LỜI YÊU
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 76 của 249 trang, bài viết từ 1126 đến 1140 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Liên Hương 08.12.2010 16:18:16 (permalink)
0
PHỐ LẠ

( Tặng N )

Phố xa lạ từ bao giờ không biết
Một ngã ba , lại một ngã ba đường
Gốc cây nào ngày xưa anh đứng đợi
Lâu lắm rồi …còn phảng phất dư hương

Giữa ồn ã bao con người em gặp
Chẳng có anh nên phố vẫn không người
Em lặng lẽ một mình đếm bước
Như con thuyền độc mộc giữa dòng trôi

Vẫn biết vậy ngày xưa đâu còn nữa
Gốc phượng quen – nhân chứng một mối tình
Người khuất dạng hoa đâu về thắp lửa
Chỉ tán lá buồn theo gió rủ chênh vênh

Cơn gió thổi từ phương nao chợt lạnh
Để bước thêm hoang hỏai lối gầy
Từng ô gạch nhạt màu vụn vỡ
Vá sao lành những khỏang trống chiều nay

Liên Hương


HN 5/12/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2010 08:12:10 bởi Liên Hương >
TTH 08.12.2010 21:26:59 (permalink)
0
 


CÁM ƠN CÔ

Tuổi vừa mới lớn lại kêu ông
Mặt chảnh miệng la sặc tỏi nồng
Múp rụp mông đùi ai dám ngó
Tròn vo vai ngực chẳng người trông
Thôi bò lè lưỡi ông lùi bái
Kệ lối trề môi bả tiến bồng
Cái phận nam nhi giờ ế ẩm
Có cho không cũng ngán làm chồng

Thanh Huy


KHỎI

Ngày nào thế giới hết " liền " ông
Phụ nữ " mình ên " khỏi ấp nồng
Thóat cảnh chong đèn ngồi ngóng đợi
Thôi màn tựa cửa đứng chờ trông
Anh thư thoả nguyện đời bay nhảy
Nữ kiệt vô lo chuyện bế bồng
Đỡ tốn thì giờ trang với điểm
Cần chi nghĩ ngợi việc chăm chồng

Liên Hương


Miễn!

Chán lắm nghe hoài chuyện mấy ông
Sáng say chiều xỉn nặc men nồng
Tóc tai gớm ghiếc không buồn nguýt
Người ngợm bẩn ờm chả dám trông
Nghĩ đến nắm tay đã phát khiếp
Nói chi đến chuyện để anh bồng
Rước vào ngữ ấy chỉ thêm khổ
Ở vậy còn hơn, khỏi  lấy chồng!

  C Pham


THIẾU ÔNG
 
Nếu thật trên đời thiếu dáng ông
Trời ơi mấy bả khóc ôi nồng
Ngày nhìn chim én mơ người đến
Tối ngắm cột đèn tưởng bóng trông
Khúc mắc tâm tư không kẻ xẻ
Xót xa thân phận chẳng ai bồng
Ngập tràn âm giới trong trời đất
Giàu cũng bơ vơ khó kiếm chồng
 
Thanh Huy
vancali96 09.12.2010 08:10:48 (permalink)
0
 




CÁM ƠN CÔ

Tuổi vừa mới lớn lại kêu ông
Mặt chảnh miệng la sặc tỏi nồng
Múp rụp mông đùi ai dám ngó
Tròn vo vai ngực chẳng người trông
Thôi bò lè lưỡi ông lùi bái
Kệ lối trề môi bả tiến bồng
Cái phận nam nhi giờ ế ẩm
Có cho không cũng ngán làm chồng

Thanh Huy


KHỎI

Ngày nào thế giới hết " liền " ông
Phụ nữ " mình ên " khỏi ấp nồng
Thóat cảnh chong đèn ngồi ngóng đợi
Thôi màn tựa cửa đứng chờ trông
Anh thư thoả nguyện đời bay nhảy
Nữ kiệt vô lo chuyện bế bồng
Đỡ tốn thì giờ trang với điểm
Cần chi nghĩ ngợi việc chăm chồng

Liên Hương


Miễn!

Chán lắm nghe hoài chuyện mấy ông
Sáng say chiều xỉn nặc men nồng
Tóc tai gớm ghiếc không buồn nguýt
Người ngợm bẩn ờm chả dám trông
Nghĩ đến nắm tay đã phát khiếp
Nói chi đến chuyện để anh bồng
Rước vào ngữ ấy chỉ thêm khổ
Ở vậy còn hơn, khỏi  lấy chồng!

  C Pham


THIẾU ÔNG
 
Nếu thật trên đời thiếu dáng ông
Trời ơi mấy bả khóc ôi nồng
Ngày nhìn chim én mơ người đến
Tối ngắm cột đèn tưởng bóng trông
Khúc mắc tâm tư không kẻ xẻ
Xót xa thân phận chẳng ai bồng
Ngập tràn âm giới trong trời đất
Giàu cũng bơ vơ khó kiếm chồng
 
Thanh Huy

Hì hì em mới đi làm về vội trả lời nè hì hì thấy em giỏi hôn ?


Phận gái

Nhị tỷ đừng hờn tội các ông
Đêm xuân giận dỗi má thôi nồng
Cho thuyền bỏ bến xuôi làn gió
Để kẻ đan sầu dõi
mắt trông
Thục nữ tao nhân cầu phận gửi
Đoan trang mặc khách ước duyên bồng
Thương chàng
chăm sóc lời ngon ngọt
Bồi đắp tình yêu nghĩa vợ chồng


Vancali 12.8.10

Chúc quí huynh tỷ luôn vui khỏe hì hì ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2010 09:04:47 bởi vancali96 >
Liên Hương 09.12.2010 09:39:43 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

 




CÁM ƠN CÔ

Tuổi vừa mới lớn lại kêu ông
Mặt chảnh miệng la sặc tỏi nồng
Múp rụp mông đùi ai dám ngó
Tròn vo vai ngực chẳng người trông
Thôi bò lè lưỡi ông lùi bái
Kệ lối trề môi bả tiến bồng
Cái phận nam nhi giờ ế ẩm
Có cho không cũng ngán làm chồng

Thanh Huy


KHỎI

Ngày nào thế giới hết " liền " ông
Phụ nữ " mình ên " khỏi ấp nồng
Thóat cảnh chong đèn ngồi ngóng đợi
Thôi màn tựa cửa đứng chờ trông
Anh thư thoả nguyện đời bay nhảy
Nữ kiệt vô lo chuyện bế bồng
Đỡ tốn thì giờ trang với điểm
Cần chi nghĩ ngợi việc chăm chồng

Liên Hương


Miễn!

Chán lắm nghe hoài chuyện mấy ông
Sáng say chiều xỉn nặc men nồng
Tóc tai gớm ghiếc không buồn nguýt
Người ngợm bẩn ờm chả dám trông
Nghĩ đến nắm tay đã phát khiếp
Nói chi đến chuyện để anh bồng
Rước vào ngữ ấy chỉ thêm khổ
Ở vậy còn hơn, khỏi  lấy chồng!

  C Pham


THIẾU ÔNG
 
Nếu thật trên đời thiếu dáng ông
Trời ơi mấy bả khóc ôi nồng
Ngày nhìn chim én mơ người đến
Tối ngắm cột đèn tưởng bóng trông
Khúc mắc tâm tư không kẻ xẻ
Xót xa thân phận chẳng ai bồng
Ngập tràn âm giới trong trời đất
Giàu cũng bơ vơ khó kiếm chồng
 
Thanh Huy

Hì hì em mới đi làm về vội trả lời nè hì hì thấy em giỏi hôn ?


Phận gái

Nhị tỷ đừng hờn tội các ông
Đêm xuân giận dỗi má thôi nồng
Cho thuyền bỏ bến xuôi làn gió
Để kẻ đan sầu dõi
mắt trông
Thục nữ tao nhân cầu phận gửi
Đoan trang mặc khách ước duyên bồng
Thương chàng phận gái lời ngon ngọt
Bồi đắp tình yêu nghĩa vợ chồng


Vancali 12.8.10

Chúc quí huynh tỷ luôn vui khỏe hì hì ...



TÒNG PHU

Chớ trách đừng hờn khổ quý ông
Cơm sôi nhỏ lửa đỡ khê nồng
Chồng người áo gấm không mơ tưởng
Chồng thiếp quần sồi vẫn ngóng trông
Vững dạ đường tình dù khúc khuỷu
Bền gan nẻo ái dẫu bềnh bồng
Truân chuyên chắc tại tu còn vụng
Tại số nào đâu phải tại chồng


Liên Hương



Sắp Hết tuần rồi, chúc Vân thứ năm vui vẻ, tiếp tục " ứng khẩu thành thơ " vậy nha!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2010 14:03:25 bởi Liên Hương >
Liên Hương 09.12.2010 10:48:19 (permalink)
0


KHÚC RU BIỂN


Còn gì trong ta khi niềm tin rạn vỡ
Tương lai xa mà quá khứ thật gần
chỉ còn lại dư âm nỗi nhớ
Những nẻo đời trong ảo ảnh phù vân

Ta gom góp bọt xà phòng hy vọng
giữ một tình yêu trong vắt pha lê
Ta đâu biết sẽ có ngày vỡ vụn
Để niềm tin vụt tắt cõi đi về

Hãy ngủ yên đi , ôi miền quá khứ
Đời nổi nênh tìm thanh thản dễ đâu
Cứ xoa dịu trái tim đau lặng lẽ
Rằng ...ngày xưa...trong trẻo mối tình đầu

Ta ru ta bằng nỗi niềm của sóng
Vẫn ngàn năm điệp khúc cồn cào
Bởi vì biển muôn đời vốn thế
Không xô bờ ...con sóng biết về đâu ?

Thôi hãy ngủ yên nào quá khứ
Cứ lặng im như bãi cát vàng
Đừng thổn thức bản tình ca muôn thuở
Có lạ gì ... con sóng bạc lang thang


Liên Hương

TTH 09.12.2010 13:48:31 (permalink)
0



CÁM ƠN CÔ

Tuổi vừa mới lớn lại kêu ông
Mặt chảnh miệng la sặc tỏi nồng
Múp rụp mông đùi ai dám ngó
Tròn vo vai ngực chẳng người trông
Thôi bò lè lưỡi ông lùi bái
Kệ lối trề môi bả tiến bồng
Cái phận nam nhi giờ ế ẩm
Có cho không cũng ngán làm chồng

Thanh Huy


KHỎI

Ngày nào thế giới hết " liền " ông
Phụ nữ " mình ên " khỏi ấp nồng
Thóat cảnh chong đèn ngồi ngóng đợi
Thôi màn tựa cửa đứng chờ trông
Anh thư thoả nguyện đời bay nhảy
Nữ kiệt vô lo chuyện bế bồng
Đỡ tốn thì giờ trang với điểm
Cần chi nghĩ ngợi việc chăm chồng

Liên Hương


Miễn!

Chán lắm nghe hoài chuyện mấy ông
Sáng say chiều xỉn nặc men nồng
Tóc tai gớm ghiếc không buồn nguýt
Người ngợm bẩn ờm chả dám trông
Nghĩ đến nắm tay đã phát khiếp
Nói chi đến chuyện để anh bồng
Rước vào ngữ ấy chỉ thêm khổ
Ở vậy còn hơn, khỏi  lấy chồng!

  C Pham


THIẾU ÔNG

Nếu thật trên đời thiếu dáng ông
Trời ơi mấy bả khóc ôi nồng
Ngày nhìn chim én mơ người đến
Tối ngắm cột đèn tưởng bóng trông
Khúc mắc tâm tư không kẻ xẻ
Xót xa thân phận chẳng ai bồng
Ngập tràn âm giới trong trời đất
Giàu cũng bơ vơ khó kiếm chồng

Thanh Huy 


Phận gái

Nhị tỷ đừng hờn tội các ông
Đêm xuân giận dỗi má thôi nồng
Cho thuyền bỏ bến xuôi làn gió
Để kẻ đan sầu dõi
mắt trông
Thục nữ tao nhân cầu phận gửi
Đoan trang mặc khách ước duyên bồng
Thương chàng
chăm sóc lời ngon ngọt
Bồi đắp tình yêu nghĩa vợ chồng


Vancali 12.8.10 


TÒNG PHU

Chớ trách đừng hờn khổ quý ông
Cơm sôi nhỏ lửa đỡ khê nồng
Chồng người áo gấm không mơ tưởng
Chồng thiếp quần sồi vẫn ngóng trông 
Vững dạ đường tình dù khúc khuỷu
Bền gan nẽo ái dẫu bềnh bồng 
Truân chuyên chắc tại tu còn vụng
Tại số nào đâu phải tại chồng

Liên Hương

 
 
NẮM TAY NHAU
 
Đời đã có bà phải có ông
Nắm tay nhen đốm lửa yêu nồng
Âm dương chung đụng không lìa cách
Trai gái giao kề khỏi đợi trông
Tút tít đêm ngày ra sức hưởng
Hả hê năm tháng có con bồng
Trên hòa dưới thuận nhà đông đủ
Xứng lứa vừa đôi vợ với chồng
 
Thanh Huy 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2010 19:43:57 bởi TTH >
SuongAnh 09.12.2010 15:48:56 (permalink)
0
 

Họa nghịch ý một tí nhé Vancali!

GIỮ VỮNG NIỀM TIN
(Tặng người tình trong mộng)

Bao giờ mới được kết thành đôi?
Nửa mảnh trăng xưa đã lặn rồi
Để lại hương cay nồng khóe mắt
Còn lưu vị đắng chát bờ môi
Tinh thần thuở trước đà suy sụp
Sức khỏe ngày nay được phục hồi
Giữ vững niềm tin vào quỹ đạo
Đêm rằm ắt sẽ hết đơn côi.

Thi Nang

TÌNH ĐƠN CÔI
 
Tơ hồng mới đó đứt làm đôi
Em đứng trông ai đã muộn rồi
Tình nợ trăm năm đơn lẻ bóng
Mộng tàn muôn thuở héo hon môi
Nửa vầng trăng chiếu soi tim vỡ
Bao ngõ người đi lạc bước hồi
Ước vọng vương đầy trên tóc mượt
Chỉ màu đen của kiếp sầu côi
 
Thanh Huy



 Tình sầu

Giận ánh trăng vàng bị vỡ đôi
Hòa theo bọt nước mộng tan rồi
Thuyền sang bến đó tươi hồng pháo
Kẻ ở phương này lạnh tím môi
Ngọn gió cô đơn người uể oải
Con tim trống vắng dạ bồi hồi
Sao đời tuổi ngọc đầy ngang trái
Để mối tình đầu phải bóng côi


Vancali 12.3.10

Chúc huynh TTH cuối tuần vui mạnh hì hì ....
 
 

Tình Côi
 
Nhìn người hớn hở bước chung đôi
Lệ ưá tràn tuôn ướt má rồi
Tủi phận không may sầu khoé mắt
Buồn duyên bạc phước cắn vành môi
Cung đàn nức nở không ngừng tiếng
Phím nhạc rưng rưng đứt đoạn hồi
Trời đất bày chi trò Nguyệt Lão
Tơ hồng chẳng kết để tình côi
 
Sương Anh


Chào Van, bưã giờ SA bận quá hà, hôm nay vào thấy Van tặng thơ mà tính ra đã giáp tuần rồi, xin lỗi Van vì SA chậm chạp quá nha.
Chúc Van và các bạn tình xướng hoạ cuả tụi mình mãi mãi bền vững theo thời gian, dẫu bận đi đâu cũng nhớ mà về, phải hôn? Chúc lò đường chúng mình ngày càng làm ăn phát dạt ha  
vancali96 10.12.2010 08:19:37 (permalink)
0



