DƯ ÂM NGÀY XƯA
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 24 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 356 bài trong đề mục
Tiền Giang 08.05.2010 21:26:24 (permalink)
0
                          THƯ BOLSA
                             *Hồi âm bài Định Vị của anh
                            Ra khỏi cửa,đã gặp ngay người Việt!
                        Đường phố thân quen tựa như ở quê nhà!
                        Ai đã một lần đến viếng Bolsa
                        Ngỡ đang ngắm Sài Gòn chẳng khác!!

 
                        Đây đó dập dìu vang lên tiếng nhạc!
                        Tiệm phở,quán kem,hớt tóc,gội đầu!
                        Nơi xứ người ta nào kém thua đâu!
                        Đủ các món ăn chơi theo kiểu Việt!!

 
                        Quê hương mới,nắng nhiều mưa ít!
                        Có biển xanh,núi tuyết,ứng theo mùa!
                        Có cả sòng bài dành cho máu ăn thua!
                        Lắm hí viện,làm quên nỗi đau cơm áo!!

 
                        Em thích nhất những buổi chiều đi dạo!
                        Trong cô đơn,ngắm đường vắng,nhớ anh!
                        Phía trên đầu là một khoảng trời xanh!
                        Em đang sống,theo những gì em muốn!!

 
                        Không phải Pleiku để rồi hò hẹn!
                        Chúng ta cách nhau đến nửa quả địa cầu!
                        Nhưng chưa bao giờ mình thấy bớt nhớ nhau!
                        Thư em viết,từ Bolsa,xa lắc!!
 

                        Số phôn thay rồi,anh đừng thắc mắc!
                        Em sẽ gọi anh bằng sóng của trái tim!
                        Mỗi một lần sẽ kèm một nụ hôn!
                        Phương trời ấy,để anh yêu bớt nhớ!!!

                                                             Thu Huyền


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/A66235CEDC334BFD85EFA06D52E0A8B4.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2010 15:16:53 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
#16
    Tiền Giang 13.05.2010 18:43:45 (permalink)
    0
        NGÔI TRƯỜNG CÓ HAI CỔNG (1)
     
        Trường em ngày xưa,chỉ toàn con gái!
        Nhưng lạ thay!Tất cả đều quá xinh!
        Năm cuối cùng,trong màu áo trắng tinh!
        Đã mê hoặc những anh chàng trót ngắm!!

     
        Anh cũng thế!Biết bao chiều say đắm!
        Hồn thẩn thờ,theo từng bước em đi!
        Trước cổng trường,đem trồng một gốc si!
        Mong có lúc,em vô tình nhìn thấy!!

     
        Bao hoa bướm cũng theo em từ đấy!
        Trong hồn anh,tràn ngập những hương thơ!
        Học ở Pleiku(2) mà luôn nghĩ đến Pleime!
        Hai ngôi trường cách nhau hàng cây số!!

     
        Vắng một chiều,hồn chìm trong nhung nhớ!
        Gốc si già,có lẽ em đã quên?
        Nỗi buồn kia,anh chưa kịp đặt tên!
        Trường hai cổng,chắc anh trồng nhầm chỗ??
     

        Cây Si mọc rễ rồi,bứng đi cũng khổ!
        Một mình anh,hai cổng biết làm sao?
        Nhìn những tà áo trắng mà nôn nao!
        Chỉ mong em,đừng về bên cổng đó!!!

                                         Tiền Giang

        1.Thành phố Pleiku có trường nữ trung học PLEIME
         Vì giáp 2 con đường nên có 2 cổng ra vào.Nhiều chàng
         si tình,đón cổng này thì nàng lại về cổng kia!
         2.Đây là trường Phổ thông trung học lớn nhất GIALAI
         Trước năm 1975.

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/C3798BF7BA8E41999AA25C94B66E3D5E.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2010 15:21:17 bởi Tiền Giang >
    Attached Image(s)
    #17
      Tiền Giang 03.06.2010 15:23:22 (permalink)
      0
      ĐÓN ĐƯA
      *Hồi âm bài “Ngôi trường có hai cổng” của TG!
       
      Trường em Pleime,đi về bằng hai cổng!
      Làm nản lòng những kẻ thích đón đưa!
      Không như người,anh bất kể nắng mưa
      Vẫn đứng đó,chờ em khi tan học!!

       
      Bị bạn trêu,nhiều hôm em muốn khóc!
      Nhưng trong lòng,lại tràn ngập xuyến xao!
      Tiết cuối cùng,mong cô giảng thật mau!
      Để được thấy gốc si già đứng đó!!
       

      Gặp thì giận,nhưng vắng rồi lại nhớ!
      Muốn van anh,đừng đón,kẻo bạn trêu!
      Mẹ dặn rồi:còn nhỏ,không được yêu!
      Em lại cứ không nghe lời mẹ dạy!!

       
      Thơ anh tặng,ngại ngùng chưa dám lấy!
      Đường anh đi,chỉ len lén theo sau!
      Đưa em về,mà chẳng dám nhìn nhau!
      Tình như gió thổi qua vùng đất lạ!!

       
      Chưa đậu tú tài,em quyết không nghiêng ngã!
      Mặc cho anh,ngày hai buổi đón đưa!
      Trước cổng trường,anh cứ việc làm thơ!
      Em sẽ nhận,khi bước vào đại học!!!

                                         Thu Huyền PM


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/D43C4035D63447D1A7E927C407B4643B.jpg[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2010 15:31:14 bởi Tiền Giang >
      Attached Image(s)
      #18
        Tiền Giang 04.07.2010 11:56:31 (permalink)
        0
        ĐIỆU TANGO BUỒN
         
        Xem trận cầu Đức vùi dập Achentina!
        Không ai có thể nghĩ đó là sự thật!
        Tevez,Messi,hoàn toàn bế tắc!
        Chân mỏi,gối chồn,không chịu nhảy Tango!!

         
        Mới phút thứ tư,cầu thủ trẻ Mueller
        Ghi bàn thắng,khiến Maradona choáng váng!
        Đây là trận knock-out,nên chẳng ai khoan nhượng!
        Một thoáng sai lầm,đành ôm hận ngàn thu!!

         
        Viện hải dương học Sea-Life,bạch tuột Oracle(1)
        Đã gieo quẻ tương lai cho đội Đức!
        Thế nhưng vẫn biết bao người bị xốc!
        Trước trận cầu kinh điển của đêm qua!!
         

        Số phận do trời,hay lỗi tại nơi ta?
        Khi một giàn sao không phát huy tác dụng! (2)
        Hàng thủ mệt nhoài,hàng công lúng túng!
        Tựa như gà mắc tóc,gỡ không ra!!
         

        Trên khán đài những đôi mắt xót xa
        Khi chứng kiến chim đại bàng gãy cánh!
        Xe tăng Đức đang biểu dương sức mạnh!
        Đã ba lần đều thắng đậm bốn sao!! (3)
         

        Á Căn Đình,cứ gặm nhắm nỗi đau!
        Điệu Tango buồn,bốn năm sau gặp lại!
        Trong cuộc sống chẳng có từ “Bất bại”
        Thắng được chính mình,danh tiếng mới bền lâu!!!(4)

                                              Tiền Giang

        1.Tại viện Hải dương học Sea Life,người ta dùng   bạch tuột
        Oracle để đoán kết quả cấc trận cầu có đội Đức tham gia
        kết quả 80% là Đức thắng!
        2.Trong tuyển Achentina rất nhiều sao:Higuan,Tavez,Messi,
        Di Maria.....
        3.Đức có ba trận thắng đậm,bốn lần sút tung lưới các đội Úc,
        Anh và Achentina.
        4.Tiền vệ Schweinsteiger của Đức tố cáo các cầu thủ Ahen hay
        khiêu khích để đối phương bị đuổi khỏi sân và gây áp lực lên
        trọng tài khi có sự cố!
        *CHÚ BẠCH TUỘT ORACLE                                  
         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/2C18C79506E94429A282FF1B47C8793B.jpg[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2010 12:00:33 bởi Tiền Giang >
        Attached Image(s)
        #19
          nhabe 04.07.2010 19:28:24 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Tiền Giang

          ĐIỆU TANGO BUỒN
           
          Xem trận cầu Đức vùi dập Achentina!
          Không ai có thể nghĩ đó là sự thật!
          Tevez,Messi,hoàn toàn bế tắc!
          Chân mỏi,gối chồn,không chịu nhảy Tango!!

