không đề 1
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 58 của 62 trang, bài viết từ 856 đến 870 trên tổng số 923 bài trong đề mục
nevermind 01.08.2016 23:52:22 (permalink)
0
Cầu gãy lâu rồi ghế lạnh căm
Trăng soi bóng chiếc ngậm ngùi trông
Sông thương nước chảy tràn lưu luyến
Một góc trời đông ráng đỏ lòng . 👀
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2016 00:02:07 bởi nevermind >
Attached Image(s)
nevermind 03.08.2016 23:33:38 (permalink)
0
Trăng ngậm ngùi trông mái đỏ hồng
Một đời sao cứ mãi long đong
Ngắm cỏi nhân gian sầu ngấn lệ
Cung hằng lạnh lẻo tỏa tầng không . ⭕
Attached Image(s)
nevermind 29.08.2016 11:53:42 (permalink)
0
Lặng lẻ trăng trôi giữa dòng đời
Vui buồn cũng chỉ một mình thôi
Phía sau dáng ngọc tươi roi rói
Ai biết cung sầu thẫm mắt môi .


Thời nay chú cuội phương nào
Để trăng vàng vỏ xanh xao cỏi lòng
Trăng ngà dát bạc ven sông
Bóng chim tăm cá theo dòng trôi xa .
Attached Image(s)
nevermind 29.08.2016 11:55:45 (permalink)
0
Thuyền trăng dạo khắp chân trời
Thuyền tình mõng mảnh đến rồi lại xa
Dòng đời rộng lớn bao la
Thuyền không bến đợi khơi xa là bờ .
Attached Image(s)
nevermind 14.10.2016 11:49:43 (permalink)
0
Tặng ta một đóa hoa hồng
Cho đời tươi đẹp cho lòng thêm vui
Quên đi cay đắng ngọt bùi
Vô ưu thơ dại ngủ vùi nở bung .
Attached Image(s)
nevermind 25.10.2016 14:38:12 (permalink)
0
Trời lặn bên đời biết kể đâu
Trăng tà chiếc bóng ngã nghiêng bầu
Phận số thôi đành cách biệt nhé
Trăng chìm đáy nước ẩn mồ sâu .

Trăng chìm đáy nước ẩn mồ sâu
Lắng đọng tâm tư đáy mắt nâu
Từ nay xa cách muôn trùng sóng
Lạnh giá cung hằng thắp sáng thâu .

Lạnh giá cung hằng thắp sáng thâu
Trần gian cảnh sắc có vui đâu
Gương hoa đối chiếc sầu canh vắng
Gió lặng buồn rơi bạc mái đầu . 😢
Attached Image(s)
nevermind 11.11.2016 22:54:07 (permalink)
0
Đây không phải là Quảng Cáo
Mà chỉ muốn giúp anh chị em nào
Bị đau cột sống , đốt sống cổ ,khớp ....
Hoặc chân tay tê mõi muốn xụi ...
Đây không phải là thuốc điều trị
Nhưng chủ trị được về thần kinh
Giúp lưu thông khí huyết
Giúp thận lọc chất độc trong cơ thể ra ngoài
Giúp lưu dẫn máu lên não
Giảm rối loạn não bộ nên ăn ngủ ngon
... Những người quen , thân bị đau cột sống
phải cần có người nâng đỡ mới ngồi dậy và lê lết được
... Sau khi uống khoãng 3hộp đã đạp xe được bình thường
Nên chi giới thiệu cho nhiều người biết ...
có người bị thoái hóa đốt sống cổ một tay tê xụi sau khi
uống thuốc này đã có thể cầm nắm được ..
còn anh trai mình bị chèn ép động mạch chân do tăng huyết áp nên chân bị tê gần như xụi bại đã 2năm cộng với thiếu máu não mà có bác sĩ chẩn đoán là rối loạn não bộ do mất ngủ đầy óc luôn choáng váng và không ăn uống được ... Sau khi uống được 1hộp chân cẳng cứng cáp và di chuyển nhẹ nhàng hhơn , ăn ngủ được và đầu cũng nhẹ bẫng đi (tất nhiên là vẫn uống thuốc huyết áp của bhyt nhưng khi chưa dùng thuốc này huyết áp luôn tăng thất thường nay thì ổn định ở mức 12/7 gì đó .😊 )
[thuốc có bán ở các tiệm thuốc bắc ...
Đường Hải Thượng Lãng Ông Tphcm bán giá gốc khoãng 90.000₫ ]
Dưới đây có vào link để các anh chị tham khảo
http://www.quaythuoc.org/...i-benh-xuong-khop.html
Attached Image(s)
nevermind 15.12.2016 15:05:47 (permalink)
0
Người đi để lại mối sầu vương
Phố vắng ngày đông buốt đoạn trường
Tí tách cà phê rơi giọt đắng
Ru lòng nặng trĩu nỗi buồn thương .
Attached Image(s)
nevermind 15.12.2016 16:35:34 (permalink)
0
Lâu rồi chẳng có cắm hoa
Rinh về một bó để mà mừng xuân
Xuân năm nay chúc Yên Lành
Cả năm May Mắn nhanh nhanh Phát Tài
Đường đời dù lắm chông gai
Phúc Thọ tấn tới sẽ khai Cát Tường
Như Ý trên mỗi bước đường
Công Thành Danh Toại xin nhường All You . 😊 🍀
Merry Christmas and Happy New Year ! 😊 !


Attached Image(s)
nevermind 22.12.2016 21:30:11 (permalink)
0
.... Để rồi cất bước em theo chồng
Bến vắng đìu hiu ngõ xa trông
Hương thầm phảng phất trôi theo gió
Chia cách từ đây biệt ước mong . 💟
Attached Image(s)
nevermind 27.01.2017 22:33:56 (permalink)
0
Thân Chúc :
Tấn Tài Tấn Lộc năm con Gà
Hạnh Phúc sum vầy mãi quanh ta
Cát Tường Như Ý Công Danh toại
Phúc Thọ song toàn Xuân Thái Hòa . 😇
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2017 12:31:16 bởi nevermind >
Attached Image(s)
nevermind 10.03.2017 23:12:27 (permalink)
0
Mơ hoài một giấc chiêm bao
Sáng ra tỉnh mộng sóng trào bể sâu
Vơ tay ngắt ngọn sầu đâu
Ai ngờ trống rỗng mắt nâu bội phần .
.......
Dẫu rằng con sáo sang sông
Dư âm vẫn đọng lửa hồng vẫn loang
Thắp trong canh tối đêm trường
Xua tan cô hoạnh đoạn trường thế gian .
I love mySun .
Attached Image(s)
nevermind 28.03.2017 01:13:46 (permalink)
0
Mong người một vòng tay
Để thời gian ngừng lại
Rừng thu nay đã chết
Còn đâu nữa lá bay
Khói chiều đượm men cay
Góc trời mây giăng lối
Đường đời ôi xa vợi
Bao giờ tỉnh cơn say .
Attached Image(s)
nevermind 28.03.2017 14:03:14 (permalink)
0
😊
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2017 14:07:05 bởi nevermind >
Attached Image(s)
nevermind 30.03.2017 11:37:53 (permalink)
0
Anh để mùa đông lạnh buốt tim
Thật là đau sót phận trăng tròn
Nhẫn nại chờ người trong giá buốt
Tâm lòng vẫn hướng mặc trời nghiêng .
I love my Sun .
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 58 của 62 trang, bài viết từ 856 đến 870 trên tổng số 923 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9