CÁM ƠN CÔ

Tuổi vừa mới lớn lại kêu ông
Mặt chảnh miệng la sặc tỏi nồng
Múp rụp mông đùi ai dám ngó
Tròn vo vai ngực chẳng người trông
Thôi bò lè lưỡi ông lùi bái
Kệ lối trề môi bả tiến bồng
Cái phận nam nhi giờ ế ẩm
Có cho không cũng ngán làm chồng

Thanh Huy


KHỎI

Ngày nào thế giới hết " liền " ông
Phụ nữ " mình ên " khỏi ấp nồng
Thóat cảnh chong đèn ngồi ngóng đợi
Thôi màn tựa cửa đứng chờ trông
Anh thư thoả nguyện đời bay nhảy
Nữ kiệt vô lo chuyện bế bồng
Đỡ tốn thì giờ trang với điểm
Cần chi nghĩ ngợi việc chăm chồng

Liên Hương


Miễn!

Chán lắm nghe hoài chuyện mấy ông
Sáng say chiều xỉn nặc men nồng
Tóc tai gớm ghiếc không buồn nguýt
Người ngợm bẩn ờm chả dám trông
Nghĩ đến nắm tay đã phát khiếp
Nói chi đến chuyện để anh bồng
Rước vào ngữ ấy chỉ thêm khổ
Ở vậy còn hơn, khỏi  lấy chồng!

  C Pham


THIẾU ÔNG

Nếu thật trên đời thiếu dáng ông
Trời ơi mấy bả khóc ôi nồng
Ngày nhìn chim én mơ người đến
Tối ngắm cột đèn tưởng bóng trông
Khúc mắc tâm tư không kẻ xẻ
Xót xa thân phận chẳng ai bồng
Ngập tràn âm giới trong trời đất
Giàu cũng bơ vơ khó kiếm chồng

Thanh Huy 


Phận gái

Nhị tỷ đừng hờn tội các ông
Đêm xuân giận dỗi má thôi nồng
Cho thuyền bỏ bến xuôi làn gió
Để kẻ đan sầu dõi
mắt trông
Thục nữ tao nhân cầu phận gửi
Đoan trang mặc khách ước duyên bồng
Thương chàng
chăm sóc lời ngon ngọt
Bồi đắp tình yêu nghĩa vợ chồng


Vancali 12.8.10 


TÒNG PHU

Chớ trách đừng hờn khổ quý ông
Cơm sôi nhỏ lửa đỡ khê nồng
Chồng người áo gấm không mơ tưởng
Chồng thiếp quần sồi vẫn ngóng trông 
Vững dạ đường tình dù khúc khuỷu
Bền gan nẽo ái dãu bềnh bồng
Truân chuyên chắc tại tu còn vụng
Tại số nào đâu phải tại chồng

Liên Hương

 
 
NẮM TAY NHAU
 
Đời đã có bà phải có ông
Nắm tay nhen đốm lửa yêu nồng
Âm dương chung đụng không lìa cách
Trai gái giao kề khỏi đợi trông
Tút tít đêm ngày ra sức hưởng
Hả hê năm tháng có con bồng
Trên hòa dưới thuận nhà đông đủ
Xứng lứa vừa đôi vợ với chồng
 
Thanh Huy 
 
Tình chết
 
Tỷ dụ  trên đời chả thấy ông
Tìm đâu rượu ấm với duyên nồng
Còn chi tối đến chờ trăng tỏ
Để lúc thu về tựa cửa trông
Tiếng hát âm thầm chim biếng lượn
Âm đàn ngắt quãng tóc ngưng bồng
Trần gian ảm đạm đời băng giá
Vất vưởn cô đơn khổ chất chồng

Vancali 12.9.10

Chúc quí huynh tỷ thứ năm vui mạnh hì hì ....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2010 08:47:28 bởi vancali96 >
vancali96 11.12.2010 07:56:21 (permalink)
0
TÌNH NHỚ
 
Hè đến lòng nao nhớ đến người
Quê hiền dáng đẹp của tôi ơi
Rộn ràng phố xá xe còi hụ
Ấm áp đồng nương nắng gió rơi
Mái đẩy buồm căng vui sóng nước
Ve kêu vượn hú lộng mây trời
Bức tranh sơn dã xanh như ngọc
Đọng mãi dư âm tiếng bạn cười
 
Thanh Huy

Đông viễn xứ

Trời đông giá lạnh buốt thân người
Tuyết đổ tê lòng lắm bạn ơi
Nẻo ấy trăng vàng lơ lửng sáng
Phương này tuyết trắng hững hờ rơi
Thuyền đi mãi nhớ cây cầu khỉ
Bến ở còn trông cánh nhạn trời
Đã mấy năm rồi xa đất mẹ
Cầu mong bằng hữu thắm môi cười


Vancali 12.10.10

Chúc tỷ Liên Hương cuối từng vui hì hì ....
vancali96 12.12.2010 01:47:42 (permalink)
0

NHỚ MỐI TÌNH ĐẦU

Nhớ mối tình đầu đã cách xa,
Bao năm ngóng đợi ở quê nhà!
Năm canh khắc khoải đau lòng bạn,
Sáu khắc u hoài xót dạ ta.
Hạ đến chiều buồn cơn gió thoảng,
Đông về tối tủi giọt sương sa.
Chôn vùi dĩ vãng vào tâm khảm,
Kỷ niệm ngày xưa vẫn đậm đà.
Thi Nang



TÌNH ĐẦU
 
Tình đầu lưu luyến cách chia xa
Thân lạc bơ vơ chẳng mái nhà
Xưa đẹp đời vui bên bạn hữu
Nay buồn ruột xót có mình ta
Bóng hồng lẩn khuất trong mưa phủ
Phượng đỏ héo tàn giữa gió sa
Kỷ niệm chôn vùi đâu nữa nhắc
Yêu thương một thuở mộng sa đà
 
Thanh Huy


Khung trời tím

Bao mùa lá đổ tận trời xa
Kỷ niệm bùng lên chợt nhớ nhà
Phượng đỏ quê hương còn có bạn
Trăng vàng viễn xứ chỉ riêng ta
Tương lai nghĩ đến tim lòng héo
Dĩ vãng tìm về mắt lệ sa
Bím tóc ngày xưa dòng mực tím
Tình yêu nẩy nở mãi trên đà


Vancali 12.11.10


Chúc tỷ Liên Hương cuối tuần an khang hì hi ...
vancali96 12.12.2010 12:16:35 (permalink)
0


Chúc tỷ Liên Hương tối chủ nhật yên vui hì hì ....
C Pham 13.12.2010 00:34:52 (permalink)
0




Trăng Mơ
 
Yêu anh em viết gửi vào thơ
Chữ nhớ chữ thương chữ thẩn thờ
Đợi buổi tương phùng trao thệ ước
Mong ngày gặp mặt nối dây tơ
Xa xôi dấu ái không phai nhạt
Cách trở hương yêu chẳng úa mờ
Tơ tưởng con tim tràn nỗi nhớ
Thả hồn phiêu lãng với trăng mơ
 
C Pham

LH ui, C mơ kiểu này làm sao tu nổi đây!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2010 04:42:56 bởi C Pham >
vancali96 14.12.2010 12:03:36 (permalink)
0

 
TTH 14.12.2010 13:58:10 (permalink)
0
 
 
 
MỪNG ĐÊM GIÁNG SINH
 
Đêm lạnh nôn nao cảnh giáo đương
Không giờ chuông đổ rộn muôn phương
Lộng trời pháo nổ đèn chong sáng
Chật đất người đi lối nhịn nhường
Cầu chúa ban lành trên thế giới
Mong người hưởng lộc giữa quê hương
Nhà nhà hạnh phúc cơm no đủ
Tránh khổ đau bên chuyện thất thường
 
Thanh Huy
vancali96 16.12.2010 09:50:26 (permalink)
0


Chúc tỷ Liên Hương thứ tư vui hì hì ......
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 76 của 249 trang, bài viết từ 1126 đến 1140 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9