           
          Mới phút thứ tư,cầu thủ trẻ Mueller
          Ghi bàn thắng,khiến Maradona choáng váng!
          Đây là trận knock-out,nên chẳng ai khoan nhượng!
          Một thoáng sai lầm,đành ôm hận ngàn thu!!

           
          Viện hải dương học Sea-Life,bạch tuột Oracle(1)
          Đã gieo quẻ tương lai cho đội Đức!
          Thế nhưng vẫn biết bao người bị xốc!
          Trước trận cầu kinh điển của đêm qua!!
           

          Số phận do trời,hay lỗi tại nơi ta?
          Khi một giàn sao không phát huy tác dụng! (2)
          Hàng thủ mệt nhoài,hàng công lúng túng!
          Tựa như gà mắc tóc,gỡ không ra!!
           

          Trên khán đài những đôi mắt xót xa
          Khi chứng kiến chim đại bàng gãy cánh!
          Xe tăng Đức đang biểu dương sức mạnh!
          Đã ba lần đều thắng đậm bốn sao!! (3)
           

          Á Căn Đình,cứ gặm nhắm nỗi đau!
          Điệu Tango buồn,bốn năm sau gặp lại!
          Trong cuộc sống chẳng có từ “Bất bại”
          Thắng được chính mình,danh tiếng mới bền lâu!!!(4)

                                                Tiền Giang

          1.Tại viện Hải dương học Sea Life,người ta dùng   bạch tuột
          Oracle để đoán kết quả cấc trận cầu có đội Đức tham gia
          kết quả 80% là Đức thắng!
          2.Trong tuyển Achentina rất nhiều sao:Higuan,Tavez,Messi,
          Di Maria.....
          3.Đức có ba trận thắng đậm,bốn lần sút tung lưới các đội Úc,
          Anh và Achentina.
          4.Tiền vệ Schweinsteiger của Đức tố cáo các cầu thủ Ahen hay
          khiêu khích để đối phương bị đuổi khỏi sân và gây áp lực lên
          trọng tài khi có sự cố!
          *CHÚ BẠCH TUỘT ORACLE                                  
          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/2C18C79506E94429A282FF1B47C8793B.jpg[/image]

          chào Tiền Giang, nhabe họa nha

          Điệu Tanggo buồn

          người Đức vốn thuộc dòng xuất sắc
          ít dân tộc nào có thể sánh ngang
          khi đông hòa nhập cùng tây
          cả thế giới cũng sinh lo ngại
          e rồi Đức lại lên ngôi bá chủ...
          giờ đã thấy trên bàn bóng đá
          Đức tỏ ra không kém một ai...
          nên Tango từng bước rã rời
          dẫu vậy cũng đừng nên nản chí
          ngoài tài ra còn có số kia mà...
          số hên mà đến thì tài cũng thua...

          nhabe
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2010 21:21:58 bởi nhabe >
          #20
            Tiền Giang 27.07.2010 14:13:16 (permalink)
            0
                ĐỌC TRÀ HOA NỮ
             
                   Hãy yêu như toán học!
                  Đã là A thì không thể là B
                  Hãy nghĩ như triết học!
                  Đã đo lường,ắc thiếu sự đam mê!


                 
            Những chuyện ấy,bây giờ không nhắc nữa!
                  Vẫn còn đây,như dấu ấn ngọt ngào!
                  Ta trót đi trên con đương lầm lỡ
                  Hiểu ra rồi,giờ biết trả lời sao?


                  
            Đêm không ngủ!Buồn ! Đọc Trà Hoa Nữ!
                   Một cuộc đời ở tận phía trời Âu!
                   Nét tương đồng, khiến lòng ta tư lự
                   Trong sương mù tình ái, khác gì nhau?

                  
            Thế là đủ! Em không cần giải thích!
                   Đâu hương hoa,đâu cay đắng của đời?
                   Cõi vô tận đã bắt đầu chuyển dịch!
                   Nỗi muộn phiền,như gió thoảng,em ơi!!

                                                                      
                                                                           Tiền Giang
                                                                       

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2010 12:21:19 bởi Tiền Giang >
            #21
              peli 07.08.2010 13:50:46 (permalink)
              0
              NƯỚC MẮT HOÀNG LAN

              Lễ chùa cứ ngỡ nhẹ lòng
              Hay đâu truớc Phật mà mong nhớ người!
              Dấu Yêu nào đã trao lời!
              Ngỡ trong gang tấc,xa vời trùng mây
              Ôi!giờ ngừơi đó ta đây
              Đau thương một tấm thân gầy héo hon
              Con đâu hẹn biển thề non?
              Còn đâu lời hứa sắc son hôm nào?
              Tim nghe nhoi nhói niềm đau
              Vào chùa lễ Phật mong sầu nhẹ vơi
              Mộng đâu,mộng thực ở đời!
              Tình thơ nay hoá một trời đau thương!
              Nay tình rẽ lối hai đường
              Cầu yêu gãy nhịp sông Tương đôi đường
              Chờ ai bắc nhịp cầu thương
              Ai hay cầu ấy dẫn đường thương đau
              Hoa Bằng Lăng tím úa màu
              Hoàng Lan rơi rụng trăng nào hay đâu!?
              Tháng bảy trởi đổ cơn Ngâu
              Tình ta gãy nhịp trời sầu mưa rơi
              Lệ lòng sao cứ đầy vơi?
              Hoa tình tan tác bên trời thu sang
              Mùa thu trời mặc áo tang
              Tiển đưa hồn chiếc lá vàng rơi rơi
              Áo vàng hôm ấy chơi vơi
              Áo màu thu ấy,muôn đời em ghi
              Tình thơ người hỡi yêu chi?
              Tím buồn sắc áo,người đi xa rồi
              Thôi thì duyên lỡ duyên rồi
              Người ơi có thấy bồi hồi con tim???
              Ta mang thư cũ ra xem
              Vọng miền kỹ niệm êm đềm nụ hôn!
              Tình thơ một mãnh vùi chôn
              Sông Tiền gió bỗng dập dồn sóng xao!
              Hay Sông cố gánh niềm đau?
              Cho tình thơ ấy tan vào hư không?
              Sắc - không vẫn nhủ nằm lòng!
              Mà sao nuớc mắt lưng tròng ,châu rơi?
              Hạnh phúc sao cứ xa rời?
              Hồng nhan bạc phận ,muôn đời hay sao?
              Tím tái buồn đến năm nào?
              Cuộc tình chưa hợp tan mau hỡi người?
              Làm sao tìm lại nụ cườỉ
              Tìm đâu nhân thề một người tri âm??
              Lạy Phật con nguyện thành tâm
              Giúp con khuây khoả tan mầm đau thương!
              Số đâu ,số cứ Đoạn Trường
              Phận gì ,phận cứ đau thương rẫy đầy?
              Duới chân phật con quỳ đây
              Nhân quả kiếp trước kiếp này nặng mang?

                                                           Hoàng Lan
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2010 09:40:19 bởi peli >
              #22
                Tiền Giang 15.08.2010 22:09:58 (permalink)
                0

                                        SÁNG NAY
                                                       *Tặng TM
                                                
                Sáng nay em lên lớp
                                                 Sân trường anh trông theo!
                                                 Gió làm bay mái tóc
                                                 Áo làm tim xuyến xao!!


