không đề 1
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 59 của 62 trang, bài viết từ 871 đến 885 trên tổng số 923 bài trong đề mục
nevermind 01.04.2017 15:09:54 (permalink)
0
Ai lướt tầng mây nắng hạ vàng
Khổ đâu ập đến lúc trời quang
Vì sáo sang sông thuyền tách bến
Ai sao lại nỡ dứt cung đàn . 💔

https://m.youtube.com/watch?v=HyubJn6L7yM&sns=fb
nevermind 14.05.2017 15:44:26 (permalink)
0
Đừng hỏi vì sao tuyết trắng mây
Bồng bềnh năm tháng tựa trời tây
Rạng ngời mắt biếc nhòa đêm tối
Vui đón vầng dương đến ngất ngây .




KHÔNG những giận hờn tình ngoảnh mặt
CÒN đâu NƯỚC MẮTgột yêu thương
CHO những đêm dài sao lấp lánh
ANH tài nữ sắc nhòa trong sương .


CUỘC sống bon chen lắm lụy phiền
ĐỜI là bể khổ sầu muôn thiên
TA còn lại chút tình lưu luyến
TIÊU mãi tháng ngày phải hết phiên
RỒI sẽ ra sao ngày mới đến
Con đường thiên lý quá chông chênh
Trắng tay lại phải hoàn tay trắng
Lặn ngụp liên hồi chắc phát điên .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2017 13:29:43 bởi nevermind >
Attached Image(s)
nevermind 01.06.2017 16:03:48 (permalink)
0
Thoát vòng tục lụy chốn nhân gian
Vui cảnh núi non với đại ngàn
Thả hồn vô định tâm an lạc
Nhất phúc chi quân chẳng sánh ngang .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2017 13:52:08 bởi nevermind >
Attached Image(s)
nevermind 04.06.2017 13:07:05 (permalink)
0
Dứt để trời hồng luôn sáng trong
Tình thôi dậy sóng ngủ yên lòng
Hẹn ước trăm năm giờ khép lại
Đôi bờ thương nhớ hết chờ mong .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2017 13:53:43 bởi nevermind >
Attached Image(s)
nevermind 07.06.2017 16:00:19 (permalink)
0
https://m.youtube.com/watch?v=XbP4qn2cK2c

Đắp vết thương lòng men rượu cay
Mộ phần chôn chặt khối tình say
Cuộc vui chuốc chén tìm quên lãng
Tình trút cạn rồi hồn lắt lay .

nevermind 25.07.2017 18:18:39 (permalink)
0
LẠNH

Lạnh người giữa lúc chẳng mưa giông
Lạnh buốt tim gan tận má hồng
Lạnh suốt canh dài sương ngập lối
Lạnh khi trời tỏa nắng hừng đông
Lạnh buồn ánh mắt khi cười mĩm
Lạnh khói sương chiều lòng dặn lòng
Lạnh giá cung hằng ngày tháng lẻ
Lạnh sầu năm tháng hết xa trông .


NẮNG

Nắng chẳng ửng hồng lúc bão giông
Nắng xua mây lạnh lúc tình hồng
Nắng lên ánh sáng xua màn tối
Nắng ngã ánh tà phủ tối đông
Nắng khẻ mĩm cười khi gặp gió
Nắng buồn rơi lệ lúc xa lòng
Nắng qua ngỏ vắng lặng thầm nhớ
Nắng rũ cơn sầu biệt ngóng trông .


MƯA

Mưa nặng hạt châu lúc bão giông
Mưa bay lất phất quyện tim hồng
Mưa trên phố nhỏ buồn khôn tả
Mưa thấm vai gầy buốt giá đông
Mưa nắng chuyện trời ai dự được
Mưa thầm rơi vãi xói tâm lòng
Mưa thu gió lã tình đôi ngã
Mưa bạc mái đầu sầu ngóng trông .


BUỒN

Buồn trổi cung sầu giữa bão giông
Buồn gieo sầu muộn thắt tim hồng
Buồn thân cô lẻ một mình bước
Buồn chẳng vòng tay một tối đông
Buồn tháng ngày ngày ai có biết
Buồn riêng gói kín giữ bên lòng
Buồn thương mai trúc tình đôi ngã
Buồn cách đôi bờ mãi ngóng trông .



TRẢ lại dòng ngân ngày tháng củ
LẠI cùng năm tháng gió thu rơi
TRĂNG vẫn lối xưa lặng lẻ bước
SAO rơi khuất nẻo mộng quên đời .


