VÔ THƯỜNG
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2010 20:40:58 bởi Tiền Giang >
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2010 20:37:35 bởi Tiền Giang >
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2010 20:38:45 bởi Tiền Giang >
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2010 20:30:21 bởi Tiền Giang >
KHÔNG ĐỀ!! Đuờng đời ,tôi tắt lối tim yêu Mắt buồn lay động một góc chiều Trói tim tôi đó ,hồn lãng tử Tơ hồng ngăn lối một tình yêu! Quá buớc vuờn thơ một buổi chiều Hiểu tình em nhỏ nặng thương yêu Tim tôi cũng gửi về ai đó Nhưng biết làm sao để nói yêu! Hồng nhan một kiếp khổ đau nhiều Người trao nhung nhớ lẫn thương yêu Ai người quân tử hay buớm lạc Say chút hương hoa dưới gió chiều? Ngã ba lòng khác ngã ba sông Bến đời ai biết đuợc đục trong Đừng gieo vòng xoáy vào tim ấy Hoa tím Bằng Lằng héo hắt lòng
[r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2010 20:46:46 bởi peli >
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2010 20:34:39 bởi Tiền Giang >
GỬI TIỀN GIANG Nếu không thể đến bên nhau được Thì bạn ơi đừng đau khổ làm chi Sống ở đời ai biết được mấy khi Nên đừng để buồn đau vương vấn Đừng nhốt mình trong cụm từ "vỡ nát" Hãy thả hồn trong khúc hát du dương Biết đâu đây nơi cuối nẻo đường Hoàng Lan đang đứng - nhớ thương một người!!!
THƠ VUI!!!!!
Hôm nay không biết viết gì
Gửi lời thương nhớ mọi khi cũng nhàm
Hay mình thử vị "ly tan"
Chia tay xem thử cơ man nào buồn?
Thử xem yêu phải nói suông?
Chia tay xem thử ai buồn hơn ai?
Nghĩ thôi mà sóng mắt cay
Nếu chia tay thật còn ai yêu mình??
Thân em chằng mấy đẹp xinh!
Quê nghèo chỉ có chút tình trao anh!!
Gần ba muơi tuổi xuân xanh!
Nữa đời sắp hết chẳng anh(nào) ruớc về
Gặp anh cũng chạy,cũng chê
Tủi buồn thân phận đêm về cô đơn!
Mỗi ngày tuổi một nhiều hơn
Mẹ cha cứ réo chồng con thế nào?
Em cười chẳng biết nói sao
Ông Tơ bà Nguyệt ở đâu thế này?
Chờ hoài không thấy duyên mai
Hay là xấu xí không ai(chịu)lấy mình!!!!
Thơ tình cứ mãi thơ tình
Tuởng đâu lắm mối,một mình ai hay!!!
Mẹ la:"Con ế có ngày"
Cha rầy:"Tao đã nuôi mày uổng cơm"!
Thuơng con chăm chút sôm hôm
Chồng không lấy,nguời ta dòm ngó sao?
Trời cao ơi hỡi trời cao!!
Duyên chưa chịu tới phải nào tại con??
Cũng trông,cũng đợi mỏi mòn!
Mà duyên chưa tới thì con chẳng chờ
Một đời chịu cảnh bơ vơ
Có buồn con cũng giả vờ vui thôi!!!hihihi
Hoàng Lan
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2010 09:31:06 bởi peli >
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2010 20:43:23 bởi Tiền Giang >
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2010 11:36:36 bởi peli >
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2010 20:53:40 bởi Tiền Giang >
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2010 20:50:55 bởi peli >
[R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2010 21:04:02 bởi peli >
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2010 20:49:34 bởi Tiền Giang >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: