LỜI YÊU
Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 96 của 249 trang, bài viết từ 1426 đến 1440 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Liên Hương 02.03.2011 09:45:01 (permalink)
0

Trích đoạn: TTH

THÁNG BA HÒAI NIỆM

Tháng Ba chưa tạnh gió mùa Đông
Sương sớm giăng giăng ướt nụ hồng
Gác nhỏ đìu hiu trong trống vắng
Ngừơi buồn cô quạnh với mênh mông
con thuyền ngày cũ quên về bến
Cô gái năm xưa chả lấy chồng
Lời hẹn " chờ anh " còn dấu kín
Tháng ngày chôn chặt giữa hư không

Liên Hương



Nhớ Hẹn Tháng Ba
 
Cái rét tháng ba tiết lập Đông
Sương rơi thấm lạnh những cành hồng
Tìm đâu chỗ tựa đầy êm ấm
Chẳng biết nơi về có như mong
Kẻ nhớ thề xưa chưa lấy vợ

Người vì hẹn cũ chẳng theo chồng
Ngày ngày tháng tháng hoài trông ngóng
Bến đợi thuyền đâu...ai biết không?

 
Sương Anh
 
LH có bài xướng hay hay, cho SA tham gia ha, nhưng mà LH nè, chơi chữ " mênh mông" thiệt là độc đáo à nhen, vì không thể lập từ nên SA xin...đục bỏ dấu mũ trên chữ o nha để biến mông thành mong, hong thui níu giữ y nguyên thì sẽ biến thành nghiã khác á...eo ui...ngại wá đi, hỏng dám dùng đâu mà


THÁNG BA

Tháng ba thấm lạnh tựa vào đông
Mơ gặp người yêu nhóm lửa hồng
Rộn rã chân dìu qua đất rộng
Vui mừng tay nắm giữa trời mông
Tình xây trên cát như lầu mộng
Hình khắc vào tim tựa tấm chồng
Một lúc huy hoàng rồi lắng đọng
Hơn buồn tưởng bóng đợi chờ không

Thanh Huy


ĐỢI


Mưa phùn lạnh lẽo những ngày Đông
Lá xác xơ rơi tắt nắng hồng
Cánh nhạn xa mù nơi ải Bắc
Tin người biệt tích chốn Nguyên Mông
Lời thề năm cũ mang tình vợ
Tín ước ngày xưa đợi nghĩa chồng
Năm tháng trôi như dòng nước chảy
Duyên đầu tưởng có hoá ra không

Liên Hương


Hì, cảm ơn SA và huynh TTH đã không chê bài " ngõ cụt " này. Trót theo cái vần " ông " này đến khi làm xong rồi mới biết tự mình mắc vào lưới của mình cũng " bí " luôn. he he ( thực ra thì LH không dám coi đó là bài xướng nên không dám gửi cho mọi người đấy). Cảm ơn huynh và " nàng thơ" nhiều nhen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2011 09:56:17 bởi Liên Hương >
Đoạn_Trường 02.03.2011 10:37:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương


THÁNG BA HÒAI NIỆM

Tháng Ba chưa tạnh gió mùa Đông
Sương sớm giăng giăng ướt nụ hồng
Gác nhỏ đìu hiu trong trống vắng
Ngừơi buồn cô quạnh với mênh mông
con thuyền ngày cũ quên về bến
Cô gái năm xưa chả lấy chồng
Lời hẹn " chờ anh " còn dấu kín
Tháng ngày chôn chặt giữa hư không

Liên Hương



Nhớ Hẹn Tháng Ba
 
Cái rét tháng ba tiết lập Đông
Sương rơi thấm lạnh những cành hồng
Tìm đâu chỗ tựa đầy êm ấm
Chẳng biết nơi về có như mong
Kẻ nhớ thề xưa chưa lấy vợ

Người vì hẹn cũ chẳng theo chồng
Ngày ngày tháng tháng hoài trông ngóng
Bến đợi thuyền đâu...ai biết không?

 
Sương Anh
 
LH có bài xướng hay hay, cho SA tham gia ha, nhưng mà LH nè, chơi chữ " mênh mông" thiệt là độc đáo à nhen, vì không thể lập từ nên SA xin...đục bỏ dấu mũ trên chữ o nha để biến mông thành mong, hong thui níu giữ y nguyên thì sẽ biến thành nghiã khác á...eo ui...ngại wá đi, hỏng dám dùng đâu mà


THÁNG BA

Tháng ba thấm lạnh tựa vào đông
Mơ gặp người yêu nhóm lửa hồng
Rộn rã chân dìu qua đất rộng
Vui mừng tay nắm giữa trời mông
Tình xây trên cát như lầu mộng
Hình khắc vào tim tựa tấm chồng
Một lúc huy hoàng rồi lắng đọng
Hơn buồn tưởng bóng đợi chờ không

Thanh Huy


ĐỢI


Mưa phùn lạnh lẽo những ngày Đông
Lá xác xơ rơi tắt nắng hồng
Cánh nhạn xa mù nơi ải Bắc
Tin người biệt tích chốn Nguyên Mông
Lời thề năm cũ mang tình vợ
Tín ước ngày xưa đợi nghĩa chồng
Năm tháng trôi như dòng nước chảy
Duyên đầu tưởng có hoá ra không

Liên Hương


Hì, cảm ơn SA và huynh TTH đã không chê bài " ngõ cụt " này. Trót theo cái vần " ông " này đến khi làm xong rồi mới biết tự mình mắc vào lưới của mình cũng " bí " luôn. he he ( thực ra thì LH không dám coi đó là bài xướng nên không dám gửi cho mọi người đấy). Cảm ơn huynh và " nàng thơ" nhiều nhen




Xí Xọn

Xí xọn nhau nghe chuyện gió Đông
Khi mùa héo hắt nắng tan hồng
Họa thơ lạnh để kẹt vần chổng
Cạn ý cóng thành bí chữ mông
Nếu mượn ngày mai xây giấc mộng
Thì đem giây phút kiếm tranh chồng
Viết bài thủa nọ tình hâm nóng
Kết thúc cho vừa hiểu được không...?


                                                       Đoạn Trường


Đoạn Trường lanh chanh một bài hén ! "Nàng Thơ" của Liên Hương sợ mông nặng mộng kìa... chắc là mộng hoang...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2011 10:57:59 bởi Đoạn_Trường >
TTH 02.03.2011 12:26:51 (permalink)
0
THÁNG BA HÒAI NIỆM

Tháng Ba chưa tạnh gió mùa Đông
Sương sớm giăng giăng ướt nụ hồng
Gác nhỏ đìu hiu trong trống vắng
Ngừơi buồn cô quạnh với mênh mông
con thuyền ngày cũ quên về bến
Cô gái năm xưa chả lấy chồng
Lời hẹn " chờ anh " còn dấu kín
Tháng ngày chôn chặt giữa hư không

Liên Hương



Nhớ Hẹn Tháng Ba
 
Cái rét tháng ba tiết lập Đông
Sương rơi thấm lạnh những cành hồng
Tìm đâu chỗ tựa đầy êm ấm
Chẳng biết nơi về có như mong
Kẻ nhớ thề xưa chưa lấy vợ

Người vì hẹn cũ chẳng theo chồng
Ngày ngày tháng tháng hoài trông ngóng
Bến đợi thuyền đâu...ai biết không?

 
Sương Anh
 
LH có bài xướng hay hay, cho SA tham gia ha, nhưng mà LH nè, chơi chữ " mênh mông" thiệt là độc đáo à nhen, vì không thể lập từ nên SA xin...đục bỏ dấu mũ trên chữ o nha để biến mông thành mong, hong thui níu giữ y nguyên thì sẽ biến thành nghiã khác á...eo ui...ngại wá đi, hỏng dám dùng đâu mà


THÁNG BA

Tháng ba thấm lạnh tựa vào Đông
Mơ gặp người yêu nhóm lửa hồng
Rộn rã chân dìu qua đất rộng
Vui mừng tay nắm giữa trời mông
Tình xây trên cát như lầu mộng
Hình khắc vào tim tựa tấm chồng
Một lúc huy hoàng rồi lắng đọng
Hơn buồn tưởng bóng đợi chờ không

Thanh Huy


ĐỢI


Mưa phùn lạnh lẽo những ngày Đông
Lá xác xơ rơi tắt nắng hồng
Cánh nhạn xa mù nơi ải Bắc
Tin người biệt tích chốn Nguyên Mông
Lời thề năm cũ mang tình vợ
Tín ước ngày xưa đợi nghĩa chồng
Năm tháng trôi như dòng nước chảy
Duyên đầu tưởng có hoá ra không

Liên Hương


Hì, cảm ơn SA và huynh TTH đã không chê bài " ngõ cụt " này. Trót theo cái vần " ông " này đến khi làm xong rồi mới biết tự mình mắc vào lưới của mình cũng " bí " luôn. he he ( thực ra thì LH không dám coi đó là bài xướng nên không dám gửi cho mọi người đấy). Cảm ơn huynh và " nàng thơ" nhiều nhen




Xí Xọn

Xí xọn nhau nghe chuyện gió Đông
Khi mùa héo hắt nắng tan hồng
Họa thơ lạnh để kẹt vần chổng
Cạn ý cóng thành bí chữ mông
Nếu mượn ngày mai xây giấc mộng
Thì đem giây phút kiếm tranh chồng
Viết bài thủa nọ tình hâm nóng
Kết thúc cho vừa hiểu được không...?


                                                      Đoạn Trường


Đoạn Trường lanh chanh một bài hén ! "Nàng Thơ" của Liên Hương sợ mông nặng mộng kìa... chắc là mộng hoang...




