YÊU LẦN NỮA
Thay đổi trang: << < 222324 | Trang 24 của 24 trang, bài viết từ 346 đến 347 trên tổng số 347 bài trong đề mục
võ phong trần 10.08.2019 17:41:54 (permalink)
0
AI ĐƯA EM VỀ

Đêm nay ai đưa em về?
Để mùi hương ấy gây mê cuộc tình!
Áo hồng,khăn trắng,rất xinh
Vần thơ còn đó,sao mình vội xa?

Đèn vàng héo hắt mưa sa
Cung thương lỗi nhịp, lệ nhòa mi ai!
Đường khuya vang tiếng gót hài
Không còn lời hẹn đợi mai anh về..
 
Hà thành mưa gió lê thê
Bao nhiêu khắc khoải bộn bề trong tim
Che ô đứng dưới trời đêm
Mượn vần thơ cũ đưa em dặm dài..
 
Tặng đời nửa nét liêu trai
Mối tình thơ đó u hoài ngàn năm
Nhả tơ cho trọn kiếp tằm
Giọt buồn thiếu phụ,chưa cầm đã đau..
 
Áo xưa giờ sớm phai màu
Làm sao xóa hết nỗi sầu trong tim?
Đưa em về dưới trời đêm
Gió Hồ Tây lạnh làm mềm..nụ hôn!
VÕ THANH PHONG
 
 
 
 
 
võ phong trần 24.03.2020 08:45:45 (permalink)
0
GIỌT NẮNG BÊN THỀM
 
Mới bước vào hè sao nắng phai?
Vần thơ thấp thoáng chút u hoài
Nàng thơ xỏa tóc bên thềm vắng
Dáng liễu hao gầy,thương nhớ ai?
 
Gửi nỗi niềm riêng đến một người
Đường tình chẳng trọn cánh hoa rơi
Nào đâu có kẻ quên thề ước
Khuôn mặt giai nhân thiếu nụ cười
 
Gió ngủ bên đồi lá chẳng bay
Sầu như biển lớn lấp sao đầy?
Ta về nhặt lấy niềm đau cũ
Rượu uống nghìn chung chẳng thấy say…
 
Một chút hương xa quặn thắt lòng
Tình thơ ngày ấy thả trôi sông
Bên thềm giọt nắng không còn nữa
Ta phụ nhau rồi có biết không?
VÕ THANH PHONG
 
 
 
 
Thay đổi trang: << < 222324 | Trang 24 của 24 trang, bài viết từ 346 đến 347 trên tổng số 347 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9