Gởi người phương xa - Thơ Sông Hương
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 22 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 326 bài trong đề mục
nguyenthuy_qs 13.09.2012 22:22:21 (permalink)
0
Khi nào về quê đến Quế Sơn một chuyến cho vui đi
THƯƠNG GIANG 15.09.2012 15:46:59 (permalink)
0


Trích đoạn: SongHuong


Trích đoạn: Ct.Ly



Nghe anh hát

Album  viễnphươngthicác

thơ : Thươnggiang

diễnngâm : dzuylynh
tặng SôngHương



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2452/755C9A839FCA45F6AAD8838D439EFDB2.jpg[/image]











em ngẩn ngơ giữa tiếng đàn...
lặng nghe anh hát ...

chứa chan bồi hồi...
xin đừng nhắc nữa người ơi!
giọt buồn

theo tiếng đàn rơi ngập lòng

hỏi em còn nhớ hay không?
ngày xanh kỷ niệm

gót hồng đã xa...
thủa em tóc buộc đuôi gà.
cho anh ngồi hái cỏ hoa cài đầu

bây giờ nhớ...

biết tìm đâu !
khung trời hoa nắng tím mầu nhớ thương
cỏ may

thủa ấy còn vương
em còn thao thức viễn phương nhớ người...

dòng sông con gái một thời...
giấu thăng trầm dưới lở bồi phù sa
tưởng ...

quên ánh mắt hôm qua
ngờ đâu!

câu hát thiết tha tìm về...

xa rồi ...

cách biệt sơn khê
người ơi! đừng nhắc lời thề cỏ may...

xa rồi...

hơi ấm vòng tay
rưng rưng câu hát ...nhớ ngày bên nhau...
 
thươnggiang kiev .2.2011







NIỆM KHÚC CỎ MAY
 
Với tay níu giữ tiếng đàn
Cung trầm cung bổng riêng mang một thời
Thôi đừng nhắc nữa người ơi
Cỏ may giờ lạc bên trời xa xăm
 
Tiếng đàn rơi giữa tháng năm
Dòng sông con gái lặng thầm trôi xuôi
Anh về góp nhặt buồn vui
Viết bài ca gởi quê người tặng em
 
Vòng tay buông thõng vào đêm
Thương ai câu hát cứ... mênh mang buồn
Thăng trầm qua một thời xuân
Lỡ bồi thân gái dặm trường phương xa
 
Dễ gì quên được ngày qua
Trong anh túm tóc đuôi gà vẹn nguyên
Bởi mình không nợ không duyên
Nên hoa cỏ rụng vào miền hư vô
 
Khung trời hoa nắng hôm nao
Xa xăm chắc đã tan vào khói sương
Nặng lòng hoa cỏ còn vương
Người ơi... còn nhớ, viễn phương tìm về
 
 
Huế 01/3/2011
Sông Hương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




Chào anh SH!
Hôm nay vào d đ nghe bài thơ ngâm em thấy có cảm giác buâng khâng ,nao nao , man mác ...thật khó tả...Có lẽ cảm xúc đang tìm trở lại chăng? Hy vọng là như vậy! Cám ơn anh và anh Tư nhiều! Em rất thích bài ni. Nhớ anh Tư với giọng ca không tuổi, ngọt ngào ấm áp đã thổi luồng sinh khí mới vào những thi phẩm của anh em mình thêm sống động có hồn và đi vào lòng người hơn anh nhỉ?
Em đợi cảm xúc trở lại sẽ họa bài ni !

SongHuong 09.10.2012 00:25:45 (permalink)
0
CHÚT TÌNH THU




Chút tình thu đã sang sông
Giờ em tay bế tay bồng phương xa
Lá vàng phố nhỏ chiều qua
Đèn lồng như hạt mưa sa lưng trời

Chút tình thu muộn người ơi
Bên kia bến mộng còn lời hôm nao ?
Biển chiều nắng gọi lao xao
Giưã muôn trùng sóng cồn cào... em tôi

Chút tình thu đã xa xôi
Đếm từng chiếc lá rơi rơi ngập lòng
Hỏi ai còn nhớ hay không
Chuyến tàu đưa tiễn giữa dòng mưa nghiêng

Chút tình thu rẽ tơ duyên
Người đi chiều lạc về miền hư không
Ừ thôi tay bế tay bồng
Chiều... ta với ngọn đèn lồng tri âm

Huế 8/10/2012
Sông Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2012 00:50:04 bởi SongHuong >
SongHuong 22.10.2012 21:00:55 (permalink)
0
NỬA





Trong chiếc lá rơi rơi
Có chiều nao tiễn biệt
Nửa lời yêu tha thiết
Xót lòng nhau vì ai ?

Nghe trong lá thu phai
Chiều rơi hờ tình muộn
Nửa vầng trăng nghiêng xuống
Xót lòng nhau làm chi ?

Từ độ cánh chim di
Bay qua miền vô thức
Nửa mùa thu rưng rức
Xót làm chi hỡ người ?

Phía sau ánh mắt cười
Nửa vòng tay lạc lõng
Lời nao như bong bóng
Trong màn mưa đời nhau ?

Chỉ còn đến muôn sau
Nửa lời yêu vụn vỡ
Phương trời nao có nhớ
Nửa chiều phai trong thu ?

Huế 22/10/2012
Sông Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2012 21:02:05 bởi SongHuong >
THƯƠNG GIANG 29.10.2012 04:50:05 (permalink)
0


Trích đoạn: SongHuong

NỬA





Trong chiếc lá rơi rơi
Có chiều nao tiễn biệt
Nửa lời yêu tha thiết
Xót lòng nhau vì ai ?

Nghe trong lá thu phai
Chiều rơi hờ tình muộn
Nửa vầng trăng nghiêng xuống
Xót lòng nhau làm chi ?

Từ độ cánh chim di
Bay qua miền vô thức
Nửa mùa thu rưng rức
Xót làm chi hỡ người ?

Phía sau ánh mắt cười
Nửa vòng tay lạc lõng
Lời nao như bong bóng
Trong màn mưa đời nhau ?

Chỉ còn đến muôn sau
Nửa lời yêu vụn vỡ
Phương trời nao có nhớ
Nửa chiều phai trong thu ?

Huế 22/10/2012
Sông Hương


[i][size=4]Anh SH! Cám ơn bài thơ hay anh gửi tặng em...






[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69779/CF489AC063544B5A9FFE2A8F88DB9EF8.jpg[/image]
Attached Image(s)
SongHuong 31.10.2012 09:08:27 (permalink)
0
KÝ ỨC THU



Ngang qua miền hoài niệm
Ai gọi thầm tên ai
Chiều nghiêng con dốc vắng
Dấu tình nào chưa phai

Em chở mùa thu đi
Gởi gì trong chiếc lá
Cánh chim nào vội vã
Bay ngược chiều thời gian

Còn lại chút riêng mang
Giấu trong miền kí ức
Thu ơi đừng day dứt
Chiếc lá vàng ngày xa

Chỉ còn lại mình ta
Nhặt mùa thu đến muộn
Nghe trong chiều sương xuống
Những nhạt nhoà phôi phai

Mùa thu chừng chia hai
Bên kia trời nắng gió
Góc bên này phố nhỏ
Lá thu dường như... rơi

Huế 30/10/2012
Sông Hương


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2013 03:54:41 bởi Ct.Ly >
SongHuong 06.11.2012 08:40:42 (permalink)
0
LỜI RU MỘT THỜI




Em qua một thời con gái
Tủi hờn không gọi thành tên
Nỗi niềm lặng chảy vào đêm
Mắt buồn giấu sau vạt áo

Em qua một thời giông bão
Từng đêm ngồi đếm bóng mình
Ầu ơ giấc con thơ dại
Biết chăng lòng mẹ chông chênh

Trót nhớ một người phải quên
Ru hờ... hồng nhan bạc phận
Lỡ làng một thời hương phấn
Đi về một nẻo ai hay ?

Rượu nồng lỡ uống... trót say
Ầu ơ mười hai bến nước
Hôm nào chân quen lạc bước
Trôi dài câu hát đêm đêm

Trót nhớ một người phải quên
Mai này rồi con hiểu mẹ
Ngủ đi... một thời thơ trẻ
Đêm này... đêm nữa... ầu ơ

Huế 06/11/2012
Sông Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2012 08:47:21 bởi SongHuong >
Liên Hương 07.11.2012 11:20:08 (permalink)
0


Trích đoạn: SongHuong

LỜI RU MỘT THỜI




Em qua một thời con gái
Tủi hờn không gọi thành tên
Nỗi niềm lặng chảy vào đêm
Mắt buồn giấu sau vạt áo

Em qua một thời giông bão
Từng đêm ngồi đếm bóng mình
Ầu ơ giấc con thơ dại
Biết chăng lòng mẹ chông chênh

Trót nhớ một người phải quên
Ru hờ... hồng nhan bạc phận
Lỡ làng một thời hương phấn
Đi về một nẻo ai hay ?

Rượu nồng lỡ uống... trót say
Ầu ơ mười hai bến nước
Hôm nào chân quen lạc bước
Trôi dài câu hát đêm đêm

Trót nhớ một người phải quên
Mai này rồi con hiểu mẹ
Ngủ đi... một thời thơ trẻ
Đêm này... đêm nữa... ầu ơ

Huế 06/11/2012
Sông Hương


RU MÌNH

Nhắc làm chi thời con gái
Dĩ vãng ngày nào đã xa
Còn chút hương xưa ở lại
Trôi theo dòng chảy nhạt nhòa

Nỗi buồn của ngày giông bão
Chôn sâu tận đáy lòng mình
Nụ sen hồng theo sợi nắng
Giữa đầm soi bóng lung linh

Dăn lòng những chuyện nhớ quên
Xin gửi lại miền ký ức
Dấu kín từng đêm thao thức
Nhẹ dần nỗi nhớ heo may

Rượu đào ai uống mà say
Phận mình mười hai bến nước
Xin giữ một niềm sau trước
Lắng vào câu hát mùa thu

Cho con dịu dàng khúc ru
Bão giông xin dành phần mẹ
Ngủ ngoan ,ngủ ngoan con nhé
No tròn giấc mộng … à ơi ! !

Liên Hương
Cảm ơn anh SH nhiều. LH xin mượn đôi vần hoạ với bài thơ man mác buồn này của anh bằng một bài lạc quan hơn chút nhé. Chúc anh luôn vui mạnh, sáng tác đều.
THƯƠNG GIANG 08.11.2012 04:35:44 (permalink)
0
Anh SH ơi!
Cám ơn anh vẫn ghé thăm và lưu thơ tặng những ngày em không vào d đ. Em sơ ý quá vì ngày SN của anh đã qua mấy ngày hôm nay em mới chúc mừng anh ở đây. Thôi thà muộn còn hơn không anh nhỉ? Chúc anh nhiều SK , thành công trong sự nghiệp ,HP trong CS nhé!




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69779/16650BD126F5476DB788F1B2F03C4BC1.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2012 04:39:02 bởi THƯƠNG GIANG >
Attached Image(s)
THƯƠNG GIANG 14.11.2012 15:59:22 (permalink)
0

Trích đoạn: SongHuong

[size=5]RIÊNG MANG



Người về còn chút riêng mang
Phố xưa giờ đã trễ tràng mùa trăng

Bến chiều se lạnh sương giăng
Thuyền đi biết có dùng dằng ngày qua ?

Thôi đừng trách chuyện bướm hoa
Tình neo bến nhớ, người xa cuối trời

Trách chi chuyện của một thời….
Riêng mang … gom một góc đời cho ai !

Tình như một giọt sương mai
Chắt chiu từ những đếm dài nhớ nhau

Tầm xuân quyện với hương cau
Dường như còn nuối vòng tay một người

Riêng mang sau ánh mắt cười
Một lời ai trách bằng mười nỗi đau

Huế 10/5/2012
Sông Hương



MÌNH CÙNG...

Riêng mang một nỗi tửi sầu,
Bao năm nhớ chẳng bạc mầu tuyết sương.

Vườn cau thoang thoảng đưa hương.
Ngang qua lối cũ...ta nhường bước ta...

Còn không lối cũ em qua,
Lá me trong gió la đà tóc mây...?

Trăng côi mòn mỏi khuyết gầy.
Trễ tràng sao đặng? Bao ngày đợi trông...

Hai nỗi nhớ, một dòng sông,
Hoà chung một nhịp ...ấm nồng tình thơ...

Dòng sông chảy giữa đôi bờ.
Bốn mùa ươm nắng dệt tơ dâng đời!

Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2012 16:02:36 bởi THƯƠNG GIANG >
SongHuong 05.12.2012 20:35:36 (permalink)
0
MAI... SINH NHẬT KHÔNG ANH




Mai...
Sinh nhật không anh
Em có về thương vầng trăng khuyết ?
Thôi đừng nuối tiếc
Tháng ngày rêu phủ màu xanh

Mai...
Sinh nhật không anh
Em có về qua từng góc phố ?
Mùa thu thay áo
Tháng ngày như những hoàng hôn

Mai...
Sinh nhật không anh
Chiếc lá còn xanh màu kỉ niệm ?
Sương chiều, mây tím
Ai ngồi đếm ngược thời gian

Mai...
Sinh nhật không anh
Góc phố mình qua còn thao thức ?
Hờn, thương, được, mất
Bụi nhoà trên những vần thơ

Mai...
Sinh nhật không anh
Gánh hàng hoa (1) dường như ... trống vắng
Mềm môi men đắng
Chập chờn kí ức rêu xanh

Mai... sinh nhật không anh

Huế 5/12/2012
Sông Hương

(1) Tên một ki ốt hoa trên đường Lê Lợi Huế
SongHuong 07.12.2012 16:34:46 (permalink)
0



https://www.box.com/shared/xsoppzak97kn5b7l2ti6

MAI... SINH NHẬT KHÔNG ANH

thơ Sông Hương|nhạc & trình bày Dzuylynh

Mai...
Sinh nhật không có anh
Em có về thương vầng trăng khuyết ?
Thôi đừng nuối tiếc
Tháng ngày rêu phủ màu xanh
Mai...
Sinh nhật không có anh
Em có về qua từng góc phố ?
Mùa thu thay áo
Tháng ngày như những hoàng hôn
Mai...
Sinh nhật không có anh
Chiếc lá còn xanh màu kỉ niệm ?
Sương chiều, mây tím
Ai ngồi đếm ngược thời gian
Mai...
Sinh nhật không có anh
Góc phố mình qua còn thao thức ?
Hờn, thương, được, mất
Bụi nhoà trên những vần thơ
Mai...
Sinh nhật không có anh
Tháng ngày dường như trống vắng
Mềm môi men đắng
Chập chờn vùng ký ức rêu xanh
Mai...
Sinh nhật không có anh
Mềm môi ngọt đắng
Đọng lại miền ký ức rêu xanh
Chập chờn nỗi nhớ khôn nguôi

5 /tháng chạp /2012
THƯƠNG GIANG 10.12.2012 01:53:52 (permalink)
0


Trích đoạn: SongHuong

MAI... SINH NHẬT KHÔNG ANH




Mai...
Sinh nhật không anh
Em có về thương vầng trăng khuyết ?
Thôi đừng nuối tiếc
Tháng ngày rêu phủ màu xanh

Mai...
Sinh nhật không anh
Em có về qua từng góc phố ?
Mùa thu thay áo
Tháng ngày như những hoàng hôn

Mai...
Sinh nhật không anh
Chiếc lá còn xanh màu kỉ niệm ?
Sương chiều, mây tím
Ai ngồi đếm ngược thời gian

Mai...
Sinh nhật không anh
Góc phố mình qua còn thao thức ?
Hờn, thương, được, mất
Bụi nhoà trên những vần thơ

Mai...
Sinh nhật không anh
Gánh hàng hoa (1) dường như ... trống vắng
Mềm môi men đắng
Chập chờn kí ức rêu xanh

Mai... sinh nhật không anh

Huế 5/12/2012
Sông Hương

(1) Tên một ki ốt hoa trên đường Lê Lợi Huế


Nếu mai sinh nhật vắng anh


Mai
sinh nhât vắng anh,
Chắc em buồn lắm đấy.
Biết làm sao , thôi đành vờ che đậy,
nỗi cô đơn.Người chỉ thấy nụ cười...

Mai
sinh nhật vắng anh.
Gió Bấc tràn về ngày nắng oi.
Đầu tháng Bảy mà tuyết rơi lạnh giá.
Chắc tại em buồn hay trời đã lập Đông?

Mai
sinh nhật vắng anh...
Giọt nến cháy ,rớt xuống đóa hồng,
Như giọt châu sa từ trong mắt ngọc.
Dù nén kìm ,em đã khóc …Hình như…

Mai
sinh nhật vắng anh.
Chập chờn trong ký ức thực hư.
Những vần thơ ngọt lời ru còn đó,
Nồng nàn yêu thương xưa anh ngỏ.Vẫn đây…

Mai
Sinh nhật vắng anh.
Tội lắm mảnh trăng gầy,
Cứ hanh hao ,khuyết từng ngày mòn mỏi…
Sao người đi không tiêc nuối, ngậm ngùi?

Mai
Sinh nhật vắng anh.
Gạt nỗi buồn , để vớt lại niềm vui,
Gói kỷ niệm và chôn vùi quá khứ.
Nhìn vào tương lai đang nhu nhú mầm xanh…

Mai
Sinh nhật văng anh.
Sẽ nhớ mình không đồng hành chung bước.
Sẽ chẳng đếm đong điều mất ,được.
Sẽ là mình như thủa trước …Không anh…

Thương Giang Kiev
@ Cám ơn anh gửi bài thơ với đề tài mới dù vẫn là nỗi buồn ngày cũ...Em thử họa theo xem sao nhé.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69779/7BD7AA6168C2479DB9277EA4A13C39ED.jpg[/image]
Attached Image(s)
SongHuong 12.12.2012 08:43:02 (permalink)
0
BÀI HÁT KHÔNG GIAI ĐIỆU



Anh hát em nghe
Bài hát về những chiều không anh
Lời hát chông chênh
Như những điều mình chưa từng nói

Anh viết cho em
Bài thơ về những ngày tháng cũ
Chiều không hôn thú
Mây nước buồn và lòng người bão giông

Gởi lại dòng sông
Những cồn cào như là nỗi nhớ
Thôi đừng trăn trở
Cho mắt ngấn buồn người ra đi

Em khóc vu quy
Giọt nước mắt giấu một thời dĩ vãng
Phía sau năm tháng
Lặng thầm xa ngái mùa ngâu

Ta hát cho nhau
Bài hát không thành giai điệu
Đường về đôi nẽo
Chòng chành bên những riêng chung

Huế 12/12/2012
Sông Hương
THƯƠNG GIANG 16.12.2012 09:08:06 (permalink)
0


Trích đoạn: SongHuong

BÀI HÁT KHÔNG GIAI ĐIỆU



Anh hát em nghe
Bài hát về những chiều không anh
Lời hát chông chênh
Như những điều mình chưa từng nói

Anh viết cho em
Bài thơ về những ngày tháng cũ
Chiều không hôn thú
Mây nước buồn và lòng người bão giông

Gởi lại dòng sông
Những cồn cào như là nỗi nhớ
Thôi đừng trăn trở
Cho mắt ngấn buồn người ra đi

Em khóc vu quy
Giọt nước mắt giấu một thời dĩ vãng
Phía sau năm tháng
Lặng thầm xa ngái mùa ngâu

Ta hát cho nhau
Bài hát không thành giai điệu
Đường về đôi nẽo
Chòng chành bên những riêng chung

Huế 12/12/2012
Sông Hương



XIN NGƯỜI ĐỪNG HÁT...

Câu hát nửa chừng ,
Vừa ngân lên bỗng dưng tắt lịm
Sông Hương chiều tím,
Loang tiếng hò trên sóng chơi vơi….

Đừng hát người ơi….
Em sợ nghe những lời xưa cũ ,
Hoài niệm quá khứ,
Lại chông chênh nỗi nhớ nao lòng…

Xin dừng bão giông
Cho triền đê cải ngồng nở rộ.
Ghép lại mảnh vỡ .
Đêm bình yên, thôi trăn trở lo âu.

Đừng hát cho nhau,
Điệp khúc cũ nhuốm mầu sương khói.
Bàn chân lạc lối
Sao tìm về bến đợi , người mong?

Gửi lại dòng sông,
Những khổ đau chất chồng năm tháng,
Tro tàn dĩ vãng.
Biết có còn bóng dáng người xưa?

Thương Giang
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 22 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 326 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9