CẢNH BÃO ĐÔNG

Gieo rét tơi bời chi bão Đông
Để thiên hạ khổ bếp thôi hồng
Mưa tuông giọt nặng rơi đầy cống
Sóng vỗ nước tràn chảy ướt mông
Bả ngó tôn bay mau gọi ổng
Vợ nhìn chái sụp vội kêu chồng
Sửa sang gì được khi trời động
Lạnh lẽo đêm nằm chăn chiếu không

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2011 12:39:30 bởi TTH >
Liên Hương 02.03.2011 13:54:42 (permalink)
0


Trích đoạn: Đoạn_Trường


Trích đoạn: Liên Hương


THÁNG BA HÒAI NIỆM

Tháng Ba chưa tạnh gió mùa Đông
Sương sớm giăng giăng ướt nụ hồng
Gác nhỏ đìu hiu trong trống vắng
Ngừơi buồn cô quạnh với mênh mông
con thuyền ngày cũ quên về bến
Cô gái năm xưa chả lấy chồng
Lời hẹn " chờ anh " còn dấu kín
Tháng ngày chôn chặt giữa hư không

Liên Hương



Nhớ Hẹn Tháng Ba
 
Cái rét tháng ba tiết lập Đông
Sương rơi thấm lạnh những cành hồng
Tìm đâu chỗ tựa đầy êm ấm
Chẳng biết nơi về có như mong
Kẻ nhớ thề xưa chưa lấy vợ

Người vì hẹn cũ chẳng theo chồng
Ngày ngày tháng tháng hoài trông ngóng
Bến đợi thuyền đâu...ai biết không?

 
Sương Anh
 
LH có bài xướng hay hay, cho SA tham gia ha, nhưng mà LH nè, chơi chữ " mênh mông" thiệt là độc đáo à nhen, vì không thể lập từ nên SA xin...đục bỏ dấu mũ trên chữ o nha để biến mông thành mong, hong thui níu giữ y nguyên thì sẽ biến thành nghiã khác á...eo ui...ngại wá đi, hỏng dám dùng đâu mà


THÁNG BA

Tháng ba thấm lạnh tựa vào đông
Mơ gặp người yêu nhóm lửa hồng
Rộn rã chân dìu qua đất rộng
Vui mừng tay nắm giữa trời mông
Tình xây trên cát như lầu mộng
Hình khắc vào tim tựa tấm chồng
Một lúc huy hoàng rồi lắng đọng
Hơn buồn tưởng bóng đợi chờ không

Thanh Huy


ĐỢI


Mưa phùn lạnh lẽo những ngày Đông
Lá xác xơ rơi tắt nắng hồng
Cánh nhạn xa mù nơi ải Bắc
Tin người biệt tích chốn Nguyên Mông
Lời thề năm cũ mang tình vợ
Tín ước ngày xưa đợi nghĩa chồng
Năm tháng trôi như dòng nước chảy
Duyên đầu tưởng có hoá ra không

Liên Hương


Hì, cảm ơn SA và huynh TTH đã không chê bài " ngõ cụt " này. Trót theo cái vần " ông " này đến khi làm xong rồi mới biết tự mình mắc vào lưới của mình cũng " bí " luôn. he he ( thực ra thì LH không dám coi đó là bài xướng nên không dám gửi cho mọi người đấy). Cảm ơn huynh và " nàng thơ" nhiều nhen




Xí Xọn

Xí xọn nhau nghe chuyện gió Đông
Khi mùa héo hắt nắng tan hồng
Họa thơ lạnh để kẹt vần chổng
Cạn ý cóng thành bí chữ mông
Nếu mượn ngày mai xây giấc mộng
Thì đem giây phút kiếm tranh chồng
Viết bài thủa nọ tình hâm nóng
Kết thúc cho vừa hiểu được không...?


                                                      Đoạn Trường


Đoạn Trường lanh chanh một bài hén ! "Nàng Thơ" của Liên Hương sợ mông nặng mộng kìa... chắc là mộng hoang...


DU NGỌAN VÙNG CAO


Hôm rồi du ngọan lúc hừng Đông
Núi biếc non xanh tỏa nắng hồng
Đến hội "cờ người " nơi xứ Lạng
Xem tài " cưỡi ngựa " bản H 'Mông
Chàng trai thổi sáo tìm người đẹp
Cô gái xòe ô kén tấm chồng
Cảnh sắc thiên nhiên như bức họa
Quên buồn phóng mắt dõi tầng không

Liên Hương

Trót " đâm lao đành theo lao " thôi huynh ĐT ui! sau này khôn hồn phải cẩn thận mấy vần kiểu này mới được. Thật chả có cái dại nào giống cái dại nào.
Liên Hương 02.03.2011 16:18:58 (permalink)
0




GIẤC MƠ


Đêm này lạnh giấc chiêm bao
Thấy vùng cỏ rối xôn xao níu người
Chiều buồn vàng những lá rơi
Vầng trăng mỏng khuyết cuối trời cô đơn

Buồn vương cả giấc mơ buồn
Giọt sương khuya nặng cánh chuồn ngẩn ngơ
Bao giờ cho đến bao giờ
Nắng xuân lại tỏa đôi bờ tin yêu

Đời thôi nắng sớm mưa chiều
Thênh thang làn gió nâng diều vút bay
Bàn tay nắm lấy bàn tay
Mắt tìm ánh mắt như ngày có nhau

Thời gian…giờ đã úa màu
Bèo trôi nước chảy qua cầu dư âm
Còn nghe ai hát lặng thầm
“ Người về…vạt áo ướt đầm như mưa”

Vương hòai giọt nắng…ngày xưa
Thêm xanh xao chút hương thừa…đã xa
Giật mình…ngỡ …mới hôm qua ….
Nào ngờ …mơ…vẫn chỉ là ..mơ thôi

Liên Hương
tuyen45 02.03.2011 22:17:00 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương


Trích đoạn: C Pham

 
Năm nay…
 
Náo nức đầu xuân đi lễ chùa
Hoa thơm ngũ quả đâu cần mua
Sau vườn quýt đỏ mây vờn đuổi
Trước ngõ  cam vàng gió dỡn lùa
Rút thẻ câu đề tình chẳng đến
Xem xăm chữ viết phận thì chưa
Năm nay sao xấu Thiên Di chiếu
Chắc phải vào đây cả bốn mùa
 

Thanh Thanh Khiết
27.2.2011
 

Của Chùa
 
Ở đời thiên hạ thích  đồ chùa
Vừa lợi lại thêm khỏi phải mua
Đồ bỏ kẻ quăng cưng tựa trứng
Của hư  ngưới vất  quý như  bùa
Đem về chất đống thì vui lắm
Đến lúc dọn nhà mới thấy chua
Ấy vậy mà không chừa cái tật
Đồ free là dzớt hổng care mùa
 
C Pham

VanCali ui, cho C Pham hôm nay trái gió nói tầm xàm một chút !! C càm ràm ông chồng hàng xóm í Chủ nhật vui Van nha!

 Nhà tui !

Nói thật chồng tui hỏng phải chùa
Mượn về xài phí bởi không mua
Te tua sắc thái mòn cây ngãi
Bệ rạc hình nhân rách lá bùa
Tóc rối bù xù lên dáng mốc
Thân gầy lạng chạng bốc mùi chua
Từ nay phải nhớ đừng lui tới
Đụng đến "nhà tôi"...rủa mút mùa

Vancali 2/17/11

  Khấn Tình
 
Hôm nay thí nữ lại lên chùa
Khấn hỏi ai rao tình để mua
Đắt đỏ bao nhiêu đều lấy hết
Giá cao cách mấy cũng vơ lùa
Không so đo dẫu duyên hơi héo
Chẳng trả treo dù tình có chua
Toại nguyện sẽ vào làm lễ tạ
Cúng dường mưa nắng suốt hai mùa
 
C Pham

LH lên chùa với C hông?




KHUYÊN


Muốn yêu... xin chớ có vô chùa
Ra chốn chợ đời mới bán mua
Bể ái nghìn trùng dư sức ...chọn
Nguồn ân vạn nẻo thoả tâm... lùa
Mong cầu tốt số tình ngon ngọt
Gặt hái vô duyên phận chát chua
Bởi chán nên thề ... xin gõ mõ
Tụng kinh niệm Phật đã bao mùa

Liên Hương





 
         

                 SỢ Ế
             
          ---*---

O gái đầu xuân đội lễ chùa 
Trao duyên sợ ế chẳn người mua
Chỉ mong khách đến chào mời bán 
Giá rẻ bất ngờ khuyến mãi lùa
Cầu phật ngài ban cho diễm phúc
Tình con bán hết kẻo mùi chua
Việc xong hậu tạ dâng nhang vái
Không kể ngày đêm bất chấp mùa .

2/3/2011.
Tuyen45.
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2011 08:00:47 bởi tuyen45 >
vancali96 03.03.2011 08:39:08 (permalink)
0
Hôm nay thứ tư em xin dán lên cho huynh tỷ đọc vui nhen hì hì......




Mây tím
( Họa Bơ vơ của CNLL)

Mơ về đất mẹ mắt sầu tuôn
Tim tím mây trôi chợt nhuốm buồn
Vắng bạn phương trời lòng lắng đọng
Riêng mình góc bể lệ dần buông
Thuyên suôi con nước hòa theo sóng
Bến đợi vầng trăng nhớ ngập hồn
Gác nhỏ đêm dài ôn dĩ vãng
Khêu đèn bóng ngã nhạt môi hôn

Vancali 3.2.11


Chúc tỷ Liên Hương thứ tư vui mạnh hì hì....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2011 09:43:47 bởi vancali96 >
Liên Hương 03.03.2011 10:27:34 (permalink)
0


Trích đoạn: vancali96

Hôm nay thứ tư em xin dán lên cho huynh tỷ đọc vui nhen hì hì......




