CÔ NHI
Chiến tranh qua đi
Đói khổ lại về
Mẹ sinh con ra
Trên rừng kinh tế
Trên nhánh cây khô
Con lỡ nhú mầm
Ráng chút hơi tàn
Sinh con mẹ chết
Không bầu sữa mẹ
Con vào cô nhi
Chiến tranh xa đi
Nhà thổ hiện về
Mẹ sinh con ra
Trong gian nhà thổ
Mẹ sợ mẹ khổ
Sợ con xấu hổ
Bỏ con đường phố
Mười người đi qua
Con khóc" oa oa "
Trăm người đi qua
Con kóc" oa oa"
Nghìn người đi qua
Con la khổ quá
Con la lớn quá
Con vào cô nhi
Hai trẻ cô nhi
Ăn bát cơm thừa
Ôm chân tượng Chúa
Khóc đời cô nhi
Hỏi quê hương tôi
Còn thiếu những gì
Quê hương cúi mặt
Dư thừa cô nhi
Em thân cô nhi
Bên lề Dân tộc
Tôi thân vong Quốc
Khóc đời cô nhi.......
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: