Góc vườn lão Trạc
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 66 bài trong đề mục
Trạc Tuyền 09.02.2010 14:36:33 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Xin Quẻ
 
Ghé về chùa mới cầu may
Xin thày một quẻ tết này ra sao?
Vì rằng năm cũ lao đao
Gập ghềnh lên xuống biết bao lần rồi.
Tính ra cũng nửa đời người
Năm mới thày có phán lời gì chăng?
 
Trung Dũng Đầu xuân chúc thày có nhiều khách thập phương. tấn tài tấn lộc.


       Gieo quẻ năm Dần

Thí chủ cầu duyên chùa mới ư
Năm nay nhất định sẽ dôi dư
Cô phù dâu ấy nay già cả
Tiểu trẻ chùa tôi cứ rước về

Tấn tài tấn lộc tới xuân sang
Chàng sẽ giàu to lắm bạc vàng
Mọi việc chu toàn như mộng ước
Cuối năm tổng kết giọng oang oang./.

#16
    Trạc Tuyền 09.02.2010 14:49:51 (permalink)
    0
    Mừng quá
     
    Thiệt là trời phật xót thương
    Vô duyên mà cũng có đường tương chao
    tưởng là hêt kiếp cầm gào
    tự mình tắm rửa , tự cào lưng xương
    Tiểu nào tại hạ cũng thương
    miển là có kẻ xếp giường thay chăn
    mà nè nhà chẳng có ăn
    xin chùa  chấp nhận làm tăng trong chùa.
     
    cs

    Thiệt mắc cở quá, cho nộp đơn rồi lại đòi vô chùa ở với vợ luôn.


    Chùa quý

    Chùa tôi có Tiểu có Tăng
    Có Từ có Vãi quanh năm vui vầy
    Thí chủ đăng ký vào đây
    Nhập luôn hộ khẩu sổ dày thêm trang

    Chùa tôi rộng rãi thênh thang
    Có sân đá bóng cho hàng...Tiểu con

    Mọi việc coi như đã xong
    Vào gặp Tiểu Hổ phía trong ...cạo đầu./.



    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2010 15:20:07 bởi Trạc Tuyền >
    #17
      Đoạn_Trường 09.02.2010 15:52:10 (permalink)
      0

      Xướng:

      THƯ QUÁN


      Bạc bẽo tình đời biến đổi nhanh
      Hững hờ dòng chữ mãi tranh giành
      Người thua kẻ thắng vang danh nhỉ...
      Thơ khóc văn cười vọng tiếng thanh...
      Đảo ngược càn khôn quân tử hí
      Che mù nhật nguyệt mỹ nhân đành
      Để mang đi bán lời bình nghị
      Chôn kín tâm hồn đầy nặc tanh

                                             Đoạn Trường

      09/07/09


      Hoạ:

      "Thánh nhân"

      Vancali 2.6.10



      "SỰ ĐỜI"

      Thanh Huy



      "ĐÂU CÓ DỄ "

      Trần Mạnh Hùng



      "CÕI TRẦN ...!"
       
      Nha Uyen



      Thời Thế

      THời thế giờ sao biến đổi nhanh
      Quan to quan bé cứ tranh giành
      Của chùa dễ lấy thi nhau giựt
      Quốc khố vơ vào giấu thật nhanh
      Đè lũ dân đen bòn khố rách
      Bắt người lương thiện khổ sao đành
      Tưởng rằng phát triển dân thêm sướng
      Chứ biết đâu càng lắm nỗi tanh

      Trạc Tuyền


      ____________________________

      "Tò Mò"
       
      C Pham
       
       

      An Phận Tuổi Già

      Sướng khổ một đời cũng hết nhanh
      Cần chi mà phải hơn thua giành
      Đẩy người vướng lụy gây tình hận
      Xúi dạ mang sầu cạn đức thanh
      Nghĩa chạy đâu rồi, nên giữ lấy
      Ý còn như thế, sửa cho đành
      Tao nhân tránh mặt xa đàm tiếu
      Thỏa mãn tâm hồn... giận nguội tanh

                                                     Đoạn Trường



      Cám ơn bạn Trạc Tuyền đã cùng xướng hoạ với chúng tôi.  Chúc bạn và gia đình năm mới an khang, tràn đầy phước lộc.



      #18
        Trần Trung Dũng 10.02.2010 09:40:42 (permalink)
        0
              Gieo quẻ năm Dần

        Thí chủ cầu duyên chùa mới ư
        Năm nay nhất định sẽ dôi dư
        Cô phù dâu ấy nay già cả
        Tiểu trẻ chùa tôi cứ rước về

        Tấn tài tấn lộc tới xuân sang
        Chàng sẽ giàu to lắm bạc vàng
        Mọi việc chu toàn như mộng ước
        Cuối năm tổng kết giọng oang oang./.



        Tạ Lễ
         
        Nghe lời thày dạy thật vui ghê
        Vừa được lộc to , được tiểu về
        Nhưng xin hỏi khẽ thày một tiếng
        Tôi đã già rồi tiểu có chê.?
         
        Linh ứng hay không hãy cứ tin
        Sửa soạn lễ chay kính dâng lên
        Cầu sao mong ước mai toại nguyện

        Mồng một xuất hành được gặp hên.
         
