DƯ ÂM NGÀY XƯA
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 24 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 356 bài trong đề mục
Tiền Giang 19.05.2011 08:59:28 (permalink)
0
KHÚC NHẠC TÌNH...
 
Em có muốn,giữ bên mình chút gió?
Làm dịu đi,trưa mùa Hạ oi nồng!
Gió sẽ mơn man để làm em bớt nhớ!
Gió thay người!Em yêu có thích không??
 
Vẫn còn đó,những cụm từ luyến ái!
Dành tặng nhau,khi con nước vỡ bờ!
Nếu tình say,xin em yêu đừng ngại!
Ngôn ngữ đời thường,không thể có trong thơ!!
 
Tình được nuôi sống,bằng những lời hứa hẹn!
Mua lại niềm vui và bán bớt nỗi buồn!
Vẫn như ngày nào,em yêu ơi,đừng thẹn!
Có hạnh phúc rồi,ta quên hết đau thương!!
 
Gió vuốt ve,gió thì thầm tình tứ!
Để tình yêu,chớm úa,lại xanh màu!
Nếu thấy mệt,em yêu ơi,hãy ngủ!
Thức giấc rồi,đừng để lạc mất nhau!!
 
Em nằm đó,mang đường cong của lá!
Tình đang lên,như con sóng thủy triều!
Nụ hôn nồng,nghe thơm hương mùa hạ!
Em mỉn cười,và bảo gió...cứ yêu!!!
                                      Tiền Giang

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/4D659961E0E5481D8AA338C02FB9F93E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2011 09:00:45 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 21.05.2011 09:00:50 (permalink)
0
ĐÊM NAY...
 
Đêm nay trăng không tròn nữa!
Hoa kia cũng sắp tàn rồi!
Vần thơ chỉ còn đóm lửa!
Cuộc tình đang nhuốm thương đau!!
 
Đêm nay,mưa buồn rơi mãi!
Tình đi xa,chẳng chịu về!
Hơi lạnh khiến lòng tê tái!
Buồn đang rớt xuống vần thơ!!
 
Đêm nay,gió lùa như khóc!
Sao không quên được một người?
Độc hành,sương khuya hiu hắt!
Trần gian ôm lấy niềm đau!!
 
Đêm nay tình chan vị dắng!
Cung Thương,ghép những nốt buồn!
Thức giấc,bờ môi thấy mặn!
Người hay ta nếm cô đơn??
 
Đêm nay chén sầu rót mãi!
Tình đi,tình sẽ trở về??
Còn đó minh sơn thệ hải!
Đừng làm đau mấy trang thơ!!
                              Tiền Giang

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/A7EA9F15E84F48AC8608D132C4F46524.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2011 09:04:51 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 07.06.2011 10:54:29 (permalink)
0
MAI  ANH VỀ
 
Mai về thăm lại dòng sông cũ!
Thăm mối tình thơ,lỡ hẹn rồi!
Lục Bình trên sóng,hoa tơi tả!
Vẫn phải bềnh bồng,lặng lẽ trôi!!
 
Bến Sông Trăng,anh về thăm lại!
Quán nhỏ liêu xiêu,héo hắt buồn!
Cảnh còn người mất,lòng tê tái!
Có gì vò xé,trái tim anh!!
 
Khúc trên sóng lớn,chôn tình cuối!
Đoạn dưới triều lên,xóa tình đầu!
Con sông ấy chẳng ai còn đợi!
Tình đầu tình cuối,khác chi nhau??
 
Cho anh về đất Tiền Giang ấy!
Đốt tập Tình Thơ,nhớ một người!
Trời đã bắt sao,đành chịu vậy!
Lòng anh đau đớn,lắm em ơi!!
 
Từ lúc chia tay,,em có vui?
Có đem hương cũ tặng cho người?
Có còn viết tiếp vần thơ “NHỚ”?
Hay chỉ mình anh,thao thức thôi???
                                      Tiền Giang

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/D13C49800CEC4CFE98176FA98FF65F4B.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2011 08:51:48 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 08.06.2011 12:00:54 (permalink)
0
SẮC HẾT TÌNH KHÔNG TAN
 
Khúc sông đời,như sợi dây định mệnh!
Đã bước vào rồi,đố em gỡ cho ra?
Trong một ngày,gió giật với mưa sa!
Em quá bước,về thăm vườn thơ cũ!!
 
