vang tiếng mõ em khua
Kệ kinh niệm Phật trong nghiêm nghị
Chuỗi hạt lần tay chẳng bỡn đùa
Cầu đất Mẹ vui thôi bão nổi
Mong thiên hạ ấm được hên bùa
Tâm hồn sáng sủa đầy yên tỉnh
Quên bể dâu đời cảnh được thua

Thanh Huy 



EM ĐI LÊ CHÙA 
  
  Nhìn em đảnh lễ trước sân chùa,
Hồn muốn bay theo tiếng mỏ khua.
Chẳng trách sư ông còn dạ tục,
Đâu chê tín nữ cố tâm đùa .
Tâm thành Tam bảo xin gia hộ,
Chí nguyện Nam mô  chẳng phải bùa
Theo gót em cầu ,  xin Tịnh độ ,
Mười phương giải thoát , cõi hơn thua …
 
Tú lang thang




Xin Bùa
 
Rước thầy cao ấn cạnh bên chùa
Dựng rạp lên đèn chiêng trống khua
Nhắm mắt gật gù chừng tựa giỡn
Khoa tay lia lịa ngỡ như đùa
Họa rồng uốn uốn thành đồ ếm
Vẽ rắn cong cong ra lá bùa
Thầy bảo đem về dằn dưới gối
Ma nào cũng phải đầu hàng thua!!
 
C Pham




 Thôi buồn

Chả biết rằng ai trước cổng chùa
Thau nồi chát chúa cứ hoài khua
Nhè nơi thanh tịnh mà đi phá
Lựa chỗ trang nghiêm để bỡn đùa
Cửa phật o mèo mong dính ngãi
Thiền môn ghẹo gái muốn vô bùa
Chuyện tình hai đứa thầy khuyên bảo
Thí chủ thôi buồn dẫu có thua


Vancali 11.5.10

 
 
THĂM EM TRONG CHÙA
 
Tôi đến thăm em trước cửa chùa
Đâu là yêu quái đuổi rồi khua
Rầm nơi thiền vắng phun thần chú
Vang giữa trời xanh tấu chuyện đùa
Cuối chẳng người đi đành ếm ngãi
Sau không ai phục phải quơ bùa
Quậy rồi bỏ, phá ầm thiên tự
Lửng thửng ra về chẳng chịu thua
 
Thanh Huy




"Chít" Chú Tiểu

Mỹ nữ thời nay ghé lại chùa
Ghẹo nhầm chú tiểu rớt đèn khua
Thầy ra quở phạt cong giò chạy
Khách ngắm cười say ngẫm chuyện đùa
Dẫu biết tình hư còng mối nợ
Nghĩ rằng duyên lỡ kiếm thêm bùa
Rồi lên thả nhện tơ ràng buộc
Một đám con bồng... ai nói thua


                                                        Đoạn Trường




ĐT  và TTH ui...đừng có mà ghẹo ni cô nha...coi chừng ni cô yếm buà là
chít đó, để yên cho ngừ ta tụng kinh ha, hai ngừ đừng có làm rộn, nhất
là ĐT đó, coi chừng kiếp sau sẽ trở thành cái...mõ cho ni cô gõ gõ bi giờ
á...hihihihihi. 


Giờ phải gọi Thanh Huy là Kụ, hỏi Kụ có muốn bị chít không?  Tui phá ông bạn già một tí tẹo[sm=doctor.gif][sm=cooll.gif] 


RỦ

Khóac áo ni cô náu cửa chùa
Nhang đèn sớm tối mõ chuông khua
Quy y chặt dạ xin tình thật
Xuống tóc thành tâm chớ có đùa
Niệm Phật ăn chay nào sợ ngải
Xem kinh học pháp khỏi lo bùa
Ai buồn cứ việc đi cùng tớ
Mặc kệ dòng đời được với thua


Liên Hương


Hi, chúc các huynh xóm đường cuối tuần vui vẻ, LH rủ chị em nhưng anh em nào buồn thì cũng đi luôn ha , thầy LH bảo : " cửa chùa luôn rộng mở " mà
 
 
Ở CHÙA
 
Dòng đời đâu quản được và thua
Không sợ ai chê chẳng sợ bùa
Cứ thiết cứ thân kêu bạn nhậu
Vẫn mơ vẫn mộng kiếm em đùa
Vui ra đường ngắm trăng sao tỏ
Buồn rủ người tìm chuông mõ khua
Kinh kệ qua ngày quên khó nhọc
Nhà tan vợ bỏ náu nương chùa
 
Thanh Huy

 Đi lễ chùa

Theo mẹ em đi lễ hội chùa
Vang lời tụng niệm mõ hòa khua
Ngồi bên gã nọ khều tay giỡn
Đứng cạnh anh kia nháy mắt đùa
Rún động buồng tim như phải gió
Say sưa kinh kệ tựa mê bùa
Đêm về trằn trọc không yên giấc
Thấy ghét trai làng dễ chịu thua


Vancali 11.6.10


Chúc quí  tỷ Liên Hương  thứ bảy vui khỏe hì hì ....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2010 09:21:17 bởi vancali96 >
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 67 của 249 trang, bài viết từ 991 đến 1005 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9