không đề 1
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 62 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 923 bài trong đề mục
nevermind 31.12.2009 19:28:18 (permalink)
0
Siết chặc vòng tay
Tiếng thời gian gõ nhịp
Hè chưa sang
Sao cháy bõng làn môi?!?
#1
    nevermind 04.01.2010 19:12:26 (permalink)
    0
    Ôi nổi cô đơn sâu thẵm
    Trái tim nhỏ giọt
    Tâm hồn cố ngoi lên thoi thóp thở
    Đêm tàn hình với bóng song đôi.
           * * *
    Ký ức thời gian -Hòn đá chìm nghĩm dưới đáy sông.
    Ánh mặt trời thẳng đứng
    Hè khô cạn
    se thắt lòng.
           * * *
    Lòng sầu như lá thu rơi
    Phố đông người
    Dáng thu úa gầy
    Chìm trong băng giá ,đợi một ngày nắng gọi mùa xuân sang.

    #2
      nevermind 04.01.2010 19:15:32 (permalink)
      0
      Buồn Quá tập tành giãi khuây
      ***************************

      Nước trôi đi cuốn vạn sầu

      Lắng lại lòng ta nỗi đắng cay

      Đông có lạnh nhưng đâu lạnh bằng lòng nhân thế

      Vui hay đau chỉ mình ta định đọat mà thôi!


      ***********************************

      Lửa thiêu đốt
      Đống tro tàn
      Xuân lai đến
      Quét sạch tan.
            * * *
       '' Bạn càng biết nhiều kiến thức và những thông tin thú vị thì bạn càng hạnh phúc'' - Heather o'neill
       
      '' Nếu bạn nhận thức được về cuộc sống
         Bạn sẽ không bao giờ trở nên điên loạn
        Nếu bạn nhận thức được về cái chết
         Bạn sẽ thoát khỏi cơn điên.''- TP ' Tại sao Veronika phải chết'
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2010 19:54:53 bởi nevermind >
      #3
        nevermind 09.01.2010 19:17:36 (permalink)
        0
              NỤ CƯỜI XUÂN
        Cỏ đôi bờ
        Long lanh nắng sớm
        Gió xuân tràn
        Én lượn Mai cười vang.
               ********
             THANH BÌNH XUÂN QUÊ
        Cỏ đôi bờ
        Long lanh nắng sớm
        Gió xuân tràn
        Khói bếp bốc cao.
         
         
        #4
          CỏMay 09.01.2010 19:40:07 (permalink)
          0
          Bởi Vì...

          Ôi...chuột thời gian
          ngươi gặm nhắm...
          ăn mòn cuộc đời  của ta..
          Bời vì lòng sầu
          nên thơ chưa trọn ý
          Bởi vì đâu 
          mà khoé lệ
          rưng rưng
          Cm
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2010 19:44:04 bởi CỏMay >
          #5
            nguyenngoat 10.01.2010 08:29:41 (permalink)
            0

            Trích đoạn: nevermind

            Siết chặc vòng tay
            Tiếng thời gian gõ nhịp
            Hè chưa sang
            Sao cháy bõng làn môi?!?

             
             
            Cháy bỏng làn môi trong nhung nhớ
            Hè về nức nở lệ chia ly
            Giã từ áo trắng em đi
            Trường xưa bạn cũ còn gì nhớ nhung?
             
             
            (ngng)
             
             
             
             
            [/quote]
            #6
              nevermind 12.01.2010 19:09:16 (permalink)
              0
                  LẠNH
              Trăng lạnh
              Hay lòng ta lạnh?
              Trở giấc xuân
              Tình quá đơn côi.
                 *******
                 TÔi ƠI TỆ QUÁ
              Hân hoan dâng tràn
              Ta đã tìm thấy người bạn phóng khóang ,kiên gang
              Cứ ngỡ là cây Tùng cây Bách trong mùa đông
              Ai ngờ chỉ là cây Tràm khô cứng dể cháy!
              #7
                nevermind 14.01.2010 19:01:54 (permalink)
                0
                 
                Thuyền trăng lên
                Đong đầy nỗi nhớ
                Tóc xuân chiều
                Bện lắm tơ vương.
                    ******
                E tiêu rồi anh ơi!
                Sương trắng phủ mái đầu
                Lòng xuân còn vẩy gọi
                Thuyền tình anh neo mang?
                #8
                  nevermind 16.01.2010 19:33:33 (permalink)
                  0
                  Áo vương bụi trần
                  Ủ bao năm
                  Mưa xuân chợt đến
                  Gọt lắng trong.
                  #9
                    nevermind 21.01.2010 19:26:20 (permalink)
                    0
                    Đừng hận em anh ơi!
                    Em nào dối lừa anh
                    Mùa xuân vẫn không đến
                    Chợ phiên nào khai đâu.
                    #10
                      nevermind 24.01.2010 20:50:39 (permalink)
                      0
                          TÌNH XUÂN
                      Nắng lên rồi
                      Thay màu áo
                      Hoa xuân cười
                      Trẽ đùa vui.
                       
                      #11
                        nevermind 25.01.2010 19:51:32 (permalink)
                        0
                        Hãy ôm em vào lòng
                        Em cần vòng tay rộng mở
                        Mùa đông không lạnh
                        Em cần hơi ấm tình anh.
                        #12
                          nevermind 20.02.2010 19:19:57 (permalink)
                          0
                          Lục tìm ký ức
                          Mảnh tường khô trần trụi
                          Không có lá thu rơi
                          Ánh đèn đường le lói.
                          #13
                            galaxies 20.02.2010 19:51:09 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: nevermind

                            Hãy ôm em vào lòng
                            Em cần vòng tay rộng mở
                            Mùa đông không lạnh
                            Em cần hơi ấm tình anh.




                            Tặng bạn bức tranh đẹp
                            Trên vòm trời hồng mơ
                            có ánh sáng đường tơ
                            Kết thành vòng tim nhớ
                            #14
                              nevermind 20.02.2010 19:59:29 (permalink)
                              0
                              THANKS!!!!!!!!!!!!
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 62 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 923 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9