LỜI YÊU
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 70 của 249 trang, bài viết từ 1036 đến 1050 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Liên Hương 17.11.2010 08:22:17 (permalink)
0
NẾN LÒNG
Lung linh một ngọn nến hồng
Để ai cháy mãi nỗi lòng ...vì ai
Đường yêu xa ngái dặm dài
Nến ơi... đừng vội nhạt phai...tình nồng!


Liên Hương
Liên Hương 17.11.2010 10:40:54 (permalink)
0
TRỐNG VẮNG


Dõi theo một cánh nhạn xa
Hòang hôn buông lặng tím nhòa nắng phai
Cây nghiêng gầy guộc phố dài
Nỗi buồn đọng trĩu mắt ai đã đầy

Cô đơn oằn gánh vai gầy
Đếm đong sao hết tháng ngày không nhau
Thời gian như nước qua cầu
Lá Thu phơi trắng một màu tương tư

Đi tìm mãi một ngày xưa
Chỉ nghe ngọn gió đẩy đưa hững hờ
S ương giăng trắng lối mịt mờ
Biển khơi hoang lạnh bến bờ ngàn năm

Liên Hương
vancali96 18.11.2010 08:18:27 (permalink)
0
ĐỜI KHÔNG EM
 
Vui đời hạnh phúc kiếm đâu ra
Em bỏ ta đi khổ thế là
Gác trọ đìu hiu thân buốt giá
Xứ người đơn chiếc mộng phôi pha
Tiếng yêu sâu đậm vương lòng đọa
Giọt nhớ bâng khuâng thấm mắt nhòa
Một kiếp phù du tình hóa đá
Ôm hình bóng cũ vọng phương xa
 
Thanh Huy


Đời

Tị hiềm cũng bởi cái tôi ra
Thấy cỏ rào bên cứ nghĩ là
Của tốt nôn nao tìm mạo hiểm
Hương nồng hí hửng thích dèm pha
Cơm nhà chê dở nên hờn dỗi
Phở chợ khen ngon tạo bất hòa
Hàng mã bề ngoài trông bóng loáng
Đem về mục nát muốn rời xa


Vancali 11.16.10

Chúc tỷ Liên Hương ngày vui hì hì ....
Liên Hương 19.11.2010 08:52:31 (permalink)
0


Trích đoạn: vancali96

ĐỜI KHÔNG EM
 
Vui đời hạnh phúc kiếm đâu ra
Em bỏ ta đi khổ thế là
Gác trọ đìu hiu thân buốt giá
Xứ người đơn chiếc mộng phôi pha
Tiếng yêu sâu đậm vương lòng đọa
Giọt nhớ bâng khuâng thấm mắt nhòa
Một kiếp phù du tình hóa đá
Ôm hình bóng cũ vọng phương xa
 
Thanh Huy


Đời

Tị hiềm cũng bởi cái tôi ra
Thấy cỏ rào bên cứ nghĩ là
Của tốt nôn nao tìm mạo hiểm
Hương nồng hí hửng thích dèm pha
Cơm nhà chê dở nên hờn dỗi
Phở chợ khen ngon tạo bất hòa
Hàng mã bề ngoài trông bóng loáng
Đem về mục nát muốn rời xa


Vancali 11.16.10

Chúc tỷ Liên Hương ngày vui hì hì ....




Ở MÌNH

Vui buồn cũng ở tại mình ra
Dẹp hết ưu tư mới thật là
Vững dạ yêu đời không thối chí
Xao lòng chán cảnh sợ xông pha
Vườn thơ kết bạn tình thêm đậm
Chốn mộng cùng nhau nghĩa chẳng nhoà
Mượn chữ xây cầu thăm bạn hữu
Nào cần vất vả kiếm đâu xa

Liên Hương
Liên Hương 19.11.2010 09:47:07 (permalink)
0

Trích đoạn: TTH

Đêm cô đơn

Thu về trải lá dậy hồn thơ
Lơ lửng vầng trăng bóng nhạt mờ
Ánh lửa bập bùng trên biển vắng
Cung đàn réo rắt giữa đồi mơ
Đời chàng chinh chiến tình chưa vẹn
Phận thiếp gian truân số mãi chờ
Trống điểm đêm tàn ru giấc ngủ
Mong người trở lại vén mành tơ

Bảo Loan


TÌNH ĐƠN CHIẾC

Nghe thơ than vắn thở dài thơ
Lòng cũng bâng khuâng thấm lệ mờ
Cùng hội cùng thuyền đây phải nợ
Được tình được nghĩa đó là mơ
Tìm trong giấc ngủ thương thân dãi
Nghĩ tới đao binh tội kẻ chờ
Một kiếp tang thương ai nỡ sắp
Để đời đau khổ đứt đường tơ!

Thanh Huy


QUẠNH


Trăng tàn chiếc bóng lạnh vần thơ
Dõi mắt đèn khuya những tỏ mờ
Gió rít ngòai trời run gối mộng
Mây lùa gác vắng quạnh hồn mơ
Người đi chốn ấy đà quên lãng
Kẻ ở nơi đây vẫn đợi chờ
Đã biết tình đời là ảo ảnh
Sao còn vướng vất sợi dây tơ

Liên Hương
Liên Hương 19.11.2010 10:25:26 (permalink)
0
XA

thế là mình đã xa nhau
Vườn trầu đã héo buồng cau đã già
Anh đi về phía trời xa
Em về lại chốn nhạt nhòa không anh

Thu buồn chiếc lá xa cành
Trăng buồn dường cũng khép vành mi cong
Gió buồn hờ hững bên song
Người buồn nghe tiếng hư không gọi chiều

Nỗi buồn rớt xuống cô liêu
Tìm đâu một nẻo tin yêu chân thành
Tình đời như giọt nắng hanh
Buồn tênh một chút quẩn quanh dối lừa

Chỉ là câu chữ đẩy đưa
Chỉ là ..một mảnh duyên thừa…thế thôi
Chỉ là ảo ảnh xa xôi
Nhủ lòng…ừ nhỉ….thì thôi….chả buồn

Liên Hương
vancali96 19.11.2010 10:27:46 (permalink)
0
 

Đêm cô đơn

Thu về trải lá dậy hồn thơ
Lơ lửng vầng trăng bóng nhạt mờ
Ánh lửa bập bùng trên biển vắng
Cung đàn réo rắt giữa đồi mơ
Đời chàng chinh chiến tình chưa vẹn
Phận thiếp gian truân số mãi chờ
Trống điểm đêm tàn ru giấc ngủ
Mong người trở lại vén mành tơ

Bảo Loan


TÌNH ĐƠN CHIẾC

Nghe thơ than vắn thở dài thơ
Lòng cũng bâng khuâng thấm lệ mờ
Cùng hội cùng thuyền đây phải nợ
Được tình được nghĩa đó là mơ
Tìm trong giấc ngủ thương thân dãi
Nghĩ tới đao binh tội kẻ chờ
Một kiếp tang thương ai nỡ sắp
Để đời đau khổ đứt đường tơ!

Thanh Huy


QUẠNH


Trăng tàn chiếc bóng lạnh vần thơ
Dõi mắt đèn khuya những tỏ mờ
Gió rít ngòai trời run gối mộng
Mây lùa gác vắng quạnh hồn mơ
Người đi chốn ấy đà quên lãng
Kẻ ở nơi đây vẫn đợi chờ
Đã biết tình đời là ảo ảnh
Sao còn vướng vất sợi dây tơ

Liên Hương



Lạc mối tơ

Nắng rọi mây ngàn đẹp tứ thơ

Rừng mai ẩn hiện dưới sương mờ
Đàn chim nhảy nhót trên tàu lá
Lũ sóc nô đùa cạnh suối mơ
Sáng sớm tình xa buồn kẻ đợi
Chiều hôm bóng lẻ tủi ai chờ
Khung trời ửng đỏ vầng đông mọc
Khắc khoải tim lòng lạc mối tơ

Vancali 96

Chúc tỷ
Liên Hương thứ năm vui , rán cày thêm ngày nửa là cuối tuần gùi hì hì ....
SuongAnh 19.11.2010 13:49:56 (permalink)
0
Đêm cô đơn

Thu về trải lá dậy hồn thơ
Lơ lửng vầng trăng bóng nhạt mờ
Ánh lửa bập bùng trên biển vắng
Cung đàn réo rắt giữa đồi mơ
Đời chàng chinh chiến tình chưa vẹn
Phận thiếp gian truân số mãi chờ
Trống điểm đêm tàn ru giấc ngủ
Mong người trở lại vén mành tơ

Bảo Loan


TÌNH ĐƠN CHIẾC

Nghe thơ than vắn thở dài thơ
Lòng cũng bâng khuâng thấm lệ mờ
Cùng hội cùng thuyền đây phải nợ
Được tình được nghĩa đó là mơ
Tìm trong giấc ngủ thương thân dãi
Nghĩ tới đao binh tội kẻ chờ
Một kiếp tang thương ai nỡ sắp
Để đời đau khổ đứt đường tơ!

Thanh Huy


QUẠNH


Trăng tàn chiếc bóng lạnh vần thơ
Dõi mắt đèn khuya những tỏ mờ
Gió rít ngòai trời run gối mộng
Mây lùa gác vắng quạnh hồn mơ
Người đi chốn ấy đà quên lãng
Kẻ ở nơi đây vẫn đợi chờ
Đã biết tình đời là ảo ảnh
Sao còn vướng vất sợi dây tơ

Liên Hương



Lạc mối tơ

Nắng rọi mây ngàn đẹp tứ thơ

Rừng mai ẩn hiện dưới sương mờ
Đàn chim nhảy nhót trên tàu lá
Lũ sóc nô đùa cạnh suối mơ
Sáng sớm tình xa buồn kẻ đợi
Chiều hôm bóng lẻ tủi ai chờ
Khung trời ửng đỏ vầng đông mọc
Khắc khoải tim lòng lạc mối tơ

Vancali 96

Chúc tỷ
Sương Anh  thứ năm vui , rán cày thêm ngày nửa là cuối tuần gùi hì hì ....

TRĂN TRỞ
 
Cảm thấy hồn mình dậy ý thơ
Khi nhìn lá rụng dưới mưa mờ
Bờ Seine liễu rũ mong ai đó
Tháp cổ vai vươn ngóng dáng mơ
Chẳng biết người đi rồi trở lại
Hay là kẻ đợi mãi trông chờ
Thu về khiến chạnh lòng cô phụ
Trăn trở duyên hồng đã đứt tơ

 
Sương Anh 
  
Chúc Liện Hương và các bạn sẽ có một WE thiệt là dui dẻ phẻ phắn nha!
 
 
Liên Hương 19.11.2010 15:52:34 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

Đêm cô đơn

Thu về trải lá dậy hồn thơ
Lơ lửng vầng trăng bóng nhạt mờ
Ánh lửa bập bùng trên biển vắng
Cung đàn réo rắt giữa đồi mơ
Đời chàng chinh chiến tình chưa vẹn
Phận thiếp gian truân số mãi chờ
Trống điểm đêm tàn ru giấc ngủ
Mong người trở lại vén mành tơ

Bảo Loan


TÌNH ĐƠN CHIẾC

Nghe thơ than vắn thở dài thơ
Lòng cũng bâng khuâng thấm lệ mờ
Cùng hội cùng thuyền đây phải nợ
Được tình được nghĩa đó là mơ
Tìm trong giấc ngủ thương thân dãi
Nghĩ tới đao binh tội kẻ chờ
Một kiếp tang thương ai nỡ sắp
Để đời đau khổ đứt đường tơ!

Thanh Huy


QUẠNH


Trăng tàn chiếc bóng lạnh vần thơ
Dõi mắt đèn khuya những tỏ mờ
Gió rít ngòai trời run gối mộng
Mây lùa gác vắng quạnh hồn mơ
Người đi chốn ấy đà quên lãng
Kẻ ở nơi đây vẫn đợi chờ
Đã biết tình đời là ảo ảnh
Sao còn vướng vất sợi dây tơ

Liên Hương



Lạc mối tơ

Nắng rọi mây ngàn đẹp tứ thơ

Rừng mai ẩn hiện dưới sương mờ
Đàn chim nhảy nhót trên tàu lá
Lũ sóc nô đùa cạnh suối mơ
Sáng sớm tình xa buồn kẻ đợi
Chiều hôm bóng lẻ tủi ai chờ
Khung trời ửng đỏ vầng đông mọc
Khắc khoải tim lòng lạc mối tơ

Vancali 96

Chúc tỷ
Sương Anh  thứ năm vui , rán cày thêm ngày nửa là cuối tuần gùi hì hì ....

TRĂN TRỞ
 
Cảm thấy hồn mình dậy ý thơ
Khi nhìn lá rụng dưới mưa mờ
Bờ Seine liễu rũ mong ai đó
Tháp cổ vai vươn ngóng dáng mơ
Chẳng biết người đi rồi trở lại
Hay là kẻ đợi mãi trông chờ
Thu về khiến chạnh lòng cô phụ
Trăn trở duyên hồng đã đứt tơ

 
Sương Anh 
  
Chúc Liên Hương và các bạn sẽ có một WE thiệt là dui dẻ phẻ phắn nha!
 
 



TRỌN

Lòng buồn gửi trọn cả vào thơ
Dấu ấn trong tim chẳng chịu mờ
Kỷ niệm còn hằn trong cõi nhớ
Tình đầu đã lạc giữa miền mơ
Sen hồng thắm ngát vườn xưa đợi
Cỏ biếc xanh non bến cũ chờ
Kéo kén lòng tằm vương ngó ý
Tâm thành đến chết vẫn vương tơ

Liên Hương


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2010 09:23:12 bởi Liên Hương >
vancali96 20.11.2010 08:48:17 (permalink)
0
Hoa DZUI MỪNG của Nhã Uyên
Chúc  tỷ Liên Hương cuối tuần vui khỏe hì hì ...


TTH 20.11.2010 09:32:13 (permalink)
0
ĐỜI KHÔNG EM
 
Vui đời hạnh phúc kiếm đâu ra
Em bỏ ta đi khổ thế là
Gác trọ đìu hiu thân buốt giá
Xứ người đơn chiếc mộng phôi pha
Tiếng yêu sâu đậm vương lòng đọa
Giọt nhớ bâng khuâng thấm mắt nhòa
Một kiếp phù du tình hóa đá
Ôm hình bóng cũ vọng phương xa
 
Thanh Huy


Đời

Tị hiềm cũng bởi cái tôi ra
Thấy cỏ rào bên cứ nghĩ là
Của tốt nôn nao tìm mạo hiểm
Hương nồng hí hửng thích dèm pha
Cơm nhà chê dở nên hờn dỗi
Phở chợ khen ngon tạo bất hòa
Hàng mã bề ngoài trông bóng loáng
Đem về mục nát muốn rời xa


Vancali 11.16.10 


Ở MÌNH

Vui buồn cũng ở tại mình ra
Dẹp hết ưu tư mới thật là
Vững dạ yêu đời không thối chí
Xao lòng chán cảnh sợ xông pha
Vườn thơ kết bạn tình thêm đậm
Chốn mộng cùng nhau nghĩa chẳng nhoà
Mượn chữ xây cầu thăm bạn hữu
Nào cần vất vả kiếm đâu xa

Liên Hương

 
 
BẠN THƠ
 
Tìm lời thơ viết viết không ra
Để cảm ơn ai chút gọi là
Đền đáp nghĩa ơn không chậm trễ
Tô bồi mộng ước chẳng tàn pha
Người quen gặp thấy đời tươi rói
Bạn biết rời nghe lệ thấm nhòa
Thơ lại qua lòng luôn cảm mến
Thâm tình khắn khít dễ gì xa
 
Thanh Huy
tuyen45 20.11.2010 10:05:39 (permalink)
0
DỰNG NGHIỆP BÃI BỒI
                   
  ---*---
Tuổi hồng thấp thoáng đã sang chiều
Dựng nghiệp bãi bồi vách đổ xiêu
Trắc trở tơ duyên buồn muốn khóc
Trái ngang ân ái tủi thân nhiều
Mộng mơ chìm nổi đời đen bạc
Bóng ảo mập mờ lệ chẳng tiêu
Sự nghiệp dở dang tình đứt đoạn
Nỗi đau nhân thế vỡ bờ yêu .

13/11/2010.
Tuyen45 .

Tuyen45 ghé thăm LH chúc vui khoẻ hạnh phúc nhiều   

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2010 10:09:48 bởi tuyen45 >
Liên Hương 20.11.2010 10:47:50 (permalink)
0


Trích đoạn: TTH

ĐỜI KHÔNG EM
 
Vui đời hạnh phúc kiếm đâu ra
Em bỏ ta đi khổ thế là
Gác trọ đìu hiu thân buốt giá
Xứ người đơn chiếc mộng phôi pha
Tiếng yêu sâu đậm vương lòng đọa
Giọt nhớ bâng khuâng thấm mắt nhòa
Một kiếp phù du tình hóa đá
Ôm hình bóng cũ vọng phương xa
 
Thanh Huy


Đời

Tị hiềm cũng bởi cái tôi ra
Thấy cỏ rào bên cứ nghĩ là
Của tốt nôn nao tìm mạo hiểm
Hương nồng hí hửng thích dèm pha
Cơm nhà chê dở nên hờn dỗi
Phở chợ khen ngon tạo bất hòa
Hàng mã bề ngoài trông bóng loáng
Đem về mục nát muốn rời xa


Vancali 11.16.10 


Ở MÌNH

Vui buồn cũng ở tại mình ra
Dẹp hết ưu tư mới thật là
Vững dạ yêu đời không thối chí
Xao lòng chán cảnh sợ xông pha
Vườn thơ kết bạn tình thêm đậm
Chốn mộng cùng nhau nghĩa chẳng nhoà
Mượn chữ xây cầu thăm bạn hữu
Nào cần vất vả kiếm đâu xa

Liên Hương

 
 
BẠN THƠ
 
Tìm lời thơ viết viết không ra
Để cảm ơn ai chút gọi là
Đền đáp nghĩa ơn không chậm trễ
Tô bồi mộng ước chẳng tàn pha
Người quen gặp thấy đời tươi rói
Bạn biết rời nghe lệ thấm nhòa
Thơ lại qua lòng luôn cảm mến
Thâm tình khắn khít dễ gì xa
 
Thanh Huy


MÃI GẦN

Đâu nề bí chữ hết đường ra
Dẫu biết vần gieo khó khó là
Bạn quý tâm thành soi đuốc sáng
Tình thân ý hợp rọi đèn pha
Quen thơ dạ cảm thêm thương mến
Hiểu tính lòng chung Chẳng xoá nhoà
Tháng lại ngày qua thành bạn hữu
Thy đàn chốn mộng khó mà xa

Liên Hương

Chúc huynh TTH cuối tuần vui vẻ, cảm ơn ý thơ của huynh, mong tòan thể cư dân xóm Đường mình luôn gắn bó và rộn rã tiếng cười
Liên Hương 20.11.2010 11:34:33 (permalink)
0


Trích đoạn: tuyen45

DỰNG NGHIỆP BÃI BỒI
                   
  ---*---
Tuổi hồng thấp thoáng đã sang chiều
Dựng nghiệp bãi bồi vách đổ xiêu
Trắc trở tơ duyên buồn muốn khóc
Trái ngang ân ái tủi thân nhiều
Mộng mơ chìm nổi đời đen bạc
Bóng ảo mập mờ lệ chẳng tiêu
Sự nghiệp dở dang tình đứt đoạn
Nỗi đau nhân thế vỡ bờ yêu .

13/11/2010.
Tuyen45 .

Tuyen45 ghé thăm LH chúc vui khoẻ hạnh phúc nhiều   




VƯỢT QUA NGHỊCH CẢNH


Chân mây thấp thoáng cánh chim chiều
Ráng nhật soi dài bóng ngả xiêu
Tủi phận hồng nhan mơ mộng dứt
Thương thân bạc mệnh nhớ nhung nhiều
Bèo trôi bến cũ đời cò hứng
Nước bạc quê nghèo kiếp vạc tiêu
Chả lẽ than trời hay trách đất
Thôi về gạn lấy những vần yêu

Liên Hương


Chúc huynh Tuyến 45 cuối tuần vui vẻ
vancali96 20.11.2010 22:19:46 (permalink)
0
Nhớ ơn thầy cô
(Kính Mừng Ngày Nhà Giáo V.N. 20/11)

Áo mão vinh quang nhớ lấy thầy
Nhờ người chấp cánh đủ lông bay
Đến trường trí luyện văn phong giỏi
Vào lớp tâm rèn kiến thức hay
Nghĩa mẹ luôn thờ ân hiếu thảo
Tình cô mãi kính đức ơn dày
Hai mươi , mười một ngày nhà giáo
Lạy tạ ơn đời sánh cỏ cây

Vancali 11.20.10
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 70 của 249 trang, bài viết từ 1036 đến 1050 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9