DƯ ÂM NGÀY XƯA
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              THƠ VÀ EM       Giấc mộng nào mà chẳng có em?   Hương thơm choáng ngợp cả màn đêm!   Thơ yêu dệt mỗi từ nhan sắc!   Đã nhớ thương,càng thương nhớ thêm!!   
    Trần thế lạc loài một trích tiên!   Mi thanh mục tú,lại ngoan hiền!   Thất bộ thành thi,thơ quán tuyệt!   Trời thương rớt xuống một chữ duyên!!       Hoa nở trang thơ,hoa sẽ tươi!   Tinh hoa hiến tặng lại cho đời!   Đem tình thơ chuyển thành tình sử!   Tình cuối chỉ dành tri kỷ thôi!!       Phố Núi gió về,lạnh sáng nay!   Thơ em làm ấm kẻ lưu đày!   Thả ly rượu xuống,cầm lấy bút!   Đã có em rồi,không thể say!!?           
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              YÊU HƠN MỐI TÌNH ĐẦU       Nếu em là biển rộng   Đừng xô anh vào bờ!   Hãy chứa ngàn giấc mộng   Để cho anh làm thơ...    
   Nếu em là núi lớn   Bóng ngã về phía anh!   Hãy chứa nhiều hoa bướm   Để tình mãi ngát xanh...       Và nếu em là gió    Hãy thổi mát đời nhau!   Mang hương thơm hơi thở   Vá lại mảnh tim sầu...       Hãy làm đê chắn sóng   Hãy làm bờ cát êm!   Hãy làm huyền thoại sống   Hãy là máu của tim...       Để sáng mai thức dậy   Mình mãi là của nhau!   Trao linh hồn từ đấy   Yêu hơn mối tình đầu...       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              NGẬP SẮC HOA XUÂN       Quanh em ngập sắc hoa Xuân 
  Đem hương thơm ướp cho từng bài thơ! 
  Đời thường nào phải giấc mơ 
  Hai năm trang điểm,một giờ lên ngôi..    
   Sắc hoa nào khác màu môi 
  Váy đen da trắng bồi hồi con tim! 
  Bất ngờ tình chọn màu đen 
  Eo thon dáng chuẩn đã quen mắt rồi..       Gió Xuân vờn nhẹ cánh môi 
  Nụ cười gợn sóng,cây đời đơm hoa! 
  Đẹp luôn cả dáng lẫn da 
  Nàng Thơ thêm chút lụa là càng xinh..       Mới hay sơn thủy hữu tình 
  Em vào đất Quảng,hoa Xuân trải đường! 
  Lòng anh cứ mãi vấn vương 
  Thơ hòa nhan sắc, yêu thương mặn nồng..       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              MÀU HỒNG TÌNH YÊU       Tối qua gửi em một bó hoa Hồng 
  Người tình và áo dài cùng đi sự kiện! 
  Là doanh nhân,em không cần ăn diện 
  Nhưng trong mắt anh,em rất kiêu sa...    
   Vạt áo dài in sắc đỏ của hoa 
  Thêm chút hồng làm ấm đường Hà Nội! 
  Màu son môi, nhìn em rất mới 
  Mái tóc thề,ôm trọn một bờ vai...       Ánh sáng chiều Thu in bóng trang đài 
  Giữ sự bình dị để cho anh say đắm! 
  Biết rằng nàng Thơ đang ngoài ngàn dặm 
  Nhưng màu hồng vẫn ngự trị trong tim...       Đã dặn rồi nhưng cứ sợ em quên 
  Tấm hình check in nói lên tất cả! 
  Lấy góc nhìn nghiêng,trông em rất lạ 
  Có một màu hồng chỉ dành để ngắm thôi...       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              VẪN THẤY HOA VÀNG   TRÊN CỎ XANH   * Lấy tựa đề 1 bộ phim Việt       Một bước không xa Ngọc Nữ ơi!   Gió mưa đâu úa được cây đời!   Trở về em lại ngoan hơn trước   Tình cứ đầy thêm chẳng thấy vơi!!    
   Vẫn thấy hoa vàng trên cỏ xanh   Vườn yêu trái ngọt với cây lành!   Ta về đắp lại con đê vỡ   Xao xuyến vì câu" -Em nhớ anh"!!       Nửa cốc rượu tình vẫn cứ say   Tiền đâu mua được giấc mơ này!   Nụ hôn rực lửa tan băng giá    Xóa hết giận hờn,tay nắm tay...       Lại thấy hoa vàng trên cỏ xanh   Ươm tơ dệt nốt mộng ân tình!   Thơ đàn một gánh cùng vui nhé   Vạn nẻo đường đời, em có anh!!               
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              THIẾP BÊN KHUNG CỬA..       Thiếp bên khung cửa nhìn theo 
  Bóng ai dần khuất,trăng treo cuối trời! 
  Niềm thương nỗi nhớ chưa vơi 
  Phòng khuê quạnh quẽ,để người chân mây..   
    Tương phùng,rượu chửa kịp say 
  Một tuần dấu ái,đến ngày chia xa! 
  Ai làm héo úa đời hoa? 
  Đoạn trường nên khiến lệ nhòa canh thâu..       Đêm đêm tóc rối lụa nhàu? 
  Thơ tình chỉ viết những câu mặn nồng! 
  Giờ đây gió thổi ven sông 
  Cung đàn lỗi nhịp cho lòng ai đau..       Áo kia dù có phai màu 
  Tim kia quyết xóa nỗi sầu cách ngăn! 
  Người ngoài ngàn dặm biết chăng? 
  Một ngày không gặp cũng bằng..mười năm!           
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              BIỆT KHÚC       Biệt khúc không ngăn được giọt sầu 
  Bài thơ áo trắng biết về đâu? 
  Cung thương rớt xuống,cành hoa héo 
  Điệu nhớ làm tim ai thoáng đau..    
   Biệt khúc tiển người qua bến xưa 
  Trăm năm son sắt,hóa ra thừa 
  Khơi dòng ký ức,phai màu nắng 
  Phím gãy dây chùng,ai đón đưa?       Biệt khúc trăng tàn,hoa tím bay 
  Xa em,chấp nhận kiếp lưu đày 
  Hờn duyên,tủi phận,thơ thiếu lửa 
  Đã mất nhau rồi,sao chẳng say?       Biệt khúc em trao chứa vạn sầu 
  Trời chưa tháng Bảy chớm mưa ngâu 
  Thuyền tình giờ đã neo bến khác 
  Ta biết cùng ai chia nỗi đau? 
   
             
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              VẮNG CƠN GIÓ BẤC       Ta thương cơn gió mùa Đông   Mang theo giá buốt để lòng vấn vương!   Dã Quỳ vàng rực bên đường   Không son phấn vẫn sắc hương dạt dào...    
   Ta yêu lời nói thanh tao   Dung nhan đâu kém hoa Đào năm xưa?   Đã từng dãi nắng dầm mưa   Qua sông chẳng kịp nên chưa lụy đò...       Người trao ta nửa giấc mơ   Ôm cành hoa trắng đợi chờ... ngàn năm!   Nhả tơ cho trọn kiếp tằm   Thơ không viết nữa, tri âm vẫn còn...       Cuối năm lại thấy cô đơn   Vắng mùi hương ấy dỗi hờn nàng Thơ!   Khi yêu ta hóa kẻ khờ   Ôm vần điệu để mộng mơ suốt đời...       Tàn Đông mưa đã ngừng rơi   Gỡ tờ lịch cuối nhớ người ta yêu!   Đèn vàng nhuộm phố hắt hiu   Vắng cơn gió Bấc thêm nhiều nhớ nhung...       TIỀN GIANG               
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              GIẤU    *Viết thay em         Giấu mối tình thơ trong đáy tim  
  Giấu hơi thở nóng,cánh môi mềm  
  Giấu lời mật ngọt trên trang sách  
  Giấu một trời yêu sau bóng đêm...     
    Giấu đóa hoa tình bên chiếu chăn  
  Giấu vành trăng khuyết,xua cách ngăn  
  Giấu đi giọt lệ ngày tương hội  
  Giấu khúc tình ca,biếu..chị hằng!         Giấu phấn hương nồng,ai nhớ ai?  
  Giấu màu áo tím liễu Chương Đài  
  Giấu chuông trên đỉnh Hàn San tự  
  Giấu những hờn ghen đã chớm phai..         Giấu nụ hôn nồng cho ý thơ  
  Giấu thương giấu đợi giấu mong chờ  
  Giấu vòng eo nhỏ trong màu áo  
  Giấu những lời yêu trong giấc mơ...  
   
                         
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              CÂY TÌNH   Cây trái tim nên màu lá đỏ 
  Đứng một mình đón gió mùa Đông! 
  Dáng xinh,má đỏ,áo hồng 
  Một đôi mắt đẹp bềnh bồng tứ thơ...    
   Cây cũng biết mộng mơ em nhỉ? 
  Sự thủy chung tôn quý ngàn đời! 
  Giữ mình nên lá không rơi 
  Hoa thơm trải lối,khung trời bình yên...       Nhờ cây Tình, chữ duyên tác hợp 
  Dọc đường Tình,mấy lớp buồn vui! 
  Mây bay, gió cuốn, ngậm ngùi 
  Trăm gian ngàn khó, giận rồi lại thương...       Cây trái tim,nên hương màu đỏ 
  Vắng tiếng cười,thấy nhớ vô vàn! 
  Khối tình đã trót nặng mang 
  Biển Tình con sóng trái ngang xô bờ...       Vẫn còn đó, giấc mơ tái hợp 
  Giữa đêm đen,tia chớp dẫn đường! 
  Cây Tình vẫn tỏa ngát hương 
  Đem cành hoa quý,ươm vườn dấu yêu...   VÕ THANH PHONG                   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              BÂY GIỜ THÁNG MẤY?       Bây giờ tháng mấy,em biết không? 
  Nắng chiếu hàng cau,má ửng hồng 
  Gió sớm đang khua cành lục liễu 
  Đò ngang tiễn khách đã sang sông...    
   Bây giờ tháng mấy,sao hoa bay? 
  Biển nhớ rừng thương lấp chẳng đầy! 
  Buông tiếng tơ lòng đêm nguyệt tận 
  Bồ đào mỹ tửu,tít mù say...       Bây giờ tháng mấy,trái tim đau? 
  Hạnh phúc trần gian khó cưỡng cầu 
  Viết khúc tình ca bằng nỗi nhớ 
  Mối tình thơ ấy sẽ về đâu?       Bây giờ tháng mấy,hỡi Tình Xa? 
  Thềm vắng hoa rơi,ánh nguyệt tà 
  Gió vẫn đi về trong tĩnh lặng 
  Đêm buồn day dứt mãi không qua...   VÕ THANH PHONG               
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: