Tạ Ơn Thiên Chúa

Tác giả Bài
poisonivy
  • Số bài : 178
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.05.2009
  • Nơi: San Jose, CA. USA
Tạ Ơn Thiên Chúa - 24.12.2009 11:11:11
0
Kính chúc ban điều hành VNTQ và các bạn văn hào, thi sĩ một mùa Giáng Sinh tuyệt đẹp, vui vẻ. Một năm An Khang Thịnh Vượng và Thăng Tiến. Chân thành cám ơn ban điều hành tất cả mọi nổ lực để có trang Thư Quán nầy.

Trương Văn Tú

***************************************************************************************************
Tạ Ơn Thiên Chúa
***************


Năm cũ qua đi năm mới đến
Tuổi đời chồng chất tuổi đời thêm
Ta không đếm tuổi không đếm số
Đếm sự thành tựu được có không

Tạ ơn Thiên chúa đức hồng ân
Cho đàn con dại nhờ ơn thánh
Vinh danh Thiên Chúa trên trời cả
Bình an dưới thế thiện tâm nhân

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm”

Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
Giáng Sinh 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2009 12:43:28 bởi poisonivy >
Trương Văn Tú

poisonivy
  • Số bài : 178
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.05.2009
  • Nơi: San Jose, CA. USA
Đón Xuân - 迎春 - 23.02.2010 12:47:16
0
迎春
張文秀詩

舊年忽忽又逝去
春風迎來鶯鳥啼
百花嫩蕊香齊放
嬌女裊裊隨風飄

***********************

Đón Xuân

Thềm sau năm cũ vội vã trôi
Gió Xuân nhè nhẹ oanh thỏ thẻ
Trăm hoa nở nhụy hương ngào ngạt
Kiều nữ lượn lờ theo gió bay

Trương Văn Tú
Xuân Canh Dần
02/12/2010


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69959/E626D481402B482AA4FD8C5B66ED9469.jpg[/image]
Attached Image(s)
Trương Văn Tú

poisonivy
  • Số bài : 178
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.05.2009
  • Nơi: San Jose, CA. USA
Xuân Muộn - 春遲 - 10.02.2011 23:54:54
0
春遲
張文秀

寒霜滿地依然落,
梅花鳥啼却不聞。
冬風未逝花不笑,
問卿爲何春到遲?

Hàn sương mãn địa y nhiên lạc,
Mai hoa điểu đề khước bất văn.
Đông phong bất triết hoa bất tiếu,
Vấn khanh vi hà xuân đáo trì?
******************************

Xuân Muộn
Sương rơi ướt lạnh đất trời,
Không nghe chim hót cành mai trước thềm.
Gió đông đào nở chẳng cười,
Hỏi em yêu hởi xuân sao muộn màng?


Trương Văn Tú
Xuân Tân Mão
02/03/2011
Trương Văn Tú