LỜI YÊU
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 78 của 249 trang, bài viết từ 1156 đến 1170 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Liên Hương 27.12.2010 14:05:08 (permalink)
0


Trích đoạn: vancali96

 

Mộng dưới mưa


Bán rẻ tim sầu bạn có mua
Vào đông giá lạnh tuyết theo hùa
Ông Đồ bấm quẻ cho tình đắng
Thầy bói xem bài nói phận chua
Biển hẹn trăng côi làn gió thoảng
Đồi mơ bóng chiếc áng mây đùa
Cầu ơn nguyệt lão se duyên thắm
Đẹp mối tơ hồng mộng dưới mưa


Vancali 12.26.10

Chúc tỷ Liên Hương tối chủ nhật vui mạnh hì hì ..
.



TÌNH BUỒN

Tim sầu liệu bán có ai mua
Tấc liễu mong manh ngọn gió hùa
Duyên trót vô duyên nhiều đắng chát
Phận đà bạc phận lắm cay chua
Đồi mơ lẻ bóng người trêu chọc
Biển hẹn lìa đôi chúng cợt đùa
Chỉ thắm mong gì vào Nguyệt lão
Tình buồn thấm lạnh dưới màn mưa

Liên Hương
Liên Hương 27.12.2010 15:09:29 (permalink)
0
BUỒN TRÔNG


Buồn trông ngọn gió trở chiều
Thổi bay nốt sợi tình yêu muộn màng
Đò đầy đâu mới vừa sang
Buồn trông lạnh lẽo trăng vàng ngẩn ngơ

Buồn trông cái mảnh tình hờ
Để câu chín đợi mười chờ uổng công
Với tay ngắt nụ hoa hồng
Thả theo cánh sóng giữa dòng cuốn trôi

Ừ xa thì cũng xa rồi
Nỗi đời xanh lá bạc vôi mà buồn
Dù cho xuống bể lên nguồn
Tình nào cũng cánh chuồn chuồn vụt bay

Buồn trông mặt nước chân mây
Buồn trông tháng lạnh năm dài không nhau
Buồn trông biển hóa nương dâu
Buồn trông con sóng bạc đầu nhớ mong …

Liên Hương
vancali96 28.12.2010 07:33:40 (permalink)
0
 

Mộng dưới mưa

Bán rẻ tim sầu bạn có mua
Vào đông giá lạnh tuyết theo hùa
Ông Đồ bấm quẻ cho tình đắng
Thầy bói xem bài nói phận chua
Biển hẹn trăng côi làn gió thoảng
Đồi mơ bóng chiếc áng mây đùa
Cầu ơn nguyệt lão se duyên thắm
Đẹp mối tơ hồng mộng dưới mưa

Vancali 12.26.10

TÌNH TRONG MƯA

Tim sầu đây bán bán ai mua
Trong lạnh ngoài băng tuyết lạnh hùa
Tình chẳng nên tình ôm trái đắng
Mộng không thành mộng ứa mùi chua
Em đường em dẫm sương mờ phủ
Anh hướng anh đi nắng héo đùa
Mỗi ngã mỗi buồn đâu biết trước
Nẽo đời cứ bước bước trong mưa

Thanh Huy

TÌNH BUỒN

Tim sầu liệu bán có ai mua
Tấc liễu mong manh ngọn gió hùa
Duyên trót vô duyên nhiều đắng chát
Phận đà bạc phận lắm cay chua
Đồi mơ lẻ bóng người trêu chọc
Biển hẹn lìa đôi chúng cợt đùa
Chỉ thắm mong gì vào Nguyệt lão
Tình buồn thấm lạnh dưới màn mưa

Liên Hương

 

 Đêm mưa

Mỏi mắt trông hoài khách chả mua
Cười chê chúng bạn rủ nhau hùa
Người cho sắc kém e duyên hẩm
Kẻ nói duyên nghèo sợ sắc chua
Có phải ông trời lo nhiễu sự
Hay do lão nguyệt cứ mê đùa
Nên đời lẽ mọn tim sầu héo
Trống vắng đêm buồn đếm giọt mưa

