Gởi người phương xa - Thơ Sông Hương
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 22 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 326 bài trong đề mục
SongHuong 07.08.2010 12:12:29 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

ẦU Ơ ĐỜI MẸ


" Hôm qua tát nước đầu đình "
Ai hay tát cả mối tình đầu tiên
Dùng dằng một mái chèo duyên
Để lời ru lịm bên triền môi xinh

Cố quên chiếc áo đầu đình
Nhỡ mai còn lại chút tình mang theo
Ầu ơ... đôi mắt trong veo
Biết chăng lòng mẹ chảy vào năm canh

Gàu sòng tát mảnh trăng thanh
Nên từng đêm vẫn gập ghềnh lời ru
Đầu làng trơ gốc mù u
Bướm vàng biệt xứ hoang vu bến bờ

Ngủ ngoan nào... giấc trẻ thơ
Đêm đêm mẹ vẫn ầu ơ... đời mình
Mênh mang bến nước đầu đình
Nhỡ tay mẹ tát mối tình mù u

Huế 24/7/2010
Sông Hương





NGẬM NGÙI...

Bao năm...làm kẻ ngụ cư..
Sầu vương  trong mắt...Lời ru gập ghềnh...

Bến đời...cứ mãi  lênh đênh.
Phận duyên trong đục....bồng bềnh bèo trôi...

Sân đình tát nước một thời...
Bây  giờ hoài niệm trong lời ru con...
Tình  đầu...gói lại vùi  chôn...
Trong tim  góc khuất ... mảnh hồn đậy che...

Lửa lòng bỏ lại chốn quê...
Gầu sòng  tát cạn... đam mê thủa nào...
Mù u trơ gốc cầu  ao,
Bướm vàng biệt xứ...,ngẹn ngào...ai  hay...?!?

Đêm ru con  dưới  trăng gầy...
Rưng rưng câu hát:"...gió bay...qua cầu"*
Áo xưa...chắc đã bạc mầu...
"Đêm trăng tát nước..."*, còn đâu mà tìm...?

Kiev 25/7/2010-TG




LỜI RU BUỒN
 
Phương trời biền biệt cánh chim
Đêm trăng tát nước biết tìm nơi đâu?
Trăng xưa vẫn vẹn nguyên màu
Lời ru buồn... vọng nát nhàu thời gian
 
Vội gì một chuyến đò sang?
Để thời thiếu nữ nghiêng tràn... lời ru
Ầu ơ... bướm đậu mù u
Mẹ về dẫu muộn... ví dầu đường xa
 
Ầu ơ... cải chẳng ra hoa
Mẹ ru đời mẹ... bôn ba xứ người
Sân đình... trắng thưở đôi mươi
Cầu ao lỡ nhịp nhớ người phương xa
 
Đêm xưa tát ánh trăng ngà
Để đêm nay vọng... đường xa, nẻo gần
Đam mê... thôi lỡ một lần
Lời ru đồng vọng bên song đượm buồn
 
Huế 07/8/2010
Sông Hương
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2010 04:08:25 bởi SongHuong >
SongHuong 07.08.2010 12:14:52 (permalink)
0
Xin lỗi vì đã ghi trùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 20:56:11 bởi SongHuong >
SongHuong 07.08.2010 12:16:26 (permalink)
0
Ghi trùng bài
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 20:57:30 bởi SongHuong >
THƯƠNG GIANG 08.08.2010 21:01:10 (permalink)
0
LỜI RU BUỒN

Phương trời biền biệt cánh chim
Đêm trăng tát nước biết tìm nơi đâu?
Trăng xưa vẫn vẹn nguyên màu
Lời ru buồn... vọng bạc màu thời gian
 
Vội gì một chuyến đò sang?
Để thời thiếu nữ nghiêng tràn... lời ru
Ầu ơ... bướm đậu mù u
Mẹ về dẫu muộn... ví dầu đường xa
 
Ầu ơ... cải chẳng ra hoa
Mẹ ru đời mẹ... bôn ba xứ người
Sân đình... trắng thưở đôi mươi
Cầu ao lỡ nhịp nhớ người phương xa
 
Đêm xưa tát ánh trăng ngà
Để đêm nay lắng... đường xa, nẻo gần
Đam mê... thôi lỡ một lần
Lời ru đồng vọng bên sông đượm buồn
 
Huế 07/8/2010

Sông Hương
 
LẶNG LẼ…

Đêm xứ lạ...hát ru con.
Tủi dâng nghẹn  đắng ... giọt buồn...lặng  rơi.
Nước mắt khô đọng vành nôi.
Thấm vào câu hát  trĩu  lời…ầu …ơ..

