không đề 1

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 31 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 923 bài trong đề mục
Tác giả Bài
nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 23.06.2010 20:25:06
0
   Cánh hoa xoay trong gió
   Lật ngửa hai bàn tay
   Đón cánh hoa nhỏ dại
   Rơi trong buổi chiều nay.
 
 Những cánh hoa mong mõng
 Mơ tưởng mộng phong vân
 Theo ngọn gió xoay vần
 Tung hương khoe cánh biếc.
 
 Vẳng tiếng kêu bìm bịp
 Con nước lớn nước ròng
 Chênh vênh đỉnh đông phong
 Hoa trượt dài nghiêng ngã.
 
 Chuyện xưa nay nghiệt ngã
 Một bước xa trùng khơi
 Chưa rũ tỉnh mộng đời
 Cánh hoa tàn rơi lả.
 

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 27.06.2010 20:03:30
0
  Nhặt hạt nắng ươm tơ
  Ta mong đẹp cho đời
  Cuộc đời hồng óng ả
  Cuộc tình ta nên thơ.
 
  Tung cánh diều nâng gió
  Vun bàn tay gói thơ
  Trát phông đời tươi sáng
  Cõi tình ta ngu ngơ?!?

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 27.06.2010 20:24:42
0
   Vớt nắng vàng đời cát
   Ươm thời gian cho vàng
   Kéo từng sợi tơ vang
   Dệt muôn ngàn tia sáng.
 
   Lấp lánh loan núi bạc
   Tấp nập về miền xuôi
   Tô đằm thắm vị đời
   Mặn mòi hương lúa mới.
           * * *
   Người đi xa có nhớ
   Nêm giữ trong hành trang
   Vị mặn ngọt trăng vàng
   Tình người không phai lạt.
 
   Dòng đời nêm đắng chát
   Thêm chút ánh trăng vàng
   Mở cõi lòng thênh thang
   Vầng trời hồng tươi sáng.
 
 

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 28.06.2010 20:24:19
0
  Lá đỏ chiều nay rơi rụng nhiều
  Mây chiều phiêu lãng mộng cô liêu
  Gió thu nhẹ rát bờ vai nhỏ
  Ráng đổ hồ thu bước liêu xiêu.

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 28.06.2010 20:47:34
0
Có những dòng sông không quay trở lại
Lắng đọng nỗi đau đôi bờ bồi bãi
Thẳng tiến khơi xa gập ghềnh thác chảy
Nắng mưa dầu vãi tung cánh ngàn bay.

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 01.07.2010 20:19:32
0
    Chuyện tình yêu ngang trái
    Đếm trên đầu ngón tay?
    Chuyện đời tôi điên dại
    Phủi bằng một ngón tay.
 
Chuyện ngồi lê đôi mách
Tôi không thích dông dài
Chuyện tình yêu sóng vỗ
Gió thoảng chiều mây bay.
 
    Chiều nay đếm ngón tay
    Điểm những chuyện trong đời
    Tình nhạt nước ốc luộc
    Đời buồn tẻ gió rơi.
 
Buồn ngồi đếm sao trời
Gom từng chiếc lá nhỏ
Nhóm ngọn lửa hồng to
Pháo hoa sáng ngày mới.

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 03.07.2010 20:30:23
0
    Xuân tràn tình ngỡ như mơ
Suối duyên kết tóc tình thơ đợi chờ
    Hay đâu cơn gió hững hờ
Nửa vầng trăng khuyết lửng lơ ngang trời.
 
    Buông xuôi giấc mộng bên đời
Vun tay xây đấp nền trời tương lai
    Họa chi viễn cảnh hồng mai
Cõi lòng thanh thản tương lai vẫy chào.
     
    

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 03.07.2010 20:39:48
0
    Đời là một bãi than !
    Ta như là hạt cát
    Càng ném càng hư vô
    Không ném chất thành bồ.
 
 Ai than thì cứ than
 Yêu rồi đừng miên man
 Xa rồi cắt dây oan
 Nhớ đừng đi lang thang !
       *  *  *
     Lỡ gặp hồn ma hoang
     Buồn lại đi buôn than
     Sầu kéo sợi dây oan
     Đời lại càng mênh mang !
             (Trả lời NHABE)
 
          
 
 

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: không đề 1 - 03.07.2010 21:09:03
0


Trích đoạn: nevermind

    Đời là một bãi than !
   Ta như là hạt cát
   Càng ném càng hư vô
   Không ném chất thành bồ.

Ai than thì cứ than
Yêu rồi đừng miên man
Xa rồi cắt dây oan
Nhớ đừng đi lang thang !
      *  *  *
    Lỡ gặp hồn ma hoang
    Buồn lại đi buôn than
    Sầu kéo sợi dây oan
    Đời lại càng mênh mang !
            (Trả lời NHABE)


chào Nevermind, ủa...nb đã trả lời lâu rùi...thôi thì trả lời lần nữa

buồn thì cứ lang thang
dù có gặp ma hoang
lòng chẳng buồn kêu than...

nhabe

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 04.07.2010 20:41:27
0
   Đốt ngọn nến trong đêm
   Soi vào lòng bóng tối
   Tiếng thời gian buồn tủi
   Ngọn gió lùa qua hiên.
 
Tình mộng giấc triền miên
Nhóm ngàn vì sao sáng
Khơi dòng ngân hà bạc
Đổ tình đầy trong đêm.
 
   Thuyền tình lướt ru êm
   Sóng vỗ mạn thuyền nhỏ
   Xoa dịu lòng thuyền đỏ
   Giấc thu huyền mông mênh.
 
Bầu trời sớm tinh sương
Ánh nắng vàng ngập lối
Phơi tình đời trần trụi
Trên đường dài chênh vênh.

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 04.07.2010 20:50:40
0
          Ta đây là thể đa tình
   Tình không sâu nặng lòng mình riêng ai
          Tình sơ ngọn cỏ gió lay
    Trăng in đáy nước mấy ai hiểu mình?!?

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: không đề 1 - 04.07.2010 21:05:14
0


Trích đoạn: nevermind

          Ta đây là thể đa tình
  Tình không sâu nặng lòng mình riêng ai
         Tình sơ ngọn cỏ gió lay
   Trăng in đáy nước mấy ai hiểu mình?!?

"Trăng in đáy nước mấy ai hiểu mỉnh!"
và mình thì hiểu mấy ai?
thôi thì tình không sâu không nặng
không khổ người...cũng chẳng khổ ta...

nhabe


nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 07.07.2010 20:27:20
0
Chiều nay đứng bên hiên
Ngắm một chùm hoa dại
Gió lắc lay tà váy
sóng gợn trào trong tim.
 
  Đường mây rộng cánh chim
  Xuôi vào lòng biển cả
  Cuộc phân ly hai ngã
  Mất hút phút im lìm.
 
Sương trắng mờ bóng chim
Gió buông hàng liễu rủ
Sóng gục đầu buồn lử
Giọt thu nào treo nghiêng.
 
  Nắng động trên đường quan
  Ngỡ ngàng mắt thu huyền
  Dáng người xưa năm cũ
  Tóc buồn gió thổi ngang.
 

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 07.07.2010 20:40:21
0
   Bạn ơi! Tôi nói khẽ.
     Siêu thị ,Tạp hoá
        khác chi nhau?
  Bạn tôi cười nhỏ nhẽ
    Tạp hoá
          để các bà đi chợ.
     Siêu thị
           để mấy em phơi hàng.
 Con tôi nghe khẽ hỏi
          Phơi cái gì hả mẹ?
          Thôi đừng hỏi xen ngang.
Con tôi nhăn mặt nói
          Cô giáo bảo không biết thì phải hỏi
                 Sao mẹ lại la làng!?!
    ........
     Bọn tôi khẽ bảo nhau
      Rằng từ nay về sau
      Chưa kịp nói lời nào
  Con tôi hỗn xen vào
    Như phơi mực tươi hả mẹ?

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 08.07.2010 20:22:04
0
   Qua ngõ nhà nàng chân bước vội vàng
   Lòng nghiêng rơi lại nhịp bước miên man
   Thấy con bướm trắng trên nhành sứ đỏ
   Ngỡ dáng nàng bên rèm đỏ kéo ngang.

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 08.07.2010 20:33:14
0

Trích đoạn: nevermind

NGƯỜI NGƯỜI GỌI ANH SỐ MƯỜI CAM
LƯỢN ĐƯỜNG BÓNG ĐI VẠCH KHÔNG GIAN
MỞ ĐƯỜNG CHIẾN THẮNG ĐỒNG ĐỘI TIẾN
BẢNG VÀNG GHI DANH ĐỈNH VINH QUANG.


 
         LƯỢN ĐƯỜNG BÓNG ĐI VẠCH KHÔNG GIAN
         CẦU VỒNG MỌC BỪNG SẮC HOA VÀNG
         NÂNG BƯỚC CHÂN CÙNG ĐỒNG ĐỘI TIẾN
         VUA MIDAS ĐÃ LỘ DIỆN VINH QUANG.
       (   WESLEY SNEIJDER -
         VUA ĐỘNG VÀO ĐÂU CŨNG THẤY VÀNG.)
 

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 08.07.2010 20:43:00
0

Trích đoạn: nevermind

  Những chú lính chì
           ba lô oai hùng thuở trước
                   nặng trỉu sau lưng
Mang trong ngực
          trái tim dũng cãm
Lao mình vào cơn lốc da cam
 Kiếm xung trận
        tung hô vạn tuế
Khắp địa cầu rợp bóng cờ cam.


 
       Lốc xoáy da cam
       Gập ghềnh gian nan
       Thẳng tiến hiên ngang
       Khơi nguồn vinh quang.
 
    Mộng ước bao năm
    Chung sức đồng tâm
    Đỉnh túc cầu đồ
    Hà Lan hân hoan.
 

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 09.07.2010 20:10:04
0
Đặt lưng xuống thấy lòng mình cô đơn trống vắng
Giấc mơ vàng sao vẫn không tìm đến với ta
Đếm vì sao rơi ta nhìn mộng ước rời xa
Nhặt đêm tối gói lòng chôn sâu vào ký ức.

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 11.07.2010 21:03:26
0
  Tình yêu như lưỡi dao
 Xoáy vào lòng tim giá
Để máu lửa tuôn trào.

    Tay cầm dao đừng phai
    Đừng xẻ những vết dài
    Xem tim hồng hay sáo.

Lòng đời đầy dông bão
Thắp sáng ánh đèn yêu
Xoá tan áng mây chiều.

   Người cầm dao thuận tay
   Hãy chặt thật dứt khoát
   Để từng miếng vuông dày.

Người cầm dao trái tay
Đừng giỡn với múa đài
Kẻo chơi dao chảy máu.

   Tình yêu là tuyệt hảo
   Như rượu cất lâu năm
   Càng uống càng say nồng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2010 21:22:11 bởi nevermind >

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 11.07.2010 21:10:42
0
 Có lẽ mình gặp nhau từ duyên kiếp
        Em ở cung hằng
        Anh miền lửa đỏ
    Trải bao năm khám phá
     Vẫn không đến được cùng nhau
       Duyên còn nặng
       Phận còn xa
 Thấy nhau qua dãy ngân hà
 Gặp nhau trong mộng
  Tình rồi cũng phôi pha?!?
              

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 11.07.2010 21:13:54
0
    Ta yêu nhau đã bao năm nhỉ?
    Tiếng thủy chung vẫn giữ bên lòng
    Cánh thời gian chạm khẽ hư không
    Tình vẫn hồng phận mãi long đong.

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 11.07.2010 21:19:58
0
          Chuyện đây nghịch lý ở đời
     Yêu càng nhiều càng phải rời xa thôi
          Chôn sâu ước tình chăn gối
     Mỗi nhát cuốc tấc lòng ôi đau nhói !
                 *    *     *     *
          Tình không phụ nhưng lề thói
    Đạo hiếu hiền thôi đành trói niềm riêng.
          
                    I love my Sun.

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 12.07.2010 20:14:05
0
    Ta lại về đây dưới trời mây
    Ngắm nhìn thế giới sắc sum vầy
    Theo hương đuổi bướm lườm cơn gió
    Cá quảy mặt hồ chim hót ngây.

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 15.07.2010 20:07:07
0
    Tình mình đã chết thật rồi sao?
    Tình bủa dây oan mộng bổ nhào
    Tình không sâu đậm không nuối tiếc?
    Tình vẫy tay chào đời hanh hao.

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 19.07.2010 20:33:13
0
Lòng lạnh vắng tâm hồn trống rỗng
Gió hạ rơi cơn bão tuôn ròng
  Một mình dạo bước thong dong
Thấy con bướm trắng cô phòng lòng đau.
 

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 19.07.2010 20:43:37
0
    Áo em nhẹ tím chiều nay
Má duyên phấn thắm tim cài hoa lau
    Hương đưa tỏa bước ngọt ngào
Trăng mơ say ngủ vén rào ngó xem.
   
    Trần gian nhạc khúc êm đềm
Ai vung tay vẩy bên thềm nhã ca
     Tựa hồ lạc cảnh tiên sa
Trăng say tỉnh giấc la đà trăng lên.
 
 

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 21.07.2010 20:03:27
0
Khi thơ không còn là cứu cánh
Nỗi buồn đọng thành vũng nước sâu
Năm tháng trôi qua lắng nhịp sầu
Bốn mùa thay lá bốn mùa ngâu.

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 21.07.2010 20:10:36
0
Dòng thương đã cạn bến triều đông
Thuyền lửng lờ trôi cạn mắc lòng
Người đi trẩy hội ghe thuyền khẵm
Hoạnh quẻ cô liêu một cánh hồng.

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 21.07.2010 20:15:16
0
Mùa ngâu đã chín sầu năm tháng
Đó phải do trời hay tại ta
Vắt vẻo cành đa mộng mưa sa
Để bông tàn úa nát đời hoa.

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 23.07.2010 20:10:50
0
Bụi trần không phủ được đường tơ
Khúc hát đêm xuân dạ hững hờ
Sương khuya tuôn ướt đài hoa nhỏ
Gió lộng mây ngàn trăng ngẩn ngơ.

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 31 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 923 bài trong đề mục