Vancali 12.26.10

Chúc  tỷ Liên Hương ngày đầu tuần vui vẻ hì ì .
..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2010 07:43:01 bởi vancali96 >
Liên Hương 28.12.2010 09:45:26 (permalink)
0


Trích đoạn: vancali96

 

Mộng dưới mưa

Bán rẻ tim sầu bạn có mua
Vào đông giá lạnh tuyết theo hùa
Ông Đồ bấm quẻ cho tình đắng
Thầy bói xem bài nói phận chua
Biển hẹn trăng côi làn gió thoảng
Đồi mơ bóng chiếc áng mây đùa
Cầu ơn nguyệt lão se duyên thắm
Đẹp mối tơ hồng mộng dưới mưa

Vancali 12.26.10

TÌNH TRONG MƯA

Tim sầu đây bán bán ai mua
Trong lạnh ngoài băng tuyết lạnh hùa
Tình chẳng nên tình ôm trái đắng
Mộng không thành mộng ứa mùi chua
Em đường em dẫm sương mờ phủ
Anh hướng anh đi nắng héo đùa
Mỗi ngã mỗi buồn đâu biết trước
Nẽo đời cứ bước bước trong mưa

Thanh Huy

TÌNH BUỒN

Tim sầu liệu bán có ai mua
Tấc liễu mong manh ngọn gió hùa
Duyên trót vô duyên nhiều đắng chát
Phận đà bạc phận lắm cay chua
Đồi mơ lẻ bóng người trêu chọc
Biển hẹn lìa đôi chúng cợt đùa
Chỉ thắm mong gì vào Nguyệt lão
Tình buồn thấm lạnh dưới màn mưa

Liên Hương

 

 Đêm mưa

Mỏi mắt trông hoài khách chả mua
Cười chê chúng bạn rủ nhau hùa
Người cho sắc kém e duyên hẩm
Kẻ nói duyên nghèo sợ sắc chua
Có phải ông trời lo nhiễu sự
Hay do lão nguyệt cứ mê đùa
Nên đời lẽ mọn tim sầu héo
Trống vắng đêm buồn đếm giọt mưa

Vancali 12.26.10

Chúc  tỷ Liên Hương ngày đầu tuần vui vẻ hì ì .
..



THỬ SỨC


Ai bán niềm vui tớ sẽ mua
Tình duyên vốn hẩm tội chi... hùa
Cầu đời phước hạnh quên sầu khổ
Nguyện ái tròn đầy bớt chát chua
Giữ trọn lòng trong tâm hỷ lạc
nuôi bền dạ thẳng tính bông đùa
Thi gan thử sức cùng bà nguyệt
Mặc kệ ông trời chuyện nắng mưa

Liên Hương


Hì hì, đổi tông tí cho zui nào bà con ơi, năm mới không nên bi luỵ sầu khổ quá khéo mà " rông " cả năm đấy
Liên Hương 28.12.2010 10:16:46 (permalink)
0
KHÚC BUỒN


Em trở lại vườn xưa
Vườn mênh mông đầy nắng
Chỉ thiếu có một người
Mà nghe sao hoang vắng

Thảm lá dầy sương trắng
Giọt đọng mờ ướt mi
Gió ơ hờ khoảng lặng
cỏ níu từng bước đi

Hỡi đôi cánh thiên di
Một đời còn mê mải
Để dài thêm đợi chờ
Dòng đời trôi khắc khỏai

Người đã đi xa mãi
Người cô đơn lặng thầm
Tình ơi sao ngang trái
Gọi khúc buồn trăm năm...

Liên Hương
vancali96 28.12.2010 11:29:43 (permalink)
0
 

Mộng dưới mưa

Bán rẻ tim sầu bạn có mua
Vào đông giá lạnh tuyết theo hùa
Ông Đồ bấm quẻ cho tình đắng
Thầy bói xem bài nói phận chua
Biển hẹn trăng côi làn gió thoảng
Đồi mơ bóng chiếc áng mây đùa
Cầu ơn nguyệt lão se duyên thắm
Đẹp mối tơ hồng mộng dưới mưa

Vancali 12.26.10

TÌNH TRONG MƯA

Tim sầu đây bán bán ai mua
Trong lạnh ngoài băng tuyết lạnh hùa
Tình chẳng nên tình ôm trái đắng
Mộng không thành mộng ứa mùi chua
Em đường em dẫm sương mờ phủ
Anh hướng anh đi nắng héo đùa
Mỗi ngã mỗi buồn đâu biết trước
Nẽo đời cứ bước bước trong mưa

Thanh Huy

TÌNH BUỒN

Tim sầu liệu bán có ai mua
Tấc liễu mong manh ngọn gió hùa
Duyên trót vô duyên nhiều đắng chát
Phận đà bạc phận lắm cay chua
Đồi mơ lẻ bóng người trêu chọc
Biển hẹn lìa đôi chúng cợt đùa
Chỉ thắm mong gì vào Nguyệt lão
Tình buồn thấm lạnh dưới màn mưa

Liên Hương


 

 Đêm mưa

Mỏi mắt trông hoài khách chả mua
Cười chê chúng bạn rủ nhau hùa
Người cho sắc kém e duyên hẩm
Kẻ nói duyên nghèo sợ sắc chua
Có phải ông trời lo nhiễu sự
Hay do lão nguyệt cứ mê đùa
Nên đời lẽ mọn tim sầu héo
Trống vắng đêm buồn đếm giọt mưa


Vancali 12.26.10

Chúc huynh tỷ ngày đầu tuần vui vẻ hì ì .
..

 
THỬ SỨC



Ai bán niềm vui tớ sẽ mua
Tình duyên vốn hẩm tội chi... hùa
Cầu đời phước hạnh quên sầu khổ
Nguyện ái tròn đầy bớt chát chua
Giữ trọn lòng trong tâm hỷ lạc
nuôi bền dạ thẳng tính bông đùa
Thi gan thử sức cùng bà nguyệt
Mặc kệ ông trời chuyện nắng mưa

Liên Hương


Hì hì, đổi tông tí cho zui nào bà con ơi, năm mới không nên bi luỵ sầu khổ quá khéo mà " rông " cả năm đấy
 
Đẹp ước mơ

Thuê người đập ống bỏ tiền mua
Thấy bạn nên đôi vội vã hùa
Xuống phố kêu chàng che nắng nóng
Ra thành sai gã mở nem chua
Lề đường so bóng quàng vai giỡn
Bãi biển khòm lưng cởi ngựa đùa
Trút cạn u tình hằng ấp ủ
Cho nàng thỏa chí mộng mây mưa


Vancali 12.26.10
Hì hì em theo tỷ Liên Hương họa vui nè kèo bị xú uế hì hì ..
.
vancali96 29.12.2010 06:07:12 (permalink)
0


Chúc tỷ Liên Hương thứ ba vui mạnh hì hì ...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2010 06:08:18 bởi vancali96 >
vancali96 29.12.2010 09:34:16 (permalink)
0




MẠT VẬN


Ân tình rời rã đứt dây cương
Người bỏ ta đi lạnh chiếu giường
Oanh liệt đâu thời tung vó ngựa
Thở than đây lúc thức đêm sương
Co ro đông đến vương sầu thảm
Khúm núm thu đi luống đoạn trường
Mạt vân anh hùng mang kiếm gãy
Chong đèn tưởng bóng nhớ mùi hương

Thanh Huy

Qua cơn mê

Đông hàn bóng lẻ hết còn cương
Năn nỉ ai kia trở lại giường
Dạo ấy hiên ngang ngồi dưới trướng
Bây giờ thúc thủ đứng ngoài sương
Thân khòm mệt mỏi đời ong bướm
Tuổi trẻ ham mê chuyện chiến trường
Lạnh giá thương tình cho sưởi ấm
Chung nhà hai đứa mặn nồng hương


Vancali 12.27.10

Chúc tỷ Liên Hương vui mạnh hì hì ...
Liên Hương 29.12.2010 09:39:28 (permalink)
0


Trích đoạn: vancali96





MẠT VẬN


Ân tình rời rã đứt dây cương
Người bỏ ta đi lạnh chiếu giường
Oanh liệt đâu thời tung vó ngựa
Thở than đây lúc thức đêm sương
Co ro đông đến vương sầu thảm
Khúm núm thu đi luống đoạn trường
Mạt vân anh hùng mang kiếm gãy
Chong đèn tưởng bóng nhớ mùi hương