Nghiêng đêm …tát cạn câu thơ

Tìm trăng Vĩ Dạ …ảo mơ trong sương.
Buâng khuâng …nhớ nước sông Hương.
Bến Vân Lâu …với con đường mình qua..
 
Nhộn nhịp xưa…chợ Đông Ba.
Con đường vẫn thế…me là đà bay…?
Chuông Thiên Mụ điểm mỗi ngày…
Loang trong chiều…ướt mi gầy xanh xao…
 
Đỉnh sầu…cố giấu khát khao.
Ầu …ơ…níu giấc chiêm bao …một thời.
Đêm trăng tát nước …xa rồi…
Cầu ao lỡ nhịp…nhớ người phương xa...


TG-8/8/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2010 21:02:31 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 20.08.2010 08:29:37 (permalink)
0



QUA LỐI CŨ

Chân qua lối cũ , bước nhanh
Sợ kỷ niệm gợi bóng anh thủa nào...
Gió lùa tiếng lá lao xao.
Thì thầm đâu đó ngọt ngào lời xưa...
Em giờ đi dưới chiều mưa
Còn anh nơi ấy...gió lùa đơn côi....
-TG-
lanh.ktq 23.08.2010 17:41:06 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

LỜI RU BUỒN

Phương trời biền biệt cánh chim
Đêm trăng tát nước biết tìm nơi đâu?
Trăng xưa vẫn vẹn nguyên màu
Lời ru buồn... vọng bạc màu thời gian
 
Vội gì một chuyến đò sang?
Để thời thiếu nữ nghiêng tràn... lời ru
Ầu ơ... bướm đậu mù u
Mẹ về dẫu muộn... ví dầu đường xa
 
Ầu ơ... cải chẳng ra hoa
Mẹ ru đời mẹ... bôn ba xứ người
Sân đình... trắng thưở đôi mươi
Cầu ao lỡ nhịp nhớ người phương xa
 
Đêm xưa tát ánh trăng ngà
Để đêm nay lắng... đường xa, nẻo gần
Đam mê... thôi lỡ một lần
Lời ru đồng vọng bên sông đượm buồn
 
Huế 07/8/2010

Sông Hương
 
LẶNG LẼ…

Đêm xứ lạ...hát ru con.
Tủi dâng nghẹn  đắng ... giọt buồn...lặng  rơi.
Nước mắt khô đọng vành nôi.
Thấm vào câu hát  trĩu  lời…ầu …ơ..

Nghiêng đêm …tát cạn câu thơ

Tìm trăng Vĩ Dạ …ảo mơ trong sương.
Buâng khuâng …nhớ nước sông Hương.
Bến Vân Lâu …với con đường mình qua..
 
Nhộn nhịp xưa…chợ Đông Ba.
Con đường vẫn thế…me là đà bay…?
Chuông Thiên Mụ điểm mỗi ngày…
Loang trong chiều…ướt mi gầy xanh xao…
 
Đỉnh sầu…cố giấu khát khao.
Ầu …ơ…níu giấc chiêm bao …một thời.
Đêm trăng tát nước …xa rồi…
Cầu ao lỡ nhịp…nhớ người phương xa...


TG-8/8/2010

 
 
 
Thầm...
 
Hanh buồn... câu hát ầu ơi...
Đêm người... xứ lạ..., một thời nhớ quên
Ai đem... giọt nắng... rớt thềm
Hong buồn mi ướt, đêm đêm... tìm về...
 
