Nửa vời
Xuân Trang 28.12.2009 11:30:55 (permalink)
Em sợ nhất là sự nửa vời
Khi tất cả trong em phải là nguyên vẹn
Nửa vời tình yêu, nửa vời ước hẹn
Nên tình yêu đổi màu, ước hẹn đơn sai
…Chân lý nửa vời sớm một chiều hai
Sự thật nửa vời chẳng ai thấu tỏ,
Căm giận nửa vời, phòng khi sóng gió
Quyết tâm nửa vời, đời dễ tiến lui.
Nửa vời đúng, nửa vời sai
Nửa vời trắng đen, nửa vời thù bạn.
…Trời đã sinh cho em
Một trái tim nguyên vẹn
Có thể nào em yêu một kẻ nửa vời???

Đan Phượng, 19/9/1999

Chẳng biết người còn nhớ bài thơ mình chép tặng ngày mới đi công tác xa không nhỉ???
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2009 11:32:07 bởi Xuân Trang >
#1
    thuanviet 07.07.2010 15:14:59 (permalink)
    Bài thơ này khá hay và sâu sắc, nó có nhiều nghĩa diễn đạt khác nhau! Thanks bạn đã post bài nha!
    #2
      poemqueen 26.07.2010 07:57:15 (permalink)

      Nửa vời xa xôi.
      Nửa vời bồi hồi.
      Nửa sôi trên đời.
      Cười tươi rạng ngời.
      Xuân tươi sôi nổi.
      Ngập ngừng bay mỏi.
      Mây gấp gấp trôi.
      Trăng rong ruổi.
      Thẹn thùng nàng đợi.
      Duyên tình lửa sôi.
      Con đường mát tình đời.
      Duyên tình ngọt đôi môi.
       
      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9