Thanh Huy

Qua cơn mê

Đông hàn bóng lẻ hết còn cương
Năn nỉ ai kia trở lại giường
Dạo ấy hiên ngang ngồi dưới trướng
Bây giờ thúc thủ đứng ngoài sương
Thân khòm mệt mỏi đời ong bướm
Tuổi trẻ ham mê chuyện chiến trường
Lạnh giá thương tình cho sưởi ấm
Chung nhà hai đứa mặn nồng hương


Vancali 12.27.10

Chúc tỷ Liên Hương vui mạnh hì hì ...


TỰ AN ỦI


Mã đáo phùng thời phải thắng cương
Làm trai há bận gối lo giường
Thương dân gửi phận ngòai mưa gió
Vị quốc dìm mình giữa nắng sương
Dũng tướng hiên ngang dồn khí phách
Minh quân thao lược tỏ can trường
Liệt oanh dấu tích còn vang mãi
Kiếm gãy dao cùn vẫn ngát hương ! he he

Liên Hương



TTH 29.12.2010 12:47:25 (permalink)
0




MẠT VẬN

Ân tình rời rã đứt dây cương
Người bỏ ta đi lạnh chiếu giường
Oanh liệt đâu thời tung vó ngựa
Thở than đây lúc thức đêm sương
Co ro đông đến vương sầu thảm
Khúm núm thu đi luống đoạn trường
Mạt vân anh hùng mang kiếm gãy
Chong đèn tưởng bóng nhớ mùi hương

Thanh Huy


Qua cơn mê

Đông hàn bóng lẻ hết còn cương
Năn nỉ ai kia trở lại giường
Dạo ấy hiên ngang ngồi dưới trướng
Bây giờ thúc thủ đứng ngoài sương
Thân khòm mệt mỏi đời ong bướm
Tuổi trẻ ham mê chuyện chiến trường
Lạnh giá thương tình cho sưởi ấm
Chung nhà hai đứa mặn nồng hương

Vancali 12.27.10


TỰ AN ỦI

Mã đáo phùng thời phải thắng cương
Làm trai há bận gối lo giường
Thương dân gửi phận ngòai mưa gió
Vị quốc dìm mình giữa nắng sương
Dũng tướng hiên ngang dồn khí phách
Minh quân thao lược tỏ can trường
Liệt oanh dấu tích còn vang mãi
Kiếm gãy dao cùn vẫn ngát hương ! he he

Liên Hương


THẾ THỜI

Muốn ngồi lưng ngựa ruổi biên cương
Tạm biệt thê nhi chuyện gối giường
E thế thế thôi đành ẩn phận
Ngại lòng lòng phải chịu dầm sương
Người hùng buồn bã rời thanh kiếm
Kẻ học bơ vơ biệt mái trường
Nước cuốn hoa trôi tình mất mác
Lạc loài đất khách nhớ quê hương

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2010 14:07:02 bởi TTH >
Liên Hương 29.12.2010 15:43:28 (permalink)
0


Trích đoạn: TTH





MẠT VẬN

Ân tình rời rã đứt dây cương
Người bỏ ta đi lạnh chiếu giường
Oanh liệt đâu thời tung vó ngựa
Thở than đây lúc thức đêm sương
Co ro đông đến vương sầu thảm
Khúm núm thu đi luống đoạn trường
Mạt vân anh hùng mang kiếm gãy
Chong đèn tưởng bóng nhớ mùi hương

Thanh Huy


Qua cơn mê

Đông hàn bóng lẻ hết còn cương
Năn nỉ ai kia trở lại giường
Dạo ấy hiên ngang ngồi dưới trướng
Bây giờ thúc thủ đứng ngoài sương
Thân khòm mệt mỏi đời ong bướm
Tuổi trẻ ham mê chuyện chiến trường
Lạnh giá thương tình cho sưởi ấm
Chung nhà hai đứa mặn nồng hương

Vancali 12.27.10


TỰ AN ỦI

Mã đáo phùng thời phải thắng cương
Làm trai há bận gối lo giường
Thương dân gửi phận ngòai mưa gió
Vị quốc dìm mình giữa nắng sương
Dũng tướng hiên ngang dồn khí phách
Minh quân thao lược tỏ can trường
Liệt oanh dấu tích còn vang mãi
Kiếm gãy dao cùn vẫn ngát hương ! he he

Liên Hương


THẾ THỜI

Muốn ngồi lưng ngựa ruổi biên cương
Tạm biệt thê nhi chuyện gối giường
E thế thế thôi đành ẩn phận
Ngại lòng lòng phải chịu dầm sương
Người hùng buồn bã rời thanh kiếm
Kẻ học bơ vơ biệt mái trường
Nước cuốn hoa trôi tình mất mác
Lạc loài đất khách nhớ quê hương

Thanh Huy




CHUYỆN NHÀ

Chuyện nhà vun đắp khéo nhu cương
Nệm ấm chăn êm gối kết giường
Chẳng quản thân cò phơi ngõ lạnh
Lo gì kiếp vạc gội thềm sương
Anh hùng mã đáo rời biên ải
Quân tử hồi gia biệt chiến trường
Nội ngọai phu thê cùng tác hợp
Danh đồn " hữu xạ tự nhiên hương "

Liên Hương
SuongAnh 29.12.2010 16:56:04 (permalink)
0






MẠT VẬN

Ân tình rời rã đứt dây cương
Người bỏ ta đi lạnh chiếu giường
Oanh liệt đâu thời tung vó ngựa
Thở than đây lúc thức đêm sương
Co ro đông đến vương sầu thảm
Khúm núm thu đi luống đoạn trường
Mạt vân anh hùng mang kiếm gãy
Chong đèn tưởng bóng nhớ mùi hương

Thanh Huy


Qua cơn mê

Đông hàn bóng lẻ hết còn cương
Năn nỉ ai kia trở lại giường
Dạo ấy hiên ngang ngồi dưới trướng
Bây giờ thúc thủ đứng ngoài sương
Thân khòm mệt mỏi đời ong bướm
Tuổi trẻ ham mê chuyện chiến trường
Lạnh giá thương tình cho sưởi ấm
Chung nhà hai đứa mặn nồng hương

Vancali 12.27.10


TỰ AN ỦI

Mã đáo phùng thời phải thắng cương
Làm trai há bận gối lo giường
Thương dân gửi phận ngòai mưa gió
Vị quốc dìm mình giữa nắng sương
Dũng tướng hiên ngang dồn khí phách
Minh quân thao lược tỏ can trường
Liệt oanh dấu tích còn vang mãi
Kiếm gãy dao cùn vẫn ngát hương ! he he

Liên Hương


THẾ THỜI

Muốn ngồi lưng ngựa ruổi biên cương
Tạm biệt thê nhi chuyện gối giường
E thế thế thôi đành ẩn phận
Ngại lòng lòng phải chịu dầm sương
Người hùng buồn bã rời thanh kiếm
Kẻ học bơ vơ biệt mái trường
Nước cuốn hoa trôi tình mất mác
Lạc loài đất khách nhớ quê hương

Thanh Huy



CHUYỆN NHÀ

Chuyện nhà vun đắp khéo nhu cương
Nệm ấm chăn êm gối kết giường
Chẳng quản thân cò phơi ngõ lạnh
Lo gì kiếp vạc gội thềm sương
Anh hùng mã đáo rời biên ải
Quân tử hồi gia biệt chiến trường
Nội ngọai phu thê cùng tác hợp
Danh đồn " hữu xạ tự nhiên hương "

Liên Hương


 
Kỷ Cương
 
Cuộc sống ngày xưa rất kỷ cương
Cha nuôi mẹ dạy lúc nôi giường
Đàn bà con gái không ra ngỏ
Hảo hán anh hùng phải nếm sương
Ý chí bừng bừng trong mỗi khắc
Tâm tư lắng đọng suốt miên trường
Thời nay nghĩ lại lời răn ấy
Đạo lý mờ dần như khói sương
 
Sương Anh
 
Chúc tỷ Sương Anh thứ ba vui mạnh hì hì ...
 
Van ui, cho SA mượn vần nha, chúc Van và các bạn ngày thứ tư vui vẻ
C Pham 29.12.2010 22:43:02 (permalink)
0




MẠT VẬN

Ân tình rời rã đứt dây cương
Người bỏ ta đi lạnh chiếu giường
Oanh liệt đâu thời tung vó ngựa
Thở than đây lúc thức đêm sương
Co ro đông đến vương sầu thảm
Khúm núm thu đi luống đoạn trường
Mạt vân anh hùng mang kiếm gãy
Chong đèn tưởng bóng nhớ mùi hương

Thanh Huy


Qua cơn mê

Đông hàn bóng lẻ hết còn cương
Năn nỉ ai kia trở lại giường
Dạo ấy hiên ngang ngồi dưới trướng
Bây giờ thúc thủ đứng ngoài sương
Thân khòm mệt mỏi đời ong bướm
Tuổi trẻ ham mê chuyện chiến trường
Lạnh giá thương tình cho sưởi ấm
Chung nhà hai đứa mặn nồng hương

Vancali 12.27.10


TỰ AN ỦI

Mã đáo phùng thời phải thắng cương
Làm trai há bận gối lo giường
Thương dân gửi phận ngòai mưa gió
Vị quốc dìm mình giữa nắng sương
Dũng tướng hiên ngang dồn khí phách
Minh quân thao lược tỏ can trường
Liệt oanh dấu tích còn vang mãi
Kiếm gãy dao cùn vẫn ngát hương ! he he

Liên Hương


THẾ THỜI

Muốn ngồi lưng ngựa ruổi biên cương
Tạm biệt thê nhi chuyện gối giường
E thế thế thôi đành ẩn phận
Ngại lòng lòng phải chịu dầm sương
Người hùng buồn bã rời thanh kiếm
Kẻ học bơ vơ biệt mái trường
Nước cuốn hoa trôi tình mất mác
Lạc loài đất khách nhớ quê hương

Thanh Huy



CHUYỆN NHÀ

Chuyện nhà vun đắp khéo nhu cương
Nệm ấm chăn êm gối kết giường
Chẳng quản thân cò phơi ngõ lạnh
Lo gì kiếp vạc gội thềm sương
Anh hùng mã đáo rời biên ải
Quân tử hồi gia biệt chiến trường
Nội ngọai phu thê cùng tác hợp
Danh đồn " hữu xạ tự nhiên hương "

Liên Hương


Kỷ Cương
 
Cuộc sống ngày xưa rất kỷ cương
Cha nuôi mẹ dạy lúc nôi giường
Đàn bà con gái không ra ngỏ
Hảo hán anh hùng phải nếm sương
Ý chí bừng bừng trong mỗi khắc
Tâm tư lắng đọng suốt miên trường
Thời nay nghĩ lại lời răn ấy
Đạo lý mờ dần như khói sương
 
Sương Anh


Thuận Vợ Thuận Chồng
 
Đàn ông đâu cứ phải cầm cương
Chuyện nước cũng như là chuyện giường
Phải để vợ nhà lo chút chút
Nên cho bà xã giúp sương sương
Chung tay phát triển nơi thương mại
Góp sức thăng hoa chốn ái trường
Thuận vợ thuận chồng tát biển cạn*
Thiếp chàng gắn bó thắm duyên hương
 
C Pham
*Ca dao
LH ơi, năm mới vui vẻ nha!
vancali96 29.12.2010 22:58:36 (permalink)
0
 



MẠT VẬN

Ân tình rời rã đứt dây cương
Người bỏ ta đi lạnh chiếu giường
Oanh liệt đâu thời tung vó ngựa
Thở than đây lúc thức đêm sương
Co ro đông đến vương sầu thảm
Khúm núm thu đi luống đoạn trường
Mạt vân anh hùng mang kiếm gãy
Chong đèn tưởng bóng nhớ mùi hương

Thanh Huy

Qua cơn mê

Đông hàn bóng lẻ hết còn cương
Năn nỉ ai kia trở lại giường
Dạo ấy hiên ngang ngồi dưới trướng
Bây giờ thúc thủ đứng ngoài sương
Thân khòm mệt mỏi đời ong bướm
Tuổi trẻ ham mê chuyện chiến trường
Lạnh giá thương tình cho sưởi ấm
Chung nhà hai đứa mặn nồng hương

Vancali 12.27.10

TỰ AN ỦI

Mã đáo phùng thời phải thắng cương
Làm trai há bận gối lo giường
Thương dân gửi phận ngòai mưa gió
Vị quốc dìm mình giữa nắng sương
Dũng tướng hiên ngang dồn khí phách
Minh quân thao lược tỏ can trường
Liệt oanh dấu tích còn vang mãi
Kiếm gãy dao cùn vẫn ngát hương ! he he

Liên Hương

THẾ THỜI

Muốn ngồi lưng ngựa ruổi biên cương
Tạm biệt thê nhi chuyện gối giường
E thế thế thôi đành ẩn phận
Ngại lòng lòng phải chịu dầm sương
Người hùng buồn bã rời thanh kiếm
Kẻ học bơ vơ biệt mái trường
Nước cuốn hoa trôi tình mất mác
Lạc loài đất khách nhớ quê hương

Thanh Huy

CHUYỆN NHÀ

Chuyện nhà vun đắp khéo nhu cương
Nệm ấm chăn êm gối kết giường
Chẳng quản thân cò phơi ngõ lạnh
Lo gì kiếp vạc gội thềm sương
Anh hùng mã đáo rời biên ải
Quân tử hồi gia biệt chiến trường
Nội ngọai phu thê cùng tác hợp
Danh đồn " hữu xạ tự nhiên hương "

Liên Hương

Kỷ Cương
 
Cuộc sống ngày xưa rất kỷ cương
Cha nuôi mẹ dạy lúc nôi giường
Đàn bà con gái không ra ngỏ
Hảo hán anh hùng phải nếm sương
Ý chí bừng bừng trong mỗi khắc
Tâm tư lắng đọng suốt miên trường
Thời nay nghĩ lại lời răn ấy
Đạo lý mờ dần như khói sương
 
Sương Anh

Thuận Vợ Thuận Chồng
 
Đàn ông đâu cứ phải cầm cương
Chuyện nước cũng như là chuyện giường
Phải để vợ nhà lo chút chút
Nên cho bà xã giúp sương sương
Chung tay phát triển nơi thương mại
Góp sức thăng hoa chốn ái trường
Thuận vợ thuận chồng tát biển cạn*
Thiếp chàng gắn bó thắm duyên hương
 
C Pham

*Ca dao


Xuân thanh bình

Thanh bình kẻ sĩ biệt đao cương
Hạnh phúc toàn dân ấm nệm giường
Từ giã rừng thiên nơi lửa đạn
Xa lìa chiến địa chốn phong sương
Người già khỏe mạnh bên đàn cháu
Trẻ nhỏ cười vang dưới mái trường
Đất nước phồn vinh cờ lộng gió
Xuân về đoàn tụ khách hồi hương

Vancali 12.29.10

Chuẩn bị count down chưa VanCali ui?
Hôm nay Cali trời mưa ...bây giờ sáng ngày 29, có thể tối mai cùng gia đình đi nhà hàng tổ chức count down , năm 2011 chúc tỷ Liên Hương cùng gia quyến năm mới tài lộc vẹn ước mơ .


Chúc quí huynh tỷ cận Tết Tây an vui ...hì hì ...

duonglam 30.12.2010 04:12:49 (permalink)
0




MẠT VẬN

Ân tình rời rã đứt dây cương
Người bỏ ta đi lạnh chiếu giường
Oanh liệt đâu thời tung vó ngựa
Thở than đây lúc thức đêm sương
Co ro đông đến vương sầu thảm
Khúm núm thu đi luống đoạn trường
Mạt vân anh hùng mang kiếm gãy
Chong đèn tưởng bóng nhớ mùi hương

Thanh Huy

Qua cơn mê

Đông hàn bóng lẻ hết còn cương
Năn nỉ ai kia trở lại giường
Dạo ấy hiên ngang ngồi dưới trướng
Bây giờ thúc thủ đứng ngoài sương
Thân khòm mệt mỏi đời ong bướm
Tuổi trẻ ham mê chuyện chiến trường
Lạnh giá thương tình cho sưởi ấm
Chung nhà hai đứa mặn nồng hương

Vancali 12.27.10

TỰ AN ỦI

Mã đáo phùng thời phải thắng cương
Làm trai há bận gối lo giường
Thương dân gửi phận ngòai mưa gió
Vị quốc dìm mình giữa nắng sương
Dũng tướng hiên ngang dồn khí phách
Minh quân thao lược tỏ can trường
Liệt oanh dấu tích còn vang mãi
Kiếm gãy dao cùn vẫn ngát hương ! he he

Liên Hương

THẾ THỜI

Muốn ngồi lưng ngựa ruổi biên cương
Tạm biệt thê nhi chuyện gối giường
E thế thế thôi đành ẩn phận
Ngại lòng lòng phải chịu dầm sương
Người hùng buồn bã rời thanh kiếm
Kẻ học bơ vơ biệt mái trường
Nước cuốn hoa trôi tình mất mác
Lạc loài đất khách nhớ quê hương

Thanh Huy

CHUYỆN NHÀ

Chuyện nhà vun đắp khéo nhu cương
Nệm ấm chăn êm gối kết giường
Chẳng quản thân cò phơi ngõ lạnh
Lo gì kiếp vạc gội thềm sương
Anh hùng mã đáo rời biên ải
Quân tử hồi gia biệt chiến trường
Nội ngọai phu thê cùng tác hợp
Danh đồn " hữu xạ tự nhiên hương "

Liên Hương

Kỷ Cương
 
Cuộc sống ngày xưa rất kỷ cương
Cha nuôi mẹ dạy lúc nôi giường
Đàn bà con gái không ra ngỏ
Hảo hán anh hùng phải nếm sương
Ý chí bừng bừng trong mỗi khắc
Tâm tư lắng đọng suốt miên trường
Thời nay nghĩ lại lời răn ấy
Đạo lý mờ dần như khói sương
 
Sương Anh

Thuận Vợ Thuận Chồng
 
Đàn ông đâu cứ phải cầm cương
Chuyện nước cũng như là chuyện giường
Phải để vợ nhà lo chút chút
Nên cho bà xã giúp sương sương
Chung tay phát triển nơi thương mại
Góp sức thăng hoa chốn ái trường
Thuận vợ thuận chồng tát biển cạn*
Thiếp chàng gắn bó thắm duyên hương
 
C Pham

*Ca dao


Xuân thanh bình

Thanh bình kẻ sĩ biệt đao cương
Hạnh phúc toàn dân ấm nệm giường
Từ giã rừng thiên nơi lửa đạn
Xa lìa chiến địa chốn phong sương
Người già khỏe mạnh bên đàn cháu
Trẻ nhỏ cười vang dưới mái trường
Đất nước phồn vinh cờ lộng gió
Xuân về đoàn tụ khách hồi hương

Vancali 12.29.10

Chuẩn bị count down chưa VanCali ui?
Hôm nay Cali trời mưa ...bây giờ sáng ngày 29, có thể tối mai cùng gia đình đi nhà hàng tổ chức count down , năm 2011 chúc tỷ C Phạm cùng gia quyến năm mới tài lộc vẹn ước mơ .


Chúc quí huynh tỷ cận Tết Tây an vui ...hì hì ...



                                                          HỎI KẾ NGỌA LONG TIÊN SINH
 
 
 
                                                          Lâu rồi mới ghé Ngọa long Cương,
                                                          Hỏi kế Tiên Sinh chuyện gối giường ?
                                                          Nhi nữ thường tình son với phấn ,
                                                          Anh hùng mạt vận nắng pha sương!!!
                                                          Đường mây chìm nỗi nhìn xa thẳm,
                                                          Ngỏ trúc quanh co thấy đoạn trường.
                                                          Cầu chúc Xuân Về Nơi Đất Mẹ,
                                                          Tình Chàng Ý Thiếp ngát thiên hương…
 
                                                                            Tú lang thang


                                  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2010 09:16:42 bởi duonglam >
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 78 của 249 trang, bài viết từ 1156 đến 1170 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9