Câu thơ trĩu nặng... tình quê
Vĩ Dạ... đò... lỡ, câu thề... đợi trăng
Ừ thôi, bến cũ... cũng đành
Xuôi thuyền... con nước, mong manh..., lạc dòng
 
Vân Lâu còn thật để mong...?
Dõi về nỗi nhớ nguyên... trong màu buồn
Thiên Mụ chiều... điểm nhịp chuông
Nhắc về một thuở con đường... lá bay...?
 
Xanh xao... đếm tháng mong ngày
Lối về, níu... một vòng tay... đợi chờ
Đêm trăng nào... nhạt giấc mơ...?
Về đi...! Thôi lở... đôi bờ... sông Hương...
 
lanh.ktq
THƯƠNG GIANG 27.08.2010 06:04:08 (permalink)
0
Sầu thu

Thu xưa còn đâu nữa...?
tàn
  héo theo ngày trôi
gió heo may gõ cửa
lạnh sang.Cuối mùa rồi...
đêm rả rích mưa rơi.
thâu canh ru giấc ngủ ...

Lòng ngập kỷ niệm cũ
ai  thấu  nỗi niềm riêng?
rưng rưng...giọt rơi nghiêng.
Lệ tràn hoen mi mắt
nỗi buồn tình chia cắt
sầu đong mãi chẳng vơi
chia  cách mình đôi nơi
xa...bởi không duyên phận...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2010 06:15:51 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 28.08.2010 01:14:30 (permalink)
0
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG



LỜI RU BUỒN

Phương trời biền biệt cánh chim
Đêm trăng tát nước biết tìm nơi đâu?
Trăng xưa vẫn vẹn nguyên màu
Lời ru buồn... vọng bạc màu thời gian

Vội gì một chuyến đò sang?
Để thời thiếu nữ nghiêng tràn... lời ru
Ầu ơ... bướm đậu mù u
Mẹ về dẫu muộn... ví dầu đường xa

Ầu ơ... cải chẳng ra hoa
Mẹ ru đời mẹ... bôn ba xứ người
Sân đình... trắng thưở đôi mươi
Cầu ao lỡ nhịp nhớ người phương xa

Đêm xưa tát ánh trăng ngà
Để đêm nay lắng... đường xa, nẻo gần
Đam mê... thôi lỡ một lần
Lời ru đồng vọng bên sông đượm buồn

Huế 07/8/2010

Sông Hương

LẶNG LẼ…

Đêm xứ lạ...hát ru con.
Tủi dâng nghẹn  đắng ... giọt buồn...lặng  rơi.
Nước mắt khô đọng vành nôi.
Thấm vào câu hát  trĩu  lời…ầu …ơ..

Nghiêng đêm …tát cạn câu thơ

Tìm trăng Vĩ Dạ …ảo mơ trong sương.
Buâng khuâng …nhớ nước sông Hương.
Bến Vân Lâu …với con đường mình qua..
 
Nhộn nhịp xưa…chợ Đông Ba.
Con đường vẫn thế…me là đà bay…?
Chuông Thiên Mụ điểm mỗi ngày…
Loang trong chiều…ướt mi gầy xanh xao…
 
Đỉnh sầu…cố giấu khát khao.
Ầu …ơ…níu giấc chiêm bao …một thời.
Đêm trăng tát nước …xa rồi…
Cầu ao lỡ nhịp…nhớ người phương xa...


TG-8/8/2010


Thầm...

Hanh buồn... câu hát ầu ơi...
Đêm người... xứ lạ..., một thời nhớ quên
Ai đem... giọt nắng... rớt thềm
Hong buồn mi ướt, đêm đêm... tìm về...

Câu thơ trĩu nặng... tình quê
Vĩ Dạ... đò... lỡ, câu thề... đợi trăng
Ừ thôi, bến cũ... cũng đành
Xuôi thuyền... con nước, mong manh..., lạc dòng

Vân Lâu còn thật để mong...?
Dõi về nỗi nhớ nguyên... trong màu buồn
Thiên Mụ chiều... điểm nhịp chuông
Nhắc về một thuở con đường... lá bay...?

Xanh xao... đếm tháng mong ngày
Lối về, níu... một vòng tay... đợi chờ
Đêm trăng nào... nhạt giấc mơ...?
Về đi...! Thôi lở... đôi bờ... sông Hương...

lanh.ktq


Nhủ...

Nhủ lòng... chôn giấu giọt thương.
Ru con...quên nỗi vấn vương...tơ lòng...
Cúi mặt...trốn... ánh mắt mong.
Ngại...cơn gió  chướng...kéo giông đầy trời...

Hanh buồn... câu hát ầu ơi...
Vẳng lời xưa...Chợt...rối bời tâm can...
Làm sao... quay ngược thời gian,
Hồn nhiên thủa ấy...giòn tan tiếng cười...?

Giờ xa... đành...mãi nợ người...
Sông trăng, thề hẹn...một đời...dở dang...
Đò..lạc bến đậu...sang ngang.
Sông Hương trầm mặc...mênh mang nỗi buồn...

Giấc mơ ngày ấy...dẫu còn...
Cau xanh bổ vội...trách hờn...nhớ không..?
Biết rằng...bến cũ đợi trông.
Chẳng về...Thôi... để dòng sông lở , bồi...
28/8/2010-TG
THƯƠNG GIANG 31.08.2010 06:09:33 (permalink)
0
KHÔNG EM

Heo may,
Lạnh .

Hắt hiu…
chiều

Se lòng  nỗi nhớ

thủa  yêu
một người..

Vòng tay...

ánh mắt
làn môi
Chạm  mơ…dịu ngọt

để rồi ...
mất nhau...

Vì người…

Bước vội qua cầu .
Để  ai ở lại
đớn đau
nghẹn lời...

Nhớ  mong…
một cánh chim  trời
Ngàn thu vẫn đợi
...bóng người về đây...

Khói lam...
quẩn...
mắt ai cay...

Sương mờ..
giăng...
ướt vai gầy...
Không em.

Kiev 31/8/2010-TG

SongHuong 03.09.2010 09:35:50 (permalink)
0
TRÓT
 
Trót sang một chuyến đò
Nẻo về xa vời vợi
Nuối một tầm tay với
Hững hờ con nước xuôi
 
Trót sang để ngậm ngùi
Biết đâu là trong đục
Dẫu rằng... sông có khúc
Mà sao khoé mắt cay
 
Trót lỡ một vòng tay
Phù sinh bờ bến gởi
Hôm nào chân bước vội
Đêm dài riêng bóng ta
 
Trót để thời gian qua
Bạc đầu trong hoài niệm
Mãi một đời tìm kiếm
Đành gởi vào hư không
 
Huế 3/9/2010
Sông Hương
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2010 09:37:57 bởi SongHuong >
THƯƠNG GIANG 04.09.2010 06:50:12 (permalink)
0
Anh Sông Hương ơi!
Thơ anh gửi chưa hoạ được nên gửi  tặng anh hương sắc mùa thu  thay cho lời xin lỗi để khất nợ..Chúc anh vui, khoẻ và hạnh phúc!


THƯƠNG GIANG 06.09.2010 08:26:35 (permalink)
0
ANH CÓ BIẾT..?

Chốn trần gian... thăng trầm,biến động
Ta gặp nhau :- lẽ sống...tình thơ.
Định mệnh chăng?Quá đỗi  bất ngờ,
Anh nỗi lại ... giấc mơ thủa ấy..

Dòng sông Thương hiền hòa vẫn chảy
Trong thơ anh có thấy hình em...?
Vẫn trở trăn..,thao thức mỗi đêm...
Nghe tiếng lá ngoài thềm...lạnh giá...

Đọc thơ anh nỗi buồn khuây khỏa
Bao nỗi niềm  rất lạ  cứ dâng...
Mơ hồ gieo cảm xúc bâng khuâng
Khó gọi tên...hình như là thương nhớ...

Anh có biết...bến anh dừng chân đỗ
Dòng sông  xa xứ sở...Gọi anh!

@- Anh thông cảm...Em ko hoạ được bài thơ anh nữa vì  buồn ngủ quá.Hẹn anh ngày  mai em sẽ hoạ nhé!


SongHuong 06.09.2010 17:45:03 (permalink)
0
CHUYỆN SÔNG HỒ

Bao giờ hồ nối ra sông
Lời thơ hay nốt nhạc lòng rơi nghiêng ?
Sông xưa bến vẫn đợi thuyền
Chỉ e thuyền mãi vui miền gió trăng

Góc hồn ai vẫn cài then
Hay đường xưa lạ bước quen mất rồi ?
Sông Hương vẫn lặng thầm trôi
Vẫn Tây Hồ..., vẫn một thời khó quên

Cầu ai nối nhịp không tên
Chưa qua sao đã bồng bềnh men say
Chút tình gởi gió ngàn bay
Đường xưa kỉ niệm rơi đầy tháng năm

Huế 06/10/2010
Sông Hương

THƯƠNG GIANG 07.09.2010 06:56:03 (permalink)
0
CHUYỆN SÔNG HỒ

Bao giờ hồ nối ra sông
Lời thơ hay nốt nhạc lòng rơi nghiêng ?
Sông xưa bến vẫn đợi thuyền
Chỉ e thuyền mãi vui miền gió trăng

Góc hồn ai vẫn cài then
Hay đường xưa lạ bước quen mất rồi ?
Sông Hương vẫn lặng thầm trôi
Vẫn Tây Hồ..., vẫn một thời khó quên

Cầu ai nối nhịp không tên
Chưa qua sao đã bồng bềnh men say
Chút tình gởi gió ngàn bay
Đường xưa kỉ niệm rơi đầy tháng năm

Huế 06/10/2010
Sông Hương



VẪN ẤM TÌNH THƠ

Như bóng cá...chẳng sủi tăm...
Người đi biền biệt...Xa xăm...vẫn chờ...
Một mình lui tới vườn thơ...
Ngày về ...sao nỡ trách ngờ...đổi thay...?

Chút tình gởi gió ngàn bay
Đường xưa kỷ niệm...vương đầy lá  me...
Rơi nghiêng giọt nắng...vàng hoe...
Đọng trong đôi mắt tròn xoe...Ngỡ ngàng...!

Sông nối hồ...rộng mênh mang...
Đại dương tình nghĩa...Thương Giang  với người
...
Tình thơ ấm dạ. ngọt môi...
Vẫn Tây Hồ..., vẫn một thời khó quên...

Kiev 07/9/2010-TG

THƯƠNG GIANG 08.09.2010 06:15:27 (permalink)
0
TRÓT
 
Trót sang một chuyến đò
Nẻo về xa vời vợi
Nuối một tầm tay với
Hững hờ con nước xuôi
 
Trót sang để ngậm ngùi
Biết đâu là trong đục
Dẫu rằng... sông có khúc
Mà sao khoé mắt cay
 
Trót lỡ một vòng tay
Phù sinh bờ bến gởi
Hôm nào chân bước vội
Đêm dài riêng bóng ta
 
Trót để thời gian qua
Bạc đầu trong hoài niệm
Mãi một đời tìm kiếm
Đành gởi vào hư không
 
Huế 3/9/2010
Sông Hương 


VƯƠNG...
Trót vương ánh mắt trong.
Chẳng làm sao quên được..
Hơn một lần...cất bước.
Mà... không thể dời xa...!

Lỡ trao lời thiết tha.
Tháng ngày dài ngóng đợi...
Dẫu...về thưa thớt lối...
Nào hờn trách người đi...?

Biết...kỷ niệm còn ghi.
Khó lòng...mà  bội xoá...
Khoé mắt cay?Đâu lạ...
Ám ảnh...buồn thi nhân...

Bởi...xa chẳng được gần.
Đành sống trong ngờ vực...
Thâu canh... chong mắt thức.
Đếm giọt buồn...vỡ loang...

Kiev 8/9/2010-TG
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 22 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 326 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9