        TrungDũng

         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2010 09:48:02 bởi Trần Trung Dũng >
        #19
          Hanhgia 10.02.2010 14:43:09 (permalink)
          0

          Tạ Lễ

          Nghe lời thày dạy thật vui ghê
          Vừa được lộc to , được tiểu về
          Nhưng xin hỏi khẽ thày một tiếng
          Tôi đã già rồi tiểu có chê.?

           
          Tiểu chùa thầy chỉ kén thơ hay
          Già cả trẻ trung chả mảy may
          Tính toán chi li nên thí chủ
          Dâng lên lễ hậu Tiểu theo ngay./.
           
          #20
            Trạc Tuyền 11.02.2010 07:48:16 (permalink)
            0



            Hổ ơi

            Hổ ơi có hiền hơn sư tử
            Hay vẫn oai phong chúa sơn lâm
            NHốt chung chuồng phải chịu âm thầm
            Đừng ca thán mà ăn cái vả

            #21
              cosiaus 11.02.2010 08:29:44 (permalink)
              0
              Đón  cọp …
               
              Ngày mai  Con Cọp lại kiêng về
              Không bắt ,không mua ,chẳng được chê
              Nanh vuốt xè ra ngồi chổm chệ
              Râu hàm cong lại thấy mà ghê
              Ban ngày  cọp đực làm ta xệ
              Đêm tối hổ bà quậy thấy mê
              Hỏng biết sang năm còn như thế
              Nếu mà như vậy chắc càng tê
               
              cs
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2010 08:31:58 bởi cosiaus >
              #22
                Trạc Tuyền 11.02.2010 10:39:33 (permalink)
                0

                Cọp về

                Chẳng rước nào đâu Cọp dễ về
                Hao tiền tốn của khó mà chê
                Ban đầu hiền thục như mèo bé
                Rồi mới dữ dằn hoá Cáo ghê
                Rõ sợ lảng ra là vị nể
                Vì yêu cứ phải dính vào mê
                Kiếp người trời bắt ai không thế

                Khối kẻ pê - đê vẫn cứ tê
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2010 10:41:12 bởi Trạc Tuyền >
                #23
                  cosiaus 11.02.2010 16:48:55 (permalink)
                  0
                  cấm trẻ em vì cọp là nguy hiểm
                   
                  cọp còi
                   
                  chồng cô có con cọp còi
                  cô cà cà cạ cọp chòi chòi căng
                  cọp căng cọp cạp cái chăn
                  cô cười chỏng chảnh chết chăng cọp còi.
                  cs
                   
                  #24
                    Thuỵ Du 11.02.2010 19:22:33 (permalink)
                    0
                    #25
                      Trần Mạnh Hùng 13.02.2010 18:50:33 (permalink)
                      0
                       
                       
                       
                      "Quỷ nè!!!" năm hết tết đến chúc TTmọi sự bình an


                       
                      Qủy Nè
                      Em cong môi nói... Hừ đồ quỷ.
                      Ngồi xích ra xa có được không.
                      Đã bảo ngoan mà...Ôi dzịch vật
                      Không nghe ghét quá... Hứ ôn hòang.
                      Ơ kìa... hay nhỉ... em năn nỉ.
                      Sao thế... lạ chưa... anh cảm thông.
                      Vuốt giận lại đây đừng bí xị.
                      Quỷ nè...em thưởng nụ hôn nồng
                      Trần Mạnh Hùng
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2010 19:14:38 bởi Trần Mạnh Hùng >
                      #26
                        THI NANG 13.02.2010 22:25:03 (permalink)
                        0
                        Kính chúc Trạc Tuyền cùng gia đình năm Canh Dần dồi dào sức khỏe, vui vẻ,hạnh phúc,an khang và thịnh vượng.
                         
                        Thi Nang

                         


                         [themMovie]http://basa2902.zxq.net/1234.swf[/themMovie]
                        #27
                          Trạc Tuyền 13.02.2010 22:36:44 (permalink)
                          0


                          Chúc mừng  xuân Canh Dần toàn thể anh chị em Việt nam Thư quán năm mới dồi dào sức khoẻ an khang thịnh vượng
                          #28
                            thaianh49 15.02.2010 03:53:52 (permalink)
                            0


                            CHÚC TRAC TUYỀN VÀ GIA QUYẾN NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG

                            CHÚC MỘT MÙA VALENTINSE VUI TƯƠI
                            #29
                              Trần Mạnh Hùng 16.02.2010 02:55:55 (permalink)
                              0
                              Nhân ngày kỷ niệm LỄ TÌNH YÊU
                              Kính mời họa 14-1-2010 ( 1-1- Canh Dần)
                               
                              CHỈ HỒNG
                              Anh với em người dưng khác họ.
                              Ta tìm nhau vạn kiếp luân hồi.
                              Cánh chim xanh mỏi mòn phiêu bạt
                              Sợi chỉ hồng lơ lửng nổi trôi.
                              Anh với em nhân tình hạnh ngộ
                              Nợ và duyên định mệnh trêu ngươi.
                              Đường trần hai đứa mơ chung bước.
                              Tình muộn hơn không - vẫn tuyệt vời
                              Trần Mạnh Hùng
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 66 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9