                                               
                  Sáng nay em nhìn anh
                                                 Đôi mắt sao long lanh!
                                                 Em xinh chi quá thế!!
                                                 Cho lòng anh nhớ nhung?


                                                
                Sáng nay bên cửa lớp
                                                 Anh thẩn thờ ngắm em
                                                 Đẹp làm chi lắm thế?
                                                 Cho hồn anh đảo điên!!


                                              
                   Sáng nay nghe em hát
                                                 Chợt thấy lòng đắm say!
                                                 Duyên làm chi lắm thế
                                                 Cho hồn anh ngất ngây!!


                                                
                Sáng nay trời trở gió
                                                 Lá vàng hôn chân em!
                                                 Ghen với lá vàng nọ
                                                 Càng thấy lòng yêu thêm!!


                                                
                Sáng nay trời thắm đỏ
                                                 Nắng hồng hôn môi em
                                                 Ghen với nắng hồng đó!
                                                 Để thấy lòng thương thêm!!
                 
                                                                       
                                                                                                     Tiền Giang


                <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2010 13:55:57 bởi Tiền Giang >
                #23
                  peli 16.08.2010 14:23:43 (permalink)
                  0
                  AI LÀM?
                   
                  Áo vàng đã nhạt màu đâu!
                  Nổi sầu ai để một đầu sông Tương?
                  Ai làm mắt lệ sầu vương??
                  Vì ai hoa vướng bụi đuờng ngày qua???
                  Tình kia nào đã nhạt nhoà!
                  Tình còn ở đó đi xa bao giờ????
                  Nổi sầu uớt cả trang thơ
                  Cầu yêu gãy nhịp ,tình thơ héo sầu!
                  Ai làm cho gãy nhịp cầu?
                  Ai làm tuôn đổ mưa ngâu trời chiều??
                  Ai làm nhạt mất tiếng yêu???
                  Ai làm hoa tím buồn thiu mấy ngày????
                  Ai làm môi đắng mắt cay?????
                  Ai làm ai khổ,trách ai hỡi ngừơi?????
                  Ai làm Thu đến kém tươi??????
                  Ai làm băng giá tim người Tây Nguyên???????
                  Ai làm gãy nhịp cầu duyên????????
                  Ai làm cho nổi ưu phiền dâng cao??????
                  Ai làm ai biết ai nào!
                  Trả lời em giúp ai nào? Em mong!
                  Ai làm lạnh buốt cõi lòng?
                  Lửa lòng lại hoá tuyết đông lạnh lùng!
                  Ai làm thêm nổi nhớ nhung?
                  Ai làm tím tái một khung trời buồn??
                  Ai làm mưa lệ đổ tuôn???
                  Ai làm héo hắt vương buồn ánh trăng????
                  Ai làm nên nổi băn khoăn?????
                  Ai làm cho nước Tiền Giang đổi màu??????
                  Ai làm ai trả lời mau!
                  Ai làm lỡ một sắc màu yêu thương??????????
                  Ai chờ ai nói ai tường!
                  Một lần mắt khỏi vấn vương nổi sầu!!!!!
                                                              HOÀNG LAN

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2010 09:38:40 bởi peli >
                  #24
                    Tiền Giang 29.08.2010 09:01:53 (permalink)
                    0

                                  EM LẠI YÊU RỒI ANH BIẾT KHÔNG?
                                                 *Dịch tâm sự của em ra thơ!
                                                  Sao ta cứ khép tâm hồn lại
                                             Chỉ để tôn thờ một nụ hôn?
                                             Tình đầu làm tim xao xuyến mãi!
                                             Tình cuối khiến lòng ngây ngất hơn!!


                                            
                    Bên kia bóng núi,chân trời khác
                                             Xin gửi hồn theo những áng mây!
                                             Năm ấy,người đi ta đánh mất
                                             Mối tình trong trắng,chút thơ ngây!


                                            
                    Rồi gửi đời em cho gió mưa
                                             Quanh đi,quẩn lại,chút duyên thừa
                                             Tình không có giá,nên không bán
                                             Dẫu bán,ai người đủ sức mua??


                                            
                    Một sáng đẹp trời,chẳng ngóng trông!
                                             Anh đem dạo mấy phím tơ lòng!
                                             Con tim băng giá bừng tỉnh giấc!
                                             Em lại yêu rồi!Anh biết không???
                     
                                                                               Tiên Giang


                    < Sửa đổi bởi: Tiền Giang -- 5.5.2010 15:45:33 >
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2010 14:00:47 bởi Tiền Giang >
                    #25
                      Tiền Giang 17.09.2010 08:42:56 (permalink)
                      0


                                                             THƠ.RƯƠỤ VÀ EM

                                                              Mười tám năm rồi anh mới say
                                                        Một trời tâm sự cứ vơi đầy
                                                        Rượu thơ,thơ rượu,hồn quanh quẩn
                                                        Quên hết chuyện đời,lại hoá hay!

                                                       
                      Khó hiểu thay cho một chữ tình
                                                        Cuộc đời vốn đã quá mong manh!
                                                        Sao đem thiêu đốt trong men rượu?
                                                        Giam cả hồn trong đôi mắt xanh?


                                                     
                         Người ở đầu sông,kẻ cuối sông
                                                        Thôi còn chi nữa để mà mong!
                                                        Tình kia vội chết theo màu rượu
                                                        Nàng đã quên rồi,có biết không?

                                                       
                      Anh nguyện ngàn năm chịu lưu đày
                                                        Thơ sầu nên phải ướp men cay.
                                                        Thiếu bóng hình em trong chén rượu
                                                        Đời bảo anh buồn,nên mới say!
                       
                                                                                        
                      < Sửa đổi bởi:
                                                                                                                      Tiền Giang

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2010 14:03:03 bởi Tiền Giang >
                      Attached Image(s)
                      #26
                        peli 17.09.2010 14:21:10 (permalink)
                        0
                        EM TÔI
                         
                        Cầu Mỹ Thuận,ngày hai lần qua lại!
                        Tà áo gió đùa,mái tóc nắng ươm!
                        Cặp mang trên người,tình yêu giấu trong tim!
                        Em đi học,khi đã là người lớn!!
                         
                        Mỗi khi em buồn,vì thiếu người đưa đón...
                        Quán cà phê Bờ Sông,bật laptop em mail:
                        Anh  “iu” ơi!Bé thấy nhớ anh “nhìu”!
                        Mùa Đông gần đến,anh hãy về,anh nhé!!
                         
                        Sắp ba mươi tuổi rồi,em vẫn còn là cô bé!
                        Yêu suốt ngày,rồi chợt giận cả đêm!
                        Tình nhiều khi không cất ở trong tim!
                        Thương hay giận,đều chảy dài theo ngọn bút!!
                         
                        Sợ nói không đủ lời,em dùng photoshop!
                        Biến con tim,thành ổ khóa Hoàng Lan!
                        Chiếc chìa thân thương đem khắc chữ Tiền Giang!
                        Còn quá trẻ,sao em chọn cho mình,tình cuối??
                         
                        Mới hai tháng tròn,phải chăng em nông nổi?!?
                        Thơ xao xuyến lòng,liệu tình đã ngấm vào tim!?!
                        Những nụ hôn nồng,nhờ gió chuyển mỗi đêm
                        Anh sợ có lúc,em giận hờn,đòi lại!!
                         
                        Hàng trăm câu thơ,em hứa yêu mãi mãi!
                        Phần còn lại cuộc đời,công thêm cả kiếp sau!
                        Đi về một mình!Thương em quá đi thôi!
                        Tình yêu lớn,nằm trong tráitim cô bé!!!
                                                                    Tiền Giang

                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/844B9EA8A45242EEA16F8E44A060D9B6.jpg[/image]


                        HẠNH PHÚC



                        Nếu khi yêu còn nghĩ cho hay trả
                        Tình trao rồi,còn lấy lại đuợc sao?
                        Nụ hôn nào ,dù nhờ gió chuyển nhau!
                        Dễ lấy lại,có còn là yêu nữa???

                        Từ tàn tro,thắp cho nhau ngọn lửa!
                        Tim chết rồi,vì anh đó,hồi sinh!!
                        Đã mấy luợt,em tự hỏi lòng mình!
                        “Không chân dung”,tự hỏi mình :”Yêu đuợc”???

                        Duyên đẩy đưa,số trời không biết trước!
                        Phận đã định rồi,anh tình cuối Hoàng Lan
                        Chúng ta bên nhau,nhờ con sông đó,Tiền Giang
                        Ta hãy yêu,như lời nguyền hôm ấy!!!

                        Dù mai sau, đời chia đôi mãi mãi!
                        Nụ hôn trao rồi,hãy giữ mãi nha anh!
                        Tình đôi mình dù có hoá mong manh!
                        Hương Hoàng Lan vẫn gửi về Phố Núi!!!

                        Đã biết cuộc đời,sẽ trở về cát bụi!
                        Chút tình này,lưu giữ lại mai sau!
                        Tình cuối rồi,ta tha thiết trao nhau!
                        Mong viết trọn,chỉ hai từ Hạnh Phúc!!!!

                        Hoàng Lan


                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/6DFCE8DC415743FB92FAC9723B83DAD2.gif[/image]
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2010 14:23:37 bởi peli >
                        Attached Image(s)
                        #27
                          Tiền Giang 03.10.2010 09:33:38 (permalink)
                          0


                                                NẾU......

                                                       
                          Khi em nói đùa quá trớn
                                                        Con tim tưởng thật nên đau
                                                        Anh đã dỗ dành biết mấy
                                                        Thuốc thang chẳng bớt chút nào!


                                                       
                          Tình yêu không nên bỡn cợt
                                                        Sẽ làm thương tổn đời nhau
                                                        Ví dầu nếu tình đã chết
                                                        Đừng đem chôn  dưới mộ sầu!!!

                                                      
                            Nếu không yêu mùa xuân nữa
                                                        Đừng xem hoa nở bên trời!
                                                        Nếu thấy lòng đà tắt lửa
                                                        Thương làm chi chiếc lá rơi???

                                                       
                          Một ngày con tim ngừng đập
                                                        Lỗi này tất cả tại em
                                                        Hãy gom những gì đã mất
                                                        Thật lòng trả lại cho tim!!!
                           
                                                                                     
                                                                                                         Tiền Giang


                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2010 14:05:51 bởi Tiền Giang >
                          #28
                            peli 08.10.2010 12:36:37 (permalink)
                            0
                            x
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2010 13:18:59 bởi peli >
                            Attached Image(s)
                            #29
                              Tiền Giang 21.10.2010 09:27:27 (permalink)
                              0


                                   CON TIM BỆNH
                               

                                    Ngăn nào không đau,dành cho em!
                                   Phần nào tổn thương,tặng cho đời!
                                   Bao năm mài miệt tim thành bệnh
                                   Được mất giờ này, chỉ thế thôi!


                                  
                              Ngày xưa tim đau vì yêu em
                                   Nhưng là nỗi đau thật êm đềm!
                                   Tim luôn thổn thức,luôn đòi hỏi
                                   Chẳng phút giây nào, được bình yên!


                                  
                              Hôm nay tim đau vì cuộc đời
                                   Tuổi tác giờ này , cũng phải thôi!
                                   Ngoài kia hoa Sứ hương thơm ngát (1)
                                   Một chút ưu phiền,lặng lẽ trôi!


                                  
                              Đến lúc tim thôi không còn bệnh
                                   Xin gửi cho anh  một nụ cười!
                                   Đường đi chân mỏi,tim không mỏi!
                                   Cho đoá hoa lòng, héo lại tươi!!
                               
                                                           
                              Tiền Giang
                                   
                              1.Sân bệnh viện Thống Nhất trồng nhiều hoa Sứ!




                              Đính kèm (1)
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2010 14:07:38 bởi Tiền Giang >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 24 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 356 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9