Mây tím
( Họa Bơ vơ của CNLL)

Mơ về đất mẹ mắt sầu tuôn
Tim tím mây trôi chợt nhuốm buồn
Vắng bạn phương trời lòng lắng đọng
Riêng mình góc bể lệ dần buông
Thuyên suôi con nước hòa theo sóng
Bến đợi vầng trăng nhớ ngập hồn
Gác nhỏ đêm dài ôn dĩ vãng
Khêu đèn bóng ngã nhạt môi hôn

Vancali 3.2.11




MƯA THẦM


Nghịch mùa bất chợt trận mưa tuôn
Gác nhỏ mình ai lạnh thấm buồn
Nước đổ nhạt nhoà thềm Lá rụng
Gió lùa hun hút bóng chiều buông
Bước chân người khuất xa vườn mộng
Nỗi nhớ ta mang ngập cõi hồn
Dĩ vãng ùa về như thác chảy
Giọt dài trên mắt lệ thầm hôn

Liên Hương
TTH 03.03.2011 11:14:49 (permalink)
0



Mây tím
( Họa Bơ vơ của CNLL)

Mơ về đất mẹ mắt sầu tuôn
Tim tím mây trôi chợt nhuốm buồn
Vắng bạn phương trời lòng lắng đọng
Riêng mình góc bể lệ dần buông
Thuyên suôi con nước hòa theo sóng
Bến đợi vầng trăng nhớ ngập hồn
Gác nhỏ đêm dài ôn dĩ vãng
Khêu đèn bóng ngã nhạt môi hôn

Vancali 3.2.11


MƯA THẦM


Nghịch mùa bất chợt trận mưa tuôn
Gác nhỏ mình ai lạnh thấm buồn
Nước đổ nhạt nhoà thềm Lá rụng
Gió lùa hun hút bóng chiều buông
Bước chân người khuất xa vườn mộng
Nỗi nhớ ta mang ngập cõi hồn
Dĩ vãng ùa về như thác chảy
Giọt dài trên mắt lệ thầm hôn

Liên Hương

LH đang cảm ho quàng quạc nè Vân ơi, tại mắc mưa " nghịch mùa " đó. Mệt ghê!


SẦU YÊU

Em nhớ thương ai ngấn lệ tuôn
Bơ vơ thân chiếc giữa đêm buồn
Đời cơn sóng dữ âm thầm vỗ
Mộng tiếng tơ chùng tan tác buông
Bóng cũ nhoà trôi theo khói lửa
Tình xưa dẫy chết giữa tâm hồn
Xuân xanh tuổi mới trăng đôi tám
Sao sớm sầu yêu héo nụ hôn?

Thanh Huy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2011 22:06:46 bởi TTH >
vancali96 04.03.2011 08:33:48 (permalink)
0



Mây tím
( Họa Bơ vơ của CNLL)

Mơ về đất mẹ mắt sầu tuôn
Tim tím mây trôi chợt nhuốm buồn
Vắng bạn phương trời lòng lắng đọng
Riêng mình góc bể lệ dần buông
Thuyên suôi con nước hòa theo sóng
Bến đợi vầng trăng nhớ ngập hồn
Gác nhỏ đêm dài ôn dĩ vãng
Khêu đèn bóng ngã nhạt môi hôn

Vancali 3.2.11


MƯA THẦM

Nghịch mùa bất chợt trận mưa tuôn
Gác nhỏ mình ai lạnh thấm buồn
Nước đổ nhạt nhoà thềm Lá rụng
Gió lùa hun hút bóng chiều buông
Bước chân người khuất xa vườn mộng
Nỗi nhớ ta mang ngập cõi hồn
Dĩ vãng ùa về như thác chảy
Giọt dài trên mắt lệ thầm hôn

Liên Hương

LH đang cảm ho quàng quạc nè Vân ơi, tại mắc mưa " nghịch mùa " đó. Mệt ghê!


SẦU YÊU


Em nhớ thương ai ngấn lệ tuôn
Bơ vơ thân chiếc giữa đêm buồn
Đời cơn sóng dữ âm thầm vỗ
Mộng tiếng tơ chùng tan tác buông
Bóng cũ nhoà trôi theo khói lửa
Tình xưa dẫy chết giữa tâm hồn
Xuân xanh tuổi mới trăng đôi tám
Sao sớm sầu yêu héo nụ hôn?

Thanh Huy

 Mưa đêm

Đêm dài tí tách hạt mưa tuôn
Từng giọt mang theo những nỗi buồn
Rớt xuống hiên nhà khơi phận lở
Đan vào mắt lệ nhớ tình buông
Phòng đơn héo hắt sầu nhân thế
Gối chiếc đìu hiu lạnh buốt hồn
Gió thổi vi vu đời trống vắng
Thương hoài kỷ niệm lúc hoàng hôn


Vancali 3.3.11

Chúc tỷ Liên Hương luôn vui mạnh hì hì ....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2011 08:45:29 bởi vancali96 >
Liên Hương 04.03.2011 09:20:54 (permalink)
0


Trích đoạn: TTH




Mây tím
( Họa Bơ vơ của CNLL)

Mơ về đất mẹ mắt sầu tuôn
Tim tím mây trôi chợt nhuốm buồn
Vắng bạn phương trời lòng lắng đọng
Riêng mình góc bể lệ dần buông
Thuyên suôi con nước hòa theo sóng
Bến đợi vầng trăng nhớ ngập hồn
Gác nhỏ đêm dài ôn dĩ vãng
Khêu đèn bóng ngã nhạt môi hôn

Vancali 3.2.11


MƯA THẦM


Nghịch mùa bất chợt trận mưa tuôn
Gác nhỏ mình ai lạnh thấm buồn
Nước đổ nhạt nhoà thềm Lá rụng
Gió lùa hun hút bóng chiều buông
Bước chân người khuất xa vườn mộng
Nỗi nhớ ta mang ngập cõi hồn
Dĩ vãng ùa về như thác chảy
Giọt dài trên mắt lệ thầm hôn

Liên Hương

LH đang cảm ho quàng quạc nè Vân ơi, tại mắc mưa " nghịch mùa " đó. Mệt ghê!


SẦU YÊU

Em nhớ thương ai ngấn lệ tuôn
Bơ vơ thân chiếc giữa đêm buồn
Đời cơn sóng dữ âm thầm vỗ
Mộng tiếng tơ chùng tan tác buông
Bóng cũ nhoà trôi theo khói lửa
Tình xưa dẫy chết giữa tâm hồn
Xuân xanh tuổi mới trăng đôi tám
Sao sớm sầu yêu héo nụ hôn?

Thanh Huy




RIÊNG


Sao sớm sầu yêu héo nụ hôn?
Bời thương lẫn nhớ ngập trong hồn
Duyên tình năm cũ còn chưa cạn
Hình bóng ban đầu chẳng thể buông
Biết sẽ dòng đời ôm giọt tủi
Đành thôi phận số gặm cơn buồn
Nhủ lòng cõi tạm là như vậy
Gói chặt tim mình lệ đắng tuôn!

Liên Hương
Liên Hương 04.03.2011 10:04:01 (permalink)
0

Trích đoạn: tuyen45


Trích đoạn: Liên Hương


Trích đoạn: C Pham

 
Năm nay…
 
Náo nức đầu xuân đi lễ chùa
Hoa thơm ngũ quả đâu cần mua
Sau vườn quýt đỏ mây vờn đuổi
Trước ngõ  cam vàng gió dỡn lùa
Rút thẻ câu đề tình chẳng đến
Xem xăm chữ viết phận thì chưa
Năm nay sao xấu Thiên Di chiếu
Chắc phải vào đây cả bốn mùa
 

Thanh Thanh Khiết
27.2.2011
 

Của Chùa
 
Ở đời thiên hạ thích  đồ chùa
Vừa lợi lại thêm khỏi phải mua
Đồ bỏ kẻ quăng cưng tựa trứng
Của hư  ngưới vất  quý như  bùa
Đem về chất đống thì vui lắm
Đến lúc dọn nhà mới thấy chua
Ấy vậy mà không chừa cái tật
Đồ free là dzớt hổng care mùa
 
C Pham

VanCali ui, cho C Pham hôm nay trái gió nói tầm xàm một chút !! C càm ràm ông chồng hàng xóm í Chủ nhật vui Van nha!

 Nhà tui !

Nói thật chồng tui hỏng phải chùa
Mượn về xài phí bởi không mua
Te tua sắc thái mòn cây ngãi
Bệ rạc hình nhân rách lá bùa
Tóc rối bù xù lên dáng mốc
Thân gầy lạng chạng bốc mùi chua
Từ nay phải nhớ đừng lui tới
Đụng đến "nhà tôi"...rủa mút mùa

Vancali 2/17/11

  Khấn Tình
 
Hôm nay thí nữ lại lên chùa
Khấn hỏi ai rao tình để mua
Đắt đỏ bao nhiêu đều lấy hết
Giá cao cách mấy cũng vơ lùa
Không so đo dẫu duyên hơi héo
Chẳng trả treo dù tình có chua
Toại nguyện sẽ vào làm lễ tạ
Cúng dường mưa nắng suốt hai mùa
 
C Pham

LH lên chùa với C hông?




KHUYÊN


Muốn yêu... xin chớ có vô chùa
Ra chốn chợ đời mới bán mua
Bể ái nghìn trùng dư sức ...chọn
Nguồn ân vạn nẻo thoả tâm... lùa
Mong cầu tốt số tình ngon ngọt
Gặt hái vô duyên phận chát chua
Bởi chán nên thề ... xin gõ mõ
Tụng kinh niệm Phật đã bao mùa

Liên Hương





 
         

                 SỢ Ế
             
          ---*---

O gái đầu xuân đội lễ chùa 
Trao duyên sợ ế chẳn người mua
Chỉ mong khách đến chào mời bán 
Giá rẻ bất ngờ khuyến mãi lùa
Cầu phật ngài ban cho diễm phúc
Tình con bán hết kẻo mùi chua
Việc xong hậu tạ dâng nhang vái
Không kể ngày đêm bất chấp mùa .

2/3/2011.
Tuyen45.
 




PHÓ NHÒM


Mùng một đi ngang trước cổng chùa
Om xòm hàng họ lắm người mua
Kẹt đường xe tắc công an đuổi
Nghẽn phố người la bảo vệ lùa
Quán xá xô bồ ra bát nháo
Dân tình lộn xộn bởi chanh chua
Buôn thần bán thánh ai hay nhỉ?
Để chốn thiền môn khổ suốt mùa


Liên Hương


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2011 10:07:11 bởi Liên Hương >
TTH 04.03.2011 11:21:06 (permalink)
0



Mây tím
( Họa Bơ vơ của CNLL)

Mơ về đất mẹ mắt sầu tuôn
Tim tím mây trôi chợt nhuốm buồn
Vắng bạn phương trời lòng lắng đọng
Riêng mình góc bể lệ dần buông
Thuyên suôi con nước hòa theo sóng
Bến đợi vầng trăng nhớ ngập hồn
Gác nhỏ đêm dài ôn dĩ vãng
Khêu đèn bóng ngã nhạt môi hôn

Vancali 3.2.11


MƯA THẦM

Nghịch mùa bất chợt trận mưa tuôn
Gác nhỏ mình ai lạnh thấm buồn
Nước đổ nhạt nhoà thềm Lá rụng
Gió lùa hun hút bóng chiều buông
Bước chân người khuất xa vườn mộng
Nỗi nhớ ta mang ngập cõi hồn
Dĩ vãng ùa về như thác chảy
Giọt dài trên mắt lệ thầm hôn

Liên Hương

LH đang cảm ho quàng quạc nè Vân ơi, tại mắc mưa " nghịch mùa " đó. Mệt ghê!


SẦU YÊU


Em nhớ thương ai ngấn lệ tuôn
Bơ vơ thân chiếc giữa đêm buồn
Đời cơn sóng dữ âm thầm vỗ
Mộng tiếng tơ chùng tan tác buông
Bóng cũ nhoà trôi theo khói lửa
Tình xưa dẫy chết giữa tâm hồn
Xuân xanh tuổi mới trăng đôi tám
Sao sớm sầu yêu héo nụ hôn?

Thanh Huy

 Mưa đêm

Đêm dài tí tách hạt mưa tuôn
Từng giọt mang theo những nỗi buồn
Rớt xuống hiên nhà khơi phận lở
Đan vào mắt lệ nhớ tình buông
Phòng đơn héo hắt sầu nhân thế
Gối chiếc đìu hiu lạnh buốt hồn
Gió thổi vi vu
đời trống vắng
Thương hoài kỷ niệm lúc hoàng hôn

Vancali 3.3.11

Chúc huynh TTH luôn vui mạnh hì hì ....


RIÊNG

Sao sớm sầu yêu héo nụ hôn?
Bời thương lẫn nhớ ngập trong hồn
Duyên tình năm cũ còn chưa cạn
Hình bóng ban đầu chẳng thể buông
Biết sẽ dòng đời ôm giọt tủi
Đành thôi phận số gặm cơn buồn
Nhủ lòng cõi tạm là như vậy
Gói chặt tim mình lệ đắng tuôn!

Liên Hương


SẦU RIÊNG

Gói chặt tim mình lệ đắng tuôn
Biết ai ai biết chuyện riêng buồn
Ấp ôm mối khổ tâm tư chịu
Chấp nhận tơ vò cõi thế buông
Yêu chẳng đáp lời đau đớn dạ
Mơ không toại ý xót xa hồn
Tình như con nước trôi trôi mãi
Tím rịm đất trời héo hắt hôn

Thanh Huy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2011 11:23:31 bởi TTH >
Liên Hương 04.03.2011 12:04:32 (permalink)
0

Trích đoạn: TTH




Mây tím
( Họa Bơ vơ của CNLL)

Mơ về đất mẹ mắt sầu tuôn
Tim tím mây trôi chợt nhuốm buồn
Vắng bạn phương trời lòng lắng đọng
Riêng mình góc bể lệ dần buông
Thuyên suôi con nước hòa theo sóng
Bến đợi vầng trăng nhớ ngập hồn
Gác nhỏ đêm dài ôn dĩ vãng
Khêu đèn bóng ngã nhạt môi hôn

Vancali 3.2.11


MƯA THẦM

Nghịch mùa bất chợt trận mưa tuôn
Gác nhỏ mình ai lạnh thấm buồn
Nước đổ nhạt nhoà thềm Lá rụng
Gió lùa hun hút bóng chiều buông
Bước chân người khuất xa vườn mộng
Nỗi nhớ ta mang ngập cõi hồn
Dĩ vãng ùa về như thác chảy
Giọt dài trên mắt lệ thầm hôn

Liên Hương

LH đang cảm ho quàng quạc nè Vân ơi, tại mắc mưa " nghịch mùa " đó. Mệt ghê!


SẦU YÊU


Em nhớ thương ai ngấn lệ tuôn
Bơ vơ thân chiếc giữa đêm buồn
Đời cơn sóng dữ âm thầm vỗ
Mộng tiếng tơ chùng tan tác buông
Bóng cũ nhoà trôi theo khói lửa
Tình xưa dẫy chết giữa tâm hồn
Xuân xanh tuổi mới trăng đôi tám
Sao sớm sầu yêu héo nụ hôn?

Thanh Huy

 Mưa đêm

Đêm dài tí tách hạt mưa tuôn
Từng giọt mang theo những nỗi buồn
Rớt xuống hiên nhà khơi phận lở
Đan vào mắt lệ nhớ tình buông
Phòng đơn héo hắt sầu nhân thế
Gối chiếc đìu hiu lạnh buốt hồn
Gió thổi vi vu
đời trống vắng
Thương hoài kỷ niệm lúc hoàng hôn

Vancali 3.3.11

Chúc huynh TTH luôn vui mạnh hì hì ....


RIÊNG

Sao sớm sầu yêu héo nụ hôn?
Bời thương lẫn nhớ ngập trong hồn
Duyên tình năm cũ còn chưa cạn
Hình bóng ban đầu chẳng thể buông
Biết sẽ dòng đời ôm giọt tủi
Đành thôi phận số gặm cơn buồn
Nhủ lòng cõi tạm là như vậy
Gói chặt tim mình lệ đắng tuôn!

Liên Hương


SẦU RIÊNG

Gói chặt tim mình lệ đắng tuôn
Biết ai ai biết chuyện riêng buồn
Ấp ôm mối khổ tâm tư chịu
Chấp nhận tơ vò cõi thế buông
Yêu chẳng đáp lời đau đớn dạ
Mơ không toại ý xót xa hồn
Tình như con nước trôi trôi mãi
Tím rịm đất trời héo hắt hôn

Thanh Huy




VẪN

Tím rịm đất trời héo hắt hôn
Mùa Thu ngập úa cả linh hồn
Lòng xui dứt bỏ đừng trông ngóng
Dạ khiến ôm cầm chẳng cởi buông
Phố vắng sương thầm buông tóc rối
Phòng im gió nổi khuấy tim buồn
Phương trời năm cũ chưa nhoà nhạt
Góc bể nơi này lệ vẫn tuôn

Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2011 15:43:25 bởi Liên Hương >
Saohom42 04.03.2011 14:04:25 (permalink)
0
THÁNG BA HÒAI NIỆM

Tháng Ba chưa tạnh gió mùa Đông
Sương sớm giăng giăng ướt nụ hồng
Gác nhỏ đìu hiu trong trống vắng
Ngừơi buồn cô quạnh với mênh mông
con thuyền ngày cũ quên về bến
Cô gái năm xưa chả lấy chồng
Lời hẹn " chờ anh " còn dấu kín
Tháng ngày chôn chặt giữa hư không

Liên Hương



Nhớ Hẹn Tháng Ba

Cái rét tháng ba tiết lập Đông
Sương rơi thấm lạnh những cành hồng
Tìm đâu chỗ tựa đầy êm ấm
Chẳng biết nơi về có như mong
Kẻ nhớ thề xưa chưa lấy vợ

Người vì hẹn cũ chẳng theo chồng
Ngày ngày tháng tháng hoài trông ngóng
Bến đợi thuyền đâu...ai biết không?


Sương Anh

LH có bài xướng hay hay, cho SA tham gia ha, nhưng mà LH nè, chơi chữ " mênh mông" thiệt là độc đáo à nhen, vì không thể lập từ nên SA xin...đục bỏ dấu mũ trên chữ o nha để biến mông thành mong, hong thui níu giữ y nguyên thì sẽ biến thành nghiã khác á...eo ui...ngại wá đi, hỏng dám dùng đâu mà


THÁNG BA

Tháng ba thấm lạnh tựa vào đông
Mơ gặp người yêu nhóm lửa hồng
Rộn rã chân dìu qua đất rộng
Vui mừng tay nắm giữa trời mông
Tình xây trên cát như lầu mộng
Hình khắc vào tim tựa tấm chồng
Một lúc huy hoàng rồi lắng đọng
Hơn buồn tưởng bóng đợi chờ không

Thanh Huy

 
Ngóng chờ!!!
 
Tháng Ba rơi rớt lạnh tàn đông
Mưa bụi lay phay phủ cánh hồng
Ngỏ vắng mờ sương khêu nỗi nhớ
Nhà hoang rêu phủ gợi niềm mong
Người đi hờ hững quên hình vợ
Kẻ ở nôn nao tưởng bóng chồng
Ngày tháng ngóng chờ trong tuyệt vọng
Hỏi người nơi ấy... thấu cho không?!
 
                   Sao Hôm


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2011 14:58:00 bởi Saohom42 >
Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 96 của 249 trang, bài viết từ 1426 đến 1440 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9