Vắng em rồi,đóa hoa tình héo rũ!
Những vần thơ,vô vị đến lạ thường!
Đêm Địa Đàng,thiếu hẳn một mùi hương!
Lòng nặng trĩu,chùn tay,anh chẳng viết!!
 
Gửi bài thơ,em dặn anh đi tiếp!
Để ngày về,con tim bớt sầu đau!
Áo hồng kia,không được sớm phai màu!
Em còn mặc,để giữ tròn lời hứa!!
 
Ngày ấy em đi,mang theo một nửa!
Nay em về,tình ấy vẫn vẹn nguyên!
Vẫn muốn xem bia đá khắc lời nguyền!
Vẫn viết tiếp,mối tình thơ bất tử!!
 
Đem ngọn lửa,sưởi ấm hồn cô lữ!
Đem ân tình,trả lại bến bình yên!!
Trong vòng tay,xua tan nỗi muộn phiền!
Sắc dẫu hết,tình không tan!Em nhé!!!
                                      Tiền Giang


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/1F65C84974B3475385943744A1DD4228.jpg[/image]
Attached Image(s)
peli 12.06.2011 15:15:17 (permalink)
0
GIỌT BUỒN MÙA THU


Bàn tay xa một bàn tay
Thương bàn tay lạnh u hoài hồn côi
Ngày qua lỡ nhạt mộng đời
Anh tìm men rượu trách đời bạc đen
Đêm em nặng giấc ưu phiền
Ngày xưa ôm mộng chim liền cánh bay
Tơ tình chưa thắm môi say
Qua sông con sáo để ai đứng chờ
Gói niềm đau hết vào thơ
Giọt buồn lặng lẽ,ai chờ ai mong?!
Người thương con sáo trong lòng!
Người buồn ,người nhớ,dòng sông nặng sầu!
Mưa về thương vợ chồng Ngâu
Nhờ đàn Ô Thước bắc câu nhớ thương
Duyên ta lắm nổi đoạn trường
Biết nhờ ai giúp sông Tương chiếc cầu?
Thuyền tình rồi sẽ về đâu?
Bến xưa chờ mãi ôm sầu rêu phong!
Lối xưa hoa tím nhớ mong
Người đi chất ngất nổi lòng sầu tư!
Xin trời bớt giọt mưa Thu
Áo vàng đừng ướt,để thơ đừng buồn!


HOÀNG LAN

 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/C5F8441CCB404CD7BDE1D4EF6AC3316E.gif[/image]
Attached Image(s)
Tiền Giang 14.06.2011 10:22:13 (permalink)
0
TA VẪN CÒN YÊU
 
Tình pha loãng rồi,như nước của dòng sông!
Không đủ sức,đưa thuyền yêu về đích!
Tương lai đang nhuộm một màu xám xịt!
Buồn chảy thành dòng,sao ta vẫn hoài yêu???
 
Mưa chạy qua đường,đêm tối hắt hiu!
Những ngọn đèn vàng,rét run bật khóc!
Đội ô đi giữa gió mưa đơn độc!
Sao vẫn thấy lòng,ray rứt tựa như yêu???
 
Cái người cho ta,vốn chẳng được nhiều!
Năm lần bảy lượt,kêu gào đòi lại!
Tiếng mưa xoáy vào tim,làm ta kinh hãi!
Đã vậy rồi,sao ta vẫn cứ yêu???
 
Được em trong vòng tay,khốn khó trăm điều!
Nhưng nàng thơ,thì vui mừng ra mặt!
Chẳng lẽ sống,chỉ để uống dòng nước mắt?
Em đau khổ chừng nào,anh lại càng yêu!!!
 
Ngày xưa em dặn anh,đừng hỏi bao nhiêu!
Tình giống như tiền bạc,sợ bị người cướp mất!
Cơn mưa phũ phàng,dìm anh trong sự thật!
Tan nát cõi lòng,nhưng anh vẫn còn yêu!!!
                                               Tiền Giang



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/EEEEE6A64DC3460CB4877107862BA5E3.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2011 08:43:27 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 25.06.2011 08:49:17 (permalink)
0
TIẾNG MƯA ĐÊM
 
Khi con tim lệch hướng sai đường!
Đêm nghe tiếng mưa,chẳng khác gì hình cụ!
Trăm ý nghĩ,đều bị nỗi buồn chế ngự!
Thông suốt rồi,mưa sưởi ấm lòng ta!!
 
Mưa đan vào nhau,như khúc nhạc giao hòa!
Phương trời đó,nhắc em yêu vui sống!!
Cuộc đời vẫn còn đó,bao nhiêu là biến động!
Nhưng trong lòng,chỉ cần một niềm tin!!
 
Mưa chuyển cho ta,những giây phút tự tình!
Mưa đi qua rồi,cho hoa lòng lại nở!!
Trong mưa gió,em ơi đừng lo sợ!
Phía sau đêm đen,luôn có một bình minh!!
 
Quá khứ vàng ươm,ta phải cố giữ gìn!
Tương lai hồng,ngại gì không bước tới?
Hoa sẽ tươi thêm,khi nhúng trong chờ đợi!
Hiện tại là một từ,cực ngắn thôi em!!
 
Bây giờ một mình,nằm nghe tiếng mưa đêm!
Có em rồi,lòng không còn trống trải!
Chỉ một lần,rồi trở thành mãi mãi!
Câu chuyện tình này,giống chỉ có trong mơ!!!
                                      Tiền Giang

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/9B855D7877B94CCA9E1C7F18D4181990.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2011 09:23:41 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 26.07.2011 09:45:29 (permalink)
0
NỐI LẠI MẠCH ĐỜI
 
Thơ yêu nối lại mạch đời!
Người xưa lại nói,những lời yêu thương!
Vẫn còn lối đến Thiên Đường!
Đóa hoa ấy vẫn,tỏa hương ngạt ngào!
Xem thơ,lòng cứ xuyến xao!
Tim đau giờ lại,tuôn trào ý thơ!!
Mặc cho trăng khuyết sao mờ!
Ôm niềm vui cũ,đợi chờ người xưa!
Nhớ thương nói mấy cho vừa??
Thương ai nắng sớm,mưa trưa một mình!?
Bên này,chữ hiếu hy sinh!
Để cho bên ấy,chữ tình xót xa!??
Mai về,tô lại dáng hoa!
Gặp nhau đừng để,lệ nhòa mi em!
Thương rồi,anh sẽ thương thêm...
Tiền Giang

Tiền Giang 18.08.2011 22:08:20 (permalink)
0
VỀ LẠI MIỀN ĐỒNG THẢO
 
Bốn tiếng đồng hồ,ngồi ngay chiếc ghế quen!
Miền Đồng Thảo,giờ chẳng còn hoa tím!
Nhìn chiếc ghế trống mà hồn ta chết lịm!
Có lẽ không bao giờ,em yêu đến nữa đâu!!??
 
Giàn Ty gôn,thả những sợi dây sầu!
Cánh hoa tan vỡ,tìm hoài chẳng thấy!
Quán yên tĩnh,mà hồn ta sóng dậy!
Ngày xưa Thiên Đường,giờ đã hóa mồ chôn!!?
 
Nước vẫn trong,nhưng tiếng réo rắc lại buồn!
Không còn bàn tay,thả hoa theo dòng nước!
Không còn nhìn cảnh,gió đùa mái tóc!
Vắng người tình,ngồi viết những vần thơ!!
 
Nhắm mắt thả hồn,trôi theo những giấc mơ!
Tay trong tay,dấu yêu Miền Đồng Thảo!
Thơ ướp men tình,xua đi phiền não!
Lối vào Địa Đàng,rắc đầy những hoa thơm!!
 
Giờ ngồi đây,lòng lại sắt se buồn!
Thương cho ai,trầm luân nơi bể khổ!
Vào Sài Gòn,anh sẽ còn đến nữa!
Để biết rằng,hoa tím đã ngừng rơi!!!
TIỀN GIANG


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/7B85073FDBC3406982BA2F7A0E9C3910.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2011 09:46:50 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
peli 23.08.2011 13:09:49 (permalink)
0
SẮC ÁO MUA THU





Trời vào Thu,Phố Núi có nhiều mưa?
Anh có ngối nghe tiếng trời gào thét
Có nhìn về Phương Nam xa biền biệt?
Có nhớ loài hoa chìm nổi giữa phong ba?

Có nhớ không anh,ngày ấy,lệ ướt nhoà
Anh nếm vị mặn,mà lòng nghe chua chát!
Giữa bão tố,tình đơm hoa thơm ngát
Dù xa rồi,nguyện ngàn thuở không quên!

Ôi nhớ quá,loài hoa tím cánh mềm
Hoa quê anh,hương tình ta tím biếc!
Mãi nơi em,một tình yêu bất diệt
Dù Thu về,đã vắng bóng Bằng Lăng

Tây Nguyên ơi!xin nhớ đất Tiền Giang
Có Hoàng Lan đêm từng đêm nhung nhớ!
Về quán xưa nhặt cành hoa tim vỡ
Vớt cánh Móng Bò,đế nhớ buổi sơ giao!

Dấu yêu ơi!đừng để Thu úa màu
Để thuyền xưa trở về bên bến cũ!
Mang hương yêu,xoa niềm đau quá khứ!
Để Thu về,em lại mặc áo vàng!





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/AF3CB08242CC469BA37AF4AC21780A94.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2011 13:11:09 bởi peli >
Attached Image(s)
peli 25.08.2011 12:52:03 (permalink)
0
TRẢ


Thu qua chưa sao lá vội thôi vàng?
Đông đến chưa?mà hồn ta lạnh giá!
Anh con đây?Hay đã thành xa lạ?
Ta ngượng ngùng,tiềm thức gọi:dấu yêu!

Thu qua chưa?mà mua đổ từng chiều!
Mưa ngoài trời mà tim ta ướt đẫm!
Ta thổn thức,chuyện Tình Thơ sâu đậm
Thu qua rồi,tình ấy sẽ về đâu?

Ai tát dùm ta,bể hận với sông sầu
Để giọt tình tưới hồn thơ xanh lại!
Cho Đông đến,cây tình đơm hoa trái
Khi Xuân về,trời đất trọn hoà giao


Trả lại anh,tóc rối áo lụa nhàu!
Đi tìm lại,mộng tình hoa với bướm!
Tiếng dấu yêu,giọt tình thêm nồng ấm!
Xuân có tàn,nhưng hoa mãi còn tươi!

Trả cho ta môi thắm với nụ cười!
Trả lá vàng,khi Thu về lay gió!
Gửi trả em chiếc áo hống hôm ấy
Để mai về,em khoác lễ vu quy!



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/338E2FD0ED79496087D3F5C1675FF2E5.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2011 12:57:07 bởi peli >
Attached Image(s)
Tiền Giang 27.08.2011 16:07:35 (permalink)
0
CUỐN SÁCH CỦA ĐỜI AI??
 
Ngòi bút viết tiếp câu chuyện một loài hoa!
Nhưng  con tim,lại thấy buồn se thắt!
Một câu chuyện,được viết bằng nước mắt!
Nó thật quá chừng!Biết hư cấu làm sao???
 
Mỗi con chữ rớt ra,lòng lại ngẩn ngơ sầu!
Chuyện của người,mà như có mình trong đó!
Đã hết sức,tránh cái từ “Tình Lỡ”!
Đến đoạn kết rồi,vẫn hai đứa hai nơi!!
 
Hứa với nhau:Một bước sẽ không rời!
Nhưng con sông Tương,ngàn đời oan nghiệt!
Tình đang nồng,lại nói câu chia biệt!
Mỗi dòng chữ đi qua,đều hằn lại nỗi đau!!
 
Truyện nào phải tranh,ta có thể tô màu?
Để biến Địa Ngục thành Thiên Đường trong chốc lát!
Cầm bút viết về người mà hồn tan nát!
Con dao vô tình,cứ khoét mãi nỗi đau!!
 
Cố lấy văn chương,bắt cho được nhịp cầu!
Dùng hoa trải đường,để nàng quên quá khứ!
Qua sông trở về,nàng sẽ không lưỡng lự!
Kết thúc thế này,là có hậu phải không em???

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/035F932DA4E3448BA6A56C549F15050B.jpg[/image]
Attached Image(s)
Tiền Giang 13.09.2011 08:50:36 (permalink)
0
SAO EM KHÔNG GỬI?
 
Ba hôm rồi,sao em không nhờ gió
Gửi hương thơm cho kẻ bị lưu đày??
Để bài thơ yêu,cất đi vần “Nhớ”!
Ly rượu ân tình,anh khỏi tít mù say!!
 
Để anh kết thúc.chuyện “Người Đi săn Bóng”!
Đem đau thương,trả lại hết cho đời!
Bão tan rồi,ta giữ nguyên khát vọng!
Đứng lên sẽ thành người,khó nhọc lắm!Em ơi!!
 
Trong đêm tối,một vì sao lấp lánh!
Đem niềm tin,xóa sạch những đau buồn!
Đem tình yêu,sưởi con tim giá lạnh!
Trong đôi mắt nào,chỉ còn lại yêu thương!!
 
Không uổng công em,mỗi ngày góp nhặt!
Chút nhớ thương,dành tặng phút tương phùng!!
Chỉ có nụ cười,không còn nước mắt!
Bên nhau rồi,không còn cảnh chờ mong!!
 
Con sông Tiền,sẽ thôi không còn sóng!!
Chuyện hợp tan,đem tặng hết cho đời!!
Hai cây bút,dệt trăm ngàn giấc mộng!
Cửa Thiên Đường,đang rộng mở!Em ơi!!

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/A47D816AE47C4A6B9D2DC12A8E60723A.jpg[/image]

NHÀ THƠ HOÀNG LAN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2011 09:59:52 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 19.09.2011 08:40:52 (permalink)
0
ĐỀ THƠ LÊN VÁCH
 
Xưa cứ ngỡ,viết trăm bài là đủ!
Ngàn chữ yêu.sẽ gói trọn cuộc tình!
Mê đắm,mặn nồng,giận hờn rồi tha thứ!
Tình chết trăm lần,tình lại hồi sinh!!??
 
Đi mỏi cả chân,lại trở về “Định mệnh”!?
Trong vườn hoa,hái mỗi đóa “Vô thường”!
Được con nước ròng,lại mất con nước lớn!
Đau đớn cách nào,tim vẫn gõ nhịp yêu thương!!??
 
Sách chật hẹp,ta đề thơ lên vách!
Con chữ nghèo nàn,ta thêm dấu,thêm thanh!!
Yêu chân thành,hãy chọn từ “Hạnh phúc”!
Dẫu buông tay,không phải kẻ vô tình!!
 
Thật và ảo,quay cuồng trong tiềm thức!
Cánh hoa xưa,theo năm tháng nhạt màu!
Người vẫn còn đó mà lời thơ đau nhức!
Trước cổng Thiên Đường,không nắm được tay nhau!!??
 
Thêm ngàn bài thơ,có lấp vào khoảng trống??
Có giữ được hương yêu,cho đến hết cuộc đời??
Hãy đem thơ,chan vào từng giấc mộng!
Để ngày về,không xa quá!Dấu yêu ơi!!!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/837FC870D3FF4D45B23CFA262E242E0D.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2011 10:07:08 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 01.10.2011 15:52:40 (permalink)
0
PHÔI PHA
 
Địa Ngục lùa cơn gió!
Thổi bay nửa cuộc tình!?
Vườn yêu hãy còn xanh!
Đoá hoa lòng vội héo!
 
Từ đó chia hai nẻo!
Mưa ướt một góc trời!
Giọt buồn không ngớt rơi!
Ý thơ sầu héo hắt!!
 
Xa lòng lại cách mặt!
Chín mất chỉ một còn!??
Lời hẹn biển thề non
Nhạt nhoà theo năm tháng!!
 
Tình như đồng nắng hạn!
Chờ cơn mưa cuối trời!
Gọi tên Yêu Dấu ơi!
Mà trong lòng mặn đắng!!!
 
Một ngày kia sóng lặng
Thuyền tình có còn không?
Ai mòn mỏi ngóng trông?
Ai viết lời chia biệt???
 
Ai gục đầu nuối tiếc?
Ai xoa vai dỗ dành?
Ai đem sự mong manh
Đổi lấy "Tình Bất Tử"???

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/507E1852C3F2488F9367D4817EEE18C6.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2011 16:08:21 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 24 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 356 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9