TRẢ BÀI"CÓ QUÊN KHÔNG"(MẠO MỤI.:)
Có thể quên không khi lòng còn lưu luyến?
Còn bâng khâng hình ảnh của người ta?
Tình ta đó thật là giản dị
Thật nồng nàn và đậm chất thơ
Sao giờ đây mình anh bơ vơ
Mình anh đơn bóng trên đường thơ
Mình anh lặng lẽ trong sầu nhớ
Tìm lại ký ức những ngày mộng mơ?
Tình đã lỡ thôi ta đành ly biệt
Xa từ đây và mãi mãi về sau
Bởi chúng ta không duyên nợ với nhau
Nên đường đời giờ không chung bước
Nhưng mộng ước thì anh luôn cứ ước
Rằng có em ở cạnh mãi bên mình
Bởi hình bóng em đã nằm trong trí nhớ
Bởi một điều:anh đã yêu em!
<Có quên không khi trong lòng còn em đó?>\
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2010 22:06:20 bởi vn_mylove >