Chả đợi đến già mới nghỉ ngơi
Dành ra vài phút ta rong chơi
Thả hồn phiêu lãng theo mây khói
Sống tốt cho ta tức tốt đời .
(Định add một bức ảnh chú chó con màu xám ngồi lề đường rất dễ thương nhưng giao diện yếu đành chịu . :v )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2017 18:22:51 bởi nevermind >
nevermind 03.08.2017 18:15:27 (permalink)
0
 
Bún Tàu Xào Khô Mực
Mực khô ngâm trước để qua đêm 
Cắt lát vừa ăn chấy tỏi liền 
Nêm chút rượu gừng bột ngọt muối 
Thêm vào ít nước ninh cho mềm
Nước tương quên nữa thiếu không được 
À nhớ gừng thì sợi chớ băm 
Bỏ tiếp hành tây tiêu bún nữa 
Cần tàu cắt khúc ...xong ưu phiền . :v
NỮA mảnh trăng nghiêng nhuốm lệ sầu 
HỒN hoa lưu diện nữa đi đâu 
THƯƠNG bạc mái đầu nào có thấu 
ĐAU lòng nhắm mắt một trời ngâu . :'(
https://m.youtube.com/watch?v=JveMmSs6hBc
https://m.youtube.com/watch?v=_hjo8JpVgPc


    
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2017 18:19:30 bởi nevermind >
nevermind 10.09.2017 18:09:45 (permalink)
0
Vắng bạn sầu đông vây phũ kín
Chiều xuân lặng lẽ vút qua đồi
Cô đơn âm thầm cất tiếng gọi
Ru hồn trống vắng vút đưa nôi . :'(
( ảnh chú báo nằm thõng trên thân cây .)


Trung Thu lễ hội giờ ăn chơi
Trẻ nhỏ còn đâu mộng ở đời
Hằng Nga giáng thế nhìn thêm rối
Biến tướng còn đâu loạn một thời . :'(

Dạo ngắm trời xanh cơn gió lộng
Mênh mang sưởi nắng giấc say nồng
Thử hỏi thế nhân nào sánh được
Sân si buông bỏ nhẹ như bông . ^_^
( ảnh chú mèo ngủ trên giàn nho )



ĂN uống ngày nay lắm lụy phiền
ĐƯỢC đâu chẳng thấy bệnh như điên
NGỦ không yên giấc vì cơm áo
ĐƯỢC cũng vài canh phải dậy liền
LÀ bởi con người sinh khốn khó
TIÊN sa cũng lụy chớ mà thiên
Thôi đành yên phận cho trôi hết
Cố giữ chân tâm ta tọa thiền . ^_^

Lên cao cứ nghĩ đẹp làm sao
Vạn vật sinh linh nhựa sống trào
Ai dè khói bụi phủ vây kín
Buồn đến gục đầu ngủ kiếp nào . :'( .... :v
( ảnh chú mèo đứng trên chạc 3 ôm thân cây ngủ )



Tập Dịch Cân Kinh theo biến thể tự do
( chủ tri các loại bệnh huyết áp ,
Bao tử , trỉ , tiền đình ... Và Giảm Cân .)
Giang rộng hai chân so với vai
Ngẩng đầu nhìn thẳng chớ khom lài
Hít vào tay vẩy hít bằng mũi
Thả xuống thở ra chớ có sai
Co thắt hậu môn sao cũng được
Chủ là tâm tịnh nhẹ khoan thai
Tập ba mươi phút ngừa tai biến
Chữa bệnh ba lần sẽ hết ngay . . ^_^ <3


Hạnh phúc là đây giấc ngủ này
Bạ đâu ngủ đó có hề chi
Thanh tâm an lạc ngủ ngon được
Chẳng cứ giường êm mới ngủ khì . <3
( ảnh chú mèo tựa cột sắt ngủ )


Nằm xoài sưởi nắng ngắm mây trôi
Nắng sớm trời thanh lòng thảnh thơi
Thả hồn đuổi gió bơi phiêu lãng
Phúc bất trùng lai thụ hưởng thôi .
(Ảnh chú mèo nằm ngữa cong 2 chân trứơc ở sân gạch )




<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2018 13:21:13 bởi nevermind >
Attached Image(s)
nevermind 08.02.2018 19:35:59 (permalink)
0
Một mình dạo bước thiên thai
Cảnh xưa chốn cũ bồng lai thưở nào
Giật mình chợt tỉnh chiêm bao
Nghe lòng tiếc nuối sóng trào buồng tim .
 



 







 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2018 19:40:50 bởi nevermind >
Attached Image(s)
nevermind 08.02.2018 19:48:15 (permalink)
0
 
 BẠN hữu chi giao quí nhất đời
VÀ cần chi nữa hỡi người ơi ! 
TÔi chỉ mong sao niên bách lão 
Vẫn còn xum hợp ta cùng vui !!! <3
 
Trung Thu chẳng cộ chẳng đèn hoa 
Chỉ mỗi ông sao thắp sáng nhà 
Chị hằng chú cuội dông đâu mất 
Bọn trẻ bây chừ cũng bỏ ta . :'(
[Thuy Nguyen Trung thu độc ẩm một một góc nhà
Trách hờn bọn trẻ đã đi xa
Lẳng lặng một mình không đèn nến
Chỉ mỗi ông sao lạc vô nhà.]
Hay là ta hãy thắp đèn hoa 
Vui hưởng Trung Thu như mọi nhà 
Chun trà cái bánh mời khai vị 
Ai có lòng thì đến với ta . ^_^
 


 







 
 
Attached Image(s)
nevermind 08.02.2018 19:51:22 (permalink)
0
TRung Thu tưởng nhớ đến Ông Bà 
Qua bao năm tháng đã đi xa 
Thành kính cháu con dâng lấy thảo 
Cái bánh chun trà tưởng Ông Bà . <3
 
Vui đón Trung Thu khách đến nhà 
Trong lòng phấn khởi tựa khai hoa
Còn gì đón Tết vui hơn thế 
Bạn hữu quanh ta thắp sáng nhà. <3
Lặng nhìn cái ngọn Đông phong 
Se lòng ghế chiếc góc tưởng lạnh câm 
Rồi đây giá rét buông mành 
Ngày đêm lẫn lộn tủi lòng ai hay ?!? :'(
 
Attached Image(s)
nevermind 08.02.2018 19:53:53 (permalink)
0
Giá rét trời đông sao lạnh bằng 
Lòng người cô lữ giữa đêm đông 
Bốn bề hiu hoạnh tuyết quây phủ
Ơi hỡi trời cao có thấu chăng ?!?
 
 
 
 
 
Attached Image(s)
nevermind 08.02.2018 19:57:51 (permalink)
0
HẠNH PHÚC chung quy đơn giản thôi 
LÀ CÒN nắng ấm tỏa trên môi 
CÓ NGƯỜI cùng trãi qua đêm tối 
ĐỂ ngắm bình minh rạng góc trời 
YÊU để mở lòng khơi đạo nghĩa 
THƯƠNG cho nhân ái tỏ thân yêu
Tiền tài danh vọng sao so được 
Khi ở bên ta luôn có người . <3
I love mySun .
 
 
May nhờ FB vui làm sao 
Trăng sao đối ẩm thích biết bao 
Tình nghĩa tháng ngày càng thắm thiết 
Muội muội huynh huynh thật ngọt ngào .
Mai này hết Face biết làm sao 
Chẳng thể í ơi buồn biết bao 
Muốn share up load chẳng làm được 
Ôi hỡi trời cao thật nghẹn ngào . :'(
 

 
 
Attached Image(s)
nevermind 09.02.2018 13:02:48 (permalink)
0
Chiều tàn ngọn gió cuối đông
Sầu không hắt bóng nỗi lòng mình hay 
...........................
Bình yên cố giữ qua ngày 
Tháng năm mòn mõi dấu hài cũng phai .









 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2018 13:05:25 bởi nevermind >
Attached Image(s)
nevermind 09.02.2018 13:08:17 (permalink)
0
Đời như chiếc lá lặng buồn tênh 
Tôi gói tâm tư treo cánh đêm 
Cô độc gối đầu đón nắng sớm 
Đơn lòng đối chiếc bóng rơi thềm . :'(
 
 
Tâm tư gói gọn treo cánh đêm 
Đơn phòng gối chiếc dỗ giấc mềm 
Đêm trắng trôi dần ngày tháng đổ 
Ai biết cung hằng giá buốt thêm .Manage
 
 
 
 
 
 
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 59 của 62 trang, bài viết từ 871 đến 885 trên tổng số 923 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9